PDA

View Full Version : Khổng Minh - bậc tuyệt trí trong Tam Quốc !!



nhachoaloiviet
23-07-2009, 05:09 PM
Nếu Tào Tháo là bậc đại gian hùng có tài dùng người và đa mưu quỷ kế,tung hoành thiên hạ thì rồi cuối cùng cũng chết vì tính đa nghi của mình.Quan Vũ là bậc tuyệt nghĩa khí phách ngang tàng ngạo nghễ,võ công cái thế rồi cuối cùng vì nhớ lại ơn cũ của Tào Tháo mà để sổng tên quốc tặc,rồi cuối cùng chết vì tính ngang tàng khinh suất.Sinh nghề tử nghiệp,cái vũ khí mạnh nhất của con người đôi khi lại là con dao hai lưỡi giết chết họ.Duy có Khổng Minh là bậc tuyệt trí anh minh,thông tường càn khôn vũ trụ hơn cả và ngay cả khi nằm trong hoàn cảnh 1000 kg treo sợi tóc vẫn ung dung không cho kẻ thủ chạm vào một sợi lông chân.Sau đây là một minh chứng cho điều đó:
Một lần Khổng Minh cung Triệu Vân,Quan Vũ cải trang thành thường dân sang bên Đông Ngô spy chúng làm ăn thế nào để về vạch kế hoạch đối phó.Sang đến nơi cả 3 lọt vào cung điện Tôn Quyền,nhưng lớ ngớ thế nào 3 ông lại chui đúng vào phòng của Tôn Thượng Hương,em gái xinh đẹp của Tôn Quyền.3 ông thấy trong phòng toàn những u 16 chân dài da trắng mà không hề có lính gác liền nổi máu định uy hiếp rồi thử đặc sản địa phương xem có khác với hàng bên Thục không. Không ngờ rằng Tôn Thượng Hương tuy là phận nữ nhi nhưng võ nghệ cao cường,trong phòng ngủ cũng giấu toàn kiếm dài đao sắc, ngoài ra các tỳ thiếp hầu hạ ai cũng đai đen mấy gạch trở lên-cho nên 3 ông lóang một cái đã bị bao vây tóm gọn. Các tỳ thiếp giải 3 ông đến trước mặt Tôn cô nương,Tôn cô nương quát lớn:
-3 tên kia là ai,từ đâu đến sao dám hiên ngang đột kích vào phòng của bản cô nương giở trò ong bướm.Mau khai lý lịch để ta cho các ngươi chết theo đúng cách các ngươi đã dùng để giết người khác.
Triệu Vân không hề nao núng lớn giọng: Ta đây Thường Sơn Triệu Tử Long đại tướng của Lưu Hoàng Thúc.Trận Tràng Bản một mình ta múa thương đánh tan vạn quân Tào cứu ấu chúa thoát hiểm an toàn chắn cô nương nghe thời sự biết chứ.
A thì ra vậy,ngươi múa thương giỏi lắm hả,các em đâu ,lấy cây thương của hắn đâm chết "thằng nhỏ" của hắn cho ta! Ngay lập tức các em gái lấy thương phịch cho Triệu Tử Long 1 nhát vào chỗ đó và Triệu trở thành 50-50.
Tiếp đó Tôn Thương Hương quay sang Quan Vũ: Còn tên mặt đỏ râu nhiều này là ai,ta nhìn ngươi ở đâu rồi thì phải.?? Quan Vũ ung dung đáp : Ta là Quan Vũ em trai của Lưu Hoàng Thúc.Ta đã từng một mình một ngựa cầm Long Đao vào giữa đại quân địch lấy đầu Nhan Lương Văn Sú mất có 3phut 15 giây,lấy đầu Hoa Hùng khi ly rượu Chivas còn chưa tan hết đá,chắc ngươi thấy ảnh của ta trên mạng nên thấy quen quen cũng phải thôi.
Ah được lắm!Các em đâu lấy Long Đao ra trảm của quý của hắn xem ta mất bao nhiêu lâu!!
Ngay lập tức yêu cầu của Tôn cô nương được các em thi hành.Quan Vũ lập tức phải gọi điện cho người thân( Chắc là Hoa Đà ) để hỏi xem có cách nào hàn lại như cũ được không!
Cuối cùng Tôn cô nương nhìn Không Minh hất hàm : Còn tên này là ai,vũ khí của nhà ngươi là gì nói mau để ta xử lý nốt cho sớm??
Không mình không hề lo sợ từ tốn đáp:
Ta là Khổng Minh quân sư của Lưu Hoàng Thúc.Trước kia khi ta sang Đông Ngô này làm thuyết khách khiến cho cả ban tham mưu của nhà cô câm họng cô không nhớ sao.Nghề của ta là khua môi múa mép cho nên vũ khí của ta là miệng lưỡi.Nào xin mời các cô nương ra tay để anh em ta còn về cho sớm!!!=P~

hatito
24-07-2009, 12:08 AM
Phì phì...! Quả là danh bất hư truyền

kangooroo
09-07-2010, 02:13 PM
Truyện này là chế ra từ truyện cười nước ngoài đúng không nhỉ

Gà làng cờ
09-07-2010, 03:16 PM
Đã đọc truyện này bên Gamevn thì phải :))

skeleton
09-07-2010, 04:59 PM
Hai vị kia còn có cơ hội hàn gắn lại. Riêng Khổng minh bị các cô nương nhai ngấu nghiến và nuốt chửng nên thật tiếc thay, tiếc thay...Phải chi Khổng minh chỉ nói vũ khí của mình là lưỡi thôi thì tốt biết mấy.

karma
10-07-2010, 01:22 AM
Truyện này là chế ra từ truyện cười nước ngoài đúng không nhỉ

Truyện này không có trong thế giới loài vật, kangooroo sao hiểu được !

Gà làng cờ
10-07-2010, 02:00 AM
Cuối cùng Tôn cô nương nhìn Không Minh hất hàm : Còn tên này là ai,vũ khí của nhà ngươi là gì nói mau để ta xử lý nốt cho sớm??
Không mình không hề lo sợ từ tốn đáp:
Ta là Khổng Minh quân sư của Lưu Hoàng Thúc.Trước kia khi ta sang Đông Ngô này làm thuyết khách khiến cho cả ban tham mưu của nhà cô câm họng cô không nhớ sao.Nghề của ta là khua môi múa mép cho nên vũ khí của ta là miệng lưỡi.Nào xin mời các cô nương ra tay để anh em ta còn về cho sớm!!!=P~

Tôn cô nương quay lại nói với các tì nữ:

- Mang con chó săn đang đói của ta lại đây. Ta cần dùng miệng lưỡi của nó! Bôi thêm ít mỡ vào cái đó của Khổng Minh!

Không biết anh Khổng đẹp giai có kế nào thoát không nhỉ :-?

nhachoaloiviet
12-07-2010, 01:58 PM
Đem chó săn ra là chơi xấu quá,các tỳ nữ của em gái Tôn Quyền đành phải ăn kem mút thôi Khổng Minh lợi hại quá đi