PDA

View Full Version : Tổng hợp giải cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 !!!



trung_cadan
12-11-2013, 12:57 AM
Giải đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 tại Thái Nguyên đã diễn ra thành công tốt đẹp , là những người có thể nói là ăn ngủ với những diễn biến của giải đấu , chúng tôi xin cùng các bạn tổng hợp những điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu .


1- Nguyễn Thành Bảo ( Sự trở lại của nhà vua ) :

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/11/09/10/973190558_1259107899_574_574.jpg

Thời gian gần đây , Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đã làm thất vọng những khán giả hâm mộ anh trên toàn quốc bởi phong độ trồi sụt cùng những tin đồn về tình trạng sức khỏe cũng như thái độ thi đấu của anh giành cho đơn vị chủ quản ( Hà Nội ) . Thật đáng mừng khi tôi được gặp lại anh với một tình trạng thể lực khá tốt , một khao khát khẳng định mình ( điều đã lâu rồi chúng ta không còn được thấy ) .

Những trận chiến của đội tuyển quốc gia trong năm 2013 đã không còn có sự góp mặt của Nguyễn Thành Bảo , và không chỉ thất bại trước Trung Quốc , chúng ta còn bị những kỳ thủ đến từ MaCau , Mỹ ... vượt qua không ít lần . Điều này càng khiến số đông khán giả dấy lên nhiều câu hỏi và có một sự mong mỏi chung về một sự trả lời chính xác cho câu hỏi : Tây độc , chừng nào anh trở lại ???

Và Nguyễn Thành Bảo đã thực sự trở lại với một phong độ không thể ấn tượng hơn , anh bất bại trong 9 ván đấu , trở thành nhà vô địch năm 2013 với 7,5 điểm trên 9 ván . Hơn hết , qua cuộc trò chuyện với phóng viên chiến trường , anh đã có lý giải về việc vắng mặt tại vòng 4 giải đồng đội 2013 ( Cần Thơ ) : Việc thi đấu 2 ngày 4 trận là một việc rất lạ ( vướng quốc tang ), thời gian đó Nguyễn Thành Bảo không ở cùng với đội Hà Nội , không sử dụng điện thoại di động , anh đinh ninh rằng ván thứ 4 nghỉ ( theo lệ thường 2 ngày 3 ván ) , đó chính là lý do khiến anh vắng mặt trong ván 4 chứ không phải là những khúc mắc với đơn vị chủ quản như giang hồ đồn đại ...

Trước những thông tin về việc chuyển nhượng , Nguyễn Thành Bảo cũng khẳng định với phóng viên , thời gian tới anh vẫn nỗ lực hết sức mình cho đội tuyển Hà Nội chứ không muốn đi đâu cả , anh tâm sự đã có tuổi và chín chắn hơn nhiều , rất cần sự ổn định , không muốn trở thành một Ngoại tỉnh lai khách như khi xưa nữa :) .

Chức vô địch mà Nguyễn Thành Bảo giành được đã làm hài lòng số đông người hâm mộ , mà những ván đấu trước Lại Lý Huynh và Đào Quốc Hưng đã chứng tỏ , Thiên hạ đại Việt đệ nhất nhân đã quay trở lại , chín chắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều .

Cùng chúc cho anh sẽ thành công trong năm 2014 , xứng đáng là kỳ thủ được kỳ vọng nhiều nhất trong những trận chiến mới trong màu áo đội tuyển quốc gia của chúng ta .

Một lần nữa , xin chào SỰ TRỞ LẠI CỦA NHÀ VUA !!!

trung_cadan
12-11-2013, 06:29 PM
2- Trương A Minh , Đương Dương đệ nhất anh hùng .

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/11/09/12/973192029_1186364778_574_574.jpg

Là danh thủ nổi tiếng hàng chục năm qua , anh cả trong bộ ba xe pháo mã huyền thoại của đội tuyển thành phố , lão tướng Trương A Minh luôn khiến các đối thủ và lứa đàn em của mình phải có cái nhìn kính phục về đường cờ trung tàn thâm sâu mà ông đang sở hữu . Tính khí điềm đạm , chơi cờ phong thái khoan dung , nhàn tản nhưng không bao giờ thiếu sự dữ dội và bão táp khi có cơ hội . Việc một thời gian dài vừa qua ông không có thành tích cao chính là vì ông luôn thi đấu với mục tiêu hỗ trợ 2 người đàn em là Trềnh A Sáng và Đào Quốc Hưng ...

Ông làm tôi liên tưởng đến Thường Sơn Triệu Tử Long , một trong Ngũ Hổ Tướng anh hùng thời Tam Quốc , đương thời Triệu Vân ăm võ song toàn , nhưng luôn luôn khiêm tốn và nhường nhịn , cả đời phấn đấu không mệt mỏi vì đại nghĩa quên thân , đến năm 70 tuổi vẫn chém liền một lúc 5 tướng của Tào Ngụy lập đại công cho Tây Thục . Tại giải đấu thủ mạnh lần này , khi Túy Kỳ Tiên mệt mỏi và hụt hơi , Đào Quốc Hưng chưa thể gánh vác trọng trách , lão tướng nổi hùng tâm , liên tục vượt qua các mãnh tướng , chiếm lấy vị tri thứ 2 với cùng 7,5 điểm . Thể hiện bảo đao bất lão , đầu bạc phơ phơ vẫn một mình một ngựa tung hoành , khí chất danh tướng anh hùng , xứng đáng ghi tên vào danh sách đội tuyển quốc gia năm 2014 . Nhận được vô vàn sự ngưỡng mộ đến từ đông đảo người hâm mộ bốn phương trên toàn đại Việt .

Ông luôn là một tượng đài bất khuất của cờ tướng Việt Nam , xứng đáng được ngưỡng mộ vạn phần !!!