PDA

View Full Version : Nhật ký nóng từ đấu trường TLKD QUÝ TỴ: Tứ kết đã qua- bán kết tiện đà xốc tới...!



thanghong
04-11-2013, 07:05 AM
Sau khi giành vé vào giai đoạn 2 giải đồng đội TLKD 2013, Với mục tiêu vào chung kết- Năm Cửa Ô Hà Nội hơn ai hết đều hiểu rằng :
Từ đây sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng ,Một thất bại của toàn đội trong bất kỳ một lượt đấu nào cũng không thể chấp nhận được vì sẽ làm sụt giảm nhuệ khí của toàn đoàn.!

Trở lại với diễn biến tại Tứ kết tại lượt đi:

Bàn 3 ATLQ Nguyễn Thăng Long hậu thủ không thành công trước kỳ thủ Hưng Viettel bởi khai cuộc thất thế dù cố gắng nhưng không thể giứ lại dù 1 điểm cho đội . 2-0 cho QTrung.

Nhưng tại Bàn 2 Bồng nhồng Tướng quân Lưu khánh Thịnh đã lạnh lùng Lấy ngay đầu đại tá Mạnh Hùng của Quang Trung gỡ lại cân bằng tỉ số là 2-2 cho Năm Cửa Ô và các cổ động viên đông đảo nhiệt thành cũng như quá khích của 2 Đội "dịu êm" hẳn đi!

Bàn 1: Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường và Điệp Đại Sư giao chiến ra hình tàn mã tốt khuyết tượng đối mã song tượng 2 tốt nắn gân nhau một lúc thì hòa cuộc.Cả 2 bên đều tỏ vẻ tiếc ( ai cũng cho là mình hơn thế mới lạ !) Điểm số là 3-3 Cho mỗi đội.

Bàn 2: Đào Duy Sỹ với Lê Mạnh Hiệp thì sau khi hình thành thế trận: quá cung pháo đối tiên phi tượng, qua một hồi giao đấu đến trung cục hình cờ của Sỹ có phần "lép" nhưng đến đó Anh Hiệp thế nào lại đi nước yếu --> Sát Thủ số 1 Đào Duy Sỹ phản kích dồn dập làm "Thần Điêu Đại Hiệp"liêu xiêu ,cổ động viên QT Thót tim nhưng lãnh đội Hiệp sau khi đốt liền cả" HỘP THĂNG lONG SẮT" nhả khói" phun sương" mù mịt thì cuối cùng "che mắt" và hóa giải được thế công của Dào Duy Sỹ đem lại 1 điểm cho mỗi đội.Trận đáu lượt đi đã khép lại với KQ hòa 4-4 hứa hẹn mọi kịch tính dồn cả cho lượt về với lợi thế đi tiên cho Năm Cửa Ô Hà Nội.

"Đến hẹn lại lên" Tại lượt về Hai đội ra sân tái đấu và 5CO được cầm tiên thủ.Đội hình 5CO không thay đổi.Còn Quang Trung chỉ có sự thay đổi nho nhỏ là Qúy Quân KVTT 2013 - Hải kk thay thế Hưng viettel . KQ sau khi xếp cặp thì :
Bàn 3: Thịnh con gặp lại Hùng và dù Bồng nhồng tướng quân ưu thế nhưng đối thủ chống trả kiên cường và Thịnh Con ko thể ghi bàn như ý muốn! Đúng là " Chỉ chết 1 lần thôi chứ mấy !?" .Tỉ số 1-1 cho 2 bên.
Tại bàn 1 Điệp ung dung với quả phi tượng "danh bất hư truyền" đã theo anh từ Nam ra Bắc còn "Vô miện chi Vương" Vũ Hữu Cường lại còn thản nhiên hơn khi đi hậu mà mới "7 bước" đã ung dung phế mã mà còn dư cả time "để làm thơ!"nếu muốn. Điệp chấp nhận ăn và bị dồn ép liên tục dưới sự hò reo và la ó của các anh em cổ động xa gần. Có ko ít dự đoán ko lành tí nào cho Tướng Điệp như "hòa thì ra tòa... rồi anh Cường mà bỏ mã thì ít ai chịu nổi..."Thế nhưng Điệp không hổ danh " Uyển chuyển " hay nói cách khác là "đối thủ có phong độ ko đều " nên Điệp đã thoát hiểm trong gang tấc và tỉ số đã là 2-2 -quá căng thẳng !
Thật là oan gia ngõ hẻm khi sát thủ số 1 Sóc Sơn- Nội Bài Đào Duy SỸ và" thần Điêu Đại Hiệp" lại tái đấu bởi lá thăm xếp cặp. Trận này Sỹ đã thực sự là điểm sáng in dấu cho khát vọng đến vinh quang của Năm Cửa Ô Hà Nội. Sỹ xuất sắc duy trì áp lực liên tục dồn nén đối phương và Khi " Đại Hiệp" ngả mũ vì mất xe thì bầu Trung ko còn điềm tĩnh được nữa...
Tại bàn còn lại ATLQ giao chiến với Chu tuấn Hải có những lúc ATLQ khá khó khăn - nhưng như mọi khi Hải kk đều ko có nhiều thời gian để " uýnh", đến lúc ATLQ Hơn thế mà lại ko muốn thắng làm Hải kk ngao ngán, rôi ATLQ Đá sạch bóng ra biên pha hòa gọn gàng bảo toàn tỉ số 5-3 cho 5CO và Quang Trung lần đầu tiên trong lịch sử bị văng khỏi Tứ kết thay vào đó Năm Cửa Ô lẫm liệt ghi tên mình vào bán kết ,đồng nghĩa với việc trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất Hà NỘI NĂM 2013 khi lần đầu tranh giải tại giải đấu đầy danh giá của BẮC HÀ!

Với Năm Cửa Ô Hà Nội việc vượt qua các đối thủ mạnh và yếu ko còn là chuyện lạ nữa. Chiến thắng này là câu trả lời cho những quan điểm trái chiều ban đầu như :" Đó chỉ là đội quân ô hợp ......thiếu kết nối... " Khẳng định 5CO ko những ko phải là hổ giấy mà là Hàng thật ,hàng xịn!!!

CHÚC MỪNG NIỀM VUI CỦA TOÀN ĐỘI NĂM CỬA Ô HÀ NỘI KHI CÓ NHỮNG KHỞI ĐẦU KHÔNG THỂ GÌ HƠN! !

VoThien
04-11-2013, 07:57 AM
Văn tự lủng củng quá,cần phải chỉnh sửa lại a Long oi

thanghong
04-11-2013, 11:18 AM
Oai Hùng và đầy khí thế vượt qua Quang Trung, một clb giàu truyền thống có thâm niên cao nhất của diễn đàn TLKD với tỉ số 9-7 tiến vào bán kết , Các kỳ thủ Năm Cửa Ô được gặp lại người ANH EM một CLB có bề dày truyền thống và quy củ bậc nhất...một đối thủ từ ở vòng bảng.Đó là đội AE1 từng 2 năm liền ở tốp 4 giải Đồng Đội TLKD- 2011;2012.
Với Năm Cửa Ô thì đây là dịp để đòi lại món nợ đã ôm từ vòng bảng khi thua 3-5 và rơi vị trí đầu bảng vào tay AE1 đúng sát vòng cuối cùng khi dẫn đầu bảng A suốt 12 vòng trước.
Nhưng với AE thì ko chỉ có thế, đây là cơ hội sáng nhất để AE lần đầu tiên được chơi trận chung kết từ khi thành lập đến nay ( 04 năm).
Rõ ràng áp lực đè nặng lên vai của các tuyển thủ AE trong khi Đó 5CO vốn được đánh giá " NON" nhất giải,thực tế góp mặt những kỳ thủ đầy lãng tử đượm vẻ phong trần nhưng đầy chất lửa, đương nhiên coi chuyện thắng bại nhẹ như lông hồng...phiêu bồng lãng du như những cánh chim...

Trở lại với trận lượt đi 5CO được đi tiên:
Bàn 1 Phùng quang Điệp phi tượng gặp Qúa cung pháo của Tùng Lò Gạch.
Bàn 2 TRần Thanh Hưng ( sát thủ Hà đông) vấp phải Lê Quốc Thắng -Tức Thắng kem (Cờ bờ hồ).
Bàn 3 Đào duy Sỹ sẽ giao đấu cùng Cao Bá Thu.
Bàn 4 Lưu Khánh Thịnh so giày cùng Lê quang Bình.

Với đội hình như trên có thể thấy là bất ngờ với cả 2 Lãnh đội và quần hùng :
Với AE1 thì sự thiếu vắng tuyển thủ A1 Đại Ngọc lâm và Ngọn gió nam bang- Dương Như.
Còn với 5CO - gây bất ngờ bởi cái tên và diện mạo chiến thủ Hưng Hà Đông là dấu hỏi lớn với hầu hết ai vốn cho mình biết nhiều nhất về làng cờ Miền Bắc.(kể cả admin Trung cadan)

Bàn 1 nhiệm vụ của Điệp vẫn chỉ là phi thắng tất hòa do TÙNG LG đang Phong độ rất cao. Điệp và Tùng sau khi giao chiến trên mặt trận thấy mỗi người đánh 1 sân là chủ yếu nên kết cục hòa là thấy từ sớm . 1-1 chia đều cho hai đội.
Bàn 2 anh Hưng HÀ đông đã đánh trận đánh đầu tay tuyệt hay khi ra 1 số đòn đã bắt được quân và lại hơn cả thế .Tưởng chừng như 2 điểm có trong tay thì điểm yếu nhất là bấm đồng hồ và ghi biên bản với các kỳ thủ nghiêp dư, phong trào - giang hồ lại là gót chân A-Sin của anh.Dù có nhiều trợ giúp nhưng thời gian của anh tiến rất nhanh về con số hàng đơn vị,trong tình thế đó thì Thắng kem đầy kinh nghiệm đã ko chấp nhận hòa dù kém cây, nên Anh Hưng để 2 điểm rơi vào tay AE1- tỉ số là 3-1 cho AE1.

Bàn 3 Cao BÁ Thu bền bỉ chống đỡ và thủ hòa thành công trước mọi đường tiến của Đào Duy Sỹ. AE1 dẫn 4-2.

Bàn 4 với mục tiêu lập công cho đội nhà, Lưu Khánh Thịnh đã chơi ván cờ chặt chẽ rất hay với Bình Đi bụi, về tàn Anh đã chứng tỏ bản lĩnh hơn đối thủ bằng chiêu pháo mã tốt diệu thủ hạ gục Bình bụi qua đó san bằng cách biệt, chung cuộc tại lượt đi tỉ số là (4-4).

Lượt về Hai đội thi đấu vÀo 9H30 CN 2-11-1013.

với kq xếp cặp như sau:
BÀN 1 NGỌC TÙNG GẶP Phùng Quang Điệp.
Bàn 2 Đại Ngọc Lâm vs Nguyễn Thăng long
Bàn 3 Lê Quốc Thắng tiên gặp Lưu Khánh Thịnh
Bàn 4 Lê Quang Bình vs Dào Duy Sỹ

Diễn biến tại hai bàn cuối gây sự chú ý của đông đảo quần hùng vào giai đoạn đầu của lượt về. Khi Đào duy Sỹ ra đòn bão táp tới tấp vào đội hình của Bình dibui dù phải đi hậu . Anh là người hùng đầu tiên của 5CO Khi sau 29 đường kiếm kỳ ảo đã ghi 2 đ cho 5CO .

Lúc này ở bàn 4: Cuộc chiến giữa ông" vua" cờ hồ Hoàn Kiếm và ông "tướng" ở hồ Gươm chém nhau không kiêng nể, nhưng rồi kiếm của Thắng kem thì gãy , gươm của Thịnh con cũng bị"què" Nên 2 anh đành phải bắt tay hòa vì chẳng nhẽ " lấy tay mà đánh!" . 3-1 cho 5CO.

Tại bàn 1 sau khi khai cục ổn định thì ĐIỆP có chút ưu thế nên vùa đánh vừa nghe ngóng...

Trong khi đó tại bàn 2 Đại Ngọc Lâm đã dùng " trấn sơn bảo " ngũ thất pháo tốt 7 tấn công BPM Tả tượng thất binh của Nguyễn Thăng Long
Lâm đã đạt những lợi thế nhất định nhưng sau hơn 50 hiệp thi đấu thì cờ bị đơn giản hóa gần hết, bên Lâm còn Pháo mã tốt sỹ Tượng bền còn bên ATLQ còn song mã 2 sỹ 2 binh .Giữa lúc ai cũng nghĩ tới chuyện hòa thì bỗng đâu sóng gió ập tới khi con mã của Lâm kín đáo ngầm rơi trong tử địa ... nhận ra điều đó ATLQ dùng chiêu " ngự giá thân chinh" hay còn gọi là "xuất tướng trợ công" giang hồ hiểm ác. Thế cờ ít thấy từ trước đến nay làm 5CO rạng rỡ mặt mày, đối lập với vẻ suy sụp của AE CLB, những việc tiếp theo ko quá sức với ATLQ để giành chiến thắng gọn gàng. 5-1 cho Năm Cửa Ô Hà Nội.

Bàn 1 ko còn ý nghĩa dù Tùng LG xuất sắc hạ được Điệp Đại Sư rút ngắn tỉ số xuống còn 5-3, nhưng thế là vùa đủ để Năm Cửa Ô đi tiếp đồng thời sòng phẳng trả lại món nợ đã vay AE1 từ vòng loại.

5CO CHIẾN THẮNG sát nút bằng những trận cờ để đời vượt hàng rào bán kết Xuất sắc ghi tên mình vào chung kết Đồng Đội TLKD2013. với tổng tỉ số 9-7 sau 2 lượt đấu căng thẳng trước AE1.

Xin được nhắc lại cái tên một CLB phong trào mới mẻ nhưng đoàn kết: NĂM CỬA Ô HÀ NỘI - "NGƯỜI" CHIẾN THẮNG !!! CẢM ƠN TOÀN THỂ ANH EM TRONG ĐỘI VÀ NHỮNG MẠNH THƯỜNG QUÂN yêu cờ đã ít nhiều cổ vũ cho 5CO !

NĂM CỬA Ô SẼ TIẾP TỤC CỐNG HIẾN MỘT TRẬN CHUNG KẾT ĐẦY CHẤT LƯỢNG, CHÚC GIẢI THÀNH CÔNG RỰC RỠ !

kynhan
04-11-2013, 02:23 PM
Không phủ nhận sự khát khao, máu lửa của 5 CO. Cái tên mới với nhiều con người cũ. Phía trước là một Kỳ Hữu đang ở giai đoạn thăng hoa nhất. Mong các anh tiếp tục cống hiến!

thanghong
09-11-2013, 08:31 AM
Cám ơn Vothien ! Do anh gõ xong rồi post ngay (sợ bị lag thì mất công) nên anh sẽ sửa dần cho phù hợp.

đàm vĩnh tuy
09-11-2013, 09:04 AM
Tóm lại,nếu mà anh Điệp không để thua cả 2 ván thì đội NCO sẽ có cửa vô địch

thanghong
17-01-2014, 12:04 AM
Hình ảnh trận lượt đi với AE1 Tại Bán Kết TLKD Qúy Tỵ!
Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Ngọc Tùng
Trần Thanh Hưng 0-2 Lê Quốc Thắng


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/16/23/41/1020550180_1534935656.jpghu

Lưu Khánh Thịnh 2-0 Lê Quang Bình
Đào Duy Sỹ 1-1 Cao Bá Thuhttp://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/16/23/41/1020550166_1974641343.jpghttp://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/16/23/41/1020550215_2012034010.jpghttp://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/16/23/41/1020550241_762594096.jpghttp://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/16/23/41/1020550196_817788791.jpg

Tỷ số là 4-4 (rất ban căng)