PDA

View Full Version : Bác Nguyễn Tấn Thọ - Danh kỳ dẻo dai đất bắc



trongky
31-07-2009, 09:21 AM
Trong suốt nửa cuối thế kỷ trước. không một người chơi cờ nào ở các tỉnh miền Bắc :Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…rồi Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An … không biết đến danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ , bởi lẽ Bác Thọ là người cao cờ, thi đấu thành công nhiều năm, cả trong các trận thi đấu tầm cỡ quốc gia, quốc tế, cả trong những ván cờ cá độ thâu đêm, ngoài ra không ít người được tham dự các khoá giảng dạy dài ngắn đủ cả của danh kỳ này.

Tất cả đều khen ngợi kỹ thuật công thủ toàn diện , tinh thần thi đấu rất mực chuyên nghiệp, thái độ văn hoá với các bạn yêu cờ, và ngay bây giờ , tháng 7 năm 2009 các bạn tôi còn khâm phục ở sức dẻo dai minh mẫn , dù tuổi đời đã 82 , sắc diện vẫn hồng hào, nước cờ cứng cỏi khi phòng ngự và kỳ lạ là vẫn vô cùng sắc bén, nắm bắt tuyệt vời thời cơ khi tấn công.

Nói điều đó không ngoa, vì Bác Thọ ( sinh năm 1929) vừa qua 1 tháng du Nam, đấu cờ với rất nhiều bạn cờ tên tuổi ở Sài Gòn, Vũng Tàu…( dĩ nhiên là lứa tuổi phải hạn chế ngoài 55…) và thu được kết quả rất cao…
Tôi tin rằng nếu ngay bây giờ, ( 2009) tổ chức thật sự cuộc thi cho người cao tuổi toàn quốc, khó ai ngoài 60 tuổi có thể đương cự được với danh kỳ 81 tuổi này…?!
Bác ( cùng Bác Lê Uy Vệ, 90 tuổi ) là người viết rất nhiều bài cho các báo, quảng bá cho môn cờ suốt cuộc đời mình, đã từng thi đấu những ván rất hay với các cao thủ Trung Quốc ( Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Sái Phúc Như..) khi họ sang VN đấu năm 1966…, đấu nhiều ván hay với danh thủ ( Trần Quới , Mai Thanh Minh…)
Các giải đầu Xuân mấy chục năm ở Chùa Vua, Văn Miếu…hai bác luôn có mặt, tổ chức thi đấu , nhất là bình luận ván cờ đang diễn ra…, theo tôi hiện nay Bác Thọ là người bình cờ hay vào loại nhất của Việt Nam, với những phát hiện tức thời sáng tạo của đôi bên , chỉ ra ngay tại đó những dự đoán thắng bại , hơn tiên…mà chúng tôi nhiều phen không chịu phục, sau ván cờ bày đánh lại đoạn ấy và…đại đa số bác vẫn chứng minh nhận định của chúng tôi là sai !...
Bác đã cùng 4 vị nữa lập ra nhóm Ngũ Tốt mà tôi đã có dịp giới thiệu với quý bạn trên Thăng Long Kỳ Đạo

Tôi xin Bác cho nghe một kỳ niệm ấn tượng mà bác nhớ…

- “ Các ván hay thì nhiều lắm và được thua đủ cả ,nhưng có đấu thủ mà mình đấu xong có nhiều thú vị…một trong số đó là kỳ thủ người Trung Quốc tên là Trương Văn Khôi, biệt danh Hàn Tùng Lĩnh ( ngọn núi thông lạnh giá ) sang Việt Nam năm 1967, chủ yếu để đánh độ với kỳ thủ Việt Nam, nhiều vị đã thua, Hứa Tiến, hồi đó cờ cũng đang sung sức ( cũng ở nhóm ngũ tốt) vẫn phải tôn làm sư phụ, dẫn đi đánh và đã hạ nhiều danh thủ Hà Nội...”

Hôm đầu chơi một ván, đánh có tính thăm dò,ông Trương thua, hôm sau ở nhà ông Hoàng Tiến , thi đấu suốt đêm, hiệu số cuối cùng là bác Thọ thắng 3 ván.Những ván cờ đó rất cân bằng gần suổt trận, ông Trương hay đi Mã cục ( M2.3 ) ,hoặc tiên nhân chỉ lộ (B7.1) , trận cờ chỉ phân tiên ở những thế tàn cục phức tạp mà nếu không nhận định chuấn xác sẽ thua dần như mối đục đê…
Sau đó không thấy ông Trương xuất hiện ở Việt Nam nữa

-Bác có lời khuyên nào cho các bạn trẻ yêu cờ ?
- Đầu tiên là học tập các thế trận , năng đánh với người cao cờ , sau phải rút ngay những bài học bổ trợ, tự nghiên cứu và bổ xung cái mới, đọc sách cờ hay nếu có, chịu khó giải thế cờ,( tự sáng tác các thế hay mà mình tâm đắc), rồi tham gia thi đấu thường xuyên, luyện thần kinh vững vàng qua thử thách, tăng sự tinh tế khi nhận định tâm lý của địch thủ, từ đó dự đoán tốt các nước mà địch thủ sắp chọn…Cần điềm tĩnh thận trọng, khiêm tốn ngay cả thi đấu với người kém mình Nắm vững các nước tàn cục hiểm , các vị trí quân trên bàn cờ, không bỏ lỡ thời cơ …Nên có thầy, có bạn .

-Bác nghĩ thế nào về đánh cờ độ? Bác có định viết một quyển sách nào về cờ thật tâm đắc hay không?
- Tôi nghĩ đánh cờ độ không xấu, chỉ có mục đích phải là nghệ thuật cờ được nâng cao, không có cái đó thì không nên khích lệ. Tôi vẫn đang chỉ dẫn cho một số lớp cờ nâng cao, và cũng dự định viết một quyển sách cờ , tổng kết nhiều điều đã trải qua…
( Đó hẳn là điều nhiều bạn cờ mong đợi )…Tôi xin ghi lại đây ván cờ của 2 danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ và Trần Quới ( diễn ra vào năm 1988 , lúc đó bác Thọ đã 60 tuổi, anh Trần sinh năm 1957, 31 tuổi ) Ba ván đấu đều hoà

Bác còn giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi trong chương trình Làng cờ, gần đây, do yêu cầu cần có một thế cờ liên quan đến văn hoá Ấn độ, tôi định đi tìm thế nào có số quân lần lượt là 1, 2, 4, 8 ( các số hạng đầu của cấp số nhân U1 = 1, q=2, n=64 ) để nói về nguồn gốc cờ , phần thưởng hạt thóc khổng lồ trên 64 ô vuông của bàn cờ…và tôi chẳng tìm đâu ra, mấy anh bạn của tôi cũng bí. May quá , bác Thọ đã sáng tác ra thế cờ như vậy trong khoảng 1 đêm và các bạn có thể tham khảo chơi thế cờ: hạt thóc và bàn cờ sẽ phát trên chương trình Làng Cờ trên VCTV3 sắp tới.
Tác giả bài viết:
Lê Kim Giao
PS:Các bạn có thể tham khảo các ván cờ của theo đường link này:
http://www.thanglongkydao.com/cac-van-dau-luu-tru/465-nhung-van-co-cua-lao-danh-thu-nguyen-tan-tho.html

hatito
31-07-2009, 01:29 PM
Trộm nghĩ ! Nếu không có những người tâm huyết với cờ như Bác Vệ, Bác Thọ..Thầy Bảo, thầy Hùng thì không biết cờ Tướng Hà Nội sẽ ra sao.? Sau này đây thì ai là người kề cận.

hongrong
31-07-2009, 05:45 PM
Trộm nghĩ ! Nếu không có những người tâm huyết với cờ như Bác Vệ, Bác Thọ..Thầy Bảo, thầy Hùng thì không biết cờ Tướng Hà Nội sẽ ra sao.? Sau này đây thì ai là người kề cận.
Tôi cũng nghĩ trộm có một người trong này chả làm gì cho cờ tướng HN cả thế mà cũng được nêu tên nhỉ:)):)):))

Huy_Hp
01-08-2009, 12:10 AM
Tôi cũng nghĩ trộm có một người trong này chả làm gì cho cờ tướng HN cả thế mà cũng được nêu tên nhỉ:)):)):))

=)) ý bác nói bác Vệ hả =)) =)) =)) =)) ,bác Vệ nghe đâu trong Nam mà =)) =)) =)) =)) .

hongrong
01-08-2009, 03:30 PM
đâu có, cả 4 người theo tôi biết đều là người Hà Nội cả, bác Vệ là người có công rất lớn trong việc phát triển cờ Tướng ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ( rất tiếc là chưa có bài viết nào về bác trên TLKĐ), 3 người còn lại có 1 người chả làm gì để phát triển cờ cả, chắc bạn cũng không biết mà tôi cũng không nói. Điều bí ẩn này sẽ mãi tồn tại nếu bạn ko phát hiện ra.=))=))=))