PDA

View Full Version : Nghĩ gì viết nấy: Số



tuansafi
11-08-2011, 03:01 PM
Con người nghĩ ra Số, nhưng Số lại ảnh hưởng tới thân phận của con người. Nên gọi SỐ PHẬN. Số là nền tảng của mọi vấn đề xã hội. Số định đoạt thế giới.

Thước đo của mọi thứ bằng Số. Dài ngắn, nặng nhẹ, nhanh chậm, xa gần...đều phải tính bằng Số. Số tưởng vô tri vô giác nhưng thực "mọi Con Số đều biết nói", ở ta coi trọng Số, nên Số được xếp ngang cùng với người và động vật, gọi CON SỐ.

Số tạo chuẩn mực. Hoa hậu Số 1, chỉ số người đẹp (90-60-90) được nhiều người biết. Vô địch là Số 1.Vận động viên thể thao, cầu thủ bóng đá đều gắn mình với con số. Những con số tưởng ngẫu nhiên nhưng hầu đã định đặt. Nên có số "10", số "7" số "3" huyền thoại trong lịch sử bóng đá. Nói đến Diego Maradona người ta nghĩ đến số 10, nói đến Eric Cantona nghĩ đến số 7, nói đến Paulo Maldini nghĩ đến số 3. Điều quan tâm hàng đầu trong mỗi trận đấu bóng là tỉ số.

Đứa trẻ mới sinh ra người ta hay hỏi Số cân. Người già mất đi người ta hay hỏi Số tuổi (hưởng dương).

Khoa học kỹ thuật càng phát triển số càng quan trọng, máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số, truyền hình Số.

Mỗi người đều có những con Số may mắn hay đen đủi gắn kết với cuộc đời mình. Mỗi người đều có con Số mình thích hoặc không thích. Các con số đại diện cho may mắn, và không may mắn khác nhau: Trung Quốc coi số 6-8 là lộc- phát, 4(tứ)-tử, người châu Âu coi ngày 13 thứ 6 là đen đủi.

Quần áo có Số đo. Giày dép có Số. Những con số đó cũng thay đổi theo cân nặng, theo tuổi tác. Ngày bé cho đến lúc lớn lên số giày dép thay đổi liên tục, khi trưởng thành thì gần như không thay đổi nữa. Nhưng cũng có người đang đi giày có số chuyển sang giày số 0 hay không số. Hằn "dấu chân tròn" sau mỗi bước đi. Âu cũng là Số.

Ô tô có biển số. Phố có số nhà. Nhà hát, rạp hát có số ghế. Sẽ là phiền hà nếu gửi xe quên không lấy số vé xe. Số can dự vào nhiều chuyện. Người ta đặt giá cao cho biển số ô tô đẹp, số SIM điện thoại đẹp, vì người ta tin rằng ngoài thể hiện đẳng cấp, thế lực, nó còn mang lại sự may mắn.

Ma fia hay giang hồ cộm cán lại càng quan trọng chuyện Số má.

Những con số nói nên tất cả về sự thiệt hại hay tàn khốc của chiến tranh. Và người ta cũng khoác cho chiến tranh những con số : Thế chiến I, thế chiến II.

Tuổi đời được tính bằng số, lớp tính bằng số, thành tích học tập được tính bằng điểm số, bao vui buồn từ số mà ra.

Nước ngoài có số công dân. Ở ta có số chứng minh. Con số chứng tỏ quyền làm người.

Bất cứ cái thẻ nào được tạo ra đều có số thẻ. Không thể gọi điện thoại nếu không biết số của nhau. Kết quả học tập có khi bị sổ toẹt nếu đi thi quên số báo danh.

Giàu nghèo có số, nhưng cũng tính bằng số. Nghèo thì số 0 tròn chĩnh, có khi số âm. Nhưng càng nhiều số 0 sau một đơn vị số tự nhiên thì lại càng giàu. Người ta bỗng chốc giàu lên nếu phết phảy thêm một vài Con Số.Nhưng khi " Thưa Quý tòa!" người ta quan tâm đến Số năm bóc lịch mỏng hay dày. Bảng chỉ số chứng khoán đỏ xanh ẩn hiện bao nỗi vui buồn...

Xuất phát điểm là số 0. Kết thúc cũng là số 0. Cả đời người là sự đeo đuổi, vật lộn, thậm chí đảo điên với những con số. Nếu không có những con số, đời người vô nghĩa. Bởi thế, với con người, Số không thể tách rời. Nó gắn với mạng, gọi Số Mệnh.

Người ta ta thán số phận hẩm hiu. Người ta phàn nàn cái số vất vả. người ta bảo người kia tốt số. Người này an ủi, động viên người kia đừng buồn vì số nó thế, tránh sao được. Không ai nhìn thấy số cụ thể, nhưng ai cũng hiểu con người có số, phận người có số và đôi khi chấp nhận số phận mình. Thật trăm đường không tránh khỏi số!

Vậy nên tốt số thì tốt, không tốt số cũng đành chấp nhận thôi, bàn về số dông dài mà rồi cũng chẳng để làm trò trống gì, vì số nó thế!
Và số 11 là ngày hôm nay, và số 8 là tháng này...và cách đây khoảng 2 năm website này ra đời vì cái số nó thế , và các bạn hãy coi bài viết này được đăng lên hôm nay là vì số nó đã được sắp xếp như vậy!



...hê hê...

(st).

6789
11-08-2011, 04:02 PM
11-8 Công Chúa ra đời, sinh nhật Chuột của anh đó :x:x:x

tuansafi
11-08-2011, 04:08 PM
HAPPY BIRTHDAY TO 6789's MOUSE!!! @};-@};-@};-

saolaichan9
11-08-2011, 11:52 PM
tình cờ đọc được bài này làm cặp lô 11, 08 toạch cả 2! số nó thế!!!!!!!

xiangqi_newbie
12-08-2011, 01:10 AM
Mặc dù là 'Quán cóc vỉa hè' nhưng đã copy nguồn nơi khác thiết nghĩ cũng nên ghi rõ xuất xứ hehehe