PDA

View Full Version : CLB Cờ tướng Điện Biên: Giải Cờ tướng mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014



cuonghanh
15-02-2014, 08:52 PM
Trong hai ngày 10 và 11/2, tại thành phố Điện Biên Phủ xinh đẹp đã diễn ra Giải Cờ tướng mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014. Đây là giải mở màn cho một năm sinh hoạt của CLB, tổ chức vào thời gian tháng ăn chơi nên tính chất giao lưu, gặp gỡ giữa các kỳ thủ được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, giải lần này còn là dịp để anh em trong CLB tạm thời chia tay một gương mặt kỳ cựu là anh Trần Văn Sinh. Anh Sinh hiện công tác tại Chi cục Thuế thành phố, mở màn năm mới với lệnh đi công tác dài hạn ở huyện biên giới Mường Nhé. Hic, không biết công tác vùng sâu là tin vui hay buồn cho anh nhưng với riêng anh em CLB, sự thiếu vắng của anh trong các hoạt động chung quả là thiếu sót lắm lắm!



https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888548_634153209973175_1746815307_n.jpg


Tham gia giải mừng xuân có 18 kỳ thủ, đều là những kỳ thủ thuộc hàng "cứng" của CLB với một số gương mặt vốn dĩ thường luân phiên nhau ẵm giải như anh Đại, cụ Hùng, anh Thiện, anh Tân, anh Toán... Trình độ của mấy anh em top 1 Điện Biên không chênh nhau là mấy, thường ngày chạm trán nay được, mai thua nên vào giải mọi người đều cố gắng thể hiện hết mình "thắng trăm ván ngày không tày một cái giải!". Nhiều trận cờ mang tính xô xát, đôi công quyết liệt đã diễn ra không chỉ thể hiện sức cờ của từng người mà còn bộc lộ phong cách chơi cũng như một phần cá tính. Nếu như anh Thiện với lối đánh ào ào, vùn vụt thì anh Đại, anh Toản lại thiên về lối chơi bền bỉ, chắc chắn; cụ Hùng trưởng lão của CLB (năm nay cụ đã bước sang tuổi 75) lại tạo cảm tình với cách đi cờ đầy thâm trầm, có nét tao nhã nhưng không kém phần sắc sảo. Giải chỉ có một điều đáng tiếc nho nhỏ là thanh niên trẻ Thành Nghệ sĩ (người Thanh Hóa, bạn thân của TCNguyen thì phải) thuộc diện khách mời, lại bận công chuyện nên không tham gia. Sức cờ của cậu ấy theo mọi người đánh giá thì chấp top 1 Điện Biên khoảng 2 tiên ( :P :P :P ). Chẳng biết thời gian tới anh chàng đẹp trai tựa Kim Tan này có tham gia chính thức CLB và thu hết giải về nhà không?



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1510714_594764180613727_217435701_n.jpg

Cậu Thành nghệ sĩ và anh Khắc - một trong những nhà tài trợ chính cho CLB
nhưng lại luôn vắng mặt trong hầu hết các giải đấu



https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1743539_594764130613732_1847858108_n.jpg


Kiếm Gỗ bon chen cùng nhất - nhì Giải


Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, Giải Cờ tướng mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014 đã kết thúc thành công. Kết quả, giải nhất thuộc về kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hùng (phường Noong Bua), giải nhỉ: Trần Văn Sinh (phường Mường Thanh), giải ba: Trần Mỹ Đại (phường Tân Thanh) và giải tư dành cho kỳ thủ Phan Văn Thiện (phường Tân Thanh). Thật là đầy tình hữu hảo vì anh Sinh - người sẽ tạm ngừng sinh hoạt thường xuyên với anh em CLB trong một thời gian dài - trước khi ngược ngàn đã có trong ba lô mảnh cờ chiến thắng (giải nhì). Chúc anh thượng lộ bình an, công tác tốt và thỉnh thoảng theo xe sếp về thành phố bán hành cho anh em!



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1779916_594764243947054_1058038471_n.jpg

Ăn mừng thành công giải đấu nào! Zoooo


Trong buổi ăn uống, giao lưu bên lề giải đấu, rất vui vì vợ chồng cuonghanh, kiemgo trở thành thành viên "ưu tú" (tuy cuonghanh không có tên trong danh sách) của CLB. Với mong muốn mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn cờ tướng, tôi thực lòng rất mong sự quan tâm của anh em diễn đàn tạo cơ hội giao lưu, cọ xát (online, offline tùy điều kiện) cũng như góp ý định hướng cho cờ tướng Điện Biên đi lên. CLB cờ tướng Điện Biên còn rất non trẻ (thành lập chưa đầy 1 năm), kinh nghiệm tổ chức còn yếu nên sinh hoạt hiện tại vẫn hết sức nghiệp dư, tự phát. Không những thế, sự quan tâm của các cơ quan quản lý, chính quyền cũng rất hời hợt và quá mỏng nên thực sự trong thời gian tới, CLB sẽ còn nhiều lúng túng trong cách duy trì và phát triển! (ngoài lề tí, anh em thông cảm!)

cotuongsonghong.vn
24-02-2014, 08:25 AM
10 năm trước mình làm cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần công trình giao thông Miền Tây (Tổng 8)đội thi công 11 làm đường cải tạo nâng cấp quốc lộ 12 Điện Biên - Mường Nhé, kỷ niệm đó vẫn như in trong đầu, cảm giác như mới gần đây mà đã 1/3 cuộc đời sự nghiệp người ks cầu đường!

tuongminhcb
24-02-2014, 04:28 PM
Em học hỏi kinh nghiệm tý: Các anh tổ chức thi đấu có sử dụng đồng hồ tính giờ không vậy? thời gian cho mỗi ván đấu là bao lâu ạ.

Aty
24-02-2014, 06:09 PM
Anh Kiem_go cũng ráng giành giải của người khác nữa :))

BuiNgocHoa
11-06-2014, 01:59 PM
Mong một ngày sẽ được trở lại Tp Điện Biên xinh đẹp.Chúc CLB cờ tướng Điện Biên ngày càng phát triển lớn mạnh.Còn nhớ mãi những kỷ niệm không thể nào quên cùng các anh,các chú giao lưu "Kỳ-Tửu",không biết còn có dịp lên Tây Bắc uống rượu "Khát vọng Điện Biên" nữa không.Điện Biên có những kỳ thủ nhiệt huyết và trên hết là niềm đam mê cờ tướng.Xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới toàn thể ae CLB cờ tướng Điện Biên.