PDA

View Full Version : Người chồng lý tưởng....



huyenmapu
09-07-2011, 10:58 PM
Hôm nay chạy chơi lung tung thấy có bài nè hay pot cho các anh em xem nha :)) .

Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,

Vợ là số một ! b-)

<sưu tầm>

hung_namdong
09-07-2011, 11:02 PM
Hôm nay chạy chơi lung tung thấy có bài nè hay pot cho các anh em xem nha :)) .

Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.



Vậy thì Mập Ú còn ế dài dài em nhé!
:P:P:P

huyenmapu
09-07-2011, 11:06 PM
Vậy thì Mập Ú còn ế dài dài em nhé!
:P:P:P

Huyenmapu không bao giờ lo ế [-X . chỉ mong các anh zai đọc và thực hiện được như trên để vợ con được nhờ thui mà =)) .

dohuuthuc
09-07-2011, 11:11 PM
Cũng tung tăng như Huyenmapu gặp bài này ,các bác hát thử .

Người vợ ngoan

Thế nào là một người vợ tốt, vợ ngoan? Một anh bạn, không biết cóp nhặt từ đâu, đưa ra tiêu chí một người vợ ngoan bằng bài thơ đọc nghe như nhạc rap (bạn cũng có thể đọc theo phong cách nhạc rap thử xem).

Vợ tốt: Phải đẹp gái / Không kiêu sa / Thích ở nhà / Lo nội trợ / Không mắc cỡ / Yêu chồng con/ Nấu ăn ngon / Dạy con tốt / Không quá dốt / Không quá khôn / Không ôm đồm / Không nhiều chuyện / Không lớn tiếng / Phải siêng năng / Không ăn hàng / như cơm bữa...

Theo cái đà này, tùy theo "kinh nghiệm thương đau" và thực tế cuộc sống của mỗi người để có thể "đòi hỏi" thêm ra.
Một người khách đọc nối vần:

Không đổ lửa / thêm vào dầu / Không đối đầu / với... người khác/Không cờ bạc/Không số đề/Không được chê / chồng mình... dốt / Không ăn phở / chỉ ăn cơm / Không tô son / Không trát phấn / Phải cẩn thận / khi giữ tiền / Nói đưa liền / Thế mới tốt...

Nhưng một người khác lại thích đoạn tiếp theo của phần trên thế này:

Chồng gõ cửa / phải mở ngay / Khi chồng say / biết lo lắng / Phải sốt sắng / khi chồng về / Dù có khuya / cũng phải chịu / Biết lo liệu / việc gia đình / Để chồng mình / vui cho đã...

Với những yêu cầu tràng giang đại hải trên đây, chắc chắn là trên khắp thế gian này (kể luôn cả âm phủ và thiên đường) cũng chẳng có ai đáp ứng nổi lòng tham vô hạn định của các đức ông chồng ích kỉ, chỉ biết có hưởng thụ mà thôi.

Vậy nên một hôm nọ, có anh chồng đi khuya về, gõ cửa. Chị vợ đã biết bài rap của các ông quán xá la đà nên khôi hài không kém:

Vợ: Ai gọi đó / Nếu là thỏ /cho xem... chân.
Chồng: Đừng lần khân / Ra mở cửa.
Vợ: Đi lúc nữa / rồi hẵng về / Nếu lỡ phê / ngủ khách sạn / Tôi có bạn / đang ở nhà / giúp đàn bà / làm việc đó...
Chồng: Tao là thỏ / Chân tao đây / Mở cửa ngay / Không thì chết...

Nói xong, anh chồng tông cửa vào, nhưng cửa đang mở (lại mở vào trong) nên theo đà nằm sõng xoài ra nền nhà. Trong lúc anh ta thẹn chín mặt, thì chị vợ vừa nhảy nhót quanh phòng, vừa tiếp tục bài nhạc rap:

Thế mới biết / Bà chị đây / đã ra tay / đừng hòng thoát / Nếu dứt khoát / bỏ la cà / về với bà / sẽ có thưởng /Zia!

Câu chuyện không biết thật giả đến đâu nhưng khi nghe xong, các anh chồng đều gật gù: Đúng là vợ ngoan!

vinhhoa
10-07-2011, 12:16 AM
chào các bác, mình thấy mấy tiêu chuẩn các bác đưa ra bình thường thôi chứ đâu có gì đặc biệt

Congaco_H1R5
10-07-2011, 07:53 AM
Mình cảm thấy mình đủ các tiêu chuẩn của Huyenmapu , hic - nhưng mà lỡ có vợ mất rồi :))

Minh Ngọc
10-07-2011, 08:47 AM
Mình cảm thấy mình đủ các tiêu chuẩn của Huyenmapu , hic -

Mình cũng thế. :x

scholes
10-07-2011, 09:23 AM
Ai mà đủ tiêu chuẩn của ban Huyền chắc sắp " biến thái " mất , đàn ông mà cứ đi chợ , nấu ăn , quét nhà, thay vợ chăm con ... thì hỏng hít; lý tưởng là thứ chỉ nên hướng tới thôi chứ để đạt tới thì còn khó hơn lên trời

Congaco_H1R5
10-07-2011, 09:42 AM
Ai mà đủ tiêu chuẩn của ban Huyền chắc sắp " biến thái " mất , đàn ông mà cứ đi chợ , nấu ăn , quét nhà, thay vợ chăm con ... thì hỏng hít; lý tưởng là thứ chỉ nên hướng tới thôi chứ để đạt tới thì còn khó hơn lên trời

Trong các tiêu chuận của huyenmapu - không thấy câu nào là " không được nói dối mà" =))=))=))

+ Nhà bác xia sói kinh quá :D

themgaidep
10-07-2011, 10:17 AM
Phải phải bác Gà! Không có quy định là "không được nói dối".^:)^^:)^^:)^^:)^

Minh Ngọc
10-07-2011, 10:46 AM
Tuyển chồng chất lượng, (Nhiều người thừa chất lượng lắm :)) :
Lương tháng không tiêu. (Tiêu bằng bổng lộc chứ lương thì đáng bao nhiêu.)
Không được nói nhiều, (Miệng mệt vì ăn uống hút hít rồi còn sức đâu mà nói)
Không cho cãi vợ. (Mấy khi gặp đâu mà cãi).

Phải biết đi chợ, (Chợ tình nào cũng có mặt hết, trừ mấy ông chưa "đi chợ" đã hết tiền thì không cho "đi chợ"........ phí)
Nấu nướng, quét nhà.
Không

được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày, (Cái này thì dĩ nhiên rồi, khỏi nhắc. Đôi khi còn tắm luôn cho cả tiếp viên ấy chứ)
Không được xỉn say, (Dĩ nhiên, tửu lượng tốt mà. Để uống đến say sợ tốn kém quá).
Không hay "tá lả", (Dĩ nhiên,Cờ quạt, chắn cạ cả ngày rồi, thời gian đâu mà tá lả)
Không được quậy phá
Không đánh vợ con. (Dĩ nhiên rồi, còn tiền bo cho vợ con đâu mà đòi đánh :)) )

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con. (Tất nhiên rồi, còn nghe và chăm nhiều hơn vợ biết ấy chứ :)) )

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ (Có chứ, có phải lúc nào các cô bồ cũng nhận đâu).
Mua đồ không hớ. (Có dở hơi đâu mà mua hớ).

Cao ráo, thông minh. (Tưởng gì, cái này thì mình vưỡn, :))
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm. (Nhà hàng khách sạn đầy, ra bia ôm làm gì chứ?)

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,

Vợ là số một ! b-) (số từ 2 đến 10 để em khác)

Xem ra mình thừa tiêu chuẩn rồi. Không biết có được ẻm chọn không? 8->

Vit_say
10-07-2011, 11:32 AM
Nếu có người đủ tiêu chuẩn như thế này chắc Huyền Mập ú quay vào ô mất lượt trăm lần mất :D

huyenmapu
11-07-2011, 08:37 AM
Nếu có người đủ tiêu chuẩn như thế này chắc Huyền Mập ú quay vào ô mất lượt trăm lần mất :D
Mapu hiện giờ vẫn luôn quay vào ô mất lượt nên đến giờ vẫn trong đơn vị Phòng không không quân mà chiến đấu ;)) .
Hiện tại mapu đang đặt ra tiêu chí tự mình phấn đấu để lấy được chồng đây nè :
1. Phải có nhà riêng.
2. Phải có xe đẹp .
3. Lúc nào cũng phải giả vờ như Thỏ non vậy ;)) .
4. Phải có một công việc ổn định đủ nuôi chồng chăm con nữa các bác ạ ~X( .

hung_namdong
11-07-2011, 08:41 AM
Mapu hiện giờ vẫn luôn quay vào ô mất lượt nên đến giờ vẫn trong đơn vị Phòng không không quân mà chiến đấu ;)) .
Hiện tại mapu đang đặt ra tiêu chí tự mình phấn đấu để lấy được chồng đây nè :

1. Phải có nhà riêng.
2. Phải có xe đẹp .
3. Lúc nào cũng phải giả vờ như Thỏ non vậy ;)) .
4. Phải có một công việc ổn định đủ nuôi chồng chăm con nữa các bác ạ ~X( .

3. Lúc nào cũng phải giả vờ như Thỏ non vậy ;))

Về điều này thì Mập Ú chẳng cần phấn đấu làm gì,lúc nào em chẳng Thỏ non. >:) >:) >:)

huyenmapu
11-07-2011, 08:49 AM
3. Lúc nào cũng phải giả vờ như Thỏ non vậy ;))

Về điều này thì Mập Ú chẳng cần phấn đấu làm gì,lúc nào em chẳng Thỏ non. >:) >:) >:)

Lão Hùng nè lúc nào cũng kê cái tủ ngay vào mồm em thế mới được :(( . Thì người ta đã nói là lúc nào cũng phải giả vờ rùi còn chi nữa :"> .

@ bác cứ đá xoáy em đi rùi có ngày em bế em ném xuống hồ Nam Đồng ah nha >:)>:)>:) .

hung_namdong
11-07-2011, 09:00 AM
Lão Hùng nè lúc nào cũng kê cái tủ ngay vào mồm em thế mới được :(( . Thì người ta đã nói là lúc nào cũng phải giả vờ rùi còn chi nữa :"> .

@ bác cứ đá xoáy em đi rùi có ngày em bế em ném xuống hồ Nam Đồng ah nha >:)>:)>:) .

Tường em làm gì ghê gớm anh mới sợ,chứ mấy vụ ném,quăng,quật,đè,nén thì anh quen rồi. Mà anh cũng tiết lộ thêm với Mập là về mấy khoản như Vồ vập và đè nén thì là sở trường của anh đấy!
hố hố >:) >:) >:)

huyenmapu
11-07-2011, 09:16 AM
Tường em làm gì ghê gớm anh mới sợ,chứ mấy vụ ném,quăng,quật,đè,nén thì anh quen rồi. Mà anh cũng tiết lộ thêm với Mập là về mấy khoản như Vồ vập và đè nén thì là sở trường của anh đấy!
hố hố >:) >:) >:)

BÁc không phải nhắc nhở em [-( . em đây đã được chứng kiến tận mắt rùi nên có nghe bác dọa vậy cũng không cảm thấy sốc lắm đâu :)) .
@ em vẫn nhớ chuyến xe đó thấy bác Vồ vập và Đè nén em nhìn thôi cũng thấy thương ơi là thương =)) .

dohuuthuc
11-07-2011, 09:51 AM
Mapu hiện giờ vẫn luôn quay vào ô mất lượt nên đến giờ vẫn trong đơn vị Phòng không không quân mà chiến đấu ;)) .
Hiện tại mapu đang đặt ra tiêu chí tự mình phấn đấu để lấy được chồng đây nè :
1. Phải có nhà riêng.
2. Phải có xe đẹp .
3. Lúc nào cũng phải giả vờ như Thỏ non vậy ;)) .
4. Phải có một công việc ổn định đủ nuôi chồng chăm con nữa các bác ạ ~X( .


Mới vừa đọc xong bài :" chọn người đưa ô....." của tomato.Thực tế quá hén ,em thuộc dạng " chọn người đi ô tô " ( 90% các cô gái hiện nay ).hì hì hì

Minh Ngọc
11-07-2011, 10:15 AM
Mới vừa đọc xong bài :" chọn người đưa ô....." của tomato.Thực tế quá hén ,em thuộc dạng " chọn người đi ô tô " ( 90% các cô gái hiện nay ).hì hì hì

Bác nhầm rồi.
Ý em Huyenmapu là em ấy có nhà và ô tô cơ.
Anh nào mà lấy được thì được khuyến mại luôn. :))

mymy
02-06-2012, 12:00 PM
Huyenmapu khỏi lo ê sắ ế nhé!Ốm đẹp,mập dễ thương í mà\:D/\:D/\:D/

Guava
02-06-2012, 12:04 PM
THẾ GIỚI THIẾU ĐÀN ÔNG

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Khác chi vườn cảnh thiếu lao công.
Một màu ảm đạm thê lương sẽ,
Biến khắp mọi nơi cảnh vắng không.

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Đêm nằm bà phải quấn chăn bông.
Chăn bông dù ấm không bằng được,
Nằm sát kề bên nách của chồng.

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Ra công trang điểm để ai trông?
Đầu bù tóc rối ai chê trách?
Có điểm trang thì cũng uổng công.

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Đi làm về trễ chẳng ai mong.
Chẳng ai tựa cửa mà trông ngóng,
Thui thủi nghe sao lạnh cõi lòng….

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Lấy ai phục vụ chẳng đòi công?
Lấy ai sai bảo như đầy tớ?
Chẳng có ai hơn được quý ông.

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Nơi đâu bà trút hết cơn khùng?
Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận?
Chịu đựng bao lời nói tứ tung.

Nếu thế giới này thiếu các ông,
Quý bà mắn đẻ cũng như không.
Loài người tuyệt chủng đâu còn nữa,
Nói phét cho vui có phải không?

quanghuykt
02-06-2012, 05:57 PM
bài hay quá