PDA

View Full Version : Thăng Long Kỳ Đạo quán và những điều bạn chưa biết ???



dangtrang90
23-08-2011, 02:11 PM
Hồi I : Lịch sử ra đời !!!

Hẳn ai cũng biết TLKĐ quán có mặt từ khá lâu rồi, và nó đang phục vụ cho đông đảo người chơi cờ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, TLKD quán được hình thành như nào, và nó phát triển ra sao. Để biết rõ hơn điều này, mời các bạn cùng ngược dòng thời gian… :D:

Tại thời điểm giải VLC lần 2 kết thúc, cũng là lúc CLB A&E chính thức ra đời với bộ máy kiện toàn: Chủ tịch: Anh Bình reporter, giám đốc tài chính anh Tuấn vuminh9999, phó chủ tịch anh Hiệp nhà sư, khoảng 20 thành viên chính thức và 2 thành viên danh dự là Trung_cadan và Trang tơ ^^.


Khó khăn thay, CLB vừa tuyên bố sự có mặt hợp pháp thì cái họ có là địa điểm hoạt động – quán café Văn Cao 111 lại không muốn họ hoạt động tại đó nữa. Đối mặt với tình thế vô vàn khó khăn: Đứa con vừa sinh ra mà không có nhà ở… Sau một hồi bàn bạc (và thuyết phục) thì anh Tuấn 9999 và Trung_cadan đã quyết định phải tìm một địa điểm mới, cho dù có phải bù lỗ cho nó hoạt động. Và nó sẽ là nơi sinh hoạt không chỉ của CLB A&E mà còn là của tất cả các CLB trên địa bàn HN…

Trong thời gian rất ngắn, anh Tuấn 9999, Trung_cadan và Trang tơ ( Bám đít 2 anh :D) đã ghé qua không dưới 10 địa chỉ, tuy nhiên nó không thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu, nơi thì quá xa trung tâm, nơi thì không có chỗ để xe,nơi thì quá đắt,… Mọi việc trở nên vô cùng bế tắc, và tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì vô tình Trung_cadan hóng được thông tin có quán café đang cần thanh lý gấp… Lần này hắn đến khám thính trước cùng Trang gà tơ, ngẫm nghĩ một hồi và kết luận đây là một địa điểm lý tưởng… Không nhớ nguyên văn lời hắn nói, nhưng đại loại là: “Bọn này nó ngu… Quán café ở đây thì bán cho ma, đã trong ngõ, còn bị nhà bên cạnh che khuất. Nhưng vào tay Huynh thì sẽ khác, Hiền đệ cứ chờ mà xem, ở đây mà để xe máy với ô tô thì cứ gọi là …! :))”. Nói xong hắn khoái chí nhấc điện thoại gọi cho đại huynh Tuấn tứ chin trình bày một hồi… Tiếc là hôm sau không được đi cùng mấy ông ý vì phải về quê, nhưng mấy hôm sau lên thì đã được uống café ké và nhận được thông tin là anh 9999 đã chi 150 tr để mua lại quán :)).
Sau khi có được địa điểm lý tưởng, Trung_cadan nhận nhiệm vụ sửa sang lại quán. Kết quả là với khoảng 50 tr và một tuần những vị khách đầu tiên đã được dự buổi khai trương quán. Em nhớ không nhầm có mặt là thầy Bảo, anh Tú béo, anh Khoa bún, anh Cường KL, anh Hiệp cận,anh Hiệp nhà sư, … với 3 anh em tứ chín. Hehe.

Và như thế TLKĐ quán ra đời !!!


Link topic khai truơng quán
(http://www.thanglongkydao.com/dia-diem-tai-mien-bac/4004-khai-truong-thang-long-ky-dao-quan.html)

Link topic liên quan ^^ (http://www.thanglongkydao.com/dia-diem-tai-mien-bac/3929-vui-mung-thong-bao-den-toan-cac-ban-ve-thang-long-ky-dao-quan.html)

Một số hình ảnh !
(http://www.thanglongkydao.com/dia-diem-tai-mien-bac/4069-1-so-hinh-anh-khai-truong-thang-long-ky-dao-quan.html)
Thời gian đầu hoạt động, lão tứ chin đã phải huy động toàn bộ nguồn lực địa phương để phục vụ dân cờ: Vợ, Chị gái; cháu gái,… và một thời gian sau là anh họ: Đô la – người gắn bó với chúng ta đến tận bây giờ…

themgaidep
23-08-2011, 02:16 PM
Chúc cho TLKD quán là nơi tụ hội của anh em yêu cờ, ngày càng đông anh em đến chơi, ngày càng nhiều giải được tổ chức.

trung_cadan
23-08-2011, 02:41 PM
Thằng này hôm nay rảnh nhỉ , bất ngờ đấy !!!

kymoc
23-08-2011, 05:13 PM
Chắc bị người yêu ICE đây mà

trung_cadan
25-08-2011, 12:25 AM
He he , bài viết đang hay , tiếp tục nào Trang tơ :D !!!

dangtrang90
10-12-2011, 07:55 PM
Hồi thứ 2: Những ngày hoàng kim !!! ^^

Hôm nay tâm trạng vui vui, chẳng biết làm gì em xin phép mọi người cho em marketing cho quán một chút. Hehe.

Để hiểu rõ hơn về quán, em xin viết tiếp 1 bài nói về lịch sử của nó, những thời kỳ - với mỗi người gác quán khác nhau :D...

Ngày quán ra đời, người người náo nức muốn tới quán xem nó thế nào. Những ngày này dường như là thời kỳ hoàng kim của quán. Đứng quán là những người thân cận nhất của chủ quán bây giờ ( Chị và vợ của anh Tuấn :D). Cũng phải nói là 2 chị thật sự rất tháo vát và chu đáo, không ai có thể chê trách một lời nào cả :). Giá cả phải chăng, đồ ăn - uống thì ngon hết mức. Tiếng lành đồn xa, lại càng thu hút thêm người yêu cờ tới quán để tham quan cũng như tìm người giao lưu. Nhớ thời đó, trà đá chỉ 2k một cốc, đồ uống hết sức bình dân...

Thế nhưng, những gì trái với quy luật đều không thể tồn tại được. Mục đích của anh Tuấn khi đó mở quán chỉ là tạo chỗ chơi cho mọi người, không mảy may một chút lợi nhuận. Rồi cũng đến một ngày, chị và vợ anh Tuấn ( Xin lỗi anh mình vì mọi khi em toàn chào bằng chị, nên quên mất tên 2 bác ý. hihi) phải trở về những công việc thường ngày, thời gian 2 mẹ bỏ ra để tạo nên một thời hoàng kim cho quán như vậy cũng là khá lâu. Theo em nhớ là vài tháng gì đó.

Trước tình hình như vậy, tìm một người đứng quán thay thế là một điều bắt buộc. Và thêm một dấu mốc lịch sử của quán em xin phép được chia sẻ với mọi người sau ạ. ^^