PDA

View Full Version : Tin vui nối tiếp!!!!



6789
25-07-2011, 09:38 AM
Hôm qua các thành viên câu lạc bộ Hải Phòng đã họp mặt và nhận được liên khúc tin vui, hôm nay viết thông báo để cho mấy bác có việc bận (:| không thể góp mặt ngày hôm qua cùng chia sẻ cho chút hàng nhá...

1.Anh em câu lạc bộ nhất trí thông qua việc mở Kỳ Đài Hải Phòng.

2. Trận chiến bia rượu hôm qua do anh Minh chủ trì vì lí do: con thi đậu trường cấp 3 Ngô Quyền. Xin giới thiệu đôi nét về Trường Bonnal – Bình Chuẩn – Ngô Quyền, tên tuổi những nhà giáo giàu lòng yêu nước, yêu nghề và hết lòng vì học sinh, vẫn còn mãi với lịch sử của nhà trường và phong trào cách mạng của thành phố như thầy giáo Nguyễn Hữu Tảo, thầy giáo Hoàng Ngọc Phách, thầy giáo Lê Xuân Phùng, thầy giáo (nhà thơ) Hà Thúc Chỉ..Cùng với đó là những học sinh Bonnal nổi tiếng như Nguyễn Văn Cúc (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), nhạc sĩ Văn Cao – người viết Quốc ca Việt Nam, nhà thơ Thế Lữ - lá cờ đầu của phong trào Thơ mới, tướng Nguyễn Bình, Giáo sư – Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, Giáo sư – nhà giáo Tăng Xuân An, nhà giáo Quản Hữu Nhân…
Trường Ngô Quyền ở Hải Phòng có thể không nhiều học sinh giỏi bằng Trần Phú, Thái Phiên...nhưng luôn luôn là Hàng Hiệu và là ước mơ của các bạn học sinh cấp 3, niềm vui của anh Minh đương nhiên rất dễ hiểu (anh em thông cảm, mình học cấp 3 trường Ngô Quyền nên chém mạnh tý ấy mà :D)

3. Tin vui tiếp là vợ của Tuấn kon (không biết vợ chẵn hay lẻ :-B) đã sinh con trai, cháu được 3,2kg và phát biểu theo ngôn ngữ hình học thì : Mẹ tròn con vuông!!!

4. Tin vui nữa, sắp tới 1 thành viên của câu lạc bộ chúng ta sẽ chính thức bị kon gái Hải Phòng buộc thừng vào cổ, chưa biết anh này dự kiến mời khách như thế nào nhưng anh em clb đã tổ chức kế hoạch chu đáo để về Ninh Bình dự đám cưới (đám cưới sẽ được tổ chức vào thứ 5 tới ngày 28-07-2011, 8h sáng thứ 5 sẽ xuất phát sáng đi tối về, anh em nào đi được thì alô nhé...Cũng chẳng thấy nói địa điểm và tình hình phải bem cơm bụi giá cao như thế nào nữa :-??, chán cái bác chú rể (:|. Anh em khi đi nhớ lận lưng món bì rán vì chắc thằng chú rể mê món đó, mọi chi phí khác đã có người lo).

tuansafi
25-07-2011, 09:44 AM
Tiếc cái tiết mục 2 quá. Em xin một xuất ở thứ tiết mục 4 nhé.

Tiết mục 1/3 thì chỉ biết nói chúc mừng, chúc mừng. :D

nhachoaloiviet
25-07-2011, 09:50 AM
CLB Hải Phòng càng ngày càng vui nha hi, chúc mừng anh Trần Tuấn đã có em bé thứ 2. Chúc mừng trưởng lão Minh đã có cháu lớn gia nhập danh môn chính phái Ngô Quyền. Chúc mừng Hòa đại nhân ( to xác) đã bị đeo gông vào cổ. Chúc mừng anh em ta sắp thành lập được Kỳ đài cờ tướng Hải Phòng haha

hp007hp
26-07-2011, 09:46 PM
Xin chúc mừng các bác, chúc mừng clb khi có nhiều tin vui liên tiếp. Hy vọng clb mình ngày càng nhiều những tin như thế này.
Hóa ra e cũng là danh môn chính phái ah ( e cũng Ngô Quyền). Nhưng trong truyện chưởng e ghét loại chính hẳn lắm (nhiều lúc thấy nó ngu ngu), loại dở dở ương ương là khoái nhất (lúc nào thích chính là chính, thích tà là tà)

Minh Ngọc
26-07-2011, 10:45 PM
CLB nhiều tin vui quá, xin chúc mừng.

nhachoaloiviet
27-07-2011, 09:06 AM
Xin chúc mừng các bác, chúc mừng clb khi có nhiều tin vui liên tiếp. Hy vọng clb mình ngày càng nhiều những tin như thế này.
Hóa ra e cũng là danh môn chính phái ah ( e cũng Ngô Quyền). Nhưng trong truyện chưởng e ghét loại chính hẳn lắm (nhiều lúc thấy nó ngu ngu), loại dở dở ương ương là khoái nhất (lúc nào thích chính là chính, thích tà là tà)

Ngô Quyền có thể gọi là danh môn, còn chính phái thì chưa hẳn hihi Tuấn ơi,tôi nịnh trưởng lão Minh đầu bạc thôi. Chứ Nữ Sinh Ngô Quyền cũng tà đạo lắm.
Danh môn chính phái phải như môn phái Thái Phiên của ta đây hehe. Nhưng tui cũng ghét chính phái lắm. Tui chỉ thích Ngũ Độc giáo thôi.