PDA

View Full Version : Mãnh Long Quá Giang!!!



6789
10-07-2011, 03:13 AM
Đây là topic để anh em trên diễn đàn cùng đưa ra những ý kiến thích (hoặc không thích) về 1 bộ phim nào đó, tiếp đến là sẽ giải phẫu, à nhầm, mổ xẻ :)), tranh luận, chém gió hết tầm cho vui....mại dzô mại dzô....:-":-":-"

Mở đầu xin "chào hàng" 1 bộ phim mà mình rất kết Life Is Beautiful (Cuộc Sống Tươi Đẹp). Bối cảnh trong phim là trại tập trung của Đức Quốc Xã giam giữ những tù nhân người Do Thái. Giudo (Roberto Benigni, vừa là diễn viên chính kiêm luôn đạo diễn) đã dùng trí thông minh của mình để "đánh lừa" cậu con trai cuốn hút vào 1 trò chơi mà "phần thưởng" bằng 1 chiếc xe tăng...Nhờ cách dẫn dắt tài tình của Giudo (cha) luôn để cho con trai mình nghĩ cuộc sống trong trại tập trung cũng chỉ là 1 trò chơi mà 2 cha con đang tham gia, cậu nhóc Giosue (con) đã nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy mà sự trả giá là chính tính mạng của mình..Phim làm người xem cuốn hút bởi tính thông minh, dí dỏm, hài hước của anh chàng Giudo dù bất cứ hoàn cảnh nào...ai đã từng xem bộ phim này rồi cùng vào bình loạn tý nhé...:D:D:D

16RZHqCIy9M

Congaco_H1R5
10-07-2011, 07:46 AM
Mở đầu xin "chào hàng" 1 bộ phim mà mình rất kết Life Is Beautiful (Cuộc Sống Tươi Đẹp). Lỡ xem trước "Tốc độ " - " Người vận chuyển " " Cuộc chiến thành Troy" trước nên chưa chém được . :))
Chích 1 phát xem thử có ai ganh tị không : D
Congaco_H1R5: Quà phương xa (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2011/07/qua-phuong-xa.html)

6789
10-07-2011, 10:10 AM
Lỡ xem trước "Tốc độ " - " Người vận chuyển " " Cuộc chiến thành Troy" trước nên chưa chém được . :))
Chích 1 phát xem thử có ai ganh tị không : D
Congaco_H1R5: Quà phương xa (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2011/07/qua-phuong-xa.html)

Không biết vô tình hay hữu ý Life is Beautiful nó nằm ở đầu tiên mà huynh ơi :D

Congaco_H1R5
10-07-2011, 10:13 AM
Không biết vô tình hay hữu ý Life is Beautiful nó nằm ở đầu tiên mà huynh ơi :D

Anh trải ra trên bàn để chụp , xong gom lại nên không để ý , nhìn tiêu đề "Cuộc đời tươi đẹp" cứ tưởng phim tình cảm sướt mướt nên để xem sau :D

hao nam dong
10-07-2011, 01:31 PM
-Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần trên HBO thì phải,bộ phim xem rất xúc động,nhưng kết cục phim thì tôi không thích lắm!

Congaco_H1R5
11-07-2011, 08:58 AM
Khi tối vừa xem xong " Cuộc đời tươi đẹp "
Một kịch bạn phịm khá lạ , trọng cảnh bị vào trại tập trung của phát xít Đức mà ông bố Giudo vẫn lạc quan và hài hước đến lạ lùng .
"Phải nhìn cuộc sống bằng lắng kính màu hồng " là thông điệp mà các nhà làm phim muốn gửi đến khán giả .
Cậu bé Giudo con dễ thương quá , chắc chừng 7-8 tuổi mà diễn xuất cực hay .

6789
11-07-2011, 11:44 PM
Một trong những đoạn em thích nhất trong phim bác Gà ơi :D

0Y9aKqawdUQ&feature=related

Rất nhanh trí và thông minh, Guido đã làm cho Giosue tin tưởng đang tham gia 1 trò chơi :D (chú nhóc tròn mắt thích thú), nếu mà lộ ra chắc bị bắn luôn chứ còn gì nữa ^:)^, cái tội không biết nói tiếng Đức dám lên luyên thuyên =))

6789
23-07-2011, 01:37 PM
http://img235.imageshack.us/img235/225/koerperfeindes010ir3.jpg

Nội dung phim xoay quanh cuộc đấu giữa thanh tra FBI Sean Archer (John Travolta) và Castor Troy (Nicolas Cage) - trùm khủng bố.

Phim mở đầu bằng một viên đạn oan nghiệt, viên đạn Troy dành cho Sean nhưng người chết lại là bé Mikey, con trai 5 tuổi của Sean. Sáu năm tìm kiếm và hiểu Troy sâu sắc, Sean bắt được Troy sau một cuộc đấu súng khốc liệt ở sân bay. Troy bị bắt trong tình trạng hôn mê sâu. Sean về nhà, những tưởng từ nay cuộc đời anh sẽ không còn hận thù, không còn giết chóc, anh mơ đến cuộc sống yên bình với một công việc bàn giấy, với nhiều thời gian dành cho vợ và con gái Jamie.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một quả bom đâu đó sắp phát nổ, người duy nhất biết là em của Troy, Pollux Troy (Alessandro Nivola). Nhiệm vụ mới của Sean là phẫu thuật đổi mặt cho Troy và trà trộn vào nhà tù.... Và mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Troy bỗng tỉnh dậy, hiểu ra sự việc và phẫu thuật để thế chỗ Sean....

Sean trong tù, Troy trở thành thanh tra cảnh sát, mô típ có vẻ không mới, nhưng diễn biến của phim đủ kịch tính để hấp dẫn đến tận phút cuối cùng. Bộ phim không chỉ hay vì những pha đấu súng , đuổi bắt bằng tàu,bằng máy bay...Những ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bộ phim hay vì nó làm cho khán giả cảm động thực sự. Đó là tình cảm rất vụng về của Sean dành cho vợ con (hành động thể hiện tình cảm của gia đình Sean đưa bàn tay vuốt mặt người mình yêu thương có lẽ không bao giờ em quên được hình ảnh đó :x), đó là tình cảm bao bọc của Troy dành cho em trai, đó là tình cảm của những con người tưởng như ở một thế giới của súng, tiền và ma tuý...

Cảm thấy chua chát khi Troy dưới lốt Sean mang lại niềm hạnh phúc cho Eve (Joan Allen), vợ Sean và tìm được tiếng nói với Jamie. Nhói lòng khi thấy Sasha (Gina Gershon) chết trên ngực Sean (dưới lốt Troy) vẫn cố gắng thì thầm Take care of our son (Hãy chăm sóc con trai của chúng tôi). Thích khuôn mặt ngây thơ của bé Adam giữa hai bên họng súng. Giật mình khi thấy Jamie bắn thẳng vào cha dưới lốt kẻ thù...Cảnh kết thúc phim cũng thật cảm động, đó là lúc Sean Archer thay lại bộ mặt cũ và mang bé Adam về nhà của anh...

Tài năng diễn xuất của hai ngôi sao John Travolta và Nicolas Cage không cần phải bàn cãi, chính các anh đã tạo 2 bộ mặt khác nhau khi thể hiện rất xuất sắc cả 2 tuyến nhân vật...

Tình yêu. Tình người và hận thù, Tất cả trong Face off. Quá hay. Không đủ ngôn từ bình luận thêm nữa. Bác nào xem rùi vào bàn tán với em nhá.

Vlg-VRc6TbY

nhachoaloiviet
23-07-2011, 03:11 PM
Phim face off thì perfect, tuy rằng phần phẫu thuật chắc không thể thực hiện được,còn lại thì từ đạo diễn,diễn viên, quay phim, lời thoại ...gần như đáng giá hơn nhiều lần tiền bạn bỏ ra mua vé hay mua băng đĩa.
Một xê ri cũng không kém chút nào là loạt Bourne Trilogy :người ta chưa bao giờ thấy võ thuật của hành động Mỹ hay đến thế. Matt Damon at his best.

6789
23-07-2011, 03:27 PM
Phim face off thì perfect, tuy rằng phần phẫu thuật chắc không thể thực hiện được,còn lại thì từ đạo diễn,diễn viên, quay phim, lời thoại ...gần như đáng giá hơn nhiều lần tiền bạn bỏ ra mua vé hay mua băng đĩa.
Một xê ri cũng không kém chút nào là loạt Bourne Trilogy :người ta chưa bao giờ thấy võ thuật của hành động Mỹ hay đến thế. Matt Damon at his best.

Có phải Nhachoa đang nói tới "The Bourne Identity"...phim có cốt truyện hay nhưng khá mơ hồ...Matt Damon đóng phim càng ngày càng đỉnh :-"

Congaco_H1R5
23-07-2011, 06:38 PM
Nghe quảng cáo kinh quá nên chiều nay phải nằm trên giường hơn 2 giờ để cho xong đĩa Face off
Quả là hay .
Xem xong thì thấy rằng chả cái dại nào giống cái dại nào , sau khi thay đổi bộ mắt Sean Archer thành Castor Troy , Sean vào tù và nếm đủ mùi đau khổ , trong khi Castor Troy ma mãnh vừa ngồi vào ghế của Sean vào bao thành tích lẫy lừng , đã thế con " dùng tạm vợ của Sean" trong một khoảng thời giàn đáng kể :D .
Quả là tội nghiệp cho thanh tra Sean Archer . May mà cuối cùng trật tự cũng được thiết lập , có điều vợ thì bị ...trầy xước chút đỉnh :D hehehee

6789
23-07-2011, 08:12 PM
..... May mà cuối cùng trật tự cũng được thiết lập , có điều vợ thì bị ...trầy xước chút đỉnh :D hehehee

Thanh tra Sean Archer có thèm ngó ngàng đến vợ đâu bác Gà ơi, khi Castor Troy đọc quyển nhật kí thấy Eva "than thân trách phận" :)), Troy có nói 1 câu :"Gã này thật là thảm hại..." =))=))=))...

Congaco_H1R5
23-07-2011, 08:14 PM
Thanh tra Sean Archer có thèm ngó ngàng đến vợ đâu bác Gà ơi, khi Castor Troy đọc quyển nhật kí thấy Eva "than thân trách phận" :)), Troy có nói 1 câu :"Gã này thật là thảm hại..." =))=))=))...

Không ngó ngàng trong vòng 2 tháng , vì công việc hehehee - chứ đầu óc mà thanh thản chắc 0 đến nỗi =)) .
Thói đòi , của mình không xài mà chúng đụng vào là giãy nãy =))

6789
23-07-2011, 08:17 PM
Không ngó ngàng trong vòng 2 tháng , vì công việc hehehee - chứ đầu óc mà thanh thản chắc 0 đến nỗi =)) .
Thói đòi , của mình không xài mà chúng đụng vào là giãy nãy =))

Nhưng em cá là Sean không thể "sành điệu" bằng Troy trong môn đấy được, bác phải thừa nhận với em đi...:))

Congaco_H1R5
23-07-2011, 08:18 PM
Nhưng em cá là Sean không thể "sành điệu" bằng Troy trong môn đấy được, bác phải thừa nhận với em đi...:))

Vụ này thì không thể chối cãi :))

chim_zunzun
23-07-2011, 08:27 PM
Trước có nghe nói Travolta mà đóng vai phản diện thì diễn xuất cực kỳ đểu, phim này chính là ví dụ :-" ... Nicolas Cage thì lúc năn nỉ người khác dòm mặt rất là tội nghiệp :)) y như mọi khổ đau trên đời chỉ một mình hắn gánh chịu vậy

Có mấy đoạn trong phim mà em rất là kết (vì diễn xuất quá đạt), vừa thấy tội vừa hài hài :
- Cage : đoạn vừa được phẫu thuật xong, dòm vô tấm gương --> đập bể rồi quay ra chửi "**** You, **** you, ****kkkkk you ... **** all of you"
Đoạn cuối lúc giết được Troy, hét lên ... "Dieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!"
- Travolta : Đoạn bày tiệc sinh nhật cho vợ Archer --> super đểu .v.v.


À mà có bác nào coi phim Sứ Giả Địa Ngục 2011 chưa (Drive Angry 2011) cũng là Cage đóng đó ... em cũng nhai được 4 lần rùi, hay lém :)

6789
23-07-2011, 09:17 PM
À mà có bác nào coi phim Sứ Giả Địa Ngục 2011 chưa (Drive Angry 2011) cũng là Cage đóng đó ... em cũng nhai được 4 lần rùi, hay lém :)

Xem rồi, không ấn tượng phim này lắm...nội dung chẳng có gì đặc biệt ngoài sự nóng bỏng của Amber Heard :D, thằng cha William Fichtner vẫn có phong thái giống y chang đóng phim "vượt ngục"... nhận xét cá nhân đó là 1 phim bình thường ;;)

nhachoaloiviet
24-07-2011, 09:08 AM
Ôi giờ cái phim mới của tên Cage hả, em xem đến gần cuối lăn ra ngủ luôn. Cage tầm xế chiều đóng nhiều phim lỏm ghê,chắc hắn cần tiền gấp!

kt22027
24-07-2011, 01:43 PM
Nếu mấy bác thích phim có chút hành động mà có chiều sâu, cốt chuyện hay và có tư tưởng mới, làm người xem phải suy nghĩ nhiều sau khi xem, hãy xem thử Memento do Guy Pearce vai chính. Phim hơi cũ, nhưng rất hay.

Còn muốn xem tài dựng phim, và đạo diễn mà dùng ít cảnh quay, và ít diễn viên nhất, nhưng phim vẫn hay, thử xem Buried. Từ đầu đến cuối phim chỉ có một vai chính, không xe, không nhà, không cảnh...không có gì hết. Chỉ có 1 người, một điện thoại, một hôp quẹt, môt chai rượu, mà thành phim thế mới gọi là hay!

6789
24-07-2011, 02:04 PM
Nếu mấy bác thích phim có chút hành động mà có chiều sâu, cốt chuyện hay và có tư tưởng mới, làm người xem phải suy nghĩ nhiều sau khi xem, hãy xem thử Memento do Guy Pearce vai chính. Phim hơi cũ, nhưng rất hay.

Còn muốn xem tài dựng phim, và đạo diễn mà dùng ít cảnh quay, và ít diễn viên nhất, nhưng phim vẫn hay, thử xem Buried. Từ đầu đến cuối phim chỉ có một vai chính, không xe, không nhà, không cảnh...không có gì hết. Chỉ có 1 người, một điện thoại, một hôp quẹt, môt chai rượu, mà thành phim thế mới gọi là hay!

Mãnh Long đã Quá Giang :)):)):))

kt22027
24-07-2011, 02:50 PM
Lúc trước TLKD có bác Hư Trúc post nhiều bài rất hay, tôi nhớ có bài nói về Las Vegas, và có nhắc tới Las Vegas có số người tự tử rất cao. Tôi biết lý do không phải là do thua bài, mà Las Vegas là nơi được nhiều người lựa là nơi cuối cùng trong cuộc đời chán trường, đến Las Vegas chơi cho đả trước khi đi, nghĩ cũng rất hợp lý.

Nói tới Nicolas Cage, tôi không nghĩ tới Face/Off mà nghĩ tới Leaving Las Vegas. Tên Nicolas này lúc bình thường mặt nhìn đã giống say rượu, đóng phim thằng say thì lại càng hay. Nicolas có tài đóng vai thằng nghiện nữa, ít ai đóng vai đang phê xì ke hay bằng anh này. Leaving Las Vegas được cho là hay hơn cả Face/off, nhưng hay hay dỡ cũng là do sở thích cũa mỗi người. Tôi thích Leaving Las Vegas hơn vì nó thực tế hơn, và vai chính trong phim thì quá hay. Vai chính đến Las Vegas để nhậu cho đến chết, nhưng trước khi chết anh tìm được một chút tình yêu.

6789
24-07-2011, 03:27 PM
Một 1 bộ phim nữa của Nicolas Cage diễn xuất cùng Eva Mendes rất hay có tên The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans... Anh đóng vai cảnh sát bị chấn thương ở lưng khi giải cứu tù nhân trong cơn bão Katrina, sau đó viên cảnh sát này (Cage) đã nghiện ma túy, cờ bạc và vi phạm luật lệ....Cage đã xuất sắc khi lột tả nhân vật 1 cách sâu sắc, vừa thể hiện là 1 cảnh sát mẫn cán có tài, và "con quỷ" trong anh ta cũng rất đáng sợ....bộ phim này cũng đáng xem đó các bác ạ.
Ở phim Face Off, 2 diễn viên Jonh Travolta và Nicolas Cage đều diễn hay chứ không chỉ riêng Cage...(Nhớ không nhầm thời điểm đó John Travolta thuộc hệ đàn anh của Nicolas Cage thì phải).

nhachoaloiviet
24-07-2011, 03:30 PM
Em xem phim Bad Lieutenant rồi, hình như có đoạn Cage bem 1 cô gái nghiện bên chiếc xe hơi sau khi rút súng đuổi thằng hàng của cô ta đi. Hình như bọn chúng chơi Coke thì phải.

kt22027
24-07-2011, 04:19 PM
Đúng rồi tôi nói Nicolas trong vai nghiện là phim Bad Lieutenant. Phim này anh say không phải thuộc dạn lờ đờ mà là lắc lắc, trợn trợn hơi giống khùng. Chắc anh diễn hay do kinh nghiệm bản thân ;) tưởng cũng nói thêm, Nicolas thuộc dạn người có tính cũng khá lạ, anh thích xài tiền bậy bạ mua toàn thứ mắc tiền và dị hợm

@6789 John kỳ cựu hơn Nicolas, nhưng diễn thì Nicolas "chín" sớm hơn. John Travolta chỉ diễn hay sau nhiều năm trong phim trường và từ từ tìm được vai phù hợp. John đóng rất nhiều phim, nhưng ấn tượng nhất là Pulp Fiction. Tôi nhớ có xem John trong nhiều phim khi còn trẻ, chắc vì không gây ấn tượng nên tôi không còn nhớ phim gì, chĩ nhớ là diễn không hay. John Travolta cũng thuộc dạn đa tài, hình như anh là tài tử duy nhất có thể lài được máy bay Boeing 747 và Airbus nhiều loại.