PDA

View Full Version : Điện Biên ký sự - Hơi ấm yêu thương !!!



trung_cadan
21-01-2014, 01:33 AM
Thế là có dịp thực hiện ý đồ lâu nay , khám phá một lòng chảo Điện Biên nơi âm vang chiến công anh hùng và cũng hứa hẹn nhiều cám dỗ , nơi mà vợ chồng A Phủ đương đại Kiếm Gỗ và Hạnh Nát vẫn thường xuyên mời gọi quảng cáo , của đáng tội , cái vụ này mà không có con Ú nó phát động cùng với mụ Tác Ta , thì có lẽ còn lâu mình mới dám xông pha gần 500 km đường đèo , cứ ngẫm đến 12 h ngồi xe ô tô mà phát khiếp đi chứ lị ...

http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/86440-Thong-bao-Phat-dong-chuong-trinh-quyen-gop-ung-ho-tre-em-ngheo-vung-cao.tlkd?p=459106#post459106

Trời Hà Nội rét đậm rét hại , rất may mắn khi ý tưởng của chúng tôi đã được khá đông huynh đệ tỷ muội hưởng ứng . Thành thật mà nói có lúc cũng nhụt chí trai do thời gian cận tết khá nhậy cảm , nhưng trách nhiệm người cầm súng lao lên tuyến đầu cộng với tí sĩ diện đã không cho phép đôi chân tỏ ra mệt mỏi .

300 cái áo ấm mới , 10 tải quần áo cũ , vô số nước - sữa - bánh kẹo đã được anh chị em 2 đầu cầu Hà Nội - Điện Biên hỗ trợ , lại thêm những tấm lòng từ nửa vòng trái đất của lão Lâm Đệ , cái mụ Thái Biên Hòa thất thường gió mưa và ông bạn Trung trắng gửi về từ đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc A Rập thống nhất . Cả sự nhiệt tình của những bạn bè cấp 3 của tôi lẫn Hạnh nát dù rõ là năm nay tiếp tục là một năm Kinh Tế Buồn , vưn vưn và vưn vưn . Sau quá trình chuẩn bị khá là vất vả , lương thảo tích cóp tạm đủ , lịch công tác được thiết lập ...

Những tưởng đoàn đi đông vui , nhưng thằng Chiến quẩy thất tình báo bận , thằng Đình Hoàng đi Sapa với mú , thằng Chim chích điện nói mẹ em không cho đi , cái lý do này của thằng Chim chích trai tân còn chấp nhận được , chứ cái bà Mapu vừa làm cái tập 2 khoai to khoai tây xong cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ cùng một thông tin , thì thành thật mà nói đến giờ mình cũng éo thế ngửi được ý chứ :)) .

May thay Hàn Xẻng Hoàng Anh Tú đi cùng lại rất rất quý hóa vác theo một đống Coca và sữa Nutri , con Cường caogiagianai mới công tác Nghệ An 2 năm về cũng xung phong làm Triển Hộ Vệ cho thằng bạn già , quá tốt , quần áo hàng hóa đã được gửi lên Điện Biên trước cho Hạnh nát chuẩn bị , đến giờ lành ngày đẹp , 3 chàng lính ngự lâm lên đường ...

Đúng 5h lên taxi đi ra bến Mỹ Đình , mình lo xa mua 2 liều thuốc chống say và chia cho Tú Xẻng 1 choác , đỗ ở Thành Công làm 3 tô phở Vượng to tướng , cứ phải no say rồi thì muốn đi đâu thì đi , lượn đâu thì lượn .


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397883_573853718_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397881_281904103_574_574.jpg

Lần đầu đi xe giường nằm , mình trốn xuống tầng 1 chui vào góc quấn chăn thật chặt , ngay bên trên là Caogia và Tú xẻng , chuẩn bài 19 ...

Ấm ra phết , đoạn đầu đường xá khá ổn , mình nhăn nhở hót với anh em , Đi chuyến này là không phải đi chơi nhá , đi để trải nghiệm nghe chửa .


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397886_2006919929_574_574.jpg

Được 2 tiếng thì xe dừng chút cho hành khách nạp năng lượng , vừa mới lồm cồm bò dậy thì bỗng bị ông tầng trên đạp bụp phát vào đỉnh đầu , mình gầu lên phản đối , chân cẳng cẩn thận ông ơi . Chưa kịp định thần thì thêm quả nữa vào mang tai , mình điên lắm rồi nên chửi bậy , đ.. cụ mày không hiểu tiếng Việt hả thằng mặt l... kia ??? .

Thằng Tú cười nhăn cười nhở , rõ là nó không hiểu tiếng Việt huynh ơi , nó là Tây mà , không sao , huynh vừa bảo đi để trải nghiệm , huynh trải nghiệm ddeeeeeeee ...

Đẹt , đen thế thì phải chịu rầu , mò xuống xe có một sọt dép chờ sẵn ( giày đã cho vào túi nilon và giấu kỹ ) . Hay ra phết , trời khá lạnh , phụ xe hô ầm lên mời cơm ( tiền cơm đã tính vào tiền vé ) . 3 anh em ngồi chén , có trứng rán , thịt kho , thịt gà rang , bắp cải kèm nước luộc với gừng , ngon đáo để .


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397894_1932908866_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397895_593149651_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397896_829005546_574_574.jpg

Phập ngon lành 3 bát rồi vác máy ảnh đi chụp lòng vòng , quán này đểu , kiến trúc thì lộn xà lộn xộn , bàn ghế thì nhá nhá nhem nhem , ấy thế mà ranh ngôn ranh ngủng treo khắp chốn , mình nhớ mãi một câu , nguyên văn như sau :

Có 2 yếu tố để làm tăng tuổi thọ của bạn , đó là một trái tim bình thản và một người vợ hiền , mình chụp cho ngay lên face kèm comment : Trái tim thì luôn không bình thản bởi lúc nào cũng ủ mưu , vợ thì dữ như cọp cái , bà con khoái chí like điên đảo :)) .

Chén đẫy rồi mua một cân đào non 20k để lát xê , 2 thằng kia lợn chê cám , mỗi mình phập mạnh :D .

Lên xe ấm nên ngủ ngon lành mặc thằng khốn nạn bên cạnh ngáy như bò rống , đến 6h bỗng nhạc nhẽo ầm ầm , mình không chịu nổi nên quát thằng phụ xe bắt cho nhỏ lại , nó mới cười cười mà nói , xe đã đến bến một lúc , mời các bố xuống hộ ...

Ồ zê , tưởng gì hóa gỉ tường , lấy hành lý rồi alo cho thằng Kiếm gỗ , vừa đi vừa ngẫm , tưởng đi khó thế nào , chứ đi thế này thì đơn giản ...


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/01/24/1023397899_2127511385_574_574.jpg

Đến đây xin kết thúc phần đầu của Điện Biên ký sự , các hồi sau diễn biến ra sao , cứ like mạnh rồi sẽ rõ :D ...

Thợ Điện
21-01-2014, 06:56 AM
Viết hấp dẫn quá con chữ cứ nóng hôi hổi đọc tới đâu sướng tới đó ,bây giờ di chuyển có xe giường nằm tiện thật nhưng có an toàn không ông Trung tôi thấy xe cao lênh khênh lạng lách dễ mất trọng tâm quá
Giữa tháng Tư ông có vào Sài Gòn tường thuật cờ không .Mong gặp ông ở đó để tôi trả nợ không thôi ông lại cười cho là hứa hão

cuonghanh
21-01-2014, 10:18 AM
@Bác Lâm: Đúng là xe hơi to và lênh khênh so với đường núi nhưng giờ ĐB mốt nó thế, xe bé không ai thèm đi bác ạ :( Độ an toàn thì nó cũng như mọi nơi, đa số là an toàn, thi thoảng có tí thiếu! :)

@Lão Cá: Thật may phước cho đời 3 anh em nhà lão. Mấy anh em vừa bốc thân về Thủ đô là Điện Biên lại nổi cơn rét đậm, trước cũng rét mà sau cũng rét, đc mấy hôm làm chương trình thì trời lại ấm áp thế chứ lị.

Nói chung Điện Biên có hơi nghèo, hơi buồn tẻ nhưng người ĐB hiếu khách (đôi khi quan tâm nhiều đến mức phiền hà), chân tình, hào sảng. Có điều văn hóa rượu hơi bị đậm đà quá. Vụ này phải để lão Cá trải nghiệm rồi phát biểu ý kiến mới chuẩn :)) :))

trung_cadan
21-01-2014, 11:41 PM
Viết hấp dẫn quá con chữ cứ nóng hôi hổi đọc tới đâu sướng tới đó ,bây giờ di chuyển có xe giường nằm tiện thật nhưng có an toàn không ông Trung tôi thấy xe cao lênh khênh lạng lách dễ mất trọng tâm quá
Giữa tháng Tư ông có vào Sài Gòn tường thuật cờ không .Mong gặp ông ở đó để tôi trả nợ không thôi ông lại cười cho là hứa hão

Em nói thật đi thì đi chứ kinh lắm , tốt nhất nên nằm tầng 1 , tầng 2 giật lắc kinh khủng . Tháng 4 theo lịch em có mặt tại Vũng Tàu làm giải Kỳ vương PTSC sau đó sẽ tiếp tục làm giải đấu thủ mạnh 2014 ( năm nay đánh sớm nhường đất cho giải đại hội TDTT ) . Hy vọng sẽ được gặp huynh để gió máy bởi bấy lâu nay vẫn chờ khoảnh khắc đó !!!

trung_cadan
22-01-2014, 12:58 AM
Ngồi một lúc thì con Kiem_go lù lù hiện ra trong sương :D , tuy lần đầu gặp mặt nhưng do đã chat chit alo suốt ngày nên chẳng có tí gì lạ lẫm , 3 thằng trèo lên taxi ra nhà nghỉ . Phòng ốc thì nói chung là ổn , tuy nhiên đã full nên bà chủ cho vào phòng nghỉ tạm cất đồ . Dân Hà Nội có câu , không gọi là phòng nghỉ , phải gọi là phòng làm việc , có ai vào mà nghỉ bao giờ đâu , quả thật đồn như lời , tặng các bác cái ảnh nóng :D :


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/49/1024008672_370843812_574_574.jpg

Nói chung là quá mệt nên 3 thằng kệ đời rúc thẳng vào đống chăn ngủ tít , được khoảng 1 tiếng con Kiếm Gỗ réo điện thoại inh ỏi , dưới cửa đã có một ông anh chạy Toyota đợi sẵn , địa điểm là thư viện tỉnh Điện Biên , nơi mụ Hạnh nát đang công tác công tộ . Tất cả mọi người hò nhau chất hàng lên xe , cũng kín đặc một con bán tải . Khênh mãi mới xong rồi vợ chồng A Phủ nó mới cho ăn sáng , chả rõ phở Điện Biên ngon thật hay đói quá mà em húp sạch cả nước , hix .


Cả đoàn chuyển đồ lên xe :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/49/1024008704_499055387_574_574.jpg

Tiếp tục chặng đường gần 100km ngược về hướng Hà Nội , mệt quá nên mình để máy không rung không chuông và lăn quay ra ngủ tiếp , nghe đồn dọc đường mây lồng núi núi ấp mây đẹp nhắm nhắm , vụ này về sau mình xem ảnh mới rõ , chứ lúc đó Mụ Tác ta gọi điện đánh thức quảng cáo cảnh đẹp núi rừng , đương nhiên mình chẳng biết gì sất , lý do như đã trình bày ở trển .


Ảnh này lấy của Mụ nát :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008737_1540504019_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008750_557139851_574_574.jpg

Cuối cùng cũng đến trường tiểu học Quài Tở , đích đến chính của cuộc hành trình , ấn tượng chung là phong cảnh rất đẹp , trường cũng khang trang do mới được dự án kiên cố hóa trường học của nhà nước quan tâm , tuy nhiên các em thì đi dép tổ ong không tất , quần áo phong phanh , hôm đấy ở Điện Biên là tương đối ấm mà mình vẫn thấy các em mặt mũi tím tái . Các bé xếp ghế hàng dài đón khách , trông rất đáng yêu . Lại thêm quả lúc mình tiến vào khu vực sân khấu , gần 300 đôi tay bé xíu vỗ rất đều để chào mừng . Hồi xưa tướng tài hùng dũng đi giữa đoàn quân chả rõ cảm giác ra sao , hôm nay mình vừa cảm động vừa ngượng ngùng , tâm thì những mong các em cứ chạy chơi sân trường thoải mái , mấy cái vụ hoành tráng này có vẻ không hợp không hợp ...


Các bé ngồi sân trường đón đoàn :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008765_593158866_574_574.jpg

Phía trước mặt trường học :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008772_1086825351_574_574.jpg

Chuẩn bị phát quà :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008782_1504117187_574_574.jpg

Trong 300 em đi học thì có 191 em đang thuộc loại hộ nghèo , số còn lại mới thoát nghèo được 1-2 năm . Lễ trao quà có sự có mặt của các cô giáo trong trường , lại thêm chú phó chủ tịch xã cũng dự khán . Mình được mọi người mời lên phát biểu , đại ý mình nói lời cám ơn các anh chị em trên diễn đàn cùng anh em Điện Biên đã hỗ trợ nhiệt tình , đời có câu : Già bát canh trẻ manh áo mới , ngày hôm nay rất vui được trao tặng 300 niềm vui nhỏ cho các em .

Các bé trong trường tổ chức ca nhạc chào mừng đoàn từ thiện , mặc áo phong phanh nhảy Aerobic :D . Chưa kịp nhăn mặt bởi trời quá rét thì cô giáo hiệu trưởng như hiểu ý trấn an : Các con vui lắm , mấy hôm nay háo hức chờ đợi suốt các chú các cô à .

Mấy cái vụ chào mừng chào mọt không vui lắm , khâu tặng áo mới là điểm nhấn chính , các bé cười toe toét , bé nào có rồi thì cứ lấy tay vuốt vuốt vào áo , bé nào chưa có được động viên giơ tay , cuối cùng thì mọi việc cũng đã ổn thỏa ...




Những người thực hiên : Hơi ấm yêu thương :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008861_172712973_574_574.jpg

Chụp ảnh lưu niệm xong thì các con cũng được cho về , dọc đường mời các cô giáo đi ăn trưa , nhìn thấy đường núi vắt ngang như dải lụa , từng tấm áo mới rực rỡ tung tăng xa xa , thật sự anh em trong đoàn cảm thấy ấm lòng .

Bấy lâu vẫn nghe đồn về tài uống rượu của các cô giáo vùng cao , hôm nay mới được tận mắt chứng kiến , mặc dù đã tỉnh táo dặn lòng phòng ngừa nhưng không ăn thua , cái câu cái hũ chìm chắc được người đời phát minh ra khi uống rượu với dân vùng cao chứ chả chơi :(( .

Xong tiết mục rượu chè là đến môn văn nghệ văn gừng , mò được vào phòng hát là ngủ gục tức thì , ông Tú Hàn Xẻng đá phòng ngự khá tốt nên trụ được , còn ông Cường cáo bị nhan sắc quyến rũ nên đá tấn công , rốt cục mất gần một tiếng gục bên vệ đường cho chó ăn chè mới có thể lên xe ngủ tiếp :)) .

6h về đến phòng nghỉ , mấy bác cả Điện Biên rủ đi uống tiếp , mình lập tức cáo ốm chối từ , he he . Trông mặt các bác có vẻ không mấy hài lòng , em là em rất rất cám ơn anh em , nhưng em sợ lắm rồi ...

Tú bận nên lên xe về Hà Nội trước , còn có hai anh em , mình bảo vợ chồng A Phủ về nghỉ , hôm nay đi cả ngày chắc mệt , 8h mò xuống đi ăn cơm thịt trâu , có cái món nước chấm đen đen , mình đoán ngay là Nâm Pịa ( làm từ phân non trong ruột trâu bò ) , mình đếch dám ăn tuy nhiên đểu cáng mời Cường cáo ăn thử , nó làm một thìa tướng , hậu quả đã rõ , he he ...

Ăn xong thì hai thằng cuốc bộ đi uống caphe , Kiếm gỗ cứ quảng cáo caphe Điện Biên ngon nhắm , nhưng thề là kém xa món cà phê của quán nhà mình ( nhân tiện quảng cáo tí :P ) .

Về đến nhà nghỉ bật tivi lên xem HBO , chả nhớ phim gì bởi 2 phút sau là lăn quay mất rồi .

Một cảm nhận là thời tiết thật trong lành ,mình mà chuyển hộ khẩu lên đây , cứ ăn xong rồi ngủ thế này thì chả mấy chốc chắc thành một con nhợn ...

( còn tiếp ) ...

trung_cadan
22-01-2014, 12:59 AM
Cô giáo như mẹ hiền :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008808_82374289_574_574.jpg

Áo ấm này :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008815_1848554174_574_574.jpg

Vừa không ???

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008826_415556977_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008844_640371016_574_574.jpg

Đồng phục :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008849_218244806_574_574.jpg

Chúng con cám ơn các cô các chú ạ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008856_1092514087_574_574.jpg

Niềm vui của bé :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/21/23/50/1024008838_1543908219_574_574.jpg

cuonghanh
22-01-2014, 12:15 PM
Nhẽ ra mấy ông không kém va chạm sương gió thì tối đã bị lôi vào bản rồi. Vào bản thì đừng nói ng không uống được rượu, đến những Lưu Linh đích thực cũng phải nằm sàn trước lối mời rượu duyên dáng của các chị em người Thái. Lúc đấy người ta uống vì thấy vui chứ không còn vì xã giao hay nài ép nữa.

Nậm Pịa tôi lên ĐB ngót chục năm rồi nhưng cũng chịu. Tuy nhiên trong ẩm thực người Thái, họ rất chú trọng vận dụng âm dương, thảo dược vào món ăn nên nậm pịa ngoài công dụng là nước chấm còn là 1 loại thuốc, vì vậy có ăn đồ tái, gỏi cũng không sợ đau bụng (hehe, nghe đồn thế thôi chứ cũng chưa dám thử).

trung_cadan
22-01-2014, 01:07 PM
Nhẽ ra mấy ông không kém va chạm sương gió thì tối đã bị lôi vào bản rồi. Vào bản thì đừng nói ng không uống được rượu, đến những Lưu Linh đích thực cũng phải nằm sàn trước lối mời rượu duyên dáng của các chị em người Thái. Lúc đấy người ta uống vì thấy vui chứ không còn vì xã giao hay nài ép nữa.

Nậm Pịa tôi lên ĐB ngót chục năm rồi nhưng cũng chịu. Tuy nhiên trong ẩm thực người Thái, họ rất chú trọng vận dụng âm dương, thảo dược vào món ăn nên nậm pịa ngoài công dụng là nước chấm còn là 1 loại thuốc, vì vậy có ăn đồ tái, gỏi cũng không sợ đau bụng (hehe, nghe đồn thế thôi chứ cũng chưa dám thử).

Chẳng qua dành mọi ưu tiên cho công việc. Chứ không bà cho trôi sông hết :venhvao!!'

kiem_go
23-01-2014, 01:31 PM
Qua ký sự này mình muốn gửi lời cảm ơn đến hai ông bẹn Dũng Bún và Chiến Cận đã nhiệt tình đưa đón anh em trong đoàn từ thiện.
Hy vọng các anh vẫn nhiệt tình như vậy trong các chương trình sau

trung_cadan
24-01-2014, 12:55 AM
Cái đầu đọc thẻ lỗi nên chưa viết tiếp phần 3 được , up mấy cái ảnh về thức ăn Điện Biên vẫn tồn trên face vậy :) :


Bánh đa cá :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336601_158058829_574_574.jpg

Phở bò :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336609_895909062_574_574.jpg

Cơm thịt trâu , cái bát đen đen là Nậm Pịa đấy ạ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336621_1775410290_574_574.jpg

Ngon nhất là cục thịt trâu băm nướng lá , vừa thơm vừa lạ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336624_1361732032_574_574.jpg

Xe giường tầng , ai say xe cấm có được nằm tầng 2 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336633_1110904289_574_574.jpg

Thành phố Điện Biên buổi sáng sớm :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336640_1426662951_574_574.jpg

Sữa bò tại điểm dừng chân Mộc Châu :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/24/00/31/1025336649_787103893_574_574.jpg

cuonghanh
24-01-2014, 06:43 PM
Món bánh đa cá của ông có tên là Canh cá Quỳnh Côi nhé (Quỳnh Côi là tên xuất xứ món ăn này, nay là huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình). Món này được coi là đặc sản của người Thái Bình lên Điện Biên lập nghiệp từ những ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Chuẩn của nó phải ăn kèm rau rút, thìa là. Điện Biên hiếm rau rút nên sau này thường thay bằng cải ngồng (một giống cải Tây Bắc, ăn ngon nhất khi bắt đầu ra hoa).

Ông mới ăn lần đầu mà cũng tỏ ra khôn đấy :)) Món này ngon nhất là chả băm, nghe nói trong đó trộn cả bong bóng cá rồi những cái gì nữa ấy, tạo cho chả độ giòn, không bị mềm khi vào nước. Đã dò hỏi nhưng họ dấu bí quyết, nhất định không chịu lộ cách chế biến. Bình thường tôi cũng chỉ ăn chả băm thôi. Tuy nhiên hôm đó cuối nồi nên nước dùng mặn khẹt, chả ngon mấy!

kiem_go
24-01-2014, 08:49 PM
9h kém mới đi ăn sáng lại còn kêu đồ không ngon, nói cho ông biết ở ĐB không ăn sáng từ 6h - 7h30 là chỉ có nhịn,ra muộn có ăn là tốt rồi. Mọi thứ trên này đắt đỏ vẫn có câu nói vui với mọi người là " trên ĐB đố cầm 50k đi ăn được cơm bụi" không phải là không có cơm bình dân mà là 50k họ không muốn bán. Sang năm mới anh em lên ĐB phải để các ông vào ăn ngủ cùng nhân dân, sương gió bụi đường tí cho chuyến đi có ý nghĩa

Aty
25-01-2014, 03:58 PM
Hăm he kiểu này không chừng lần sẽ sau mang theo cơm nắm muối vừng :) .

caogiagianai
27-01-2014, 04:36 PM
Hăm he kiểu này không chừng lần sẽ sau mang theo cơm nắm muối vừng :) .

Ta đã trở lại - Lợi hại gấp đôi: xoatay

Congaco_H1R5
27-01-2014, 06:32 PM
Ta đã trở lại - Lợi hại gấp đôi: xoatay
Hóa ra Cường cùng đi với Trung lên Điện Biên là con cáo già giả nai trên CXQ mất tích mấy năm nay hả ?

trung_cadan
27-01-2014, 07:28 PM
Hóa ra Cường cùng đi với Trung lên Điện Biên là con cáo già giả nai trên CXQ mất tích mấy năm nay hả ?

Chuẩn bài anh ơi , he he !!!

@Cáo : Mày đi mua hộ tao cái đầu đọc thẻ nhớ nhé , có gì alo !!!

Alent_Tab
27-01-2014, 09:00 PM
Hiền đệ kiếm cái thẻ reader in all one ấy giá 15k, dạo này đói quá chứ cũng không lơ qua chương trình này của các bạn

kiem_go
27-01-2014, 09:31 PM
Ta đã trở lại - Lợi hại gấp đôi: xoatay

Cường cáo sắp chuyển hộ khẩu lên ĐB chưa? tôi nhớ trungcadan có bức ảnh ông chụp với cô giáo " vòng tay khát vọng" lúc đó ông say không biết có nhớ sdt ko?

Aty
28-01-2014, 12:33 PM
Ta đã trở lại - Lợi hại gấp đôi: xoatay

Ha ha, thì ra có người đánh tiếng trước. Nghe ai đó người ta nói rằng: muốn ăn hột vịt hãy chui dưới sàn. Thôi thì kiếm chút hậu thuẩn để có khi nhờ đến.

@Alent kì này lo làm giàu quá không vào quán uống cà phê nhỉ ?

caogiagianai
28-01-2014, 07:16 PM
Cường cáo sắp chuyển hộ khẩu lên ĐB chưa? tôi nhớ trungcadan có bức ảnh ông chụp với cô giáo " vòng tay khát vọng" lúc đó ông say không biết có nhớ sdt ko?.

Nhu này là ông say rồi;
1/ Tôi ko chụp ảnh với cô giáo đó
2/ Tôi ko xin mà mượn máy đt ( xóa rùi )

caogiagianai
28-01-2014, 07:18 PM
Ha ha, thì ra có người đánh tiếng trước. Nghe ai đó người ta nói rằng: muốn ăn hột vịt hãy chui dưới sàn. Thôi thì kiếm chút hậu thuẩn để có khi nhờ đến.

@Alent kì này lo làm giàu quá không vào quán uống cà phê nhỉ ?

Quen à bro

kiem_go
28-01-2014, 10:23 PM
.

Nhu này là ông say rồi;
1/ Tôi ko chụp ảnh với cô giáo đó
2/ Tôi ko xin mà mượn máy đt ( xóa rùi )
tôi nhớ là ông uống ''khát vọng'' với cô giáo mà.....

caogiagianai
29-01-2014, 02:02 AM
Quen à bro

sao nick toi lai co may chu mau xanh
chep chep Thay nghi qua troi.Toi nha we, an chac .De nghi tra lai cho kho chu nguyen hinh di

trung_cadan
30-01-2014, 12:18 AM
Điện Biên ký sự ( tiếp theo và hết ) !!!

Tết nhất bận rộn quá nhưng vẫn phải hoàn thành nốt cái món này không thì vợ chồng A Phủ nó quở rông mịa cả năm , lại nói sáng hôm sau tỉnh dậy , tắm rửa bôi sáp bôi sủng mãi đến 9h mới mò ra khỏi phòng . Thằng Kiếm gỗ đã đợi sẵn mặt trông có vẻ tức tối vì mình dậy muộn tuy nhiên vẫn tỏ vẻ mến khách cho xứng với quảng cáo lâu nay . Cả đội đi ăn bánh đa cá Quỳnh Côi . Nói thật nói đến cá là mình đã ngán , thêm nữa Điện Biên nổi tiếng đồ rừng cá mú thì ra cái giề ??? Tuy nhiên không ăn thì nhịn nên mình gọi mỗi chả cá cho vào bún , ấy thế mà lại là món ngon nhất , nguyên do Hạnh nát đã kể ở trển ...

Gió máy chán thì đi cafe , hôm trước quên chưa kể lúc về được uống cafe rất ngon , lại chứng kiến màn mặc cả con honda 67 duy nhất còn lại ở Điện Biên ( ấy là theo lời ông bán ) . Nói thật say rượu buồn nôn bỏ bố nhưng bởi cafe hạt trên này cũng có tí tiếng nên phải thẩm bằng được . Ngồi một lúc ở quán thì anh Đại cùng một số anh em clb Điện Biên ra giao lưu , mấy anh em tuy mới gặp lần đầu nhưng bởi đã từng làm trận kỳ đài Online giữa anh Đại và Trạng cờ Phạm Quốc Hương nên đã thân thiết lắm . Ngồi chém một lúc thì mình và anh Đại tổ chức giao lưu trận cờ , rất may mắn bởi hình như anh Đại mến khách nên chơi cờ không sát khí và tập trung lắm , đến gần tàn mình tóm được con mã nên phần thắng trận này nghiêng về đội khách .


Em 67 đây :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/23/1029407069_1838291798_574_574.jpg

Cafe hạt Điện Biên đây :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/24/1029407134_567399479_574_574.jpg

Ván đấu giữa anh Đại và Trung_cadan :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/23/50/1030164835_1796756538_574_574.jpg

Zô nào , anh em mình là một gia đình , một gia đình là phải chơi hết mình :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/25/1029407172_2146778010_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/25/1029407180_1491146965_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/25/1029407218_98659237_574_574.jpg

11h các anh mời đi uống rượu , vào đúng quán hôm qua ăn thịt trâu để giao lưu , không khí thật vui và gần gũi , hôm nay không phải say xe nên mình uống khá khỏe , hình như cái thổ nhưỡng ở đây nó hạp với môn rượu chè , mình mới lên ngày này là ngày thứ hai mà đã thấy level lên vùn vụt :D .

Rượu ở Điện Biên có cái hay là uống xong phải bắt tay , thêm nỗi mấy bố ý uống vào lại chả biết say là gì nên cứ zô rồi bắt tay toanh toách , Các huynh đệ công nhận mến khách và hào sảng , kết thúc cuộc rượu mình được tặng một con lợn cắp nách cùng một vò rượu ngâm cực quý và hiếm ( ngâm cái gì mọi người cứ đoán nhé :D ) . Hôm sau vác con lợn về Hà Nội ăn tết mà con béo ở nhà nó sướng quá cứ ngoác miệng ra cười cả ngày , mình nghĩ bụng , lần sau cậu cứ đi chơi tẹt , visa là một con lợn thì luôn luôn không phải nghĩ , hé hé .


Thịt trâu ngon chưa :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/26/1029407238_1892267629_574_574.jpg

Uống sau tất nhiên cái giống Hợi Tửu như mình là phải lăn ra ngủ , tầm 4h chiều vợ chồng A Phủ lại dẫn đi tham quan đồi A1 và tượng đài chiến thắng Điện Biên , mụ Hạnh nát vào chém với quản lý là có đoàn kiểm tra của Bộ Văn Hóa đi vi hành , thế là nghênh ngang đi lại tơi bời , chả mất một xu tiền vé :)) .

Không khí mát rượi và trong lành , nhớ nhất lúc đi lên tượng đài , Hạnh nát gặp một con sói nhà nuôi , thế là nỗi nhớ con Bấc nổi lên , mụ ý nhảy vào xin chụp ảnh , công nhận cái bọn sói rừng nó hoành tráng ăn đứt mấy con gâu gâu mà cái bọn CHÓ ( tên gọi tắt của anh em mê chó ) vẫn hay ra công viên nhà mình show hàng ...


Sói Điện Biên và Hạnh Nát :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/34/1029407740_1587216547_574_574.jpg

Bon chen tí :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/35/1029407811_1961370230_574_574.jpg

Tượng đài chiến thắng , niềm tự hào của người dân Điện Biên nói riêng và toàn quốc nói chung :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/34/1029407729_1921257857_574_574.jpg

Đến hầm Đờ Cát thì đã hết giờ nên mình đòi ra chợ Mường Thanh để chụp ảnh , chợ ở đây chủ yếu người dân tộc bán , về cơ bản nếu không có ít đồ rau củ quả đặc trưng thì chả khác mấy chợ người Kinh , chơi xong lại uống cafe và được ăn miến xào , mình phạng luôn hai suất , công nhận miến ngon kinh ...


Cây cầu Mường Thanh lịch sử :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/36/1029407871_1569206742_574_574.jpg

Chợ Mường Thanh :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/37/1029407902_1305830493_574_574.jpg

Thịt trâu và lạp xường :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/38/1029407947_1941173967_574_574.jpg

Niềm vui ngắn chẳng tày gang , còn quyến luyến nhau mò về lên phòng chém gió cùng vợ chồng Kiếm gỗ mãi , đến giờ nhà xe cho taxi ra đón , mình ra hơi muộn nên chỉ còn chỗ tầng 2 , tinh tướng vụ đi hôm trước khá nhẹ nhàng , mình tót thẳng lên mà không hề đòi hỏi như mọi bận .

Xe đã chạy còn nhận được điện thoại từ anh Khắc , anh ấy bảo anh đứng ở cửa vừa thấy xe chú đi qua , chú về mạnh giỏi ra tết lên chơi với anh nhé ... Điện Biên các tuyến xe theo giờ , tuyến mình là tuyến cuối trong ngày nên anh ý biết . Dọc ngang khắp các miền tổ quốc một số năm nay , chưa bao giờ mình cảm nhận được chân tình mà anh em dành cho mình lớn đến thế . Ra tết em sẽ quay trở lại với anh em , qua bài viết này xin nhờ vợ chồng Kiếm gỗ gửi lời cảm ơn đến các huynh đệ , chúc mọi người một xuân mới an khang và thịnh vượng ...

Đoạn căng nhất của Điện Biên - Hà Nội hóa ra lại là 100km đầu tiên , xe lắc kinh khủng khiến mình muốn lăn ra khỏi ghế , mệt và buồn nôn cực kỳ là cảm giác lúc đó , nghĩ đến 12 tiếng đang chờ đợi , mình phát hoảng ...

Lập tức bỏ giường trèo xuống sàn nằm , khoảng cách có 50 cm bề ngang , mình chèn được hai vai vào 2 thành giường bên cạnh , thằng phụ xe yêu cầu lên tầng ngay , mình trình bày mãi không được thế là phải giở văn cùn , bố mày say xe không thích lên , làm sao ???

Đúng là đôi lúc giở trò lại hay , nó không lèm bèm nữa , đẹt nhà nó , đã thu vé cao hơn ngày thường , lại định bắt nạt cậu hở , đừng hòng cậu sợ nghe chửa :)) .

Đèn tắt , tiếng nôn ọe vang lên khắp nơi , xe rung lắc điên cuồng , thi thoảng ăn cái đạp vào đầu từ thằng phía trên , nhưng mình say xe quá rồi nên kệ cứ nằm thủ thế , muốn ra sao thì ra .

Ngủ lúc nào không hay , 6h sáng dậy thì Hà Nội thân yêu đã hiện ra trước mắt , anh Khắc nhắn tin báo lợn đã về trước người nửa tiếng , ra ôm được em ý cùng vò rượu với lại nguyên một bao tải măng về nhà mới hơi hơi hoàn hồn , lần sau em sẽ lên Điện Biên , nhưng thống nhất là phải ủ tiền đi máy bay mới được . Em sợ lắm rồi chị Tác Ta à :(( .

Chuyến đi kết thúc trong một sự thoải mái về tinh thần bởi nói gì thì nói , mình và anh chị em đã cùng nhau làm được một việc tốt , à mà phải nói là rất tốt mới đúng chứ lỵ ...

Ký sự Điện Biên xin được kết thúc tại đây , cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ , nút cảm ơn ngay gần tay , nhớ bấm phát cho em nó phấn khởi , hí hí .

Trân trọng !!!

cuonghanh
30-01-2014, 12:35 AM
Ừ thì bấm like. Cho tớ xin cái ảnh chụp với con cờ hó về làm của riêng nhé!

Ông đi bằng gì thì đi, nhưng nhớ là ra giêng mấy ông ĐB sẽ réo ông đấy. Nói chung cái được lớn nhất của chuyến "vi hành" này là mục đích từ thiện thành công tốt đẹp và cầu nối giao lưu giữa anh em ĐB với HN và làng cờ đã được thắt chặt thêm. Mấy anh em trong CLB cờ ĐB ai cũng bảo có dịp xuống HN nhất định sẽ vào TLKĐ quán. Hi vọng tấm chân tình đôi bên sẽ tiếp tục được phát huy cho dù đá sân nhà hay sân khách!

trung_cadan
30-01-2014, 12:44 AM
Bonus một số ảnh chưa up :




Cứ có tiền rồi đi như thế này là thích :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/11/1029406345_391676051_574_574.jpg

Cùng vui nào :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/12/1029406412_355041454_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/12/1029406427_14389342_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/07/1029406018_694119891_574_574.jpg

Sang năm mua thêm ủng mọi người nhỉ , để các em lội suối đỡ lạnh :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/16/1029406626_1693349355_574_574.jpg

Tú làm gì thế kia em ???

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/22/1029406994_1403857466_574_574.jpg

Cường cáo và xe tăng :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/29/1029407456_307762867_574_574.jpg

Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên nhìn từ đồi A1 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/30/1029407505_634003602_574_574.jpg

Với kiếm gỗ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/30/1029407516_1037533385_574_574.jpg

Nhậu , nhậu nữa , nhậu mãi :)) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/30/00/16/1030169331_426717335_574_574.jpg

Đoàn của Bộ văn hóa đi kiểm tra ở hầm Đờ Cát đấy :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/30/00/16/1030169339_1122668217_574_574.jpg

Dưới chân tượng đài Chiến Thắng :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/30/00/16/1030169345_406693495_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/30/00/16/1030169351_1054019540_574_574.jpg

Giới săn ảnh trên cầu Mường Khương :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/30/00/16/1030169358_1584355008_574_574.jpg

Thợ Điện
30-01-2014, 04:25 AM
Ông Trung con lợn có phải giống heo mọi chuyên ăn cỏ không ? thịt nó nạc ngon lắm .Lạp xưởng Điện Biên coi hấp dẫn quá nhỉ ? khác hẳn loại dưới xuôi hay bôi phẩm đỏ đỏ .Hehe hồi đó mới giải phóng xong tôi bị tù .Tết năm ấy bà già gửi lạp xưởng vào trại cho ăn .Tụi tôi đem ra ngoài sân nướng .Cán bộ quản giáo đi ngang hỏi
-Các anh ăn con gì mà trông tởm thế (nó đỏ đỏ đen đen ,mỡ lại chảy xèo xèo ngó rất kinh )
-Tôi trả lời ngay _ Báo cáo cán bộ ấy là con lạp xưởng

Ông nhăn mặt nói
_ Các anh ăn uống mất vệ sinh thật ,con nạp xưởng mà cũng ăn

Ông ấy đi qua ,tụi tôi được dịp cười no bụng ,sau này ông ấy biết đì tôi lao động chết dở

Ông Kiếm gỗ coi chắc đòn ghê ,tướng ông này khoẻ ,đấu vật chắc khó ai hơn

Cô Hạnh lên Điện Biên 10 năm rồi mà vẫn không mất cái nét dễ thuơng của gái Hà Nội .Ông bạn tôi năm ngoái khen nói chuyện qua phone với cô rất thú vị .Tôi có cả đống kỉ niệm với các ông bà trên TLKD chỉ có cái là chưa gặp mặt thôi

Aty
30-01-2014, 01:02 PM
ết dở

Ông Kiếm gỗ coi chắc đòn ghê ,tướng ông này khoẻ ,đấu vật chắc khó ai hơn

Cô Hạnh lên Điện Biên 10 năm rồi mà vẫn không mất cái nét dễ thuơng của gái Hà Nội .Ông bạn tôi năm ngoái khen nói chuyện qua phone với cô rất thú vị .Tôi có cả đống kỉ niệm với các ông bà trên TLKD chỉ có cái là chưa gặp mặt thôi

Nhìn thấy cảnh Điện Biên, comment một cái là sai ngay. Chủ yếu thấy cái ống kính chắc là đẹp lắm. Thôi thì ít làm sai ít vậy.

cuonghanh
30-01-2014, 04:06 PM
Nhìn thấy cảnh Điện Biên, comment một cái là sai ngay. Chủ yếu thấy cái ống kính chắc là đẹp lắm. Thôi thì ít làm sai ít vậy.


Cái ống đáng ghét bác ạ. Ống 70-200 nên muốn chụp lúc nào cũng phải chạy ra rõ xa, vừa mệt lại không lấy được khuôn hình như mình muốn. Nói chung không hẳn thứ gì to và dài cũng là hay, hehehe!

@Bác Lâm: Chắc đòn thế mà lại mang danh Kiếm gỗ, hơi phi lý bác nhỉ? Ông Trung còn bảo anh Cương có tướng đi đòi nợ, thu họ thuê đấy ạ. Anh Kiếm có cánh tay chuyên đập cầu lông, nhỡ có xuống tay với vợ thì đúng là tan nát một đời! (cũng may là cháu chưa bị lần nào bác ạ)

Aty
30-01-2014, 04:34 PM
Nói chung lâu nay bị bầm dập :( quá như cô Hanh đã thấy. Nhích một cái là bị bác Lâm xúc về đồn ngay cho nên cẩn tắc ít áy náy. Trưởng làng khó tính ở đây tui phải kiêng thôi. Hôm nào ổng đi du lịch du hí ở Việt Nam may ra.

Gió
30-01-2014, 08:24 PM
Ông mới ăn lần đầu mà cũng tỏ ra khôn đấy :)) Món này ngon nhất là chả băm, nghe nói trong đó trộn cả bong bóng cá rồi những cái gì nữa ấy, tạo cho chả độ giòn, không bị mềm khi vào nước. Đã dò hỏi nhưng họ dấu bí quyết, nhất định không chịu lộ cách chế biến. Bình thường tôi cũng chỉ ăn chả băm thôi. Tuy nhiên hôm đó cuối nồi nên nước dùng mặn khẹt, chả ngon mấy!

Rất có thể là Nậm Pịa :lolz

kiem_go
30-01-2014, 08:49 PM
Zô nào , anh em mình là một gia đình , một gia đình là phải chơi hết mình :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/29/01/25/1029407172_2146778010_574_574.jpg



kết quả ảnh này thấy mình yêu đời thế.
anh Gió: Nậm pịa chưa ăn quen thì thôi chứ quen rồi thành nghiện, ĐB có rất nhiều món mà nói đến sẽ thèm như măng đắng, nhót, xôi nếp nương

caogiagianai
31-01-2014, 12:56 AM
lau lau moi thay phan cuoi cua Ky Su Dien Bien:loaloa1

Gió
28-03-2014, 06:06 PM
Vừa rồi không đi cùng được với anh em trong chương trình của diễn đàn, tuy đầy tiếc nuối nhưng trong chuyến Bắc du vừa rồi cũng kịp ghé lên Điện Biên giao lưu cùng hai vợ chồng nhà A Phủ. Í lộn, vợ chồng kiếm - gỗ :cuoihihi. Do mưa suốt và bận nhậu nên chụp được ít ảnh quá, tay nghề hơi kém thôi có tý nào thì dùng tạm vậy:


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/07/1063714207_1491077202_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063714207)
Đang ngủ ngon thì bị ông Kiếm - gỗ "hành", lôi ra quán cà phê mà mình đâu có biết uống món này

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/08/1063714530_439725530_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063714530)
Không gian này làm kỳ đài thì hết ý...

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/08/1063714845_732911125_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063714845)
Cũng phải làm 1 ly cho bằng chị bằng em không thằng kiếm - gỗ nó cười cho thối mũi... keke

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/13/1063717511_1599414330_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063717511)
Cầu Mường Thanh lịch sử với 61 tuổi , được người Pháp xây dựng từ cuối năm 1953 sau khi nhảy dù xuống Điện Biên

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/17/1063720445_1065345685_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063720445)


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/10/1063715761_904000438_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063715761)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/10/1063716004_1916628555_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063716004)
Hai anh em lang thanh chợ Mường Thanh ngắm lan rừng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/19/1063721619_1841279040_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063721619)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/11/1063716203_148009374_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063716203)
Dạ dày nhím

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/11/1063716382_2101629026_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063716382)
Nhót Điện Biên (nhưng nhót xanh mới chơi được môn Bắp Cải Cuốn Nhót mà Hạnh Nát đã từng giới thiệu)


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/13/1063717862_687417899_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063717862)
Chợ chim cảnh

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/16/1063720002_590839232_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063720002)
Hầm đờ cát tơ ri

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/16/1063719769_1013269169_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063719769)
Chỗ này chắc chắc có ma... hix

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/16/1063719529_142569883_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063719529)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/15/1063719016_565393153_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063719016)
Hoa dại bên đường, thằng kiếm lại mạnh mỏ chém: hoa tầm xuân

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/15/1063719238_1911866172_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063719238)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/14/1063718147_1573496135_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063718147)
Hoa ban đẹp không cả nhà

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/14/1063718469_1274537318_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063718469)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/03/28/17/14/1063718725_2028754250_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dra_cula_6789/1063718725)
Hẹn gặp lại Điện Biên...

Congaco_H1R5
28-03-2014, 06:28 PM
Kiếm Gỗ nói đứng chứ không chém đâu :))Chính nó là hoa tầm xuân đấy, nhưng lên sách báo thì mới tầm xuân chứ còn dân gian thì cứ bảo là hoa hồng dại :D