PDA

View Full Version : Trương Phi đối đáp Khổng Minh!



nhachoaloiviet
01-08-2009, 07:31 PM
Tương truyền Lưu Bị 3 lần đến lều tranh mới tiếp kiến được Khổng Minh và vì cảm tấm thiện tình của 3 anh em Lưu Bị ông đồng ý về làm quân sư cho Lưu Bị nhưng với một điều kiện phải đối lại những câu Khổng Minh đưa ra.Lưu,Quan rất lo vì chắc chắn Khổng Minh là bậc đại trí chắc hẳn câu đối ông đưa ra không dễ chút nào.Nhưng Trương Phi nói lớn :"có gì đáng kể đâu mau ra câu đối để ta đói lại cho".Không Minh liền chỉ tay lên trời,Lưu Quan chưa hiểu ý gì thì Trương Phi đã chỉ tay xuống đất. Không Minh thấy vậy giơ 3 ngón tay,Lưu Quan đơ người trố mắt thì Trương Phi Giơ 9 ngón tay ra luôn.Khổng Minh mỉm cười tiếp tục vẽ 1 vong tròn trước ngực mình.Lưu Quan vẫn còn đóng băng thì Phi gãi đầu 1 chút ,rồi chỉ vào ống tay áo mình.Đến lúc đó Khổng Minh hài lòng chịu theo 3 người về làm quân sư.
Khi về đến nhà Lưu Quan rất mực khâm phục tam đệ của mình và gặng hỏi Trương Phi lám sao mà hiểu câu đối của Khổng Minh để đối lại.Phi đáp luôn :lão ta chỉ tay lên trời tức là thiên,vậy đệ biết ngay đáp án là địa nên chỉ xuống đất.Lão lại giơ 3 ngón tay chắc muốn mời 3 anh em ta 3 cái bánh nên đệ nghĩ phải đòi 9 cái cho đỡ thiếu. Nhưng lão này hà tiện,vẽ vòng tròn to trước ngực ý là bánh nhà lão to lắm,đệ đáp rằng to nếu ăn không hết thì cho vào tay áo mang về cũng được. Lưu Quan nghe xong không ngớt lời khâm phục Trương thông minh .
Thời gian sau khi làm quân sư cho Lưu bị một hôm 2 người uống rượu nhắc lại chuyên xưa,Khổng Minh kể lại:Trương Phi quả thật không hề đầu đất như mọi người vẫn nghĩ.Tôi ra vế đối là Trên Thông Thiên Văn, hắn trả lời ngay Dưới Tường Địa Lý. Tôi lại ra vế là Tam Tam Quy Hán ,ai dè hắn biết ngay là Cửu Cửu hóa Nguyên.Tôi tiếp câu khó nhất là Tâm Trung thiên hạ (thiên hạ trong lòng)tưởng hắn bó tay ai ngờ hắn đối lại liền là Nội Tụ Càn Khôn (càn khôn trong tay áo)
Lúc đó Lưu Bị nghe xong bật cười haha

SongMa
01-08-2009, 10:22 PM
Đúng là cái này rồi,lần trước nhớ nhầm.Thanks bác nhachoaloiviet nhiều.Em tìm cái này mãi mà không thấy ở đâu cả.:D

HuaNganXuyen
12-08-2009, 09:24 AM
kha kha cái này lấy từ điển tích " Thần Đồng Đất Việt " của VN ;)) trong cuốn " cứu tinh Dần béo =))
eTruyen.com - Thần Đồng Đất Việt (http://etruyen.com/Truyen_tranhs/index/0_22.htm?47)

nhachoaloiviet
13-08-2009, 01:09 AM
Bác nhầm rùi Thần Đồng đất việt gom góp từ khắp các mẩu truyện dân gian.Chuyện này là của Tàu xịn đấy bác à

tieunhulai
13-08-2009, 02:06 AM
Xét trong bọn tướng Thục thì có lẽ Trương Dực Đức mới xứng là đệ nhất danh tướng. Ông này có nhiều ưu điểm lợi hại cực kỳ. Điểm đáng tiếc nhất của Trương Phi là ông sống thiên về tình cảm quá nên bị hại một cách đáng tiếc.

Truyện mô tả Phi rất đẹp, như một tay hào môn hiệp khách, thân cao tám thước, đầu báo mắt tròn (giống Lâm Xung), râu hùm hàm én, dáng đẹp như ngựa phi, đi đâu cũng hay có 18 kỵ mã nước Yên theo hầu. Tính cách mạnh mẽ quyết đoán, không hề biết sợ hãi kiêng dè. Phi có một tính rất hay đó là luôn biết sửa tính xấu và thậm chí còn biết dùng nết xấu của mình thành vũ khí lợi hại để phá địch. Không hiểu sao một trang thượng tướng đảm lược hào hùng như vậy lại bị bọn làm phim xây dựng như một thằng hàng thịt đen đúa thô bỉ, nóng nảy vô mưu (nếu dùng mưu cũng là do...may mắn) như thế.

Tôi lười bàn Tam Quốc, chỉ dẫn ra một trong những chi tiết mà có lẽ (dám khẳng định) ít ai trông đến, chi tiết này đã khẳng định bản lĩnh ghê gớm của Phi.

Ngay từ đầu truyện Tam Quốc đã thấy ông tướng này ngôn hành rất thẳng thừng, can trường. Ai cũng nể nang Lã Bố, riêng Phi cứ xơi xơi mắng chửi đòi đánh nhau (dễ tưởng đây là anh võ phu nông cạn). Xong đọc tới lúc Phi say rượu để Bố đoạt Từ Châu. Lúc này người ta tưởng Phi (đã có rượu vào) sẽ liều mạng lao vào Bố ăn thua đủ để thỏa cái tức tối bấy lâu. Song Phi lai không như thế, truyện tả rằng Phi đang say rượu lại biết Bố là tay kiêu dũng nên KHÔNG DÁM đối chiến, chỉ giục ngựa chạy. Lạ thật, Trương Phi mà lại không dám đánh nhau sao? Đây là chi tiết rất hay, chứng tỏ bản lĩnh ghê gớm của Phi, bản lĩnh "hiểu mình, hiểu người" (cũng giống bản lĩnh của các tướng cờ đỉnh cao đấy), cái bản lĩnh này dứt khoát không thể có được ở một anh võ phu nông cạn, lại càng không thể có được ở một thằng say. Cái say của Phi là cái "say tỉnh". Cái "say tỉnh" này có khi còn hay hơn cái "say tỉnh" của Chu lang lúc gạt Tưởng Cán, bởi Du chỉ là giả say nên trong say có tỉnh là lẽ thường. Còn Phi là say thật, bất ngờ gặp chuyện mà vẫn đủ tỉnh táo để thoái lui một nước. Cao!

Phi chạy nhưng Bố cũng KHÔNG DÁM đuổi. Lại thêm một chi tiết hay nữa. Anh hùng trọng anh hùng. Phi đã hiểu Bố mà chạy thì Bố cũng phải hiểu Phi mà dừng. Cao. Cái tỉnh táo này của Lữ Bố cũng phi thường lắm. Nén nhục đã lâu, lại đang thế thắng, song Bố cũng biết thế biết thời mà có thái độ chính xác. Mưu lược, nghĩa khí Bố không có, song về tài "võ", Bố không hổ danh anh kiệt. Cũng là một cái "say tỉnh" kinh hồn.

Buồn cười nhất là giữa 2 cái say tỉnh của 2 tay thượng tướng lại lòi ra 1 cái "tỉnh say" của anh cờ ma cháo đậu Tào Báo. Báo là bố vợ của Bố, bị Phi đánh đòn, ức làm nội ứng cho con rể chiếm Từ Châu. Thấy Phi vừa say rượu vừa thất trận, Báo bèn hậm hực vác giáo đuổi đánh Phi. Kết quả là bị Phi ném cho một mâu chết cả người lẫn ngựa trên bờ sông đêm vắng. Rõ ràng tác giả cố ý đưa ngay cái cùi bắp của Tào Báo để tô điểm thêm cái kinh người của Bố và Phi vậy.

hungger
13-08-2009, 12:40 PM
có 1 chi tiết khá thú vị về Trương lão gia nữA liên quan đến rượu và sức mạnh giữa các hổ tứong Ngụy và Thục : khi Tào tháo ở ải dương bình bi Thục vây khốn cắt đường tải lương mới sai Hứa Chử 1 danh tướng yêu của tào tháo thường gọi là Hổ hầu đi tải lương nhưng coi thường Trương Lão gia khi sai rượu dám xông vào óanh bị Trương Phi khua mâu giật ngựa xông vào vài hiệp sau bị táng trúng vai thương nặng may mắn được ứng cứu kô thì ali toi toi .... Trước đó Phi cũng úynh cho Trương Cáp danh tướng của Tháo chạy dài nhiều lần .Hứa Chử óanh nhau với Mã Siêu ngang tay , Mã Siêu óanh cung ngang tay với Trương Phi trứoc khi đầu Thục công với nhiều điển tích ... vậy mà Phi gặp Hứa đã cho 1 mâu xuống cống .....
em cũng liệt kê vài công lao chiến tích nổi bật của Phi :
-Sư tử hống lui tào binh ở cầu Trường Bản làm Hạ Hầu Kiệt Kinh sợ mà lăn quay ..tèo
- Thu Phục Lão tướng Ngiem Nhan cướp công đầu trên đường vào Thục khiến Khổng Minh Giật Mình bái phục hheheheh công to lắm à nha .
- Đai Chiến Mã Siêu ở cửa ải Hà Manh biết mình biết ngừoi nhé
- Giả Vờ Ham rượu Lừa Úynh Trương Cáp chạy té lửa phun khói cái này gọi là biết mình biết người đó .
- Công Lao lớn trong việc Lấy Hán Trung đâm trọng thương Hứa Chử .
...... con nhiều nhiều điển tích vui lắm của tam quốc ngoại truyện khi nào rảnh xin kể hầu các kỳ hữu

nhachoaloiviet
13-08-2009, 01:44 PM
Thực chất thì hôm Hứa Chử bị Trương Phi khoan bê tông suýt chết là hôm đó hắn say rượu quá thôi,chứ Hứa Chử là 1 hổ tướng dũng mãnh bậc nhất mà.
Mình lúc nào cũng yêu mến Trương Phi nhất hehe mặc kệ người ta thích Quan Vũ,Triệu Vân,Tào Tháo hay Khổng Minh.Trương Phi hay bị người ta hình dung giống như thằng Lý Quỳ đầu đất trong Thủy Hử,chỉ biết uống rượu đánh lộn,gào thét trong toalet nhưng nhìn đúng bản chất thì ông rất hào hoa.Ông là vị tướng dễ mến nhất Tam Quốc