PDA

View Full Version : Hội cờ người Giang Xá , Trạm Trôi , Hoài Đức , Hà Nội !!!



trung_cadan
12-02-2014, 11:05 PM
Hội cờ người Giang Xá , Trạm Trôi , Hoài Đức , Hà Nội !!!

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1618457_461178650690118_1125997467_n.jpg

Giải cờ tướng làng Giang Xá , Hoài Đức , Hà Nội đã kết thúc ngày hôm nay với ngôi vị vô địch thuộc về 2 thành viên hết sức quen thuộc của diễn đàn là Mai Quý Lân ( Nguoi_trong_giang_ho ) và Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng của clb cờ tướng Quang Trung . Ông Cường ( Phó ban tổ chức lễ hội ) có gọi điện trao đổi với Trung_cadan nói về lý do BTC quyết định trao đồng giải nhất cho 2 kỳ thủ là 2 bên đã có 1 ván cờ tuyệt hay và xô sát khiến cho dân làng đặc biệt hoan nghênh tán thưởng :D .

Năm nay là năm làng Giang Xá tổ chức lễ hội đặc biệt to ( hội lớn 5 năm 1 lần ) . Bàn cờ tiên với sự trang nghiêm cùng những trang trí hết sức bắt mắt , cùng với kinh phí lớn do dân làng Giang Xá góp sức đã là một điểm nhấn cực kỳ đáng chú ý của lễ hội , giải đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông như VTV và VTC .Đương nhiên phóng viên của Diễn đàn người Yêu cờ , Thanglongkydao.com cũng không thể thiếu vắng tại giải lần này .

Lễ hội kỷ niệm 1470 năm đức vua Lý Nam Đế lên ngôi thành lập nước Vạn Xuân , tỏ lòng ngưỡng vọng đến vị anh hùng dân tộc , đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân địa phương cùng du khách tham gia . Những lễ hội liên tiếp dịp tết Giáp Ngọ sẽ làm mọi người phấn khởi , cùng hướng đến một năm mới mạnh khỏe , thành công trong lao động và học tập .

Đầu xuân , thật hoan hỉ khi được hòa trong niềm vui chung của nhân dân mọi miền , chúng tôi xin được gửi tới các bạn loạt hình ảnh ấn tượng của lễ hội cờ người Giang Xá , Hoài Đức , Hà Nội .


Bảng chữ viết tay đẳng cấp :

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1621956_461166550691328_670107574_n.jpg

Hội trống đón mừng trận chung kết :

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1896804_461168417357808_689544864_n.jpg

Quân xanh ( nam ) :

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1016726_461168574024459_1059280456_n.jpg

Quân đỏ ( nữ ) ;

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898154_461165700691413_140155599_n.jpg

2 kỳ thủ trước trận đấu :

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1655868_461164277358222_758298_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1920403_461178550690128_880267781_n.jpg

Ngai tướng nữ :

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1653520_461164760691507_1273291855_n.jpg

Tướng ông :

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1743657_461164920691491_1709590129_n.jpg

Tướng bà :

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1601060_461034394037877_546636590_n.jpg

Đội trống hoành tráng :

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1459667_461034520704531_829707913_n.jpg

Đội cờ người có thể nói là đẹp nhất hiện nay :

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1017568_461034554037861_2050474056_n.jpg

Tế lễ :

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1688536_461169054024411_2083667505_n.jpg

Tổ tôm điếm :

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1625505_461169377357712_1811390803_n.jpg

Nguyễn Đình Hoàng và Hải chjmse trước khu vực chọi gà :

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1422428_461169734024343_456746728_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1509018_461171477357502_542540460_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1618606_461170130690970_269893008_n.jpg

Biểu diễn văn nghệ phục vụ quần chúng :

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1002380_461164127358237_316104081_n.jpg

Trao giải :

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1014390_799871530027971_764489956_n.jpg

bocucphidao
13-02-2014, 08:52 AM
Hội Giang Xá năm nay tổ chức hoành tráng quá! Chúc mừng Huy Tùng Và Lân nhé!

Nguoi_trong_giang_ho
13-02-2014, 09:02 PM
VÂN ĐIỀN,ĐƯỜNG XA MÀ KHÓ NUỐT
GIANG XÁ,LỐI GẦN LẠI DỄ XƠI !!!

"Miền Bắc,ngày mai trời rét đậm,nhiều nơi rét hại,nhiệt độ vào khoảng 8-10 độ C".Ai chẳng biết làng Giang Xá thuộc thị trấn Trạm Trôi rất gần,sờ sờ trước mắt nhưng vì nghe tin có Nguyễn Thành Bảo đột nhiên xuất hiện ở nơi này cho nên dù biết là đường xa có tất tả thế nào nhưng đa số các thợ thuyền cày cuốc có số có má trong làng cờ Hà Nội đều lựa chọn 1 giải pháp an toàn hơn là quay đầu rẽ ngược về phía Ngự Câu,Hạ Hội hay xa hơn là chạy tít lên miền Đông Anh,Bắc Ninh để đánh giải cho chắc nhưng có ngờ đâu cơ sự lại đảo chiều khi "Cậu Bảo" trúng kế của "Thông tấn xã bồn cầu" Phương Thanh Xuân khi sát thủ ngủ trong rừng này tung tin đồn nhảm cho giang hồ tứ phương rằng Trạm Trôi giải nhất 7 triệu,không về tay Bảo thì về tay ai."Cậu Bảo" tưởng thật lật đật lên đó ngó lơ.Té ra nhất chỉ có 2 triệu tiền mặt kèm thêm hiện vật nữa mà thôi.Thế là chẳng nói chẳng rằng cậu ý phi xe ngay một mạch hơn 30 km đạp mưa,chịu gió vèo cái đã tới làng Vân Điền thuộc Đông Anh quyết chí giật lấy cái giải 5 triệu cho chắc cú.Và vậy là lũ lượt các sát thủ giang hồ máu mặt như "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên,chính ủy Sơn hàng mành,Âm tàn lão quái Thái Thăng Long,Rắn phun nước Đinh Quang Hưng,phù thủy Hà Bắc Tiến Tây,cao kều lão tướng Trần Cu Ớ,lực sĩ tay to Nguyễn Đức Thiện,Điếc đặc tiên phong Nguyễn Văn Vịnh,...vv đang lúc hí hửng mừng thầm vì không có "Cậu Bảo" trên này bỗng nhiên chưng hửng cả ra khi xuất hiện nhân vật không mời mà tới.Cục diện lập tức chuyển từ toan tính cục bộ cá nhân sang toan tính chung chân đồng đội.

Rốt cuộc thì trên Vân Điền sau một trận hỗn chiến,kết quả cuối cùng "cậu Bảo" nhất vẫn hoàn nhất,anh hùng tứ phương ai về nhà nấy,tất cả đều vui vẻ vì có lộc đầu năm !.Giờ thì trở lại với Giang Xá-Trạm Trôi.May phúc nhờ vào oai phong của Nguyễn Thành Bảo,một số anh em làng cờ như nguoi_trong_giang_ho Mai Quý Lân,Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng,lãng tử 8x Dương Đình An và Chim Sẻ Hoàng Hải cũng đã được hưởng lợi rất nhiều.Số lượng người tham dự giải tầm 32 người,cao thủ vãn đi trông thấy,trình độ người chơi thì cũng sàn sàn như nhau nên hy vọng giành giải đại lễ 5 năm của làng Giang Xá cho cả 4 anh em đều không phải là 1 nhiệm vụ gì bất khả thi.Sáng ngày 12 tháng Giêng âm lịch,4 anh em bắt đầu đánh vòng 1.Tại vòng đấu này cả 4 người đều đã vượt ải thành công.Tùng,An,Hải thì khá nhẹ nhàng chỉ duy có nguoi_trong_giang_ho là vất vả nhất,cuối cùng lại phải trông chờ vào thần may mắn mới loại được lão tướng Vân Canh là Trịnh Đình Nghĩa bằng 1 lá thăm mang đầy sự may rủi.Điểm sáng nhất của vòng 1 có lẽ phải kể đến sự xuất sắc của lãng tử 8x Dương Đình An khi anh hạ được cao thủ khá mạnh thuộc hàng Tá của CLB Quang Trung và được đánh giá là ứng cử viên số 1 của giải là anh Đỗ Mạnh Hùng (Hùng Nhạc).

Vòng 2,Tùng chim chích,Dương Đình An gặp đối thủ dễ chơi nên thắng nhanh còn nguoi_trong_giang_ho thì tiếp tục bài ca may mắn lần 2 sau khi được anh được đi tiên,chơi theo khai cục sở trường,vẻn vẹn có 10 nước đi thì mất không con Pháo,thua cả Tốt biên từ đó khán giả chỉ thấy anh ngồi im,tập đỡ và đỡ.Nhưng trong giây phút thập phần nguy hiểm đó ai cũng nghĩa rằng "Lân ơi,Lân sắp toi rồi" thì "ngờ đâu Lân lại thoát đời hẩm hiu".Tất cả đều là nhờ vào 1 công phu cờ tàn đặc dị của mình,chỉ có anh như lời của Dương Đình An mới có thể đỡ hòa được kiểu đó,nguoi_trong_giang_ho quả không phụ lời "khen tặng" của danh thủ Sơn đầu to (Đinh Trường Sơn)tại giải Ngũ Xã năm nay: "Chú xem cờ bao năm giờ rồi mới thấy một thằng toàn đi đánh hòa như mày".Sau ván hòa đó dĩ nhiên nguoi_trong_giang_ho phải lọt vào vòng 3 mới là đúng đạo.Vòng này cũng chứng kiến sự ra đi của 1 ứng cử viên nặng ký khác là Chiến kem của Từ Liêm khi để thua trước lão tướng Đỗ Văn Mỹ.Hải Chim Sẻ cũng không thoát được vận đen khi thất bại trước 1 cao thủ làng quê tên Tám.

Vào đến vòng 3,nguoi_trong_giang_ho gặp kỳ thủ Chu Trần Nam tức Nam Phùng một kỳ thủ có tiếng ở địa phương tuy nhiên lúc này nguoi_trong_giang_ho đã lấy lại phong độ.Dù phải cầm quân đi sau nhưng vì thuộc bài nên anh nhanh chóng phản tiên và giành thế thắng trong tàn cục với Pháo Mã Tốt bền Sĩ Tượng thắng Song Pháo song Sĩ của Nam phùng.Dương Đình An phong độ bay cao với Ngũ Lục Pháo dễ dàng thắng 1 đối thủ khác và có mặt ở Tứ kết.Tùng chim chích là mệt nhất vì đụng phải lão tướng Đỗ Văn Mỹ.Kết quả sau 2 ván hòa,lại bốc thăm và vận may đã mỉm cười với Tùng.Lẽ ra cả 3 anh em đã vào BK và chuẩn bị ăn mừng chiến thắng thì bất ngờ thay BTC giải tính ra lại lẻ thêm một người nữa và thế là cả 3 buộc phải đấu thêm 1 vòng nữa !.Bốc thăm Tùng gặp An,nguoi_trong_giang_ho gặp 1 cụ già nào đó.Kết quả Tùng chim chích và nguoi_trong_giang_ho may mắn hơn đã tiến vào BK.Trong vòng BK,bốc thăm chia cặp lần 1 ai về nhà nấy vì đều vớ phải tên mình (ngẫu nhiên 100%).Bốc thăm vòng 2,Tùng chim chích gặp anh Khánh ở Lưu xá còn nguoi_trong_giang_ho gặp anh Hưng của Giang Xá.Trận BK diễn ra trong phòng kín và rất căng thẳng.Kết cục cả 2 anh em đều đi sau và đã hạ được đối thủ trong tình cảnh buộc phải thắng (vì nếu để hòa thì phải bốc thăm ngay mà như thế thì hên xui và tù mù lắm !!!).Vậy là sau 1 chuỗi các ván cờ rất vất vả,nguoi_trong_giang_ho Mai Quý Lân và chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng đã vinh dự có mặt ở trận đấu cuối cùng.Một trận CK sẽ diễn ra vô cùng trang trọng và cực kỳ đáng nhớ cho cả hai.

Trận CK diễn ra vào buổi chiều lúc 14h00 ngày 13 tháng Giêng âm lịch trong một khung cảnh đẹp như mơ,có vô số bà con cô bác đến xem trên một bàn cờ tiên rộng rãi thoáng đẹp với 1 đội cờ Tổng cai cờ gồm toàn Nam thanh Nữ tú miễn chê luôn.Lúc này đây mới có thể cảm nhận được hết ý nghĩa của việc có mặt mình trên sân đấu.Ngồi giữa sân cờ,giữa bao ánh mắt của người xem và được giới thiệu tên tuổi (dù chẳng có gì to tát mấy )nhưng dẫu sao vẫn là 1 niềm vinh dự to lớn mà cả đời người mấy khi được trải qua như thế.Cảm tưởng lúc đó sao mà mình phục mình thế hehe.Sau lời phát biểu của ông trưởng BTC giải và mộtlễ xuất quân,biểu diễn cờ người hết sức công phu và hoành tráng cùng 1 chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng đại lễ rất đặc sắc,trận đấu CK mới chính thức được phép diễn ra.Nguoi_trong_giang_ho trong trang phục đỏ đại diện cho Tướng Ông lĩnh xuất cờ khai trận.Tùng chim chích trong trang phục xanh đại diện cho Tướng Bà đi sau.Kết quả hai bên đã cống hiến cho khán giả đến xem một ván cờ CK mừng Xuân,tưng bừng và đầy quyết liệt.Sau 1h30 phút thi tài trận đấu vẫn còn chưa ngã ngũ,cờ giờ mới chuyển được về tàn,chưa biết ai sẽ ăn ai.BTC phải bố trí thêm 1 đồng hồ bấm giờ cho mỗi bên 15 phút nữa đặt ở giữa sân cờ.Lúc này đây ván cờ đang ở giai đoạn cao trào,đã diễn ra sôi động hơn nhiều khi cả 2 bên không còn nhiều thời gian mà toan tính,tất cả đều phải rất nhanh,cầm cây,chạy thục mạng và liên tục bấm đồng hồ.Khán giả thì hò reo,cổ vũ vang trời khiến cho trận đấu càng thêm phần kịch tính.

CK giải cờ tướng hội làng Giang Xá-thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức (Hà Nội) năm 2014

Mai Quý Lân tiên hòa Nguyễn Huy Tùng




www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7967636426257062192780818988204209088121273512153547102217270010885821315853313546453534252434240828245453546254777464656665156569876562454443442858547567757275585222437470304152427545476610176645172742432777456477706452403043334132332360422363707252445041630362600383727644237606868530408769064659484645858460668363664629474555234255524234464463604150606444543413324113214030213354846484523233143040844440301406304006254030251332124434304048591222394822231325232225442242446342623433625249395232
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D460396
www.dpxq.com




Về sau đến đoạn Tùng chim chích sơ suất để mất quân tưởng như phải buông cờ thì lại nhìn thấy nước đâm Pháo chiếu có thể đánh hòa nên ngoan cường tiếp tục cuộc chơi.Nguoi_trong_giang_ho lúc này đang hơn cây,hơn giờ chiến thắng đang đến rất gần vì anh còn Xe Mã bền Sĩ Tượng đánh với Xe Song Sĩ của Tùng.Nhưng do thời gian gấp rút,bàn cờ bỏi lại cực khó nhìn vì không có đường kẻ,nguoi_trong_giang_ho hơn Ngựa nhưng lại cứ phải lò rò tìm chỗ đi quân cho đúng vì lỡ mà đặt sai sẽ bị xử thua ngay do đó từ chỗ anh hơn 2 phút sau một hồi rượt đuổi lại thành ra kém giờ đối phương.Tiếp tục vần nhau tơi tả mệt đứt cả hơi đến lúc mỗi bên chỉ còn hơn 1 phút nữa thì Nguoi_trong_giang_ho sơ suất bị Tùng bình đấu mời Xe trở thành hòa cuộc ngay.BTC đành phải chấp nhận kết quả hòa và chuẩn bị cho tiến hành bốc thăm để phân thứ hạng Nhất Nhì nhưng vì sự ủng hộ của bà con cô bác vỗ tay rào rào tán thưởng nên cuối cùng BTC tuyên bố cả 2 đồng giải Nhất và đều được xướng danh là KỲ VƯƠNG ĐẤT PHÙ HOA !!!.Ông Trưởng BTC đã xuống tận nơi bắt tay và cám ơn cả 2 kỳ thủ và nói rằng đây chính là ván cờ CK hay nhất trong 5 năm qua ở Giang Xá.Đây đúng là 1 vinh dự tuyệt vời cho cả nguoi_trong_giang_ho Mai Quý Lân và Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng sau một cuộc chơi sòng phẳng và đúng nghĩa.

reporter
13-02-2014, 10:42 PM
Quý Lân trở lại

Lợi hại hơn xưa!

Xin chúc mừng em đã trở về và tìm lại cảm hứng với cờ và diễn đàn!

battrisau23
14-02-2014, 09:07 PM
ván đầu tiên anh Lân gặp kỳ thủ Trịnh Đình Nghĩa của clb cờ xã Tam Thuấn (Phúc Thọ) chứ ko phải của Vân Canh.So về kn thì có lẽ ngang nhau.đúng là anh có lộc của nhà thánh ở giải này !!!!

caoboi_ht87
14-02-2014, 09:34 PM
Vòng 3 anh Lân gặp Chu Trần Nam là anh Nam Đăm ( Tây Tựu - Từ Liêm ), chứ không phải anh Nam Phùng.

mabaimailinh
15-02-2014, 01:20 PM
sao move đỏ ko ăn xe nhỉ hay biên bản nhầm

mabaimailinh
15-02-2014, 01:21 PM
sao move 49 đỏ ko ăn xe nhỉ hay biên bản nhầm hả bác

Phobienvungtau
15-02-2014, 02:47 PM
sao move 49 đỏ ko ăn xe nhỉ hay biên bản nhầm hả bác
Nếu đỏ ăn xe, xanh cắm pháo chiếu rồi mới ăn mã, cờ hòa đặc.
Đỏ muốn thắng nên không ăn xe mà ăn pháo hơn cây đủ thắng.
Cờ thấp nên đoán vậy, nếu sai xin bỏ qua.