PDA

View Full Version : Đơn xin rút khỏi câu lạc bộ



nam_xd
04-08-2011, 08:46 PM
Kính gửi: Chủ tịch và p.Chủ tịch câu lạc bộ
kính gửi các anh em trong câu lạc bộ
Sau một thời gian tham gia clb a&e TH.Được sự giúp đỡ rất nhiều của anh em nhưng công lực cũng không thể tăng lên.Và quan trọng là không giúp đỡ được anh em trong các hoạt động của clb.Vì thế tôi xin rút khỏi clb.
Rất mong anh em cố gắng phát triển câu lạc bộ ngày càng mạnh.
Rất cảm ơn anh em thời gian vừa rồi đã giúp đỡ em rất nhiều.
Nam_xd

TCNguyen
04-08-2011, 09:00 PM
Tên này, bận thì lúc nào tham gia chả được, anh Giang đang trong Đà Nẵng cũng có ra khỏi CLB đâu .............

thailawer
04-08-2011, 10:54 PM
Hình như ông này muốn gây ấn tượng?

thangcaca
05-08-2011, 10:28 AM
Anh em lãnh đạo xem lại thế nào chứ ? Chắc em nam có nỗi niềm riêng .

baonhat
05-08-2011, 11:22 AM
Hình như ông này muốn gây ấn tượng?

Không biết thì đừng nói gì cả.Đưa ra một câu hình như...gây hiểu lầm không hay.Noi như Thắng TTP còn được.

quangthanhtv
05-08-2011, 10:47 PM
Nếu ai đã từng làm ở một công ty, hẳn đã biết, luôn luôn có những người vì những nhu cầu cuộc sống, mà phải chuyển công ty. Và lại cũng có những người, cũng vì nhu cầu cuộc sông, mà sẽ xin vào làm.

Trong cuộc sống, việc hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, âu cũng là lẽ thường tình.

Trở lại vấn đề của thành viên Nam_xd, mong mọi người không nên suy diễn nhiều, bởi vì cách đây hơn 1 tháng (hình như 18/6), anh em CLB đã cùng nhau say xưa ở nhà đồng chí em này, nhân dịp sinh nhật nó, còn nhớ hôm đó, nó còn giới thiệu cho mình 1 còn em xinh tươi, và vì quá vui bạn bè, nó đã sập trước anh em; anh em vẫn cứ tiếp tục đánh chén, he he.

Hôm 28/6, Dũng đẹp trai và Gianghd đã đồng tổ chức mời anh em liên hoan, nhân dịp Dũng đẹp trai thi đậu vào Dầu khí; Hoàng Đức Giang đi tập huấn Đà Nẵng, hôm đó không những đông đủ mà hình như còn thừa anh em, hình như còn có Dũng đầu bò, Công gà và anh Thắng Hud 4. Hôm ấy Nam_xd cũng không phải là ngoại lệ.

Lại tiếp tục cách đây chưa đầy 1 tháng, vào ngày 12/7, là ngày tôi tổ chức sinh nhật sớm, hầu như toàn bộ anh em đều tham gia đông đủ, chỉ tiếc là đủ kinh phí cho rượu bia, tăng hai không thực hiện được.

Nói thế là gì, anh em trong CLB luôn có sự giao lưu, đoàn kết, liên hoan ngoại khóa. Cũng thông qua những buổi giao lưu trên, mới biết rắng, Nam_Xd, vì lý do tuổi trẻ, đương nhiên phải phấn đấu, mặc dù chú ấy đã tốt nghiệp Đại học XD, nay lại vừa xong văn bằng 2 về kinh tế, theo lộ trình, hiện đang ôn thi vào Kiểm toán (cuối năm này).

Nói dài dòng là bởi vì sao, vốn dĩ không muốn giải thích nhiều, nhưng vì một số anh em, có thể chưa nắm bắt được, nên bất đắc dĩ phải nói dài là vì vậy.

Cá nhân Nam_Xd, muốn tập trung vì mục tiêu trước mắt, nhưng vốn cả nể, không muốn làm ảnh hưởng đến tập thể, nên ngại làm phiền đến anh em, theo tôi, đó là lý do chính để Nam_Xd muốn rút ra ngoài tập thể.

Đương nhiên, việc rút ra khỏi D sách, không có nghĩa là anh em nghỉ chơi với nhau, vẫn rượu bia, nhậu nhẹt nếu điều kiện cho phép, vẫn có thể tham gia giải, tất nhiên là trên phương diện khách mời.

Đơn xin của Nam_Xd, sẽ được Ban Chủ nhiệm CLB nghiên cứu, xem xét, và sẽ trả lời trực tiếp, trên quan điểm không để ai phải thiệt thòi, và tất cả mọi người đều phải tuân thủ luật chơi.

Chúc toàn thể anh em trong CLB sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

(Lưu ý anh em, giữ gìn sức khỏe, luyện tập cảm giác cờ, bồi dưỡng chiến ý, để chuẩn bị tham gia giải đấu CLB vào tháng 9 tới)

TM. Ban chủ nhiệm CLB
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch


(đã ký)


Lưu Quang Thanh

TCNguyen
05-08-2011, 11:04 PM
Hôm nào đánh giải 2/9 anh Thanh nhỉ? hết hè rồi, mai em lại phai đi học chán quá :((

gianghd1606
08-08-2011, 12:29 AM
Hôm nào đánh giải 2/9 anh Thanh nhỉ? hết hè rồi, mai em lại phai đi học chán quá :((

chú cứ lo hết hè không được nghỉ học. ngày xưa anh đi học 1 năm 12 tháng thì có 365 ngày được nghỉ hè rồi ...