PDA

View Full Version : Khi nào anh tự hỏi vì sao bị bồ đá ?



huyenmapu
28-06-2011, 01:11 AM
1. Chàng cổ hủ :-@

Đặc điểm của những người đàn ông này là thường rất cố chấp, bảo thủ, hay “lý sự cùn”. Những anh chàng này tất nhiên không được phụ nữ hoan nghênh. Phụ nữ ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, thích những người đàn ông khoan dung, biết đem đến bất ngờ, dỗ dành họ, nhưng điều này lại khó tìm thấy ở những chàng bảo thủ, cục tính.


2. Chàng trăng hoa, vô trách nhiệm=((

Phụ nữ luôn cần có cảm giác an toàn nhưng nàng sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó ở những người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm với gia đình. Khi phụ nữ đã nhìn thấu, thậm chí quá thất vọng về người đàn ông có “phẩm chất” như vậy, họ sẽ chủ động tìm đến một đối tượng khác có thể đem đến cho họ cảm giác an toàn, tin tưởng.


3. Chàng quá hiền lành :-??

Những chàng “lành như khúc gỗ, hiền như đất” thường không năng động, không có lập trường, vợ nói sao làm vậy. Họ cũng không biết pha trò hay làm điều gì lãng mạn. Đàn ông khô khan, vô vị như thế rất dễ khiến phụ nữ rời xa họ mà không cần tới bất cứ một lý do gì.


4. Chàng quá nuông chiều phụ nữ\:D/

Nàng thích gì, làm gì bạn cũng chiều theo ý nàng, bất kể nàng đúng sai bạn vẫn “trước sau như một” với nàng, sớm muộn gì nàng cũng chán bạn thôi.


5. Chàng quá ích kỷ>:) .

Đàn ông ích kỷ là đáng sợ nhất. Sự ích kỷ của họ giống như lưỡi dao làm đau đớn bất cứ người phụ nữ nào. Tính ích kỉ luôn là lý do dẫn tới một tình yêu hay hôn nhân dang dở. Bởi vậy, nếu các chàng không quá ích kỷ, biết chia sẻ và lắng nghe, họ mới có thể giữ được người phụ nữ của mình.

(ST)

Minh Ngọc
28-06-2011, 01:21 AM
Những người đàn ông như thế này còn hay hơn khối người đàn ông khác.
Ít ra họ cũng còn có bồ, sau đó bị đá hay không tính sau. !!! :))

trung_cadan
28-06-2011, 01:21 AM
Chưa bị đá bao giờ nên cũng chả rõ :D !!!

huyenmapu
28-06-2011, 02:05 AM
Chưa bị đá bao giờ nên cũng chả rõ :D !!!

Vậy là bác SM không thuộc vào mấy chàng đáng chán đó rùi. bác làm em hâm mộ bác quá bác ơi :x .

hung_namdong
28-06-2011, 08:01 AM
Mập ú thích gì mấy mẫu người đó đâu,Mập Ú chỉ thích Chàng Trai Xứ Lạ thôi phải không?

hung_namdong
28-06-2011, 08:02 AM
Vậy là bác SM không thuộc vào mấy chàng đáng chán đó rùi. bác làm em hâm mộ bác quá bác ơi :x .

Khổ cho Lão cá rán rồi,được em Mập để ý thì.............lành ít dữ nhiều rồi. :P

Congaco_H1R5
28-06-2011, 08:57 AM
Mình không nằm trong top 5 của Huyenmapu hehehee

koleloi
28-06-2011, 10:34 AM
Tào Tháo nói: Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Vì lẽ đó mà từ bé đến giờ mình chưa bị bồ đá bao giờ :D

P/s: chưa yêu lần nào.

6789
28-06-2011, 10:51 AM
Mình không nằm trong top 5 của Huyenmapu hehehee

Em thì "dính" đủ các "bệnh" trong top đó :( cho nên từ hôm qua tới giờ "no comment" luôn =((

nhachoaloiviet
28-06-2011, 11:14 AM
Em thuộc nhóm số 3 cho nên em cũng rất lo,huhuhu

123456
28-06-2011, 02:03 PM
5 ông trên mềnh chả quen ông nào sất :D

quangthanhtv
28-06-2011, 03:54 PM
1. Chàng cổ hủ :-@

Đặc điểm của những người đàn ông này là thường rất cố chấp, bảo thủ, hay “lý sự cùn”. Những anh chàng này tất nhiên không được phụ nữ hoan nghênh. Phụ nữ ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, thích những người đàn ông khoan dung, biết đem đến bất ngờ, dỗ dành họ, nhưng điều này lại khó tìm thấy ở những chàng bảo thủ, cục tính.


2. Chàng trăng hoa, vô trách nhiệm=((

Phụ nữ luôn cần có cảm giác an toàn nhưng nàng sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó ở những người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm với gia đình. Khi phụ nữ đã nhìn thấu, thậm chí quá thất vọng về người đàn ông có “phẩm chất” như vậy, họ sẽ chủ động tìm đến một đối tượng khác có thể đem đến cho họ cảm giác an toàn, tin tưởng.


3. Chàng quá hiền lành :-??

Những chàng “lành như khúc gỗ, hiền như đất” thường không năng động, không có lập trường, vợ nói sao làm vậy. Họ cũng không biết pha trò hay làm điều gì lãng mạn. Đàn ông khô khan, vô vị như thế rất dễ khiến phụ nữ rời xa họ mà không cần tới bất cứ một lý do gì.


4. Chàng quá nuông chiều phụ nữ\:D/

Nàng thích gì, làm gì bạn cũng chiều theo ý nàng, bất kể nàng đúng sai bạn vẫn “trước sau như một” với nàng, sớm muộn gì nàng cũng chán bạn thôi.


5. Chàng quá ích kỷ>:) .

Đàn ông ích kỷ là đáng sợ nhất. Sự ích kỷ của họ giống như lưỡi dao làm đau đớn bất cứ người phụ nữ nào. Tính ích kỉ luôn là lý do dẫn tới một tình yêu hay hôn nhân dang dở. Bởi vậy, nếu các chàng không quá ích kỷ, biết chia sẻ và lắng nghe, họ mới có thể giữ được người phụ nữ của mình.

(ST)

Hôm nay, đang vui vì được bạn gái bỏ, lạc vào topic này, thấy bài viết của tác giả, Mặc dù chỉ là sưu tầm bài viết, nhưng có lẽ là cũng tâm đắc với nội dung bài viết, nên huyenmapu mới post lên, Vậy quangthanhtv tôi xin có vài lời muốn tham gia cùng, không biết có được không.

Thứ nhất:
huyenmapu nghĩ rằng:


1. Chàng cổ hủ :-@

Đặc điểm của những người đàn ông này là thường rất cố chấp, bảo thủ, hay “lý sự cùn”. Những anh chàng này tất nhiên không được phụ nữ hoan nghênh. Phụ nữ ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, thích những người đàn ông khoan dung, biết đem đến bất ngờ, dỗ dành họ, nhưng điều này lại khó tìm thấy ở những chàng bảo thủ, cục tính.

(ST)

Điều này bạn huyenmapu hơi bị nhầm, đây chính là bản lĩnh của nam nhi đại trượng phu, làm gì là phải làm tới cùng, sét đánh ngang tai cũng không thay đổi sắc mặt, đã yêu ai là phải yêu tới cùng, dù cho cả nghìn người nói rằng, người yêu mình đang cặp bồ với bạn thân mình, cũng bỏ ngoài tai, dùng lý trí của mình để xem xét và xử lý vấn đề, đây là cá tính của đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào đều phải ao ước.

Thứ hai:
huyenmapu nghĩ rằng:


[B]

2. Chàng trăng hoa, vô trách nhiệm=((

Phụ nữ luôn cần có cảm giác an toàn nhưng nàng sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó ở những người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm với gia đình. Khi phụ nữ đã nhìn thấu, thậm chí quá thất vọng về người đàn ông có “phẩm chất” như vậy, họ sẽ chủ động tìm đến một đối tượng khác có thể đem đến cho họ cảm giác an toàn, tin tưởng.

(ST)

Nói thật nhé, rất nhiều người con gái muốn đàn ông trăng hoa, khi đó, người con gái đó mới có cơ hội có được người đàn ông của mình, còn giữ được người đàn ông này, đó lại là một vấn đề khác, do sự khéo léo, chiều đàn ông mà giữ được,

Thứ ba:
huyenmapu nghĩ rằng:


[B]
3. Chàng quá hiền lành :-??

Những chàng “lành như khúc gỗ, hiền như đất” thường không năng động, không có lập trường, vợ nói sao làm vậy. Họ cũng không biết pha trò hay làm điều gì lãng mạn. Đàn ông khô khan, vô vị như thế rất dễ khiến phụ nữ rời xa họ mà không cần tới bất cứ một lý do gì.

(ST)

Hiền lành còn hơn là vũ phu, thế phụ nữ lại thích những người chồng cứ rượu vào là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình đấy phỏng. Hiền lành còn chưa ăn ai, tính mà cứ đại ca, đầu gấu ra xã hội nó đập cho vỡ mặt.

Thứ tư:
huyenmapu nghĩ rằng:




4. Chàng quá nuông chiều phụ nữ\:D/

Nàng thích gì, làm gì bạn cũng chiều theo ý nàng, bất kể nàng đúng sai bạn vẫn “trước sau như một” với nàng, sớm muộn gì nàng cũng chán bạn thôi.

(ST)

Đọc câu này chứng tỏ tác giả bài viết (tác giả gốc ấy) hoặc là nam giới, hoặc là phụ nữ chưa được yêu, hoặc chưa biết yêu. Bởi vì:

"Danh ngôn: Người phụ nữ hạnh phúc là người phụ nữ được chồng yêu chiều".

Cuối cùng:
huyenmapu nghĩ rằng:



[B]

5. Chàng quá ích kỷ>:) .

Đàn ông ích kỷ là đáng sợ nhất. Sự ích kỷ của họ giống như lưỡi dao làm đau đớn bất cứ người phụ nữ nào. Tính ích kỉ luôn là lý do dẫn tới một tình yêu hay hôn nhân dang dở. Bởi vậy, nếu các chàng không quá ích kỷ, biết chia sẻ và lắng nghe, họ mới có thể giữ được người phụ nữ của mình.

(ST)

Vậy tác giả thử định nghĩa ích kỷ là gì, tại sao đàn ông lại phải ích kỷ, đa phần đàn ông đều rộng lượng và vị tha, đi ra chợ mua 1 bó rau có thèm kỳ kèo trả giá đâu, bất kỳ người con gái nào, đang đau khổ, muốn được sẽ chia, đàn ông bao giờ cũng giang rộng vòng tay, bao nhiêu cũng vừa, vậy thì đâu phải là ích kỷ.

Có đôi lời tâm sự với tác giả bài viết, mong bạn thay đổi về cách nghĩ. He he.

6789
28-06-2011, 06:38 PM
Ô thế hóa ra lại hay :)), sáng nay đang "buồn rầu" vì tưởng mình toàn tính xấu...Nhờ bài phản biện của quangthanhtv mà bỗng dưng lại "rổ, rá" ngay lập tức =)). Cứ kết loạn là đàn ông nào có đủ 5 đức tính của Huyenmapu nêu ra là "ngon" ;;)

123456
28-06-2011, 07:26 PM
Có đôi lời tâm sự với tác giả bài viết, mong bạn thay đổi về cách nghĩ. He he.

đang vui vì được đá bạn gái nên cũng muốn chia sẻ với bác vài điều ;))





Điều này bạn huyenmapu hơi bị nhầm, đây chính là bản lĩnh của nam nhi đại trượng phu, làm gì là phải làm tới cùng, sét đánh ngang tai cũng không thay đổi sắc mặt, đã yêu ai là phải yêu tới cùng, dù cho cả nghìn người nói rằng, người yêu mình đang cặp bồ với bạn thân mình, cũng bỏ ngoài tai, dùng lý trí của mình để xem xét và xử lý vấn đề, đây là cá tính của đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào đều phải ao ước.

người đàn ông có bản lãnh là khiến người phụ nữ làm theo ý mình =sự tự nguyện chứ ko phải là sự cưỡng ép.nghe thì giống nhau,nhưng bản chất lại khác nhau.nếu làm ko khéo thì nó lại thành cổ hủ độc đoán,hay cứng đầu-tác giả đâu có sai :D


Nói thật nhé, rất nhiều người con gái muốn đàn ông trăng hoa, khi đó, người con gái đó mới có cơ hội có được người đàn ông của mình, còn giữ được người đàn ông này, đó lại là một vấn đề khác, do sự khéo léo, chiều đàn ông mà giữ được,


đoạn này ảo nha :D đúng là phụ nữ dễ bị người đàn ông trăng hoa cuốn hút,vì sự đa tình và ga lăng (do thói quen hay tính cách cũng được) nhưng để yêu và tiến xa hơn với 1 người đàn ông như vầy là 1 sự thử thách đấy ;)) đàn ông có bản lãnh là ăn vụng phải biết chùi mép >:) tuy nhiên về cơ bản,đàn ông trăng hoa chia là 2 loại.1 loại chấp nhận đc,ấy là trăng hoa ở đâu,nhưng cuối cùng vợ (gia đình) vẫn là nhất >:D< còn 1 loại là hàng thứ phẩm,trăng hoa,vặn cột nhà cho gái,loại này là dại gái [-x ko chấp :))



Hiền lành còn hơn là vũ phu, thế phụ nữ lại thích những người chồng cứ rượu vào là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình đấy phỏng. Hiền lành còn chưa ăn ai, tính mà cứ đại ca, đầu gấu ra xã hội nó đập cho vỡ mặt.

bác ơi :)) tác giả nào muốn nói đến những kẻ vũ phu."hiền lành" trong chuẩn mực thôi.tuy nhiên đàn ông vẫn phải biết mình phải chủ động ở đâu >:),phải có bản lãnh thế nào.vì người phụ nữ cần nhất ở đàn ông là 1 chỗ dựa vững chắc mà.hiền quá,thì ko biết ai bảo vệ ai,ai dựa vào ai nữa ;))


Đọc câu này chứng tỏ tác giả bài viết (tác giả gốc ấy) hoặc là nam giới, hoặc là phụ nữ chưa được yêu, hoặc chưa biết yêu. Bởi vì:

"Danh ngôn: Người phụ nữ hạnh phúc là người phụ nữ được chồng yêu chiều".

đoạn này em ko đồng ý ah nha :D vấn đề ở đây là chữ "quá" ,chiều người yêu (vợ),rất tốt.nhưng phải có chừng mực của nó.ko phải mọi lời nàng nói,mọi ý nàng muốn là mệnh lệnh đối với ta. [-x kết luận,là ta nên chiều ,nhưng đừng quá chiều [-( còn chữ quá thì nó vô cùng.tùy người hiểu thôi :D


Vậy tác giả thử định nghĩa ích kỷ là gì, tại sao đàn ông lại phải ích kỷ, đa phần đàn ông đều rộng lượng và vị tha, đi ra chợ mua 1 bó rau có thèm kỳ kèo trả giá đâu, bất kỳ người con gái nào, đang đau khổ, muốn được sẽ chia, đàn ông bao giờ cũng giang rộng vòng tay, bao nhiêu cũng vừa, vậy thì đâu phải là ích kỷ.

đấy là bác vậy,chứ em cũng biết nhiều người đàn ông ko được như bác nói đâu :D thế mới bị đá ;))

vài lời chia sẻ góp vui với anh em thôi bác nhé.hehe

themgaidep
28-06-2011, 08:34 PM
Huyen map "ném đá" cái mà các bác nhà mình khai khống rầm rầm. hix,

6789
28-06-2011, 08:37 PM
Thôi xong, lại bị bác 123456 cho xuống "hố" b-(

Congaco_H1R5
28-06-2011, 08:42 PM
Huyen map "ném đá" cái mà các bác nhà mình khai khống rầm rầm. hix,

Tay 6789 Cầm cục gạch rất to , thế mà bị em Huyenmapu quăng 1 phát u đầu =))

6789
28-06-2011, 08:46 PM
Tay 6789 Cầm cục gạch rất to , thế mà bị em Huyenmapu quăng 1 phát u đầu =))

Lại còn thỉnh thoảng dọa ném em xuống Hồ nữa chứ, không biết là Hồ Đắc Di hay Hồ Quần Ngựa :D

huyenmapu
29-06-2011, 12:08 AM
Huyen map "ném đá" cái mà các bác nhà mình khai khống rầm rầm. hix,

@ Bác themgaidep : Em chỉ mới ném một hòn sỏi nhỏ thôi.chứ nào đã dám ném cục đá to nào đâu. vậy mà mặt hồ nổi sóng ầm ầm lên đó bác.

@ Bác quangthanhtv : bác hôm qua bị bồ đá nên phản bác lại bài viết của em là đúng rùi. em chấp nhận.

@ Bác 123456 : cám ơn vì bác đã nêu đúng những điều em muốn nói với các nam nhi đại trượng phu.

@ Bác 6789 : thật may là các anh của em không mấy ai bị dính vào các bệnh em nêu ra ngoài mỗi mình bác #:-s ( đó là bác tự khai ra đó nha ;)) ) nhưng em thấy cho dù bác có nhiều bệnh vậy mà các ẻm vẫn cứ chạy theo rầm rầm thì bác thật là cao tay lắm đó bác ơi =D> . bác mà cứ cầm cục gạch vậy mà dọa em thì sẽ có ngày bác bị .....

6789
29-06-2011, 12:13 AM
@ Bác 6789 : thật may là các anh của em không mấy ai bị dính vào các bệnh em nêu ra ngoài mỗi mình bác #:-s ( đó là bác tự khai ra đó nha ;)) ) nhưng em thấy cho dù bác có nhiều bệnh vậy mà các ẻm vẫn cứ chạy theo rầm rầm thì bác thật là cao tay lắm đó bác ơi =D> .

Các ẻm chạy rầm rầm sao không thấy nhở ?:-o, mình có đủ 5 tính xấu thảo nào hay bị "đá" :((:((:((

huyenmapu
29-06-2011, 12:27 AM
Các ẻm chạy rầm rầm sao không thấy nhở ?:-o, mình có đủ 5 tính xấu thảo nào hay bị "đá" :((:((:((

Bác nói thế là do bác không nhìn thấy vi các ẻm đông như kiến vậy thì phải dùng kính lúp mới thấy được mà bác =)) . bác cứ khiêm tốn vậy chứ đã có em nào dám đá bác đâu nếu ko sẽ bị xơi cục gạch kia thì chít mấy ẻm mất thôi >:) .

dai ca da tinh
02-07-2011, 02:38 AM
Mình mà có cảm giác sắp bị đá là cứ ra tay trước hii

scholes
02-07-2011, 12:17 PM
Mình có thằng bạn đang muốn đá bồ , hôm trước nó hỏi mình có cách nào không , nó hết cách rồi mà vẫn không hiệu quả , thú thực vụ này mình cũng không biết tư vấn cho nó sao nữa, có cao nhân nao trên dd có cách nào không chỉ cho thằng bạn mình với