PDA

View Full Version : CLB Kỳ Hữu với thành công lớn tại vòng sơ loại giải "Trạng Cờ Quý Tỵ" năm 2013



ThangSuaChua
09-07-2013, 12:33 PM
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/3-50.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/3-50.jpg.html)

Kết thúc vòng sơ loại giải cờ tướng "Trạng Cờ Quý Tỵ" năm 2013,CLB Kỳ Hữu đã trở thành CLB thành công nhất tại khu vực phía Bắc với những thành tích cá nhân vô cùng xuất sắc và ấn tượng.Đây là 1 giải đấu hay,lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam dưới hình thức 1 gameshow truyền hình nên đã thu hút được đông đảo người chơi cờ khắp nơi về tham dự.Đội hình Kỳ Hữu đến với giải lần này bao gồm 9 kỳ thủ hay nhất của CLB,cụ thể là : Phạm Quốc Hương,Nguyễn Hoàng Kiên,Nguyễn Hoàng Chiến,Võ Văn Hùng,Lê Linh Ngọc,Trần Quyết Thắng,Vũ Tuấn Nghĩa,Hà Văn Tiến và Trần Thế Anh.Theo như BTC có tổng cộng 288 người tham gia vòng sơ loại,thi đấu theo thể thức cờ nhanh 25 phút trong 11 vòng đấu tính điểm hệ Thụy Sĩ để chọn lấy 16 người dẫn đầu lọt vào vòng CK.Tỷ lệ chọn như thế là rất cao lên tới 1/18.Đây thực sự là 1 thử thách không nhỏ cho tất cả các kỳ thủ nói chung.Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng không vì thế CLB lại có thể chủ quan và thiếu quyết tâm trong trận chiến này.Ngay từ chiều ngày 05/07,tức một ngày trước giờ thi đấu,dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên,toàn bộ đội hình Kỳ Hữu đã phải hội quân đầy đủ tại KS Minh Cường để chuẩn bị mọi mặt trước khi bước vào thi đấu.Cuối cùng nhờ sự nỗ lực,đoàn kết của toàn đội,cộng thêm với may mắn,CLB Kỳ Hữu đã có tới 5/9 thành viên đủ điểm lọt vào vòng CK (Top 16),trở thành CLB có nhiều thành viên nhất ở khu vực phía Bắc góp mặt tại sân chơi "Trạng Cờ Quý Tỵ" năm nay.Các thành viên còn lại tuy không thể đi tiếp cùng đồng đội nhưng cũng đã thi đấu hết mình,đạt thành tích tốt và có thứ hạng cao trên BXH chung,làm rạng danh cho CLB.Đó cũng là 1 điều rất đáng hoan nghênh và đáng chúc mừng.@};-@};- @};-

Một giải đấu hay được tổ chức rất quy mô và hoành tráng được bảo trợ bởi Liên đoàn cờ Việt Nam cùng 1 tập đoàn truyền thông uy tín như VTC đã khiến cho đông đảo các kỳ thủ tham dự đều cảm thấy rất hài lòng và hạ quyết tâm cao trong mọi trận đấu.Vì chỉ thi đấu có 11 ván nên bất cứ sai lầm nào đều có thể phải trả giá rất đắt.Trước khi bắt đầu theo tính toán chung phải cần tới ít nhất 8 điểm mới có thể có hy vọng lọt vào vòng sau.Điều này vô hình chung đã khiến cuộc đua tranh trở lên cực kỳ ác liệt."Đường dài mới biết ngựa hay",để có thể thành công tại cuộc đua kiểu này đòi hỏi các kỳ thủ tham gia trước tiên phải rất có thực lực,cộng thêm sự kiên trì,nhẫn nại,sức tập trung cao và không thể thiếu thêm yếu tố may mắn mới có thể làm nên chuyện được.

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên,cuộc đua tranh đã trở lên rất nóng bỏng vì đa phần các kỳ thủ đều thừa hiểu rằng một sự khởi đầu tốt sẽ đảm bảo cho những tính toán chính xác về sau cho nên họ rất hăng hái xung phong,thẳng tay chém giết để xông lên và tích lũy điểm số.Về mặt này,không ai có thể hơn được Kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương khi anh là kỳ thủ duy nhất tại giải này toàn thắng cả 7 ván đầu tiên trong đó đáng kể nhất là ván đấu ở vòng thứ 6 khi anh cầm quân xanh đi sau với thế trận sở trường Quy Bối Pháo đã đánh bại được danh thủ "Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh đến từ Đà Nẵng để vươn lên độc chiếm ngôi đầu.Và vì gần như đã đủ điểm vào Top 16 nên nhiệm vụ của Phạm Quốc Hương rất đơn giản là yểm trợ cho đồng đội xông lên và đánh chặn mọi đối thủ đang lăm le ở tuyến đầu.Nhờ có Phạm Quốc Hương "trấn sơn " mà 2 kỳ thủ khác trong đội là Võ Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Chiến đã được hưởng lợi lớn để rồi cuối cùng họ đều đã xuất sắc có mặt trong Top 16 tại giải.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/9-32.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/9-32.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/8-33.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/8-33.jpg.html)

Nguyễn Hoàng Chiến,một kỳ thủ lâu năm của CLB,mặc dù không được xếp vào hàng ngũ mạnh nhất thuộc hàng Tá của Hà Nội nhưng bù lại anh lại là người có tinh thần thi đấu rất cao,quyết tâm và nhẫn nại hơn người.Giải này Nguyễn Hoàng Chiến dù không được đánh giá cao bằng các tên tuổi khác nhưng anh đã thi đấu rất ổn định suốt 11 ván thành tích rất tốt thắng 7,hòa 3 và thua 1 được 8,5 điểm,về đích ở vị trí thứ 4.Một vị trí thành công ngoài sự mong đợi.Bên cạnh thành công lớn của Nguyễn Hoàng Chiến không thể không nhắc đến Võ Văn Hùng,một kỳ thủ chủ lực thuộc bàn Tá của CLB.Ngoài Phạm Quốc Hương luôn là người dẫn đầu ra thì Võ Văn Hùng cũng bất ngờ thi đấu rất thăng hoa liên tục ở các vị trí cao trên BXH.Thậm chí sau 8 ván đầu tiên,Võ Văn Hùng với thành tích 7 thắng, 1 hòa không thua ván nào còn là người xếp số 1 của giải trên cả Trần Văn Ninh,Phạm Quốc Hương và Đào Cao Khoa.Các ván còn lại,Võ Văn Hùng thi đấu đạt chỉ tiêu nên dù có thua ván cuối cùng trước Hoàng Văn Linh của đội Kỳ Siêu thì Võ Văn Hùng vẫn được xếp ở vị trí thứ 14 đủ điều kiện để tham gia vòng CK.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/6-41.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/6-41.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/7-39.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/7-39.jpg.html)

Người thứ 4 của CLB lọt vào Top 16 là "Bố cục chuyên gia" Trần Quyết Thắng.Không ào ạt như Phạm Quốc Hương cũng không thăng hoa và bất ngờ như Võ Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Chiến nhưng Trần Quyết Thắng lại có sự ổn định hơn hẳn.Dù đã để hòa nhiều ván hơn đồng đội nhưng bù lại anh lại không để thua ván đấu nào,sau đó tại những thời điểm quyết định nhất anh đã xuất sắc chiến thắng trong cuộc đua nước rút,để rồi cuối cùng nhẹ nhàng thủ hòa với danh thủ Trần Văn Ninh ở ván 11 và được 8,5 điểm và xếp ở vị trí thứ 11 tại giải.Người thứ 5 của CLB và cũng là kỳ thủ đáng biểu dương nhất chính là Lê Linh Ngọc hiện cũng là đương kim đài chủ của kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo.Con đường đi của Lê Linh Ngọc tại giải này có rất nhiều chông gai và thử thách,tưởng chừng có những thời điểm anh không thể vượt qua và bỏ lỡ có hội tiến vào vòng CK.Hết vòng thứ 6 thậm chí Lê Linh Ngọc chỉ được 4 điểm và xếp ở vị trí thứ 72 của giải,cách quá xa nhóm đầu,nhưng bằng 1 ý chí thép,quyết không bỏ cuộc cho đến vòng cuối cùng,rốt cuộc thì "trời đã không phụ lòng người",Lê Linh Ngọc đã làm nên kỳ tích ở các vòng sau đó,liên tiếp "quá quan trảm tướng" liền một mạch thắng tới 3 ván liền để được 7 điểm,vớt vát hy vọng mong manh lọt vào vòng CK.Vòng 10,Ngọc để hòa với bác sỹ Trí lên dù được 7,5 điểm nhưng vẫn còn trong vòng nguy hiểm do có HSP rất thấp.Vòng cuối cùng,Lê Linh Ngọc gặp lại Phạm Tuấn Linh của CLB Tây Sơn.Trong tình cảnh bất lợi,cầm quân xanh đi hậu đương đầu với 1 đối thủ rất mạnh trong thế phải xông lên để chiến thắng mới mong đủ điểm vào Top 16,Lê Linh Ngọc đã khẳng định được tài năng của mình khi tạo lên được 1 cú ngược dòng ngoạn mục,đánh thắng đối thủ ở cờ tàn sau gần 1h thi đấu căng thẳng.Cuối cùng với 8,5 điểm anh xếp ở vị trí thứ 10 tại giải.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/5-43.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/5-43.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/4-46.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/4-46.jpg.html)

Lẽ ra niềm vui đến CLB Kỳ Hữu sẽ còn được trọn vẹn hơn nếu như ngôi sao mới nổi Hà Văn Tiến,một ứng viên sáng giá tại giải này không có cú sảy chân bất ngờ ở vòng đấu cuối cùng trước kỳ thủ Nguyễn Văn Quảng của đội Kỳ Siêu để rồi phải ngậm ngùi nói lời chia tay với vòng CK.Trước khi bước vào vòng thi đấu thứ 11,Hà Văn Tiến đã có 1 chặng đường thi đấu không đến nỗi nào nếu không muốn nói là khá thành công.Sau 10 ván,Tiến được 7,5 điểm xếp ở nhóm đầu.Ván cuối cùng chỉ cần hòa là đủ điểm lọt vào vòng sau.Đáng tiếc là trong ván đấu đó,phần vì thi đấu dưới sức mình,tâm lý có phần nóng vội chủ quan mặt khác đối thủ lại bất ngờ thăng hoa phong độ nên cuối cùng Tiến đã để thua và tụt xuống xếp ở vị trí thứ 26.Dù rất buồn nhưng đây chính là 1 bài học lớn để Hà Văn Tiến rút ra cho mình để có thể thành công hơn nữa trên bước đường dài của sự nghiệp chơi cờ của bản thân.Các thành viên khác của CLB là chủ tịch Nguyễn Hoàng Kiên,cao thủ quê lúa Vũ Tuấn Nghĩa,lão tướng Trần Thế Anh giải này dù không có tên trong nhóm 16 người dẫn đầu nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nhờ tinh thần thi đấu đến cùng và một thành tích thi đấu khá xuất sắc.Tất cả đều đã đạt chỉ tiêu giành từ 6.5 điểm /11 ván trở lên và xếp ở phía trên của BXH chung cuộc.

Như vậy là vòng sơ loại giải "Trạng Cờ Quý Tỵ" năm 2013 khu vực phía Bắc đã kết thúc tốt đẹp.CLB Kỳ Hữu cũng đã có 1 giải đấu thành công cùng những kỷ niệm đẹp trên mảnh đất Đông Anh.Vòng CK dự kiến sẽ mở màn vào ngày 20/07 tới đây.Trong tổng số 32 kỳ thủ được chọn,Kỳ Hữu vinh dự có 5 gương mặt.Hy vọng 5 gương mặt ưu tú trên đại diện cho CLB sẽ tiếp tục phát huy cao độ tài năng và tinh thần thi đấu hết mình để có thể tiến xa tại giải đấu này.Hẹn gặp lại tại Hà Nội sau đây 2 tuần với nhiều thành công và hy vọng lớn !!!

Bye Bye Bye :win :win :win

bocucphidao
09-07-2013, 01:25 PM
Kỳ Hữu đang khẳng định thế mạnh của mình khi vừa vô địch giải CLB Xe Pháo Mã, giờ đây lại dành tởi 5 xuất/16 xuất lọt vào vòng chung kết giải Trạng Cờ Quý Tỵ. Xin chúc mừng, chúc mừng!!!

reporter
09-07-2013, 04:43 PM
Chúc mừng Kỳ Hữu. Các bạn rất xứng đáng là DKVĐ của đấu trường Thăng Long Kỳ Đạo!

VoThien
11-07-2013, 09:48 AM
Hay lắm Thắng ơi, làm 1 bài giới thiệu về từng thành viên câu lạc bộ và có thêm ảnh di!