PDA

View Full Version : Giọt nước mắt của Chú Hề



Tomato
09-07-2011, 02:01 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/f8UDrbmfCRr46U3QOtptHi7xEQ._l5E-/photo/ap_20100819104226882.jpg

“Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú không thể nói chuyện, mà cũng chẳng thể biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui hạnh phúc, một nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét. Và mấy ai biết được nỗi cô đơn trong lòng của chú?

Ngày qua ngày làm trò hề cho thiên hạ, lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm, và hề ta chẳng biết nguyên cớ là chi. Có lẽ bởi vì chú nhớ người chủ đầu tiên của mình - người đã từng nâng niu, giữ gìn chú như một người bạn thân từng ấy năm trời. Thế mà… thời gian thay đổi tất cả. Người chủ từ bỏ chú. Ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa mà lòng chú bồi hồi xao xuyến.

Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặng hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú một điều ước — chú sẽ được biểu hiện cảm xúc của mình, chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc ...
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn. Không còn ai đến xem chú diễn!
Họ la lối, quát tháo, họ không thích những giọt nước mắt của chú. Họ không thích nhìn người khác khóc, vì mọi người đều xem nỗi đau của mình là lớn nhất và không ai muốn nghe vấn đề của người khác cả. Và hề ta?
Chú cảm thấy hoang mang, hoảng sợ truớc sự nổi giận của khán giả.
Và chú quyết định quay về như ngày xưa - cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mắt tuôn trào và lăn dài rồi đọng lại trên má hề.
Và từ đó hề có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui...
Nhưng không ai thấy đươc giọt nuớc mắt kia của hề - giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề ta hữu hình mà vô hình.

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc... vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..
Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan của họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy ko còn dám thể hiện niềm vui nỗi buồn thực sự của mình nữa… và mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ…”


(ST)

huyenmapu
09-07-2011, 10:28 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/f8UDrbmfCRr46U3QOtptHi7xEQ._l5E-/photo/ap_20100819104226882.jpg

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc... vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..

(ST)

Tomato nói cũng đúng nhưng cũng sai nha : có thể bạn nói về chú Hề là đúng nhưng bạn nói về con người sống lạc quan thì sai rùi L-) . Người lạc quan lúc nào cũng vui vẻ chứ không phải là tỏ ra vui vẻ. Họ mang lại niềm vui, chia sẻ nỗi buồn với mọi người vậy là họ có rất nhiều bạn bè để tâm sự chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn chứ họ không hề cô độc.
Người cô độc là người luôn tự thu mình lại với xã hội, với bạn bè và với chính bản thân mình nữa.
Có một người sống rất lạc quan và chính trong cách sống đó người đó đã có rất nhiều bạn ( cả tốt và xấu ) để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. lúc nào người đó cũng có bạn bè bên cạnh động viên những lúc buồn vui. khi mình đã sống hết mình vì bạn thì bạn cũng sẽ sống với mình như vậy. mapu tự thấy bản thân người đó không hề cô độc như bạn nói.

Tomato
10-07-2011, 07:24 PM
@huyenmapu: Đây là "Người ta nói..." ( ở đây là tác giả bài viết) chứ có phải Tomato nói đâu bạn huyenmapu. Mình đọc được câu chuyện hay post lên để mọi người cùng đọc,chia sẽ và suy ngẫm lại xem mình có vô tình trở thành Chú Hề không thôi :D
Người lạc quan lúc nào cũng vui vẻ---> Cuộc sống có muôn vàng khó khăn, áp lực và những va vấp không thể thiếu.. thì làm sao có thể lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ mọi lúc mọi nơi được. Có chăng là họ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật bên trong con người họ. Và người lạc quan cũng thế... họ luôn lạc quan, cười nói vui vẻ trước mặt mọi người và điều đó làm họ không thể tỏ ra bi quan, yếu đuối hay thất bại trước ai, rồi họ sẽ thấy cô độc vì khó bày tỏ những điều cố che giấu.
Chỉ là một cách nhìn khác về người lạc quan (theo những gì tác giả đã nói)
Người lạc quan thật sự có cuộc sống rất tốt và mình vẫn đang học cách sống lạc quan hơn để trở thành người lạc quan như bạn Mapu nói. <:-P

6789
11-07-2011, 12:29 PM
Nói chuyện "Lạc quan" với cả "Lạc dân" làm gì, yêu cầu hai người giải thích rõ vụ "uh thì tớ thích cậu" =)) , đang thắc mắc mãi?? Pê đê phải không 2 cô? :-B

Tomato
11-07-2011, 12:42 PM
Nói chuyện "Lạc quan" với cả "Lạc dân" làm gì, yêu cầu hai người giải thích rõ vụ "uh thì tớ thích cậu" =)) , đang thắc mắc mãi?? Pê đê phải không 2 cô? :-B
Sao thắc mắc lâu thế? ko ai thích sf, sf ghen hả hehe

6789
11-07-2011, 12:52 PM
Sao thắc mắc lâu thế? ko ai thích sf, sf ghen hả hehe

Đang lo TLKD có 1 đôi nữ "thích" nhau ~X(, các anh em lại bị thất vọng tràn trề thôi ;))

giolong
11-07-2011, 04:06 PM
Đang lo TLKD có 1 đôi nữ "thích" nhau ~X(, các anh em lại bị thất vọng tràn trề thôi ;))
Lo chiện viễn vong!!!!!!!!!:-|\:D/

huyenmapu
11-07-2011, 10:05 PM
Sao thắc mắc lâu thế? ko ai thích sf, sf ghen hả hehe

Tomato nói đúng đấy ông lão 6789 này mà không thấy ai để ý đến mình là y như rằng phải spam mấy dòng mới vừa ý :-@ .
@ Tomato : Mapu là người sống không phải nói là lạc quan thôi đâu mà rất lạc quan đó, nên mình luôn mong muốn Tomato cũng như vậy. mình biết về bạn không nhiều lém chỉ qua ngưởi quen kể thôi ;;) nhưng mình thấy thích bạn thật mà. hôm rùi thấy bạn sửa chữ ký mình nghĩ bạn đang có chút bùn. nên mới nói với bạn về cách sống trên topic mong bạn luôn sống vui hết mình không việc gì phải bùn và làm cho nhan sắc của chúng ta ngày một đẹp hơn :x.
Không biết bạn bùn về chuyện gì nhưng chúc bạn luôn vui trên TLKD với sf và mọi người @};-@};-@};-

Tomato
11-07-2011, 10:50 PM
@huyenmapu: Chữ ký của mình hay thay đổi lung tung lắm, thỉnh thoảng nó cũng không liên quan gì đến tâm trạng của mình đâu. Cám ơn Mapu đã quan tâm đến mình, những lời khuyên của bạn thật sự hữu ích với mình và sau này có buồn chuyện gì mình sẽ nhớ những gì bạn nói: không việc gì phải buồn để giữ gìn nhan sắc mapu hén 8->. Mong bạn cũng luôn vui vẻ, trẻ, khỏe, đẹp như cô gái Hà lan nhé <:-P
PS: Uh ... thì... tớ cũng thích cậu lém ý :x ( nói vậy không biết có ai spam không đây :D)

Tomato
11-07-2011, 10:56 PM
Lo chiện viễn vong!!!!!!!!!:-|\:D/

Em traiiiii, lâu quá không gặp em. Từ hồi vào TLKD đến giờ mới thấy em đó, vào cũng không chào hỏi chị nữa chứ ...bùn ghê

6789
11-07-2011, 11:27 PM
Em traiiiii, lâu quá không gặp em. Từ hồi vào TLKD đến giờ mới thấy em đó, vào cũng không chào hỏi chị nữa chứ ...bùn ghê

Nó spam vậy em nói chiện với nó làm giề, toàn "đá" anh thôi...Điện thoại cho nó lúc nào cũng 1 điệp khúc duy nhất "em đang nhậu" :-o, không biết đã đến 100kg chưa hả mập =))=))

P/s: Thôi chính xác có đôi pê đê Tomato và Huyenmapu rùi :)):)) (công khai quá cơ ;;)).

giolong
11-07-2011, 11:31 PM
Em traiiiii, lâu quá không gặp em. Từ hồi vào TLKD đến giờ mới thấy em đó, vào cũng không chào hỏi chị nữa chứ ...bùn ghê
Chài,chẳng cóa chè xôi,bia bọt gì hết mà cứ đòi làm chị hoài,làm chị vậy mà cứ ép em út hoài!!!!Bỏ nó nhịn đói hixxxxx

Tomato
12-07-2011, 01:43 PM
Chài,chẳng cóa chè xôi,bia bọt gì hết mà cứ đòi làm chị hoài,làm chị vậy mà cứ ép em út hoài!!!!Bỏ nó nhịn đói hixxxxx

Haizz, 100kg rùi mà suốt ngày chè xôi, bia bọt vậy em :-o, kiểu này chắc muốn "lăn" cho khỏe chứ gì:D

giolong
12-07-2011, 11:04 PM
Đang phấn đấu lên 100kg nè.Chị gì hẻm cóa tình cổm gì hết.Không lo cho em út ,để em út đói rách.Lên đây chi để 6789 nói pede dù thật lòng 6789 nói thương mà không dám nói :)) :))

Tomato
12-07-2011, 11:17 PM
Đang phấn đấu lên 100kg nè.Chị gì hẻm cóa tình cổm gì hết.Không lo cho em út ,để em út đói rách.Lên đây chi để 6789 nói pede dù thật lòng 6789 nói thương mà không dám nói :)) :))

Suốt ngày trốn trong mấy quán rượu ko àh, có thấy em đâu mà lo chứ>:P Đói rách gì mà mập ú ù u đến 100kg hả [-X