PDA

View Full Version : Theo dõi các cuộc đối đầu giữa Real và Barca trong mùa bóng 2011 -2012



Đam mê Bóng đá
12-08-2011, 11:49 AM
Siêu cúp Tây Ban Nha: El Clasico lần này sẽ khác?
(BongDa.com.vn) - Cuối tuần này, trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha sẽ diễn ra (3h00 ngày 15/8). Và đây sẽ là trận “siêu kinh điển” đầu tiên của mùa bóng mới, trước khi bắt đầu mùa giải 2011-2012. Sau những chuyến du đấu vừa để tập huấn, vừa để khuếch trương hình ảnh CLB, hai gã khổng lồ của bóng đá TBN đã trở về nước và sẵn sàng cho hai trận tranh siêu cúp.
Real Madrid

Ngay từ khi TTCN mùa hè mở cửa, đội bóng Hoàng gia TBN đã cho thấy tham vọng to lớn của mình ở mùa giải năm nay khi liên tục đưa về sân Santiago Bernabeu những gương mặt chất lượng. Đáng kể nhất là Nuri Sahin – cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng trước của CLB vô địch Buldesliga Borussia Dortmund. Tiếp đến là hậu vệ cánh của Benfica & đội tuyển BĐN, Fabio Coentrao. Ngoài ra còn có những cái tên như Hamit Altitop (Bayern Munich), Jose Callejon (Espanyol) hay hậu vệ trẻ người Pháp, Raphael Varane (Lens)
Trong đợt du đấu tập huấn vừa rồi, ngoài Nuri Sahin & Hamit Altitop chưa thể tham gia do chấn thương, những cái tên còn lại đã hòa nhập nhanh chóng đến bất ngờ. Hậu vệ Coentrao đã chứng tỏ được sự an toàn, công thủ toàn diện và sự đa năng của mình mỗi khi được xếp đá tiền vệ cánh. Tiền đạo Callejon thì luôn thể hiện được khả năng mỗi khi được tạo cơ hội vào sân. Tương tự là hậu vệ trẻ người Pháp, Varane tỏ ra chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi 18 của mình. Những trụ cột trong đội bóng mùa giải trước từ thủ môn Casillas đến các hậu vệ Pepe, Carvalho, Ramos, Marcelo, tiền vệ Alonso, Khedira,… và đặc biệt là bộ ba nguyên tử Ronaldo – Ozil – Benzema với phong độ hủy diệt trong chuyến tập huấn vừa rồi.

Những chiếc áo trắng Los Blancos đã di chuyển không biết mệt mỏi trong suốt hành trình từ Châu Âu sang Châu Mỹ rồi đến cả Châu Á. Những chuyến bay dài như vậy chỉ để đá những trận tập huấn, giao hữu nhưng cũng không làm mất đi hình ảnh một Real đang khát khao chinh phục thành công trong mùa giải mới. 7 trận toàn thắng với tỷ lệ trung bình 3 bàn/trận, trong đó hai ngôi sao Ronaldo & Benzema liên tục nhả đạn một cách đều đặn. Quả thật, đó là sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước thềm đại chiến với Barcelona.

Trên băng ghế huấn luyện, “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng đã chuẩn bị kỹ càng và đang rất nóng lòng cho trận đấu sắp tới. Sau 5 lần đối đầu với người đồng nghiệp Pep Guardiola của Barcelona trên cương vị HLV Real Madrid, Mourinho đang lép vế hơn với thành tích thua 2, hòa 2 và chỉ thắng được 1 trận – nhưng đó lại là trận đấu cúp: chung kết cúp Nhà vua TBN. Ở hai trận cầu sắp tới, những kinh nghiệm sau một mùa giải chinh chiến ở La Liga cùng với duyên đấu cúp của mình, chắc chắn “Người đặc biệt” sẽ gây khó dễ cho CLB số một thế giới hiện thời.

Barcelona

So với Real Madrid, Barcelona chi tiêu ít hơn. Tính đến thời điểm này, CLB xứ Catalan chỉ mới đưa về sân Nou Camp một tân binh sáng giá là Alexis Sanchez (Udinese), còn thông tin đã có được Cesc Fabregas thì đến cuối tuần này mới chính thức sáng tỏ. Vấn đề của đội bóng xứ Catalan chỉ là họ không đủ kinh phí để hoạt động thoải mái trên TTCN như Real Madrid, mặc dù đã bán đi trung vệ Gabriel Milito (sang Independiente) và vài gương mặt trẻ từ lò đào tạo La Masia, đáng kể nhất là Bojan Krkic (sang AS Roma).
Trong đợt tập huấn trước mùa giải vừa rồi, phong độ của nhà ĐKVĐ La Liga & Champions League là rất phập phù. Tuy nhiên điều đó cũng dễ lý giải vì phần lớn trụ cột đội bóng đều đang dưỡng thương (Puyol, Xavi) hoặc phải về dự Copa America 2011 cùng đội tuyển (Messi, Mascherano, Daniel Alves, Adriano). Và chủ tâm của HLV Guardiola cũng là để thử nghiệm những gương mặt trẻ được đôn lên từ đội B như Fontas, Sergi Gomez, Munies hay Alcantara… Nổi bật trong số đó là Thiago Alcantara – cầu thủ mà trước đó tưởng như đã trở thành một phần trong bản hợp đồng để mua lại Cesc Fabregas từ Arsenal. Thiago đã thi đấu rất hay trong đợt tập huấn vừa rồi trong vai trò kiến tạo của nhạc trưởng Xavi và đã được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới. Tất nhiên với sự tiến bộ nhanh chóng của Thiago, phong độ ổn định của hai tiền đạo Pedro Rodriguez và David Villa (chưa kể Messi) cùng với sự xuất hiện của Alexis Sanchez, hỏa lực tấn công của Barcelona vẫn rất mạnh và ổn định. Nhưng sự ra đi của trung vệ Milito đã làm lộ ra một khoảng trống to lớn ở hàng thủ, khi mà Carles Puyol vẫn chưa bình phục hoàn toàn để đá cặp cùng Pique. Còn những Busquets hay Abidal chỉ là những phương án chữa cháy, chấp vá. Tài năng trẻ Fontas được Pep tin tưởng đôn lên đội một mùa này nhưng cũng chỉ là phương án dự phòng, chưa được kiểm chứng nhiều và chưa có kinh nghiệm ở các sân chơi lớn.

Trong khi đội bóng “Hoàng gia” Real Madrid đang đạt điểm rơi phong độ rất tốt, sự sung mãn về thể lực & nhuần nhuyễn về chiến thuật, có cảm giác Barcelona đang chịu thiệt thòi và sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Việc hai trụ cột Alves và Messi chưa chắc sẽ tham dự hai trận “Siêu kinh điển” sắp tới, và hàng thủ đang trở nên mỏng manh như vậy, có thể sẽ là miếng mồi ngon cho hàng tấn công đang vào “phom” của HLV Mourinho.

Và có thể, El Clasico lần này sẽ khác…