PDA

View Full Version : Thành ngữ trong cờ tướng



doc_ki_si
20-07-2009, 11:34 AM
Thành ngữ trong cờ tướng

Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách.
Cờ tàn, Pháo hoàn.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
Khuyết Tượng kỵ Pháo.
Khuyết Sĩ kỵ Mã.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công.
Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.
Mã nhập cung Tướng khốn cùng (hay Mã nhập cung Tướng lùng bùng).
Xe mười Pháo bảy Mã ba.
Nhất Xe sát vạn.
Cờ bí dí Tốt.
Nhất chiếu nhất cách (đi một nước khác sau mỗi lần chiếu, cầu hòa)
Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.
Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
Pháo đầu Xuất tướng Xe đâm thọc.
Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.
Pháo giáp Mã
Mất xe không bằng què Tượng
Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy...
Hạ thủ bất hoàn.

PhiHuong
23-07-2009, 12:58 AM
pháo đầu mã đội tốt lội qua sông chứ ,xe lên hà làm gì cho vướng ? nhất mã hoàn lưỡng tượng cũng dám lắm chứ .

PhiHuong
23-07-2009, 01:35 AM
pháo đầu mã đội tốt lội qua sông chứ ,xe lên hà làm gì cho vướng ? nhất mã hoàn lưỡng tượng cũng dám lắm chứ .

QUAN KỲ BẤT NGỮ CHÂN QUÂN TỬ ----- KHỞI THỦ VÔ HỒI ĐÍCH TRƯỢNG PHU {xem cờ chẳng nói thật là người quân tử -nhấc tay không hoãn đúng là kẻ trượng phu }

Honda-Fit
25-07-2009, 07:12 AM
nhất sĩ chòi gốc cốc sợ mã công , sai bét luôn . 1 sĩ bị mã đánh 7 chiêu toi con sĩ thì còn gì mà sợ nữa vì thua rồi

Honda-Fit
25-07-2009, 07:14 AM
thêm 1 câu :
tiền mã hậu pháo

Congaco_H1R5
25-07-2009, 07:19 AM
Trên bàn cờ , phần Hà , các bàn cờ thường ghi " Hạ thủ bất hoàn " "hoặc là " Hạ thủ bất khoan khoan " (Nưa Tàu nữa Việt rồi), riêng quán ca fe quê tui không ghi các dong chữ ấy mà ghi : "Thua cấm khóc " :D heheeee

trannhien
25-07-2009, 09:05 AM
Trên bàn cờ , phần Hà , các bàn cờ thường ghi " Hạ thủ bất hoàn " "hoặc là " Hạ thủ bất khoan khoan " (Nưa Tàu nữa Việt rồi), riêng quán ca fe quê tui không ghi các dong chữ ấy mà ghi : "Thua cấm khóc " :D heheeee

Còn chỗ E có bàn ghi "cấm á, ớ" (Bị ăn mất quân thường kêu "á", bị chiếu bí kêu "ớ")

chuttha
25-07-2009, 03:31 PM
"Xem cờ ko nói là người quân tử" nhưng "Thấy nghuy ko cứu là kẻ tiểu nhân"

Congaco_H1R5
25-07-2009, 03:33 PM
"Xem cờ ko nói là người quân tử" nhưng "Thấy nghuy ko cứu là kẻ tiểu nhân"

Chỉ sợ xem mà vẫn nói theo kiểu gió chiều nào theo chiều nấy , chỉ cho bên sắp thắng thì dễ hơn heheheee . Thấy người ta sắp thua còn "bè" cho người ta nhanh hơn chút nữa =))=))=))=))

thuacungchem
25-07-2009, 04:22 PM
Phù thịnh chứ ai lại phù suy, gà cho bên sắp thắng nó nhàn và sướng lắm, chỉ toàn chém và chém, nghĩ ra toàn nước ác, cười khà khà, quay qua nhìn ông sắp thua mặt méo mó nó mới thú vị :)) . Gà cho ông sắp thua, nghĩ đau hết cả đầu, kết quả là gì, đa phần vẫn thua :-o. Nói chung là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"=)). Đúng nhờ, anh em nhờ!!!

Đùa tí cho vui!

nhachoaloiviet
26-07-2009, 12:44 AM
Câu nhất Sĩ chòi góc-cóc sợ Mã công quá đúng rồi bác HonDa chê gì nữa.Khi để một sĩ lên góc thì Mã khó tấn công, ít nguy hiểm hơn nhiều chứ sao hả anh em

anhemchot
26-07-2009, 06:00 AM
bổ sung thêm 1 câu "thành ngữ": Láo nháo Fáo ăn xe -- học mót đc

Honda-Fit
26-07-2009, 07:51 AM
Câu nhất Sĩ chòi góc-cóc sợ Mã công quá đúng rồi bác HonDa chê gì nữa.Khi để một sĩ lên góc thì Mã khó tấn công, ít nguy hiểm hơn nhiều chứ sao hả anh em
mình tưởng chỉ còn 1 sĩ thôi mà chống đỡ được mã , chứ còn đủ sĩ tượng thì chỏi sĩ lên là đúng rồi

ldtk
26-07-2009, 02:05 PM
Mất Xe không bằng què Tượng :)) Quá ghê hehe.

chuttha
26-07-2009, 09:20 PM
Phù thịnh chứ ai lại phù suy, gà cho bên sắp thắng nó nhàn và sướng lắm, chỉ toàn chém và chém, nghĩ ra toàn nước ác, cười khà khà, quay qua nhìn ông sắp thua mặt méo mó nó mới thú vị :)) . Gà cho ông sắp thua, nghĩ đau hết cả đầu, kết quả là gì, đa phần vẫn thua :-o. Nói chung là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"=)). Đúng nhờ, anh em nhờ!!!

Đùa tí cho vui!

Nói như 2 bác thế cũng đúng nhưng em thấy nó ko hay lắm. Từ trước tới nay khi xem chơi cờ em toàn cổ vũ hoặc gà cho bên kém hơn chứ rất ít khi gà cho bên khỏe vì ở thế đó việc dành chiến thắng là chuyện hết sức bình thường còn khi mình gỡ dc cho bên thua mới thấy hay và ý nghĩa. Hơn nữa việc giải quyết trong những tình uống khó chắc mình sẽ tiến bộ nhanh hơn."cái khó nó ló cái khôn" mà:)

nhachoaloiviet
27-07-2009, 12:59 PM
Bác HonDa có avatar mới đẹp ghê,bàn cờ với câu đối hay quá

internazionale
27-07-2009, 02:45 PM
Thế các bác đã biết câu này chưa "Đến đây Điệp bảo khó" :D

(Nếu có gì không phải xin được bỏ quá cho,hihi)

nhachoaloiviet
27-07-2009, 05:11 PM
Thế các bác đã biết câu này chưa "Đến đây Điệp bảo khó" :D

(Nếu có gì không phải xin được bỏ quá cho,hihi)

Mình cưa nghe câu này bao giờ,nghĩa là gì hả bạn

internazionale
27-07-2009, 05:28 PM
:D,hihi cái này đùa tí thôi,không có gì đâu nếu bác muốn biết thì bác cứ hỏi bất kỳ ai hay đánh cờ độ ở Hà Nội thì sẽ hiểu.Em giải thích e không hay lắm

Honda-Fit
27-07-2009, 08:02 PM
Bác HonDa có avatar mới đẹp ghê,bàn cờ với câu đối hay quá
cám ơn bác khen tặng !
bàn cờ của xiexie đó hì hì hì còn câu đối tự chế rồi dùng photoshop ghép vào hì hì hì

Bambi
31-07-2009, 01:03 PM
biet cau ne' chua
"len tuong duoi xe mat xe" :D
tin hok

Cha nội này viết gì chả hiểu , lên tượng hay tướng ? mà có là con gì cũng chả có ý nghĩa chi :D

nhachoaloiviet
01-08-2009, 11:31 PM
Cờ chưa sạch nước cản cũng được tính không?

doc_ki_si
05-08-2009, 10:59 PM
bổ sung thêm 1 câu "thành ngữ": Láo nháo Fáo ăn xe -- học mót đc
nguyên văn là
ngựa nhảy bát nháo
pháo bắt xe

koleloi
05-08-2009, 11:36 PM
mình tưởng chỉ còn 1 sĩ thôi mà chống đỡ được mã , chứ còn đủ sĩ tượng thì chỏi sĩ lên là đúng rồi
Mình thì nghĩ khác các bác, theo mình câu này nghĩa là đem 1 (trong 2) con sĩ giơ lên góc thì có lợi để chống mã, chứ không phải là còn 1 sĩ hay chỉ còn 1 sĩ, nếu không thì người ta sẽ nói là "độc sĩ"....

tieunhulai
05-08-2009, 11:52 PM
@Inter: Hôm nọ ra Hoàng Cầu xem cờ, thấy các bác ấy còn một câu "Điệp bảo thế" ;))

trung_cadan
06-08-2009, 02:28 AM
Bác tieunhulai ra hà Nội mà ko ới em 1 tiếng :( !!!

tieunhulai
06-08-2009, 03:13 AM
Bác tieunhulai ra hà Nội mà ko ới em 1 tiếng :( !!!

Hic, phần do bận rộn công việc quá, phần mặc cảm thân phận cờ ma cháo đậu nên ngại. Nói chung là mình ra lúc các bác bận rộn túi bụi (có bác phải đánh giải, có bác đi làm). Thực sự là hơi nhát :-t, mong sao có lúc gặp lại các bác trong Nam. o=>

xiangqi_newbie
06-08-2009, 07:55 AM
Hic, phần do bận rộn công việc quá, phần mặc cảm thân phận cờ ma cháo đậu nên ngại. Nói chung là mình ra lúc các bác bận rộn túi bụi (có bác phải đánh giải, có bác đi làm). Thực sự là hơi nhát :-t, mong sao có lúc gặp lại các bác trong Nam. o=>

Cờ như bác mà còn ngại gặp ace... cờ như em chắc suốt đời trốn trong nhà rồi... nhưng mà nếu vừa đánh vừa nhậu vừa xơi thịt chó ai say trả tiền thì em chẳng ngán ông tây bà đầm nào hehehehe :P

trannhien
06-08-2009, 08:06 AM
Cờ như bác mà còn ngại gặp ace... cờ như em chắc suốt đời trốn trong nhà rồi... nhưng mà nếu vừa đánh vừa nhậu vừa xơi thịt chó ai say trả tiền thì em chẳng ngán ông tây bà đầm nào hehehehe :P

Ông Tây, bà Đầm đâu dám nhậu thịt chó đâu nà, thảo nào Bác chả ngán:))

tieunhulai
06-08-2009, 07:12 PM
Câu này ít ai để ý nhệ: "Nhứt mã chiếu vô cùng"

rồi: "Nhứt cách nhứt chiến không biến là huề"

rồi: "Suy quân tróc tử cầu huề" (bây giờ mà chơi luật này không giao trước chúng óanh cho phù mỏ)

và một câu sáng tác tại quán Nhớ khi óanh nhau với ma kỳ Dương Quan Hột Vịt "Đảo xỉu chủ" (tức là...hạ Sĩ này xuống, gác Sĩ kia lên cho bên địch đói, kakaka)

gần khu mình ở thì mỗi khi ra Tướng, người ta hay thét lên dõng dạc uy nghiêm để làm mất tinh thần đối thủ: "Xuất t*nh!"

nhachoaloiviet
06-08-2009, 07:35 PM
Hình như trong luật cờ tướng quy định rất rõ ràng về trường tróc.Có trường hợp tróc tử hợp pháp cầu hòa nếu quân đó có căn.Còn lại là tróc tử vô căn thì phạm pháp bị xử thua.Hồi trước dân gian đánh cờ hình như không quy định rõ rang nên hay chửi nhau lắm.

nhachoaloiviet
06-08-2009, 07:38 PM
Cờ như bác mà còn ngại gặp ace... cờ như em chắc suốt đời trốn trong nhà rồi... nhưng mà nếu vừa đánh vừa nhậu vừa xơi thịt chó ai say trả tiền thì em chẳng ngán ông tây bà đầm nào hehehehe :P

Nghe bạn nói mình thích mê,mình khoái đánh cờ uống rượu lắm hehe ai say trả tiền cờ (ah nhầm tiền thịt chó)

tuxuanpha
04-01-2016, 10:34 AM
Phù thịnh chứ ai lại phù suy, gà cho bên sắp thắng nó nhàn và sướng lắm, chỉ toàn chém và chém, nghĩ ra toàn nước ác, cười khà khà, quay qua nhìn ông sắp thua mặt méo mó nó mới thú vị :)) . Gà cho ông sắp thua, nghĩ đau hết cả đầu, kết quả là gì, đa phần vẫn thua :-o. Nói chung là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"=)). Đúng nhờ, anh em nhờ!!!

Đùa tí cho vui!
bác nói quá chuẩn, cơ mà bị áp đảo quá ông thua nhìn cứ thấy tội tội. Nhưng trên kia em thích nhất câu "tướng mất sĩ như đĩ mất váy..."

xnqln2003ptc
08-01-2016, 02:43 PM
Bổ sung thêm 1 câu nữa "cờ mất sĩ như đĩ mất váy"

xnqln2003ptc
08-01-2016, 02:45 PM
xin bổ sung thêm "tam quân chiến, nhị quân hưu"

mimi14970
13-11-2017, 05:08 PM
Có những câu nói đúng, nhưng cũng có câu chứa ẩn ý mà ta tạ cảm nhận bạn à.
"Pháo xa, mã gần" có lúc đúng mà có lúc không đúng trong từng thế cờ.
"Bỏ quân, đoạt thế" đúng nhưng mà tính nhầm thì thật là đáng ngại.
"Thiên cơ bất khả lộ" không chi dùng trong chơi cờ mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
Nhân ngày nhà giáo Việt nam, mimi có lời thơ và, đôi câu đối để tặng lại người thầy đã ra đi mãi mãi, thay một lời hoài niệm và đầu tiên luôn mong diễn đàn là một nơi để duy trì và phát triển những tài năng của đất nước.

Nhât tự vi sư, bán tự vi sư.
Nhưng sao thầy dạy con môn cờ ấy?
Bời con đây đã biết là phải vậy.
Tướng sĩ tốt xe pháo mã dụng thế nào?
Giờ thầy đang ở mãi mãi trên cao.
Con dưới đất biết khi nào gặp lại?
Con mãi nhớ lại ngày xưa ấy.
Khi thầy chỉ con từng một nước đi.
Tuổi thanh xuân con nào có nghĩ gì.
Bởi tim con thuộc về Hoàng hậu.
Thầy ơi giờ trài tim con vẫn thế.
Mãi mãi trên đời nhớ áng mắt thầy yêu.
Tiểu kỳ con nhớ nhớ mãi một điều.
Thầy đã dậy sống có nhân, có đức.
Con vẫn thấy nhói đau trong ngực.
Khi mà thầy lặng lẽ bõ con đi

Đó là bài thơ tưởng nhớ thầy tôi. Nhưng đôi câu đối mà tôi tặng diễn đàn là cách mà các bạn tự cảm nhận vì đây là câu đối theo kiểu thay đổi vị trí của các chữ (một trò chơi thôi)tên trò chơi này thầy gọi là "Mắt bão":
CÔNG CHA NGHĨA MẸ ƠN THẦY LẮM
ĐIỂM 10 HAY 9 CŨNG NHƯ KHÔNG
Các bạn tự cảm nhận nhé.
I love you!

anhmvbds
22-11-2017, 12:38 PM
Thành ngữ trong cờ tướng

Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách.
Cờ tàn, Pháo hoàn.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
Khuyết Tượng kỵ Pháo.
Khuyết Sĩ kỵ Mã.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công.
Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.
Mã nhập cung Tướng khốn cùng (hay Mã nhập cung Tướng lùng bùng).
Xe mười Pháo bảy Mã ba.
Nhất Xe sát vạn.
Cờ bí dí Tốt.
Nhất chiếu nhất cách (đi một nước khác sau mỗi lần chiếu, cầu hòa)
Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.
Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
Pháo đầu Xuất tướng Xe đâm thọc.
Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.
Pháo giáp Mã
Mất xe không bằng què Tượng
Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy...
Hạ thủ bất hoàn.

Nhớ mấy câu này đi oánh cũng có thành tích đáng kể đấy.

dai_saudoi
25-11-2017, 04:25 PM
Thành ngữ trong cờ tướng

Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách.
Cờ tàn, Pháo hoàn.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
Khuyết Tượng kỵ Pháo.
Khuyết Sĩ kỵ Mã.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công.
Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.
Mã nhập cung Tướng khốn cùng (hay Mã nhập cung Tướng lùng bùng).
Xe mười Pháo bảy Mã ba.
Nhất Xe sát vạn.
Cờ bí dí Tốt.
Nhất chiếu nhất cách (đi một nước khác sau mỗi lần chiếu, cầu hòa)
Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.
Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
Pháo đầu Xuất tướng Xe đâm thọc.
Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.
Pháo giáp Mã
Mất xe không bằng què Tượng
Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy...
Hạ thủ bất hoàn.

Nhất xe sát vạn có nghĩa là gì các bác nhỉ?