PDA

View Full Version : Con đường vinh quang nào dành cho Mourinho " bẩn " và Real Madrid " bạo lực "



Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 07:56 AM
Trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha đã mang lại cho khán giả thêm một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.
Nhưng chỉ tiếc rằng Mourinho " bẩn " vẫn chỉ đạo cho các cầu thủ Real Madrid chơi bạo lực, chơi tiểu xảo để dành chiến thắng.
Thật đáng thương cho Mourinho " bẩn " và Real Madrid " bạo lực " vì ông trời đã có mắt nên lượt về Barcelona đã thắng với kết quả 3 -2 ( chung cuộc 5 - 4).

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 07:57 AM
Hạ Real, Barca giành Siêu Cúp TBN thuyết phục
Bongdaso - Bóng đá số - Tin tức bình luận - Hạ Real, Barca giành Siêu Cúp TBN thuyết phục (http://bongdaso.com/H%E1%BA%A1+Real%2c+Barca+gi%C3%A0nh+Si%C3%AAu+C%C3%BAp+TBN+thuy%E1%BA%BFt+ph%E1%BB%A5c-_Art_95995.aspx)
Một pha làm bàn của Iniesta và cú đúp của Leo Messi đã giúp Barcelona hạ gục đại kình địch Real Madrid qua đó giành Siêu Cúp TBN 2011 một cách không thể thuyết phục hơn.

Siêu Cúp TBN 2011 lượt về xứng đáng là một trận Siêu kinh điển. Kịch tính, hấp dẫn, căng thẳng và vô cùng bất ngờ. Tất cả đã hội tụ ở Nou Camp. Những yếu tố tạo nên một trận El Clasico thực thụ. Một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Ba thẻ đỏ. Hai cho Real Madrid (Ozil và Marcelo). Một cho Barca (Villa). Chín thẻ vàng. Năm bàn thắng. Trận lượt về Siêu Cúp TBN 2011 xứng đáng là một trận El Clasico. Sẽ là nuối tiếc cho bất cứ CĐV nào không được chứng kiến trực tiếp trận Siêu kinh điển ở Nou Camp.

Những tưởng trận đấu đã được định đoạt ngay sau bàn mở tỉ số của Andres Iniesta. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi sau bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn của Cris Ronaldo.

Khi mà CĐV Real Madrid hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thành công thì Leo Messi đã dập tắt hy vọng ấy. Sau đường chuyền để Iniesta mở tỉ số. Đúng phút cuối cùng hiệp 1, Leo Messi đã chọc thủng lưới Casillas nâng tỉ số lên 2-1.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi đột ngột ở phút thứ 82 của trận đấu, Benzema gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid. Đúng vào lúc NHM nghĩ đến kịch bản trận Siêu Cúp TBN phải bước sang hiệp phụ thì ngôi sao Leo Messi đã lên tiếng đúng lúc. Cú volley thành bàn của Messi không chỉ tuyệt đẹp mà còn ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho Barca.

Đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 5-4 sau 2 lượt trận, Barcelona xứng đáng giành Siêu Cúp TBN 2011.

Congaco_H1R5
18-08-2011, 08:30 AM
Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Lionel Messi quả là 1 tuyệt phẩm !!!!

themgaidep
18-08-2011, 09:26 AM
Barca đúng là số 1 của La liga, có một đội hình hoàn hảo và một HLV dễ mến, ngược lại hoàn toàn với Real với đội hình nhiều "sao nhưng ích kỷ" của một HLV "ngạo mạn và ích kỷ không kém".

6789
18-08-2011, 09:29 AM
Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Lionel Messi quả là 1 tuyệt phẩm !!!!

May quá đêm hôm qua say rượu đi ngủ sớm, đỡ bị "hành hạ" #:-s :D

Barca vô đối thật, bây giờ chỉ còn cách bắn vào chân Messi 1 phát là ok :-? :))

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 11:37 AM
Hành động bẩn thỉu của Mourinho " bẩn "

Trong pha bóng hỗn loạn vào cuối trận đấu, xuất phát từ tình huống Marcelo "chặt chém" Cesc Fabregas không thương tiếc, thay vì lao vào ngăn cản đám học trò đang trong tư thế chuẩn bị xô xát với đối phưong thì "Người đặc biệt" cũng nhảy vào tham gia bằng một cách thức đầy "sáng tạo". Mou đã nhẹ nhàng tiến lại bên người trợ lý của Guardiola, Tito Vilanova và véo tai anh này mấy cái rõ đau. Chưa dừng lại ở đó, khi chạy về bên khu vực an toàn của đội nhà, ông còn thể hiện ra mặt sự thách thức. Chắc chắn, Mourinho sẽ bị xử lý nặng tay sau hành vi "phi thể thao" này nhưng hay ho như thế mới đích thực là Mourinho chứ chẳng phải một con người nào khác.

Video véo tai trộm của Mourinho bẩn
BongDa.com.vn - Thư viện Video - Video: Cận cảnh hình ảnh Mourinho nhéo tai trợ lý Villanova của Barca (http://www.bongda.com.vn/Thu-vien-Video/167949_Video_Can_canh_hinh_anh_Mourinho_nheo_tai_tro_ly_Villanova_cua_Barca.aspx)

Bóng đá đỉnh cao
18-08-2011, 09:40 PM
Hành động của gã phiên dịch Mourinho bị một cái tát
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Tin-tuc-khac-TBN/168051__Dang_cap_cua_Barcelona_.aspx)

Bóng đá đỉnh cao
19-08-2011, 08:20 AM
Thông dịch viên Mourinhnho " bẩn " đá lén Fabregas trong trận Siêu cúp

BongDa.com.vn - Thư viện Video - Video: Jose Mourinho đá lén Fabregas trong trận Siêu cúp (http://www.bongda.com.vn/Thu-vien-Video/168076_Video_Jose_Mourinho_da_len_Fabregas_trong_tran_Sieu_cup.aspx)

Bóng đá đỉnh cao
19-08-2011, 11:25 AM
Mourinhnho bị báo chí quốc tế goịc là kẻ vô học và kẻ nhơ nhuốc

Báo giới quốc tế lên án gay gắt hành vi xấu chơi của Mourinho
Sau khi trận lượt về Siêu Cup TBN kết thúc, Mourinho đã cố tình chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova bên phía Barcelona. Hành vi phản cảm của “Người đặc biệt” ngay lập tức đã bị báo chí quốc tế lên án.
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Tin-tuc-khac-TBN/168103_Bao_gioi_quoc_te_len_an_gay_gat_hanh_vi_xau_choi_cua_Mourinho.aspx)
Real Madrid đã thất bại 2-3 trước Barcelona và nhìn đối thủ giành Siêu Cup TBN. Quá thất vọng, các cầu thủ Real Madrid đã nhảy vào sinh sự với đối thủ. Không những không can ngăn các học trò, Mourinho còn khuấy động thêm bằng hành động chọc vào mắt trợ lý Vilanova bên phía Barcelona
Hành động này của Jose Mourinho bị báo giới quốc tế đồng loạt lên án. Tờ L'Equipe miêu tả: “Barcelona thực sự là đội bóng mạnh nhất thế giới, họ khuất phục một Real Madrid đang đạt phong độ cao.

Mourinho đã chỉ đạo các cầu thủ Real Madrid chơi thứ bóng đá quá xấu xí, điển hình như việc Pepe, Sergio Ramos lẫn Marcelo liên tiếp vào bóng thô bạo. Màn ẩu đả xuất phát từ Oezil càng làm sự việc thêm trầm trọng. Và chính Mourinho còn làm nóng sự căng thẳng bằng hành động xấu nhằm vào Vilanova”.

Tại Argentina, tờ Ole viết: “Messi đã làm nên một chiến thắng vĩ đại cho Barcelona, và Real Madrid kết thúc trận đấu bằng màn đấu võ của Marcelo. Mourinho đã cư xử quá vô học khi chọc tay vào mắt Tito Vilanova”.

Nhật báo khác ở Argentina là Clarin cũng viết: “Trận chung kết này chỉ được nhớ tới sau đầy rẫy những scandal. Không ai hiểu Mourinho đã làm gì khi trận đấu kết thúc với thành viên Ban huấn luyện Barcelona”,

Tờ Guardian của Anh thì viết: “Một trận đấu của sự hỗn loạn từ cầu thủ hai đội, và người khơi nguồn cho thảm họa đó là Mourinho”. Nhật báo The Sun còn lên án Mourinho đã phá hoại vẻ đẹp của bóng đá TBN bằng chiến thuật thô bạo, điển hình nhất là cú tắc bóng cuối trận từ Marcelo.

Báo giới Italia cũng bình luận sôi nổi về trận Siêu Cup TBN. Tờ La Gazzetta dello Sport viết: “Messi thực sự là người hùng ở trận Siêu Cúp, còn Mourinho đã làm nhơ nhuốc bóng đá, chỉ bằng cách chọc vào mặt Tito Vilanova”. Tờ Tuttosport nhận định: “Tất cả mọi thứ đều chống lại Mourinho, vì ông sử dụng thứ bóng đá phản cảm”.

Bóng đá đỉnh cao
19-08-2011, 11:44 AM
Cư dan mạng đều kêu mourinho là kẻ điên điên dở dở

Dân mạng "chế" hình ảnh móc mắt của Mourinho -Dan mang "che" hinh anh moc mat cua Mourinho - Tin nhanh Việt Nam (http://tintuc.timnhanh.com/the-thao/hau-truong/20110819/35ABB534/Dan-mang-che-hinh-anh-moc-mat-cua-Mourinho.htm)

hehehe
19-08-2011, 09:56 PM
Cái ông "Bóng đá đỉnh cao" này chắc ngày trước cá độ bị Mou cho thua nên mới ăn nói cay cú thế này, nói như bác thì Chease, Inter, Real mù hết cả rồi ah mà phải nhờ cậy đến Mou. Barca cũng đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp, hix :-w

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:20 AM
Jose Mourinho đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo kỉ lục ở TBN
BongDa.com.vn - Jose Mourinho đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo kỉ lục ở TBN (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/168811_Jose_Mourinho_doi_mat_voi_an_phat_cam_chi_dao_ki_luc_o_TBN.aspx)
Còn nhớ sau 2 trận bán kết Champions League vô cùng căng thẳng năm ngoái, Real Madrid từng đâm đơn kiện Barcelona. Cụ thể, Kền kền trắng kiện "Alves ăn vạ ở tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Pepe", "Sergi Busquets phân biệt chủng tộc đối với Marcelo", "Các cầu thủ Barca ăn vạ có hệ thống"....

Tình trạng căng thẳng ở mùa giải năm nay trong cuộc chạm trán Barca -Real có chiều hướng leo thang. Ở trận Siêu Cúp lượt về TBN, Mourinho đã có hành vi được cho là không thể chấp nhận được: véo tai, móc mắt Tito (trợ lí của Pep Guardiola); Marcelo có pha triệt hạ với Fabregas; lộn xộn dẫn đến thẻ đỏ của Villa và Ozil.
Bất chấp thái độ thiếu fair-play của Mourinho và các cầu thủ Real Madrid nhưng Barcelona khẳng định không hề đâm đơn kiện Kền kền trắng. Thế nhưng LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) không tha cho Real Madrid, đặc biệt là HLV Jose Mourinho.

RFEF vừa ra thông khẳng định sự thất vọng và không hài lòng của mình về thái đó của Jose Mourinho ở trận thua 2-3 của Real Madrid trước Barca. Cơ quan lực bóng đá lớn nhất TBN xác nhận đã tìm đủ bằng chứng buộc tội chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Theo RFEF, Jose Mourinho đã vi phạm nghiêm trọng các Khoản 22 Điều 1 và các Khoản 98 hoặc 100 trong quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Và chiếu theo quy định này, nếu RFEF trừng trị nhẹ, Mourinho sẽ bị treo quyền chỉ đạo 4 trận. Trong trường hợp RFEF trừng trị thẳng tay, Người đặc biệt có thể bị treo quyền chỉ đạo lên đến 12 trận. Án phạt kỉ lục trong lịch sử bóng đá TBN dành cho một HLV.

Cũng trong thông báo của mình, RFEF cũng khẳng định sẽ dành cho Tito một án phạt. Bởi sau tình huống bị Mourinho móc mắt và véo tai, trợ lí của HLV Pep Guardiola đã có hành vi trả đũa.

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:21 AM
Mourinho và Vilanova cùng phải nhận án phạt
BongDa.com.vn - Mourinho và Vilanova cùng phải nhận án phạt (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/168816_Mourinho_va_Vilanova_cung_phai_nhan_an_phat.aspx)
Cơ quan quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã đưa ra án phạt đối với HLV Jose Mourinho của Real Madrid và trợ lý HLV của Barcelona Tito Vilanova sau sự cố trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha.
Ở trận đấu lượt về giữa Barcelona và Real Madrid ở Nou Camp, Jose Mourinho đã có hành động cố tình chơi xấu Tito Vilanova . Cuối trận, sau tình huống cầu thủ hai bên lao vào nhau với ý định thua đủ, Mourinho đã lợi dụng sự lộn xộn để thực hiện một hành vi mờ ám. Trong lúc vờ ra can thiệp vào pha hỗn chiến dữ dội giữa các học trò và đối thủ bên phía Barcelona, HLV Jose Mourinho đã cố tình dí tay vào mặt Tito Vilanova, trợ lý của Pep Guardiola.
Hành động này đã không qua mắt được các phóng viên và ngay sau trận đấu, trên các phương tiện truyền thông đã phát đi đoạn băng có ghi lại toàn bộ hành vi của Mourinho. Đương nhiên, Cơ quan quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha đã không thể ngồi ngoài cuộc khi đưa ra một thông báo về việc sẽ đưa ra án phạt với "người đặc biệt". Ngoài ra, trợ lý HLV Vilanova đã phải nhận một án phạt tương tự.

"Hôm thứ Hai (22/8/2011), sau khi tiến hành kiểm tra những hình ảnh chúng tôi nhận được từ báo chí địa phương, cùng với việc chiếu theo khoản 22 điều 1 trong luật quy định, RFEF đã thống nhất : 1) Sẽ tiến hành kỉ luật đối với Jose Mourinho. Đặt trong hoàn hành lúc đó, hành động của Mourinho có thể coi là bạo lực nếu chiếu theo khoản 98 và 100 trong luật quy định của RFEF. 2) Cũng sẽ có những kỉ luật đối với Francesco Vilanova bởi những hành động của ông này có thể coi là bạo lực nếu chiếu theo khoản 111 và 122 trong luật quy định của RFEF", trích thông báo trên trang chủ của RFEF.

Như vậy, không chỉ riêng Jose Mourinho sẽ phải lĩnh án phạt mà ngay cả Vilanova cũng sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng. Có lẽ sau khi tiến hành điều tra, RFEF đã phát hiện ra chính trợ lý HLV của Barcelona là một trong những người khiêu khích dẫn đến hành vi chơi xấu của Mourinho.

Được biết, thông báo này từ RFEF được đưa ra sau khi BLĐ Barcelona xác nhận sẽ không đâm đơn kiện Jose Mourinho vì hành vi khiếm nhã này.

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:22 AM
Mourinho nói về thông tin sẽ rời Real Madrid
HLV Jose Mourinho của Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị cấm chỉ đạo tới 12 trận do hành vi thể thao trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona diễn ra vào tuần trước. Trước tình hình có nhiều thông tin cho rằng ông sắp rời CLB, tuy nhiên, Mourinho đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

BongDa.com.vn - Mourinho nói về thông tin sẽ rời Real Madrid (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/168836_Mourinho_noi_ve_thong_tin_se_roi_Real_Madrid.aspx)
Trong trận đấu trên, vào những phút cuối, khi cầu thủ hai đội xảy ra xô xát, HLV Mourinho cũng “tham chiến” với hành động bạt tai và chọc vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova bên phía Barcelona. Mặc dù phía Barca khẳng định sẽ không đâm đơn kiện Real nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Cụ thể hơn tổ chức này cho biết sẽ phạt Mourinho theo điều luật 98 và 100 do họ ban hành. Điều này đồng nghĩa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể bị cấm chỉ đạo tới 12 trận. Trong khi đó, chiểu theo điều 111 và 112 trợ lý Tito Vilanova của Barca cũng có thể bị phạt 4 trận do đã có hành vi trả đũa.
Trước đó, tờ Marca đưa tin, HLV Mourinho đã tỏ ra hết sức hối hận sau những gì xảy ra trên sân Nou Camp. “Người đặc biệt” đã đưa ra lời xin lỗi các CĐV Real vì hành động của mình. “Tôi muốn xin lỗi các Madridistas, chỉ họ mà thôi, vì thái độ của tôi trong trận đấu vừa rồi”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu trên trang chủ của Real.

Mourinho nói tiếp: “Một số người thích nghi với thói đạo đức giả hơn tôi, và họ thường giấu mặt bên trong đường hầm. Tôi không phải và không muốn là một kẻ đạo đức giả”.

Trong bài phát biểu trên, “Người đặc biệt" cũng lên tiếng bác bỏ thông tin ông có thể rời Real Madrid. Mourinho nói: “Đó chỉ là chuyện bịa đặt của một vài người, không có lí do nào khiến tôi rời khỏi Real vào thời điểm này. Không thể nào”. Hợp đồng hiện tại của Mourinho với đội chủ sân Bernabeu sẽ đáo hạn vào năm 2014.

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:23 AM
Mourinho giận Casillas
Các báo Tây Ban Nha cho biết HLV Jose Mourinho đã không thèm nhìn mặt đội trưởng Iker Casillas sau khi anh tìm cách làm hòa với cầu thủ của Barca.
Sau khi có màn to tiếng với Xavi trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha trên sân Nou Camp hồi tuần trước, thủ môn Casillas đã gọi điện xin lỗi tiền vệ của đội bóng xứ Catalonia. Thậm chí, anh còn nhờ đến đội trưởng Carles Puyol của Barca đỡ lời để Xavi chịu nghe máy.

Tuy nhiên, trong mắt HLV Mourinho của Real thì đây là một hành động yếu đuối khó có thể chấp nhận. Đó chẳng khác nào sự thừa nhận Real là bên có lỗi trong vụ xô xát xảy ra cuối trận đấu.

Trái với Casillas, “Người đặc biệt” thông qua một phát ngôn viên gửi đi một thông điệp rằng ông sẽ không xin lỗi về những hành động thiếu fair-play đối với trợ lý Tito Vilanova của Barca. Mourinho tin tưởng đó là việc làm nhằm bảo vệ lợi ích của đội bóng mà ông đang dẫn dắt.

Theo các phóng viên của báo AS quan sát các buổi tập vừa qua tại Madrid, Mourinho đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với Casillas bằng cách không nói chuyện với chàng thủ môn đội trưởng như thường lệ.

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:24 AM
Một tiếng kêu cho Real Madrid!
BongDa.com.vn - Một tiếng kêu cho Real Madrid! (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/168590_Mot_tieng_keu_cho_Real_Madrid_.aspx)
(BongDa.com.vn) - Kể từ khi Jose Mourinho về dẫn dắt Real Madrid thì làn sóng phản đối lối chơi được cho là phòng ngự số đông, tiêu cực và thô bạo của Kền kền trắng qua mỗi lần đối đầu Barca ngày càng dâng cao. Thế nhưng xét ở một góc độ khác sẽ thấy Real lúc này cần một đánh giá đúng đắn hơn là miệt thị, cần cảm thông hơn là chỉ trích.
1. Phòng ngự vì không có bóng

Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều là tại sao Real không dám đôi công cùng Barca trong khi những CLB khác như MU hay Arsenal thì có thể. Thực tế cho thấy ở mùa bóng năm ngoái khi Arsenal đụng độ Barca tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League thì đội bóng thủ đô London đã chơi phòng ngự một cách thụ động để rồi chuốc lấy thất bại. Còn MU cũng chẳng khá hơn khi chỉ có một vài thời điểm ngắn ngủi gây áp lực với Barca trong một trận chung kết thua toàn diện. Hơn nữa thử hỏi nếu những đội bóng này phải chạm trán Barca liên tiếp đến 5, 6 trận trong một mùa giải thì liệu có còn dám đôi công?
Bản thân việc muốn đôi công sòng phẳng với Barca lúc này cũng rất khó. CLB xứ Catalan đang sở hữu những bậc thầy về kĩ thuật, mỗi cầu thủ của Barca đều giữ bóng rất tốt cùng ưu thế được chơi bóng cùng nhau trong thời gian dài điều đó khiến những pha phối hợp giữa các cầu thủ dường như được lập trình sẵn. Như vậy, mấu chốt của việc các đội bóng thường không thể đôi công mỗi khi gặp Barca nằm ở lưu lượng kiểm soát bóng khi đội chủ sân Nou Camp luôn tỏ ra vượt trội. Nhờ cầm bóng tốt, Barca không những chỉ tấn công bùng nổ, dồn dập mà còn hạn chế những pha lên bóng của đối phương.

Điều đơn giản là khi không có bóng thì sẽ chẳng thể tấn công và các ngôi sao phía trên như Ronaldo, Ozil đành phải lùi sâu về phần sân nhà tìm kiếm cơ hội. Việc này khiến nhiều người lầm tưởng Real đang chơi phòng ngự đổ bê tông với sơ đồ 9-2 hay 10-1 trước Barca. Và thật ra chiến thuật đá pressing toàn sân, không ngại va chạm mà Mou đang áp dụng cho Real không nằm ngoài mục tiêu đoạt bóng và hạn chế những pha phối hợp đậm chất Tiqui–taca của Barca. Như vậy không thể nói đội chủ sân Bernabeu đang chơi phòng ngự một cách tiêu cực!

2. Cảm thông với Real

Gần đây trong bài viết “Đừng đá thế nữa, Real!” bạn đọc Lee Rooney có viết Real là: “lối đá của những "tiều phu", những tình huống triệt hạ đối phương hòng làm cho họ phải chùn chân...”. Tuy nhiên với tư cách bạn đọc tôi cho rằng cách đánh giá trên có phần mang tính chủ quan và chưa thỏa đáng.
Bóng đá là môn thể thao có những quy định và luật lệ cụ thể trong từng trường hợp, vì vậy là một hậu Marcelo hoàn toàn có quyền thực hiện những pha tắc bóng để ngăn chặn sự tấn công của đối phương. Còn việc Marcelo vào bóng một cách không hợp lệ dẫn đến hành vi phạm lỗi thì đã có ông vua áo đen xử lí. Việc toàn bộ BHL của Barca lao ra khỏi đường pitch, gây sức ép lên trọng tài với bất cứ lí do gì cũng là hành động khó chấp nhận. Marcelo cũng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và không thể lấy một vài cá nhân như Pepe hay Marcelo ra để đánh đồng cho toàn bộ một tập thể rồi gọi họ là “những tiều phu”.

Lịch sử của không ít những CLB danh tiếng đã tồn tại những cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và tính cách nóng nảy như vậy điển hình là Eric Cantona – một tượng đài của MU đã từng có pha kungfu đối với một CĐV của Crystal Palace vào tháng 1 năm 1995 khi bị anh này xúc phạm và về sau King Eric vẫn khẳng định “Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi”. Thực tế cho thấy những xô xát xảy ra trên sân Nou Camp trong trận đấu vừa qua xuất phát từ sự thiếu kiềm chế của cả 2 đội. Trong khi Mou có hành vi không đẹp với vị trợ lí HLV của Pep thì Villa cũng đã dùng những lời lẽ khiêu khích và ra tay trước với Ozil.

Real không đi ngược lại truyền thống của CLB mà ở thời điểm hiện tại họ chỉ tỏ ra thức thời hơn khi đã thua Barca quá nhiều. Không thể mãi vin vào quá khứ vàng son để rồi phủ nhận một thực tại rằng Barca đang là đội bóng thống trị cả Châu Âu. Real đang dần tiến bộ và họ cần phải hạn chế tối đa những tình huống vào bóng không cần thiết và cũng cần lắm một sự cảm thông từ phía người hâm mộ dành cho thầy trò Jose Mourinho!

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 11:26 AM
Đừng đá thế nữa, Real!
(BongDa.com.vn) - Alfredo Di Stefano và Johan Cruyff đều là những huyền thoại sống vĩ đại nhất của Real Madrid và Barcelona, những đội bóng tạo nên El Clasico vĩ đại. Tuy nhiên, trong khi "thánh" Johan vẫn thường xuyên đăng đàn tán dương lối chơi tiqui-taca đẹp đẽ mê hoặc lòng người thì "mũi tên bạc" Stefano lại hiếm khi đả động đến đội bóng thân yêu của ông. Điều đó chẳng có gì bất ngờ bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang trình diễn những thứ bóng đá vô cùng xấu xí.
Thực tế là Stefano, người từng có công lớn giúp Real đoạt 5 chiếc cúp C1 liên tiếp, cũng từng lên tiếng chỉ trích lối đá của đội bóng mà ông đang làm chủ tịch danh dự. Cả đời cống hiến vì bóng đá đẹp, nhưng có lẽ chính Stefano cũng không ngờ rằng Real thời của ông so với Real thời nay khác xa đến nhường nào. Và khi chứng kiến những trận El Clasico đẹp mắt bị vấy bẩn bởi những tình huống bạo lực thì Stefano cũng không kìm nén nổi sự bất bình.

Là chủ tịch danh dự, nhưng chắc chắn ông không hề muốn người ta nhắc đến vai trò ấy, nó giống như một nỗi xấu hổ vậy. Ông từng ví Barca giống như những chú sư tử đang vờn những chú chuột nhắt, đau lòng ở chỗ chuột nhắt ấy chính là Real Madrid, đội bóng Hoàng gia. Stefano đã kêu gọi một thứ bóng đá đẹp mắt hơn, nhưng đã bị Mourinho gạt phăng đi. Để rồi hình ảnh một đội quân Los Blancos đầy kiêu hãnh và danh vọng ngày càng trở nên hoen ố trong mắt người hâm mộ.
Trong tất cả các trận Siêu kinh điển mà Mourinho tham dự với tư cách là HLV trưởng của Real, chưa bao giờ người ta thấy được một thứ bóng đá đẹp. Không phải những trận đấu đôi công đẹp mắt, cũng không phải lối phòng ngự tổng lực nhưng rất nghệ thuật Catenacio, mà lại là lối đá của những "tiều phu", những tình huống triệt hạ đối phương hòng làm cho họ phải chùn chân. Thật may là thứ bóng đá ấy không thể thành công, hay đúng hơn là chưa. Nếu không thì có lẽ tất cả những tinh hoa bóng đá sẽ bị ném xuống sông xuống biển, để thay vào đó là những trận bóng của những đấu sĩ. "Football" có lẽ sẽ biến thành "Footboxing", hòng giúp cho các đội bóng giành được chiến thắng bằng mọi giá.

Những tình huống "chày cối" của dàn sao sáng giá bên phía Real Madrid trong trận đấu vừa qua không có gì là lạ lẫm, và tất cả cũng đều đoán được họ sẽ đá như thế. Nhưng chứng kiến những tình huống "song phi" của Khedira, Marcelo hay Pepe, các CĐV không khỏi rùng mình. Pepe là một trung vệ nhưng lại có tình huống xuất hiện ở khu phạt góc phần sân đối phương để dũng mãnh hất tung Daniel Alves. Ngay đến cả một Pique bề thế với chiều cao nổi bật nhất sân cũng bị gã đồ tể "Pepe" tặng cho một cú củi chỏ vào cổ. Và còn rất nhiều tình huống xấu chơi mà có lẽ người ta sẽ tưởng cầu thủ người Bồ Đào Nha đang "dạy võ thuật trên truyền hình". Túm áo, kéo, đẩy, xô người và xoạc bóng ghê rợn đều có cả, chắc chắn ngay cả những CĐV trung thành nhất của Real cũng cảm thấy ghê sợ.

Nhưng mọi người không quá bất ngờ về Pepe, một cái tên quá nổi tiếng, người từng bị treo giò mấy tháng trời vì hành vi điên loạn đối với cầu thủ Casquero của Getafe. Sau khi đốn ngã đối phương, Pepe còn tặng cho anh chàng tội nghiệp này (khi đang nằm sân) hai cú đá khiến người hâm mộ có cảm giác như đang chứng kiến hình ảnh những vụ "thanh toán" đường phố. Và còn rất nhiều tiểu sử chẳng mấy tốt đẹp khác nữa của "đao phủ" Pepe, đến nỗi nhiều người nghi ngại rằng tuyển thủ người Bồ gặp phải những vấn đề về trí não!

Điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng chính là việc Khedira và Marcelo cũng bắt đầu "lòi đuôi" bản chất của họ trong trận đấu vừa qua. Tiền vệ trụ người Đức có một tình huống "ngắm trâu chết bò" khi anh chủ động thực hiện một cú tắc bóng nhằm vào Xavi, nhưng người bị đòn lại là Busquets! Pha bóng đó giống như một cảnh trong những trò chơi điện tử về đấm bốc vậy.

Còn Marcelo thực sự xứng đáng bị treo giò trong một thời gian dài với những tình huống cố ý phạm lỗi mang tính triệt hạ. Leo Messi vẫn được biết đến như một tài năng lớn có tính cách hiền lành. Hiếm khi nào người ta thấy anh nổi nóng với ai, ngay cả khi bị phạm lỗi rất nguy hiểm. Nhưng trận đấu với Real vừa qua lại khác, quả thực anh chàng thiên tài này đã hết sức ức chế trước lối đá của đối phương, đặc biệt là sau tình huống đạp sườn của Marcelo. Khi nhảy lên tranh bóng, hậu vệ người Brazil đã tung chân đá thẳng vào mạng sườn của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chưa bao giờ người ta thấy Messi bực dọc sút bóng ra ngoài như thế sau khi tiếng còi đã cất lên.

Nếu đó không phải là Messi, có lẽ một cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra. Nhưng cuối trận lại có một vụ xô xát thật. Việc những cái đầu nóng của các cầu thủ thì không quá khó hiểu, nhưng với tình huống mà Mourinho lợi dụng lúc hỗn loạn đã tiến tới véo tai trợ lý Villanova của Barcelona và tỏ thái độ khiêu khích thì quả thật nực cười. Hành vi của "người đặc biệt" đã lý giải cho tất cả những tình huống xấu chơi mà cấc cầu thủ Real Madrid đã thực hiện.

Chưa nói đến kết quả trận đấu cũng như lối chơi bóng của Real, cũng chẳng muốn bàn luận đến việc các cầu thủ Barcelona có dùng tiểu xảo kín đáo gì hay không. Nhưng dù sao thì với những gì mà cả triệu người thấy rõ trên sân cũng như qua màn ảnh nhỏ, Real Madrid đang cố gắng phá hủy những nét đẹp trong bóng đá. Sân Bernabeu từng là ước mơ của biết bao đứa trẻ theo nghiệp đá bóng. Đó là bởi quá khứ hào hùng với những cầu thủ thi đấu hết sức đẹp mắt và cống hiến như Stefano, Puskas, Hugo Sanchez, Raul, Guti, Figo, Zidane,... Nhưng đó là quá khứ.

Cristiano Ronaldo đã từng rời bỏ Old Trafford để đến với đội bóng mà anh yêu thích từ nhỏ. Nuri Sahin cũng rời khỏi vai trò quan trọng tại Brussia Dortmund để được gia nhập "giải ngân hà". Thần đồng Neymar cũng đang mơ về chiếc áo trắng tại thành phố Madrid. Một người đang thi đấu và ghi được rất nhiều bàn thắng trong những trận đấu nhỏ, một người là lính mới và chưa có trận đấu ra mắt, còn một người được đồn đoán là sẽ kí hợp đồng với Real Madrid. Nhưng chứng kiến lối chơi bạo lực vừa qua, không biết họ sẽ nghĩ gì.

Cuối cùng, hãy dành chút thời gian để chào mừng Cesc Fabregas đã trở về nhà sau 8 năm. Nhưng anh có thể đã phải từ bỏ sự nghiệp nếu như không gặp may với pha tắc bóng cực kì nguy hiểm của Marcelo những phút cuối trận. Nhưng ai dám đảm bảo may mắn sẽ còn tiếp tục. Đừng đá thế nữa, Real!

Bóng đá đỉnh cao
24-08-2011, 05:52 PM
El Clasico, Barca, Real và triết lý trong Tiếu ngạo giang hồ

(BongDa.com.vn) - 1. Trong 14 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, Tiếu Ngạo giang hồ có lẽ đứng vào hàng các cuốn sách bán chạy nhất. Từ nhỏ đến lớn, ai đã từng đọc qua và say mê với các bộ truyện võ hiệp Trung Quốc, ắt cũng phải một lần chăm chú dõi theo bước chân chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung, một gã giang hồ bạt tử, nốc rượu như nước lã và ngay từ đầu được nhắc đến qua 1 câu nói đầy mỉa mai “Lãng tử vô hạnh, thân danh tàn tạ”.
Nhưng lạ một điều, trong rất nhiều tuýp nhân vật mà Kim Dung đã tạo ra, thì tên tửu đồ lãng tử ấy lại đứng vào hàng những người “hot” nhất! Đọc Anh hùng xạ điêu thấy bực mình cho chàng “anh hùng” Quách Tĩnh bao nhiêu, thì đọc Tiếu ngạo giang hồ thấy lại sảng khoái bấy nhiêu. Bởi vì sao? Vì Lệnh Hồ Xung không phải mẫu anh hùng “ước lệ” như Quách Tĩnh hay là mẫu tiểu nhân “ước lệ” như Vi Tiểu Bảo. Hắn là mẫu nhân vật “người” nhất, gần với cuộc sống và gần với số đông nhất!

2. Bao người khi xem bóng đã đã tự hỏi rằng: Vì sao ít ai ghét được Barca? Không ghét, chứ không phải là thích. Không yêu đấy nhưng mà còn lâu mới ghét cay ghét đắng được. Vì tiki-taka? Không phải, Barca đá tiki-taka thành công nhưng tiki-taka không phải của riêng mình họ. Hay vì dàn sao “khủng”? Chẳng phải luôn vì Real, Man City… có “khủng” kém gì Barca đâu. Hay vì truyền thống. Cũng “thường thôi” nếu so với những Manchester United, Liverpool hay đại kình địch Real Madrid. Thế thì vì sao?

Đơn giản thôi. Vì Barca là một đội bóng “người” nhất, không phải một tập thể được lý tưởng hóa để trở thành những huyền thoại, và ắt hẳn những cầu thủ Barca hẳn cũng không lấy đó làm mục đích. Không! Nhưng mà cứ lần lượt, những kỷ lục bị xô đổ, những cầu thủ trở thành huyền thoại, và những huyền thoại mới lại được viết nên. Thế mới tài chứ!

Ai xem Tiếu ngạo giang hồ đều ấn tượng với câu nói của Lệnh Hồ Xung để trả lời cho câu nói của Phong Thanh Dương “…có điều làm như vậy cũng hơi đê hèn vô liêm sỉ”.[1] Lệnh Hồ ta đã trả lời thế này: “ Đối với những kẻ đê hèn vô liên sỉ thì cũng phải dùng thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ”.[2] Phong Thanh Dương lại hỏi: “Thế đối phó với bậc chính nhân quân tử thì làm sao?”. [3]Lần này Lệnh hồ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Cho dù bọn họ có là bậc chính nhân quân tử đi nữa, mà nếu như họ muốn giết đệ tử, thì đệ tử quyết không cam tâm để bị giết, cùng lắm đến lúc chẳng đặng đừng đó, thì thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ cũng phải dùng tạm chớ biết làm sao!” [4]. Còn gì khoái trá bằng! Khoái trá ở chỗ, nó gạt sang một bên quan niệm cố hữu về quân tử, tiểu nhân, về cái tốt và cái xấu, mà thành thật nhìn vào những quan niệm của riêng mình. Cho nên mới nói, Lệnh Hồ Xung rất “người”, đọc lời hắn nói và tự nhìn một cách trung thực vào bản thân mình ta mới không khỏi bật ra một tiếng cười: Hóa ra ta cũng thế!
Quay trở lại với Barca, có lẽ điều làm cho họ “ít bị ghét” nhất, quy kết lại cũng là như vậy. Barca chơi đẹp không? Không hẳn, hay nói đúng hơn là với tùy đội. Với những đội mà tự thấy có khả năng lớn để thủ thắng, Barca trình diễn một lối chơi đẹp, nhưng trong trường hợp cần kíp, khi gặp những đối thủ sẵn sàng chơi xấu, họ cũng sẵn sàng chơi xấu trả lại, vẫn ăn vạ như ai. Điển hình là trận Bán kết lượt về Champions League, năm trước, một trận đấu mà người Madrid sẽ có nhiều điều để biện bạch. Nhưng vấn đề là, cùng giở thủ đoạn, nhưng Barca thành mà Real bại, Barca qua mặt được trọng tài mà Real không. Thế thì thua đứt đuôi đi rồi còn gì.

Thế mà, trừ những fan ruột của đội bóng Hoàng Gia, những người yêu bóng đá chân chính, có thể không thích, có thể chỉ trích lối đá đó của Barca. Nhưng nói ghét thì ít ai ghét được. Không thích và ghét không phải một. Xem Barca đá như thấy một phần tích cách của chính mình. Ghét làm sao được khi bản thân mỗi chúng ta đều có một phần như thế? Đó là những đặc điểm người nhất, thật nhất, không hoa hòe hoa sói, không cường điệu, tô vẽ như những kẻ mọt sách tối ngày giảng đạo lý nhưng lại không dám thẳng thắn nhìn vào quan niệm của chính bản thân mình.

3. Trong tiếu ngạo Giang hồ ngoài Lệnh Hồ Xung còn có một nhân vật cũng rất đặc biệt, đó là Nhạc Bất Quần. Sẽ là hơi oan ức nếu đổ hết lên đầu Nhạc Bất Quần cái danh xưng mà Thánh Cô Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh đã gợi ý: Ngụy quân tử. “Ngụy” làm sao được khi mà Tiếu ngạo giang hồ còn đầy ắp mối băn khoăn: Quân tử là gì? Nhạc Bất Quần cũng là một nhân vật gần với số đông, rất “người” và cũng rất giống với Lệnh Hồ Xung. Nhưng cái khác giữa Lệnh Hồ Xung và sư phụ của hắn, chính bởi mục đích mục đích Lệnh Hồ đơn giản là sống thanh thản, lánh xa chốn giang hồ đầy gió tanh mưa máu, còn Nhạc Bất Quần lúc nào cũng ôm mộng tranh hùng đoạt vị, tạo dựng vị thế độc tôn trên giang hồ. Nhạc Bất Quần thuộc dạng người làm tất cả những gì để đạt được mục đích còn Lệnh Hồ Xung hành động gần như theo bản tính. Và cuối cùng, như chúng ta biết lệnh Hồ Xung đã thắng.
Nhắc về cuộc đối đầu trong truyện để trả lời cho câu hỏi: tại sao Real cứ núp mãi dưới cái bóng Barca sau mỗi trận El Clasico? Vì Barca cũng như Lệnh Hồ Xung, họ chơi bóng như chỉ vì được chơi bóng. Cầu thủ Barca sẵn sàng chơi gian, ăn vạ, phạm lỗi như những đứa trẻ chỉ vì ham muốn chiến thắng trên sân cỏ. Động lực của họ là khát khao bất tận dường như không bao giờ đổi thay.

Còn với Real thì sao? Động lực của họ lại là tìm lại ánh hào quang đã mất, và lật đổ kẻ thống trị Barca. Jose Mourinho, vị huấn luyện viên lắm tài và cũng nhiều tật, đã làm đúng cái điều gần giống như điều mà Nhạc Bất Quần đã làm khi luyện Tịch tà Kiếm pháp, đó là tự bỏ đi thứ bóng đá hào hoa đã làm say lòng bao nhiêu người xem những năm đầu thế kỉ, để theo đuổi một thứ bóng đá triệt phá được Barca. Cứ nhìn theo Barca và biến đổi theo Barca khiến Real không thể chơi bóng theo cách của mình, và sau những thành công đầu tiên, cứ thế, họ thất bại. Thất bại mà không hiểu vì sao. Cứ nhìn cái cách cầu thủ Real tức tối triệt hạ Messi, Fabregas….trong trận đấu vừa qua cũng đủ hiểu, rằng lòng kiên trì đã đạt đến một giới hạn nào đó rồi, nhất là khi nó bị đặt sai mục đích.

Tikia-Taka của Barca cũng giống như Độc cô cửu kiếm mà lệnh Hồ Xung được truyền thụ. Chỉ có người như Lệnh Hồ Xung, con người dám nhìn thẳng vào bản ngã của mình mới có thể nhìn ra ngay những yếu điểm của đối phương và triển khai thành thực Độc cô cửu kiếm, cũng giống như chỉ có Barca, chứ không phải đội bóng nào khác mới vận dụng được tiki-taka. Độc cô Cửu kiếm có 9 thức và vô chiêu; tiki-taka cũng chẳng có đường nét nào cụ thể để bắt bài, chỉ là chuyền, chuyền, chuyền, chuyền, di chuyển, di chuyển và khi đối phương lộ ra sơ hở, lập tức là những đường chuyền chí mạng xuất phát từ bất cứ đâu, và bất cứ ai cũng có thể là người dâng lên để trừng phạt đối thủ.

4. Trong truyện, Nhạc Bất Quần đã luyện 100 đường Tịch Tà kiếm pháp, gặp phải Lệnh Hồ Xung thì lập tức “tắt điện”, đơn giản vì một lẽ 100 chiêu của Tịch Tà dù có biến ảo đến đâu thì rồi cũng phải lặp lại, và lặp lại đến lần thứ hai thì Lệnh Hồ Xung đã kịp nhìn ra chỗ sơ hở rồi. Như lời Phong Thanh Dương từng nói trên đỉnh Hoa Sơn: “Học thuộc lòng 300 bài thơ Đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ người ta, rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác liệu có thành đại thi gia được không?” [5] Đấy có lẽ cũng là điều Mourinho cay đắng nhận ra sau thành công ở cúp Quốc gia để rồi thất bại ở Champions League. Gần đây nhất, vừa qua ở lượt đi trận tranh siêu Cúp, Mou cũng lại “xuất chiêu”, và rồi ở trận lượt về ở Camp Nou, đoàn quân kiêu hùng thành Madrid đã bị gã khổng lồ xứ Catalan với các trụ cột chỉ vừa mới trở lại và đang không có phong độ cao quật ngã lấm lưng trắng bụng.

Và rồi, ai biết được, trong mùa giải sắp tới, vị huấn luyện viên này và Real còn “chiêu” gì để đối phó với Barca nữa đây ?

Tham khảo: [1], [2], [3], [4], [5] Hồi 60, 61, Tiếu ngạo giang hồ, tác giả: Kim Dung, bản dịch Tiếng Việt của Hàn Giang Nhạn.

(Bạn đọc: Phạm Minh Khôi)

Bóng đá đỉnh cao
26-08-2011, 08:13 AM
Leo Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu
BongDa.com.vn - Leo Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (http://www.bongda.com.vn/UEFA/Tin-tuc-UEFA/169072_Leo_Messi_doat_danh_hieu_Cau_thu_xuat_sac_nhat_chau_Au.aspx)
Lionel Messi đã đánh bại đàn anh đồng thời là đồng đội của mình ở CLB Barca, Xavi và kình địch Cris Ronaldo (Real Madrid) để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011.
Không bất ngờ khi Lionel Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là danh hiệu được UEFA khai sinh năm nay sau khi QBV châu Âu sáp nhập với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trở thành QBV thế giới.
Với 53 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa giải năm ngoái, trong đó có 12 bàn ở Champions League 2010/11 (ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu danh giá nhất châu Âu), Lionel Messi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý trên. Nên nhớ đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp siêu sao người Argentina giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League.

Ngạc nhiên lớn nhất đến từ kết quả bỏ phiếu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011. Trong cuộc bầu chọn cuối cùng với 3 cái tên là Leo Messi, Xavi và Cris Ronaldo lọt vào danh sách rút gọn, có đến 38 phiếu trong tổng số 53 nhà báo thể thao châu Âu bầu chọn cho ngôi sao người Argentina; con số này với tiền vệ người TBN là 11; với Cris Ronaldo, ngôi sao người BĐN đã nhận được số phiếu rất thấp (3).

Vui mừng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần đầ tiên trong lịch sử, Lionel Messi nói: “Tôi tự hào vì giành được danh hiệu này. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các đồng đội của tôi. Đây là danh hiệu chung của cả đội. Nó sẽ giúp chúng tôi đoàn kết và mạnh hơn ở mùa giải tới”.

10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011

1 Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona (38 phiếu bầu chọn)

2 Xavi Hernández (ESP) – FC Barcelona (11 phiếu bầu chọn)

3 Cristiano Ronaldo – Real Madrid CF (3 phiếu bầu chọn)

4 Andrés Iniesta – FC Barcelona

5 Falcao – FC Porto

6 Wayne Rooney - Manchester United

7 Nemanja Vidic – Manchester United

8 Zlatan Ibrahimovic - AC Milan

9 Gerard Pique – FC Barcelona

10 Manuel Neuer - Schalke 04

Bóng đá đỉnh cao
26-08-2011, 08:17 AM
Bốc thăm vòng bảng Champions League: Barca đụng độ Milan, Man xanh vào bảng tử thần
(BongDa.com.vn) - Như vậy là lễ bốc thăm chia bảng Champions League đã chính thức hoàn tất, đã có nhiều cuộc hội ngộ thú vị cũng như "bảng đấu tử thần" đúng với những gì người hâm mộ kì vọng.
Tại Monaco đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2011/2012 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino. 32 đội bóng ưu tú được xếp vào 8 bảng, mỗi bảng đấu gồm 4 đội thi đấu vòng tròn lượt đi và về.
Cuộc chạm trán AC Milan - Barcelona ở bảng H có thể xem là hấp dẫn nhất ở vòng đấu bảng. Tuy vậy hai đối thủ còn lại là BATE Borisov (Belarus) và Victoria Pizen (Czech) lại quá yếu so với hai ông lớn kể trên.

"Bảng tử thần" của Champions League năm nay chính là bảng A, với sự có mặt của "Hùm xám" Bayern Munich, đại gia đang muốn khẳng định mình Manchester City cùng hai cái tên "sừng sỏ" của Italia và Tây Ban Nha là Napoli và Villareal.

Á quân mùa trước Manchester United gặp vận son khi chỉ phải ở cùng bảng với Benfica, Basel (Bỉ) và Otelul Galati (Rumani). Real Madrid thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối thủ của họ là những Ajax, Lyon và Dinamo Zagreb (Croatia).

Bảng E có sự góp mặt của Valencia, Bayer Leverkusen, Genk và Chelsea. Trong khi đó bảng F dự kiến sẽ vô cùng thú vị khi mà Marseille, Borussia Dortmund, Arsenal và Olympiakos tỏ ra khá ngang sức ngang tài.

Bảng G được đánh giá là khá nhàm chán khi cái tên "nổi" nhất là Porto, cùng với họ là Shakhtar Donetsk, Zenit và APOEL. Inter Milan rơi vào bảng B với Lille, CSKA Moscow và Trabzonspor - đội được chọn thay thế Fenerbahce làm đại diện của Thổ Nhĩ Kì.

Vòng bảng UEFA Champions League năm nay vẫn sẽ chọn ra hai đội đầu bảng vào vòng knock-out, trong khi đội đứng thứ ba sẽ tiếp tục tranh tài ở Europa League.

Chi tiết 8 bảng đấu như sau:

GROUP A

Bayern Munich
Villarreal
Manchester City
Napoli

GROUP B


Inter
CSKA Moscow
Lille
Trabzonspor

GROUP C


Manchester United
Benfica
Basel
Otelul Galati

GROUP D


Real Madrid
Olympique Lyonnais
Ajax
Dinamo Zagreb

GROUP E


Chelsea
Valencia
Bayer Leverkusen
Genk

GROUP F


Arsenal
Olympique Marseille
Olympiakos
Borussia Dortmund

GROUP G


Porto
Shakhtar Donetsk
Zenit St Petersburg
APOEL Nicosia

GROUP H


Barcelona
AC Milan
Bate Borisov
Viktoria Plzen

Bóng đá đỉnh cao
26-08-2011, 08:21 AM
Mourinho, ông đã sai khi trách “thánh Iker”!
(BongDa.com.vn) - Mourinho vừa đăng đàn chỉ trích thủ môn Iker Casillas là "kẻ yếu đuối" và đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với Casillas bằng cách không nói chuyện trong các buổi tập gần đây, điều đó không như thường lệ. Mourinho buộc tội thủ quân của Real Madrid vì có thái độ mềm dẻo với phía Barcelona vì sau trận lượt về Siêu Cúp TBN, anh đã chủ động gọi điện với Carles Puyol để ngỏ ý xin lỗi về những sự cố xảy ra giữa hai đội tại Nou Camp. Không chỉ có vậy, Casillas còn cùng ăn tối với Xavi và Puyol cùng một số quan chức LĐBĐ TBN nhằm hàn gắn quan hệ giữa cầu thủ hai bên.
Trong chuyện này, rõ ràng Mourinho đã sai khi chỉ trích Iker, nguyên nhân ư?

Thứ nhất, với tư cách là đội trưởng của đội bóng, đồng thời đại diện cho những giá trị cũ trong một tập thể gần như được làm mới dưới tham vọng của Florentino Perez và bàn tay của Jose Mourinho, Casillas đã đúng khi không bao che cho khuyết điểm của đội bóng trước hai trận đấu “tâm phục khẩu phục” với đội bóng kình địch xứ Catalan. Barcelona đã xứng đáng thắng và thắng một cách đường hoàng nhất có thể. Thuật ngữ “Lavaanva” mà những fan hâm mộ của Real tại Việt Nam sáng tạo ra cũng không hề xuất hiện. Rõ ràng, Real của Mou đã chơi quá rắn khi đối mặt với Barcelona khiến những trận El Clasico hào hoa thuở nào bỗng trở thành những màn đấu quyền khốc liệt. Real đã phản bội truyền thống nhưng Barcelona vẫn vậy, vẫn lấy bóng đá đẹp làm nền tảng phát triển, vẫn đá tấn công khi đối mặt với Real. Lẽ ra Mourinho nên xấu hổ với thứ bóng đá bạo lực, nên dành những lời chúc mừng tốt đẹp với đội bóng đã rèn giũa ông trong những ngày đầu làm quen với bóng đá đỉnh cao hơn là gây hấn với vị trợ lí vô tội hay “phun” ra những lời đá xoáy. Hành động của Casillas đáng hoan nghênh khi ít nhiều vãn hồi lại một chút danh dự cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ XX hay ít nhất đó cũng là việc cần làm của một người mang trên tay chiếc băng đội trưởng.
Thứ hai, trong tư cách đội trưởng của Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Casillas sẽ “khó ăn khó nói” với Xavi hay Puyol nếu không đưa ra một lời xin lỗi trong một sự việc mà phần sai thuộc về anh. Chính Casillas đã có những lời qua tiếng lại với Xavi tại Nou Camp. Ai cũng biết người đội trưởng không nhất thiết phải là ngôi sao sáng nhất mà là người có khả năng tập hợp đồng đội giỏi nhất. Thủ môn này đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi đoàn kết các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau để cùng lên ngôi tại Euro 2008 rồi World Cup 2010. Hãy thử nghĩ xem Xavi sẽ nghĩ sao về Casillas nếu anh nhất định yên lặng? Đội bóng đương kim vô địch thế giới đang phụ thuộc khá nhiều vào Xavi, Iniesta, Pique, Puyol, Pedro, Cesc, Busquets, Villa -những ngôi sao đang khoác áo Barca, do đó nếu Xavi “không thèm nhìn mặt” Casillas thì nhiều hệ lụy xấu sẽ kéo theo. Del Bosque sẽ trảm Casillas nếu tình trạng đó xảy ra bởi “Xavi và những người bạn” là chưa thể thay thế nhưng trong khung gỗ thì Valdes, Reina, De Gea luôn sẵn sàng. Casillas chắc chắn đã nghĩ được điều đó. Hành động của Casillas có lợi cho chính bản thân anh và cả nội tình của đoàn quân mà Del Bosque dẫn dắt.

Khôn ngoan là thế nhưng Casillas vẫn không thoát khỏi sự cố chấp của Mourinho. Xét cho cùng thì vị trí của Casillas tại Real chắc chắn hơn “chiếc ghế” của Special One rất nhiều. Nếu Real thất bại thì người bị trảm chính là Jose Mourinho chứ không phải cá nhân Casillas. Hơn thế nữa La Liga đang tới gần thì những rắc rối kiểu như vậy sẽ không có lợi cho đội bóng. Tham vọng lật đổ Barcelona sẽ khó mà thành hiện thực khi lòng quân, ý tướng không thuận. Còn với Mourinho, ông đã sai lầm với “thánh Iker” và chính ông mới là “kẻ yếu đuối” khi nhất định không xin lỗi về hành động đáng hổ thẹn với đối phương. Việc ông nên làm lúc này là “tập trung vào chuyên môn” bởi ghế HLV của ông đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay rồi.

Bóng đá đỉnh cao
27-08-2011, 09:19 AM
La Liga trước mùa giải mới: “Đã sinh Du sao còn sinh Lượng”

(BongDa.com.vn) - Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung, trước khi chết Chu Du đã ngửa mặt lên trời và than rằng: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng”. Nhìn lại loạt trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha để chuẩn bị cho mùa giải mới có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho huấn luyện viên Mourinho và Real Madrid vì đã không gặp thời.
Chu Du vốn là một võ tướng rất tài năng, mưu lược của nhà Ngô, người đã giúp Tôn Sách và Tôn Quyền tạo được chỗ đứng vững chắc ở vùng Giang Đông, được Ngô vương rất coi trọng bởi tài năng thao lược của mình. Tuy nhiên cả cuộc đời mình Chu Du liên tiếp thất bại trước Khổng Minh - Gia Cát Lượng, một vị quân sư đại tài của nhà Thục, chính vì vậy mà ông đã vô cùng uất hận. Trước khi chết Chu Du đã ngửa mặt lên trời và than rằng: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng”. Ngẫm lại câu oán đáng thương của Chu Du có lẽ nếu đọc “Tam Quốc diễn nghĩa”, huấn luyện viên Mourinho sẽ phần nào tìm được sự đồng cảm này.

Trước hết tất cả những ai đam mê bóng đá đều phải công nhận tài năng của “Người đặc biêt”, một huấn luyện viên với tính cách “đặc biệt” và khả năng cũng “rất đặc biệt”. Có thể nhiều người rất ghét Mourinho vì tính cách ngạo mạn, xem thường người khác của ông, nhưng tất cả đều phải khâm phục tài năng của huấn luyện viện này. Từ trước đến nay cứ chỗ nào Morinho có mặt là ở đó có chiến thắng và những chiếc cúp. Nổi danh khi còn dẫn dắt Porto, thành danh khi đặt chân đến Chelsea, khẳng định khi dẫn dắt Inter, mà đỉnh cao là giúp CLB thành Milan giành cú ăn ba vĩ đại trong đó có chiếc cúp Champions League danh giá mà ông chủ Moratti thèm muốn. Với những thành công đó khi đặt chân đến Real “Ngài đặc biệt” hứa hẹn sẽ giúp đội bóng Hoàng Gia với ông chủ tịch giàu tham vọng Perez vượt qua đựợc đại kình địch Bacelona, nhưng đến lúc này nhiệm vụ đó của Mourinho có thể nói là đang bất khả thi.
Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng trong mùa giải đầu tiên ở Real, Mou và các học trò đã bị Baca quần cho tơi tả, với những thất bại muối mặt như trận “Siêu kinh điển” ở luợt đi hay bán kết UEFA Champions League. Những thất bại đó chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của các cầu thủ và người hâm mộ của đội bóng Hoàng gia

Công bằng mà nói Mourinho với tài năng của mình đã giúp Real thay đổi rất nhiều, từ lối chơi cho đến thành tích, ông đã giúp CLB vượt qua được lời nguyền bị loại từ vòng Play off Champions League, đồng thời dành được chiếc Cúp Nhà Vua sau 18 năm chờ đợi. Bên cạnh đó Mou cũng xây dựng được ở Real một đội hình rất mạnh và có chiều sâu dù không vung tiền mua những cầu thủ đắt giá như trước nữa. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là lật đổ Baca thì Mou chưa thể làm được trong mùa giải vừa qua và có thể là cả mùa giải này.

Có thể nói Real hiện nay đang có một đội hình hoàn hảo và thật khó để tìm ra được điểm yếu của họ. Với đội hình đó Real có thể đánh bại mọi đối thủ và vô địch tất cả mọi giải đấu mà họ tham gia nhưng phải với một điều kiện duy nhất: Họ không phải gặp Bacelona ở những giải đấu đó. Nghe ra thì thật là buồn cười, nhưng đó lại là hoàn toàn là sự thật.

Trước khi bước vào mùa giải năm nay HLV Mourinho và các học trò đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện mục tiêu lật đỏ đại kình địch. Việc bổ sung những cầu thủ chất lượng như Nuri Sahin, Hamit Altintop… đã tăng cường thêm sức mạnh cho đội quân của Mou lên đáng kể bên cạnh đó là chuổi trận toàn thắng trong chuyến du đấu mùa hè vừa qua đã đêm đến sự tự tin rất lớn vào việc lật đỏ đại kình địch, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại không thể cay đắng hơn.

Thực ra có thể nói điều không may cho Mou là ông tiếp quản Real trong giai đoạn mà Baca quá mạnh, đội hình hiện tại của Barca còn được xem là mạnh hơn cả Dream Team của thánh Johan Cuyff trước đây, với những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như Messi, Xavi, Iniesta, Pique… lại được điều khiển bởi một huấn luyện viên cũng tài năng không kém Mourinho là Pep Guardiola với lối đá Tiqui-Taca đạt đến sự hoàn hảo của nghệ thuật bóng đá, do đó có thể thấy không riêng gì Real mà hầu như tất cả những CLB khác cũng đều phải ngã mũ kính phục trước gã khổng lồ xứ Catalan. Thất bại của Man United và sự thừa nhận của Sir Alex Feguson trong trận chung kết Champions League ở mùa giả vừa qua là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Để chiến thắng Bacelona lúc này, có lẽ Real sẽ phải cần tới nhiều yếu tố tích cực hơn nữa: Ngoài sức mạnh đội hình, tài cầm quân của Mourinho thì họ phải cần tới sự may mắn, và đặc biệt là trong một ngày mà các cầu thủ Baca chơi dưới sức…

Khi nghe điều này có lẽ các cổ động viên của Real sẽ rất đau lòng, nhưng đó là sự thật. Còn với huấn luyện viên Morinho nếu cuối mùa giải này Real không thể lật đổ được Baca hẳn có lúc “Người đựac biệt” sẽ phải thốt lên “ Đã có Real xuất sắc, sao lại còn sinh ra Baca hoàn hảo”.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

Bóng đá đỉnh cao
27-08-2011, 09:26 AM
Nhà cái đánh giá cao khả năng bảo vệ chức VĐ của Barcelona
Nhà cái đánh giá cao khả năng bảo vệ chức VĐ của Barcelona - Thể thao - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s26-512117/nha-cai-danh-gia-cao-kha-nang-bao-ve-chuc-vd-cua-barcelona.htm)
(Dân trí) - Với lực lượng hiện tại, cùng việc rơi vào bảng đấu không quá khó khăn, Barcelona được nhà cái William Hill đánh giá rất cao cho chức vô địch Champions League năm nay. Tương tự, Messi cũng vô đối trong danh sách ứng cư viên cho danh hiệu Vua phá lưới.



Trong những năm trở lại đây, với lực lượng mạnh và rất đồng đều, Barcelona dường như không có đối thủ tại đấu trường Champions League sau khi họ đã giành tới 2/3 chức vô địch gần nhất. Và trước thềm giải đấu năm nay, nhà cái William Hill (Anh) cũng đánh giá rất cao cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội bóng xứ Catalan.
Theo William Hill , tỷ lệ cược cho chức vô địch của thày trò Guardiola là 7/4 (đặt 4 ăn 7). Tỷ lệ này vượt xa so với ứng cử viên thứ hai, cũng là đại kình địch của Los Blaugrana, Real Madrid (9/2).



Trong khi đó, Quỷ đỏ thành Manchester được đánh giá là ứng cử viên số 3 của giải đấu năm nay với tỷ lệ cược 7/1. Chelsea nối tiếp sau với 10/1. Thật bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ 5 là Man City. Bất chấp việc đây mới chỉ là lần đầu tiên đội bóng này tham dự Champions League và họ phải rơi vào bảng tử thần gồm những đối thủ như Bayern Munich, Villarreal, Napoli, The Citizens vẫn được đánh giá rất cao với tỷ lệ 12/1.



Một điều bất ngờ khác là Arsenal, kể cả khi đội bóng không còn Fabregas, Nasri trong đội hình như đoàn quân của HLV Wenger vẫn là ứng cử viên thứ 6 cho chức vô địch với tỷ lệ 20/1 (xếp ngang với Bayern Munich).



Hai gã khổng lồ thành Milan xếp lần lượt sau đó với tỷ lệ cùng 25/1. Được đánh giá yếu nhất trong số 32 đội bóng tham dự vòng đấu bảng là nhà ĐKVĐ Romania, Otelul Galati với tỷ lệ…1000/1.



Bên cạnh tỷ lệ cho chức vô địch, nhà cái William Hill cũng đưa ra nhận định tình hình tất cả các bảng đấu. Theo đó, Man City đang là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng A (bảng tử thần) với tỷ lệ vượt qua vòng bảng là 11/10. Bayer Munich xếp thứ 2 (6/4), Villarreal thứ 3 (13/2) trong khi đó “ngựa ô” Serie A Napoli được đánh giá yếu nhất (8/1).
Ở bảng F, Arsenal vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng nhất (5/4), nối tiếp sau lần lượt là Dortmund (15/8), Marseille (6/1), Olympiacos (16/1). Porto được đánh giá cao nhất bảng G (một bảng đấu cũng khó nhận định khác) với tỷ lệ vượt qua vòng bảng là 4/6, tiếp theo là những Shakhtar Donetsk (13/5), Zenit (7/2), Apoel FC (33/1).



Trong khi đó, ở danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới cũng ghi nhận sự thống trị của Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Messi. Tỷ lệ cho La Pulga lần thứ 4 liên tiếp đăng quang danh hiệu này là 9/4.



Ở vị trí thứ 2 nhưng cách Messi một khoảng khá xa là đối thủ truyền kiếp của anh, C.Ronaldo (4/1). Hai đồng đội của tiền đạo người Argentina là D.Villa và Pedro xếp ngay sau đó với tỷ lệ lần lượt là 7/1 và 12/1.



Một số ứng cử viên khác cho danh hiệu Vua phá lưới là Benzema, Rooney, Chicharito, A. Sanchez, Higuain, Torres, Anelka, Aguero, Pato, Tevez, Ibra, Milito…



Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào ngày 13,14/9.



H.Long

Bóng đá đỉnh cao
19-09-2011, 09:27 AM
Chơi thiếu người, Real Madrid thua sốc trên sân Levante
BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/172468_Choi_thieu_nguoi_Real_Madrid_thua_soc_tren_san_Levante.aspx)
Chơi áp đảo nhưng sau chiếc thẻ đỏ của Khedira, Real Madrid gặp bất lợi nên để thua Levante 0-1 trên sân khách. CLB Hoàng gia đã tụt xuống vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Valencia 3 điểm.

Chiến thắng 8-0 của Barca trước một ngày khiến Real Madrid hứng chịu nhiều sức ép, bởi việc sảy chân sẽ khiến họ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua song mã. Do vậy, Jose Mourinho đặt chỉ tiêu cho các học trò là phải chiến thắng bằng mọi giá.
Levante là đội bóng yếu ở Liga, nhưng lại luôn là khắc tinh của Real Madrid. Trong hai lần hành quân đến xứ Valencia ở Liga, Real Madrid chưa biết mùi chiến thắng nên Mourinho vẫn giữ được sự thận trọng tương đối ở cuộc đấu này.

Và mối lo lắng của "Ngài đặc biệt" là có cơ sở khi Levante đã sử dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ khiến các tiền đạo Real Madrid không có nhiều cơ hội ghi bàn. Trong thế trận này, tiền vệ Khedira đã phải nhận thẻ đỏ rời sân do xô xát với cầu thủ đối phương.

Chơi thiếu người, Real Madrid không còn duy trì được sự lấn lướt và để thủng lưới sau pha lập công của Kone. Thất bại 0-1 này khiến Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH, kém đội đầu bảng Valencia 3 điểm và kình địch Barcelona 1 điểm. Sau trận đấu, Mourinho đổ lỗi hoàn toàn thất bại cho Khedira.

Mourinho quyết định cất C. Ronaldo trên ghế dự bị, bộ đôi Xabi Alonso-Khedira chơi ở giữa sân, Di Maria và Coentrao hoạt động ở hai cánh còn Kaka hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Benzema. Levante lộ rõ tư tưởng phòng ngự khi chơi 4-5-1 và chỉ cắm mỗi Kone ở hàng công.
Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công và ngay phút thứ 10, Benzema đã đánh bại Munua nhưng trọng tài xác định tiền đạo người Pháp đã ơ tư thế việt vị. Kaka chơi khá năng nổ và có hai cơ hội đối mặt Munua, tuy nhiên tiền vệ người Brazil đều dứt điểm quá hiền.

Cơ hội liên tiếp đến với Real Madrid, nhưng các tiền đạo đều chơi quá cẩu thả. Phút 23, Benzema đã lốp bóng qua đầu Munua nhưng hậu vệ Ballesteros đã kịp phá bóng trên vạch vôi. Sau đó, lại là Benzema dứt điểm khá ẩu đưa bóng ra ngoài dù thủ thành Munua đã bất lực đứng nhìn.

Không tận dụng tốt các cơ hội, Real Madrid đã chịu tổn thất khi Khedira xô xát với Ballesteros ở cuối hiệp 1 và phải nhận thẻ đỏ vào sân. Mourinho buộc phải rút Benzema để thay bằng Ronaldo đầu hiệp 2, còn Levante quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Levante chơi đầy sắc nét trong hiệp 2 khi Iborra tung cú sút tuyệt đẹp khiến Casillas phải bay người hết cỡ để cản phá. Sau đó, Juanlu đi bóng như chỗ không người bên cánh trái rồi dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc, bởi hai cầu thủ Levante đứng ở tư thế thuận lợi nhưng Juanlu không chuyền bóng.

Nhưng lợi thế của Levante cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 68. Hậu vệ phải Javi Venta đột phá trong vòng cấm rồi tung đường chuyền cho Kone ở tư thế thuận lợi và tiền đạo này không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Casillas, giúp Levante vượt lên dẫn trước 1-0.

Không còn gì để mất, Real Madrid quyết định đẩy cao đội hình dù chỉ còn 10 người trên sân. Nhưng trước hàng thủ dày đặc của đội khách, các ngôi sao Real Madrid không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn Munua và chỉ tung ra được các pha sút xa, và đều thiếu chính xác.

Nếu không có tài năng của Casillas, Real Madrid đã phải nhận bàn thua thứ hai sau cú dứt điểm căng từ Aranda. Thua cay đắng 0-1 trên đất khách, Real Madrid tạm hụt hơi trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga.

Đội hình thi đấu

Levante: Munúa; Javi Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran; Iborra, Xavi Torres; Valdo, Barkero (Rubén Suárez, 73), Juanlu (Pallardó, 84); Koné (Aranda, 82).

Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo (Ozil, 69); Xabi Alonso, Khedira; Di María, Kaká (Higuaín, 58), Coentrao; Benzema (Cristiano Ronaldo, 46).

Bóng đá đỉnh cao
21-09-2011, 05:19 PM
Ai đá bẩn? Madrid nhận 16 thẻ đỏ chỉ sau hơn 1 năm dưới tay Mourinho!

BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/172840_Ai_da_ban_Madrid_nhan_16_the_do_chi_sau_hon_1_nam_duoi_tay_Mourinho_.aspx)

Với Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện kể từ mùa Hè năm 2010, số lần các cầu thủ Real Madrid phải “đi tắm sớm” đã tăng đột biến lên con số 16 trên mọi mặt trận.
Tính ra, cứ trung bình 4 trận, Real của Mourinho lại phải nhận 1 thẻ đỏ (16 thẻ trong 65 trận). Hai chiếc thẻ đỏ gần nhất mà Real Madrid phải nhận thuộc về Sami Khedira (trận gặp Levante) và Marcelo (Dinamo Zagreb). So với những người tiền nhiệm, số thẻ đỏ mà Mourinho “có công” đưa về sân Bernabeu là “vô đối”.

Trong 48 trận chính thức dưới sự huấn luyện của HLV Manuel Pellegrini ở mùa gần nhất trước khi Mourinho về Bernabeu, Real Madrid chỉ nhận có 5 thẻ đỏ. Hai mùa trước nữa khi Juande Ramos và Bernd Schuster còn nắm quyền, số thẻ đỏ mà cả hai phải nhận đều là 11 sau 50 trận. Tức là số thẻ đỏ mà Mourinho thu thập được ở Real Madrid sau hơn 1 mùa đã bằng của Pellegrini với Ramos (hai HLV gần nhất của Real trước khi Mourinho về) cộng lại. Thực ra, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real thường chơi rắn và quyết liệt, đặc biệt là trước Barca.

Cũng liên quan tới Mourinho, theo cuộc khảo sát mới được tiến hành của tờ AS với 119.483 độc giả sau trận Real Madrid thua Levante, 65% số người được hỏi đã đổ lỗi cho HLV người Bồ Đào Nha, 19% quy trách nhiệm cho trọng tài Turienzo Alvarez,16% còn lại coi Khedira và Di Maria là “tội đồ”.

Một thống kê khác có thể củng cố cho quan điểm của những ai cho rằng Real dưới sự dẫn dắt của Mourinho chơi rắn hơn so với những người tiền nhiệm. Pepe, cầu thủ “hung hãn” nhất bên phía Real, chưa từng chơi 10 trận liên tiếp kể từ khi đặt chân tới Bernabeu vì chấn thương và thẻ phạt. Tất nhiên, số lần Pepe phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt là nhiều hơn so với chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Pepe từng phải nghỉ thi đấu tới 27 trận, từ 19/12/2009 tới 11/9/2010 vì chấn thương dây chằng chéo đầu gối. Tính ra Pepe chỉ tham gia 118 trận trong tổng số 215 trận có thể, còn nếu tính bằng số phút là 10.149 phút (trong 19.380 phút có thể), chiếm 52%.

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:04 PM
Real Madrid 1 - 3 Barcelona: Đêm buồn Bernabeu
BongDa.com.vn - Real Madrid 1 - 3 Barcelona: Đêm buồn Bernabeu (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/184172.aspx)
(BongDa.com.vn) - El Clasico thứ 7 trong năm đã kết thúc. Và dù rất nỗ lực nhưng Real Madrid vẫn không thể khiến gió đổi chiều. Một trận thua toàn diện ngay tại Bernabeu đã thể hiện chính xác cán cân sức mạnh của hai đội vào lúc này.
BĐ TÂY BAN NHA

Real Madrid 1 - 3 Barcelona: Đêm buồn Bernabeu6:10 11/12/2011
Xem thêm: Real Madrid, Bernabeu, Barcelona, El Clasico, La Liga

(BongDa.com.vn) - El Clasico thứ 7 trong năm đã kết thúc. Và dù rất nỗ lực nhưng Real Madrid vẫn không thể khiến gió đổi chiều. Một trận thua toàn diện ngay tại Bernabeu đã thể hiện chính xác cán cân sức mạnh của hai đội vào lúc này.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Real Madrid đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người lập công là Benzema sau pha dứt điểm đầu tiên không thành của Ozil. 1-0!
Trong khoảng 5 phút đầu tiên của trận đấu, Real chính là những người chơi hay hơn với nhịp độ tấn công rất nhanh và chủ động.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Real Madrid chơi rất chặt chẽ ở giữa sân với các tình huống áp sát quyết liệt. Barcelona vẫn trông chờ rất nhiều vào Messi và bộ đôi Iniesta-Xavi để có thể tạo ra đột biến.

Barcelona dù bất ngờ bị dẫn trước nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình. Họ nhanh chóng tổ chức lại thế trận và kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Các đợt tấn công của đội khách luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Phút thứ 30, bàn gỡ đã đến với Barcelona như một kết quả tất yếu. Messi đã có pha tả xung hữu đột trước hàng thủ của Real rồi chuyền bóng để Alexis băng xuống khống chế bóng một nhịp trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho Casillas cơ hội cản phá. Tỷ số đã là 1-1 cho Barca!

Phút thứ 53, Barcelona có bàn nâng tỉ số lên 2-1! Từ cút volley ngoài vòng cấm của Xavi, bóng đi lập bập rồi chạm chân Marcelo đổi hướng rồi lại chạm vào cột dọc, thủ thành Iker Casillas không kịp phản ứng và đành nhìn bóng lọt lưới lần thứ 2.

Trong hiệp hai, Barcelona là đội chơi hay hơn một cách khá rõ ràng. Họ kiểm soát rất tốt tuyến giữa và liên tục tạo ra cách cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Real Madrid. Tuy vậy Real vẫn có những cơ hội nhất định.

Phút thứ 56, Benzema có bóng rất thoáng bên cánh trái nhưng cú chuyền ra sau đó của tiền đạo người Pháp đã không vượt qua được hàng thủ của Barca.

Phút thứ 58, KAKA được tung vào sân thay cho Oezil. Đây là một sự thay đổi cần thiết của Mourinho khi mà tiền vệ người Đức đã chơi rất mờ nhạt trong gần 1 giờ có mặt trên sân.

Phút thứ 62, Pepe bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Messi, khiến Real chịu quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm. Cú sút sau đó của Messi đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 65, CR7 đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa cho Real sau khi cầu thủ người BĐN đánh đầu thiếu chính xác từ quả tạt như đặt của Alonso.

Ronaldo hẳn phải rất tiếc nuối cơ hội mà mình vừa bỏ lỡ bởi chỉ 1 phút sau đó, Barca đã vươn lên dẫn 3-1 nhờ công của Cesc. Cựu ngôi sao của Arsenal đã có pha xâm nhập vào vòng cấm từ cánh trái rồi bay người đánh đầu tung lưới Casillas sau quả tạt tuyệt vời của Alves từ cánh phải. Kết cục đã an bài?

Những phút tiếp theo của trận đấu, Real Madrid rất nỗ lực hòng tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Thậm chí Higuain đã được tung vào sân để chơi bên cạnh Benzema nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện.

Trong khi đó Barcelona tiếp đà hưng phấn và tạo ra hàng loạt các cơ hội ngon ăn nhưng rất tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi. Họ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ của mình.

3-1 cho Barcelona cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu! Những nỗ lực của Real Madrid là không thể phủ nhận, nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra trên sân, một sự thật mà người Madrid và cả thế giới bóng đá phải thừa nhận rằng: Barcelona vẫn đang cô đơn trên đỉnh cao!

Đội hình ra sân:

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Coentrao, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Xabi Alonso, Diarra; Di Maria, Ozil, Ronaldo; Benzema.

Barcelona (4-3-3): Valdes; Alves, Pique, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta; Cesc, Messi, Alexis.

Bàn thắng: Benzema (1') - Sanchez (30'), Marcelona (53', OG), Cesc (66').

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:06 PM
Mourinho: 'Real kém may mắn'
Sau trận siêu kinh điển, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng vận đen là một phần lớn nguyên nhân dẫn tới thất bại.
"Giống nhiều trận đấu khác, may mắn đóng vai trò đáng kể trong trận đấu hôm nay", Jose Mourinho lên tiếng sau khi đội bóng của ông thua ngược 1-3.

Real dẫn trước ở phút đầu tiên nhờ công tiền đạo Karim Benzema, trước khi Alexis Sanchez, Xavi và Cesc Fabregas ghi liên tục ba bàn cho Barca.

“Khi tỷ số là 1-0, chúng tôi có cơ hội nhân đôi cách biệt rõ ràng với một cầu thủ giỏi như Ronaldo, nhưng may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi", Mourinho phân tích. "Pha ghi bàn thứ hai của Barca xuất phát từ một cú sút đổi hướng. Không ai có thể phủ nhận đó là một tình huống may mắn"

"Bên cạnh đó, khi chúng tôi bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 và mất tập trung vì chưa hết thất vọng, Barca lập tức ghi bàn thứ ba", nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm. "Rõ ràng may mắn đã đóng vai trò đáng kể trong trận đấu hôm nay dù tôi không có ý đánh giá thấp chiến thắng của Barca".

Khi được hỏi về tình huống Lionel Messi suýt bị phạt thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi với Xabi Alonso cuối hiệp một, Mourinho trả lời: "Với tôi, đó là tình huống đáng bị phạt. Nhưng trọng tài đứng gần hơn và có thể quan sát tốt hơn, do đó nhận định của tôi có lẽ không chính xác".

Đánh giá về triển vọng tại Liga sau khi thua Barca, Mourinho cứng cỏi nói: "Chúng tôi buồn nhưng không thất vọng. Hiện Real và Barca có cùng 37 điểm nhưng chúng tôi còn một trận chưa đá. Real sẽ kết thúc Liga trước kỳ nghỉ năm mới với vị trí dẫn đầu nếu không thua Sevilla".

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:07 PM
Tường thuật trận "Boxing" đêm qua giữa CR7 và M10
BongDa.com.vn - Tường thuật trận "Boxing" đêm qua giữa CR7 và M10 (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/184191_Tuong_thuat_tran_Boxing_dem_qua_giua_CR7_va_M10.aspx)
Goal.com vừa tổng hợp màn trình diễn của CR7 và M10 trong trận siêu kinh điển đêm qua dưới phong cách một trận đấm bốc. Hãy cùng xem cuối cùng ai là người chiến thắng.
Luật của trận "Boxing" giữa CR7 và M10 (do Goal.com đưa ra):

- Ở trạng thái cân bằng, 2 cầu thủ sẽ đều được chấm 10 - 10. Nếu ai ghi bàn sẽ thắng 10 – 8. Lập cú đúp là 10 – 7.
- Nếu CR7 hoặc M10 kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hoặc ghi bàn nhờ đá phạt (kể cả penalty), người lập công sẽ được chấm thắng 10 – 7.
- Nhận 1 thẻ vàng sẽ bị trừ 1 điểm, bị trọng tài thổi phạt cũng bị trừ 1 điểm.

- Nếu 1 trong hai cầu thủ bị đuổi, phần thắng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của các đồng đội còn lại trên sân.

Goal.com so sánh màn trình diễn của CR7 và M10 trong suốt 90 phút trận đấu đêm qua.

Phút 0-15:

CR7: (9) – Lấy bóng từ giữa sân và tổ chức phản công.

M10: (10) – Dứt điểm trúng cầu môn Real nhưng bị cản phá.

Phút 16-30:

CR7: (9) – Nhận đường chuyền từ Benzema (24’) rồi tung cú sút nhưng không trúng đích. Nhận đường chuyền từ Marcelo rồi cố gắng đột phá nhưng không qua được Puyol.

M10: (10) – Kiến tạo cơ hội cho Alexis Sanchez ghi bàn (29’)

Phút 31-45:

CR7: (10) – Có tới 2 lần CR7 đột phá xuống cánh trái Barca rồi cố gắng đưa bóng vào cho đồng đội.

M10: (9) – Nhận thẻ vàng do tranh cãi với trọng tài (37’). Phạm lỗi với Xabi Alonso (44’)

Phút 46-60:

CR7: (10) - Có nhiều tình huống dắt bóng nguy hiểm, dứt điểm cầu môn đáng chú ý và phối hợp cùng động đội sắc nét.

M10: (10) – Phối hợp rất hay với Xavi rồi kiến tạo cho Fabregas nhưng cầu thủ này lại ở tư thế việt vị. Có vài tình huống dê dắt bóng đáng chú ý.

Phút 61-75:

CR7: (9) – Dứt điểm không chính xác và bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn của đội chủ nhà.

M10: (10) – Liên tục có các tình huống đột phá cá nhân, phối hợp rất hay với đồng đội. Bên cạnh đó M10 cũng có tình huống sút phạt trực tiếp khá nguy hiểm về phía khung gỗ đội chủ nhà.

Phút 76-90:

CR7: (10) – Dứt điểm nguy hiểm, đá phạt lợi hại và phối hợp khá tốt với Kaka nhưng Cris Ronaldo không thể ghi bàn đêm qua.

M10: (10) – Tung ra cú dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Casillas phải trổ hết tài năng mới cản phá được.

Chung cuộc:

CR7: 57 điểm

M10: 59 điểm

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:08 PM
Đả bại Real, Pep Guardiola ngợi ca Valdes
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra vô cùng phấn khích trước chiến thắng của đội nhà. Điều đặc biệt, nhà cầm quân này đã có lời ngợi ca thủ thành Victor Valdes, người đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua ngay ở phút đầu tiên.
Mặc dù được đánh giá cao hơn với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định nhưng một lần nữa, Real Madrid lại gục ngã trước “đại kình địch” Barca. Bàn thắng có được ở ngay phút thi đấu đầu tiên là chưa đủ để Kền kền trắng thách thức bản lĩnh của Nhà ĐKVĐ La Liga. Họ đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với 3 bàn thắng được ghi bởi Alexis Sanchez, Xavi và Cesc Fabregas.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu này, HLV Pep Guardiola tỏ ra vô cùng phấn khích trước thắng lợi của đội nhà. Thậm chí, nhà cầm quân này còn khen ngợi thủ thành Victor Valdes, người đã trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua thứ nhất.

“Chúng tôi không bao giờ tới đây mà không tạo ra các cơ hội. Chúng tôi đã cố gắng và tôi rất hài lòng về màn trình diễn của toàn đội. Điều tuyệt vời nhất trong trận đấu qua là Valdes vẫn giữ được sự tự tin sau bàn thua. Điều đó đã thể hiện tầm quan trọng của cậu ấy với đội bóng”, HLV Pep Guardiola mở đầu bài phát biểu sau trận đấu.

“Real Madrid đã hồi sinh. Để giành chiến thắng tại đây, bạn cần phải thể hiện một lối chơi xuất sắc và đó là điều mà chúng tôi đã có. Họ sẽ trở lại La Liga nếu giành chiến thắng trước Seville”, HLV Barca nói thêm.

Với 3 điểm có được từ trận đấu này, Barca đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng do hơn Real Madrid về hiệu số. Tuy nhiên, Nhà ĐKVĐ La Liga lại đang thi đấu nhiều hơn 1 trận. Bởi vậy, nếu giành chiến thắng trước Sevilla ở lượt trận tới, đội quân của Jose Mourinho sẽ lại vươn lên thống trị La Liga với 3 điểm nhiều hơn Barca. Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiona sẽ phải tham dự giải vô địch thế giới các CLB diễn ra tại Nhật Bản, bắt đầu vào thứ 5 tuần này.

Congaco_H1R5
11-12-2011, 12:09 PM
Có El Clasico là có sứ xuất hiện của bac Bóng đá đỉnh cao hehehehe .

Sai lầm của Victor Valdes từ phút thứ nhất vẫn không cứu vãn cho "Real Moudrid" khiến cho RM phải quỵ gối .
Ôi - Bernabeu trường hận

Congaco_H1R5
11-12-2011, 12:09 PM
Có El Clasico là có sự xuất hiện của bác Bóng đá đỉnh cao hehehehe .

Sai lầm của Victor Valdes từ phút thứ nhất vẫn không cứu vãn cho "Real Moudrid" khiến cho RM phải quỵ gối .
Ôi - Bernabeu trường hận

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:11 PM
Cổ động viên Real Madrid la ó chính Ronaldo
Thêm một trận đấu thất vọng nữa của Ronaldo. Tệ hơn, anh đã bị chính các CĐV Madrid la ó vì màn trình diễn nhạt nhòa này.
Phút 64 của trận đấu, Ronaldo đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid. Cú bấm bóng của Xabi Alonso đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ Barca, nhưng trong tư thế trống trải và ở cự ly rất gần, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đánh đầu đi trệch khung thành. Ngay sau đó, Barca nâng tỉ số lên 3-1.
Pha bỏ lỡ ấy, có thể nói, là đỉnh điểm cho màn trình diễn đáng quên của Ronaldo. Siêu sao người Bồ chạy nhiều, nhưng không tạo được đột biến. Và thường xuyên bị cắt bóng. Cũng thực hiện được một số cú sút, nhưng đều vu vơ và không trúng đích. Ngay cả những cơ hội cực thuận lợi từ chấm đá phạt cũng bị anh bỏ lỡ dễ dàng.

Một lần nữa, những kỳ vọng vào cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử lại không được đền đáp xứng đáng. “Cứ gặp Barca là anh ta lại như thế”, một CĐV hét lên tức tối. Và sau tình huống Ronaldo đánh đầu trệch cột ấy, khán đài Bernabeu bắt đầu quay ra phản ứng. Mỗi lần Ronaldo chạm bóng, và đặc biệt là khi anh mất bóng, là một lần từ bốn phía khán đài rộ lên những tiếng la ó và huýt sáo.

Ronaldo bắt đầu trận đấu từ cánh trái, sau đó di chuyển vào giữa, và cuối trận, anh xuất hiện bên cánh phải. Nhưng với các CĐV Real Madrid, ở Bernabeu đêm nay, Ro không tồn tại.

6789
11-12-2011, 12:13 PM
Chào mừng Bóng đá đỉnh cao đã quay lại với TLKD =))=))=)), lâu lắm rồi mới thấy bác này xuất hiện :)):)):))

Bóng đá đỉnh cao
11-12-2011, 12:14 PM
Chấm điểm Real Madrid (1-3) Barca: Tuyệt đỉnh Barca!
Thêm một lần nữa, Real Madrid lại không thể vượt qua cái bóng của đại kình địch Barca. Cho dù có bàn thắng từ khá sớm nhưng Kền kền trắng đã không thể tận dụng được lợi thế và chịu thất thủ 1-3 trước lối chơi tuyệt đỉnh của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Với phong độ ấn tượng và lợi thế sân nhà, thầy trò Jose Mourinho tràn đầy quyết tâm đánh bại Barca để tiếp tục nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Kền kền trắng lại không thể vượt qua cái bóng của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Bước vào trận chiến này, Real Madrid không giấu giếm ý định chơi đôi công với “đại kình địch” Barca. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền sai lầm của thủ thành Victor Valdes, Karim Benzema không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Real Madrid chơi tưng bừng. Tuy nhiên, những pha tấn công của đội chủ nhà trong thời gian còn lại của hiệp 1 vẫn chưa đủ độ sắc sảo để vượt qua hàng thủ Barca. Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua chỉ sau 30 phút thi đấu. Alexis Sanchez kết thúc hoàn hảo pha tấn công trung lộ đẹp mắt đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp 2, đội quân của Jose Mourinho tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng vô hình, họ đã để lộ những khoảng trống bên phần sân nhà. Phút 53, Xavi tung cú sút ngoài vòng 16m50, bóng đập chân Marcello khiến Iker Casillas không có cơ hội cản phá.

Đến phút thứ 66, tỉ số đã là 3-1 cho Barca. Từ đường tạt cánh chuẩn xác của Dani Alves, Cesc Fabregas không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu hạ gục Iker Casillas. Sau những bàn thua liên tiếp, đội chủ nhà Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực giành lại thế trận. Thậm chí họ còn may mắn khi không bị thủng lưới trong những phút còn lại của trận đấu.

Với chiến thắng này, Barca đã san bằng điểm số trên bảng xếp hạng với kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, đội quân của Guardiola vẫn đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Dù không ghi được bàn thắng trong trận đấu này nhưng Lionel Messi xứng đáng được Goal bình chọn là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận với 7,0 điểm. Trong khi đó, trung vệ Carles Puyol lại không được bình chọn cho dù anh được chấm 8,0 điểm. Bên phía Real Madrid, cầu thủ thi đấu tồi nhất là Sergio Ramos (5,5 điểm) trong khi đó Cristiano Ronaldo cũng chỉ có được 4,5 điểm.

Điểm số cụ thể của Goal

Real Madrid: Iker Casillas – 7,0; Fabio Coentrao – 5,0; Pepe – 6,5; Sergio Ramos – 5,5; Marcelo – 5,5; Xabi Alonso – 6,5; Mesut Özil – 5,5; Lassana Diarra – 7,0; Ángel Fabián Di María – 5,0; Cristiano Ronaldo – 4,5; Karim Benzema – 6,0.

Thay người: Sami Khedira – 5,0; Kaka – 6,0; Gonzalo Higuaín – 5,5.

Barca: Víctor Valdés – 6,5; Daniel Alves – 6,5; Carles Puyol – 8,0; Gerard Piqué – 6,0; Eric Abidal - 6,0; Xavi – 6,5; Sergio Busquets – 6,5; Cesc Fàbregas – 6,0; Andrés Iniesta – 7,0; Alexis Sánchez – 7,0; Lionel Messi – 7,0.

Thay người: Seydou Keita – 6,0; David Villa – 5,0; Pedro – 5,0.

Bóng đá đỉnh cao
12-12-2011, 11:31 AM
Tổng biên tập tờ As: Sự thật là Barca đá hay hơn
BongDa.com.vn - Tổng biên tập tờ As: Sự thật là Barca đá hay hơn (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/184286_Tong_bien_tap_to_As_Su_that_la_Barca_da_hay_hon.aspx)
Đó là đánh giá của Alfredo Relano, Tổng biên tập tờ As, tờ báo thân Real Madrid, trong một bài viết đăng sau thất bại của đội bóng hoàng gia trên thánh địa Bernabeu của mình trước “gã khổng lồ xứ Catalunya” do nhà cầm quân Pep Guardiola dẫn dắt.
Bài báo viết: “Barca hay hơn Madrid. Trước đã là như vậy và bây giờ tiếp tục là như thế. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Madrid nhằm lật ngôi Barca, gây dựng một đội bóng lớn với mục đích nói trên và đã dẫn trước đối thủ trên bảng xếp hạng La Liga. Nhưng tối qua Barca lại chặn đứng cuộc tranh luận “ai hơn ai.” Mà đấy là trong điều kiện Barca đã “tặng” một bàn thắng cho Madrid ở giây thứ 22, bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử trận kinh điển. Đứng dậy từ sai lầm, trước một Madrid hùng mạnh áp đảo trong những phút đầu, cộng thêm chảo lửa Bernabeu quả là kỳ tích. Và Barca đã làm được, từng bước và từng bước. Vượt qua khó khăn ban đầu, họ hay dần lên, từng phút và từng phút, một cách hầu như không thể nhận thấy được, nhưng liên tục. Và Barca kết thúc trong cái đẹp.
Phong cách đẹp đã thắng phong cách đấu sỹ. Madrid có sức mạnh hơn, có thân hình vạm vỡ hơn và có tốc độ hơn, đã vào trận để áp đảo Barca. Nhịp độ thi đấu nghẹt thở đó đã làm cho Barca đánh mất sự chính xác lúc đầu. Nhưng cái mà Barca không bao giờ mất là lòng tin vào phong cách của mình. Và họ có Messi, người trong hiệp một đã giữ vững tinh thần của các đồng đội rồi đâm hai nhát dao găm vào hàng phòng thủ của Madrid. Nhát đầu tiên đã bị Casillas chặn được. Nhát thứ hai là đường chuyền cho Alexis ở thế ghi bàn do Pepe ngây người nhìn pha đi bóng huyền ảo của Messi mà quên kèm tiền đạo người Chile. Messi đã cứu Barca khỏi sự sụp đổ ở hiệp một.

Khi sự mệt mỏi bắt đầu đeo bám Madrid, đó cũng là lúc Barca hồi sinh. Đó là lúc tất cả các cầu thủ của Barca dồn lên tấn công, đặc biệt là Iniesta đã trình diễn tuyệt vời sự khéo léo của mình. Kết quả trận đấu gần như là một cơn mưa bàn thắng, chứ không chỉ là một cách biệt nhỏ. Casillas đã làm giảm bớt số bàn thua nhưng chiến thắng của Barca là không thể tránh khỏi. Barca hay hơn và hơn nữa trong những trận đấu như thế này Messi bỏ quá xa Cristiano, bị phản bội bởi chính nỗi ám ảnh muốn trở thành số một thế giới của mình. Dù sao, nhìn tổng thể, đây là một trận kinh điển đẹp, khi kết thúc tất cả các cầu đều bắt tay, ôm nhau tạm biệt. Một đêm của bóng đá thực sự và một thực tế cuối cùng: Barca hay hơn."/.

Bóng đá đỉnh cao
12-12-2011, 11:39 AM
La Liga: Sự phũ phàng kinh điển
Bóng Đá + | La Liga: Sự phũ phàng kinh điển | Bong da (http://bongdaplus.vn/La-Liga/La-Liga-Su-phu-phang-kinh-dien/32589.bbd)
Đã có lúc, niềm tin vững chắc về sự thống trị tuyệt đối của Barca bị lung lạc với những gì Jose Mourinho đã làm. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Trong đêm lạnh Bernabeu, Real chết khi đã chớm nhìn thấy đỉnh núi mang tên chiến thắng… Một bi kịch kinh điển. Một sự thật kinh điển.

La Liga bấy lâu nay vốn đã luôn bị kêu là nhàm chán. Sự nhàm chán đó đến từ sự vượt trội quá mức của 2 “đại gia” Barca và Real Madrid so với phần còn lại. Có thể bạn công nhận điều đó là đúng. Cũng có thể bạn cho đó là cách suy nghĩ cực đoan. Nhưng có một điều gần như đã trở thành chân lý. Rằng, La Liga bây giờ cái gì cũng hóa một chiều: Những trận El Derbi nổi tiếng giữa 2 đội bóng cùng thành phố Madrid gần đây có ưu thế nghiêng hẳn về Real, còn Atletico chỉ là một cái bóng nghiêng ngả phía sau; những trận derby xứ Catalan cũng vậy, với sự lấn lướt tuyệt đối của gã khổng lồ Barca so với người hàng xóm Espanyol…

Bấy lâu nay, người ta vẫn bấu víu vào những trận El Clasico để có cái nhìn thiện cảm hơn với La Liga, để tin rằng, giải đấu bóng đá hàng đầu của xứ sở bò tót vẫn còn thứ gì đó đáng để xem, để yêu và để nhớ. Người ta háo hức chờ đợi và hy vọng được xem những màn trình diễn kịch tính đến nghẹt thở, những pha đi bóng kỹ thuật đẹp như mơ của các siêu sao cũng như những bàn thắng đáng được ghi vào hàng kinh điển của bóng đá thế giới… Nhưng than ôi, cái niềm vui cuối cùng đó cũng đã “đội nón ra đi” cùng với sự lép vế của Real Madrid trước đại kình địch Barca.

Trước trận El Clasico đêm thứ bẩy, những người yêu bóng đá Tây Ban Nha rất trông chờ vào một màn đổi vai. Họ tin tưởng gió sẽ đổi chiều và Real Madrid sẽ đánh bại đoàn quân thiện chiến của HLV Guardiola.

Người ta có quyền để tin lắm chứ, khi Real Madrid bước vào trận này với chuỗi thành tích 15 trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Jose Mourinho khi đó đang dẫn đầu ở La Liga và được xem là có sức mạnh tấn công khủng khiếp nhất, không chỉ ở La Liga mà trên cả bình diện châu lục. Nhưng rốt cục, “mèo vẫn lại hoàn mèo”, cái trật tự cũ kỹ trong mấy năm qua vẫn không hề thay đổi. Đoàn quân bách chiến bách thắng của Người đặc biệt rốt cục vẫn thua tan tác trước lối đan bóng tiqui-taca gần như chẳng có gì thay đổi theo thời gian của Barca.

Trong một chừng mực nào đó, có thể nói Real Madrid đã tự tước đi cái quyền của kẻ “thắng làm vua”, cũng đồng thời tước nốt của những người yêu mến La Liga niềm vui cuối cùng về những trận El Clasico hấp dẫn trong mơ. Được đá ở Bernabeu, được hàng thủ của Barca (cụ thể là thủ thành Valdes) hào phóng “biếu không” 1 bàn thắng ngay ở những giây đầu tiên, những tưởng các cầu thủ Real Madrid sẽ rất tự tin với chút “lưng vốn” đó để đi đến chiến thắng. Nhưng chỉ được khoảng 20 phút đầu, Real Madrid bắt đầu tự vỡ vụn trước lối đan bóng tiqui-taca của Barca. Họ gần như bất lực trong việc tìm ra giải pháp chống đỡ và ra đòn phản công, để rồi lần lượt phải nhận 3 bàn thua từ Alexis Sanchez (30’), Xavi (52’) và Fabregas (66’).

Barca đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở Bernabeu để trở lại ngôi đầu bảng (bằng điểm Real Madrid, nhưng đá hơn 1 trận). Thêm một lần nữa, họ chứng tỏ sự hơn hẳn so với đội bóng Hoàng gia trong các trận El Clasico. Hãy nhớ rằng, đây đã là trận Siêu kinh điển thứ 12 liên tiếp giữa 2 đội kể từ khi Guardiola về cầm quân ở Nou Camp. Trong đó, Barca thắng 8, hòa 3 và chỉ thua 1 (là trận thua ở chung kết Cúp Nhà Vua năm ngoái, nhưng không phải thua sau 90 phút thi đấu chính thức). Còn quá sớm để đưa ra một lời khẳng định về kết cục La Liga mùa này. Nhưng lịch sử đã chỉ ra rồi, suốt 7 mùa giải trở lại đây, giữa Barca và Real Madrid, cứ đội nào thắng ở El Clasico lượt đi thì sẽ vô địch La Liga vào cuối mùa giải.
Nếu vậy, sự thống trị của Barca ở La Liga vẫn chưa có hồi kết?!

CON SỐ
1. Thất bại trước Barca là trận thua sân nhà đầu tiên của Real mùa này. Trước khi để thua Barca, Real đã toàn thắng 6 trận sân nhà.
2. Đây chỉ là lần thứ 2 Cesc Fabregas và Alexis Sanchez được tham dự trận El Clasico. Trước khi cùng ghi bàn giúp Barca đánh bại Real 3-1 trong trận đấu vào đêm thứ Bảy, Fabregas và Sanchez chỉ mới dự 1 trận El Clascio là trận lượt về Siêu Cúp TBN.
3. Là số bàn để lọt lưới lần đầu tiên trong một trận đấu tại La Liga mùa này của Real. Trước khi để Barca ghi 3 bàn, Real chỉ 3 lần bị lọt lưới 2 bàn (Real – Getafe 4-2; Real – Vallecano 6-2 và Real – Valencia 3-2)
600. Lần góp mặt ở trận El Clasico lượt đi mùa này cũng là trận đấu thứ 600 của tiền vệ Xavi trong màu áo Barca.

Bóng đá đỉnh cao
12-12-2011, 11:43 AM
El Clasico: Đẳng cấp của Leo
Bóng Đá + | El Clasico: Đẳng cấp của Leo | Bong da (http://bongdaplus.vn/La-Liga/El-Clasico-Dang-cap-cua-Leo/32607.bbd)
Nếu ai đó còn chút băn khoăn không biết nên bỏ phiếu chọn Ronaldo hay Messi cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2011, thì sau 90 phút El Clasico, có lẽ không cần phải nhức đầu thêm nữa.
Một lần nữa, Ronaldo lại khiến người ta thất vọng trong một trận cầu lớn. Chạm bóng 59 lần, tung ra 7 cú sút, thực hiện 3 tình huống qua người thành công, bỏ lỡ 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn, ghi 0 bàn thắng và được chấm 6,8 điểm, những con số trên có lẽ là quá đủ để NHM hình dung về phong độ của Ronaldo trong trận El Clasico rạng sáng qua. Quá dễ để gói gọn trong 2 từ: Thất vọng.

Ronaldo là vậy - rất hay trong những trận đấu nhỏ, nhưng lại dở tệ trong những trận cầu được cả thế giới chiêm ngưỡng. Tại Bernabeu rạng sáng qua, nhìn Ronaldo thi đấu, có ai dám tin anh đang là đối trọng của Leo Messi trong cuộc chạy đua tới danh hiệu QBV FIFA 2011. Có cơ hội thì dứt điểm hỏng, có bóng thì chuyền sai địa chỉ hoặc dắt bóng luẩn quẩn rồi mất, Ronaldo khiến người xem phát bực sau những gì anh thể hiện trước Barcelona.

Không ai nghi ngờ tố chất thực sự của Ronaldo, nhưng người ta có quyền đặt câu hỏi về bản lĩnh của CR7 trong những trận đại chiến. Từ tình huống sút hỏng penalty trong trận chung kết Champions League 2007/08 đến màn trình diễn nhạt nhẽo tại Bernabeu rạng sáng qua, có cảm giác Ronaldo luôn tự chứng minh anh vốn chỉ là “cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ”.

Thử làm một phép so sánh nhanh giữa Ronaldo và Messi trong 3 trận El Clasico gần đây diễn ra tại Bernabeu. Tính trung bình, Ronaldo tung ra 6,3 cú sút/trận, nhưng lại chỉ có 1 bàn thắng, trong khi đó Messi chỉ sút trung bình 3,6 quả/trận, nhưng lại bỏ túi tới 4 bàn thắng.

Còn hiệu suất sút trúng đích thì sao? Ronaldo sút rất nhiều về phía khung thành Valdes, nhưng tỉ lệ chính xác của anh chỉ đạt 42%, trong khi Messi sút ít mà chất (73% đi trúng đích). Xét thêm các chỉ số khác: 3 trận El Clasico gần đây tại Bernabeu, Ronaldo thực hiện trung bình 1 đường kiến tạo thành công/trận, qua người thành công 7 lần, trong khi đó Messi có 2 đường kiến tạo và thực hiện 16 tình huống đi bóng loại bỏ cầu thủ đối phương.

Nói tóm lại, xét về bất kỳ chỉ số nào trong một trận đấu lớn, Messi cũng gấp đôi so với Ronaldo. Dựa trên các chỉ số đó, chia trung bình lấy điểm: Messi được chấm 8,73 điểm, còn Ronaldo chỉ đạt 7,1 điểm. Bây giờ thì còn ai băn khoăn không biết nên lựa chọn Messi hay Ronaldo cho danh hiệu QBV FIFA 2011 hay không?

Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn khi người ta quy kết trách nhiệm về phong độ của 2 “trọng pháo” này lên 2 ông thầy. Mourinho có vẻ bế tắc với nhiệm vụ phải bảo ban cậu học trò đồng hương chơi ra sao trong một trận đấu lớn, trong khi Pep Guardiola luôn biết cách tận dụng Messi hiệu quả. Và vì lẽ đó, Guardiola cũng đang tạm dẫn Mourinho trong cuộc đua tới danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011.

Lâm Phong

Bóng đá đỉnh cao
29-12-2011, 12:40 PM
Barca là một "hiện tượng xã hội", Madrid là... bi kịch
BongDa.com.vn - Barca là một "hiện tượng xã hội", Madrid là... bi kịch (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/186597_Barca_la_mot_hien_tuong_xa_hoi_Madrid_la_bi_kich.aspx)
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Sport, ông Manuel Castells, giáo sư công huân của Trường đại học California (Mỹ) và Trường Đại học Oberta (Catalunya), một trong những nhà xã hội học nổi tiếng nhất thế giới với khái niệm “xã hội thông tin” đã khẳng định “Barcelona là một hiện tượng xã hội”
Khẳng định Barca là một hiện tượng xã hội có quá đáng không?

Tuyệt đối không. Ngay ở Mỹ, nơi môn bóng đá không phổ biến, nhiều người bạn cũng hỏi tôi về Barca. Thành tích của Barca dựa trên một số yếu tố: đây là một đội bóng “làm tại nhà”, đủ khả năng tạo ra các cầu thủ của riêng mình, với một tinh thần hợp tác cao; một đội bóng phá vỡ tất cả những nguyên tắc của thị trường khi chứng tỏ vẫn có thể giành chiến thắng khi không có quá nhiều tiền. Ngoài ra, CLB thuộc về các hội viên, một điều mà nhiều CLB ở các nước khác đang đòi hỏi như thế, và điều này làm cho CLB gần hơn với xã hội dân sự. Đội bóng còn là bản sắc của Catalunya. Khi Barca thành công cũng tức là Catalunya thành công, nhưng đồng thời Barca cũng là CLB nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha hiện nay.

Thế còn Messi?

Messi giống các “hacker”, những người đã sáng chế ra internet. Xin nhớ không phải “cracker”, những kẻ làm nhiễm độc mạng và gieo rắc virus. Ban đầu, các hacker mang nghĩa tích cực, theo ý họ là những người phát minh và sáng tạo, những người làm việc với khát vọng tạo ra điều mới mẻ, dưới sự hối thúc của ý muốn sáng tạo. Messi có cái khát vọng đó của những nhà sáng tạo: với anh ta chỉ bóng đá là quan trọng, giống như các nhà văn và các nhạc sỹ chỉ quan tâm đến sáng tác, hơn cả tiền bạc. Messi đối lập với Cristiano vì Cristiano quan tâm đến những cái khác, cả việc vun đắp cái tôi của mình.

Tài năng của Messi có thể bị mất vì danh tiếng?

Tôi nghĩ là không, do gia đình và các giá trị. Trường hợp của Messi không có gì giống với Ronaldinho. Có những điều rất khó học hỏi (với người nổi tiếng), đó là sự khiêm tốn và nhún nhường. Ở Messi, nó là bẩm sinh. Messi là một sự trùng hợp lịch sử không thể tin nổi.

Ông đã ủng hộ Sandro Rosell năm 2010. Ông thấy ông ấy quản lý thế nào?

Ông ấy làm một vài việc ngu ngốc, như dự đoán Barca sẽ thắng Madrid 5-0, nhưng Rosell là người phải ra những quyết định khó khăn, như quảng cáo trên áo đấu. Khi lên nắm quyền, ông ấy phải đối mặt với một lỗ hổng kinh tế đáng kể: thâm hụt 400 triệu euro. CLB lúc đó thật hoang tàn (về kinh tế) và Rosell đã dành ưu tiên cho việc làm lành mạnh hóa mặt tài chính. Có thể ông ấy đã sai lầm ở một vài điểm, như hạ thấp tầm quan trọng của một số ban. Thí dụ, môn bóng chày không phải quá tốn kém. Một số sự cắt giảm có thể hiểu được, một số khoản khác thì không. Lúc đó Barca như nhà nước Hy lạp trong thể thao, một sự phá sản về kinh tế.

Điều gì sẽ xảy ra khi Barca không còn thắng nữa?

Hiện tại, đội bóng giống như một chiếc đệm êm ái cho mọi người và cho xã hội. Môn bóng đã nói chung và Barca nói riêng đứng trước một cơ hội tuyệt vời để làm giàu cảm xúc cho khán giả. Khán giả cần sống với những xúc cảm, không chỉ đơn thuần là giải trí, mà là mơ mộng, và Barca cho phép người xem có được điều đó bằng một giá thành cực thấp. Ngày mà Barca không thắng nữa, chúng ta sẽ có một vấn đề thực sự.

Đến lúc đó, có thể Guardiola không còn là HLV của Barca nữa. Các CĐV sẽ phản ứng thế nào vào cái ngày mà Pep rời CLB?

Guardiola đã vượt tầm của một HLV. Guardiola đã trở thành người của công chúng và người hâm mộ đồng cảm với anh ấy vì nhìn thấy ở anh một người có thể tin tưởng được. Guardiola mang hình ảnh của một con người trung thực, không phải vì những chiến thắng mà vì cách ứng xử đúng mực. Nó giống như làn nước mát, và do đó tôi có thể dám nói rằng khi Guardiola ra đi, nó sẽ giống một thảm họa, bởi vì Catalunya sẽ không còn một trong những biểu tượng về bản sắc của mình. Nếu Guardiola làm chính trị, anh ấy có thể là ứng viên chức chủ tịch tập đoàn Generalitas, dù không có một đảng nào mạnh đứng ở sau mình.

Còn hình ảnh của Real Madrid thì sao?

Là một bi kịch. Florentino đã không thể chịu được việc Madrid tiếp tục thua và đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, trong trường hợp này là Mourinho. Florentino đã đóng vai Don Fausto khi liều lĩnh đặt tất cả vào một con bài, dù có thể đánh mất uy tin của mình. CLB hoàng gia đứng trước nguy cơ mất một phần sự kính trọng và uy tín.

6789
29-12-2011, 12:50 PM
Hôm qua Real lại thua à? =))

Bóng đá đỉnh cao
10-01-2012, 07:23 AM
Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi Gala QBV 2011

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi Gala QBV 2011 - Sự kiện - Dân trí (http://dantri.com.vn/c728/s728-555254/nhung-khoanh-khac-dang-nho-nhat-trong-buoi-gala-qbv-2011.htm)

Bóng đá đỉnh cao
10-01-2012, 07:24 AM
Toàn cảnh lễ trao giải quả bóng vàng FIFA 2011: Lionel Messi lại là người chiến thắng
http://www.thanglongkydao.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=189023

Trước khi đêm Gala diễn ra, FIFA tổ chức họp báo công bố danh sách rút gọn cho các đề cử như sau:

Quả bóng Vàng FIFA 2011 dành cho nam: Leo Messi (Argentina/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/Real Madrid) và Xavi Hernandez (Tây Ban Nha/Barcelona).

Quả bóng vàng FIFA 2011 dành cho nữ: Marta (Brazil), Homare Sawa (Nhật Bản) và Abby Wambach (Mỹ).

HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Jose Mourinho (BĐN/Real Madrid), Pep Guardiola (TBN, Barcelona) và Alex Ferguson (Scotland/Man United).

HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Bruno Bini (ĐT Pháp), Norio Sasaki (Nhật Bản), Pia Sundhage (Mỹ).

Đề cử Bàn thắng đẹp nhất năm 2011

Lionel Messi (Barcelona, Barcelona 3-1 Arsenal)

Neymar (Santos, Santos 4-5 Flamengo)

Wayne Rooney (Man United, Man United 2-1 Man City)

Đội hình xuất sắc nhất năm (FIFA/FIFPro World XI):

Lựa chọn ra 11 cầu thủ trong 23 cầu thủ từ danh sách rút gọn: Eric Abidal, Karim Benzema (Pháp); Sergio Aguero, Lionel Messi (Argentina); Iker Casillas, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Gerard Pique, David Villa, Xabi Alonso, Xavi (Tây Ban Nha); Cristiano Ronaldo, Nani (Bồ Đào Nha), Dani Alves, Neymar (Brazil); Samuel Eto'o (Cameroon); Diego Forlan, Luis Suarez (Uruguay); Thomas Muller, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger (Đức); Wayne Rooney (Anh); Wesley Sneijder (Hà Lan).

0h00: Vào lúc này, buổi họp báo cho các đề cử của nam như "Cầu thủ xuất sắc nhất", "HLV xuất sắc nhất" và "Bàn thắng xuất sắc nhất" đang diễn ra. HLV Alex Ferguson, HLV Pep Guardiola, tiền đạo Leo Messi và tiền vệ Xavi đang trả lời phỏng vấn.

Họ nói gì:

Sir Alex: Thật là dễ dàng cho tôi tiếp tục với M.U vì tôi đã ở đó rất lâu. Việc lên kế hoạch luôn dễ dàng hơn, Man United là đội bóng lí tưởng với tôi.

Ở một cuộc đua đường trường, may mắn là điều cần thiết, nhưng để lên ngôi vô địch thì người ta không thể trông chờ vào may mắn. Chúng tôi đã có 2 lần đối đầu với Barcelona và không khó để nhận ra họ là những người giỏi nhất.

Pep Guardiola: Barcelona giành được thành công trong nằm 2011 nhờ vào nỗ lực của tất cả các cầu thủ và đặc biệt là sự bản lĩnh. Năm 2012 sẽ là năm vô cùng khó khăn và Barcelona sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Messi: Những giải thưởng cá nhân luôn rất đặc biệt nhưng thành công của tập thể mới quan trọng.

Xavi: Tôi đã may mắn khi được thi đấu cho một CLB như Barcelona trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ muốn thưởng thức cuộc sống ở đây.

1h00: Lễ công bố các danh hiệu cá nhân bắt đầu. Huyền thoại bóng đá Hà Lan Gullit và Kay Murray dẫn chương trình.

1h05: Vua bóng đá Pele lên phát biểu.

1h10: Công bố Đội hình của năm: Casillas - Ramos, Vidic, Pique, Alves - Iniesta, Alonso, Xavi - Ronaldo, Messi, Rooney.

Các cầu thủ lên nhận giải thưởng.

1h20: Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lên phát biểu và công bố giải thưởng Thành tựu của năm: Sir Alex Ferguson. Một phần thưởng đầy ý nghĩa cho vị HLV huyền thoại của Man United.

Cựu tuyển thủ Đức, Lothar Mathaeus là người vinh dự được xướng tên HLV xuất sắc nhất năm môn bóng đá nữ. Với thành tích đưa ĐT Nhật Bản vô địch thế giới nữ tại Đức, không có gì bất ngờ khi HLV Norio Sasaki là người đoạt giải thưởng này.

HLV xuất sắc nhất năm môn bóng đá nam: Pep Guardiola. Với những thành tích tuyệt vời cùng Barcelona, Guardiola được vinh danh là điều hoàn toàn xứng đáng.

1h40. Cựu tuyển thủ Pháp Karember lên công bố giải thưởng Fair Play 2011 dành cho Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

1h45. Danh hiệu Bàn thắng của năm: Neymar với pha solo trong trận Santos để thua 4-5 trước Flamengo. Vậy là Neymar đã xuất sắc vượt mặt hai người đàn anh Rooney và Messi để nhận giải thưởng này.

1h50, chủ tịch Blatter và nữ ca sĩ xinh đẹp Sakira lên công bố danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất của năm 2011 thuộc về tuyển thủ Nhật Bản Homare Sawa.

1h55, giây phút được chờ đợi nhất. Người ngoài hành tinh Ronaldo lên công bố Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011: Lionel Messi. Vâng, không ai khác, Messi chính là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011.

Theo công bố, Messi xếp thứ nhất với 47.88% phiếu bầu, Ronaldo về thứ 2 với 21.6%, trong khi Xavi chỉ giành được 9.23% phiếu.

2h10: Đêm Gala kết thúc

Tổng kết:

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới: Homare Sawa

HLV xuất sắc nhất năm 2011: Pep Guardiola

HLV ĐT nữ xuất sắc nhất năm 2011: Norio Sasaki

Giải thành tựu của năm 2011: Sir Alex Ferguson

Giải Fair-Play: Liên đoàn bóng đá Nhật Bản

Bàn thắng đẹp nhất năm 2011 (Puskas Awards): Neymar

Đội hình tiêu biểu FIFA/FIFPro 2011: Casillas - Ramos, Vidic, Pique, Alves- Iniesta, Alonso, Xavi - Ronaldo, Messi, Rooney

tuongtuong333
10-01-2012, 11:58 AM
Hình như người lập topic là một người có thù hận ;);) hay ác cảm rất lớn với CLB bóng đá giàu thành tích nhất thế giới REAL. 8-}8-}^:)^^:)^:-|:-|

Bóng đá đỉnh cao
12-01-2012, 08:03 PM
Di Stefano "nhắc nhở" Ronaldo: Khán giả luôn đúng!
BongDa.com.vn - Di Stefano "nhắc nhở" Ronaldo: Khán giả luôn đúng! (http://www2.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/188582_Di_Stefano_nhac_nho_Ronaldo_Khan_gia_luon_dung_.aspx)

Huyền thoại bóng đá Alfredo di Stefano khẳng định khi khán giả huýt sáo một cầu thủ nào đó họ luôn có lý bởi vì họ trả tiền để được xem và có quyền đòi hỏi.
"Cristiano Ronaldo bị huýt sáo ư ? Khán giả là người trả tiền và họ luôn có lý. Nếu như khán giả yêu cầu một cầu thủ phải hiện thực hóa những nỗ lực của mình bằng bàn thắng thì không cần tranh luận gì cả. Khán đài lúc nào cũng đúng, đó là chuyện không cần bàn cãi”, chủ tịch danh dự của Real Madrid nhấn mạnh khi được hỏi về các vụ Cristiano bị khán giả huýt sáo trong những trận đấu gần đây.

Di Stefano: Khán giả luôn đúng - Ảnh Internet

Di Stefano, người hiện có một chân trong Hội đồng cố vấn của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha, cũng nêu rõ một cầu thủ sẽ không bao giờ giành được những danh hiệu cao quý nếu không có sự giúp đỡ của tập thể.

Được hỏi về việc tiền đạo người Argentina Leo Messi lần thứ ba liên tiếp giành được Quả bóng Vàng, huyền thoại của Madrid và nền bóng đá thế giới bày tỏ: “Việc Messi giành được ba Quả bóng Vàng quan trọng gì với tôi cơ chứ? Tôi cũng có hai quả rồi mà, trong đó một quả vào lúc 25 tuổi. Một người sẽ không bao giành được những giải thưởng này nếu đằng sau không có cả một đội bóng ủng hộ”.

Chủ tịch danh dự của Real Madrid cũng tránh bình luận về khả năng của những cuộc đối đầu sắp tới giữa đội bóng hoàng gia và đội bóng xứ Catalunya tại tứ kết Cúp Nhà vua khi nêu rõ “Barcelona vẫn còn phải chơi với Osasuna và một khi họ chưa vượt qua được vòng 1/8 thì tôi chả có gì để nói cả”.

Bóng đá đỉnh cao
12-01-2012, 08:04 PM
Tổng Biên tập AS cũng "lên lớp" Ronaldo
BongDa.com.vn - Tổng Biên tập AS cũng "lên lớp" Ronaldo (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/188646_Tong_Bien_tap_AS_cung_len_lop_Ronaldo.aspx)

Tổng Biên tập tờ AS, Alfredo Relano, đã gọi phát biểu của huyền thoại Di Stefano theo đó “các CĐV của sân Bernabeu đã có lý khi huýt sáo Cristiano Ronaldo trong một số trận gần đây” là một sự cảnh báo kịp thời đối với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Bài báo của người đứng đầu tờ báo thân đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha góp thêm một lời phê bình mang tính xây dựng với CR7. Sau đây là toàn văn bài viết ngắn nói trên (các bài báo của Relano trong chuyên mục “Tôi nói” của tờ AS bao giờ cũng chỉ gồm ba đoạn).

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Bernabeu đang "có vấn đề" - Ảnh Getty

"Di Stefano đã cảnh báo Cristiano: khán giả trả tiền, đòi hỏi và họ có lý. Ông phải nói vậy bởi vì Cristiano cảm thấy khó chịu với sân Bernabeu. Có thể thấy điều đó qua phản ứng của cầu thủ này khi ghi bàn trước Granada (không ăn mừng). Những người thân cận nhất của CR7 còn nói ra một điều mà thực lòng tôi thấy không thể hiểu nổi: tại sân Bernabeu khán giả chưa bao giờ hô vang tên của Cristiano, như ở sân Old Trafford. Không chỉ có thế, trên khán đài người ta bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xầm không ngớt, những tiếng xì xầm đã từng làm cho nhiều cầu thủ của Real Madrid cảm thấy cóng người, trước thời Cristiano. Tiếng xì xầm như thế từng dẫn đến những cuộc cãi vã lớn. Cả Di Stefano cũng thế, như tôi từng thấy.

Đó là Ngày các Nhà vua (Ngày của trẻ em) năm 1963, trước trận gặp Athletic Bilbao. Trước đó, Di Stefano đã nói trong một chương trình quảng cáo “nếu tôi là vợ tôi, tôi sẽ đi tất của Berkshire”, với hình ảnh một đôi chân phụ nữ mang đôi tất có nhãn mác nói trên. Lời nói và hình ảnh của Di Stefano bị coi là một sự “sỉ nhục” đối với các “madridistas” trong khi với các “atleticos” thì đó chẳng qua là một sự bông đùa. Sự cố này đã trở thành một đề tài bàn luận suốt cả kỳ nghỉ Giáng sinh. Theo tiết lộ, Di Stefano đã không tham khảo ý kiến của CLB và cuối cùng lãnh đạo đội bóng đã phải trả tiền để truyền hình rút hình ảnh quảng cáo đã nêu. Sau đó, Di Stefano không thể có mặt trong một số trận đấu do chấn thương và khi thi đấu trở lại, bầu không khi vây quanh ông thật nặng nề. Di Stefano không nói gì, ông đã thi đấu hết mình, ghi hai bàn để Madrid thắng 3-2 và điều quan trọng nhất là không có bất cứ hành động nào phản cảm.

Cristiano là một cầu thủ ấn tượng mà Madrid ít khi có. Nhưng người ta đã nhìn thấy anh ta tiếc ngẩn ngơ vì sút phạt đền không thành công trong khi đồng đội của mình lao vào đệm bóng làm bàn, hoặc cảm thấy cay đắng chỉ vì Xabi Alonso thay anh sút 11 mét thành công, hoặc không ăn mừng bàn thắng của các đồng đội nếu mình không ghi bàn trước đó... Sân Bernabeu không yêu mến riêng biệt một cầu thủ này hay một cầu thủ khác, họ yêu mến Real Madrid và do đó họ yêu mến những người yêu mến CLB của mình. Họ không tin tưởng vào những ai có vẻ yêu mình hơn yêu đội bóng và họ đã từng tức giận ngay cả với Di Stefano vì một sự bông đùa khiếm nhã. Do đó lời cảnh báo của Di Stefano có thể được coi là một tiếng nói có thẩm quyền.

Bóng đá đỉnh cao
19-01-2012, 10:28 AM
Chấm điểm Real Madrid (1-2) Barca: Ronaldo là chưa đủ

BongDa.com.vn - Chấm điểm Real Madrid (1-2) Barca: Ronaldo là chưa đủ (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/189627_Cham_diem_Real_Madrid_1_2_Barca_Ronaldo_la_chua_du.aspx)

Với chỉ một bàn thắng do Ronaldo ghi được trong hiệp một, bầy Kền kền vẫn chưa thể vượt qua đại kình địch Barcelona trong trận Siêu kinh điển thứ tư của mùa giải này.
Được chơi trên sân nhà Bernabeu nhưng Real Madrid đã bắt đầu trận Siêu kinh điển khá thận trọng. Đội chủ nhà chọn phương án tích cực áp sát và chế ngự đối phương nhiều hơn là tìm cách tấn công. Chiến thuật này của họ phần nào đã phát huy tác dụng tốt trong hiệp một mà tâm điểm là bàn thắng của Ronaldo.

Tiền đạo này dứt điểm góc hẹp quyết đoán ngay khi nhận được đường chuyền từ chân Benzema. Trong tình huống này thủ thành Pinto cũng không có phản xạ tốt.

Ronaldo đã ghi bàn những Real vẫn thất bại

Sớm có bàn dẫn trước nhưng Real vẫn không thay đổi lối chơi. Điều đó khiến số cơ hội của trận đấu trở nên ít ỏi.

Mặc dù vậy, bước ngoặt của trận đấu cũng đã đến trong hiệp hai. Từ pha đá phạt góc ở phút 49 của Xavi, hậu vệ Puyol di chuyển thông minh đánh đầu gỡ hòa 1-1.
Bàn thắng giúp Barcelona như được giải tỏa tâm lý. Đội khách chơi thanh thoát hơn và tiếp tục ghi được thêm bàn thắng.

Người ghi bàn lại là một hậu vệ. Abidal nhận đường chuyền thông minh của Messi, đối mặt, hạ gục thủ thành Casillas nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là bàn ấn định tỉ số trận đấu.

Về những cầu thủ của trận đấu này, Ronaldo được đánh giá cao nhất bên phía Real. Anh là người ghi được bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, đây cũng gần như là tình huống tỏa sáng duy nhất của CR7 bởi sang hiệp hai, hàng công Kền kền trắng không mấy khi có bóng. Ronaldo nhận điểm 6.0.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận là Xavi. Tiền vệ này có tình huống kiến tạo bàn thắng cho Puyol và quan trọng nhất là anh đã điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt trong hiệp hai giúp Barcelona cầm bóng tới hơn 73% so với 27% của đối phương. Anh nhận điểm 7.5.

Điểm số cụ thể của hai đội

Real: Casillas: 6.0, Ramos: 5.0, Pepe: 4.0, Coentrao: 5.0, Carvalho: 4.5, Diarra: 6.0, Alonso: 6.0, Altintop: 6.0, Ronaldo: 6.0, Benzema: 5.5, Higuain: 4.5
Thay người: Ozil: 5.5, Callejon: 5.0, Granero: 5.0

Barcelona: Pinto: 5.0, Alves: 5.0, Pique: 5.5, Puyol: 7.5, Abidal: 7.0, Iniesta: 6.5, Busquets: 5.0, Xavi: 7.5, Fabregas: 5.5, Messi: 7.5, Sanchez: 7.0
Thay người: Adriano: 5.0, Thiago và Cuenca: Không có điểm

Bóng đá đỉnh cao
19-01-2012, 10:29 AM
Kền kền trắng bị Barca bắn hạ trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey

BongDa.com.vn - Kền kền trắng bị Barca bắn hạ trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/189617_Ken_ken_trang_bi_ban_ha_trong_tran_luot_di_tu_ket_Copa_del_Rey.aspx)

(BongDa.com.vn) - Tương tự như trận đấu giữa hai đội diễn ra cách đây hơn một tháng, Real đã có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm của Ronaldo. Nhưng họ đã không thể đứng vững trước sức công phá khủng khiếp của đội khách và đành bất lực chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Đội chủ nhà Real Madrid ra sân thi đấu ngày hôm nay có một số sự thay đổi so với trận gặp Mallorca tại La Liga. Hamit Altintop đá thay Arbeloa ở vị trí hậu vệ cánh phải, Pepe được đôn lên đá ở vị trí tiền vệ trong khi Carvalho sẽ trám vào vị trí trung vệ của Pepe. Coentrao ra sân ngay từ đầu thay cho Marcelo án ngữ hành lang cánh trái. Oezil ngồi trên băng ghế dự bị và Benzema sẽ kết hợp với Higuain trên hàng công của Kền kền trắng

Về phía đội khách Barca, ngoại trừ trường hợp thủ thành Pinto bắt chính thay cho Valdes, họ ra sân với đội hình quen thuộc với Messi, Sanchez và Fabregas thi đấu trên hàng công. Alves và Pique trở lại đội hình chính sau khi phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Real Betis. Như vậy ngày hôm nay, cả hai bên đều ra sân với đội hình 4-3-3.

Hai đội thi đấu khá thận trọng trong những phút đầu tiên với Barcelona như thường lệ là đội cầm bóng nhiều hơn trong khi Real Madrid chủ động tích cực đá áp sát, tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân của đối phương.

Và ở một thế trận không có quá nhiều điều đặc biệt như vậy, Real đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Fabregas mất bóng trong vòng vây của ba chiếc áo trắng, bóng đến chân Benzema để anh này chuyền dài lên cho Ronaldo tăng tốc, thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Pique sút bóng chìm qua chân Pinto ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bàn thua có một phần lỗi của thủ thành bên phía Barcelona bởi anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong tình huống này.

Real lại một lần nữa bại trận dưới tay Barcelona. Ảnh: Internet.

Barcelona ngay lập tức có pha trả lời khi từ đường tạt bóng của Fabregas, Sanchez thoát khỏi hai trung vệ của Real tung cú dứt điểm bằng đầu, Casillas đã bó tay nhưng bóng lại đi chạm cột dọc bật ra.

Thế trận diễn ra khá căng thằng ngay sau đó với các pha tranh chấp bóng hết sức quyết liệt của hai bên. Lần lượt Pepe và Pique phải nhận thẻ vàng của trọng tài.

Barca vẫn là đội chủ động tấn công tìm bàn gỡ hòa và Messi có pha đi bóng và dứt điểm khá hiểm hóc ở phút 25 nhưng không thắng được Casillas. Ngay sau đó Sanchez có pha bật tường nhanh với Iniesta để tiền vệ người Tây Ban Nha có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đi không chính xác.

Trong những phút tiếp theo của hiệp một, Real đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự và điều này khiến cho Barca dường như không tạo được pha uy hiếp nào thật sự đáng chú ý. Và hiệp một trận đấu khép lại với lợi thế dẫn trước một bàn dành cho đội chủ nhà.

Ngay vào đầu hiệp hai, Barcelona đã chủ động dồn đội hình lên tấn công. Và họ đã nhanh chóng tìm được bàn thắng cân bằng tỉ số. Phút 49, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Puyol đã thoát khỏi sự kèm cặp của Pepe bay người đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Casillas quân bình tỉ số 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Barca có tình huống tổ chức tấn công khá sắc nét. Fabregas có đường chuyền tinh tế cho Iniesta thoát xuống dứt điểm bóng chạm chân Ramos bật vào cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Ngay sau đó đội chủ nhà có tình huống trả lời khi Altintop nhận bóng ở bên cánh phải trước khi tạt bóng chính xác cho Benzema bật cao đánh đầu nhưng không thắng được cột dọc khung thành của thủ môn Pinto.

Những phút tiếp theo trận đấu liên tiếp bị ngắt vụn bởi các pha vào bóng nguy hiểm của hai đội. Real có liền hai sự thay đổi người khi Oezil và Callejon vào sân thay cho Diara và Higuain.

Phút 70, Barca có cơ hội để nâng tỉ số khi từ quả đá phạt chếch về bên cánh trái của Xavi, bóng tìm đến đúng vị trí của Busquets nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỉ lệ cầm giữ bóng đến 71%, cuối cùng Barcelona cũng đá có điều mình muốn, đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Phút 77, Messi có đường chuyền tinh tế cho Abidal thoát xuống phá bẫy việt vị, khống chế bóng bằng ngực trước khi làm tung lưới Casillas.

Có được lợi thế dẫn trước, đội khách Barcelona chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ đá chậm, chuyền ban ngắn khiến các cầu thủ Real dù rất cố gắng cũng đành bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Và trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về phía Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia đã tạo được lợi thế rất lớn trước trận lươt về diễn ra tại Nou Camp.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas; Altintop, Ramos, Carvalho, Coentrao; Xabi Alonso, Pepe, Lass; Cristiano, Benzema, Higuain.

Dự bị: Adan, Kaka, Oezil, Granero, Marcelo, Albiol, Callejon

Barcelona: Pinto; Alves, Puyol, Pique, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Fabregas, Messi, Alexis.

Dự bị: Valdes, Mascherano, Thiago, Adriano, Sergi Roberto, Dos Santos, Cuenca.

Congaco_H1R5
19-01-2012, 10:31 AM
Có siêu kinh điển RM-BC là có sự xuất hiện của Bóng đá đỉnh cao =))

Bóng đá đỉnh cao
19-01-2012, 10:31 AM
ose Mourinho và Casillas nhận lỗi sau thất bại trước Barca

BongDa.com.vn - Jose Mourinho và Casillas nhận lỗi sau thất bại trước Barca (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/189630_Jose_Mourinho_va_Casillas_nhan_loi_sau_that_bai_truoc_Barca.aspx)

(BongDa.com.vn) - Sau thất bại trước Barcelona ngay tại sân nhà, cả HLV Real Madrid Jose Mourinho lẫn thủ quân Iker Casillas đã phải lên tiếng nhận lỗi trước người hâm mộ.

Dù C. Ronaldo đã sớm có bàn thắng giúp Real Madrid dẫn trước nhưng đội quân của Mourinho một lần nữa lại thất bại trước đại kình địch bởi hai bàn thắng của Carles Puyol và Eric Abidal ghi trong hiệp 2.


"Tôi biết người hâm mộ đã thất vọng như thế nào với thất bại này. Tôi là người phải chịu trách nhiệm," Mourinho phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

"Chiến thắng luôn có nhiều nguyên nhân nhưng thất bại thì chỉ có một. Trong thắng lợi ở mùa giải trước, chúng tôi cùng nhau ăn mừng còn trận thua này, tôi là người duy nhất phải hứng chịu," Jose Mourinho nói thêm.

Trong khi đó, đội trưởng Iker Casillas lại cho rằng Real Madrid thua bởi màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ: "Nếu làm tốt hơn ở tình huống Carles Puyol ghi bàn thì chúng tôi đã không phải đón nhận kết quả như hiện tại. Real cần phải thi đấu với đúng thực lực của mình."

Bóng đá đỉnh cao
19-01-2012, 10:36 AM
Pepe, nên gọi anh là "cái rìu" hay "đao phủ"?

BongDa.com.vn - Pepe, nên gọi anh là "cái rìu" hay "đao phủ"? (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/189632_Pepe_nen_goi_anh_la_cai_riu_hay_dao_phu_.aspx)

Một trận đấu, chính xác hơn là 80 phút, hoàn toàn xấu xí của Pepe. Màn trình diễn quá thô và vụng về của trung vệ người Bồ Đào Nha không chỉ khiến hình ảnh cá nhân anh mà ngay cả Real Madrid cũng bị sa sút nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.

Real Madrid một lần nữa lại nuốt trái đắng vào lòng khi nhận thất bại 1-2 trước Barcelona trong trận El Clasico ở Bernabeu. Nhưng, điều người xem ấn tượng nhất trong trận "kinh điển" này không phải bởi chiến thắng ngược của Barca mà chính là màn trình diễn xấu xí của các cầu thủ Real, điển hình là Pepe, người tiếp tục cho thấy là kẻ bị đáng ghét nhất trong lịch sử của những cuộc đối đầu của giữa Real Madrid và Barcelona.

Dẫm giày Busquets, "ăn vạ" với Cesc và dẫm tay Messi - Ảnh Getty

Kể từ khi Jose Mourinho về Real Madrid, bên cạnh lối đá rắn và không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết luôn được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên hàng đầu để đối phó với lối đá tấn công tiqui-taca đỉnh cao của Barca. Song cũng chính sự điều chỉnh này, Mourinho lại đang dần khiến cho một số học trò của ông, từ những nghệ sĩ chơi bóng đang trở thành những máy chém, hay nói một cách cay nghiệt hơn, đó là những "đao phủ" của Los Blancos.

Điển hình trong đội ngũ "máy chém" ấy là Pepe, người thường được Mourinho đẩy từ trung vệ lên đá ở trung tâm hàng tiền vệ trong những trận đấu gần đây. Ngoài khả năng chiến đấu với nền tảng thể lực dồi dào, Pepe luôn tự làm xấu hình ảnh của mình bằng những pha vào bóng rất thô, có thể dẫn đến chấn thương nặng và gây ức chế về mặt tâm lý cho đối phương.

Tại trận tứ kết lượt đi cúp Nhà Vua rạng sáng nay, Pepe lại tiếp tục phô diễn những hình ảnh xấu xí và cục mình của mình. Rất nhiều pha vào bóng rất thô đã được tạo ra, rất nhiều những pha vào bóng xấu xí không cần thiết đã được áp dụng. Trận đấu đã căng thẳng và nhiều lần bị gián đoạn bởi chính những hành động quái ác của Pepe.

Đỉnh cao của màn trình diễn xấu xí ấy chính là tình huống Pepe cố tình dẫm lên tay của Lionel Messi trong tình huống tiền đạo của Barcelona đã ngã sau tình huống mà chính Pepe là người đã phạm lỗi. Với bất kì ai chứng kiến hành động ấy cũng không thể kìm nén sự bực tức trước hành động quá đỗi "bẩn" của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, Pepe còn có một hành động khác cũng không kém phần thô thiển khi anh đóng kịch sau pha tranh bóng với Cesc Fabregas. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ này không hề va chạm với Cesc nhưng anh vẫn lăn ra sân và ôm mặt trong đau đớn. Trước đó, Pepe cũng có một hành động dẫm thẳng lên chân của Busquets trong pha tranh chấp ở đầu hiệp một.

May mắn cho Pepe là trước khi rời sân ở phút thứ 80 (Granero vào thay), anh đã may mắn chỉ nhận một thẻ vàng. Song điều đó cũng không che lấp sự xấu xí của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

6789
19-01-2012, 12:07 PM
Có siêu kinh điển RM-BC là có sự xuất hiện của Bóng đá đỉnh cao =))

Anh nói vẫn chưa đủ, cứ Real thua là có Bóng đá đỉnh cao xuất hiện :)). Dạo này lười coi bóng đá, cứ vào TLKD mà thấy bác này post bài biết ngay Real thua :D

Bóng đá đỉnh cao
19-01-2012, 12:27 PM
El Clasico: Real "hận đời" bất lực

BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/189655_El_Clasico_Real_han_doi_bat_luc.aspx)

Mourinho là HLV kiêu ngạo. Real là đội bóng kiêu hùng. Còn các Madridista là những người kiêu hãnh. Nhưng đêm qua, vẻ đạo mạo ấy thêm một lần lem luốc bởi thất bại trước Barca và bởi những hành động của chính họ.
Chẳng quá khi nói rằng, trong kỷ nguyên Mourinho và trong tâm khảm CĐV Real Madrid hiện tại, đánh bại đại kình địch Barcelona dường như là niềm vui và khát khao lớn nhất, hơn cả việc giành chức vô địch La Liga hay thậm chí là danh hiệu Champions League. Không khát khao sao được khi mà Real chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trong 10 lần đối đầu gần nhất. Thành tích lép vế vô cùng này rõ ràng khiến NHM, cầu thủ và BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đau và cay đắng lắm.

So với Barcelona, Real chẳng hề kém cạnh trên mọi phương diện, từ truyền thống, thành tích, độ giàu có đến việc sở hữu dàn sao xuất sắc nhất thế giới. Với Real, thất bại đã là điều khó chấp nhận, nói gì đến thất bại thường xuyên trước đại kình địch Barcelona. Dễ hiểu, không ít CĐV Real từng thốt lên trước trận El Clasico thứ 217 rằng: “sẵn sàng đổi một danh hiệu để lấy chiến thắng hủy diệt trước Barcelona”.

Carles Puyol châm ngòi cho chiến thắng của Barcelonachiến

Như thế để thấy rằng, các cầu thủ Real Madrid thèm khát chiến thắng đến thế nào trong cuộc tiếp đón Barcelona trên sân nhà Bernabeu. Với họ, chỉ có chiến thắng mới giúp giải tỏa cảm giác “stress” đã đày đọa suốt 4 năm qua, kể từ trận thắng 4-1 trước chính đối thủ này tại trận lượt về La Liga mùa giải 2007/08.

Và Real đã nhập cuộc với hừng hực khí thế, trong bầu không khí rực lửa được các CĐV thắp lên tại thánh địa Bernabeu. Dẫu Barcelona vẫn là những người sở hữu bóng nhiều hơn, song Real mới là đội có bàn vượt lên dẫn trước. Pha lập công của Cristiano Ronaldo ở ngay phút 11 thực sự làm nổ tung cầu trường. Các Madridista vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Bàn thắng của CR7 đã thắp lên niềm tin và hy vọng vào một chiến thắng ngọt ngào của Real.

Song, bàn thắng của tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ càng khoét sâu vào nỗi đau của một bi kịch mà Real đã nếm trải bấy lâu. Định mệnh chỉ cho NHM Real sung sướng một cách mơn chớn. Bởi ngay sau phút lóe sáng của CR7, Real trở lại với hình ảnh thực tế: yếu đuối bạc và bạc nhược so với đối thủ. Có lẽ, ngoài trang phục với logo trên ngực áo, ít người nhận ra đó là một Real kiêu hùng.

Mất quyền kiểm soát thế trận, không khắc chế được lối chơi, lo lắng bắt đầu xuất hiện. Không ít lần CĐV của Real phải thót tim trước những cú sút đập cột dọc và sạt xà ngang của các chân sút Barcelona. Và ý nghĩ về một thảm họa bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của các CĐV Real khi Carles Puyol đánh đầu dũng mãnh đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Tình huống ôm mặt ăn vạ của Pepe

Ngoài đường pitch, khuôn mặt của HLV Mourinho trở nên nhăm nhúm, phờ phạc. Ai cũng hiểu “Người đặc biệt” đang bế tắc hơn lúc nào hết. Ở trên sân, các cầu thủ Real vốn đầy kiêu hãnh, không còn kiềm chế nổi cảm xúc trước lối chơi đầy biến ảo của đối thủ, để rồi những hành động không đẹp xuất hiện.

Ăn vạ và tiểu xảo, thứ mà các CĐV vẫn rêu rao nói về các cầu thủ Barcelona được chính các cầu thủ Real tái hiện. Hành động Pepe cố tình giẫm vào tay Leo Messi và hình ảnh chính cầu thủ này ôm mặt khi mất bóng trong pha tranh cướp với Cesc Fabregas là điển hình cho sự bế tắc và bất lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chứng kiến những hành động này, hẳn bất cứ CĐV nào cũng cảm thấy chua xót cho một Real Madrid kiêu hùng.

Thi đấu lép vế, mất phương hướng, Real rốt cuộc cũng phải quy hàng. Pha phối hợp hoàn hảo giữa Leo Messi và cú dứt điểm hơn cả một tiền đạo của hậu vệ Abidal ở phút 76 đã đánh sập mọi hy vọng giành chiến thắng của đội chủ nhà.

Sân Bernabeu lại nổ sung, nhưng đó là bầu không khí sôi sục vì giận dữ và căm hờn. Bầy kền kền gào thét trong đau đớn tột cùng. Một bầu không khí đặc nghẹn cảm xúc. Real! Real! Người ta cố hét lên trong sự tuyệt vọng vô bờ.

Real vẫn còn 90 phút lượt về, nhưng ai cũng hiểu, cơ hội đi tiếp của Real ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha còn rất ít. Vết đau chua kịp nguôi ngoai sau trận thua 1-3 cách đây 1 tháng, giờ nó lại bị khoét sâu thêm. Real, không hiểu bao giờ ngươi mới vượt qua nổi Barca!

Bóng đá đỉnh cao
20-01-2012, 10:58 PM
Real: Giấy rách còn phải giữ lấy lề

http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/189839_Real_Giay_rach_con_phai_giu_lay_le.aspx

Trong những cuộc chiến với Barca, sự bất lực đang đẩy Real đến những hành động tuyệt vọng.
Có cảm giác, trong những cuộc chiến với Barca, sự bất lực đang đẩy Real đến những hành động tuyệt vọng. Chỉ sau 90 phút tại Bernabeu, những điều đẹp đẽ mà Real tạo dựng suốt giai đoạn thắng như chẻ trẻ vừa qua đã bị lãng quên. Thay vào đó là ấn tượng không thể xấu xí hơn từ những hành động thể hiện trên sân. Sự bất lực trước một đối thủ đẳng cấp hơn đã đẩy Real vào thế đường cùng mà ở đó, họ đã không còn giữ được sự tỉnh táo.

Gần 70% thời gian thi đấu, Real phải chạy theo bóng vì Barca kiểm soát nó quá tốt. Nhưng ngay cả trong tình cảnh đầy ức chế đó, đội quân của Mourinho cũng không nên có một màn trình diễn đáng lên án như vậy. Ngoài những ngón đòn triệt hạ, những màn ăn vạ kệch cỡm, thứ mà Madrid đã từng đem ra bêu rếu Barca trong những trận siêu kinh điển trước, đội bóng Hoàng gia còn bôi nhọ lên những giá trị truyền thống bằng những tình huống được coi là vô đạo đức.

Pepe đã nhìn xuống trước khi giẫm lên tay Messi

Messi, người luôn chiếm được cảm tình của số đông người hâm mộ yêu thích thứ bóng đá đẹp, bị các cầu thủ Real đối xử quá tàn nhẫn. Fabio Coentrao có một pha tiểu xảo đập đầu Messi nhưng tình huống ấy còn không gây bức xúc bằng cảnh tượng Pepe đang tâm giẫm lên tay tiền đạo người Argentina. Vì pha bóng cực kỳ phản cảm đó, Pepe bị cả thế giới lên án, trong đó có chính những tờ báo vốn thân với Madrid. Video và hàng loạt những bức ảnh trên các tờ báo đã cho thấy sự ác ý của hậu vệ người Bồ Đào Nha và nó khiến lời bào chữa “tôi không cố tình” của anh trở nên nực cười.

Ngay cả những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, như Wayne Rooney, cũng không thể kiềm chế khi theo dõi pha chơi xấu của Pepe. Trên Twitter, tiền đạo MU bức xúc gọi ngôi sao của Real là “thằng đần”. Nhưng Pepe có lẽ không đần mà anh ta có những biểu hiện của một kẻ điên. Phải nhớ rằng, đây không phải lần đầu hậu vệ 28 tuổi này xử xự như một gã côn đồ trên sân cỏ. Pepe từng sút liên tiếp vào lưng cầu thủ Casquero của Getafe khi anh này đã ngã.

Mourinho phải chịu trách nhiệm về những hành vi của học trò

Mourinho có lẽ là người phải chịu trách nhiệm chính cho những gì đã xảy ra. Chính ông đã truyền cho các học trò thứ tinh thần thi đấu máu lửa thái quá mỗi khi gặp Barca. Và cũng chính ông chứ không phải ai khác, là người “làm gương” cho cầu thủ bằng màn móc mắt trợ lý của Pep Guardiola, Tito Vilanova cách đây chưa lâu. Những hành động bỉ ổi như thế, đáng lẽ không thể xảy ra trong bóng đá hiện đại, nơi mà tinh thần thể thao ngày càng được đề cao và được FIFA cụ thể hóa bằng việc sử dụng khẩu hiệu “My Game is Fair Play” trước mỗi trận đấu quốc tế.

Với Real, người ta phải tự hỏi tinh thần cao thượng và sự tôn trọng của họ với các đối thủ ở đâu? Phải chăng, trong cơn cuồng loạn muốn thắng Barca và sự ghen tỵ được đẩy lên đỉnh điểm, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích? Nếu Mourinho và các học trò sẵn sàng coi khinh các giá trị quá khứ của CLB, coi thường khán giả, chỉ để có 3 điểm trước một đối thủ đẳng cấp hơn, thì kể cả khi vượt qua Barca, liệu có mấy ai vỗ tay ca ngợi họ?

Bóng đá đỉnh cao
20-01-2012, 11:02 PM
Bàn chân của Pepe và ngón tay của Mourinho
BongDa.com.vn - Bàn chân của Pepe và ngón tay của Mourinho (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/189807_Ban_chan_cua_Pepe_va_ngon_tay_cua_Mourinho.aspx)

Trong một bài báo nảy lửa với cái tít “Bàn chân của Pepe, ngón tay của Mourinho”, Tổng Biên tập Alfredo Relano của As, một tờ báo thân Real Madrid, đã khẳng định đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang đánh mất những giá trị truyền thống của mình và không ngần ngại gọi những hành động phi thể thao của “người đặc biệt” và “gã tiều phu” áo trắng là một sự sỉ nhục.

Toàn văn bài báo như sau:

Pepe một lần nữa làm nhục Real Madrid. Thậm chí hơn cả những lần trước, kể cả trong trận gặp Getafe (đá vào lưng Casquero khi cầu thủ này đã ngã). Ngày hôm qua, đã có nhiều madridistas nói với tôi rằng CLB cần tự xử. Tôi sẽ đồng ý khi CLB này còn một chút thẩm quyền đạo đức để trừng phạt Pepe, Nhưng tôi nghĩ đến điều này Madrid cũng không còn nữa, sau khi huấn luyện viên-nhà quản lý (Jose Mourinho) dùng ngón tay chọc vào mắt Tito Vilanova, một hành động cũng bỉ ổi chẳng kém gì việc làm của Pepe nhưng CLB lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn thế nữa, ngày hôm sau lại còn cho phép căng một khẩu hiệu không thể nào hiểu nổi ( Ngón tay của Mou chỉ đường cho chúng ta ).

Hành động đáng lên án của Pepe- Ảnh Getty

Ngón tay của Mou chỉ đường cho chúng ta ư. Kể từ khi Mou đến đây, tất cả những giá trị truyền thống của Madrid đã bị đem ra đùa cợt. Trên thực tế, đó là những giá trị chung: tinh thần thể thao, sự cao thượng, sự tôn trọng... Trong nhiều năm Madrid đã vun đắp và phổ biến những giá trị đó. Cũng có lúc chưa làm tốt, cũng có những lệch lạc, một số là trầm trọng, nhưng CLB luôn truyền bá những giá trị nói trên và mỗi khi làm sai đều biết hối hận. Trong đội ngũ của mình, Madrid có những cầu thủ mẫu mực, như Pirri mà tôi đã biết.

Bây giờ người ta coi khinh tất cả, coi những giá trị đó là của quá khứ và CLB trượt dài trong sự xuống dốc về đạo đức, tương phản với hình ảnh của Barca. Lần này, Madrid đã làm tất cả: đạp đối thủ và ăn vạ. Barca đã biết sửa chữa những tật xấu của họ, còn Madrid lại đem về nhà mình cái mà đối thủ bỏ đi. Pepe là hiện thân cho tất cả. Pepe và ngón tay của Mourinho. Tôi hy vọng CLB phải thay đổi điều này, mặc dù chỉ là để tiếp thị, điều mà họ rất quan tâm. “Marketing” cấn bán những giá trị nhưng Madrid đã đánh mất nó. Hình ảnh của đội bóng hoàng gia đang rất xấu xí. Đã đến lúc cần phải suy ngẫm nghiêm chỉnh về vấn đề nà

Bóng đá đỉnh cao
26-01-2012, 06:56 AM
Barca 2 - 2 Real Madrid ( 4 - 3)

Bóng đá đỉnh cao
26-01-2012, 11:40 AM
Chấm điểm Barca (2-2) Real: Ozil chỉ là cánh én nhỏ...
BongDa.com.vn - Chấm điểm Barca (2-2) Real: Ozil chỉ là cánh én nhỏ... (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/190360_Cham_diem_Barca_2_2_Real_Ozil_chi_la_canh_en_nho_.aspx?cpi=2#binhluan)
Ozil đã tỏa sáng ở Nou Camp trong trận hòa 2-2 với Barca. Nhưng tiền vệ người Đức chỉ là cánh én nhỏ, chưa thể giúp Real Madrid vượt qua cái bóng của Gã khổng lồ xứ Catalan.
Để thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi, Jose Mourinho buộc phải chơi đôi công với Barca ở tứ kết lượt về Cúp Nhà vua ở Nou Camp. Bằng chứng là Người đặc biệt đã tung ra sân đội hình giầu chất tấn công, với Kaka và Ozil xuất trận ngay từ đầu. Đây là lần hiếm hoi Mourinho để Kaka và Ozil cùng đá chính trong các cuộc chạm trán Barca kể từ khi ông đặt chân đến Bernabeu.

Thế trận đôi công của Mou đã tạo nên nét tươi mới cho Real đêm qua so với lượt đi cách đây 1 tuần: tấn công mạch lạc hơn và tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tuy nhiên đoàn quân của Jose Mourinho đã không thể làm gì tốt hơn trước một đội bóng chơi tấn công còn hay hơn họ rất nhiều: Barca. Hai bàn thắng của Pedro và Alves trong hiệp 1, giúp Barca dẫn 2-0 là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.


Bước sang hiệp 2, đã tiến hành 1 loạt thay đổi khi tung Benzema vào thay Gonzalo Higuaín; Callejón thế chỗ Kaka. Sự thay đổi hợp lí này cộng với sự chùng xuống của Barca giúp Real có thế trận tốt hơn.

Phút 68, Ozil thực hiện đường chuyền giúp Ronaldo ghi bàn gỡ 1-2 cho Real. 4 phút sau đó, bộ đôi vào thay người Callejón và Benzema đã lên tiếng. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã tung ra đường chuyền thuận lợi để chân sút người Pháp gỡ hòa 2-2 cho Kền kền trắng. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Real Madrid làm được trong 1 ngày mà Ozil tỏa sáng, với 1 đường chuyền thành bàn và tạo thế trận tấn công khá sòng phẳng trước Barca. Đây là trận El Clasico hay nhất của Ozil.

Để thua Barcelona với tổng tỉ sô 3-4, Real Madrid trở thành cựu vương Cúp Nhà vua TBN. Trong khi đó Barca nhiều khả năng sẽ chạm trán Valencia ở bán kết, thử thách không nhỏ với Gã khổng lồ xứ Catalan trên đường tiến vào CK.

Điểm số cụ thể của 2 đội:

FC Barcelona
José Pinto: 6.0; Éric Abidal: 6.0; Carles Puyol: 6.0; Gerard Piqué: 5.0; Daniel Alves: 7.0; Xavi: 7.0; Sergio Busquets: 5.0; Andrés Iniesta: 6.0; Cesc Fàbregas: 4.5; Lionel Messi: 7.0; Alexis Sánchez: 6.5.
Thay người: Thiago Alcántara -5.0; Pedro - 6.5.

Real Madrid
Iker Casillas: 6.0; Pepe: 5.0; Sergio Ramos: 6.5; Fabio Coentrao: 6.5; Arbeloa: 6.0; Kaká: 5.5; Mesut Özil: 7.5; Xabi Alonso: 6.5; Lassana Diarra: 4.5; Cristiano Ronaldo: 7.0; Gonzalo Higuaín: 4.5.
Thay người: Esteban Granero: 6.5; Callejón: 6.5; Karim Benzema: 7.0.

Bóng đá đỉnh cao
26-01-2012, 11:41 AM
Barcelona lọt vào bán kết Copa Del Rey sau trận hòa kịch tính trước Real
BongDa.com.vn - Barcelona lọt vào bán kết Copa Del Rey sau trận hòa kịch tính trước Real (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/190351_Barcelona_lot_vao_ban_ket_Copa_Del_Rey_sau_tran_hoa_kich_tinh_truoc_Real.aspx)

(BongDa.com.vn) - Dẫn trước 2-0 trong hiệp một và tưởng chừng thầy trò Guardiola sẽ dễ dàng ẵm chiếc vé vào vòng bán kết Copa Del Rey, nhưng sự chủ quan trong hiệp hai đã khiến cho đội chủ nhà suýt phải trả giá.

Như vậy, trái với dự đoán, ngày hôm nay Pepe đá chính ngay từ đầu bên phía đội khách và anh thi đấu cặp trung vệ cùng Ramos. Huấn luyện viên Mourinho tập trung khá đông người ở khu vực giữa sân và Kaka có tên trong đội hình xuất phát trong khi Benzema ngồi trên băng ghế dự bị. Bên phía đội chủ nhà, Xavi và Fabregas đã có sự trở lại sau khi được cho nghỉ trong trận gặp Malaga. Trong khung gỗ, Pinto bắt chính thay cho Valdes.

Bước vào trận đấu, Real Madrid chủ động đẩy nhanh tốc độ đá pressing ngay từ đầu và liên tiếp làm khung thành đội chủ nhà chao đảo trong những phút đầu tiên. Ngay ở giây thứ 11, Alves chuyền bóng về cho Pique nhưng trung vệ người Tây Ban Nha lại long ngóng đề Higuain nhưng rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ người Argentina lại đi thiếu chính xác. Ngay sau đó, từ quả đá phạt của Alonso, Higuain lại có cơ hội uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng Pinto đã xuất sắc cản phá.

Vẫn tiếp tục là một thế trận đội công hấp dẫn trong những phút đầu tiên và Ronaldo đã một lần nữa khiến thủ thành Pinto phải làm việc vất vả. Messi bên phía Barcelona cũng có câu trả lời sau đường chuyền của Fabregas nhưng cú dứt điểm của Quả bóng vàng FIFA 2011 bóng đi không chuẩn xác.

Phút 25, Higuain có pha đi bóng và dứt điểm từ xa tuyệt đẹp nhưng bóng lại chạm xà ngang khung thành thủ môn Pinto. Chỉ hai phút sau, Pinto mắc sai lầm chuyền bóng vào chân Higuain nhưng một lần nữa cầu thủ này lại tỏ ra vô duyên khi không thắng được thủ thành bên phía Barca trong pha đối mặt.

Phút 30, Iniesta bị chấn thương phải rời sân sau pha phạm lỗi của Arbeloa và người được tung vào sân thay thế là Pedro.

Barcelona vui mừng lọt vào bán kết Copa Del Rey trước sự bất lực của Real. Ảnh: Goal.

Real là đội chơi tốt hơn trong hiệp một nhưng Barcelona mới là những người có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ pha đi bóng của Messi, anh đi bóng vào vào khu vực trung lộ trước khi chuyền bóng chính xác cho Pedro dứt điểm mở tỉ số.

Phút bú giờ của hiệp một, từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng chạm chân hậu vệ Real dội ra và Alves băng lên dứt điểm như kẻ chỉ vào góc cao khung thành hạ gục Casillas nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Và đó cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp một. Tổng tỉ số hai lượt trận hiện là 4-1 nghiêng về phía Barcelona. Để lọt vào bán kết, Real cần ghi ba bàn trong hiệp hai và không để thua thêm bàn nào, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho đội khách.

Vào đầu hiệp hai, Ramos đã đưa được bóng vào lưới Barcelona nhưng trọng tài không công nhận do Ramos đã phạm lỗi kéo ngã Alves trong tình huống trước đó.

Thế trận hiệp hai không mấy hấp dẫn khi Barcelona chủ động thi đấu cầm chừng, tập trung đông người ở khu vực giữa sân khiến Real gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.

Nhưng sự chủ quan đã khiến Barcelona phải nhận bàn thua. Phút 68, từ đường chuyền của Oezil, Ronaldo thoát xuống lừa qua thủ thành Pinto khi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Bàn thua chưa làm các các cầu thủ Barcelona tỉnh giấc. Phút 72, Pique chuyền bóng vào người Benzema để tiền đạo người Pháp thoát xuống đi bóng qua Puyol trước khi làm tung lưới đội chủ nhà quân bình tỉ số 2-2. Nếu ghi được thêm một bàn thắng nữa, Real mới là những người đi tiếp do là những người ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân đối phương. Sức ép đang thuộc về phía đội chủ nhà.

Trong những phút cuối cùng, Real dồn đội hình lên tấn công tìm bàn thắng quyết định trong khi Barca chủ động phòng ngự chờ cơ hội phản công. Phút 81, Messi có cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng cú dứt điểm bóng lại đi không chính xác. Pedro cũng có cơ hội nhưng cú đánh đầu trong tư thế trống trải bóng lại đi ngay vào vị trí của Casillas.

Trận đấu khép lại với chiếc thẻ đỏ của Ramos sau tình huống va chạm với Busquets. Và 2-2 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Barca là những người giành quyền vào bán kết nhưng thầy trò Mourinho có thể ngẩng cao đầu khi đã khiến cho đội chủ sân Catalonia phải toát mồ hôi hột mới có thể bảo toàn lợi thế tạo dựng được ở lượt đi.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Pinto, Alves, Abidal, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Sanchez, Cesc, Messi.

Dự bị: Valdes, Adriano, Mascherano, Thiago, Pedro, Jonathan, Cuenca.

Real Madid: Casillas, Arbeloa, Coentrao, Pepe, Ramos, Diarra, Alonso, Kaka, Ozil, Ronaldo, Higuain.

Dự bị: Adan, Carvalho, Albiol, Marcelo, Granero, Callejon, Benzema.



Lịch thi đấu và kết quả lượt về vòng tứ kết Copa del Rey (trong ngoặc là tỉ số lượt đi)

Ngày 25/01

02h00
Mirandes 2-1 Espanyol (2-3)

Ngày 26/01

02h00
Mallorca 0-1 Bilbao (0-2)

04h00
Barcelona 2-2 Real Madrid (2-1)

Ngày 27/01

03h30
Levante - Valencia (1-4)

Bóng đá đỉnh cao
26-01-2012, 11:43 AM
Guardiola: Barca chơi hay hơn Real Madrid sau 2 lượt trận
BongDa.com.vn - Guardiola: Barca chơi hay hơn Real Madrid sau 2 lượt trận (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/190373_Guardiola_Barca_choi_hay_hon_Real_Madrid_sau_2_luot_tran.aspx)
Nhà cầm quân 41 tuổi của Barca cho rằng đội bóng của ông chơi tốt hơn Real Madrid sau 2 lượt trận ở tứ kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.
Ở trận tứ kết lượt về rạng sáng nay, Barca dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhưng Real vùng lên dữ dội và gỡ lại 2-2 ở hiệp 2. Tuy nhiên, Guardiola không ngợi ca đối thủ mà ông cho đó là chuyện hết sức bình thường.

“Nếu chúng tôi ở vào tình thế của họ thì chúng tôi cũng làm vậy thôi. Các cầu thủ của tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình và tôi chúc mừng họ. Real là đội bóng lớn nên chiến thắng này của chúng tôi càng trở nên có giá trị. Họ đã chơi tốt nhưng chúng tôi mới là những người chiến thắng sau 180 phút thi đấu”.

Pep cũng phủ nhận ý kiến cho rằng 90 phút ở Camp Nou vừa qua là trận đấu căng thẳng nhất của ông trên ghế HLV Barca. “Trận gặp Sevilla hồi năm 2010 còn căng thẳng hơn nhiều. Chúng tôi dẫn tới 3-0 nhưng họ gỡ lại 2-3 và nếu để thua thêm, Barca có thể đã mất chức VĐ Liga”.

Cựu tiền vệ phòng ngự của Barca dành vài lời nói về đồng nghiệp và cũng là đối thủ của ông bên kia chiến tuyến Jose Mourinho: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Mourinho, tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã chúc mừng chúng tôi ở Bernabeu” (trong trận TK lượt đi).

Bóng đá đỉnh cao
26-01-2012, 11:45 AM
BongDa.com.vn - Alves tố Real chơi không đẹp (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Cup-nha-vua-TayBanNha/190374_Alves_to_Real_choi_khong_dep.aspx)
Alves tố Real chơi không đẹp
Hậu vệ Daniel Alves của Barcelona cho rằng Real Madrid đã chơi không fair-play trong trận đấu tại Nou Camp rạng sáng nay.
Trận lượt về tứ kết cúp Nhà Vua rạng sáng nay giữa Barcelona và Real Madrid đã kết thúc với tỉ số 2-2. Với kết quả này Barca đã chính thức giành vé vào bán kết trong khi Real bị loại.

Phát biểu sau khi biết đội nhà chiến thắng, hậu vệ Daniel Alves cũng tỏ ra đôi chút không hài lòng. Anh phàn nàn về lối chơi của đối thủ sau trận đấu.

Tuyển thủ Brazil nói: “Có một chi tiết nhỏ trong trận này. Đó là khi buộc phải phá bóng ra ngoài biên (cầu thủ bị đau), chúng tôi sẽ trả bóng lại còn Madrid thì không. Đó là sự khác biệt giữa hai đội”.

Real không fair-play

“Chúng tôi biết chúng tôi phải chịu đựng họ tới hết trận”, Alves tiếp tục nhận xét về đối thủ: “Phiên bản này của Real Madrid là phần gây cho chúng tôi khó khăn nhất, bởi họ tạo ra rất nhiều áp lực.”

“Đó là một hiện tượng thực sự. Họ đã áp sát rất tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi triển khai tấn công”, cậu thủ chạy cánh phải khen ngợi Real.

Trong trận đấu này, Daniel Alves cũng đóng góp một bàn thắng quan trọng và cũng khá đẹp mắt. Vào phút bù giờ hiệp một, hậu vệ này có pha sút bóng sống má ngoài xuyên qua rừng hậu vệ đối thủ, làm tung lưới Casillas.

Bóng đá đỉnh cao
22-03-2012, 01:14 PM
Mou bỏ họp báo, các madridistas thi nhau chửi trọng tài

BongDa.com.vn: Bóng đá quốc tế, bóng đá Việt Nam, Thể thao - Tin the thao, bong da (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/199136_Mou_bo_hop_bao_cac_madridistas_thi_nhau_chui_trong_tai.aspx)

Sau scandal lớn trong sân cỏ khi trọng tài Paradas Romero rút tới 4 thẻ đỏ và hàng tá thẻ vàng trong trận Real Madrid-Villarreal diễn ra rạng sáng nay, ngoài sân cỏ lại xảy ra những sự cố không kém phần kịch tích: cả HLV Jose Mourinho và trợ lý Aitor Karanka đều bỏ cuộc họp báo thường lệ sau trận đấu, trong khi hàng loạt cầu thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đồng loạt lên tiếng công kích trọng tài.
Giải thích về việc bỏ họp báo, bộ phận báo chí của Real Madrid chỉ thông báo một cách ngắn gọn “có quá nhiều sự căng thẳng”. Trong khi trên đường ra xe buýt cùng các cầu thủ, khi bị phóng viên bám hỏi “điều gì xảy ra thế”, HLV người Bồ Đào Nha cũng trả lời cộc lốc: "Anh không nhìn thấy những gì xảy ra à".

HLV Jose Mourinho bỏ họp báo- Ảnh Getty

Pepe gọi trọng tài là “đồ con đĩ”

Chưa hết tai bay vạ gió với hai chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos (do nhận hai thẻ vàng) và Ozil (do phản đối trọng tài ), không loại trừ khả năng hậu vệ Pepe của Real Madrid cũng sẽ nghỉ thi đấu trong trận gặp Real Sociedad sắp tới do trên đường trở về phòng thay đồ đã quát vào mặt trọng tài Paradas Romero: “Vaya atraco, hijo de puta” (Đồ cướp giật, đồ con đĩ).

Lời lăng mạ này của Pepe nhanh chóng được đưa vào biên bản của trận đấu và việc Pepe bị trừng phạt là khó có thể tránh khỏi.
Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một tai họa với Real Madrid vì trong trận tới đội bóng của “người đặc biệt” sẽ thiếu tới ba trụ cột (Ramos, Ozil, Pepe), chưa kể Carvalho bị rách cơ chưa kip hồi phục. Do đó, chỉ có Varane và Albiol là giải pháp thay thế ở hàng thủ.

Cristiano ba lần nói trọng tài ăn cắp

Chưa hết, kênh truyền hình La Sexta còn quay được cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói từ xa, hướng tới trọng tài: “Robar, robar y sólo robar” (Ăn cắp, ăn cắp và chỉ có ăn cắp”. Tuy nhiên, may mắn hơn, những lời nói của CR7 không bị ghi vào biên bản của trận đấu.

Marcelo: Trọng tài đã hại chúng tôi

Nhẹ nhàng hơn cả là Marcelo với tuyên bố: “ Chúng tôi đã đã hoàn thành công việc của mình, nhưng đôi khi trọng tài đã làm hại chúng tôi”.

Eladio Parames: xin một phút mặc niệm, bóng đá đã chết

Một lần nữa, Eladio Parames, người phát ngôn của Jose Mourinho lại chế giễu trọng tài một cách cay độc. Trong trường hợp này, Eladio đã chơi chữ để chỉ trích người cầm còi, khi viết trên trang Twitter: “Senores, pido silencio y respeto. El futbol murio de paradas cardiacas” (Thưa các ngài, tôi đề nghị im lặng và sự tôn trọng. Bóng đá đã chết vì tim ngừng đập ).

Trong tiếng Tây Ban Nha “paradas” (tên của trọng tài trận này là Paradas Romero) có nghĩa là bến đỗ xe, dừng lại, pha ngăn bóng, ngừng đập khi nói về tim vv. Như vậy có thể hiểu, ông Eladio đã nói “bóng đá đã chết vì ông Parada”.

Bóng đá đỉnh cao
22-03-2012, 10:29 PM
“Mourinho đang đào hố chôn Real Madrid xuống vực thẳm”
“Mourinho đang đào hố chôn Real Madrid xuống vực thẳm” - Thể thao - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s26-577909/mourinho-dang-dao-ho-chon-real-madrid-xuong-vuc-tham.htm)
(Dân trí) - Sau khi Real Madrid hòa 2 trận đấu liên tiếp, họ đang tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch Liga. Cây bút Roberto Palomar đánh giá nếu Mourinho cứ xử sự kiểu vô thức với trọng tài, Real Madrid có thể rơi vào vực thẳm.
Trong bài phân tích trên tờ Marca, nhà báo Roberto Palomar viết: “Mourinho với chứng điên đầu mãn tính, đang đào hố chôn Real Madrid xuống vực thẳm. Nếu mất chức vô địch Liga này, có lẽ ông cần được cấp thêm thẻ học ở trường đào tại HLV bóng đá. Cách quản lý cầu thủ của Mourinho trước Villarreal thực sự là đáng xấu hổ, điều đó chứng tỏ ông là HLV tồi.



Mourinho đang đánh mất hình ảnh ở Madrid vì những hành động khác người



Mourinho không thể hiện được gì như mong đợi về HLV mãnh mẽ mà chủ tịch Perez yêu cầu trong bài diễn văn trước quần chúng. Mourinho mắc sai lầm từ cách đặt vấn đề và tạo ra một bầu không khí chiến tranh dẫn các cầu thủ của mình vào địa ngục. Cuối cùng là để lại sự xấu hổ và chẳng ai dám chắc ông sẽ làm chuyện nực cười và sự sụp đổ để đời ở La Liga.



Perez đã sai lầm khi không nắm quyền và trao hết quyền chỉ đạo CLB cho Mourinho, giải pháp duy nhất để các cầu thủ phải đoàn kết và hành động một cách sáng suốt ở cái bệnh viện tâm thần mang gam màu trắng toát này.



Trong đội bóng có các nhà vô địch châu Âu và thế giới, đó là những người đã nâng cao giải thưởng bóng đá danh giá nhất của thế giới, mà Mourinho có nằm mơ cũng không thể vươn tới tầm của họ. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Iker Casillas, những người bú dòng sữa bóng đá từ trong nôi như Xabi Alonso, hay người hợp với bóng đá tổng lực như Ronaldo, mang trọng trách chấn chỉnh tình hình.



Đây không phải sự sắp đặt đội hình và đề ra chiến thuật hợp lý nào đó. Họ phải tìm lại chỗ đứng của mình để bóng đá trả lại cho cầu thủ, chứ không phải bị lũng đoạn của kẻ tự cho mình là đấng tói thượng. Đó là chiến đấu và giành chiến thắng đẹp, chứ không phải chiến thắng bằng mọi giá như Mourinho đang hiểu.



Nếu giải pháp này dẫn đến sự đổ vỡ hay mâu thuẫn nào đó, thì nên để nó xảy ra. Những người như đội trưởng Real Madrid, những người mang sức mạnh tinh thần vì giương cao chức VĐQG và nhiều danh hiệu với màu áo Trắng, sẽ chẳng phải run sợ trước bất kỳ điều gì.



Còn nếu các cầu thủ không đi trước một bước, chính họ sẽ chui vào đáy của cái cống rãnh bẩn thỉu mà Mourinho sử dụng, mỗi khi ông cảm thấy bất lực trước sự hạn chế của bản thân mình”.



Kim Anh

Theo Marca

Bóng đá đỉnh cao
27-03-2012, 09:48 PM
Jose Mourinho bị báo nhà chỉ trích là ngu dốt và tâm thần

http://www.thanglongkydao.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206264
(Dân trí) - Trong bài bình luận của mình trên tờ AS, tổng biên tập Alfredo Relano đã phê phán Jose Mourinho là kẻ giả dối, ngu dốt, tâm thần và tính cách thất thường của “Ngài đặc biệt”đang hại chết Real Madrid...
Trong bài viết trên tờ AS, Tổng biên tập Alfredo Relano phân tích: “Chúng tôi đang cố gắng phản ánh cuộc chạy đua song mã ở La Liga để vượt qua Premier League và chiếm ngôi đầu ở giải đấu số 1 châu Âu. UEFA thiết lập BXH dựa trên thành tích của các CLB trong 5 mùa bóng gần đây, phần nào người Anh đã vượt qua được chúng ta.



Mourinho đang chịu rất nhiều sự chỉ trích



Đó là thành công của người Anh, nhưng Real Madrid cũng có nhiều lỗi, khi không thể vượt qua được vòng 1/8 sau 5 năm. Real Madrid đóng góp được là bao so với Barcelona, đội bóng đang trải qua một giai đoạn cực kỳ tuyệt vời, cùng với một Valencia đầy kiên cường và Atletico khởi sắc.



TBN bị lép vế so với tiềm lực thực tế vì sự sa sút của Real Madrid, chỉ số điểm của họ quá thấp so với khả năng. Giờ đây, họ đã lấy lại được phong độ và người ta cảm ơn Real Madrid vì sự hồi sinh đó. Nhưng tôi nghĩ có nên cảm ơn cái giá trị mà thứ đánh mất còn nhiều hơn không.



Nhìn Butragueno đóng vai anh hề trên kênh Canal+ hôm thứ Bảy vừa qua, tôi cảm thấy đau lòng. Hôm cuối tuần nhìn Mourinho tuyên bố “im lặng trước báo giới” chẳng liên quan gì đến ông ta, tôi cảm thấy cực kỳ bực mình.



Mourinho đã dùng quá nhiều từ giả dối làm cho tôi nghĩ rằng không có điều gì trên đời này giả dối hơn là hành động ném đá giấu tay. Tôi nghĩ trên đời này không có gì giả dối hơn khi thiếu đạo đức đến mức nói những từ mà người khác không nói nổi.



Dù có thông qua Parames hay Butragueno (một sự song hành kinh khủng), vấn đề nằm ở chỗ Madrid của Mourinho, bên cạnh những chiến thắng thể thao, còn truyền đi một thông điệp sai lệch, vô căn cứ và luôn gắn liền với những quyết định bất thường. Trong đầu Mourinho chỉ có suy nghĩ là tìm mọi cách vượt qua Barca trong các giải đấu hai CLB tham gia.



Đó là một nhà thông thái của bóng đá, nhưng là kẻ ngu dốt và thô lỗ trên các khía cạnh khác. Real Madrid trước đây rất khác, tôi hy vọng CLB Hoàng gia sẽ trở lại hình ảnh ngày xưa. Nhưng một khi phải chịu đựng sự áp đặt của kẻ tâm thần thì Real Madrid sẽ đi về đâu”.



Kim Anh

Theo AS

Bóng đá đỉnh cao
27-03-2012, 09:50 PM
Real Madrid là những kẻ thua cuộc cay cú
BongDa.com.vn - Real Madrid là những kẻ thua cuộc cay cú (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/200100_Real_Madrid_la_nhung_ke_thua_cuoc_cay_cu.aspx)
Huyền thoại Johan Cruyff của Barca đã phê phán kịch liệt thái độ của Real Madrid khi đội bóng áo Trắng luôn đổ lỗi cho trọng tài mỗi khi không có được một kết quả như ý.
Sau trận hòa 1-1 với Villarreal hồi giữa tuần trước, cả HLV Jose Mourinho lẫn BHL đã bỏ cuộc họp báo như thường lệ với lý do là “có quá nhiều sự căng thẳng”. Nhưng ai cũng hiểu đây là cách để Mourinho phản đối các quyết định của trọng tài bởi đây là trận đấu mà Real Madrid đã phải nhận 4 thẻ đỏ. Ngoài hai chiếc thẻ đỏ dành cho Oezil và Ramos, bản thân Mourinho và trợ lý Rui Faria cũng bị truất quyền thi đấu. Chưa hết, trước và sau trận thắng Sociedad 5-1 tại Liga cuối tuần qua, Mourinho vẫn thực hiện “luật im lặng” trước giới truyền thông.

“Madrid là những kẻ thất bại cay cú và luôn tìm kiếm lý do để bào chữa”, Cruyff viết trên tờ El Periodico. “Ngày nay, hoặc Madrid chiến thắng hoặc họ rời sân trong sự tức giận”.

Về cuộc đua tại Liga, Cruyff thừa nhận rằng chức vô địch đã nằm trong tay Real Madrid nhưng ông cũng nghi ngờ về thành công trong dài hạn của đội bóng áo Trắng.

“Barca không thể vô địch Liga. Họ không thể chiến thắng cho dù có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa. Tại sao ư? Khi bạn kém Madrid 10 điểm với 12 trận còn lại, bạn không thể vô địch cho dù bạn thắng từ nay cho tới cuối mùa”, Cruyff thừa nhận.

“Nhưng bóng đá nói với tôi rằng sự phát triển của Barca tương ứng với tất cả những sự nghi ngờ mà Madrid phát ra. Trong khi chẳng có gì có thể gây rắc rối cho các cầu thủ của Pep Guardiola thì đội bóng của Jose Mourinho đã nhìn thấy những bóng ma ở khắp nơi”.

Thím Jose Mourinho
09-04-2012, 12:10 PM
"Nổi điên" với Piatti, Pepe thẳng chân đạp đồng đội Arbeloa

Bongdaso - Bóng đá số - Tin tức bình luận - "Nổi điên" với Piatti, Pepe thẳng chân đạp đồng đội Arbeloa (http://bongdaso.com/N%E1%BB%95i+%C4%91i%C3%AAn+v%E1%BB%9Bi+Piatti%2c+Pepe+th%E1%BA%B3ng+ch%C3%A2n+%C4%91%E1%BA%A1p+%C4%91%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BB%99i+Arbeloa-_Art_106396.aspx)

6789
22-04-2012, 07:56 AM
Tình hình hôm qua chưa có bài nào chê Mou và Real hết nhé :))

Chẳng hiểu mod nào khóa topic này đấy nhỉ??? Làm ơn cho biết lí do???