PDA

View Full Version : Vô địch quốc gia môn cờ tướng Cao Phương Thanh.



HoVinhHoa
02-10-2013, 07:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=clqxBUSXoa4

Sinh năm 1991 tại TP.HCM và là “con gái rượu” trong một gia đình viên chức có 3 người con, Phương Thanh đã đến với âm nhạc khá sớm. Được chị là Cao Lê Uyên hướng dẫn, Thanh kết bạn với cây đàn piano từ lúc mới lên 5 tuổi, đến năm 9 tuổi, cô trúng tuyển vào hệ trung cấp (9 năm) Nhạc viện TP.HCM và từng giành HCV Hội thi Văn nghệ quần chúng quận 3 năm 2003.

Tuy nhiên, nét tài hoa của Phương Thanh không chỉ có bấy nhiêu. Lúc 7 tuổi, sau những giờ thả hồn theo các giai điệu của đàn piano, cô bé ngồi xem anh chị đánh cờ rồi tập chơi. Năm sau, cô nài nỉ xin gia đình cho theo học lớp năng khiếu cờ tướng tại Trung tâm TDTT quận 3 do HLV Phạm Mạnh Thừa hướng dẫn và từ năm 2002 chuyển sang Trung tâm TDTT quận 1 luyện tập với HLV Trần Đăng Quang.

Lần đầu tiên dự Hội khoẻ Phù Đổng TP.HCM năm học 2001 - 2002, cô đã giành ngay chiếc HCB rồi sau đó vươn lên ngôi vô địch trong những năm học tiếp theo. Song song đó, cô bé còn chiếm HCĐ giải A 2 TP.HCM (hệ đội tuyển).


Trên đấu trường quốc gia, cô bé cũng giành được một số thành tích đáng khích lệ: HCV (nhóm tuổi 13) giải Thanh thiếu niên toàn quốc năm 2004… Tại giải VĐ đồng đội toàn quốc ở Cần Thơ năm 2004, Phương Thanh chơi khá tốt và đoạt được suất tham dự giải VĐ HNQG.
Từ đó, dù phải so tài với các đàn chị nhưng Phương Thanh cũng giành HCĐ tại Cao Bằng năm 2008, HCB tại Bình Phước năm 2009… Năm 2008, Phương Thanh tham dự Đại hội thể thao trí tuệ thế giới lần 1 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và đã giành được chiếc HCĐ.

Trong đời thường, Phương Thanh là cô bé hiền hòa, dễ mến và hiếu thảo. Nhắc đến Phương Thanh, sẽ thiếu sót nếu quên đi hình ảnh ông Cao Tiến Lộc (bố của Thanh) người mà tối nào cũng ngồi chờ trước cổng Trung tâm TDTT quận 1 suốt 2 giờ mỗi buổi tối để đón con… Nói về bí quyết thành công, Phương Thanh bày tỏ: “Em chẳng có bí quyết gì cả.

Thông thường, em học tập, chơi nhạc hay luyện cờ theo thời gian biểu. Giờ nào việc ấy và khi làm việc gì thì em tập trung tinh thần vào công việc đó cho đến khi xong việc. Ngày Chủ nhật, nếu không bận thi đấu, em thường đi bơi để rèn luyện sức khoẻ. Những thành công của em là nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bè bạn”.


Hiện nay, Phương Thanh đang theo học năm thứ ba khoa Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Tuy phải rời xa Nhạc viện để tập trung cho việc học văn hóa từ khi bước vào lớp 10, nhưng hầu như ngày nào Phương Thanh cũng chơi đàn vì “đó là những giờ phút thư giãn tuyệt vời nhất”. Và nhằm mục đích tiến xa trên đấu trường cờ tướng, Phương Thanh còn chịu khó học Trung văn khoảng 1 năm nay để có thể “đọc các sách, tạp chí cờ tướng bằng tiếng Hoa”.


Nguồn: sưu tầm... Chúc các bạn vui vẻ ^^.

Thợ Điện
02-10-2013, 09:07 PM
Ông Cao Tiến Lộc là một đối thủ rất khó vượt qua trong cuộc đời kì thủ ....Trang tơ

Aty
21-10-2013, 11:52 PM
Không có việc gì khó, chỉ sợ MÌNH chưa làm. Bên cạnh đấy, thất bại là mẹ thành công.
Cha Mẹ của các cô gái muốn gì khi chọn rể?. Đương nhiên là chàng rể phải có được những gì theo yêu cầu mới có hy vọng. Nếu Cha Mẹ cô gái không thích chàng rể ngay ban đầu căng lắm.
Nói về chàng trai thì phải tự trang bị ( bằng chính bản thân, không được vay mượn ) những gì tốt nhất có thể, và bỏ bớt những cái xấu càng nhiều càng tốt.
Cũng nên nói về cô gái chứ. Vậy thì chàng trai đã XIN được vài chục gram tình cảm của cô gái chưa. Bước này quan trọng lắm. Thường nghe nói là muốn có nhiều tiền đầu tiên phải có một đồng. Nếu đã có được bước đầu thi tốt lắm. Còn nếu cho đến thời điểm này mà vẫn chưa có gì hết thì đành ra quán PALACE dợt lại bài Nghẹn-Ngào phòng có ngày xài đến.
Cầu mong mọi người sẽ đạt được ý nguyện.

cuong_dk
22-10-2013, 08:07 AM
Ông Cao Tiến Lộc là một đối thủ rất khó vượt qua trong cuộc đời kì thủ ....Trang tơ

Ha ha ...hài quá!

Chắc gì đã vượt qua được Cao Phương Thanh chưa mà đồi vượt qua Cao Tiến Lộc, nhất vợ nhì trời mà!!!

Thợ Điện
22-10-2013, 08:17 AM
Ông Tý không biết gì hết nói gì vài chục gram vài chục kí cũng đã ẵm trọn rồi ,có điều còn kẹt bố của cô bé nên phải nể nang đôi chút .Cặp đó dễ thuơng quá ai cũng đẹp,trí thức và tài năng

Aty
22-10-2013, 02:35 PM
Bác Lâm ới, Em không biết thiệt mà. Tình cảm mà lên tới vài chục kí thì không còn phải bàn nữa. Phần còn lại là phụ huynh. Chja..à, phần này thiệt nói khó không khó, nói dể không dể.
Bây giờ thế này. Không ( hoặc chưa ) qua được cửa ông, thì kiếm cửa bà. Dầu sao với bà cũng dể nịnh hơn đó mà. Quan trọng nhất vẫn phải show hàng THIỆT của mình nhé anh Tr_T. Đừng nói nhiều mà hãy cố gắng nghe nhiều và nhớ nhiều về mỗi lời nói, cử chỉ, của hai BÁC. He he, khó đây. Hy vọng em nó ủng hộ cho môt vài ý kiến phải thế nái, thế nài anh nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi. Kiên nhẩn cũng quan trọng không kém. Đánh ra một nước cờ cần có sự quân sư từ EM nhé. Đương nhiên sẽ chưa ăn thua gì với nước TIÊN mà lên mã. Nhưng bên cạnh Tr_T có sự chỉ bảo của EM thì nước cờ kế tiếp sẽ là một kg trà BẮC cho BÁC TRAI uống đón mùa noel 2013 hay là một kg SÁ SÙNG ( loại con to đấy nhé ) để BÁC GÁI thêm vào nồi phở coi hai BÁC thưởng thức ra sao ?. Quà cáp biếu xén đây không phải là sự mua chuộc lòng người nhưng vẫn tốt cho mỗi chuyến đến thăm ( và ra mắt ). Hỏi nhỏ với EM rằng BÁC TRAI có dùng rươu thuốc không. Nếu có thì tốt quá. Chạy ra tiêm thuốc BẮC bổ một thang tổng hợp BÌM BỊP, TẮC KÈ, HỔ MANG ( dụ rượu chè này Tr_T phải hỏi Alent_Tab mới được ). Ngâm rượu NẾP loại 45 độ cồn trở lên nhé. Đề có dịp lại Cháu xin biếu BÁC chút rượu để đón mùa tết Nguyên Đán 2014 tới. Còn như muốn có hàng quà từ phương xa thì ale liên lạc ngay với bác Lâm lẹ kẻo trể nhé Tr_T. Ngần ấy, hy vọng hai bạn trẻ sớm nên duyên nên cặp. Nhưng ít nhất cũng phải học xong và có việc làm trước đã nhé. :)

Aty
22-10-2013, 03:27 PM
Còn cái này, em tính xin bác Lâm nếu có thể. Hi hi, cũng không nặng lắm đâu bác. Số là hôm xưa em có dịp thử qua Date palm làm từ Iran, thấy nó ngọt và ngon quá. Người Iran họ ăn trái này chiên với trứng gà nghe nói là ngon lắm. Người Norway thì lấy Bacon cuốn với trái này cho vào lò nướng rồi ăn không như vậy. Và trái này em nghe nói là ở Mỹ cũng có sản xuất. Nếu năm nay bác có về Việt Nam thì cho em xin vài trăm gram nhe. Loại đã làm mứt rồi. Bác gởi bạn hiền CKD để có dịp em về Bình Dương nhận. Nếu như bác không về chơi thì em không xin đâu :) . Bác sẽ bật cười khi thấy thằng em chỉ xin ... trái cây mà không phải là thuốc tây.