PDA

View Full Version : Ôi, quê tôi!



redtn2002
05-10-2013, 05:21 PM
Thái Nguyên được biết đến là thủ đô gió ngàn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và với truyền thống cách mạng của mình, Thái Nguyên có nhiều cuộc “cách mạng” trong các lĩnh vực khác. Nhưng vì là tuyển thủ cờ, nên tạm thời chúng ta nói chút chuyện cờ vậy.
Nếu một ngày bạn ghé ngang thành phố Thái Nguyên và hỏi đường qua cầu Gia Bảy bắc qua dòng sông Cầu thơ mộng, bạn sẽ đến với Đồng Hỷ.
Huyện Đồng Hỷ chưa bao giờ bị coi là vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên do chỉ cách trung tâm thành phố vài km, ở đây có một vài tay cờ được gọi là danh thủ (tất nhiên với người Thái Nguyên quê tôi) như Huy Trại cau (Anh ấy có một cái khẩu hiệu “Anh là trai Trại Cau” rất to trên thanglongkydao, hoặc Cường nguahoangtn (vừa được chuyển khẩu lên phố do xã anh sát nhập vào thành phố. Ngoài ra còn các tay cờ Thái Trại Cài, Thái Sơn Tây, Tú… và nhiều tay chém khét lẹt mà trong một chiều đẹp trời, có thể cưỡi ngựa chiến thắng các tay cờ lừng danh trong tỉnh.:venhvao
Có tay cờ giỏi thường thúc đẩy phong trào tốt, trường hợp này cũng vậy. Hàng năm, cứ vào dịp Tết hoặc mùng 2/9, Trại Cau (một thị trấn nhỏ cách thành phố 18 k, đường chim không bay mà nhảy tưng tưng vì ổ gà) thường tổ chức giải cờ, với sự tham gia nhiệt tình của hầu hết những tay cờ mạnh của Thái Nguyên ngồi chơi bên cạnh những tay cờ vô địch xóm, tổ dân phố của Trại Cau. Đến trưa thì RTC và chiều thì chơi túy kỳ, cực vui và đoàn kết tuy hơi .. tốn rượu.:botay
Phong trào còn mạnh như thế, nên giải chính thống ắt được tổ chức. Nhằm tuyển chọn kỳ thủ ưu tú tham gia Đại hội TDTT tỉnh, thúc đẩy phong trào sâu rộng trong nhân dân. Sau khi hàng loạt xã tổ chức thi đấu tuyển chọn, nhân ngày lành tháng tốt, đồng hành giải đồng đội toàn quốc, giải đại hội TDTT toàn huyện Đồng Hỷ đã tưng bừng tổ chức vào ngày hôm qua (4/10/2013).
Và cuộc cách mạng bắt đầu.
Cuộc cách mạng bắt đầu bằng những vụ việc nhỏ. Do trước cách mạng tháng 8 tư liệu về cờ bằng chữ quốc ngữ khan hiếm, nên ta dùng hẳn sách sau cách mạng cho oách. Và cách sách đều ghi chú Đen đi trước thắng (hoặc hòa, thua) Trắng. Nên ta cũng theo sách, quân Đen đi trước, Đỏ đi sau.
Các kỳ thủ thường đấu giải vô địch tỉnh phản đối, nhưng chuyện này do thói quen của Ban tổ chức và cũng không ảnh hưởng gì nên thôi.
Tiếp theo, giải nảy sinh vấn đề rất lớn (cũng có từ trước cách mạng) là thiếu đồng hồ.
Sáng kiến bắt đầu từ đây. Qua xem xét thấy việc sang Sở TDTT tỉnh mượn đồng hồ đi lại xa xôi tốn kém, Ban tổ chức quyết định cho hai bên đánh tự do tổng cộng 60 phút/ván đấu. Hết giờ thì tổ chức xem xét bên nào thắng cuộc.
Chắc bạn đọc tự hỏi sẽ xem xét thế nào, liệu có nên dùng phần mềm máy tính như Cyclone, Neuchess hay Intella, xếp hình cờ vào để máy chấm điểm. Thưa không, chúng ta sao phải dùng biện pháp lằng nhằng mất công như vậy. :chaochao
Căn cứ vào hiểu biết rộng rãi về cờ, ban tổ chức quyết định đếm các quân của song phương hiện diện trên mặt bàn, sau đó công điêm lại, và hiển nhiên là ai điểm cao hơn người đó thắng.
Theo đó, Xe 10, Pháo 7, Mã 3, các quân còn lại 1 điểm. Tuy nhiên, khi Tốt sang sông thì sức công sát mạnh và tính hiệu quả hơn hẳn, nên Ban tổ chức anh minh cũng sáng suốt quyết định sẽ cộng 2 điểm cho mỗi chú lính dũng cảm có thành tích bơi lội này.
Các kỳ thủ phản đối luật này sẽ được quyền từ chối không tham gia giải. Nhưng Đại hội TDTT của huyện có phải năm nào cũng có đâu, và thế là cuộc đua bắt đầu.
Hầu hết các ván đánh của giải diễn ra nghiêm túc trong vòng 1. Tới vòng 2, một kỳ thủ (tôi xin độc giả thứ lỗi không nêu tên các đấu thủ tham gia giải, tránh hiểu nhầm cá nhân) đột nhiên phát hiện ra mình đang hơn một quân Mã. Anh bèn dừng lại không đi nữa để đợi đến lúc đếm quân cộng điểm. Tất nhiên, đối thủ của anh phản đối dữ dội về việc anh ngồi hút hết 4 điếu thuốc mà chưa đi quân. Sự phản ứng nhanh chóng lan sang các kỳ thủ khác và ván đấu được tiếp tục dù mỗi nước đi đều được nghĩ cẩn thận và đánh chậm rãi. (Để dễ hình dung tốc độ trận đấu, bạn vui lòng xem một trận live giải cờ chậm của Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm).
Cuối cùng, giờ đếm điểm đã đến, nhưng xui xẻo cho kỳ thủ này khi đối phương vào thời khắc mấu chốt trước khi hết giờ đã kịp đưa thêm 1 tốt nữa sang sông. Và với 2 tốt sang sông, điểm của bên Xe Pháo 3 Tốt đã vượt điểm của Xe Pháo Mã Tốt. Và cuối cùng thì người nhiều điểm đã thắng.
Một danh thủ đã tâm sự với tôi rằng cầm hậu giải đấu này là một khó khăn ngay cả với tuyển thủ quốc gia. Vì anh ta phải khai cục sao cho không bị mất bất cứ quân nào. Khi đối thủ khai cục ăn một con tốt mà anh không ăn lại được nước liền kề là sẽ thua cuộc vì đối thủ ngồi chờ hết giờ.
Cũng tương tự là các đòn thí cây. Nếu bạn thí cây xong bất kể bắt đôi bắt 3 gì mặc kệ, đối thủ không đi nữa và luật sẽ làm cho bạn thua sau khi hết thời gian thi đấu.
Ngoài một vài vấn đề như có hai kỳ thủ bị chiếu tướng mà không chạy bị ăn mất nên thua luôn, giải ghi nhận hai kỳ thủ gặp nhau vòng 1, đến vòng 3 bằng điểm tiếp tục gặp nhau. Hiện chúng tôi chưa cập nhật được kết quả xem hai kỳ thủ này có tỷ số thắng thua sau 2 lượt gặp nhau ra sao, phân tiên hay một người may mắn được đi tiên 2 lần trước một đối thủ.
Giải sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

cuonghanh
05-10-2013, 10:16 PM
Ôi, quê anh... vui nhỉ?

Alent_Tab
06-10-2013, 02:16 PM
Vợ chồng Kiếm gỗ dạo này bận hay sao mà ít lên CXQ chơi vậy? hôm trước đọc bài con sói của Hạnh nghĩ đến em này

http://1.bp.blogspot.com/-Qzh_zPoR7Y8/UbaiziGn57I/AAAAAAAAAFI/VmbFScGQNXY/s1600/2-12.png

Giống chó Hơ Mông ở chợ Bắc Hà cũng khôn lắm, dòng giống gần với dòng Tây Tạng đấy, Cuối năm sắp xếp lên bắc Hà cố tìm lấy 1 em xù hoặc cụt đuôi cũng được đem về nuôi thỉnh thoảng đi chơi cùng cho vui

Alent_Tab
06-10-2013, 02:33 PM
Thái Nguyên có hồ núi Cốc khá nên thơ, Hồi sơ tán, Đại Học Bách Khoa Hà Nội chuyển lên Bắc Thái (Sau này có khoa tách ra chính là trường Đại Học Cơ Điện) , Kiến Trúc chuyển về Xuân Hòa Mê Linh. Khi giải phóng vẫn còn một số khoa ở lại setup thành các trường Khu vực ở đó. Đại học Sư Phạm Việt Bắc cũng ở đó phải không Red? hồi còn là student mình hay trốn vé tàu xuống Phúc Yên có bạn mình ở Đại Học Tài chình nó rủ qua Yên Phổ , Đại Lải núi cốc chơi mới biết, hồi mình đến thấy Hồ có mấy con voi to đùng, mấy anh em vào rừng cây bạch đàn đốt nến, cắm trại qua đêm ở đó. Vui lắm! đêm cuối đông gió bấc thổi vừa lạnh bọn nó kiếm đâu được củi đốt đống lửa thật to rồi mấy anh chị ở đâu kéo đến với con đàn giống violin kéo vang lên, lát sau mấy chị dân tộc Thái đem khoen nứa vào nhảy nhót trên bãi lửa. còn bọn trai em vừa uống rượu ngô vừa nghe nhạc ngắm gái

Alent_Tab
06-10-2013, 02:40 PM
Mấy khu Ký túc xá Sênh viên hồi mình đến ở Sư Phạm, Tài Chính, Cơ điện là những năm 89 ăn cơm ký túc có cả mấy con lợn to đùng vào mình lây bát cơm xẻ nó ít rồi vuốt đầu làm quen? lợn đen sì to vật vã nhưng hiền lắm

cuonghanh
08-10-2013, 12:57 AM
@ A Tab: Máy tính nhà em hỏng hơn tháng nay, lười chưa mua máy mới nên ít online buổi tối. Cuối cùng sau 1 thời gian ăn không ngồi rồi, vợ chồng em đã nghiến răng làm 1 chú mới toanh. Em nghiệm ra rồi anh ạ, ngồi ở nhà chơi game lướt net là rẻ tiền và an toàn nhất. Bây giờ thiên hạ đâu đâu cũng rặt phường móc túi, bước chân ra khỏi cửa là tốn kém đủ đường!

Alent_Tab
08-10-2013, 11:59 AM
Anh mới mua được hai con chó 1 giống thuần chủng becgie, con kia giống chó thuần chủng aka Lài , mõm nhỏ, 4 mắt huyền đề khôn lắm, lo chúng nó ăn uống, bắt rận, tắm tám chúng nó cũng mệt hết cả người, Kinh tế khủng hoảng tiền hết chẳng dám ló mặt đi đâu cả đành lấy cảnh khuyển lầm vui thôi

Alent_Tab
08-10-2013, 12:07 PM
Mỗi khi đi đâu về hai anh này đánh hơi nhạy lắm, anh để cái camera ở cổng kết nối được cả với máy tính, về xem record thấy các anh ấy biết mình về bán kính khoảng 300m. nghe tiếng xe máy hoặc mồi mồ hôi của mình là các anh ấy đã xôn xao lao ra cổng đón chờ trước rồi, vào nhà là các anh ấy lao vào mình hôn hít loạn cả lên, tín Tab sợ bẩn nên hôm nào cũng tắm kỹ cho các anh ấy