PDA

View Full Version : Tuấn Hưng



6789
16-06-2011, 12:24 AM
Tuấn Hưng

Tên thật: Nguyễn Tuấn Hưng

Ngày sinh: 05/10 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Quê quán: Hà nội
Sở thích: Thể thao
Dòng nhạc: Nhạc nhẹ, trữ tình
Món ăn: Ăn cơm nhất định phải có rau. Đặc biệt rau muống xào.
Màu sắc trang phục ưa thích: trắng.
Trang phục: đơn giản, thoải mái, phù hợp với công việc.
Thích mặc quần short- áo pull thể thao.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nay lập nghiệp ở Sài Gòn, với Tuấn Hưng, Hà Nội mãi mãi vẫn đẹp, nên thơ và cổ kính.

Năm Hưng học lớp 11 (1995), nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Hưng đã tham gia chương trình với bài "Hãy hàn gắn thế giới". Giọng Tuấn Hưng được giới âm nhạc phát hiện từ dịp đó. Và cũng từ đó, trong Hưng âm ỉ một khát khao được gắn bó với âm nhạc. Đang học năm III Đại học dân lập Thăng Long (khoa Quản trị kinh doanh), Hưng quyết định chọn con đường ca hát cùng nhóm "Quả dưa hấu" mặc dù gặp không ít lời phản đối từ gia đình, bạn bè. Ba chàng trai Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng đã trở nên khá quen thuộc với người dân Hà Nội, sức mạnh của âm nhạc cứ thế đã cuốn hút Hưng. Tháng 2.2000, Hưng quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp, rời mái ấm gia đình và xa cả một tình yêu Hà Nội của riêng mình… Trước mắt anh là một con đường còn rất xa mà anh phải dấn chân với bao hoài bão.

Thời gian đầu khá khó khăn với Tuấn Hưng. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ kể cả phong cách làm việc của người dân Thành phố, nhịp sống Sài Gòn mà anh cần phải theo để bắt kịp. Dấu ấn đầu tiên để lại trong anh là lần biểu diễn chương trình CLB Bạn yêu nhạc tại Nhà hát Bến Thành đúng ngày sinh nhật của mình. Ngập tràn những lời chúc mừng, hoa và nến…

Tuấn Hưng lặng cả người trước những tình cảm của các fan hâm mộ dành cho mình, để rồi đêm về không ngủ được khi nhận ra rằng hình như hạnh phúc luôn được bắt nguồn từ những điều giản dị nhất. Không đặt cho mình những chỉ tiêu, những hảo vọng, Hưng chỉ biết làm việc hết sức mình vì Hưng tin vào câu thành ngữ "Bạn hiến dâng cuộc đời bằng những gì thì cuộc đời sẽ trả lại cho bạn thứ ấy".

Hầu như các phòng trà, tụ điểm ca nhạc đều có tiếng hát Tuấn Hưng. “Vũ điệu thần tiên (Minh Châu), Mưa (Tuấn Nghĩa) là hai ca khúc gắn liền tên tuổi Tuấn Hưng rất được các bạn trẻ yêu thích.
Thật bất ngờ khi Hưng được đạo diễn Hồng Vân mời đóng vai Xuân Tóc đỏ (thay Bằng Kiều) trong vở kịch Số đỏ. Với suy nghĩ đây là một loại hình mới cần khám phá để chinh phục chính bản thân mình nên Hưng đã nhận lời như một cuộc dạo chơi vô tư không hề toan tính. Chính cái lối diễn “tỉnh ấy” đã nhận không ít lời khen ngợi, còn với Hưng tuy cực mà vui.

Cho đến nay, Tuấn Hưng trở thành 1 cái tên hot trong thị trường âm nhạc Việt Nam và được vào trong top Làn Sóng Xanh trong nhiều năm qua. Khán giả quen thuộc với nhiều bài hit gắn liền với tên tuổi Tuấn Hưng: Vũ Điệu Thần Tiên, Tình Yêu Lung Linh, Đêm Định Mệnh, Tình Yêu Đâu Phải Trò Chơi, Vẫn Nhớ, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Cầu Vồng Khuyết...

Đã phát hành được 7 CD riêng với nhiều phong cách, thể loại khác nhau như trẻ, trữ tình, rock và cả dance.

yah3i-FOVS8

6789
16-06-2011, 12:32 AM
Dĩ Vãng Cuộc Tình

Q7xv5RrPi0U&feature=related

6789
16-06-2011, 01:18 AM
Tình yêu nào phải trò chơi

5xoSA89R8t0

6789
16-06-2011, 01:21 AM
Tình Yêu Nào Phải Trò Đùa 2

IwHO5ZL3-Dk&feature=related

6789
16-06-2011, 01:22 AM
Tình Yêu Lung Linh

Mp94LpRwBC0&feature=related

6789
16-06-2011, 01:23 AM
Chia xa

J8jVOaYMFX8

6789
16-06-2011, 01:26 AM
Xa Vắng

http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D65391


Khi người đã ra đi bỏ lại tôi
Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người
Chờ người và hát hát lên, yêu anh mà thôi
Tôi thầm ước mong anh quay về đây
Người yêu đã cất bước ra đi
Mãi mãi không về, suốt kiếp không về
Anh quên tôi thật sao
Tình mình đành có thế thôi

Này anh có hay chăng, ngày đêm nhớ thương anh
Một mình tôi lạnh lẽo thức trắng những đêm dài
Sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy
Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh

Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về
Còn lại tôi ngồi đây, với những con đường
Khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ
Cũng ra đi mãi mãi vĩnh viên chỉ còn hư vô
Này người yêu ơi

HuaNganXuyen
16-06-2011, 09:46 AM
anh Tuấn Anh cũng là fan của Tuấn Hưng à vậy giống em rồi . Trong các cuộc Karaoke với bạn bè em cũng luôn chọn những bài của Tuấn Hưng thành lối riêng cho mình . Từ những buổi đầu như " Vẫn Nhớ " Tình Yêu Lung Linh mà anh Post rồi Đốt Chút Lá Khô cho đến bây giờ .... Bên cạnh đó Band mà em khoái thời gian đó còn có GMC với những Hít như Đêm Trăng Tình Yêu , Nỗi Sầu Đêm Vắng vv... Vậy mà giờ đây GMC đã tan rã để cho bây giờ các nhóm nhạc chẳng mấy nổi bật ( giọng ca , lời thoại , thái độ vv... thực sự thất vọng ) chiếm lĩnh sàn diễn .

6789
16-06-2011, 12:14 PM
anh Tuấn Anh cũng là fan của Tuấn Hưng à vậy giống em rồi . Trong các cuộc Karaoke với bạn bè em cũng luôn chọn những bài của Tuấn Hưng thành lối riêng cho mình . Từ những buổi đầu như " Vẫn Nhớ " Tình Yêu Lung Linh mà anh Post rồi Đốt Chút Lá Khô cho đến bây giờ .....

Linh hát được nhạc Tuấn Hưng chứng tỏ giọng tốt và cao đó, mình thì chỉ nghêu ngao mấy câu thôi chứ không hát được vì cao quá.Mình thích Tuấn Hưng vì cái chất Manly và khi đã biểu diễn là "cháy" hết mình...hihi!

nhachoaloiviet
16-06-2011, 12:24 PM
Em cũng thích Tuấn Hưng, vì anh ta nói chuyện giao lưu với khán giả rất thân mật gần gũi không dùng những câu sáo rỗng,điệu đà,thưa gửi như những ca sỹ Hà Nội khác. Đi hát Kakoke em hay hát bài Anh muốn Nói,Một Lần được Yêu,Tình Yêu Nào phải trời cho 2

6789
16-06-2011, 12:32 PM
Biết Đâu

G4kS0ViORIs


Biết Đâu

Ca sĩ: Tuấn Hưng
Sáng tác:Quốc Bảo

Mới qua, đã tàn
Tình ngọt ngào sao trốn đi
Có khi, còn thương nhau
Mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào.

Một đêm kia em nhìn ra ta phai môi cười
Là tình tan vỡ còn ta không khóc được.

Khóc đi buồn ơi, buồn ơi cho biết ngày
Và qua ngàn đêm, ngàn đêm vắng nhau
Tàn phai thật đi, mùi hương mùi hương còn váng vất
Em gửi lại áo khăn.

Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
Biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc
Biết đâu lần gặp nhau
Em quên ta như quên ngày gian nan.

Có lưu luyến gì
Thì dành nước mắt cho riêng
Có thương thì thương ta
Tình tàn ai khóc không tiếc mình
Rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn
Người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội.

Nhỡ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi
Người quen người thân người yêu cũng thôi
Người đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ
Không cùng buồn với nhau.

Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố
Có khi ta lại vui
Em ra đi em đem về thương yêu.

Rồi thay áo cho tình thật mới ra chào
Cần chỉ nói một câu ân hận
Tình trong phút sum vầy
Vừa qua đớn đau dài
Tình sẽ thấy.. ấm áp.

anhvu79
16-06-2011, 01:47 PM
Thêm cho các anh 1 thông tin nữa.
Thời học ở Lý thường kiệt Hưng trố không chỉ nổi tiếng hát hò, người mẫu đâu. Nó óanh nhau cũng máu lắm đấy. Mấy đứa bạn em học LTK dưới nó 1 khóa có lần va chạm bị đội nó 3 thằng lùa 6-7 thằng chạy mất dép hihi

hung vi
16-06-2011, 02:03 PM
Một Lần Được Yêu

XbRuH8D8QCw&feature=related

6789
16-06-2011, 02:05 PM
Đốt Chút Lá Khô

V-snBk6snrs&feature=related

6789
16-06-2011, 02:10 PM
Thoáng Ngày Xưa

9tUQj41dHk8

6789
16-06-2011, 11:25 PM
Biết Tìm Đâu

232obt6BDyQ

6789
16-06-2011, 11:29 PM
Giật Mình Trong Đêm

jbDVFkpRgSo&feature=player_embedded

6789
16-06-2011, 11:32 PM
Vũ Điệu Thần Tiên

LrcoUibs4Lg

6789
16-06-2011, 11:37 PM
Tình Là Gì

zWIGLLe4rf0

6789
16-06-2011, 11:43 PM
Cầu Vồng Khuyết

rguEx8I-RVw&feature=related

6789
16-06-2011, 11:54 PM
Như Giấc Chiêm Bao

YI2y_maE3EI&feature=related

robben245
17-06-2011, 12:21 AM
Đêm cô đơn - Lệ Quyên-Tuấn Hưng
4V4FTqRSkCo