PDA

View Full Version : Trịnh Duy Đồng trả lời Sports.Sina sau khi đoạt vòng nguyệt quế



Alent_Tab
06-11-2014, 05:15 AM
Ngày 4-11 -2014 giải cờ Vô địch cá nhân Trung Quốc được tổ chức ở Giang Tô, Trịnh Duy Đồng đã xuất sắc kích bại Kỳ Vương – Vương Thiên Nhất ở trận chung kết đoạt vòng nguyệt quế- đứng vào 18 vị quán quân , cũng là một trong 4 vị trẻ tuổi nhất Trung Quốc đặt được thành tích này.



Sau trận đấu Trịnh Duy Đồng đã nhận lời phỏng vấn với Thời báo sports- Sina

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/06/06/09/3093174734_1942784755_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3093174734)


Nhà báo này ( tên là Tượng Kỳ Vương Tử ) nhiều bài hay phết cùng đi Dương Quan Lân bôi mới cá rán đây

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/26/23/27/3081794310_1942756526_574_574.jpg

Sina : Xin chào, chúc mừng bạn đã dành chức vô định suy nghĩ của bạn như thế nào khi dành được quán quân giải này?


Trịnh Duy Đồng: Lần này vận khí tốt, tương đối may mắn nữa, khi tôi đối địch với Trình Minh và Triệu Hâm Hâm đều có thể đảo ngược tình thế mà giành thắng lợi , với Vương Thiên Nhất cũng vậy thật là may mắn.


Sina: Trước trận đấu quyết định với Vương Thiên Nhất bạn đã làm gì?


Trịnh Duy Đồng: Mình nghỉ ngơi thôi, 11h đi ngủ nhưng sáng 6 h đã tỉnh dậy.


Sina: Bạn cho ít thông tin về cảm giác khi quyết đấu với Vương Thiên Nhất ?


Trịnh Duy Đồng: Phải nói là Vương vô cùng lợi hại ván đầu hai bên chắc đều chuẩn bị sẵn đi vào bố cục ngũ thất pháo đối Bình phong mã – hai bên đều chia điểm, bàn thứ hai đối trận lúc đầu Vương có chút ưu thế - nhưng vào Trung cuộc cảm giác họ đi mấy nước mềm yếu, nên tôi cố gắng đưa cân bằng bảo lưu biến hóa, cuối cùng ưu thế lại, không cho họ một cơ hội nào nữa, nên giành chiến tháng.


Sina: những trận nào gây khó khăn cho bạn nhất?


Trịnh Duy Đồng: đó là những ván quyết định với Trình Minh và Triệu Hâm Hâm, ván đầu hơi kém trước Trình Minh Giang tô may mắn chí điểm, trận đầu ra quân đã ăn một nhát đao của tiểu Triệu, tình thế hết sức nguy nan khi ván sau phải hậu thủ, nhưng sự may mắn đã đến với tôi.


Sina: Lần này nhiều kỳ thủ biến hóa phi đao rất nhiều, chẳng hay bạn chuẩn bị kỹ càng chứ?


Trịnh Duy Đồng: Thực sự cũng không chuẩn bị quá nhiều – chủ yếu vẫn là tâm lý thoái mái khi thì đấu.


Sina: bạn suy nghĩ gì về giải này có kỳ thủ nào ấn tượng nhất?


Trịnh Duy Đồng: Giải này thi đấu vòng Thụy Sĩ tương đối thuận lợi, tôi đã xác lập là vào vòng 16 rồi, sau đó vào gặp Trình Minh hơi khó khăn chính may mà Thuyền vượt sóng lớn, nhưng phải nói Triệu Hâm Hâm mới là đối thủ gai góc nhất, bán nhất gặp Triệu tôi hơi tiếc có nước xe 5 tấn 3 ăn tốt 5 thì ưu thế , có điều do bị áp lực bình xe 3 không mạnh, nên thua ván đó. Nhưng sau bàn thua đó – hôm sau tôi đi hậu tử chiến đến cùng , cuối cùng ca khúc khải hoàn khiến tôi khá hài lòng.

Sina: Giờ đã thuộc vào hàng ngũ mười tám vị quán quân, cũng là một trong những kỳ vương trẻ tuổi nhất, vậy những ai thường khuyến khích bạn cố gắng vậy?


Trịnh Duy Đồng: phải nói là tôi rất quý trọng và khâm phục những người như Lý Ngãi Đông lão sư, Tưởng Toàn Thắng lão sư, thời khắc mấu chốt mình lại được Hồ Vinh Hoa lão sư và Hứa Ngân Xuyên cổ vũ nữa.


Sina: ngoài cờ tướng bạn còn yêu thích gì chăng?


Trịnh Duy Đồng: Tôi thích đọc sách, đi bộ, bơi lội ngoài ra còn ham tìm hiểu một chút về kinh tế và chính trị.


Sina: ây dà! Còn câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ kỳ thủ nào xinh nhất hiện nay? Thời Phụng Lan chăng?


Trịnh Duy Đồng: tôi nghĩ Thời Phụng Lan, Võ Văn Tuệ.. đều là mỹ nữ khuynh nước khuynh thành cả, những kỳ thủ nữ xinh đẹp luôn đem lại cho các trận cờ điều hấp dẫn và thú vị.

Alen_tab ( Thanglongkydao.com ) lược dịch từ Sina - tác giả Tượng Kỳ Vương tử

trung_cadan
06-11-2014, 05:42 AM
Bài rất hay , cám ơn huynh nhiều , còn bài của Vương Lâm Na huynh dụng công dịch nốt nhé ^^ !!!

convitchatchan
06-11-2014, 09:07 AM
@Alent_Tab Bạn hiền dạo này đi ăn cướp ở đâu mà không thấy lên CXQ chém gió vậy

hiephiep
06-11-2014, 09:44 AM
như vậy là trong mắt Trịnh Duy Đồng - họ Vương kia cũng bình thường thôi!

Alent_Tab
06-11-2014, 11:55 AM
@Alent_Tab Bạn hiền dạo này đi ăn cướp ở đâu mà không thấy lên CXQ chém gió vậy

Dạo này không đi cướp trên dàn mướp nữa hả em giai? lên điếu có con nào quen thì thôi, chơi với người lạ chán bỏ mẹ, hôm nào đi gụ nhé!

cái quần đùi hôm mày cho anh hỏng mất bi giữa rồi, hôm nào có hàng cho anh cái nữa mặc đi đá bóng nhé

Alent_Tab
06-11-2014, 01:55 PM
nói thật đợt này lên CXQ tôi cũng điiếu xướng lắm nên đi úp ở Zing, lên CXQ chém tán là chính, anh SaoMai quốc tế đại sư Vm nói bậy bằng cả tấm lòng trong sạch như e he he :P, con Tac con Dok thì cái điếu gì cũng biết, hôm nào về Hà Nội anh mời món LT xào khế nhà, mấy con theo kiểu ang ka đờ mi về học hành cũng đi đéo đâu hết nên Tab buồn về quê trồng sắn nấu rượu thôi.

xephaomatot
06-11-2014, 02:44 PM
Hình như dịch có chỗ sai ở đoạn nói về ván gặp Triệu Hâm Hâm "... hôm sau đi hậu tử chiến đến cùng và cuối cùng ca khúc khải hoàn chiến thắng..." Trận bán kết lượt về Trịnh Duy Đồng đi tiên bạn ơi. Hehe...

Alent_Tab
06-11-2014, 03:31 PM
Hình như dịch có chỗ sai ở đoạn nói về ván gặp Triệu Hâm Hâm "... hôm sau đi hậu tử chiến đến cùng và cuối cùng ca khúc khải hoàn chiến thắng..." Trận bán kết lượt về Trịnh Duy Đồng đi tiên bạn ơi. Hehe...

đọc cho kỹ đi bạn, vòng 3 ngày 2-11 đó trận đầu Đồng thua hậu thủ bình phong mã đối ngũ bát pháo của tiểu Triệu ván hai Đồng hậu thủ thắng.

xephaomatot
06-11-2014, 09:56 PM
Haha mình đọc kỹ lắm rồi, vòng 3 là bán kết đúng không ?. Ván 1 THH đi tiên thắng, ván 2 TDD đi tiên thắng, ván cờ nhanh THH đi tiên thua.