PDA

View Full Version : Tây Du Kí thời hiện đại!



Vit_say
14-06-2011, 02:45 AM
Phần I : Tôn Ngộ Không dạo bước trường tồn
Sau khi 4 thầy trò đã hoàn thành sứ mệnh đi thỉnh chân kinh về cho vua Đường thì họ chia tay nhau mỗi người 1 hướng. Vị Đường Tăng ngày xưa bây giờ đã trở thành phật , Trư Bát Giới là tịnh đàn sứ giả còn Sa Tăng là kim thân la hán.

Riêng Tôn Ngộ Không với danh hiệu đấu chiến thắng phật cũng nhanh chóng chia tay sư phụ và 2 đồ đệ để trở về hoa quả sơn vui cùng lũ khỉ con .. phá phách .

Một hôm , khi đang ngồi trên chiếc ngai vàng của bậc mỹ hầu vương , chợt một tên đệ tử vào bẩm báo :

_ Thưa đại vương , ngoài kia có một tên bán dạo đang rao bán 1 cái laptop giá rẻ như bèo đấy ạ.

Tôn lão nhà ta mấy hôm nay xem báo nghe tin tình hình biển đông đang căng thẳng nhưng chưa biết sự thể thế nào , nay nghe có người bán laptop giá rẻ thì mừng húm. Tôn lão liền bảo đồ đệ :

_ Mau .. . mau kêu hắn vào đây , ta sẽ xem và mua cho ...

Tên đồ đệ ra ngoài , một lúc sau dẫn vào một chàng trai còn khá trẻ. Tôn lão nhìn hắn . khẽ hỏi :

_ Ngươi tên gì ?!

_ Dạ , em tên Đơ Kao Xan !

Tôn lão nghe tên hắn lạ tai quá liền hỏi :

_ Ngươi là người nước ngoài à ?

_ Dạ không ! Em là người Việt Nam.

_ Ngươi từ đâu đến ?

_ Dạ , em đến từ vương quốc trường tồn.

Rồi không đợi Tôn lão hỏi thêm , chàng trai nọ đã thao thao bất tuyệt kể về vuơng quốc trường tồn của hắn cho Tôn lão nghe ... Hắn kể ở vương quốc của hắn có rất nhiều anh em .. mỗi người mang một biệt danh gọi là nick name ... một người khi đã có nickname thì đích thị là cư dân trường tồn. Khi vui hay khi buồn , khi thất tình hay khi đang yêu , mọi người đều có thể chia sẻ ở vương quốc này ...

Tôn lão nghe thế cũng lấy làm bùi tay .. nhưng tên kia nói hăng say quá , cứ thao thao bất tuyệt làm tôn lão nổi cáu :

_ Thôi đủ rồi. Thế là sao để tham gia vưong quốc trường tồn ?!

Tên Đơ Kao Xan cười hì hì :

_ Dạ , chỉ cần đại vương mua giúp em con laptop hiệu Sô Ni Vai Ô này là có thể tham gia ạ !

Nói rồi hắn bật cái lap lên , đăng nhập địa chỉ www.truongton.net rồi nhanh tay reg cho Tôn lão của nickname cực oách :

Nick : Tôn Ngộ Không*

Pass : **********

Tôn lão thắc mắc :

Cái nick ấy là tên của ta thì ta biết rồi , thế còn cái pass lằng nhằng ấy là cái gì thế ?

Tên Đơ Kao Xan cười lớn :

_ Thưa đại vương , nó là '' câu thần chú '' để vào vương quốc trường tồn đấy ạ ! Đại vương cố mà nhớ câu thần chú này nhé.

Nói rồi hắn ghé sát tai Tôn lão rủ rỉ rù rì làm Tôn lão nhột nhạt cả người , cứ nghiêng bên này rồi bên kia.

Sau khi thỏa thuận mua bán xong , trước khi ra về tên Đơ Kao Xan còn hào phóng tặng cho Tôn Lão cái USB DCOM 3G để Tôn Lão online cho thật .. net !


Ngay lập tức , Tôn Lão sai tên đồ đệ đang đứng kế bên chạy vô phòng ngủ của Tôn Lão lấy cái Ai phôn ra cho Tôn lão gọi điện. Sai một hồi nghe đầu dây bên kia cứ '' tút tút '' ... rồi thì cuối cùng người kia cũng bắt máy :

_ A lô , dạ em nghe nè anh Tề , anh gọi em có gì không ạ.

_ Chú Bát đấy à ? Chú có rãnh không ghe nhà anh nhé , anh có cái này hay lắm muốn cho chú xem đây !

Ra là Tôn lão gọi phôn cho nhị đệ Trư Bát Giới.

Chẳng mấy chốc , trước cửa biệt thự '' Hoa Quả Sơn '' xuất hiện một con BMW bóng loáng , cửa xe mở ra và một người dáng người mập mạp , mũm mĩm mặc bộ vét đen thắc caravat màu hồng phấn , tay cầm cặp táp bước xuống xe đi thẳng vào cổng và đến chỗ Tôn Lão đang ngồi.

Không đợi người khách kịp hỏi , Tôn lão liền nhanh tay bật con lap lên và khoe :

_ Chú Bát thấy con hàng này thế nào ? Đẹp chứ ?

Trư Bát Giới sau một hồi lâu ngắm nghía con lap , coi mặt trước rồi mặt sau , đoạn , hắn ngó Tôn lão , hỏi :

_ Con này anh kiếm đâu ra vậy ??

Tôn Lão cười hề hề :

_ Ta mới mua đới ... hàng xịn nhé. Giá rẻ như bèo !

Trư Bát Giới xua tay :

_ Xịn gì anh ơi .... hàng này là secondhand ... lại bị luộc đồ nữa. Anh bị nó lừa rồi.

Tôn lão nghe vậy thì tức giận vô cùng , mặt đỏ phừng phừng .... rồi Tôn Lão nhanh tay rút câu thiết bảng ra ... miệng đọc thần chú biến nó thành.. cây bông tăm !

Trư Bát Giới lấy làm lạ , hỏi khẽ :

_ Đại ca làm gì thế ạ ?

Tôn lão đáp :

_ Khi nãy tên Đơ Kao Xan lải nhải vào tai ta làm ta ngứa quá , chờ se lỗ tai cho đã ngứa ý mà

Nói xong Tôn lão ra lệnh cho tất cả đồ đệ khoảng 1 tỷ tên đang có mặt tại '' Hoa Quả Sơn '' tỏa ra khắp nơi đi tìm tên bán hàng lởm Đơ Kao Xan.

Chưa đầy một phút , tên đồ đệ thân tín nhất của Tôn lão đã chạy vào cấp báo :

_ Thưa đại vương .... điệp viên '' Không Không Thấy '' đã phát hiện ra dấu vết kẻ lừa đảo. Nhưng không bắt kịp vì hắn đã nhanh chân chạy vào câu lạc bộ nhí nhố của vương quốc trường tồn rồi ạ.

Tôn lão gật gù :

_ Thì ra hắn là người ở truongton.net ... các ngươi hãy mau mau reg mỗi người mỗi người một cái nick name rồi bao vây box nhí nhố cho ta , nếu phát hiện tên Đơ Kao Xan phải nhanh chóng báo lên cho smod hay admin của vương quốc này để họ ban nick hắn .

Đồ cái tên cà chớn , dám bán hàng lởm cho Lão tôn ta !


Sưu tầm !

Vit_say
14-06-2011, 02:47 AM
Phần II: Tôn Ngộ Không đại chiến Đoremon

Lại nói về tên Đơ Xan Kao ( gọi tắt là Đơ ) sau khi lừa Tôn Lão bán được chiếc laptop cùi bắp thì mừng húm , thế là hắn 3 chân 4 cẳng chạy nhanh ra khỏi Hoa Quả Sơn và bắt chiếc xem ôm chạy nhanh đến nhà cô bạn Thỏ Ngọc của hắn.


Khi hắn đến thì cô nàng Thỏ Ngọc cũng đang lướt net và chat da hươu cùng một anh chàng nào đó. Hắn liền khoe :


_ Thỏ này , anh mới làm được một quả béo bở nhá , cái lap cùi bắp bị nhiễm virut của anh ýh mà .... anh đã lừa tên Tôn Ngộ Không khờ khạo và lấy được 2 chai này. Oách không ?!


Cô nàng nghe vậy liền nói :


_ Vậy mình đi mua sim khuyến mãi đi !


Tên Đơ ngẩn tò te :


_ Mua sim khuyến mãi để làm gì ?


Thỏ Ngọc nói nhẹ như gió thoảng :


_ Thì để nhắn tin mua gold chứ chi !


Tên Đơ :




_ Thì nhắn tin mua gold trên 2T .. rồi từ gold mình bán lấy keng , có nhiều keng thì mình lên topic phú hộ. Sướng.


_ Trời !!!


Tên Đơ chỉ vừa kịp kêu lên tới đó thì bỗng nhiên bầu trời đang nắng chói chang bỗng chốc tối sầm lại , mây đen vần vũ trên đầu. Cả 2 tưởng trời sắp mưa nhưng không ... từ trên cao hiện ra hình dáng một người khổng lồ. Đó là mr Thiên Lôi , kẻ được mệnh danh là sai đâu đánh đó.


Thiên Lôi cười lớn :


_ Cha chả .. hay cho tên Đơ .. giỏi cho tên Đơ .... ngươi ăn gan hùm hay uống mật gấu mà cả gan dám bán hàng dỏm cho Tề Thiên ca ca của ta hả ?? Ngươi không sợ lưỡi tầm sét này của ta sao ???


Nói rồi Thiên Lôi cầm cái lưỡi búa huơ huơ để hù dọa đối phương.


Mặc dù rất sợ ông Thiên Lôi hỏi thăm sức khỏe của mình , nhưng tên Đơ vẫn cố giữ bình tĩnh , đáp :


_ Trời đánh tránh bữa ăn ông ơi. Tôi đang ăn thì ông không được đánh đâu đấy.


Vừa nói tên Đơ vừa mở tủ lạnh nhà Thỏ Ngọc lấy bịch nho khô ra ngồi nhai nhóc nhách. Mr Thiên Lôi thấy vậy liền hạ búa xuống đứng chờ tên Đơ ăn xong mới hành sự. Nhưng tên Đơ đang chơi trò '' câu giờ '' với ngài đây mà ?? Hắn ăn từ tốn , chập chạp , thỉnh thoảng lại lấy tay ngoáy ngoáy mấy cái răng. Mr Thiên Lôi thấy vậy bực mình nên quát to :


_ Ngươi ăn uống kiểu gì vậy , nam thực như hổ .. nữ thực như miêu ... ngươi là nam mà ăn uống cứ như '' miêu ''ấy thì tới bao giờ mới hết bịch nho ấy ?


_ Tôi bị dính răng ông ơi .. nho này lâu ngày nên dai quá.


Tên Đơ cười nham nhở.


Mr Thiên Lôi đứng chờ lâu quá nên mỏi cả chân , liền ngồi bệt xuống lấy cái MP3 ra nghe nhạc cho đỡ buồn. Và cũng không quên để mắt tới tên Đơ láu cá kia.


Chợt , cái điện thoại của mr Thiên Lôi rung lên từng hồi , đầu bên kia Tôn lão hỏi dồn :


_ Thế nào rồi , đã xử lý tên Đơ chưa ?


Thiên Lôi gãi tai :


_ Vẫn chưa anh ạ , em định xử lý mà hắn đang ăn... mà trời đánh còn tránh bữa ăn .. nên em....


Tôn lão nói :


_ Thôi chú về thiên đình đi , nãy giờ Ngọc Hoàng sai người tìm chú khắp nơi đấy. Nghe đâu lão sắp đi họp hội gì đó nên kêu chú về chở đi ấy mà. Cái vụ tên Đơ để anh xử cho.


Mr Thiên Lôi nghe Tôn lão nói vậy liền cuốn mây cuốn gió về trời .. trả lại bầu quang đãng cho trần gian và cũng không thèm nhìn tên Đơ ... dù chỉ là hơi liếc liếc.








Sau khi Thiên Lôi đi rồi , tên Đơ mới hoàn hồn trở lại. Hắn nói với Thỏ Ngọc :


_ Cái lão Tề Thiên này lợi hại lắm , chuyến này không khéo anh toi mạng với 72 phép thần thông của hắn. Thôi em ở nhà để anh sang '' nhật bản '' ít hôm để tìm và cầu cứu ..doraemon. Chỉ có bảo bối của chú ấy mới có thể giúp anh thôi.


Nói xong tên Đơ chạy nhanh về nhà ... nhảy lên giường ngủ một giấc và trong cơn mơ .. hắn thấy hắn đã đặt chân tới ... nhật bản.


Nơi hắn đặt chân đầu tiên khi tới nơi chính là sân bóng _ nơi nobita và nhóm bạn hay chơi đùa. Sân bóng vắng hoe. Không thấy doraemon ở đó hắn đi thẳng tới nhà nobita.


Lúc này doraemon đang cùng nobita vừa ăn bánh rán vừa xem họat hình. Tên Đơ gọi to :


_ Mon ơi mon ... em có nhà không đấy ??


Doraemon cùng nobita cùng chạy ra :


_ Anh là ai vậy ? Doraemon hỏi.


Hắn liền đáp :


_ Anh là Đơ Kao Xan ... ở Việt Nam mới sang đây bằng .. giấc mơ. Chả là bên ấy anh đang bị lão Tôn Ngô Không truy sát nên sang đây mượn đỡ của em vài món bảo bối để phòng thân ấy mà !!


_ Thế anh muốn mượn món gì ? Doraemon hỏi tiếp.


_ Hay em cho anh mượn chiếc túi của em luôn đi nhé. Anh cần chiếc vòng xuyên thấu để trốn khi lão Tề truy đuổi , anh cần bánh thuần chủng để chinh phục mấy con khỉ con của lão , anh cần ... nói chung là anh cần nhiều thứ.


Nói chưa dứt lời , tên Đơ đã nhanh tay tóm chiếc túi trước bụng Doraemon rồi nhanh chóng .. thức giấc. Thế là chỉ bằng một giấc mơ ... hắn đã sang tận nhật bản để cướp chiếc túi thần kì của Doraemon. Với chiếc túi thần kì này , hắn nhanh chóng vạch ra kế hoạch tấn công và trả thù đối với Tôn lão lão
Sưu tầm !

Vit_say
14-06-2011, 02:49 AM
Phần III: Đối mặt

Lại nói về doraemon và nobita sau khi bị một tên lạ hoắc lạ huơ giật mất chiếc túi thần kỳ thì lấy làm bực mình , bởi lẽ từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ có ai cướp túi thần của doraemon như vậy cả. Thế là nhóm bạn gồm 5 người : doraemon , nobita , xuka , xeko và chaien quyết định đi du lịch sang việt nam một chuyến , tiện thể truy tìm cái túi thần bị mất.

Thế là sau khi nhắn tin cho mọi người tụ họp đông đủ tại sân bóng , doraemon mới nói nhanh ý định của mình với 3 người còn lại vì nobita thì đã biết tỏng sự tình. Và không đợi doraemon nói đến lần thứ 2 , cả 3 cùng gật đầu cái rụp như một cách đồng tình mà không cần nói.

Lúc đầu họ định bay sang việt nam bằng chong chóng tre , nhưng nếu bay bằng chong chóng tra thì phải vượt qua biển cả bao la. Mà theo tin thời sự thì dạo này tình hình biển Đông đang căng thẳng lắm lắm , nếu bay qua biển thì có khi chưa tới được việt nam đã bị '' bùm chéo '' và xuống thăm Long Vương trước rồi. Sau khi hội ý , cả nhóm quyết định sẽ đến việt nam bằng cánh cửa thời gian.

Doraemon lấy ra chiếc túi thần kỳ dự phòng rồi rút từ trong trong túi ra cánh cổng thời gian. Cánh cổng được mở và cả nhóm bước qua , thế là chỉ trong nháy mắt họ đã đặt chân đến ... Sài gòn và nơi họ ghé đầu tiên là công viên Hoàng Văn Thụ !


Do lạ nước lạ cái nên cả nhóm không biết nên bắt đầu hành trình tìm kiếm từ đâu. Nhìn đường phố sài gòn xe cộ đông đúc chạy ngược chạy xuôi đan xen như mắc cữi làm nhóm bạn của chúng ta chóng cả mặt. Họ quyết định ghé vào công viên nghĩ chân đồng thời bàn kế hoạch tìm kiếm tên Đơ.

Trong công viên lúc này khá đông người , những ông già bà cả tập dưỡng sinh , những thanh niên chơi cầu lông ... một nhóm thì đá bóng còn những cái ghế đá thì không còn chỗ nào trống cả.

Họ gọi 5 ly cà phê và ngồi bệt xuống đất theo kiểu cà phê vỉa hè. Nhờ doraemon đã cài thiết bị định vị toàn cầu cho chiếc túi thần ký của mình nên chỉ cần mở lap ra , họ đã xác định được vị trí của chiếc túi .. Nhưng họ gặp một bất ngờ khác , đó là chiếc túi không ở dưới đất mà đang ở ... trên trời.

Vì sao thế ?!



___________________________


Trở lại với tên Đơ .. sau khi cướp được chiếc túi và trở về việt nam thì hắn cứ hí ha hí hửng vì cứ chắc mẩm phen này hắn đã có đủ vũ khí để đối phó với Tôn Ngộ Không.

Sau khi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo , hắn liền lấy chiếc túi ra và bắt đầu ... nghịch.

Nhưng xui cho hắn , các chi tiết hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm đều được viết bằng tiếng nhật , mà tiếng nhật thì 1 chữ bẻ đôi hắn cũng không biết. Nhưng chuyện đó với hắn chẳng có gì quan trọng. Chuyện nhỏ. Không biết thì dọc phá một thời gian sẽ biết thôi mà

Hắn lôi từ trong túi ra một chiếc vòng tròn tròn , mới nhìn qua trông giống như chiếc vòng càn khôn của tam thái tử Na Tra vậy. Hắn nghĩ rằng chiếc vòng này cũng giống chiếc của Na Tra nên cầm lên múa may quay cuồng , rồi đeo chéo một bên y hệt Na Tra , chỉ thiếu cây giáo nữa là hắn thành Na Tra made in .. vietnam.


Thế rồi hắn nhanh chóng một tay cầm chiếc vòng càn khôn nọ , một tay cầm cái túi thần kì ba chân bốn cẳng chạy sang nhà tên '' Mãi Love '' ( thường gọi là mãi yêu .. một kẻ được mệnh danh là '' nói xấu xuyên lục địa '' ).

Nhưng xui xẻo cho hắn . khi vừa đến trước cổng nhà tên Mãi yêu thì hắn đạp phải cái vỏ chuối do tên Mãi mới ăn xong vứt ra ... Xét theo quán tính thì khi trượt vỏ chuối , người hắn có xu hướng trượt chân ra phía trước còn đầu ngã về phía sau. Do mất thăng bằng nên chiếc vòng trên tay vuột ra và rơi xuống đường và nằm yên ngay phía trên đầu hắn. Còn hắn sau khi bị trượt chân thì ngã dài ra và cái đầu lọt tỏm vào giữa cái vòng. Nhưng cái vòng đó không phải là vòng càn khôn mà chính là .. chiếc vòng xuyên thấu. Thế là hắn lọt tỏm xuống cống trước nhà tên bạn thân của mình mà không ai hay biết.


Trong lúc hắn còn đang loay hoay tìm cách trèo lên khỏi miệng cống thì một con đại bàng to lớn bay ngang qua thấy chiếc túi đẹp quá nên sà xuống dùng cặp chân với những chiếc móng sắc nhọn kẹp chặt chiếc túi bay vút lên trời và đem về cho chủ nhân của mình chính là chàng .. Thạch Sanh.

Và trong lúc đại bàng đang bay trên trời thì nhóm bạn của doraemon mở lap ra truy tìm bằng thiết bị định vị và xác định chiếc túi đang ở trên trời là vì thế.

Tên Đơ sau khi leo lên mặt đất thì con đại bàng đã bay mất. Hắn bực mình quát lớn :

_ Con chim chết tiệt , dám lấy chiếc túi thần kỳ của ta. ! Nhưng không sao , ta sẽ đến văn phòng thám tử Mori tìm Conan để nhờ nó tìm giúp chiếc túi. Chuyện nhỏ !


Nói xong hắn không vào nhà tên bạn thân nữa mà quay trở ra đi thẳng tới nhà thám tử Mori .. ngủ gật !!

Sưu tầm !

nhachoaloiviet
15-06-2011, 07:18 PM
Còn tiếp không Dũng ơi hihi

Vit_say
16-06-2011, 12:12 AM
Hình như hết rồi anh ạ :D