PDA

View Full Version : Anh Em Women Cup 2011- Trận chung kết giữa huyenmapu vs kysoai



kynhan
15-08-2011, 11:48 AM
Kính thưa Ban Chủ nhiệm CLB Anh Em
Thưa toàn thể các thành viên CLB.
Như vậy là sau một thời gian thi đấu vòng loại hết sức căng thẳng, trận chung kết tranh chức vô địch kỳ thủ nữ lần đầu tiên của CLB Anh Em, xin gọi tắt là Anh Em Women Cup 2011:D, sẽ được diễn ra vào hồi 18h ngày 19/8/2011 tới đây tại thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc.
Vượt qua hàng loạt các tên tuổi sáng giá, hai kỳ thủ nữ cuối cùng có mặt trong trận chung kết của mùa giải là nữ học trò cưng của Chủ nhiệm Anh Em Club Trí Đa Tinh Mr. Bình reporter - cô nương huyenmapu (người sở hữu lối đánh điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đẹp như chính những lời ca, tiếng hát của cô, những bài hát khiến chuyên mục Quà tặng âm nhạc của diễn đàn đã trở nên sống động hơn bao giờ hết, lôi cuốn sự tham gia của cả những trang nam tử, vốn chỉ giỏi chè tàu, thuốc lá và chuyên ngồi không... chém gió:))). Đối đầu với huyenmapu cô nương trong trận chung kết, chính là Tiểu desginer kysoai (học trò yêu của Tổ trưởng lễ tân CLB - Dũng kỳ nhân), người sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, duyên dángo:-) nhưng lại có lối chơi bão táp, phóng khoáng như chính những đường nét thi họa trong các bản design của logo Anh Em Club và Thăng Long Kỳ Đài mà cô nương là người chấp bút.
Ai chiến thắng sẽ là người được vinh dự ghi danh vào lịch sử CLB, với cương vị là kỳ thủ nữ vô địch đầu tiên của Anh Em Club!<:-P
Thời gian của trận đấu đã được ấn định, sân bãi đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu lớn sắp tới.
Vậy đề nghị hai kỳ thủ nữ cùng hai sư phụ của mình, chuẩn bị sức khỏe và trí tuệ tốt nhất để cống hiến cho đông đảo người hâm mộ một trận đấu thật hay, xứng đáng với ý nghĩa lịch sử của nó:D
Xin trân trọng kính mời toàn thể các thành viên trong và ngoài CLB tới tham dự và cổ vũ cho hai kỳ thủ thi đấu (nhất là các nhà cái đã đứng ra nhận độ cho trận đấu này$-)
18h ngày thứ Sáu 19/8/2011, trực tiếp tại Thăng Long Kỳ Đạo Cốc!@};-@};-@};-

reporter
15-08-2011, 12:00 PM
Oài nhắc mới nhớ, thời hạn đã tới gần quá rùi...

Hơn tuần nay, huyenmapu chả tập tành được buổi nào, lối cờ vẫn sở hữu những tuyệt chiêu cực kỳ bão táp: tự nhét cây vào miệng đối thủ, vô cùng táo bạo, đầy bất ngờ và sắc bén (giúp các đối thủ kết thúc ván cờ nhanh và gọn). Thời gian cạn quá rùi, trong khi khoảng cách giữa đôi bên vẫn xa diệu vợi, gay go to...

Nhưng nói chung, đã hẹn rùi thì phải chiến thôi. Huyenmapu đâu rùi, chuẩn bị tinh thần mà chiêu đãi kysoai một số "đặc sản", trước khi sư phụ chiêu đãi một chầu cafe cho các AE nhé!

True milk
15-08-2011, 12:08 PM
Oài nhắc mới nhớ, thời hạn đã tới gần quá rùi...

Hơn tuần nay, huyenmapu chả tập tành được buổi nào, lối cờ vẫn sở hữu những tuyệt chiêu cực kỳ bão táp: tự nhét cây vào miệng đối thủ, vô cùng táo bạo, đầy bất ngờ và sắc bén (giúp các đối thủ kết thúc ván cờ nhanh và gọn). Thời gian cạn quá rùi, trong khi khoảng cách giữa đôi bên vẫn xa diệu vợi, gay go to...

Nhưng nói chung, đã hẹn rùi thì phải chiến thôi. Huyenmapu đâu rùi, chuẩn bị tinh thần mà chiêu đãi kysoai một số "đặc sản", trước khi sư phụ chiêu đãi một chầu cafe cho các AE nhé!

1 vé cho Huyen mập ú;));))

kysoai
15-08-2011, 12:19 PM
Hix hix, thời gian trôi nhanh vậy sao? :(
Sư phụ cho đệ tử "giang hồ phiêu lưu" nhưng mà đến nay đệ tử vẫn chưa "ký" được.
Không biết hôm tới có làm sư phụ và mọi người thất vọng không nhưng mà thật sự em rất thích tinh thần kỳ đạo của các anh em!
@ Anh Bình ơi: Khoảng cách giữa chị Huyền và em không phải xa diệu vợi đâu ạ.

kynhan
15-08-2011, 12:26 PM
Anh Bình vẫn hay khiêm tốn vậy đấy. Nhưng trong làn gió mát, nghe hơi hướng ... phi đao!?:D

kymoc
15-08-2011, 12:34 PM
Chẹp chẹp !!! Anh Hùng khó qua ải...Dạo này mấy Mr. CLB Anh em tự nhiên lại mềm mại thế.

hung_namdong
15-08-2011, 01:51 PM
Anh Kỳ Nhân và học trò cố lên nhé!
( Vẫn nhớ vụ Cafe chứ hả ? 2 cốc anh nhé! )

@huyenmapu & Reporter: Hai thày trò cố gắng lên nhé! Em theo cửa của hai người đó!

hung_namdong
15-08-2011, 01:53 PM
Hôm trước ra quán thấy Lão Alex ngồi mài đao cho Mập Ú chẳng biết có lên cơm cháo gì không?
Tay lái của anh Bình Reporter thì mình còn tin được,chứ Lão Alex thì..................[-( [-( [-(

hung_namdong
15-08-2011, 01:55 PM
@ huyenmapu: Chiều nay nếu em không bạn thì ra quán đánh tập với anh mấy ván nhé!
Khoảng 5h30 anh có mặt,không biết ý em thế nào?
Cố lên nhé!

kynhan
15-08-2011, 02:20 PM
Ôi, ôi. Nhiều trợ giảng thế này thì mình chít rồi soái ơi!!!:))

reporter
15-08-2011, 02:26 PM
Ôi, ôi. Nhiều trợ giảng thế này thì mình chít rồi soái ơi!!!:))

Có câu "lắm thầy nhiều ma", lo gì hả kynhan? mapu vốn là "hot girl" của diễn đàn nên bận đủ thứ khác, dạo này chả cờ quạt gì đâu, suốt ngày chỉ mơ mộng đâu đâu với mấy cái topic nhạc và các anh trên diễn đàn thui... Tớ mà là khán giả tớ cũng bắt 2 cốc bên phía kysoai... Thời gian còn ít quá, mapu chắc chỉ hy vọng đừng để thua sớm là thành công! :)>-

themgaidep
15-08-2011, 03:01 PM
Bỏ một phiếu "win" cho Huyenmapu,:D:D:D:D:D

kymoc
15-08-2011, 04:52 PM
Chú bệu hôm nay ăn mặc lịch sự vào nhé...chứ không phải quần đùi áo số như hôm qua đâu nhé

hung vi
15-08-2011, 06:43 PM
@};-@};-Huyền mập và Kỳ Soái là hai Thiên Kim Tiểu Thư của CLB AEM...Thôi thì bỏ phiếu cho cả hai người đẹp...Trưng Trắc là Huyền,Trưng Nhị Kỳ Soái..Chúc cho hai chị em thi đấu tốt,cưỡi Voi ra trận chém nhiều cá mập ở Thăng Long kỳ quán hii hii:)):)):))

reporter
15-08-2011, 07:01 PM
@};-@};-Huyền mập và Kỳ Soái là hai Thiên Kim Tiểu Thư của CLB AEM...Thôi thì bỏ phiếu cho cả hai người đẹp...Trưng Trắc là Huyền,Trưng Nhị Kỳ Soái..Chúc cho hai chị em thi đấu tốt,cưỡi Voi ra trận chém nhiều cá mập ở Thăng Long kỳ quán hii hii:)):)):))

Hung_vi đúng là tham, quyết k chịu vì ủng hộ làm vui lòng em này làm bùn ruột em kia, muốn các em gan dạ (hay liều lĩnh nhỉ? dám xông vào các "cá mập" ở kỳ quán...), để rùi được... cả dạ dày của cả 2 người đẹp cơ!

(Nói xong câu này tự nhiên thấy muốn ra quán "nòng nợn" mấy nị tiết canh quá!) =P~

mysu0608
15-08-2011, 08:54 PM
Nhanh thật lại sắp đến trận lịch sử CLB AE rồi. Nào các anh em cùng bắt cửa, thắng thua đều góp chung vào cuộc vui sau ván đấu.

Mình mở hàng bắt đệ của bác reporter với 50 cốc.

hung_namdong
15-08-2011, 11:26 PM
Đúng hẹn ,vào lúc 5h30 chiều nay Hung_namdong và Mập Ú đã có mặt để cùng nhau tập huấn.Trong khi tập huấn có khá đông các anh em huynh đệ tại Thăng Long Kỳ Đạo quán cũng đã tình nguyện làm gia sư cho Mập Ú như: Âm Tàn Lão Quái,Chìa Vôi Công Tử,Thục Nữ Lê Minh và Changtraixula..............v v

Sau đây là ván đấu giữa Mập Ú và một Kỳ Thủ Vô Danh


1. H2+3 P7+1 2. P7+1 C2.5 3. H8+7 H2+3 4. R9+1 R1.2 5. C8.9 C8.7 6. R9.6 H8+9 7. R6+3 R9.8 8. R1.2 R8+6 9. E7+5 R2+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="18">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Tuy mới chỉ có 9 nước đi nhưng tôi vẫn xin phép đố các bạn biết Mập Ú bên Xanh hay bên Đỏ ???
Bạn nào dự đoán nhanh và chính xác nhất tôi xin mời 2 ly Trà Đá

6789
15-08-2011, 11:30 PM
Con tim thuộc về đội Reporter - Huyenmapu, nhưng lí trí mách bảo đội Kynhan - Kysoai sẽ win :)). Thời buổi kinh tế thị trường nên em theo tiếng gọi của lí trí :D (mải mê yêu đương đánh cờ sao có hiệu quả :P)....Độ của tớ là 1 cốc sinh tố xoài, ai bắt thì cho biết nhé...hehe

alex_ferguson
16-08-2011, 12:24 AM
Tuy mới chỉ có 9 nước đi nhưng tôi vẫn xin phép đố các bạn biết Mập Ú bên Xanh hay bên Đỏ ???
Bạn nào dự đoán nhanh và chính xác nhất tôi xin mời 2 ly Trà Đá

Anh dự đoàn nè ! mapu cầm red :D
Mai chuẩn bị cà trà đá đi nhé

vuminh999999
16-08-2011, 12:36 AM
Nhanh thật lại sắp đến trận lịch sử CLB AE rồi. Nào các anh em cùng bắt cửa, thắng thua đều góp chung vào cuộc vui sau ván đấu.

Mình mở hàng bắt đệ của bác reporter với 50 cốc.



@6789 : độ của 6789 đã nhận nha @};-

Nhận tiếp độ 50 cốc cafe của mysu0608 nhé =D>=D>=D>

Chiều thứ sáu mời tất cả anh em đến TLKĐ quán cafe miễn phí nha !!! ( không biết độ của mysu0608 là ca fe hay trà đá nhỉ ? )

taotung
16-08-2011, 12:51 AM
Đúng hẹn ,vào lúc 5h30 chiều nay Hung_namdong và Mập Ú đã có mặt để cùng nhau tập huấn.Trong khi tập huấn có khá đông các anh em huynh đệ tại Thăng Long Kỳ Đạo quán cũng đã tình nguyện làm gia sư cho Mập Ú như: Âm Tàn Lão Quái,Chìa Vôi Công Tử,Thục Nữ Lê Minh và Changtraixula..............v v


Bằng này ông kỳ thủ xúm vào gia sư, chắc Huyền MU tẩu hỏa nhập ma quá. Nhìn thấy mấy ông này, kiểu này chắc gia sư mỗi thầy 1 kiểu, 1 tư thế khác nhau =))=))=))=))

reporter
16-08-2011, 08:14 AM
Bằng này ông kỳ thủ xúm vào gia sư, chắc Huyền MU tẩu hỏa nhập ma quá. Nhìn thấy mấy ông này, kiểu này chắc gia sư mỗi thầy 1 kiểu, 1 tư thế khác nhau =))=))=))=))

Nói chung là mọi thứ có nguy cơ tuột khỏi tầm kiểm soát của anh. Cho nên lỡ có gì xảy ra thì cũng không phải trách nhiệm của tớ mà của tập thể các gia sư tình nguyện!:P

Changtraixula
16-08-2011, 08:20 AM
Anh dự đoàn nè ! mapu cầm red :D
Mai chuẩn bị cà trà đá đi nhé

Không nhận độ của ALEX vì lúc đó anh cũng có mặt ở đó!

reporter
16-08-2011, 08:22 AM
Anh dự đoàn nè ! mapu cầm red :D
Mai chuẩn bị cà trà đá đi nhé

Nghe nói Alex cũng nằm trong nhóm "gia sư" luôn. Tuyệt chiêu phế cây tranh thua này k rõ có phải do thầy "Lếch" truyền thụ không nhỉ (theo giáo án "đau bụng uống nhân sâm..." ấy mà)...;)

Changtraixula
16-08-2011, 08:24 AM
Nói chung là mọi thứ có nguy cơ tuột khỏi tầm kiểm soát của anh. Cho nên lỡ có gì xảy ra thì cũng không phải trách nhiệm của tớ mà của tập thể các gia sư tình nguyện!:P

Theo em Mập Ú đang có một số vấn đề sau.

- Không Bấm Đồng Hồ sau mỗi nước đi quân
- Không biết ghi Biên Bản
- Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. ( Đặc biệt là những khán giả Nam )

Changtraixula
16-08-2011, 08:30 AM
Nghe nói Alex cũng nằm trong nhóm "gia sư" luôn. Tuyệt chiêu phế cây tranh thua này k rõ có phải do thầy "Lếch" truyền thụ không nhỉ (theo giáo án "đau bụng uống nhân sâm..." ấy mà)...;)

Nhiêu khả năng đây chính là "sản phẩm" của thầy Lếch lắm!
Năng lực của Mập Ú thì biết rồi,không biết Kỳ Soái thế nào nhỉ??? :-w

( Lão Kỳ Nhân dấu kỹ quá ! ) :-w :-w :-w

huyenmapu
16-08-2011, 08:32 AM
Có câu "lắm thầy nhiều ma", lo gì hả kynhan? mapu vốn là "hot girl" của diễn đàn nên bận đủ thứ khác, dạo này chả cờ quạt gì đâu, suốt ngày chỉ mơ mộng đâu đâu với mấy cái topic nhạc và các anh trên diễn đàn thui... Tớ mà là khán giả tớ cũng bắt 2 cốc bên phía kysoai... Thời gian còn ít quá, mapu chắc chỉ hy vọng đừng để thua sớm là thành công! :)>-

SF ới ời !!!...
Mapu biết là mapu chỉ chăm chỉ âm nhạc và onli cùng các anh em trên TLKD mà cờ quạt thì mapu không tập tành được mấy, nên mapu cũng mong các anh đừng thất vọng quá khi trình độ của mapu là chuyên đi cây vào mồn đối thủ :-?? .

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến ngày thi đấu mà đến giờ em cũng không có thời gian học tập gì cả thế mới gay go . mình chỉ cầu mong thời gian ơi xin hãy ngừng trôi [-O< . thôi thì sức em có hạn em có thua em xin đãi các bác của em cafe miễn phí ngày hôm đó được không ạ ;)) .

kynhan
16-08-2011, 08:58 AM
@mapu & soái: Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là các em đã thể hiện bản lĩnh khi dám sống hết với niềm đam mê của mình (giữa đàn hổ báo Thăng Long Kỳ Đạo:D).
@all: Hai kỳ thủ khi thi đấu không phải ghi biên bản, việc đó, đã có hai sư phụ lo.
@xứ lạ: kysoai đang giang hồ phiêu lưu ký ở khu vực phía Nam Hà Nội, sẽ vác kiếm trên vai phó hội đúng hẹn!:)
Vuminh sư huynh, cả giải đất Bắc không độ trận nào, vậy mà ra tay ôm hết các loại độ trận này, đủ biết huynh dành sự quan tâm tới chị em trong CLB thế nào. Thank u sư huynh!~o)

mysu0608
16-08-2011, 08:58 AM
@6789 : độ của 6789 đã nhận nha @};-

Nhận tiếp độ 50 cốc cafe của mysu0608 nhé =D>=D>=D>

Chiều thứ sáu mời tất cả anh em đến TLKĐ quán cafe miễn phí nha !!! ( không biết độ của mysu0608 là ca fe hay trà đá nhỉ ? )

Thông lệ là cafe chứ bác. K biết BTC có tổ chức liên hoan sau cuộc thi đấu k song em cứ mạn phép góp 50 cafe dù thắng hay thua. Số này cùng các AE khác nhào dzo chắc AE cafe thoải mái.

@Kysoai & mapu: Các em cứ thi đấu với tâm lý thoải mái nhất tinh thần vui là chính song cũng không quên thể hiện các chiêu thức đã lĩnh hội từ các sư phụ.

kymoc
16-08-2011, 09:04 AM
@mapu & soái: Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là các em đã thể hiện bản lĩnh khi dám sống hết với niềm đam mê của mình (giữa đàn hổ báo Thăng Long Kỳ Đạo:D).
@all: Hai kỳ thủ khi thi đấu không phải ghi biên bản, việc đó, đã có hai sư phụ lo.
@xứ lạ: kysoai đang giang hồ phiêu lưu ký ở khu vực phía Nam Hà Nội, sẽ vác kiếm trên vai phó hội đúng hẹn!:)
Vuminh sư huynh, cả giải đất Bắc không độ trận nào, vậy mà ra tay ôm hết các loại độ trận này, đủ biết huynh dành sự quan tâm tới chị em trong CLB thế nào. Thank u sư huynh!~o)

Ta muốn ôm cả đất....
Ta muốn ôm cả trời....
tèn ten ten ten!!!=))

FGYan
20-08-2011, 01:31 AM
Như vậy là trận chiến giữa 2 kỳ nữ của CLB đã diễn ra (song hành là cuộc đấu trí không kém phần căng thẳng của 2 ông bầu: Reporter và kynhan). Lúc 7h tối khi tôi có việc rời TLKĐ thì trải qua 17 đao pháp (tức nước thứ 17), kysoai đang ở thế thượng phong khi hơn cây và hơn thế với những nước đi sắc bén kiểu software như sợi dây thòng lọng thít dần lấy cổ tướng huyenmapu. Đương nhiên tôi cũng được chứng kiến vẻ mặt lo lắng của Reporter đối nghịch vẻ đắc thắng của kynhan.
Không hiểu sau đó các HLV chỉ đạo đấu pháp tiếp theo thế nào và liệu có điều kỳ diệu nào xảy ra không, xin được tham khảo ý kiến của 2 HLV kiêm ông bầu.

vuminh999999
20-08-2011, 01:56 AM
6789 tính giỏi quá @};- thế là thua độ câu em rồi :)) chủ nhât lên TLKĐ quán lĩnh giải nhé =D>=D>=D>

6789
20-08-2011, 01:58 AM
6789 tính giỏi quá @};- thế là thua độ câu em rồi :)) chủ nhât lên TLKĐ quán lĩnh giải nhé =D>=D>=D>

Mập ú thua hả anh...em bít ngay mà, suốt ngày nhạc nhẽo yêu đương thì đánh đấm gì cơ chứ :))

huyenmapu
20-08-2011, 02:31 AM
Mập ú thua hả anh...em bít ngay mà, suốt ngày nhạc nhẽo yêu đương thì đánh đấm gì cơ chứ :))
Em đánh online thua nhiều rùi nhưng lần đầu tiên đánh trong tâm lý thi đấu để thua sao lại buồn vậy chứ. Đúng như bác 6789 từng nói với em về lần bác thua trong giải HP_League ( cái lần mà bác ngủ quên mất ý :)) ) . Đêm nay em cũng giống bác không ngủ được ;)) .

huyenmapu
20-08-2011, 02:53 AM
Hôm nay em và Kysoai sau khi phân định thắng thua xong có nói chuyện. 2 chị em nhờ có cuộc cá độ này và thành thật cám ơn các Sư Fu chỉ dạy nhiệt tình nên sau 1 tháng trình độ của 2 chị em mới được như ngày hôm nay. nhưng hết cuộc cá độ này rùi 2 chị em tự nhận thấy không còn động lực thúc đằng sau để cố gắng nâng cao kỳ nghệ của mình nữa ạ . Trong khi bọn em chưa đủ trình độ tham gia các giải đấu của CLB. Xin các SF cho ý kiến về trường hợp của 2 chị em .

reporter
20-08-2011, 08:08 AM
Hôm nay em và Kysoai sau khi phân định thắng thua xong có nói chuyện. 2 chị em nhờ có cuộc cá độ này và thành thật cám ơn các Sư Fu chỉ dạy nhiệt tình nên sau 1 tháng trình độ của 2 chị em mới được như ngày hôm nay. nhưng hết cuộc cá độ này rùi 2 chị em tự nhận thấy không còn động lực thúc đằng sau để cố gắng nâng cao kỳ nghệ của mình nữa ạ . Trong khi bọn em chưa đủ trình độ tham gia các giải đấu của CLB. Xin các SF cho ý kiến về trường hợp của 2 chị em .

Sau 3 tháng nữa (dự kiến vào ngày 19/11), có lẽ 2 kỳ thủ nên tái đấu tranh ngôi nữ đài chủ mới của ANH EM KỲ ĐÀI. Chắc chắn nếu tập luyện chăm chỉ, sức cờ của các em sẽ còn tiến rất xa. Hy vọng cả 2 sẽ cùng tiếp tục cố gắng để nâng cao kỳ nghệ!

nhachoaloiviet
20-08-2011, 09:43 AM
Trời ơi điệp viên của CLB Hải Phòng rụng rồi hả các anh hic. Thôi phải tổ chức tập huấn cho Mèo Ú thôi .

kynhan
20-08-2011, 12:30 PM
Anh Em Women Cup 2011 – Vương miện và tính chiến đấu!@};-@};-
Trận chung kết cúp các kỳ thủ nữ CLB Anh Em – Anh Em Women Cup 2011 đã diễn ra theo đúng lịch của BTC vào 18h30 ngày thứ Sáu 19/8/2011 tại thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc giữa Ngôi sao của Quà tặng âm nhạc – Lady Huyenmapu và Tiểu cô nương Kysoai.
Có lẽ công tác PR từ đầu tuần của BTC và tính lịch sử của trận đấu đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới hâm mộ cờ tướng diễn đàn:). Mặc dù tới tận 18h30 trận đấu mới diễn ra, nhưng ngay từ 16h rất nhiều thành viên lão làng của CLB Anh Em và diễn đàn đã có mặt để tranh thủ vặt nhau mấy ván cờ úp và cờ nhanh, nhằm tăng cường vitamin để có thể thưởng thức hai hiệp đấu – dự kiến sẽ kéo dài với nhiều cảm xúc của trận chung kết. Bầu sô Bình reporter đã xuất hiện từ sớm ngoài việc kiểm tra sự chuẩn bị sân bãi, đã tham gia trả lời phỏng vấn trước trận đấu với đông đảo các phóng viên của TLKĐ. Chậm hơn một chút, Tổ trưởng lễ tân kynhan cũng xuất hiện với thần thái tự tin trước trận đấu lớn của cô đệ tử của mình. Tuy nhiên, việc thất bại 1-2 trước người mẫu cờ úp Lê Minh sau khi dẫn trước, cộng với việc Laday huyenmapu xuất hiện sớm với phong độ hồng hào, đã khiến Bầu sô kynhan – vốn rất mê tín - cảm thấy một chút điềm báo khó khăn cho cô đệ tử của mình – lúc đó vẫn đang tắc đường giữa cơn mưa ngâu nặng hạt cuối tuần.
Cuối cùng thì trận đấu cũng diễn ra vào lúc 18h30 trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả hâm mộ<:-P. Có thể thấy trên khán đài có sự góp mặt của rất nhiêu gương mặt nổi tiếng: Kỳ Vương Đất bắc 2011 Phạm Quốc Hương, Á quân Trần Quyết Thắng, Quý Quân Trần Tuấn Ngọc, và nhiều cao thủ làng cờ khác. Hai kỳ thủ sẽ thi đấu phân tiên hai trận, mỗi kỳ thủ có 30 phút/trận không lũy kế, bấm đồng hồ còn các sư phụ chịu trách nhiệm … ghi biên bản. Không khí trước khi bốc thăm được đẩy lên đến đỉnh điểm khi nhà tài phiệt mới của CLB Anh Em đến từ Ả rập xê út, Mr Hữu Như mysu0608 đã kiriacop cho Laday huyenmapu với 50 cốc caphe tươi roi rói và tài khoản đó đã nhanh chóng được nhà cái Williams Tuấn Vuminh chốt trong nét mặt rạng rỡ tươi cười$-). Một chầu caphe, sinh tố, trà lip ton, thuốc lá,… đã được gọi ra cho toàn bộ khán giả, với bút toán được ghi dành cho người thắng cuộc trong trận cá độ của giới tài phiệt nói trên~o). Hai kỳ thủ bắt tay thi đấu, hai sư phụ căng thẳng ngồi bên, còn cả khán đài bỗng chốc lặng im trước thời điêm bóng lăn.
Với lợi thế được ra đao trước, tiểu cô nương kỳ soái đã không ngại ngần đóng ngay Pháo đầu, sử dụng thế trận ngũ bát pháo tuần hà xa đối với bình phong Mã hữu pháo quá hà của lady huyenmapu. Hai nữ kỳ thủ khai cuộc chuẩn chỉ như các đại sư Tung của khiến cho khán giả không ngới trầm trồ thán phục. Rất tiếc chỉ một chút sơ hở trong trung cuộc, lady huyenmapu đã thả lỏng cho con tốt 7 của kysoai qua sông. Chính tên biệt kích này sau đó đã một mình chém chết cả Mã và Xe của huyenmapu để đem lại ưu thế cực lớn cho tiểu nữ kysoai.:D Mặc dù kém quân kém thế, nhưng huyenmapu đã thi đấu hết sức kiên cường tới giây phút cuối cùng, và chỉ chịu thua khi kim đồng hồ đã rụng. 1-0 cho kysoai và nét lo âu đã thể hiện một chút trên gương mặt ông bầu reporter cùng đông đảo fan hâm mộ. Phía bên kia, nhà cái Williams Tuấn vuminh vừa giao lưu với thi sỹ TaoDay, vừa cười mỉm đầy bí hiểm trước ống kính camera của các phóng viên chiến trường.
Không chút nghỉ ngơi, hai kỳ thủ bắt tay bước vào thi đấu tiếp hiệp 2 với lợi thế đi tiên lần này thuộc về huyemapu. Rút kinh nghiệm từ hiệp một, huyenmapu đã dùng khai cuộc sở trường khởi mã trực xe nhằm mục đích “lấy bất biến, ứng vạn biến” nhằm đưa kysoai vào cuộc đua thể lực căng thẳng. Ở phía đối diện, tiểu kỳ nương nhẹ nhàng ứng đối “lấy gậy ông, đập lưng ông” bằng thế trận khởi hữu mã hoành xe, tả mã bàn hà. Đòn sở trường binh 7 tấn 1 lại một lần nữa phát huy khi mới sau 8 hiệp, cả Xe và mã của lady huyenmapu lại một lần nữa rơi gọn vào túi kysoai cô nương. Vẻ mặt chấp nhận và sự im lặng của hàng vạn cổ động viên trên khán đài có lẽ đã chấp nhận chiếc vương miện lần này đã có chủ:-?. Tuy nhiên, đúng vào lúc tưởng như không còn hy vọng gì nữa, lady huyenmapu đã thể hiện khả năng trung cuộc cực kỳ tiềm ẩn khi đóng chặt Pháo đầu, hãm Xe oa tâm và bắt lại con ngựa thần của tiểu kysoai. Sự âu lo và căng thẳng tột độ thể hiện trên gương mặt ông bầu kynhan, và hầu hết các fan hâm mộ của huyenmapu tràn trề hy vọng một kết quả hòa, để đưa trận đầu vào hiệp phụ sinh tử, rõ ràng có lợi cho huyenmapu với nền tảng thể lực tốt hơn hẳn. Rất may, sau những phút chủ quan, kysoai đã ổn định lại đường đao, nhanh chóng thoái xe về, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, chém thẳng vào nòng Pháo của huyenmapu, giải trừ mỗi nguy súng khỏe kề tai, đưa trận đấu về tàn và lại một lần nữa dùng ưu thế hơn giờ để chiến thắng. Tiếng kim đồng hồ rụng, cũng là lúc cả khán đài nổ tung reo mừng cho chiếc vương miện lịch sử đã hoàn toàn xứng đáng thuộc về tiểu cô nương kysoai.<):)
Một lần nữa, xin cảm ơn hai kỳ thủ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, tràn đầy quyết tâm với tinh thần cực kỳ fairplay. Chúc mừng kysoai với chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp và cảm ơn huyenmapu với những nỗ lực phi thường, chỉ tiếc là cô còn thiếu chút may mắn và ước gì “cho thời gian không bao giờ cạn”.;;)
BTC xin trân trọng cảm ơn các khán giả hâm mộ, đã theo dõi, động viên các kỳ thủ trong suốt mùa bóng dài. Xin hẹn gặp lại các bạn trong trận đấu tranh chức Chị Em Kỳ Đài vào ngày 19/11 tới đây.=D>

kynhan
20-08-2011, 12:34 PM
Một vài hình ảnh của trận đấu xin nhờ mod hung_namdong của diễn đàn post. Thanks!

6789
20-08-2011, 12:52 PM
Mình được chứng kiến trận này chắc xỉu mất, đã yếu tim lại còn kịch tính như phim hành động...Kynhan tường thuật hay quá.

Cố lên huyenmapu ơi, trận sau anh sẽ cổ vũ cho em, nhưng vẫn bắt độ bên kysoai :D (sinh tố xoài ngon đây...hehe http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/xoatay.gif).

hung_namdong
20-08-2011, 01:15 PM
Một số hình ảnh
Anh Em Women Cup 2011

Kỳ Thủ huyenmapu và Huấn Luyện Viên Bình Reporter

http://cC4.upanh.com/26.856.34081873.moe0/p1070048.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070048/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cC8.upanh.com/26.856.34081877.pVr0/p1070211.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070211/v/6tu4czcr7sd.htm)

Kỳ Thủ Kysoai và Huấn Luyện Viên Dũng Kynhan

http://cC5.upanh.com/26.856.34081884.Ygu0/p1070217.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070217/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cC1.upanh.com/26.856.34081880.Ht20/p1070214.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070214/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cC1.upanh.com/26.856.34081870.3mz0/p1070218.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070218/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cC2.upanh.com/26.856.34081881.UAN0/p1070215.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070215/v/6tu4czcr7sd.htm)

themgaidep
20-08-2011, 01:54 PM
......
Cố lên huyenmapu ơi, trận sau anh sẽ cổ vũ cho em, nhưng vẫn bắt độ bên kysoai ....

Thế này là thế nào hả bác 6789, đã là fan hâm mộ thì phải hy sinh toàn bộ lợi ích của mình chứ.:-L:-L:-L:-L

themgaidep
20-08-2011, 01:57 PM
=P~=P~=P~Bac Reporter không huấn luyện Huyenmapu thế trận "phòng thủ đổ bê tông kiểu Italia" rồi, Huyenmap cứ lên voi, sỹ, pháo, mã, rồi đổi quân, ở nhà đợi đông hồ của đối thủ rụng kim. Thế là xong!~X(

6789
20-08-2011, 01:59 PM
Thế này là thế nào hả bác 6789, đã là fan hâm mộ thì phải hy sinh toàn bộ lợi ích của mình chứ.:-L:-L:-L:-L

Cái tính thực dụng ăn sâu vào máu bao năm qua nó làm mờ đi sự lãng mạn mất rùi, bác thông cảm nhé :)). Sinh tố xoài làm tôi không cưỡng lại được bác ạ =))

reporter
20-08-2011, 02:06 PM
Đọc tường thuật của kynhan, cứ ngỡ đây là trận đại chiến giữa Trung Hoa nữ kỳ vương - Vương Lâm Na với tiểu sát tinh Đường Đan, sát khí tỏa ngợp cả đấu trường Thăng Long Kỳ Đạo quán, rất chi sảng khoái.

Mong rằng với riêng đệ tử mapu sẽ coi trận thua ấy như một động lực mới để cố gắng rèn luyện. Điều quan trọng nhất là nhận thấy mình yếu ở đâu để khắc phục (theo tôi thì sức cờ của em đang... yếu toàn diện, cần bổ túc một cách toàn diện bằng các bài tập cờ chính quy chứ không phải những lời có cánh của các "ảnh").

Trình độ của đôi bên đang tồn tại một khoảng cách khá lớn (tôi đoán kysoai hiện có thể chấp mapu ít nhất 1 mã hoặc pháo). Nhưng 3 tháng nữa, hy vọng cái khoảng cách ấy sẽ được thu hẹp hơn đôi chút! Cố lên 2 em!!!

themgaidep
20-08-2011, 02:19 PM
Vậy trận tới các bác phải "ra kèo" cho nó "cân cân" một tý, chứ cứ đánh bằng phân thế này thì thiệt thòi cho em Huyenmap quá.:((:((:((:((:"> .

Đến như Gà chọi mà "cửa trên" người ta còn phải "bịt cựa, hay bịt mỏ" nữa là...~X(~X(~X(

kysoai
20-08-2011, 02:35 PM
Kysoai xin cảm ơn tình cảm các anh em trong CLB đã dành cho cả hai chị em.
Em biết lực cờ của bọn em còn rất rất yếu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và chỉ bảo ạ.
@ Anh Bình Reporter: Em sợ 3 tháng nữa thì em không phải đối thủ của chị
Huyenmapu đâu ạ, hôm qua em cũng chỉ thắng chị ấy ở thời gian thôi.:( Chị ấy hoàn toàn có thể thắng được em khi có nhiều thời gian hơn.

reporter
20-08-2011, 02:44 PM
Kysoai xin cảm ơn tình cảm các anh em trong CLB đã dành cho cả hai chị em.
Em biết lực cờ của bọn em còn rất rất yếu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và chỉ bảo ạ.
@ Anh Bình Reporter: Em sợ 3 tháng nữa thì em không phải đối thủ của chị
Huyenmapu đâu ạ, hôm qua em cũng chỉ thắng chị ấy ở thời gian thôi.:( Chị ấy hoàn toàn có thể thắng được em khi có nhiều thời gian hơn.

Em thắng thế nào chẳng lẽ mọi người không biết. Cái vụ thời gian là kynhan nhấn cho nó sinh động vậy thôi. ;)

huyenmapu
21-08-2011, 02:30 AM
Mong rằng với riêng đệ tử mapu sẽ coi trận thua ấy như một động lực mới để cố gắng rèn luyện. Điều quan trọng nhất là nhận thấy mình yếu ở đâu để khắc phục (theo tôi thì sức cờ của em đang... yếu toàn diện, cần bổ túc một cách toàn diện bằng các bài tập cờ chính quy chứ không phải những lời có cánh của các "ảnh").
!!!

@ SF ơi: Đúng thật là em đang bị tầu hỏa nhập ma rùi @-) ( mỗi ảnh khuyên em nên đi theo một thế trận khác nhau, mỗi thứ biết một ít cuối cùng thành ra chẳng biết cái gì :-?? ). Kiểu này em phải bế quan luyện công sau 3 tháng sẽ tái xuất giang hồ đi thực chiến 8-> .

@ Kysoai ơi : Vậy là chị em mình lại có động lực thúc đẩy đằng sau rùi. yêu cờ là chính nhưng được học cờ để nâng cao trình độ là chủ yếu em nhỉ ;)) .


Vậy là em và Kysoai lại tiếp tục vác súng trên vai ra trận đi theo hai hướng BẮC - NAM. Để rồi chúng em lại hẹn nhau một ngày không xa 19/11 tái chiến. Thời gian luyện tập không quá gấp sẽ tạo điều kiện cho chúng em được học tập bài bản một cách toàn diện hơn theo các bài học cờ chính quy. Rất mong được các Đại sư fu chỉ dạy chúng em ngày càng tiến bộ hơn @};-@};-@};- .

maikoikoi
11-12-2011, 09:51 PM
:(( bây giờ em mơí đoc caí topic nay. :( nghe thích thế : e cũng muốn tham gia...:(( ( nhưng e chẳng biết gì :"> )

bsx
11-12-2011, 10:08 PM
Em khiêu chiến với cả 2 đê :))

maikoikoi
11-12-2011, 10:27 PM
ClB Cho e ra tết đi. Thiên thời điạ lợi nhân hòa e sẽ khiêu chiến cả 2 chị :">

huyenmapu
12-12-2011, 09:00 AM
ClB Cho e ra tết đi. Thiên thời điạ lợi nhân hòa e sẽ khiêu chiến cả 2 chị :">

Chị và kysoai làm sao óanh lại được cô bé koikoi đây :D .

kynhan
12-12-2011, 09:32 AM
Tôi đề nghị sau Giải Vui Là Chính 3 của chúng ta kết thúc, sẽ tổ chức tiếp Giải Anh Em Women Cup lần 2 (với sự tham gia của các nữ kỳ thủ trong CLB) để chuẩn bị đón mừng năm mới. Xin ý kiến của BCN CLB và các kỳ thủ nữ nhé@};-

dangtrang90
12-12-2011, 09:34 AM
Trận đấu sẽ hứa hẹn hấp dẫn đây :)).

P/s: Hôm rồi em có ngắm một đệ tử kha khá, khi nào chiêu về được thì mấy chị em nhà mình chỉ giáo cho nó chút nhá! :">

aof_k42
12-12-2011, 09:36 AM
Muốn đánh thì phải cho gia nhập CLB Anh Em đã Trang ạ :D.

huyenmapu
12-12-2011, 10:31 AM
Trận đấu sẽ hứa hẹn hấp dẫn đây :)).

P/s: Hôm rồi em có ngắm một đệ tử kha khá, khi nào chiêu về được thì mấy chị em nhà mình chỉ giáo cho nó chút nhá! :">

Chị đề nghị Trang tơ gọi em ý bằng giọng văn thân thương hơn chút đi. không đến khi xem câu này của em viết ng ta giận thì sao :D. Cơ mà chị hoan nghênh chào đón nữ kỳ thủ mới nữa đó Trang ơi. Phải gia nhập CLB Anh Em đấy nha :D.

maikoikoi
12-12-2011, 11:23 AM
Tôi đề nghị sau Giải Vui Là Chính 3 của chúng ta kết thúc, sẽ tổ chức tiếp Giải Anh Em Women Cup lần 2 (với sự tham gia của các nữ kỳ thủ trong CLB) để chuẩn bị đón mừng năm mới. Xin ý kiến của BCN CLB và các kỳ thủ nữ nhé@};-

để ra tết được không anh..:( e sắp thi rùi. thi xong mới có thời gian luyện cờ được :"> vì đến bây giờ e vẫn còn ngơ lắm, hôm trước a không đi nên không xem được e đánh với chị kỳ soái...:D không đỡ được luôn :">

vuhongson
04-01-2012, 11:12 AM
cao thu voi cao thu ...thi phai xem tam li ai vung vang hon ,,,,ai chap toi 1 ma~ la choi lien` ,,,toi o hanoi thoi ,,,so toi 01666364250 goi toi la dongphuongbatbai.....hihi

Xin đề cử Maikoi ra chấp cậu này 1 mã hjhj

HuaNganXuyen
20-01-2012, 04:28 PM
Bây giờ mới được đọc Topic thú vị nè ... hôm trước thấy kysoai chăm chú xem Thắng mập bình cờ ở TLK Đ thì ra là học trò của anh kynhan . Mapu thì thấy suốt qua rất nhiều lần cổ vũ các kỳ thủ anh em qua rất nhiều giải thuộc TLK Đ .