PDA

View Full Version : Thông báo về chương trình giao lưu cờ Tướng



quangthanhtv
18-07-2011, 05:47 PM
THÔNG BÁO

Giải thi đấu 30/4-1/5 vừa qua đã diễn ra hết sức sôi động và kịch tính, sức cờ của các thành viên cũng có những tiến bộ nhất định.

Nhằm tiếp tục nâng cao khí thế của các thành viên, dần từng bước đẩy mạnh phong trào cờ Tướng của Thanh Hóa, thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, tôi xin thông báo giải cờ Tướng sắp tới như sau:

CLB cờ tướng Bỉm Sơn, với những anh tài có lực cờ rất cao, như bác Kim, anh Lễ, anh Thắng, anh Hải cờ úp, có nhã ý muốn giao lưu với CLB cờ tướng A&E Thanh Hóa.

Đại diện của 2 bên đã trao đổi trực tiếp, và đã thống nhất tổ chức chương trình giao lưu giữa 2 CLB với nội dung cụ thể như sau:

1. Trận lượt đi:

- Thời gian: Sáng Chủ nhật ngày 31/7/2011
- Địa điểm: Nhà văn hóa phố Nguyễn Mộng Tuân, P. Nam Ngạn, T.p Thanh Hóa.
- Thể thức thi đấu: Mỗi bên đưa ra 6 đến 8 kỳ thủ, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên và chia cặp thi đấu đối kháng. Kết quả chung cuộc sẽ căn cứ vào kết quả của các cá nhân.
- Hình thức thi đấu: Mỗi cặp thi đấu 2 ván tiên hậu, nếu hòa đấu 1 ván cờ nhanh 25 phút (bắt thăm ngẫu nhiên tiên hậu), (Có ghi biên bản) nếu hòa tiếp thi đấu ván cờ chớp (kỳ thủ đi tiên ở ván cờ nhanh sẽ phải đi hậu ở ván cờ chớp). Cờ chớp: Tiên đi 6 phút, hậu đi 5 phút. Hậu hòa là thắng.
- Lệ phí thi đấu: Các kỳ thủ tham gia mỗi người nộp 100 nghìn để lấy kinh phí tổ chức giải. Đối với CLB thua, những kỳ thủ thua trong CLB đó sẽ phải nộp thêm 100 nghìn nữa.
- Giải thưởng: Tính giải đồng đội, trị giá 500 nghìn đồng.
- Liên hoan sau giải: CLB chủ nhà có trách nhiệm tổ chức và lo kinh phí cho buổi liên hoan thân mật sau giải đấu.

2. Trận lượt về:

Áp dụng tương tự như trận lượt đi, thời gian, địa điểm cụ thể và chương trình liên hoan sau giải sẽ do CLB cờ tướng Bỉm Sơn sắp xếp.

Đề nghị các thành viên CLB tham gia góp ý kiến cho giải đấu, là cơ sở để Ban Chủ nhiệm thống nhất phát ngôn.
T/M Ban Chủ nhiệm

K.T Chủ tịch
Phó Chủ tịch


(đã ký)


Lưu Quang Thanh

trung_cadan
18-07-2011, 05:53 PM
Trận này hay quá , mong clb Thanh Hóa cho xin ít ảnh và biên bản nhé !!!

TCNguyen
29-07-2011, 09:00 PM
Đội Bỉm Sơn đề nghị đánh có 6 người :( mà chủ nhật tới nhiều khả năng sẽ mưa do ảnh hưởng của bão số 3 nữa :((

thangcaca
01-08-2011, 10:42 AM
Trận đấu giao hữu đã thành công tốt đẹp.Đề nghị Nguyên Gà đưa tin về trận đấu giao hữu này nhé.

TCNguyen
01-08-2011, 01:03 PM
Kết quả giao lưu với CLB Bỉm Sơn, CLB Anh và Em Thanh Hóa thua sát nút với tỷ số 5,5 - 6,5. Tổng thư ký TCNguyen gà góp phần vào chiến .... thua của CLB Anh và Em Thanh Hóa 2 quả trứng ngỗng :((

>:P cụ thể như sau: :-<

Chú Thanh (BS) 2 điểm - TCNguyen gà (AE) 0 điểm (Tiên thắng - Hậu thắng)
Anh Thắng (BS) 1 điểm - Hòa gà (AE) 1 điểm (Tiên thắng - Hậu thua)
Anh Lễ (BS) 0 điểm - Điệp gà (AE) 2 điểm (Tiên thua - Hậu thua)
Chú Toản (BS) 2 điểm - A. Dũng CT (AE) 0 điểm (Tiên thắng - Hậu thắng)
Anh Hải (BS) 1,5 điểm - A. Thanh PCT(AE) 0,5 điểm (Tiên thắng - Hậu hòa)
Chú Hải (BS) 0 điểm - Thành nghệ sĩ (AE) 2 điểm (Tiên thua - Hậu thua)

Chung cuộc: CLB Bỉm Sơn (6,5 điểm) - CLB Anh và Em Thanh Hóa (5,5 điểm) :(

quangthanhtv
01-08-2011, 04:35 PM
Tối hôm thứ 7 vừa rồi (30/7), cứ lo ngay ngáy sợ ngày mai vẫn còn bão thì sẽ ảnh hưởng đến buổi giao lưu giữa CLB A&E TH và CLB Bỉm Sơn, rất may, sau cơn mưa trời lại sáng, Các kỳ thủ giữa 2 CLB đã có buổi giao lưu cờ Tướng trong bầu không khí rất thân mật, chan hòa vui vẻ, nhưng không kém phần gay cấn, sôi nổi và kịch tính.

Đề nghị phóng viên chiến trường kiêm chuyên gia công nghệ thông tin của CLB, hotboy TCNguyen post một vài tấm ảnh của buổi giao lưu, để mọi người xem cho thú vị.

TCNguyen
02-08-2011, 12:03 AM
Chưa thấy anh Dũng chủ tịch gửi email cho em cơ bác Thanh ơi :( chắc mai phải vác usb phi sang nhà bác Dũng quá :D

quangthanhtv
02-08-2011, 09:31 AM
Chưa thấy anh Dũng chủ tịch gửi email cho em cơ bác Thanh ơi :( chắc mai phải vác usb phi sang nhà bác Dũng quá :D

Đứng ở góc độ quản lý mà nói, thì phải tạo điều kiện cho anh em phát triển, chính vì vậy, có một số việc các anh vẫn làm được, nhưng muốn giao cho các chú đảm trách, cho quen việc dần, sau này trong cơ cấu sẽ thay thế các đàn anh.

Mọi chuyện em cứ chủ động nhé. <:-P

quangthanhtv
02-08-2011, 09:53 AM
Mở bài:

Sau chuyến đi Hà Nội, tham gia giải Kỳ vương đất Bắc, trở về Thanh Hóa, nhằm phát động phong trào cờ Tướng tỉnh nhà, CLB A&E TH đã mời CLB Bỉm Sơn vào tp Thanh Hóa giao lưu giải cờ Tướng giữa 2 CLB.
Lịch dự kiến vào 9h sáng ngày chủ nhật (31/7/2011)

Thân bài:

Mặc dù rất lo lắng, sợ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, nhưng rồi lo lắng cũng qua đi, 9h sáng ngày CN, AE Bỉm Sơn đánh 2 xe đến địa điểm thi đấu: 48 Tân An, đội bạn quả là hoành tráng, đội ngũ hùng hậu với 10 thành viên; CLB AE Thanh Hóa cũng đáp lễ với đội ngũ 10 người, toàn là trẻ khỏe đẹp trai.

Sau vài lời diễn văn khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Dũng, 2 bên đã tiến hành chia bảng, bốc thăm, các cặp đấu được diễn ra cụ thể như sau:

Tốp trên
AE Thanh Hóa ...............................................AE Bỉm Sơn

1. Thành nghệ sỹ ..............gặp..............anh Hải hiệu trưởng C3 Bỉm Sơn
2. Điệp phú sơn .................gặp.............. Lễ Xây dựng
3. Hòa công tử ..................gặp..............Thắng giáo viên

Tốp dưới

4. Chủ tịch Dũng ..............gặp..............anh Toán NM xi măng
5. TCNguyen ....................gặp..............anh Thanh Doanh nghiệp
5. Lưu Quang Thanh...........gặp..............Hải cờ úp

Giải đấu là giải đồng đội, kết quả chung sẽ căn cứ theo kết quả của từng cặp đấu, với thang điểm cụ thể như sau:
- Thắng: 2 điểm, hòa: 1 điểm; Thua: 0 điểm.
- Căn cứ theo tổng điểm của toàn bộ kỳ thủ tham gia thi đấu để xếp hạng chung cuộc.

Giải đấu đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, lịch sự và thân mật. Kết quả chung cuộc phần thắng nghiêng về đội Bỉm Sơn với điểm số: Bỉm Sơn 13 - A&E Thanh Hóa 11.

Sau giải đấu, toàn thể các thành viên tham gia đã có một buổi liên hoan thân mật tại nhà hàng Phong Vũ (chân cầu vượt Lê Lợi). Sau buổi liên hoan, 2 CLB đã rất bịn rịn lúc chia tay; Để tăng thêm mối đoàn kết, Bác Kim - Chủ nhiệm CLB Bỉm Sơn, thay mặt cho CLB, mời AE Thanh Hóa ra Bỉm Sơn giao lưu trận lượt về, vào một ngày gần đây nhất.

Rất vui vì giải đã thành công tốt đẹp. AE Thanh Hóa thống nhất ngày giờ để họp lại, rút kinh nghiệm sau giải.

Kết luận:
Phong trào cờ Tướng của tỉnh Thanh Hóa hiện đang phát triển khá sôi nổi, đã có những định hướng phù hợp, và dần đi vào chiều sâu. Vì vậy, rất cần những giải đấu mang tính chất cọ sát, học hỏi lẫn nhau, gắn kết giữa các vùng miền lại. Là một người chơi cờ của tỉnh Thanh Hóa, rất cảm ơn bác Kim - Chủ nhiệm CLB Bỉm Sơn, và anh Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch CLB A&E Thanh Hóa, đã nhiệt từng đứng ra tổ chức giải, chúc bác Kim và anh Dũng, luôn luôn giữ gìn sức khỏe, luôn giữ lửa trong tim, nhiệt thành vì phòng trào cờ tướng tỉnh nhà. Chúc cho các giải đấu sắp tới, được diễn ra thường xuyên và liên tục.
- Nhân đây, cũng xin có lời kêu gọi đến các Mạnh Thường Quân, với lòng hảo tâm và sự nhiệt thành, cũng là của ít lòng nhiều, cũng vì công cuộc phát triển cờ tưởng Thanh Hóa, mong các vị luôn quan tâm, giúp đỡ đến phong trào của làng cờ Thanh Hóa.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch CLB A&E Thanh Hóa; Di đông: 0982.057.549.
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cám ơn các độc giả đã bớt chút thời gian đọc bài viết này. Xin cảm ơn !

quangthanhtv
02-08-2011, 11:43 AM
Trong đợt giao lưu cờ Tướng giữa 2 CLB vừa qua, đã có một ván đấu ở tốp dưới, đó là trận đấu giữa Lại Thế Hải (Bỉm Sơn) gặp Lưu Quang Thanh (A&E Thanh Hóa).

- Sau khi tiến hành bốc thăm phân cặp, tôi (Lưu Quang Thanh), đã gặp cường địch khi đụng độ Lại Thế Hải.

1. Bối cảnh trận đấu và so sánh giữa 2 bên:
Sau khi bốc thăm phân cặp, gặp Lại Thế Hải khiến cho tôi cũng có chút giật mình lo sợ, bởi vì sao, xin điểm qua một chút về thông tin 2 kỳ thủ để các bạn đọc nắm:

+ Lại Thế Hải:
Cờ tay trên CXQ khoảng 22xx; đã từng tham gia giải Nghìn năm Thăng Long, đối với làng cờ Thanh Hóa mà nói, cũng có những ảnh hưởng nhất định, gần đây, mặc dù bại trận trước Bùi Ngọc Hòa (là kỳ thủ đã thi đấu với Trần Thế Anh (Bác Cu ớ)), ở một giải độ, nhưng vẫn cho thấy rằng, Lại Thế Hải không đơn giản. Ngoài ra, cờ úp của anh có vẻ còn cao hơn cờ ngửa. Anh thường đánh độ cả úp lẫn ngửa, đồng tiền, cũng như mệnh giá của nó, đối với anh đều không phải là vấn đề chính. Đại để có thể diễn tả về anh rằng: Úp - ngửa song tuyệt.
+ Lưu Quang Thanh:
Cờ tay trên CXQ khoảng 16xx; mặc dù có lần lóp ngóp mãi lên được 18xx, sau đó lại bị giang hồ vùi dập bật ngược trở lại 16xx.
Kiến thức về cờ của anh này thì khá rộng, mặc dù không chuyên sâu, nhưng có vẻ cái gì anh cũng biết một ít, cụ thể: Quất trung bí của của Chu Tấn Trinh, với đòn khí mã hãm xa; Hoặc Mai Hoa Phổ của Vương Tái Việt, hoặc Phản Mai Hoa của Ba Cát Nhân, anh đều đọc qua, mặc dù chỉ đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa; Cờ Tướng khai cuộc cẩm nang, cờ Tướng trung cuộc, cờ Tướng tàn cuộc cua Nhóm tác giả PTH-LTV-QAT anh cũng từng đọc; Cờ Tướng - những bí quyết ai cũng cần biết, Chiến thuật cơ bản trong Khai - Trung - Tàn cuộc của Chữ Thạch - Tô Hải Đế anh cũng có sách trong nhà, ngoài ra, còn có 72 quyết cờ Tướng của dịch giả Công Sỹ, tuyển chọn các ván cờ hay của các quán quân Trung Quốc,..., gần đây, ngoài thế trận Pháo đấu là trận duy nhất anh biết, anh có nghiên cứu qua bình phong mã, quy bối pháo, và gần nhất là nghiên cứu về sự tàn lụi của Phản công Mã cổ điển.

Nói nhiều về vấn đề trên là bởi vì sao, anh này về kiến thức cờ là khá rộng, tuy nhiên cũng chỉ là lý thuyết suông, kinh nghiệm thực chiến không có, không chuyên sâu suy nghĩ. Quả đấm thì thiếu, quả đá thì thừa, với một mớ lý thuyết suông liệu có đối lại được với kỳ thủ đã nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ.

Anh chỉ có một điểm mạnh duy nhất, đó là tính hiếu thắng trong tư duy (không biết là tốt hay xấu); Thể thao cơ bắp thì thường phân cấp rất rõ ràng, nhưng thể thao đầu óc, có lẽ theo tôi, không ai chịu phục ai, bởi nó liên quan đến trí tuệ, cá nhân tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi xin trở lại vấn đề chính, đó là diễn biến trận đấu:

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. P9+1 E3+5 6. C8+4 P7+1 7. R2+6 P7+1 8. R2.3 R9+2 9. R3-2 H7+6 10. P5+1 A4+5 11. A6+5 R1.4 12. C5.6 R4+6 13. H8+9 R4.7 14. C8-2 R7-1 15. C8.3 R9.7 16. E7+5 H3+2 17. P9+1 P1+1 18. H9+8 P3+1 19. R9+5 C2+3 20. R9.8 C2.5 21. R8.4 R7+3 22. P7+1 R7+1 23. R4+1 P5+1 24. R4-1 C6.7 25. R4.5

Đây là thế trận Pháo đầu trực Xa đối Phản công Mã lên Tượng 3; Mặc dù cờ thấp nhưng cá nhân tôi (LQT) cũng xin mạnh dạn bình luận qua một chút, với mục đích chính là hướng tới những người cờ thấp giống tôi, ngõ hầu qua đó có thể rút ra một vài kinh nghiệm cho bản thân mình.
Trong quá trình thi đấu, đối với kỳ thủ sơ cấp (bên Hậu), phải lưu ý một số nước như sau:
+ Nước thứ 3: Bắt buộc phải đi Mã 8 tấn 7, (nếu đánh với ngang hàng, có thể Binh 7 tấn 1 hạn chế Mã 3 đối phương, cũng là khiêu khích đối thủ tấn Xa đè Mã, đây chính là diễn biến ván đấu giữa Trần Quyết Thắng gặp Trần Tuấn Ngọc (ván này Quyết Thắng thắng)), (gặp nước này SW sẽ đi Pháo 8 bình 6, sau đó tiến áp cửu...) đối với đối thủ cao cờ hơn, nên đi Mã 8 tấn 7.
+ Nước thứ 4: Hâu đi Binh 3 tấn 1 là đương nhiên, linh hoạt Mã, đợi xem hướng đi của Pháo 8 và Xe 9 của đối phương
+ Nước thứ 5: Tiên đi Binh 9 tấn 1 khiến tôi cũng có chút suy nghĩ, nếu bên Tiên đi Mã 8 tấn 9, sau đó Pháo 8 tiến xuống hàng tốt (thì Hậu sẽ đối phó bằng Binh 1 tiến 1, sau đó Xe 1 tấn 3 đuổi Pháo, cái này cũng đã dợt với SW)
+ Nước thứ 5: Hậu nhất định phải đi Tượng 3 tấn 5, để chống nước Pháo 8 tiến 4, (sau đó là Pháo 8 bình 3 vật Tốt) của bên Hậu,
Sau khi nghiên cứu qua thế trận Phản Cung Mã, cảm giác điểm yếu của trận này là con Mã 7, sự liên kết giữa con Mã này với nhóm quân bạn có vẻ hơi lỏng, vì vậy tôi quyết định để con Xe 9 ở nhà với nhiệm vụ làm căn cho Mã. Vì vậy, đến nước thứ 8, Hậu đi Xe 9 tấn 2 giữ Mã, chính là giao nhiệm vụ cho Xe 9
+ Nước thứ 9: Bên Hậu nhất định phải đi Mã 7 tấn 6, bởi vì sao, sau khi đánh giá toàn cục, cảm thấy hệ thống phòng ngự cũng tạm ổn, chỉ còn Sĩ 4 tấn 5 là xong, vì thế tôi quyết định cho con Mã 7 lên đường (ngoài ra còn có nước Pháo 6 thoái 1 kích Xe, nhưng có cảm giác không bình ổn lắm, nên tôi không đi nước này).
+ Nước thứ 12: Hậu tranh tiên bằng nước Xe 4 tấn 6, nhất quyết không để cho đối phương sớm tròn cờ.
+ Nước thứ 13 là nối tiếp nước thứ 12 bắt buộc phải đi: Xe 4 bình 7 hy vọng tranh tiên.
+ Nước thứ 16, do cảm thấy cảnh phải hơi yếu, tôi quyết định đi Mã 3 tấn 2 cấm Xe lộ 2 của bên Tiên, không biết nước này có hợp lý không, ngoài ra, định đi Mã 3 tấn 4, dự kiến sau này sẽ dùng Mã 6 cản con Mã 3 đối phương để tranh tiên, nhưng cuối cùng không đi phương án này.
+ Đến nước thứ 25, hình thành cục diện Xe song Pháo (bên Hậu) đối Xe Pháo Mã (bên Tiên), bên Hậu có lợi thế hơn một chút với Pháo đóng đầu, Xe Pháo hăm Mã, tuy nhiên, sau khi nhìn nhận cục diện chung giữa các bàn còn lại, cá nhân tôi thấy không muồn cầu biến, 2 bên bắt tay nhau hòa. Việc định thắng thua có lẽ phải giao lại cho các bàn Tốp trên.

Thực ra, nội dung bài viết hơi lan man, nhưng có lẽ sẽ có tác dụng nhất định đối với các kỳ thủ sơ cấp, vì vậy, tôi viết bài này, một phần để rút kinh nghiệm và động viên bản thân, một phần để cho các kỳ thủ sơ cấp như tôi đọc, cảm thấy hữu ích.

quangthanhtv
03-08-2011, 12:54 PM
Do kỹ năng tác nghiệp của phóng viên còn hạn chế, góc chụp và lấy ánh sáng chưa được rõ, mong anh em thông cảm, xin rút kinh nghiệm lần sau:

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0507.jpg

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0506.jpg

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0504.jpg

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0503.jpg

Ván đấu giữa Lại Thế Hải (BS) trái - gặp Lưu Quang Thanh (AE TH) phải.

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0501.jpg

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0499.jpg

Ván đấu giữa Chủ tịch Nguyễn Mạnh Dũng (trái) (AE TH) gặp anh Toán (BS)

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0498.jpg

Anh Thanh (Bỉm Sơn) gặp TCNguyen

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0496.jpg
Hòa công tử (TH) gặp Thắng giáo viên (BS)

http://i1109.photobucket.com/albums/h431/quangthanhtv/DSCF0495.jpg

Bàn gần: Thầy Hải (Hiệu trưởng C3 BS) gặp Thành nghệ sỹ (AE TH)
Bàn xa: Thiếu niên anh hùng Điệp Phú Sơn (AE TH - bên trái) gặp Lễ Xây dựng (BS - phải)

Congaco_H1R5
03-08-2011, 01:02 PM
Bác Thanh " tự chiến bình " như thế này thì phải có trình độ nhất định trong làng cờ Thanh Hóa , vậy mà bác bảo là 16xx trên CXQ là quá khiêm nhường rồi , trình độ của bác phải hơn chỗ đó nhiều !

quangthanhtv
03-08-2011, 03:37 PM
Bác Thanh " tự chiến bình " như thế này thì phải có trình độ nhất định trong làng cờ Thanh Hóa , vậy mà bác bảo là 16xx trên CXQ là quá khiêm nhường rồi , trình độ của bác phải hơn chỗ đó nhiều !

Rất cám ơn lời động viên của bác gà, xin hứa với bác, đến cuối năm này chính thức tiếp nhận lời động viên của bác.

Thú thật với bác là em cũng chán làm kẻ yếu lắm rồi; Mình có tư duy, có sự say mê và có niềm tin thì chắc chắn sớm muộn cũng trở thành kẻ mạnh. Nhất định thế.

quangthanhtv
03-08-2011, 06:07 PM
Đề nghị anh Dũng và Trần Công Nguyên gà post biên bản các ván đấu lên để anh em tham khảo.

quangthanhtv
04-08-2011, 05:45 PM
Có lẽ cũng xin trình bày một số quan điểm để anh em trong CLB nắm rõ:

1. Về vấn đề post biên bản sau trận đấu:
- Anh em đều thừa biết rằng, sau mỗi trận đấu, việc phân tích, nhận xét ván cờ là việc nên làm của mọi kỳ thủ, kể cả kỳ thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệm dư, điều này có những tác dụng sau:
Thứ nhất: Thông qua việc phân tích, bình luận qua mỗi trận đấu, lực cờ của kỳ thủ đương nhiên sẽ có những tiến bộ nhất định.
Thứ hai: Sẽ tạo ra một thư viện, phong cách, lối đánh, điểm mạnh, điểm yếu của đối phương, để các thành viên khác tham khảo, từ đó có thể có những chiến thuật, chiến lược nhất định.
- Vì vậy, đề nghị các thành viên nên nghiêm túc thực hiện quy định trên.
2. Về vấn đề tham gia post bài trong trương mục:
- Việc xin đăng ký thành lập CLB trên trang Web này dựa trên cơ sở thống nhất chung của mọi người có nhu cầu muốn tham gia; Sau khi việc xin đăng ký được chấp thuận, việc duy trì và phát triển CLB là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các thành viên trong CLB.
Vì vậy, thực trạng hiện nay thấy đa phần các thành viên rất xao nhãng về vấn đề tham gia trương mục CLB A&E Thanh Hóa, điều này có lẽ không được hay lắm. Trương mục này, ngoài phần xác còn cần cả phần hồn, điều này có lẽ phải nhờ đến sự quan tâm, cũng như trách nhiệm của các thành viên.
3. Một số vấn đề khác
- Có một số việc, đã phân công cụ thể cho từng thành viên, cuối cùng lại vẫn để Chánh, phó Chủ tịch phải làm thay, cụ thể:
+ Về vấn đề post lại biên bản trận đấu giữa Bùi Ngọc Hòa gặp Lại Thế Hải: Hòa gà chưa làm tốt
+ Về vấn đề post ảnh trận đấu trên, Trần Công Nguyên chưa có sự phối hợp với anh Nguyễn Mạnh Dũng để thực hiện.
+ Về vấn đề post ảnh buổi giao lưu giữa AE TH với CLB Bỉm Sơn, Trần Công Nguyên cũng chưa có sự phối hợp với anh Nguyễn Mạnh Dũng để thực hiện.

CLB A&E Thanh Hóa, được thành lập do một số anh em kỳ thủ Thanh Hóa, cảm thấy cần thiết thành lập ra một tổ chức để sinh hoạt, giao lưu, trao đổi, tâm sự, học hỏi lẫn nhau. Tổ chức này, muốn duy trì và phát triển, cần có sự thiện chí phối hợp giữa các thành viên trong tổ chức.
Vì vậy, tôi đề nghị các thành viên trong tổ chức nên có thiện chí hơn nữa trong việc phối hợp, đây không phải là cái bàn tiệc, mà mỗi người chỉ có việc đến ăn xong rồi về. Tất cả đều phải chung tay gánh vác. Mặc dù Chánh phỏ Chủ tịch của chỉ là cái danh hão, chưa được các ngành, các cấp công nhận, cũng chỉ là anh em trong CLB thuận miệng mà nói, tuy nhiên, anh em cũng nên tuân thủ luật chơi; Chúng tôi sai thì anh em có trách nhiệm góp ý kiến; anh em mà sai thì mọi người cũng phải có trách nhiệm góp ý kiến, thế mới bền.

Còn nếu không, thì các hoạt động của CLB A&E Thanh Hóa nên dừng ở đây.

Đôi lời bày tỏ, mong anh em tham gia ý kiến!

6789
04-08-2011, 06:45 PM
...đây không phải là cái bàn tiệc.... Tất cả đều phải chung tay gánh vác...

Mình thích câu này của Thanh :)

nhasu15
04-08-2011, 07:12 PM
Có lẽ cũng xin trình bày một số quan điểm để anh em trong CLB nắm rõ:

1. Về vấn đề post biên bản sau trận đấu:
- Anh em đều thừa biết rằng, sau mỗi trận đấu, việc phân tích, nhận xét ván cờ là việc nên làm của mọi kỳ thủ, kể cả kỳ thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệm dư, điều này có những tác dụng sau:
Thứ nhất: Thông qua việc phân tích, bình luận qua mỗi trận đấu, lực cờ của kỳ thủ đương nhiên sẽ có những tiến bộ nhất định.
Thứ hai: Sẽ tạo ra một thư viện, phong cách, lối đánh, điểm mạnh, điểm yếu của đối phương, để các thành viên khác tham khảo, từ đó có thể có những chiến thuật, chiến lược nhất định.
- Vì vậy, đề nghị các thành viên nên nghiêm túc thực hiện quy định trên.
2. Về vấn đề tham gia post bài trong trương mục:
- Việc xin đăng ký thành lập CLB trên trang Web này dựa trên cơ sở thống nhất chung của mọi người có nhu cầu muốn tham gia; Sau khi việc xin đăng ký được chấp thuận, việc duy trì và phát triển CLB là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các thành viên trong CLB.
Vì vậy, thực trạng hiện nay thấy đa phần các thành viên rất xao nhãng về vấn đề tham gia trương mục CLB A&E Thanh Hóa, điều này có lẽ không được hay lắm. Trương mục này, ngoài phần xác còn cần cả phần hồn, điều này có lẽ phải nhờ đến sự quan tâm, cũng như trách nhiệm của các thành viên.
3. Một số vấn đề khác
- Có một số việc, đã phân công cụ thể cho từng thành viên, cuối cùng lại vẫn để Chánh, phó Chủ tịch phải làm thay, cụ thể:
+ Về vấn đề post lại biên bản trận đấu giữa Bùi Ngọc Hòa gặp Lại Thế Hải: Hòa gà chưa làm tốt
+ Về vấn đề post ảnh trận đấu trên, Trần Công Nguyên chưa có sự phối hợp với anh Nguyễn Mạnh Dũng để thực hiện.
+ Về vấn đề post ảnh buổi giao lưu giữa AE TH với CLB Bỉm Sơn, Trần Công Nguyên cũng chưa có sự phối hợp với anh Nguyễn Mạnh Dũng để thực hiện.

CLB A&E Thanh Hóa, được thành lập do một số anh em kỳ thủ Thanh Hóa, cảm thấy cần thiết thành lập ra một tổ chức để sinh hoạt, giao lưu, trao đổi, tâm sự, học hỏi lẫn nhau. Tổ chức này, muốn duy trì và phát triển, cần có sự thiện chí phối hợp giữa các thành viên trong tổ chức.
Vì vậy, tôi đề nghị các thành viên trong tổ chức nên có thiện chí hơn nữa trong việc phối hợp, đây không phải là cái bàn tiệc, mà mỗi người chỉ có việc đến ăn xong rồi về. Tất cả đều phải chung tay gánh vác. Mặc dù Chánh phỏ Chủ tịch của chỉ là cái danh hão, chưa được các ngành, các cấp công nhận, cũng chỉ là anh em trong CLB thuận miệng mà nói, tuy nhiên, anh em cũng nên tuân thủ luật chơi; Chúng tôi sai thì anh em có trách nhiệm góp ý kiến; anh em mà sai thì mọi người cũng phải có trách nhiệm góp ý kiến, thế mới bền.

Còn nếu không, thì các hoạt động của CLB A&E Thanh Hóa nên dừng ở đây.

Đôi lời bày tỏ, mong anh em tham gia ý kiến!

Bài viết rất có ý nghĩa.

TCNguyen
04-08-2011, 07:33 PM
Đề nghị anh Dũng và Trần Công Nguyên gà post biên bản các ván đấu lên để anh em tham khảo.

Em ko nhớ rõ đánh kiểu gì nữa, chỉ tại lúc đó 3 bàn phía bên em thiếu bút, mà các trận đấu khác lại đã bắt đầu, hơn nữa bàn lại quá nhỏ ko kê để viết được (:| nên 3 bàn bên em đồng loạt đánh luôn ko ghi biên bản, thực ra hay online cũng chỉ có anh Thanh, em và thi thoảng có Dũng đẹp trai, nam xd và anh Dũng chủ tịch clb thôi, quanh quanh có 4-5 người >:P

Em chỉ nhớ mỗi ván đầu hậu thủ rơi vào nước lặp, ko muốn đánh hòa nên đổi biến sau kém 1 tốt, tàn cuộc hình thành bên họ song pháo 2 tốt đấu bên em song mã 1 tốt, đáng ra cờ hòa đặc em đánh sơ nước bị mất quân oan sau thua (:|

Ván 2 thì đánh pháo đầu họ đỡ thuận pháo, khai cuộc đẹp như trong tranh, ưu toàn tập mà ko dứt điểm được (:| sốc cờ phế mã chém đôi sĩ đánh bão cũng ko chết, sau mất quân thua oan >:P

Nhớ được có mỗi vậy :D

TaoDay
04-08-2011, 08:27 PM
Trong đợt giao lưu cờ Tướng giữa 2 CLB vừa qua, đã có một ván đấu ở tốp dưới, đó là trận đấu giữa Lại Thế Hải (Bỉm Sơn) gặp Lưu Quang Thanh (A&E Thanh Hóa).

- Sau khi tiến hành bốc thăm phân cặp, tôi (Lưu Quang Thanh), đã gặp cường địch khi đụng độ Lại Thế Hải.

1. Bối cảnh trận đấu và so sánh giữa 2 bên:
Sau khi bốc thăm phân cặp, gặp Lại Thế Hải khiến cho tôi cũng có chút giật mình lo sợ, bởi vì sao, xin điểm qua một chút về thông tin 2 kỳ thủ để các bạn đọc nắm:

+ Lại Thế Hải:
Cờ tay trên CXQ khoảng 22xx; đã từng tham gia giải Nghìn năm Thăng Long, đối với làng cờ Thanh Hóa mà nói, cũng có những ảnh hưởng nhất định, gần đây, mặc dù bại trận trước Bùi Ngọc Hòa (là kỳ thủ đã thi đấu với Trần Thế Anh (Bác Cu ớ)), ở một giải độ, nhưng vẫn cho thấy rằng, Lại Thế Hải không đơn giản. Ngoài ra, cờ úp của anh có vẻ còn cao hơn cờ ngửa. Anh thường đánh độ cả úp lẫn ngửa, đồng tiền, cũng như mệnh giá của nó, đối với anh đều không phải là vấn đề chính. Đại để có thể diễn tả về anh rằng: Úp - ngửa song tuyệt.
+ Lưu Quang Thanh:
Cờ tay trên CXQ khoảng 16xx; mặc dù có lần lóp ngóp mãi lên được 18xx, sau đó lại bị giang hồ vùi dập bật ngược trở lại 16xx.
Kiến thức về cờ của anh này thì khá rộng, mặc dù không chuyên sâu, nhưng có vẻ cái gì anh cũng biết một ít, cụ thể: Quất trung bí của của Chu Tấn Trinh, với đòn khí mã hãm xa; Hoặc Mai Hoa Phổ của Vương Tái Việt, hoặc Phản Mai Hoa của Ba Cát Nhân, anh đều đọc qua, mặc dù chỉ đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa; Cờ Tướng khai cuộc cẩm nang, cờ Tướng trung cuộc, cờ Tướng tàn cuộc cua Nhóm tác giả PTH-LTV-QAT anh cũng từng đọc; Cờ Tướng - những bí quyết ai cũng cần biết, Chiến thuật cơ bản trong Khai - Trung - Tàn cuộc của Chữ Thạch - Tô Hải Đế anh cũng có sách trong nhà, ngoài ra, còn có 72 quyết cờ Tướng của dịch giả Công Sỹ, tuyển chọn các ván cờ hay của các quán quân Trung Quốc,..., gần đây, ngoài thế trận Pháo đấu là trận duy nhất anh biết, anh có nghiên cứu qua bình phong mã, quy bối pháo, và gần nhất là nghiên cứu về sự tàn lụi của Phản công Mã cổ điển.

Nói nhiều về vấn đề trên là bởi vì sao, anh này về kiến thức cờ là khá rộng, tuy nhiên cũng chỉ là lý thuyết suông, kinh nghiệm thực chiến không có, không chuyên sâu suy nghĩ. Quả đấm thì thiếu, quả đá thì thừa, với một mớ lý thuyết suông liệu có đối lại được với kỳ thủ đã nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ.

Anh chỉ có một điểm mạnh duy nhất, đó là tính hiếu thắng trong tư duy (không biết là tốt hay xấu); Thể thao cơ bắp thì thường phân cấp rất rõ ràng, nhưng thể thao đầu óc, có lẽ theo tôi, không ai chịu phục ai, bởi nó liên quan đến trí tuệ, cá nhân tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi xin trở lại vấn đề chính, đó là diễn biến trận đấu:

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. P9+1 E3+5 6. C8+4 P7+1 7. R2+6 P7+1 8. R2.3 R9+2 9. R3-2 H7+6 10. P5+1 A4+5 11. A6+5 R1.4 12. C5.6 R4+6 13. H8+9 R4.7 14. C8-2 R7-1 15. C8.3 R9.7 16. E7+5 H3+2 17. P9+1 P1+1 18. H9+8 P3+1 19. R9+5 C2+3 20. R9.8 C2.5 21. R8.4 R7+3 22. P7+1 R7+1 23. R4+1 P5+1 24. R4-1 C6.7 25. R4.5

Đây là thế trận Pháo đầu trực Xa đối Phản công Mã lên Tượng 3; Mặc dù cờ thấp nhưng cá nhân tôi (LQT) cũng xin mạnh dạn bình luận qua một chút, với mục đích chính là hướng tới những người cờ thấp giống tôi, ngõ hầu qua đó có thể rút ra một vài kinh nghiệm cho bản thân mình.
Trong quá trình thi đấu, đối với kỳ thủ sơ cấp (bên Hậu), phải lưu ý một số nước như sau:
+ Nước thứ 3: Bắt buộc phải đi Mã 8 tấn 7, (nếu đánh với ngang hàng, có thể Binh 7 tấn 1 hạn chế Mã 3 đối phương, cũng là khiêu khích đối thủ tấn Xa đè Mã, đây chính là diễn biến ván đấu giữa Trần Quyết Thắng gặp Trần Tuấn Ngọc (ván này Quyết Thắng thắng)), (gặp nước này SW sẽ đi Pháo 8 bình 6, sau đó tiến áp cửu...) đối với đối thủ cao cờ hơn, nên đi Mã 8 tấn 7.
+ Nước thứ 4: Hâu đi Binh 3 tấn 1 là đương nhiên, linh hoạt Mã, đợi xem hướng đi của Pháo 8 và Xe 9 của đối phương
+ Nước thứ 5: Tiên đi Binh 9 tấn 1 khiến tôi cũng có chút suy nghĩ, nếu bên Tiên đi Mã 8 tấn 9, sau đó Pháo 8 tiến xuống hàng tốt (thì Hậu sẽ đối phó bằng Binh 1 tiến 1, sau đó Xe 1 tấn 3 đuổi Pháo, cái này cũng đã dợt với SW)
+ Nước thứ 5: Hậu nhất định phải đi Tượng 3 tấn 5, để chống nước Pháo 8 tiến 4, (sau đó là Pháo 8 bình 3 vật Tốt) của bên Hậu,
Sau khi nghiên cứu qua thế trận Phản Cung Mã, cảm giác điểm yếu của trận này là con Mã 7, sự liên kết giữa con Mã này với nhóm quân bạn có vẻ hơi lỏng, vì vậy tôi quyết định để con Xe 9 ở nhà với nhiệm vụ làm căn cho Mã. Vì vậy, đến nước thứ 8, Hậu đi Xe 9 tấn 2 giữ Mã, chính là giao nhiệm vụ cho Xe 9
+ Nước thứ 9: Bên Hậu nhất định phải đi Mã 7 tấn 6, bởi vì sao, sau khi đánh giá toàn cục, cảm thấy hệ thống phòng ngự cũng tạm ổn, chỉ còn Sĩ 4 tấn 5 là xong, vì thế tôi quyết định cho con Mã 7 lên đường (ngoài ra còn có nước Pháo 6 thoái 1 kích Xe, nhưng có cảm giác không bình ổn lắm, nên tôi không đi nước này).
+ Nước thứ 12: Hậu tranh tiên bằng nước Xe 4 tấn 6, nhất quyết không để cho đối phương sớm tròn cờ.
+ Nước thứ 13 là nối tiếp nước thứ 12 bắt buộc phải đi: Xe 4 bình 7 hy vọng tranh tiên.
+ Nước thứ 16, do cảm thấy cảnh phải hơi yếu, tôi quyết định đi Mã 3 tấn 2 cấm Xe lộ 2 của bên Tiên, không biết nước này có hợp lý không, ngoài ra, định đi Mã 3 tấn 4, dự kiến sau này sẽ dùng Mã 6 cản con Mã 3 đối phương để tranh tiên, nhưng cuối cùng không đi phương án này.
+ Đến nước thứ 25, hình thành cục diện Xe song Pháo (bên Hậu) đối Xe Pháo Mã (bên Tiên), bên Hậu có lợi thế hơn một chút với Pháo đóng đầu, Xe Pháo hăm Mã, tuy nhiên, sau khi nhìn nhận cục diện chung giữa các bàn còn lại, cá nhân tôi thấy không muồn cầu biến, 2 bên bắt tay nhau hòa. Việc định thắng thua có lẽ phải giao lại cho các bàn Tốp trên.

Thực ra, nội dung bài viết hơi lan man, nhưng có lẽ sẽ có tác dụng nhất định đối với các kỳ thủ sơ cấp, vì vậy, tôi viết bài này, một phần để rút kinh nghiệm và động viên bản thân, một phần để cho các kỳ thủ sơ cấp như tôi đọc, cảm thấy hữu ích.

Ván cờ khá hay,cảm ơn bạn.Mình có biết anh Hải này,có lần xem anh này chơi cờ úp ở Hoàng Cầu với Quang Vĩnh Phúc,có thể nói là ngang ngửa nhau.Anh Hải tính tình có vẻ rất phóng khoáng nhưng anh ấy có nói là sức cờ như anh ấy vẫn được anh Bình Thanh hóa chấp 2 trên+1 dưới (???????) và đánh độ dài là anh thua tuyệt đối (???????????).Xinh hỏi bạn có đúng thế ko,hay là anh Hải chém gió?Theo tôi thấy nếu đúng thế thì anh Bình TH "phải là thánh".He he.

redtn2002
04-08-2011, 08:51 PM
Cái bác Thanh đánh thế này mà nói là 16xx à, hôm nào bác gặp em giao lưu ván trên Hanoi nhé. Bác thế này thì em chỉ đáng 15xx thôi, hix.

TCNguyen
04-08-2011, 09:02 PM
Ván cờ khá hay,cảm ơn bạn.Mình có biết anh Hải này,có lần xem anh này chơi cờ úp ở Hoàng Cầu với Quang Vĩnh Phúc,có thể nói là ngang ngửa nhau.Anh Hải tính tình có vẻ rất phóng khoáng nhưng anh ấy có nói là sức cờ như anh ấy vẫn được anh Bình Thanh hóa chấp 2 trên+1 dưới (???????) và đánh độ dài là anh thua tuyệt đối (???????????).Xinh hỏi bạn có đúng thế ko,hay là anh Hải chém gió?Theo tôi thấy nếu đúng thế thì anh Bình TH "phải là thánh".He he.

Anh Bình chấp thế thật đấy :)>- Toàn chấp cờ úp anh Hải 3 nước thôi :-<