PDA

View Full Version : Kỷ Niệm với Hải Phòng



Changtraixula
13-06-2011, 03:23 PM
Kỷ Niệm với Hải Phòng

Hồi Thứ I

Lên Đường

Đã lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp quay lại thành phố Hải Phòng nhân chuyến công tác đặc biệt.Nói là đặc biệt với tôi nhưng với các bạn thì có thể đó chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần.Nhưng với tôi chuyến đi này lại rất có ý nghĩa,bởi với tư cách là Cộng Tác Viên Từ Xa của CLB Cờ Tướng Hải Phòng tôi được Chủ Tịch của CLB là Vua Ma Công 6789 giao nhiệm vụ chuẩn bị và tháp tùng Cúp Vô Địch của Giải HP-League 2011 về với CLB Hải Phòng.Vì vậy cả đêm qua tôi gần như không chợp mắt bởi ý nghĩ ngày mai sẽ lên đường từ sớm và còn được đi cùng một Mỹ Nhân hiện đang rất nổi đình nổi đám trong mục Quà Tặng Âm Nhạc trên diễn đàn.Mỹ Nhân này có nick name rất dễ thương Huyền không nhỏ.Chỉ nghĩ đến việc ngày mai được sánh bước cùng Mỹ Nhân thôi là tôi không thể nào ngủ được và gần như có lúc tôi đã quên hẳn nhiệm vụ chính là tháp tùng Cúp HP-League.Giống như anh 6789 đã nói: " Hồi bé mà anh sắp được đi đâu xa hay có chuyện gì đặc biệt là anh cũng háo hức như chú " Nghĩ lại thấy anh 6789 nói cũng đúng vì cả đêm qua tôi hầu như không ngủ được dù tối hôm trước đã tham gia vụ ăn mừng chiến thắng của CLB Kỳ Hữu sau khi thắng CLB Quang Trung tại Vòng 9 Giải Thăng Long Kỳ Đạo.Sau khi uống khá nhiều tôi về nhà lúc 9h vậy mà mãi gần 12h mới ngủ được.Nhưng chỉ được một lúc thì đôi mắt của tôi đã mở thao láo và đảo như rang lạc nhìn đồng hồ.Mới có hơn 1h sáng " Sớm quá nhỉ! " tôi định nằm thêm lúc nữa nhưng có vẻ như tâm trạng háo hức đã chiến thắng giấc ngủ của tôi.Và tôi mở máy vào diễn đàn Online từ lúc đó cho đến khoảng 5h sáng.Sau một lúc làm vệ sinh cá nhân tôi nhấc máy gọi cho người đồng hành của mình trong chuyến đi này.Nhưng tôi phải gọi mấy lần thì mới có người nhấc máy với giọng nói rất trong trẻo.
- Alo! Huyền không nhỏ đấy à!
- Gọi gì thế anh! Sao lại liên lạc giờ này!
Tôi bực mình lắm nhưng nghĩ đến những gì mình sẽ "tranh thủ" được trong chuyến đi này tôi đành dịu giọng.
- Em làm sao thế?Đã hẹn là sáng nay đi Hải Phòng mà.
Lúc này cô nàng mới sực tỉnh và quýnh quáng cả lên.
- Thôi chết!Em quên mất,em cứ nghĩ hôm nay là Chủ Nhật đang định ngủ nướng.
Dù đã rất bực mình nhưng tôi vẫn phải dịu dàng.
- Đã hẹn từ mấy hôm trước rồi mà em còn quên.Anh chịu em thật!Thế bây giờ em có đi không?
Sau vài chục giây suy nghĩ và tranh thủ ngáp gỡ cô bé mới trả lời
- Vậy anh qua đón em nhé!
Lại còn thế nữa.Tôi nghĩ bụng,mặc dù bực lắm nhưng tôi vẫn phải nhịn.
- Thôi được! Anh cho em 30phut để chuẩn bị nhé!Nhanh lên đấy!
Sau đó tôi đến nhà cô bé và đợi ở ngoài nhưng đã quá 30 phút mà tôi vẫn chưa thấy cô bé thò mặt ra.Đợi thêm một chút tôi nhấc máy gọi.Lần này hình như sự kiên nhẫn của tôi đã gần đến giới hạn.
- Em làm gì mà lâu thế!
- Anh đợi chút em đang trang điểm.
Thôi xong!Kiểu này biết thế mình gọi từ 5h sáng cho đỡ phải đợi.
Sau khi ngồi uống hết 2 cốc trà đá và hút hết 2 điếu thuốc thì cô nàng mới thò mặt ra.
- Em trang điểm rồi đấy à!
- Vâng!
Trang điểm còn xấu hơn cả là để mặt mộc,biết thế bảo nó đi luôn cho xong.Trang với cả điểm mất thời gian.
Chúng tôi có mặt tại bến Xe Lương Yên vào khoảng 6h30 sáng chúng tôi loanh quanh gửi xe máy rồi lên đường.Chúng tôi đi chuyến sớm lên xe cũng khá vắng và thoải mái.Công nhận hãng xe Hoàng Long đi Hải Phòng là thích nhất.Mỗi người một ghế chẳng bị nhồi nhét như mấy vụ Xe dù Bến Cóc.Chúng tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì cô nàng gọi anh Phụ Xe xin túi ni lon.
- Anh cho em xin mấy cái túi nilon.Em say xe lắm!
Tôi mừng quá!Bởi tôi rất có kinh nghiệm chăm sóc Phụ Nữ say Tàu Xe,bởi khi say người họ mềm nhũn,nghiêng bên này ngả bên kia.Và khi nghiêng đến bên mình thì........>:)>:)>:)
Những tưởng là thời cơ sắp đến tôi cứ âm thầm trờ đợi.Nào ngờ cô nàng tỉnh như sáo.Luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.Làm tôi vừa thất vọng vừa đau đầu.Tưởng rằng cô bé sẽ say xe ai ngờ còn tỉnh hơn cả mình.Vậy là thất bại rồi,nhưng không sao vẫn còn lượt về.Hy vọng khi về con bé sẽ say xe thật.
Sau khoảng hơn 2 tiếng xe đã đưa chúng tôi có mặt tại bến xe Tam Bạc Hải Phòng.Vừa xuống xe cô nàng đã kêu la ầm ĩ
- Em đói quá!Dậy sớm quá chưa kịp ăn gì cả,mình kiếm chỗ nào ăn sáng đi anh!
Tôi nghĩ bụng " mình cô đói chắc,chưa gì đã kêu "
- Ừ!Em thích ăn gì?
Cô bé trả lời rất nhanh như thể lập trình từ trước vậy.
- Bánh đa cá rô.Em nghe nói ở Hải Phòng món này ngon lắm!
Con bé khôn thật!Toàn ăn ngon hic hic.
Sau một hồi loanh quanh ngoài cổng bến xe chúng tôi chẳng tìm thấy quán Bánh Đa nào.May quá!Cuôi cùng chúng tôi chọn một quán Phở Gà gần đó và nhanh chóng nạp năng lượng.Tôi ăn còn chưa hết nửa bát thì cô bé đã ngồi ung dung xỉa răng từ lúc nào.Tôi hơi ngạc nhiên tưởng cô bé không ăn,ai ngờ khi nhìn vào bát của cô bé thì thấy khô coong chỉ còn mấy cọng hành lá.Sau khi ra khỏi quán Phở tôi hỏi cô bé.
- Anh rất ít có điều kiện xuống Hải Phòng chơi và đi thăm quan.Bên kia đường là Chợ Sắt thì phải.Mình qua đó xem nhé!
Chúng tôi qua đường vào Chợ Sắt xem,trong tâm trí của tôi thì tôi nghĩ Chợ Sắt chỉ là cái tên còn bên trong chắc là phải nhiều hàng hóa phong phú lắm.Ai dè khi vào trong rồi thì đúng là Sắt thật.Chúng tôi loanh quanh dưới tầng 1 thì thấy toàn đồ kim khí và điện tử.Hàng hóa ở đây không được phong phú như chợ Đồng Xuân của Hà Nội.


Chưa xem thì thấy bồi hồi,
Xem rồi thì thấy như hồi chưa xem.


Sau một hồi loanh quanh chúng tôi ra ngoài và bắt Ta Xi đến đại bản doanh của CLB Cờ Tướng Hải Phòng.Nơi chuẩn bị diễn ra Giải Cờ Tướng HP-League2011.

6789
13-06-2011, 04:02 PM
"Ném đá" phát đầu tiên:....Nghĩ lại thấy anh 6789 nói cũng đúng....Thế mà hôm qua mình nói câu này Hùng 1 đống phản ứng hơi kỳ cục (gọi là "dỗi" các bác ạ):)):)):))..Nguyên văn của câu nói : "Hùng thức từ 1 giờ sáng háo hức giống...trẻ kon quá nhở" :D

trung_cadan
13-06-2011, 05:42 PM
Nghe thích nhỉ , he he .

Cả làng nói bé thôi kẻo từ giờ về Hải Phòng hơi khó :D !!!

6789
13-06-2011, 05:45 PM
Nghe thích nhỉ , he he .

Cả làng nói bé thôi kẻo từ giờ về Hải Phòng hơi khó :D !!!

"Ném" tiếp phát thứ 2 : Hôm qua mình đổi nickname cho Chàng Trai xứ lạ, bây giờ gọi là Hùng "sàm sỡ" =))=))=))

Changtraixula
13-06-2011, 07:54 PM
"Ném" tiếp phát thứ 2 : Hôm qua mình đổi nickname cho Chàng Trai xứ lạ, bây giờ gọi là Hùng "sàm sỡ" =))=))=))

Lão 6789 cứ ném đá đê!
Vẫn còn Hồi 2 và Hồi Ba nữa đấy! Chỉ sợ lão lém nhièu quá lại mỏi tay thôi.
Xin bật mí với các bạn hồi 2 và 3 sẽ chủ yếu nói xấu Vua Ma Công.

huyenmapu
13-06-2011, 08:45 PM
Mới đọc hồi 1 thôi mà đã thấy háo hức như không phải chính mình có mặt trong tập ký sự này vậy :D. viết hay lắm Chàng Trai Xứ Lạ =D>. Đúng nhất là đoạn trên xe Hoàng Long mình thấy có người âm mưu đen tối hiện rõ trên khuôn mặt điểm trai nên mình phải tìm mọi chuyện trên trời dưới biển ra để nói luyên thuyên cho quên hết say xe thế là đã đánh gục được người đồng hành có khuôn mặt điểm trai cùng âm mưu đen tối của gã b-).

Changtraixula
13-06-2011, 08:49 PM
Mới đọc hồi 1 thôi mà đã thấy háo hức như không phải chính mình có mặt trong tập ký sự này vậy :D. viết hay lắm Chàng Trai Xứ Lạ =D>. Đúng nhất là đoạn trên xe Hoàng Long mình thấy có người âm mưu đen tối hiện rõ trên khuôn mặt điểm trai nên mình phải tìm mọi chuyện trên trời dưới biển ra để nói luyên thuyên cho quên hết say xe thế là đã đánh gục được người đồng hành có khuôn mặt điểm trai cùng âm mưu đen tối của gã b-).

Ôi Trời ơi!
Vậy thì lần sau còn ai dám đi với tui nữa.

themgaidep
13-06-2011, 09:20 PM
Viết hay đấy changtraixula, tiếp tục đi nào, nhanh lên. Nhưng đoạn viết về em Huyền không nhỏ thì "giả dối" thế nào ấy!

Changtraixula
13-06-2011, 11:20 PM
Viết hay đấy changtraixula, tiếp tục đi nào, nhanh lên. Nhưng đoạn viết về em Huyền không nhỏ thì "giả dối" thế nào ấy!

Giả dối là thế náo!
Lão themgaidep trông thế mà cũng nhẹ dạ cả tin quá![-X [-X [-X

Changtraixula
14-06-2011, 08:24 AM
Mình toàn kể những chuyện có đến 90% thực tế sao chẳng ai tin mình nhỉ ???

huyenmapu
14-06-2011, 09:21 AM
Mình toàn kể những chuyện có đến 90% thực tế sao chẳng ai tin mình nhỉ ???

Chàng Trai Xứ Lạ yên tâm đi cho dù có 50% sự thực cũng vẫn là một chuyến đi kỷ niệm cực vui của mọi người ngày hôm đó \:D/. em đợi bác viết phóng sờ sự dài cả cổ ra rùi đây nè :(.

kynhan
14-06-2011, 09:40 AM
Có hai người xuống HP thôi hả "xứ lạ"?=P~

themgaidep
14-06-2011, 09:42 AM
Changtraixula hay kể chuyện thật mà chẳng ai tin, và kể chuyện bịa lại nhiều người tin. Giá trị đảo lộn hết cả...:)):)):))

huyenmapu
14-06-2011, 09:47 AM
Changtraixula hay kể chuyện thật mà chẳng ai tin, và kể chuyện bịa lại nhiều người tin. Giá trị đảo lộn hết cả...:)):)):))
Chuyện có tận 90% là sự thật đó chứ :)). sao bác Themgaibeo lại bảo là chuyện bịa vậy =)). Bác nói vậy Trangtraixula giận không viết tiếp thì mọi người bùn lắm đó nha :)).

hung_namdong
14-06-2011, 10:55 AM
Chuyện có tận 90% là sự thật đó chứ :)). sao bác Themgaibeo lại bảo là chuyện bịa vậy =)). Bác nói vậy Trangtraixula giận không viết tiếp thì mọi người bùn lắm đó nha :)).

Ái chà!
Lão thegaidep mới có nickname mới nhé!


themgaibeo

:)) :)) :))

Changtraixula
14-06-2011, 10:57 AM
Có hai người xuống HP thôi hả "xứ lạ"?=P~

Hai người đi mới vui chứ huynh!:)
Ba người thì còn làm ăn gì!>:)>:)>:)

6789
14-06-2011, 10:58 AM
E hèm, "yêu cầu" mọi người trật tự để Hùng "sàm sỡ" làm việc, lần nào cũng thế, Hùng viết gì cũng làm "ngõ vắng xôn xao" =)), tiếp tục viết đi cưng :-|

Changtraixula
14-06-2011, 01:06 PM
Kỷ Niệm với Hải Phòng

Hồi Thứ II

Anh Hùng Hội Ngộ

Ra khỏi Chợ Sắt chúng tôi lên xe Taxi đến đại bản doanh của CLB Cờ Tướng Hải Phòng tại 133 Chùa Hàng.Sau một hồi lòng vòng qua mấy con phố nhỏ và đông đúc như phố cổ Hà Nội chúng tôi đã có mặt tại Đại Bản Doanh của CLB Cờ Tướng HP.Ra đón chúng tôi là Lão nhachoaloiviet với nụ cười thân thiện và những cái bắt tay thân tình.Chúng tôi bước vào quán đã có khá đông anh em CLB Cờ Hải Phòng đang ngồi chém gió.Tôi nhận ra ngay anh Thành Xích Thố và Hòa Nguây đang ngồi thẩm Cờ.Sở dĩ tôi chỉ nhận ra mỗi hai người này vì Hòa Nguây và anh Thành đã nhiều lần ra Ha Nội so tài với các anh em Hà Nội tại Thăng Long Kỳ Đạo quán.Vừa thấy tôi anh Thành đã nói
- A chú em!Sao hôm nay lại đến thăm bọn anh thế này!
- Hì Hì! Em mang chức Vô Địch về cho các anh đó mà.
Mấy anh em kéo nhau ra bàn uống nước và buôn dưa lê.Được một lúc thì Lão 6789 ở đâu đến phi xe máy cào quán như chỗ không người,nhìn ghét thế không biết.Vừa bước xuống xe lão nghênh ngang bước vào quán mắt đeo kính đen tay xách catap như thể cán bộ nhớn trên tỉnh về địa phương vậy.Lão ngó nghiêng một hồi rồi gật đầu chào chúng tôi.
- Sao hai đứa đến sớm thế,anh tưởng 11h mới lên.
- Bọn em đi sớm cho mát anh ạ.
- Huyền không nhỏ! Đi đường có mệt không em???
Tôi hơi bực mình bởi Lão chẳng quan tâm gì tới tôi mà chỉ hỏi thăm mỗi Mập ú.Có một số anh em nhìn thấy Mập Ú mắt cũng đảo như rang lạc hỏi Lão 6789
- Ai vậy anh?
Và đương nhiên câu trả lời thì gần như là ai cũng biết trước
- Chị mày đấy!
Bó tay!:-??:-??:-??
Sau đó Lão với tay lấy chiếc hộp màu đỏ bên trong có CUP Vô Địch của CLB Hải Phòng mà tôi vừa vất vả mang từ Hà Nội về.Lão cầm lên oang oang
- Anh em! Cúp về rồi nhá!
Mọi người quay vào xem và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với chiếc Cúp,vui thật.Nhìn cảnh này thì ai cũng là nhà vô địch hết cả,nhìn anh em Hải Phòng vui như vậy khiến tôi cũng vui lây.Sau giây phút vui vẻ đó Lão 6789 oang oang ra dáng lãnh đạo lắm.
- Thôi anh em tập trung chuẩn bị Thi Đấu nhé!
Trong lúc Hòa Nguay tất bật chuẩn bị Bàn Cờ và Đồng Hồ thì lão 6789 mở cặp lôi ra một mớ giấy tờ nhàu nát,lộn xộn.
- Ơ cái bản danh sách hôm qua mình nhét vào đây đâu rồi!!!
Sau một hồi tìm kiếm thì những nỗ lực khắc phục sự cẩu thả của Lão cũng được đền đáp xứng đáng.Khi lão lôi ra từ trong cặp một tờ giấy cũ kĩ và nhàu nát mà lão gọi là Lịch Thi Đấu.
Sau đó Lão đọc tên các anh em tham gia thi đấu ngày hôm đó,mọi người nhanh chóng vào bàn và Thi Đấu khá nghiêm túc và Lão 6789 cũng không ngoại lệ.Lão đưa Laptop cho chúng tôi
- Anh để máy ở đây,hai đứa làm tường thuật cho anh nhé!
- Ok anh! Không vấn đề gì!
Tôi mở máy ra rồi đi loanh quanh chụp ảnh một hồi,nói chung tại đây mọi người thi đấu khá nghiêm túc.Buồn cười nhất là hôm nay có bác Rô Phi mang cả Vợ con ra để cổ vũ cuối cùng lại thua tan tác trong một hình cờ mà làm Lão RôPhi có lẽ là nhớ mãi.Xe + Tốt + Sĩ Tượng bền Thua Xe 2 Tốt
Tôi qua xem Bàn Cờ Lão 6789 thì ......... Lão đang bị đối thủ đấm,đá,đạp và song phi túi bụi.Và tôi quyết định làm tường thuật trực tiếp vàn Cờ này nhằm giảm nhuệ khí của Lão.Nhưng loanh quoanh một lúc thế nào mà Lão lại đỡ được Hòa Cờ mới tài chứ.Sau khi Hòa ván Thứ 1 lão quay ra gọi anh Bùi Xuân Trọng ( Trọng Ngố )
- Ông qua đây đánh luôn với tôi cho xong Lịch ngày hôm nay.
Anh Trọng Ngố đồng ý ngay bởi anh biết chắc là nếu gặp Lão là có 1 điểm rồi.Nào ngờ Lão 6789 ván này đánh hay ra trò Khai cuộc khá ưu thế và Lão bắt đầu quay ra Họp Báo tại chỗ.Và đương nhiên cuộc Họp Báo này thu hút khá đông anh em huynh đệ trong đó có cả tôi.Hình cờ đã có gì đâu mà chưa gì đã............!Và sau cuộc Họp báo bất đắc dĩ đó thì Lão bị anh Trong đánh cho Thua tan tác :-h
Đúng lúc này Lão themgaimap từ đâu bước vào quán.Phải công nhận là ông anh này cũng khá ham vui bởi khi chúng tôi đang đi trên ô tô thì Lão có nhắn tin cho tôi và biết tôi đang đi Hải Phòng vậy là Lão không ngần ngại nhảy Xe khách về Hải Phòng để chém gió.Vào quán vừa gọi được mấy cốc nước thì tôi và Lão đã bày bàn Cờ ra để tỉ thí.Chẳng là thời gian gần đây tôi và Lão themgaidep là đối thủ vừa miếng của nhau.Nhưng trong lần chạm chán gần đây nhất tôi vị Lão đánh cho một trận nhừ tử với tỉ số 2 - 0.Thành ra lần này thấy tôi lôi Bàn Cờ ra thì Lão mừng lắm.Đúng lúc này thì tại quán lại xuất hiện 2 người khách đặc biệt là 2 thành viên của CLB ANH EM Hà Nội.Bình đibui và Dũng Vịt say,hóa ra mấy anh em nhà này hôm nay đã rủ thêm mấy người bạn để ra Đồ Sơn ăn ......... Ghẹ ;)) ;)) ;)) Họ đã đến Hải Phòng từ khá sớm nhưng vì không biết đường lên phải gọi điện nhờ Lão 6789 làm Hoa Tiêu.Thật là khổ cho họ bởi ở Hải Phòng thì chính Lão 6789 còn chẳng biết đường nào với đường nào nói gì đến chỉ đường cho người khác.Vì vậy phải mất gần một tiếng đồng hồ thì họ mới đến được quán và phải nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực của một bác Xe Ôm.
Sau những phút chào hỏi và làm quen thì mọi người ngồi quây quần quanh Bàn Cờ của tôi và Lão themgaimap.Ván đầu tiên tôi Giải quyết nhanh chóng và kết thúc gon gàng hệt như danh thủ vậy;))Đến ván Thứ 2 thì dấu hiệu của Gà vốn có tôi đã đi hàng loạt nước blo là Lão themgaimap cười sằng sặc.Và Lão Bình đibui cũng chẳng kém phần long trọng cũng chúm chím cười tôi.Nói thực là tôi ghét nhất kiểu cười chúm chím.Thà cứ cười thành tiếng như Lão themgaimap hay như anh Hiếu Vịt thì tôi còn đỡ bực mình.Ghét thế không biết!Và đương nhiên trong ván Thứ 2 này tôi đã bị Lão themgaimap đánh cho te tua.Đến ván Thứ 3 thì hình Cờ giữa tôi và Lão ở thế giằng co chẳng ai hơn ai đành kết thúc với kết quả Hòa.
Đúng lúc này thì điều vui nhất đã đến,vợ chồng Lão nhachoaloiviet bắt đầu don bàn để tổ chức ẩm thực.Nói thật bát phở hồi sáng đã tiêu hóa hết từ lâu.Bụng tôi giờ đã đói cồn cào,phải công nhận tay nghề đầu bếp của Lão nhachoaloiviet rất khá.Những món ăn được Lão chuẩn bị nhìn khá hấp dẫn và ngon.
Hôm nay Lão 6789 cùng mọi người nâng ly bằng 1 chai Lavie bởi mới cách đây vài hôm Lão vừa phải nhập viện Cấp Cứu vì đau dạ dày.Như vậy cũng tốt cho Lão,chứ mọi hôm thì Lão uống rượu như thể thùng không đáy vậy.^:)^Có lẽ cũng vì vậy mà dạo này nhìn Lão gầy và xanh hơn trước nhiều lắm,khác hẳn hồi Lão đăng quang chức Vô Địch Cờ Úp Hà Nội cách đây 2 năm,nghĩ cũng thấy thương cho Lão.
Không khí tại buổi tiệc khá rôm rả mọi người cùng ăn và bàn luận kế hoạch phát triển CLB Hải Phòng trong thời gian tới.Và đương nhiên mỳ chính cánh tại buổi tiệc trọng nam khinh nữ này là Hotgirl Huyền không nhỏ.Chẳng biết Hotgirl có thù oán gì với Lão themgaimap không mà bị Lão soi kinh thế.
- Ai ngồi gần món nào thì ăn món đó nhé!
Khổ cho Mập Ú vì cô bé ngồi cạnh đĩa Rau Xào và Khoai Tây Chiên :-|.Trong khi trên bàn thì còn nhiều món ngon khác.Chẳng hiểu cô bé thật thà hay ăn kiêng để giảm Vòng 2 mà đĩa Rau Xào và Khoai Tây được cô bé giải quyết nhanh đến bất ngờ.^:)^
Sau một hồi ăn nhậu no say chúng tôi ra bàn ngồi uống nước,đúng lúc này Lão themgaimap đòi về Hà Nội.
- Thôi có khi anh về trước,chiều còn đi đá bóng.
- Trời anh mà cũng đá bóng à?
- Có chứ sao không!
Bó tay! Nhìn Lão gầy nhẳng thế kia mà ra sân bóng thì có ngày mấy chú choai choai chém cho gãy giò.:-|
Sau khi Lão themgaimap ra về Lão 6789 nổi hứng rủ anh em đi hát KARAOKE nhưng mọi người phản đối vì nhiều người phải về.Kế hoạch đi hát không thành mấy anh em chúng tôi kéo nhau ra Hồ Quần Ngựa.Nơi tập trung rất đông cao thủ Cờ độ của Hải Phòng.

6789
14-06-2011, 01:29 PM
Búng tý ảnh cho "máu" nhở

http://cC0.upanh.com/23.659.30720979.MvZ0/img0355.jpg
Hai vệ sĩ "to,cao đẹp zai" đấy các bác ạ

http://cC3.upanh.com/23.659.30720982.EoA0/img0357.jpg
Con trai của Tuấn rô phi, ông này đi thi đấu cờ lúc nào cũng "bầu đoàn thê tử"...hehe

http://cC5.upanh.com/23.659.30720984.5Bl0/img0359.jpg
Themgaidep tranh thủ "khám hàng" Hùng "sàm sỡ"

hung_namdong
14-06-2011, 01:33 PM
Ai ngồi làm biên bản mà đẹp trai thế nhỉ!

themgaidep
14-06-2011, 01:54 PM
Changtraixula đã lột tả một cách chân thực về "đại ma đầu cờ up" của HP": cẩu thả, ngang tàng... ai lại để lịch thi đấu thế không biết.
Hôm đó trời HP mưa to, changtraixula và bạn gái phải ở lại trú mưa tối hôm đó, đến hôm sau mới về thì phải.

huyenmapu
14-06-2011, 02:16 PM
Hôm đó trời HP mưa to, changtraixula và bạn gái phải ở lại trú mưa tối hôm đó, đến hôm sau mới về thì phải.
Bác Themgaidep nói sai rồi [-X. em mà ở lại HP đến hôm sau mới về thì có nhiều người sẽ mất ngủ đêm hôm đó lắm nên em phải ngoan về HN luôn nào dám để mọi người mất ngủ vì em chứ :)).

themgaidep
14-06-2011, 02:27 PM
Bác Themgaidep nói sai rồi [-X. em mà ở lại HP đến hôm sau mới về thì có nhiều người sẽ mất ngủ đêm hôm đó lắm nên em phải ngoan về HN luôn nào dám để mọi người mất ngủ vì em chứ :)).

Và cả một số người nghe tin này nhưng không ở đó cũng mất ngủ nữa chứ...:=)):D

Changtraixula
14-06-2011, 08:56 PM
Changtraixula đã lột tả một cách chân thực về "đại ma đầu cờ up" của HP": cẩu thả, ngang tàng... ai lại để lịch thi đấu thế không biết.
Hôm đó trời HP mưa to, changtraixula và bạn gái phải ở lại trú mưa tối hôm đó, đến hôm sau mới về thì phải.

Bác themgaimap ơi!
Em chẳng dại gì mà ở lại cùng Mập,với bản lĩnh cao cường và tình yêu gia đình vô bờ bến em đã vượt qua được vô vàn mưu sâu kế hiểm của........... Người ấy! :D :D :D

Đừng hòng làm hại đời trai của em! :D :D :D

jayjay
14-06-2011, 09:25 PM
Anh Themgaidep vẫn nợ em một ván đấy nhé

trung_cadan
14-06-2011, 09:26 PM
Anh Themgaidep vẫn nợ em một ván đấy nhé

Nhạn này bây giờ mới hót , bấy lâu im thế !!!

jayjay
14-06-2011, 09:29 PM
Nghe changtraixula kể chuyện vui và hay quá nếu tôi mà ở HN kiểu gì cũng cùng ông xuống HP "qua 5 ải chém 6 tướng" nhể

trung_cadan
14-06-2011, 09:37 PM
Thế tranh thủ về đê , cổ phiếu chết dấm dúi rồi , chuồn thôi còn gì nữa :D !!!

trung_cadan
14-06-2011, 09:47 PM
Ngoài đề tí xin hứa nếu bạn jayjay ra Hà Nội sẽ nhường bạn 2 roi tha hồ cho bạn tẩm quất mát xa cho sướng , he he , bạn tốt quá còn gì jayjay nhỉ :D !!!

jayjay
14-06-2011, 10:07 PM
@trungcadan:Thôi đi ông tướng:)) tôi xem ông đánh mấy ván cờ gà "bà cố" luôn.Đợt này ra chỉ xin Bạn 1 roi thôi(hỏi trước themgaidep đi nhé không thua mất xác đấy:) Nhớ HN quá:(

trung_cadan
14-06-2011, 10:16 PM
Đang trong hành trình tranh đoạt vinh quang ở giải Kỳ Vương đất bắc đấy , chớ coi thường :D !!!

huyenmapu
15-06-2011, 01:44 AM
Bác themgaimap ơi!
Em chẳng dại gì mà ở lại cùng Mập,với bản lĩnh cao cường và tình yêu gia đình vô bờ bến em đã vượt qua được vô vàn mưu sâu kế hiểm của........... Người ấy! :D :D :D

Đừng hòng làm hại đời trai của em! :D :D :D

Changtraixula ơi vô vàn mưu sâu kế hiểm của........... Người ấy! :D :D :D. em thấy được kể hết trong ký sự hồi 1 rùi đó, hình như người ấy không phải là em đúng không các bác nhỉ ;)).

dibui
15-06-2011, 01:57 AM
Changtraixula ơi vô vàn mưu sâu kế hiểm của........... Người ấy! :D :D :D. em thấy được kể hết trong ký sự hồi 1 rùi đó, hình như người ấy không phải là em đúng không các bác nhỉ ;)).

Anh nghĩ người ấy là em hay ko chỉ có em với hung "sàm sỡ" mói biết thôi =))

huyenmapu
15-06-2011, 02:10 AM
Anh nghĩ người ấy là em hay ko chỉ có em với hung "sàm sỡ" mói biết thôi =))

Nếu thanh minh bi giờ lại làm em nhớ đến câu " Không có gì nghĩa là không có gì " của một người bạn đã từng nhắc nhở khi mình đang thanh minh điều gì đó :D. chỉ cần các bác xem lại tại vì sao bác 6789 lại đặt tên mới cho bác Hùng 1 đống thôi là quá đủ cho em rùi :)).

Changtraixula
15-06-2011, 08:27 AM
Changtraixula ơi vô vàn mưu sâu kế hiểm của........... Người ấy! :D :D :D. em thấy được kể hết trong ký sự hồi 1 rùi đó, hình như người ấy không phải là em đúng không các bác nhỉ ;)).

Còn ai nữa nhỉ! >:)

Changtraixula
15-06-2011, 08:37 AM
Anh nghĩ người ấy là em hay ko chỉ có em với hung "sàm sỡ" mói biết thôi =))

Em khổ lắm bác dibui ơi! :D :D :D

themgaidep
15-06-2011, 09:36 AM
@Changtraixula
"Có tiếng mà không có miếng", lần sau cứ làm đại một "miếng" đi. Phí của giời, lại còn chẳng thể thanh minh được.:)):)):)):P

6789
15-06-2011, 11:00 AM
Mấy ông mồm 5 miệng mười, kiểu này Huyền mập ú không có thể "1 mình chống lại mafia" rồi :)):)):))

Congaco_H1R5
15-06-2011, 11:18 AM
http://cc0.upanh.com/23.659.30720979.MvZ0/img0355.jpg
Ôi chàng trai xứ lạ xinh trai thế này ư , còn bên cạnh chắc là Huyền mập ú tiểu thư .
Lâu nay cứ hinh dung huyenmapu chắc phải cỡ tạ , nhưng nhìn nhìn hình thì bé cái lầm , chỉ chưng 80kg , vẫn thon thả và xinh xắn hihihiii.
Chuyện về Hải phòng này vui quá nhỉ .

6789
15-06-2011, 11:56 AM
Ôi chàng trai xứ là xinh trai thế này ư....

Ném tiếp phát nữa: Nói trộm vía, trông Hùng "sàm sỡ" kháu thật...Mỗi tội hay dỗi =))

kynhan
15-06-2011, 12:16 PM
Nhất hùng một đống rồi còn gì. Anh mà được như em, anh đi tới khai mạc Kỳ Vương Đất Bắc anh mới về:D

Changtraixula
15-06-2011, 11:58 PM
Nhất hùng một đống rồi còn gì. Anh mà được như em, anh đi tới khai mạc Kỳ Vương Đất Bắc anh mới về:D

Thôi xin anh!!
Đi trong ngày là em đã dũng cảm lắm rồi.Nếu đi mấy hôm thì nát đời em rồi còn gì!;;)

Changtraixula
16-06-2011, 12:16 AM
Nếu có thể mời Mỹ Nhân Huyền Không NHỏ viết tiếp phần 3 được không nhỉ???
Chùng ta sẽ là đồng tác giả ở Topic này!

Ý bà con thế nào!

@ huyenmapu: Tranh thủ phản đòn đi còn gì nữa,anh mà tiếp tục thì......... " mệt " lắm đấy!>:)

6789
16-06-2011, 12:18 AM
Nếu có thể mời Mỹ Nhân Huyền Không NHỏ viết tiếp phần 3 được không nhỉ???
Chùng ta sẽ là đồng tác giả ở Topic này!

Ý bà con thế nào!

@ huyenmapu: Tranh thủ phản đòn đi còn gì nữa,anh mà tiếp tục thì......... "mệt" lắm đấy

Hai người ở cùng 1 chỗ hay sao mà viết chung??? Anh tò mò thôi, không có ý zì :)):))

huyenmapu
16-06-2011, 02:41 PM
Nếu có thể mời Mỹ Nhân Huyền Không NHỏ viết tiếp phần 3 được không nhỉ???
Chùng ta sẽ là đồng tác giả ở Topic này!

Ý bà con thế nào!

@ huyenmapu: Tranh thủ phản đòn đi còn gì nữa,anh mà tiếp tục thì......... " mệt " lắm đấy!>:)

Kính thưa các Đại Sư Huynh của muội rằng thân muội tiểu nữ văn không hay, chữ không tốt lại theo học trường làng. nay Changtraixula có lời làm muội thức trắng đêm phóng thử bút pháp xem sao mà cũng chẳng ra được một từ :((. tự thân muội thấy văn chương muội quá kém cỏi còi cọc không thể cùng sánh bước bên Changtraixula làm đồng tác giả ở Topic này được, kính mong Changtraixula xem xét có điều gì sai xót xin được lượng thứ [-O<.

@Huynh 6789 : Muội đây thân gái "phòng không không quân". Với Changtraixula chỉ có một điểm chung đó là Hộ Khẩu HN chứ không cùng số nhà phố xá. Huynh chỉ tò mò thôi, không có ý zì...nỗi lo của các Huynh tiểu muội đây rất thấu hiểu :">.

hung_namdong
16-06-2011, 08:24 PM
@Huynh 6789 : Muội đây thân gái "phòng không không quân". Với Changtraixula chỉ có một điểm chung đó là Hộ Khẩu HN chứ không cùng số nhà phố xá. Huynh chỉ tò mò thôi, không có ý zì...nỗi lo của các Huynh tiểu muội đây rất thấu hiểu :">.


Nhưng nói thật là Chàng Trai Xứ Lạ rất dễ thương và vô cùng bản lĩnh "muội" muốn chài mấy lần mà không đuợc.Phải không?

huyenmapu
16-06-2011, 11:23 PM
Nhưng nói thật là Chàng Trai Xứ Lạ rất dễ thương và vô cùng bản lĩnh "muội" muốn chài mấy lần mà không đuợc.Phải không?

Huynh nói đúng thật đó Changtraixula rất dễ thương và vô cùng bản lĩnh chỉ có mỗi cái tội hay dỗi là nhất trên đời :-". bình thường mà nói muội đây cứ thả mẻ lưới nào ra là y như rằng mùa màng bội thu mẻ đấy :)). nhưng nay vướng phải một đấng Nam Nhi Đại Trượng Phu mà lại hay giận hờn là lần đầu tiên nên muội đành bó tay chấm com chấm vn =))...

Changtraixula
16-06-2011, 11:49 PM
mùa màng bội thu mẻ đấy :)).


Nhan sắc " thảm " như Mập Ú mà cũng đòi bội thu cơ á.Có mà............. thất thu thì có! >:) >:) >:)

6789
16-06-2011, 11:51 PM
Ơ hay thật đó, viết kí sự hay là cãi nhau đây hả 2 người? Không biết từ hôm về có chuyện gì không mà 2 người này "bất đồng quan điểm" ghê =))

huyenmapu
17-06-2011, 12:16 AM
Ơ hay thật đó, viết kí sự hay là cãi nhau đây hả 2 người? Không biết từ hôm về có chuyện gì không mà 2 người này "bất đồng quan điểm" ghê =))

Huynh 6789 đã lên tiếng muội đây cũng xin bộc bạch hết tâm tư đã đấu kín bấy lâu nay :((. Changtraixula từ hôm ở đó về đến giờ bị thê thiếp trách mắng cấm cung vì phát hiện ra phu quân của mình có những triệu chứng của một căn bệnh lạ kỳ hay giận hờn vô cớ, và buồn vu vơ...:)). Tức mình có tiếng mà không được miếng nào, biết thế cứ cắn đại một miếng cho bõ tức (thể theo nguyên văn câu nói của Changtraixula), Thế là Changtraixula rút ngay cái ai sờ phôn ra gọi cho muội trách móc bắt muội tự đi mà phóng bút tiếp cái ký sờ sự của lão. Muội đã lên tiếng có điều gì sai xót xin được lượng thứ vậy mà lão có tha cho muội đâu =)).