PDA

View Full Version : Mời tham dự giải cờ tướng lễ hội Bình Đà - Thanh Oai - HN



Hoanbeo
16-04-2015, 09:59 AM
Nhân dịp lễ hội Bình Đà, Thanh Oai, HN. CLB cờ tướng Bình Đà có tổ chức giải cờ tướng chào mừng lễ hội.

Giải thưởng:
1 giải nhất: 3.000.000đ + cờ lưu niệm
1 giải nhì: 1.000.000đ + cờ lưu niệm
2 giải 3: 500.000đ + cờ lưu niệm

Thời gian thi đấu: Từ 9h ngày thứ ba 21/4 đến sáng ngày 24/4/2015 tức là từ sáng ngày 3/3 đến ngày 6/3 âm lịch
Thể lệ thi đấu:
-Ngày 21/4 sẽ tổ chức đánh vòng loại (cờ bàn 2 ván tiên hậu) để chọn ra 8 kỳ thủ vào vòng tứ kết.
- Ngày 22/4 tổ chức đánh tứ kết (cờ bỏi) một ván duy nhất mỗi bên có 45p
- Ngày 23/4 đánh bán kết (cờ bỏi)
- Sáng ngày 24/4 chung kết (cờ bỏi) + trao thưởng
Lệ phí đăng ký: 50.000đ
Ban tổ chức sẽ chốt danh sách đăng ký trước 8h ngày 21/4 sau đó 9h sẽ tổ chức đánh vòng loại luôn
Có thể đăng ký trước qua điện thoại cho BTC, sáng 21/4 đến nộp lệ phí rồi đánh luôn.
Liên hệ anh Hải 0937395617
Hoặc cho tôi: 0989938368
Kính mời kỳ hữu xa gần về góp vui với hội.

Hoanbeo
16-04-2015, 10:13 AM
Văn bản của BTC
http://upanhtocdo.com/image.php?di=BIQF
http://upanhtocdo.com/image.php?di=1SNN
4049

Hoanbeo
16-04-2015, 10:23 AM
Năm ngoái 2014 Giải cờ tướng Lễ hội Bình Đà đã diễn ra tốt đẹp. Giải đã quy tụ được nhiều anh hùng hảo hán ở khắp nơi đổ về tranh tài. Có thể kể đến những cái tên như Điệp uyển chuyển đại sư, Tuấn tàu nhanh, Hải Mỗ Lao, Tuấn La Khê, Hiếu Ba La...
Kết quả sau 3 ngày tranh tài kỳ thủ Nguyễn Việt Cường ở Thanh Cao đã giành chiến thắng trước Hiếu Ba La. Hải Mỗ Lao giành giải 3

Hoanbeo
16-04-2015, 10:34 AM
Một số hình ảnh của giải năm ngoái:
http://upanhtocdo.com/image.php?di=PNH3
http://upanhtocdo.com/image.php?di=IZ8Y
http://upanhtocdo.com/image.php?di=WBI1

clb Song Hong
16-04-2015, 12:13 PM
Làng Pháo Bình Đà một thời nổi tiếng !

Hoanbeo
17-04-2015, 05:22 AM
Công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất. Một dàn bàn cờ mới tinh khôi, trinh trắng, ngon lành như gái mười bảy đang nằm dài chờ được các bàn tay anh hùng mân mó :lamdang

http://upanhtocdo.com/image.php?di=C9KO

battrisau23
17-04-2015, 05:29 AM
Đã nhận ra bạn Hiếu Ba La,anh Tuấn tàu nhanh và anh Hải Mỗ Lao...:D

Hoanbeo
17-04-2015, 05:32 AM
Đã nhận ra bạn Hiếu Ba La,anh Tuấn tàu nhanh và anh Hải Mỗ Lao...:D

Còn cả Điệp đại sư đang ngồi sau con sĩ đỏ đấy bác :bump

Hey Jude
17-04-2015, 06:10 AM
còn chờ gì nữa các anh hùng hảo hán hãy xách quần lên và đi về Bình Đà quê pháo với chúng tôi ngay, để ẵm ngay một giải nhất trị giá 3 triệu đồng hoặc cùng lắm nếu chẳng may xảy chân trận chung kết bạn cũng ẵm đc một triệu đồng cho giải nhì, nếu đen quá vẫn còn hai giải ba 500k chờ các bạn đủ lộ phí và liên hoan bia cỏ với a e. Nhớ thắp hương trc khi đi bạn nhé :D

Hey Jude
17-04-2015, 06:26 AM
Theo thông tấn xã tin vịt vỉa hè, Hải mỗ lao sau khi thua tức tưởi cục đồng hồ Hiếu BaLa (bị đánh giá dưới cơ) trong trận chung kết năm ngoái đã thề năm nay sẽ về Bình Đà Phục Hận. Còn Tuấn tầu nhanh thì tâm sự với một đồng nghiệp rằng anh không thể tin nổi khi sấp mặt quá tróng vánh trước một kỳ thủ không tên tuổi số má của xã bên. Ngay sau trận thua anh đã giữ thể diện bằng cách đề nghị độ chấp ngựa phân tiên với kì thủ kia, trong khi kỳ thủ kia ko dám nhận. Chính vì thế nên năm nay khả năng Tuấn tàu nhanh cũng sẽ ôm một mối căm hờn mà trở lại Bình Đà gươm đao sẵn sàng để chém giết.

tuanhatay1
17-04-2015, 09:04 AM
HAY, RẤT HAY... Với tấm lòng của một người yêu cờ thực sự, cá nhân tôi xin cảm ơn BTC đã tạo ra sân chơi vô cùng bổ ích cho anh em yêu bộ môn Xe-Pháo-Mã này.

Qua đây, cho tôi xin đăng ký 01 xuất.
Theo quan sát, tôi thấy sân cờ Bỏi năm ngoái không kẻ vạch đi của các quân cờ. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tầm quan sát của kỳ thủ và khán giải theo dõi.
Năm nay tôi kính mong BTC kẻ vạch sơn trắng lên tọa độ bàn cờ để cho kỳ thủ dễ quan sát và khán giả dễ xem.
P/S: Tôi chỉ đánh cờ bàn cao, chứ cờ Bỏi lại không cao.
Nếu tôi có thua ván Chung Kết là do tôi không quen sân Cờ Bỏi... Hô hô hô

Hoanbeo
17-04-2015, 01:10 PM
HAY, RẤT HAY... Với tấm lòng của một người yêu cờ thực sự, cá nhân tôi xin cảm ơn BTC đã tạo ra sân chơi vô cùng bổ ích cho anh em yêu bộ môn Xe-Pháo-Mã này.

Qua đây, cho tôi xin đăng ký 01 xuất.
Theo quan sát, tôi thấy sân cờ Bỏi năm ngoái không kẻ vạch đi của các quân cờ. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tầm quan sát của kỳ thủ và khán giải theo dõi.
Năm nay tôi kính mong BTC kẻ vạch sơn trắng lên tọa độ bàn cờ để cho kỳ thủ dễ quan sát và khán giả dễ xem.
P/S: Tôi chỉ đánh cờ bàn cao, chứ cờ Bỏi lại không cao.
Nếu tôi có thua ván Chung Kết là do tôi không quen sân Cờ Bỏi... Hô hô hô
Cảm ơn góp ý chân tình của anh Tuấn Hà Tây. Chúng tôi sẽ cải tiến theo đề xuất của anh. Chúc anh sức khỏe để hôm tới về cống hiến những đường cờ bay bổng, làm mãn nhãn người yêu cờ Bình Đà!

Hoanbeo
17-04-2015, 03:47 PM
Theo thông tấn xã tin vịt vỉa hè, Hải mỗ lao sau khi thua tức tưởi cục đồng hồ Hiếu BaLa (bị đánh giá dưới cơ) trong trận chung kết năm ngoái đã thề năm nay sẽ về Bình Đà Phục Hận. Còn Tuấn tầu nhanh thì tâm sự với một đồng nghiệp rằng anh không thể tin nổi khi sấp mặt quá tróng vánh trước một kỳ thủ không tên tuổi số má của xã bên. Ngay sau trận thua anh đã giữ thể diện bằng cách đề nghị độ chấp ngựa phân tiên với kì thủ kia, trong khi kỳ thủ kia ko dám nhận. Chính vì thế nên năm nay khả năng Tuấn tàu nhanh cũng sẽ ôm một mối căm hờn mà trở lại Bình Đà gươm đao sẵn sàng để chém giết.
Đó chính là nét hấp dẫn đặc biệt của các giải lễ hội. Bình thường các cao thủ đó có thể chấp đến một tiên rưỡi, hai tiên. Nhưng do phải đi đường xa, lại phải cơm đường cháo chợ, nên ko tránh khỏi mỏi mệt. Các kỳ thủ địa phương thì buổi trưa về cơm nước nghỉ ngơi đàng hoàng. Cá biệt có anh còn tranh thủ bú tí vợ, nên tinh thần hưng phấn hơn cũng là dễ hiêủ. Như anh Tuấn tàu nhanh năm ngoái đang ngon thì phóng xe vào đường cấm, bị ngựa đối phương há mõm đớp một trong hai, bèn lăn ra đứt :D . Tuy nhiên có những yếu tố như vậy lại càng làm tăng tính hấp dẫn của giải đấu, không ai chắc chắn là sẽ thắng cả!

tuanhatay1
18-04-2015, 04:36 AM
Nhân dịp lễ hội Bình Đà, Thanh Oai, HN. CLB cờ tướng Bình Đà có tổ chức giải cờ tướng chào mừng lễ hội.

Giải thưởng:
1 giải nhất: 3.000.000đ + cờ lưu niệm
1 giải nhì: 1.000.000đ + cờ lưu niệm
2 giải 3: 500.000đ + cờ lưu niệm

Thời gian thi đấu: Từ 9h ngày thứ ba 21/4 đến sáng ngày 24/4/2015 tức là từ sáng ngày 3/3 đến ngày 6/3 âm lịch
Thể lệ thi đấu:
-Ngày 21/4 sẽ tổ chức đánh vòng loại (cờ bàn 2 ván tiên hậu) để chọn ra 8 kỳ thủ vào vòng tứ kết.
- Ngày 22/4 tổ chức đánh tứ kết (cờ bỏi) một ván duy nhất mỗi bên có 45p
- Ngày 23/4 đánh bán kết (cờ bỏi)
- Sáng ngày 24/4 chung kết (cờ bỏi) + trao thưởng
Lệ phí đăng ký: 50.000đ
Ban tổ chức sẽ chốt danh sách đăng ký trước 8h ngày 21/4 sau đó 9h sẽ tổ chức đánh vòng loại luôn
Có thể đăng ký trước qua điện thoại cho BTC, sáng 21/4 đến nộp lệ phí rồi đánh luôn.
Liên hệ anh Hải 0937395617
Hoặc cho tôi: 0989938368
Kính mời kỳ hữu xa gần về góp vui với hội.

Thưa BTC. Tôi xin có 1 vài ý kiến như sau:

Trước hết tôi xin cảm ơn BTC đã tổ chức giải cờ cho anh em yêu cờ gần xa về Bình Đà- quê hương của PHÁO ĐẦU để cùng nhau tranh tài.

Nhưng nhìn vào nội dung của giải đấu, tôi thấy có một số vấn đề sau, mong ban tổ chức xem xét để điều chỉnh cho phù hợp.

1. Thời gian thi đấu khá dài, 4 ngày (từ 21/4- 24/4)- Đề nghị rút ngắn lại.
2. Trị giá giải thưởng lại rất chi là " Nguyễn Thị Khiêm Tốn ". Để nghị tăng trị giá lên.
3. Khoảng cách từ Thăng Long Kỳ Đạo về địa điểm thi đấu khá xa, ước tính khoảng 25 km.
4. Vậy trong thời gian thi đấu, kỳ thủ sẽ ở đâu ạ? ăn ở mô? Nghỉ ở mô? Lộ phí của 4 ngày đối với kỳ thủ là một điều đáng lo ngại. chả lẽ BTC lại để cho kỳ thủ vật vạ đầu đường xó chợ, cơm đường cháo chợ? nếu kỳ thi đánh xong lại đi về nhà, hôm sau quay lại Bình Đà thì sẽ rất mệt mỏi.
5.Do đó tôi kính mong BTC điều chỉnh 3 điểm sau:
+ Rút ngắn thời gian thi đấu xuống 2 ngày.
+ Nếu không rút được thì BTC tăng trị giá giải thưởng lên 10 triệu.(chứ 3 củ bạc là không bõ với cồng lao đi lại, chi phí cho anh em)
+ Nếu không làm được 2 việc trên, thì mong BTC bố trí nơi ăn, nghỉ MIẾN PHÍ cho anh em kỳ thủ.

Tôi nói vậy có phải không ạ, các anh em kỳ hữu?
Xin cảm ơn Ban Tổ Chức.

caonhan
18-04-2015, 01:22 PM
Giải này hấp dẫn nhỉ? Tiếc là không vào ngày nghỉ không đến xem được.:sayhavefun

banghk
18-04-2015, 04:36 PM
Theo thông tấn xã tin vịt vỉa hè, Hải mỗ lao sau khi thua tức tưởi cục đồng hồ Hiếu BaLa (bị đánh giá dưới cơ) trong trận chung kết năm ngoái đã thề năm nay sẽ về Bình Đà Phục Hận. Còn Tuấn tầu nhanh thì tâm sự với một đồng nghiệp rằng anh không thể tin nổi khi sấp mặt quá tróng vánh trước một kỳ thủ không tên tuổi số má của xã bên. Ngay sau trận thua anh đã giữ thể diện bằng cách đề nghị độ chấp ngựa phân tiên với kì thủ kia, trong khi kỳ thủ kia ko dám nhận. Chính vì thế nên năm nay khả năng Tuấn tàu nhanh cũng sẽ ôm một mối căm hờn mà trở lại Bình Đà gươm đao sẵn sàng để chém giết.

anh em cho tôi hỏi đánh phân tiên mà không thắng được làm sao anh Tuấn tàu nhanh chấp đối thủ một mã được

trung_cadan
18-04-2015, 04:45 PM
anh em cho tôi hỏi đánh phân tiên mà không thắng được làm sao anh Tuấn tàu nhanh chấp đối thủ một mã được

Cờ 1 ván xẩy chân là chuyện thường , ở một góc độ nào đó cờ độ khác với cờ thi đấu , trước kia danh thủ Cường kim liên đánh độ chấp đối thủ 1 pháo , chạm mặt nhau tại chùa Vua được đi tiên phấn chấn quá bước hụt : Mình béo lăn kềnh xuống đất đen , hết trận có ngửa cổ lên trời cảm thán : Sông ngòi ao hồ không chết , toàn chết ở cống rãnh mà thôi :tlkdcuoi !!!

Hoanbeo
18-04-2015, 11:39 PM
Thưa BTC. Tôi xin có 1 vài ý kiến như sau:

Trước hết tôi xin cảm ơn BTC đã tổ chức giải cờ cho anh em yêu cờ gần xa về Bình Đà- quê hương của PHÁO ĐẦU để cùng nhau tranh tài.

Nhưng nhìn vào nội dung của giải đấu, tôi thấy có một số vấn đề sau, mong ban tổ chức xem xét để điều chỉnh cho phù hợp.

1. Thời gian thi đấu khá dài, 4 ngày (từ 21/4- 24/4)- Đề nghị rút ngắn lại.
2. Trị giá giải thưởng lại rất chi là " Nguyễn Thị Khiêm Tốn ". Để nghị tăng trị giá lên.
3. Khoảng cách từ Thăng Long Kỳ Đạo về địa điểm thi đấu khá xa, ước tính khoảng 25 km.
4. Vậy trong thời gian thi đấu, kỳ thủ sẽ ở đâu ạ? ăn ở mô? Nghỉ ở mô? Lộ phí của 4 ngày đối với kỳ thủ là một điều đáng lo ngại. chả lẽ BTC lại để cho kỳ thủ vật vạ đầu đường xó chợ, cơm đường cháo chợ? nếu kỳ thi đánh xong lại đi về nhà, hôm sau quay lại Bình Đà thì sẽ rất mệt mỏi.
5.Do đó tôi kính mong BTC điều chỉnh 3 điểm sau:
+ Rút ngắn thời gian thi đấu xuống 2 ngày.
+ Nếu không rút được thì BTC tăng trị giá giải thưởng lên 10 triệu.(chứ 3 củ bạc là không bõ với cồng lao đi lại, chi phí cho anh em)
+ Nếu không làm được 2 việc trên, thì mong BTC bố trí nơi ăn, nghỉ MIẾN PHÍ cho anh em kỳ thủ.

Tôi nói vậy có phải không ạ, các anh em kỳ hữu?
Xin cảm ơn Ban Tổ Chức.

Cảm ơn anh Tuấn vì những góp ý rất thẳng thắn và đúng đắn. Thay mặt btc xin giả nhời anh một số gạch đầu dòng như sau:
- Về mặt ăn ở của kỳ thủ và giải thưởng: Rất là đau đầu. Như các anh em đều biết, bộ môn cờ tướng của chúng ta vốn luôn bị phận con rơi con ghẻ. Như ở hội làng lần này, các vị trong ban tổ chức lễ hội có thể chi 20 triệu để tổ chức giải bóng đá, nhưng chi cho cờ chỉ có nhõn 500k. Với 500k đấy thử hỏi có đủ mua nước uống cho các vđv, thuê loa đài, in phông bạt hay không? Nói gì đến giải to giải nhỏ... Các vị ấy cũng có ý là 5 năm mới tổ chức một lần, khi đấy sẽ có giải to. Nhưng anh em trong clb đã quyết tâm đi vận động tài trợ để mong muốn giải này thành một giải thường niên, là địa chỉ để anh em tụ họp. Một số anh em đã phải bỏ tiền túi ra để lo khâu chuẩn bị. Chính vì vậy về phần tiếp đón nếu có gì sơ suất mong anh em bỏ quá cho!
- Về mặt tổ chức giải đấu: Do hội Bình Đà diễn ra rất dài (từ ngày 1-6 tháng 3 âm lịch), nên giải cờ tướng cũng cần tổ chức song song để ngày nào cũng có cờ để người hâm mộ theo dõi. Đây cũng là ý của các Mạnh Thường Quân. Họ bỏ tiền ra tài trợ, ý họ như vậy nên chúng tôi buộc phải tôn trọng. Tuy nhiên góp ý này của anh chúng tôi sẽ đề xuất với BTC để khắc phục vào giải năm sau.
Năm nay thì không thể thay đổi gì cả vì tất cả đã lên lịch, lên khung hết rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn những góp ý của anh. BTC luôn ghi nhận những đóng góp của anh em để giải đấu ngày một chuyên nghiệp hơn!

Hoanbeo
18-04-2015, 11:44 PM
Cờ 1 ván xẩy chân là chuyện thường , ở một góc độ nào đó cờ độ khác với cờ thi đấu , trước kia danh thủ Cường kim liên đánh độ chấp đối thủ 1 pháo , chạm mặt nhau tại chùa Vua được đi tiên phấn chấn quá bước hụt : Mình béo lăn kềnh xuống đất đen , hết trận có ngửa cổ lên trời cảm thán : Sông ngòi ao hồ không chết , toàn chết ở cống rãnh mà thôi :tlkdcuoi !!!
Đúng vậy, hơn nữa đánh độ cờ bàn khác hẳn cờ bỏi. Khi thi đấu cờ bỏi, cờ hội, 1 cao thủ có thể phải chấp cả đội của đối phương :tldanh . Họ đứng ngoài nhặt nước sót, hô nhanh lắm. BTC không thể cấm được :kinhlup

tuanhatay1
20-04-2015, 03:15 AM
Cảm ơn anh Tuấn vì những góp ý rất thẳng thắn và đúng đắn. Thay mặt btc xin giả nhời anh một số gạch đầu dòng như sau:
- Về mặt ăn ở của kỳ thủ và giải thưởng: Rất là đau đầu. Như các anh em đều biết, bộ môn cờ tướng của chúng ta vốn luôn bị phận con rơi con ghẻ. Như ở hội làng lần này, các vị trong ban tổ chức lễ hội có thể chi 20 triệu để tổ chức giải bóng đá, nhưng chi cho cờ chỉ có nhõn 500k. Với 500k đấy thử hỏi có đủ mua nước uống cho các vđv, thuê loa đài, in phông bạt hay không? Nói gì đến giải to giải nhỏ... Các vị ấy cũng có ý là 5 năm mới tổ chức một lần, khi đấy sẽ có giải to. Nhưng anh em trong clb đã quyết tâm đi vận động tài trợ để mong muốn giải này thành một giải thường niên, là địa chỉ để anh em tụ họp. Một số anh em đã phải bỏ tiền túi ra để lo khâu chuẩn bị. Chính vì vậy về phần tiếp đón nếu có gì sơ suất mong anh em bỏ quá cho!
- Về mặt tổ chức giải đấu: Do hội Bình Đà diễn ra rất dài (từ ngày 1-6 tháng 3 âm lịch), nên giải cờ tướng cũng cần tổ chức song song để ngày nào cũng có cờ để người hâm mộ theo dõi. Đây cũng là ý của các Mạnh Thường Quân. Họ bỏ tiền ra tài trợ, ý họ như vậy nên chúng tôi buộc phải tôn trọng. Tuy nhiên góp ý này của anh chúng tôi sẽ đề xuất với BTC để khắc phục vào giải năm sau.
Năm nay thì không thể thay đổi gì cả vì tất cả đã lên lịch, lên khung hết rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn những góp ý của anh. BTC luôn ghi nhận những đóng góp của anh em để giải đấu ngày một chuyên nghiệp hơn!

XIN CẢM ƠN PHẦN GIẢ NHỜI CỦA BTC.
+ Với góc độ của 1 người yêu cờ, tôi luôn luôn mong muốn tất cả các BTC ở tất cả các giải đấu,các lễ hội ... cố gắng làm sao san sẻ gánh nặng Chi phí cho anh em kỳ thủ, để họ còn có đầu óc thảnh thơi để cống hiến và phô diễn những ván cờ hay phục vụ khán giả.
+ Còn đối với giải năm nay, mà BTC đã CHỐT tất cả mọi chi tiết rồi thì khó thay đổi rồi.
+ Tôi chỉ lo lắng cho anh em kỳ thủ lặn lội đường xá xa xôi về Bình Đà thi đấu, mà không được hỗ trợ gì về nơi ăn chốn ở, lại thêm di chuyển đường xa, nếu SỐ MÀ ĐEN không giành được giải thưởng gì, thì kỳ thủ sẽ mất rất nhiều thứ; Mât công sức, mất thời gian, mất tiền nong chi phí, đổi lại chỉ được mỗi cái phần thưởng tinh thần, đó là NIỀM VUI thì e rằng hơi bất cập cho anh em.
+ Tuy nhiên, hiện tại ván đã đóng thành thuyền rồi thì khó thay đổi ( Chứ không phải là KHÔNG THỂ THAY ĐỔI)..., mong rằng năm sau 2016 BTC sẽ có những thay đổi và cải tiến tích cực về mặt CƠ CHẾ cũng như cách thức làm giải để cho anh em yêu cờ về thi đấu đỡ vất vả.

MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN BTC

tuanhatay1
20-04-2015, 03:21 AM
Qua đây BTC vui lòng up mấy mô ảnh của SÂN CỜ BỎI lên để cho anh em ngắm tí cho phấn khởi được không ạ?

thangnoi
20-04-2015, 08:38 AM
Vấn đề nhận thức và thói quen mà thôi
Để giải đấu có thêm nhiều giá trị thì trước hết mấy anh em kỳ thủ chúng ta cũng cần xây dựng hình ảnh của mình thêm phần chuyên nghiệp hoặc kiên quyết không tham gia các giải đấu có giá trị thấp.
Thứ hai là trong quá trình thi đấu, ứng xử ... các kỳ thủ cần phải thể hiện sự đoàn kết và bảo vệ nét đẹp trong cờ tướng: không cay cú, tôn trọng khán giả, tôn trọng đối thủ thi đấu ....
Người ta có nể thì mới trọng qua đó có những giá trị phần thưởng giá trị, việc này cần phải thay đổi quan niệm trong một vài năm chứ không thể thay đổi ngay được !

Hoanbeo
20-04-2015, 11:11 AM
Sân cờ bỏi đã hoàn thành kẻ vẽ theo đề xuất của anh Tuấn Hà Tây

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Q5OR

http://upanhtocdo.com/image.php?di=6EV8

Năm nay BTC sẽ thiết lập hàng rào cách 1,5m quanh sân thi đấu để kỳ thủ dễ quan sát, cũng là để tránh tối đa kiểu đánh hội đồng trên sân cờ bỏi.
Đề nghị các anh em đã phone đặt suất với BTC sáng mai có mặt trước 8h để hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu. BTC sẽ giới hạn 32 kỳ thủ để dễ tổ chức phân cặp.
Vẫn còn khoảng 10 suất nữa, anh em nhanh tay nhắn tin và gọi điện cho BTC nhé!

Hoanbeo
20-04-2015, 11:34 AM
Vấn đề nhận thức và thói quen mà thôi
Để giải đấu có thêm nhiều giá trị thì trước hết mấy anh em kỳ thủ chúng ta cũng cần xây dựng hình ảnh của mình thêm phần chuyên nghiệp hoặc kiên quyết không tham gia các giải đấu có giá trị thấp.
Thứ hai là trong quá trình thi đấu, ứng xử ... các kỳ thủ cần phải thể hiện sự đoàn kết và bảo vệ nét đẹp trong cờ tướng: không cay cú, tôn trọng khán giả, tôn trọng đối thủ thi đấu ....
Người ta có nể thì mới trọng qua đó có những giá trị phần thưởng giá trị, việc này cần phải thay đổi quan niệm trong một vài năm chứ không thể thay đổi ngay được !
Bạn nói rất đúng, nhà tài trợ người ta cũng nhìn vào cách tổ chức, người tham gia thì mới có hứng để tài trợ cho những giải tiếp theo. Chính quyền cũng thế, họ thấy nhiều người quan tâm thì tất họ sẽ đầu tư thêm vào để tăng tính hấp dẫn của lễ hội.
Hơn nữa tôi nghĩ thu nhập 3tr cho 4 ngày thi đấu (thực ra là 4 buổi), bằng nửa tháng lương của công nhân bậc 7 rồi :D Không phải là quá bèo. Khoảng cách địa lý nghĩ là xa nhưng thực ra phóng xe máy từ Ngã tư sở về chỗ tôi mất khoảng 35p là cùng. Ngày xưa đi học 4 năm tôi đi đều sáng đi chiều về là chuyện bình thường, chả được đồng cắc nào vẫn phải đi :D

clb Song Hong
21-04-2015, 07:01 AM
Tình hình giải đấu từ sáng đến giờ cập nhật thế nào các bạn ơi ?

Mr_Dam
21-04-2015, 07:33 AM
Sáng nay mình có ghé qua xem mấy ván cờ thì thấy có nhiều cao thủ tham gia như Sơn Hàng mành,CHiến đen,Huy mịn,Ninh cót,Long Âm Tàng,Tiến Phù thủy,Tùng chim chích. tất cả các cao thủ trên ngay vòng đầu đều gặp gà vịt chém giết rất nhanh,duy chi có 2 bàn đáng xem là Tùng Chim Chíc gặp Sơn Hàng Mành và Ninh Cót gặp Huy mịn. Tùng chim chích thua nhanh. còn Trận đấu hay nhất là màn so tài giữa Ninh Cót và Huy mịn kéo dài đến tân 12h mới xong. Huy sau 2 ván cờ với 1 thắng 1 hòa mới loại được a Ninh Cót để ghi tên vào vòng 2,thật đáng tiếc cho a Ninh phải về ngay từ vòng gửi xe. Chiều nay 2h tiếp tục các trận vòng 2 hi vọng sẽ có những ván đấu hay nữa

Hoanbeo
21-04-2015, 03:06 PM
Sáng nay giải cờ tướng lễ hội Bình Đà đã chính thức khai mạc. Giải đã có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn . của làng cờ thủ đô. Có thể kể đến những tên tuổi như Tiến phù thủy, Chiến đen, Sơn Hàng Mành, Ninh cót, Long âm tàn, Thi đầu vênh, Tùng Chim chích, Tuấn alex, Phạm Văn Huy, Nguyễn Xuân Quang, Tuấn Hà Tây...
Thể thức loại trực tiếp đầy may rủi đã khiến cho huynh đệ Tùng Chim chích, Sơn Hàng Mành phải đụng nhau ngay vòng đầu tiên, tương tự như vây, Thi đầu vênh phải gặp lão tướng Tiến phù thủy. Ninh cót đụng tài năng trẻ Hải phòng là Phạm Văn Huy. Đây có thể nói là những trận thư hùng nảy lửa ngay vòng đầu tiên. Các kỳ thủ đã cống hiến những ván cờ có chất lượng rất cao, người hâm mộ Bình Đà vây quanh không ngớt lời trầm trồ thán phục.
Kết quả sau hai vòng tranh tài, đã chọn ra được 8 gương mặt vào vòng tứ kết, có thể kể đến những tướng tá như Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Trường Sơn, Trần Quang Chiến, Nguyễn Thăng long, Phạm Văn Huy, Nguyễn Xuân Quang...
Ngày mai sẽ diễn ra những trận đấu của vòng 1/8 trên sân cờ bỏi, mời anh em tiếp tục đón xem.


Anh em Long âm tàn, Tuấn Alex phải loại nhau ngay vòng 2
http://upanhtocdo.com/image.php?di=GLRC


Nguyễn Xuân Quang phải khổ chiến đến ván blitz mới vượt qua được một kỳ thủ địa phương
http://upanhtocdo.com/image.php?di=CY81


Tương tự như vậy, Phạm Văn Huy cũng toát mồ hôi hột với một tài năng trẻ của làng bên
http://upanhtocdo.com/image.php?di=YZCO


Sơn Hàng Mành, Chiến đen thảnh thơi vì bốc được lá thăm may mắn, không phải đánh vòng 2 mà vào thẳng vòng 1/8
Trong khi các kỳ thủ khác phải khổ chiến thì Chiến đen & Ninh cót bay bổng bên bàn cờ độ:

http://upanhtocdo.com/image.php?di=AVQV


Ngày mai sẽ diễn ra 4 trận đấu tứ kết nảy lửa trên sân cò bỏi, mời anh em cùng đến để thưởng lãm!

tuanhatay1
21-04-2015, 05:09 PM
Năm nay BTC triển khai rất chuyên nghiệp. Rất vui

clb Song Hong
22-04-2015, 03:01 AM
Rõ ràng sự chuyên nghiệp của ban tổ chức làm cho các cấp có quyền phê duyệt giải thưởng có cách nhìn nhận đánh giá cao hơn và giải thưởng sang năm sẽ lớn hơn. Mong ban tổ chức duy trì sự chuyên nghiệp liên tục qua các năm để đây là sân chơi ổn định lâu dài thu hút được ngày càng đông đảo bạn hâm mộ cờ khu vực Bình Đà - Thanh Oai - Hà Nội và các khu vực khác liên quan !
BTC nên tham khảo và đề nghị các kỳ thủ đóng góp ý kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng giải thưởng chuyên nghiệp hơn !
Giải đấu này theo tôi là rất ấn tượng, đầy đủ các kỳ thủ mạnh
Chúc giải đấu này sang năm thêm lớn hơn, giải thưởng nhiều hơn !

thangnoi
22-04-2015, 05:20 AM
Bình Đà danh tiếng lẫy lừng
Bao năm Pháo nổ đất trời chuyển rung
Từ khi lệnh cấm ban ra
Làng nghề yên lặng tìm đường mới đi
Mới đầu rất khó gian nan
Giờ đây nghề mới đã quen thuộc rồi


4051

Mình thực sự rất ngưỡng mộ Pháo Bình Đà và tấm lòng của người dân Bình Đà !

clb Song Hong
22-04-2015, 05:24 AM
Mọi thứ đều có thể thay đổi !

Hoanbeo
22-04-2015, 05:47 AM
Sáng nay hai trận tứ kết đã diễn ra trên sân cờ bỏi. Ở trận đầu tiên, Long âm tàn đã gặp đúng "hàng mềm" Hoanbeo :lolz4 nên mặc dù đi hậu, anh đã từng bước phản tiên. Trung cuộc lại khéo léo đổi pháo, hơn chốt sang sông, buộc đối thủ phải lâm vào thế chống đỡ. Kết quả là kết liễu đối thủ sau hơn 40 đường đao, đại diện cuối cùng của đội chủ nhà đã phải dừng bước. :saythank2
Ở trận tứ kết thứ hai, Chiến đen có lợi thế đi tiên đã sử dụng thành thục ngũ cửu pháo, từng bước ép lão tướng Tiến phù thủy phải chống đỡ từ đầu đến cuối. Sức trẻ cộng với quyết tâm chiến thắng đã giúp anh giữ vững thế chủ động, khiến cho lão tướng không có cơ hội nào để bật lại, ghi tên mình vào vòng bán kết của giải, chắc chắn có ngân lượng mang về :tlkdcuoi

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Y7WZ

http://upanhtocdo.com/image.php?di=7PY6

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Q72O

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Q49V

Chiều nay vào lúc 14h sẽ diễn ra trận tứ kết thứ 3 giữa Sơn Hàng Mành gặp Nguyễn Xuân Quang. Và vào lúc 16h sẽ là trận cuối cùng Phạm Văn Huy gặp Nguyễn Văn Học
Mời anh em cùng đến theo dõi!

alex_ferguson
22-04-2015, 07:30 AM
Đã rất lâu rồi mới có dịp quay trở lại Bình Đà .
Còn nhớ thời còn đi học phổ thông , mình cùng nhóm bạn cứ đến dịp tết là rủ nhau về đây mua pháo. Vui thiệt là vui !
Nơi đây giờ đã thay đổi nhiều , đường xá đông vui nhộn nhịp , kinh doanh buôn bán rất tấp nập . Nói về hội Bình Đà năm nay , theo mình được biết , bắt đầu từ ngày 24 âm lịch đã đông vui rồi ( tức là trước hội khoảng 1 tuần ) . Điều đó cho thấy quy mô của làng pháo Bình Đà năm nào (hiện tại Bình Đà đã được nhà nước công nhận là : "Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia" là rất lớn .
Trên đường đến Bình Đà , cách khoảng 1km đã thấy cờ , băng rôn treo rất nhiều . Mọi người không cần hỏi đường cũng biết


https://farm8.staticflickr.com/7684/16611027793_1108c52d5e_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8756/17230677791_afebe9efb4_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7717/17045056389_f061bb7236_c.jpg

truongbatoanhatinh
22-04-2015, 07:58 AM
Sáng nay hai trận tứ kết đã diễn ra trên sân cờ bỏi. Ở trận đầu tiên, Long âm tàn đã gặp đúng "hàng mềm" Hoanbeo :lolz4 nên mặc dù đi hậu, anh đã từng bước phản tiên. Trung cuộc lại khéo léo đổi pháo, hơn chốt sang sông, buộc đối thủ phải lâm vào thế chống đỡ. Kết quả là kết liễu đối thủ sau hơn 40 đường đao, đại diện cuối cùng của đội chủ nhà đã phải dừng bước. :saythank2
Ở trận tứ kết thứ hai, Chiến đen có lợi thế đi tiên đã sử dụng thành thục ngũ cửu pháo, từng bước ép lão tướng Tiến phù thủy phải chống đỡ từ đầu đến cuối. Sức trẻ cộng với quyết tâm chiến thắng đã giúp anh giữ vững thế chủ động, khiến cho lão tướng không có cơ hội nào để bật lại, ghi tên mình vào vòng bán kết của giải, chắc chắn có ngân lượng mang về :tlkdcuoi

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Y7WZ

http://upanhtocdo.com/image.php?di=7PY6

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Q72O

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Q49V

Chiều nay vào lúc 14h sẽ diễn ra trận tứ kết thứ 3 giữa Sơn Hàng Mành gặp Nguyễn Xuân Quang. Và vào lúc 16h sẽ là trận cuối cùng Phạm Văn Huy gặp Nguyễn Văn Học
Mời anh em cùng đến theo dõi!

Chúc kỳ thủ Phạm Văn Huy thi đấu đạt kết quả tốt!

alex_ferguson
22-04-2015, 08:07 AM
Năm nay , cờ tướng đã có nhiều thay đổi tích cực . Góp mặt tại giải lần này , ngoài những anh em bản địa còn có khá nhiều tên tuổi như : Chú Tiến , anh Sơn hàng mành , Chiến đen , Long âm tàn , Ninh cờ thế , em Huy mịn , Chim Chích đại sư....


Lễ khai mạc
https://farm8.staticflickr.com/7624/17045057609_8cf6d85d7a_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7682/16608794284_2d8eec6ce8_c.jpg

Các kỳ thủ bắt đầu chiến :D
https://farm8.staticflickr.com/7704/17023811787_d108fc2355_c.jpg

Anh Quang (Club Kinh Kỳ) bên trái
https://farm8.staticflickr.com/7594/16608793724_ba35541229_c.jpg

Ninh cót và Huy mịn
https://farm8.staticflickr.com/7681/17230678481_92c1b9da1f_c.jpg

Sơn hàng thùng và Tùng chim chích (Riêng cặp này có CA kèm cặp =)) )
https://farm8.staticflickr.com/7678/17043466458_cb19ed256e_c.jpg

Chú Tiến vs Thì đầu vênh , trên cùng là anh Chiến đen , trong cùng anh Long
https://farm8.staticflickr.com/7726/17205282426_e2e92b55cd_c.jpg

thanghong
22-04-2015, 08:21 AM
Lâu ko thấy Tuấn Alex làm anh tưởng Alex là Tuấn Hà Tây1.Lá Thăm nghiệt ngã thật khi gặp nhau đúng vòng 2! Rồi ATLQ May mắn vào vòng có giải mặc dù phải 2 hôm nữa mới xong .
Bình Đà ko còn pháo nữa! nhớ ngày xưa lọ mọ đạp xe hơn 25 km vào để mua pháo và thuốc pháo về quấn và chơi Tết .Lúc đó cảm giác thật đã mặc dù mang được" hàng" về nhà là cả một nghệ thuật ,khi vượt qua nhiều chặng khám xét của công an, thị trường, thuế vụ, đúng là ngày xưa ơi!

Hoanbeo
22-04-2015, 12:13 PM
Ở trận tứ kết 3 diễn ra vào chiều nay, với đẳng cấp vượt trội, Sơn Hàng Mành đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Nguyễn Xuân Quang của clb Kinh Kỳ để giành được chiếc vé thứ 3 vào vòng bán kết. Mặc dù đi tiên nhưng Quang tỏ ra quá "cóng" trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Chặng đường đến bán kết của Sơn Hàng Mành tương đối bằng phẳng, hanh thông, anh đang có lợi thế lớn khi các đối thủ khác phải chiến đấu cật lực mới giành vé!
http://upanhtocdo.com/image.php?di=HJR8

http://upanhtocdo.com/image.php?di=5TYM

http://upanhtocdo.com/image.php?di=80RU

Trận tứ kết 4 vừa kết thúc cách đây ít phút đã chứng kiến bất ngờ lớn nhất của giải đấu kể từ hôm qua, khi Phạm Văn Huy được đánh giá cao hơn rất nhiều đã bất ngờ thúc thủ trước lão tướng Phạm Văn Học người làng bên. Huy tỏ ra hơi bị ngợp trước lực lượng cổ động viên đông đảo của đối phương. Trung cuộc đang lợi hơn 1 voi thì bất ngờ đánh ra nước quá tối, trong vòng 6 nước mất không cả mã lẫn voi, dẫn đến thua cuộc. Có thể đây sẽ là một trong những ván thua nhớ đời của Huy. Đúng là trên sân cờ bỏi thì không thể nói trước điều gì!

http://upanhtocdo.com/image.php?di=BMTS

http://upanhtocdo.com/image.php?di=3X9G


Ngày mai vào lúc 9h sáng sẽ diễn ra trận bán kết 1 giữa Nguyễn Thăng Long và Phạm Văn Học. Buổi chiều 14h sẽ là trận bán kết 2 giữa Nguyễn Trường Sơn gặp Trần Quang Chiến, mời anh em đến xem và cổ vũ cho các kỳ thủ!

banghk
22-04-2015, 03:42 PM
cho hỏi tùng chim chích và anh sơn hàng thùng dùng doping hay sao mà công an kèm cặp thế anh

Hoanbeo
22-04-2015, 04:22 PM
cho hỏi tùng chim chích và anh sơn hàng thùng dùng doping hay sao mà công an kèm cặp thế anh

Công an làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội, thấy cờ thích quá nên phải sà vào xem :D

Hoanbeo
22-04-2015, 04:23 PM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897966652324192710226755727665647677556777472947707967796364394800011713013109393139483922341318120226252425472562547967646518145433141634266947656667880222161333141383143527193556594856684959225219276656835343448685444546452645
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D91569
www.dpxq.com

Nguyễn Xuân Quang 0 - 1 Nguyễn Trường Sơn

trung_cadan
22-04-2015, 04:34 PM
cho hỏi tùng chim chích và anh sơn hàng thùng dùng doping hay sao mà công an kèm cặp thế anh

Đề nghị bạn không trích 1 bài dài loằng ngoằng ra rồi nói mỗi một câu nhé , khó theo dõi lắm ạ !!!

Hoanbeo
22-04-2015, 05:21 PM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796723246665102289798070190703041727221409081406272804050818123218160003280872760728242516120333262506255948604246457626290770796779251379675041474626246947247412227478281678081608133422253446674633360827050607290616466736662746636465644264252464422434162647653202343762544625263637575475251302126759666559473646472642602947656657537587535787685758465626341272
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D504522
www.dpxq.com

Hoanbeo 0 - 1 Long âm tàn

tuanhatay1
22-04-2015, 09:17 PM
tôi dự đoán Chiến đen sẽ gặp Long A T để tranh giải nhất. chúc cả 2 anh thi đấu thành công. Và giải nhất có thể Chiến đen sẽ ôm

clb Song Hong
23-04-2015, 12:15 AM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796723246665102289798070190703041727221409081406272804050818123218160003280872760728242516120333262506255948604246457626290770796779251379675041474626246947247412227478281678081608133422253446674633360827050607290616466736662746636465644264252464422434162647653202343762544625263637575475675966652513021257535947364647267587294787685358656626344656
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D91569
www.dpxq.com

Hoanbeo 0 - 1 Long âm tàn

Bạn kiểm tra lại giúp biên bản ván cờ này, nước thứ 40: X4 tiến 4 và M4 tiến 5 nhé !

Hoanbeo
23-04-2015, 12:42 AM
Bạn kiểm tra lại giúp biên bản ván cờ này, nước thứ 40: X4 tiến 4 và M4 tiến 5 nhé !

Đã sửa rồi bác nhé!
Ngày hôm nay và ngày mai sẽ có biên bản các ván bán kết và chung kết để phục vụ anh em!

Hoanbeo
23-04-2015, 04:48 AM
Sáng nay, mặc dù thời tiết không ủng hộ, thỉnh thoảng có mưa phùn, nhưng các kỳ thủ cùng các cổ động viên đã đến rất đông trên sân cờ bỏi. Long âm tàn rút kinh nghiệm của Huy mịn hôm qua đã không hề chủ quan trước lão tướng Phạm Văn Học. Với lợi thế đi tiên cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, anh đã khiến cho lão tướng phải cởi giáp quy hàng sau có hơn 20 chiêu!

Bán kết 1: Nguyễn Thăng Long 1 - 0 Phạm Văn Học


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796763648979807079731022192723240908121373757274666520426564426467553041083813235574707475152326290726861512002027156442472786891222200015234132230200300221303138327471323171311711312122216254273754463731
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D91569
www.dpxq.com


Chiều nay 14h sẽ là trận bán kết 2 giữa Nguyễn Trường Sơn gặp Trần Quang Chiến, trận đấu có thể gọi là chung kết sớm của giải!

Hoanbeo
23-04-2015, 05:06 AM
http://upanhtocdo.com/image.php?di=MMPD

http://upanhtocdo.com/image.php?di=6S7P

http://upanhtocdo.com/image.php?di=1BZV

tuanhatay1
23-04-2015, 10:48 AM
Hoàn béo cập nhật bằng hình ảnh ván Bán Kêt 2 giữa Chiến vs Sơn cho anh em xem cái.

Để lâu thèm quá, khẩn trương cái nào...

Hey Jude
23-04-2015, 10:49 AM
Bán kết 2: Nguyễn Trường Sơn 0 - 1 Trần Quang Chiến


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364797372827363828117372241636420426434412219272324343524253525221409083041085800303948121166657074675574544757547458688161694774446878627455634454787630365756364665645464373446262526142634746463565126472947115176465158485758882735637346666164747688895948434435564445566442644837644266164130762645462627734347254636374836372717372717198988868527281686887886767888191730417616422017476042483728381610432325072343072543231015237349597353595888861516865657485626475726285756535525475585568685558656838458592848565848491618490918388485594955574725575606050906381856262507061618482656585916464818464418145646493985751434757639384464591941303748646848575041072576661979666734376878792967683839462625077877
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D91569
www.dpxq.com

trung_cadan
23-04-2015, 10:53 AM
Chính Ủy Sơn hàng Mành vừa về đến TLKD cốc , than thở là bị Chiến đen sát hại rồi :tlkdcuoi !!!

tuanhatay1
23-04-2015, 11:16 AM
tôi dự đoán Chiến đen sẽ gặp Long A T để tranh giải nhất. chúc cả 2 anh thi đấu thành công. Và giải nhất có thể Chiến đen sẽ ôm

Anh Long  T thắng BK1. Chiến thắng BK2. Và CHiến sẽ ôm CUP.
Với cả anh CHiến và anh Long đây đều là giải đấu hay, đối với BTC đây là 1 giải đấu thành công.

Hy vọng sang năm BTC giải sẽ vẫn duy trì được sự chuyên nghiệp như này, với nhiều cao thủ, nhiều tướng tá hơn nữa, để nâng tầm cho giải.... Tôi xin tuyên bố, sang năm tôi sẽ là 1 trong 2 người tranh CUP VÀNG... Hô hô hô

Hoanbeo
23-04-2015, 11:20 AM
Hoàn béo cập nhật bằng hình ảnh ván Bán Kêt 2 giữa Chiến vs Sơn cho anh em xem cái.

Để lâu thèm quá, khẩn trương cái nào...
Ông Hey_jude, phó btc phọt biên bản rồi đấy. Tối tôi rảnh sẽ có ảnh và tường thuật hehe

tuanhatay1
23-04-2015, 11:23 AM
Chính Ủy Sơn hàng Mành vừa về đến TLKD cốc , than thở là bị Chiến đen sát hại rồi :tlkdcuoi !!!

Phải công nhận kỳ thủ Trần Quang Chiến vô cùng thành thạo các biến các đường cờ của Trận BPM Hiện đại, nếu cầm cờ đen, anh đi BPM hiện đại, khó ai ăn được anh ý... Mr Tiến Phù Thủy còn phải kêu như vạc ... " Công nhận nó đánh ác thật "... Anh đang là 1 Tướng mới của làng cờ Thủ đô. CHúc anh kỳ nghệ thăng tiến để cống hiến cho bạn yêu cờ những ván cờ hay, những nước cờ đẹp

tuanhatay1
23-04-2015, 11:33 AM
Ông Hey_jude, phó btc phọt biên bản rồi đấy. Tối tôi rảnh sẽ có ảnh và tường thuật hehe

Tôi phê bình BTC trong công tác up biên bản và cập nhật hình ảnh. đề nghị BTC cập nhật kịp thời, để anh e không bị đói thông tin

clb Song Hong
23-04-2015, 04:52 PM
Trận chung kết ngày mai mấy giờ vậy các bạn ?

siden02
23-04-2015, 05:18 PM
Trận chung kết ngày mai mấy giờ vậy các bạn ?
9h sáng mai 23/4

Hoanbeo
23-04-2015, 10:10 PM
"Mãn nhãn", đó là nhận xét chung của người hâm mộ khi theo dõi trận đấu bán kết 2 giữa hai đại tá của làng cờ HN. Ông Bùi Như Lạc, 65 tuổi, cựu chiến binh, thảng thốt nói: "Con pháo chạy lên chạy xuống, thế đ'o nào mà nó chiếu hết được, giỏi quá". Anh Nguyễn Văn Hồng, xe ôm, than thở "bao giờ mình mới đánh cao như thế nhỉ". Chị Vũ thị Mơ, làm nghề cắt tóc gội đầu xen vào: "nhưng em thấy anh Sơn đẹp trai đấy, anh ơi có số của anh ý không ạ?"...
Trở lại với diễn biến chính của trận bán kết 2, buổi chiều trời quang mây tạnh nên người hâm mộ kéo đến ken đặc xung quanh sân cờ. Trên sân, hai danh thủ đã cống hiến một trận đấu có chất lượng cực cao. Sơn Hàng Mành với lợi thế đi tiên sử dụng trận đồ ngũ lục pháo sở trường. Nhưng có vẻ anh hơi cẩn thận quá mức khi nửa đường đổi ý, nước thứ 18 tách pháo đầu ra có ý muốn tròn cờ. Nước thứ 24 lại lên pháo đuổi xe, tính rằng Chiến đen sẽ không dám ăn vào tốt đầu, ai dè Chiến điềm nhiên thực lợi, hơn trắng tốt đầu, khiến cho từ đó thế trận đổi chiều. Chiến quả không hổ danh là một tay cờ lão luyện khi tận dụng tối đa lợi thế rất nhỏ này. Kết quả là sau gần 2 giờ quần thảo đã buộc Sơn phải ký giấy đầu hàng. Trận chung kết ngày hôm nay sẽ rất đáng xem giữa một Âm Tàn Lão Quái thâm trầm, dày dạn kinh nghiệm lễ hội đối đầu với Chiến đen đang có phong độ cực cao khi đả bại một loạt hảo thủ để tiến vào trận đấu cuối cùng!

http://upanhtocdo.com/image.php?di=M4CR

http://upanhtocdo.com/image.php?di=3JMH

http://upanhtocdo.com/image.php?di=O1FI

http://upanhtocdo.com/image.php?di=WYCU

Sáng nay, 9h sáng, sẽ là trận thư hùng đỉnh cao của giải lễ hội Bình Đà, ai sẽ lên ngôi? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Hoanbeo
24-04-2015, 04:49 AM
Thông tin mới nhất, Long âm tàn với trận ngũ thất pháo tấn chốt 3 đã kích bại Chiến đen, giành ngôi vô địch. Biên bản và hình ảnh sẽ có trong ít phút nữa!

Hey Jude
24-04-2015, 05:58 AM
Chung kết giải Cờ Tướng Thường niên Lễ hội Bình Đà năm 2015.

Nguyễn Thăng Long 1 - 0 Trần Quang Chiến


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910226665232419070304172722140908204279730003083872827363828165648161635361646755304153516454383170755534753531113534111214062728040512425452421262544645546645444344282403002423664769474445594845462343403012520003525306274383035351530506072834385357382883234636262506165756364656541617543430403414463614173626171041302320404110114142202627483948282686852686118150418184425284545242858441508474
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D91569
www.dpxq.com

TaoDay
24-04-2015, 06:15 AM
Anh Long sóc - que ngày càng điêu luyện nhỉ?:lolz

thanghong
24-04-2015, 07:09 AM
Anh Long sóc - que ngày càng điêu luyện nhỉ?:lolz

Có gì đâu em ! kinh nghiệm là tại Làng pháo Bình Đà- Anh có cơ hội cấm pháo triệt để Cả 5 Đối thủ thế là một mình một súng lên ngôi !

thaiquebac
24-04-2015, 07:42 AM
Chúc mừng a Long,loại hết các cao thủ để vô địch,ghê thật. nhớ khao a Long nhé

clb Song Hong
24-04-2015, 09:09 AM
Chúc mừng anh Long nhé !

tuanhatay1
24-04-2015, 11:07 AM
anh Long đánh cao quá

siden02
24-04-2015, 03:50 PM
Mình thấy Long hôm nay đánh hay nhất là nước pháo 7 khử tốt 3 của Chiến! Thay mặt anh em làng Bình Đà xin cảm ơn nhiều!

Hoanbeo
25-04-2015, 03:59 AM
Chung kết giải lễ hội Bình Đà 2015: Sự trở lại của nhà vua!

Khoảng gần 10 năm trở lại đây, làng cờ miền Bắc ghi nhận một cao thủ cao khoảng gần 1m80, quần bò, áo phông, giầy thể thao. Tính tình hiền lành, hòa nhã, hay cười. Một ba lô trên vai (trong đó có bàn cờ, lap top, bàn chải đánh răng… ,tôi đoán thế):tlhoanho anh lang bạt khắp các vùng của miền Bắc, tham gia vào rất nhiều các lễ hội, đình, đền miếu mạo. Ở đâu có giải cờ là ở đó có mặt anh. tlcdv
Anh chính là Nguyễn Thăng Long, người mà giang hồ yêu mến đặt biệt danh “vua làng xã”
Bởi trong tủ của anh không đếm hết là các kỷ niệm chương, cờ, giấy khen của vô số làng, xã trải khắp các tỉnh miền Bắc.:binglaklu
Nếu như coi đánh cờ là một trận đánh, người thua cuộc là bại tướng, thì bộ sưu tập thủ cấp của anh có gần đủ các tướng tá của miền Bắc. Dẫu xét theo cấp bậc, anh chỉ được xếp tầm Thượng Tá, nhưng các tướng khi gặp anh ở các giải đều không khỏi e dè, nhiều người phải buông đao chịu trói!:vnvodich
Bẵng đi đôi năm gần đây, người ta không còn gặp anh chinh chiến nhiều ở các giải lễ hội nữa. Không phải là anh bận, không phải là anh không còn hứng thú với cờ làng xã. Anh ngày ngày lầm lũi trong góc Thăng Long Đạo Cốc, làm bạn với laptop, luyện tập với software, để nâng mình lên một tầm cao hơn nữa. Bởi truớc kia, có trận anh đánh cực hay, có thể chém tướng như thường, nhưng thỉnh thoảng lại có nước tùy tiện, rơi đao trước gà vịt! Luyện với máy tính giúp cờ anh vững chắc hơn nhiều, không bỏ rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. :hurra:
Lần này Chiến đen là nguời thấm thía nhất…
Tưởng chừng như không ai có thể cản được đà chiến thắng của Chiến. Trên đường đến chung kết anh đã loại một loạt hảo thủ. Nào là Tuấn Hà Tây tinh thông binh cuộc, nào là lão tướng Tiến phù thủy kinh nghiệm đầy mình, nào Sơn Hàng Mành quái nhân làng cờ Hà Nội, tất cả đều phải thúc thủ trước anh.:huhu
Nhưng lần này trước anh là Long âm tàn, và trong một ngày có phong độ cao nhất, Long đã tung ra những đòn thế cực độc buộc Chiến phải cởi giáp quy hàng. Xem Long đánh ván cờ này, bất giác tôi lại liên tưởng đến chú Thanh, một cao thủ của club Bình Minh. Lối đánh của chú rất đơn giản, mười ván thì có đến chín ván giống nhau, nhưng hiệu quả không ngờ. Khẩu quyết của chú đơn giản thế này “hai xe kẹp cửu, mã tám chân em vần đôi tượng”. Trộm nghĩ nếu hôm qua đối thủ của Long là chú Thanh, chắc chú sẽ chống đỡ được hiệu quả hơn Chiến chứ chả chơi, hehe :tldanh
Long cũng đuợc thần may mắn trợ giúp. Nếu hôm đó anh đến muộn tầm đôi phút nữa thôi là hết giờ đăng ký, là lại phải xách xe ra về, không được đến vòng gửi xe ấy chứ :D
Tuy nhiên chiến thắng này của anh là quá thuyết phục. Chúc mừng anh, nhà vô địch giải cờ tướng lễ hội Bình Đà 2015!
:battay

Người hâm mộ đến theo dõi rất đông

http://upanhtocdo.com/image.php?di=2W6J

http://upanhtocdo.com/image.php?di=Z1RB

Cụ Nguyễn Doãn Đoan, lão danh kỳ của làng Bình Đà trao phần thưởng và cờ lưu niệm cho nhà vô địch

http://upanhtocdo.com/image.php?di=D9O4

Nhà vô địch và á quân

http://upanhtocdo.com/image.php?di=SKBR


Một số hình ảnh bên lề của lễ hội Bình Đà, lễ rước kiệu bát cống với sự tham gia của các thôn nữ xinh thôi rồi:

http://upanhtocdo.com/image.php?di=A1A3

http://upanhtocdo.com/image.php?di=JGCI

http://upanhtocdo.com/image.php?di=HDNB

Sau phần thi đấu, đến lượt các lão danh kỳ đánh giao hữu với nhau, sân cờ bỏi không lúc nào ngơi nghỉ!

http://upanhtocdo.com/image.php?di=MCT0

http://upanhtocdo.com/image.php?di=FT9P

Hoanbeo
25-04-2015, 04:35 AM
Lời cảm ơn

Thay mặt BTC giải cờ tướng lễ hội Bình Đà, lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến các kỳ thủ đã không quản đường xá xa xôi, nhiệt tình đến góp vui với lễ hội. Các anh là nhân tố chính, quan trọng nhất góp phần vào thành công của giải đấu, làm cho giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, thu hút được đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi.
Xin cảm ơn các cổ động viên đã đến xem, cổ vũ nhiệt tình, giúp sức cho các kỳ thủ trong quá trình thi đấu.
Đặc biệt cảm ơn anh Tuấn Hà Tây, anh đã cho BTC mượn 2 cái đồng hồ thi đấu. Đồng hồ của anh chạy rất tốt, bật mấy ngày mà không mất lít xăng nào. :D Hi vọng năm sau anh sẽ lại cho chúng tôi mượn, số lượng bằng 2 bằng 3 năm nay.:venhvao
Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn chú Chính, chú Thắng, thành viên clb cờ tướng Bình Minh, cũng là hai nhà tài trợ chính của giải đấu. Sự đảm bảo về tài chính của các chú giúp cho giải đấu được suôn sẻ từ đầu đến cuối.
Cảm ơn anh Hải (hey_jude), anh là kỳ thủ, kiêm luôn BTC, là người nhiệt tình nhất, tâm huyết nhất, quyết tâm nhất để giải đấu có thể diễn ra.
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau, với lời hứa của chúng tôi là giải sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn!:hoa2

tuanhatay1
26-04-2015, 05:35 AM
LỄ HỘI BÌNH ĐÀ- MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG THUẦN VIỆT.

Vậy là lễ hội Bình Đà đã kết thúc thành công tốt đẹp sau gần 1 tuần diễn ra rất sôi nổi và mang đậm mầu sắc làng quê Việt.

Trong thời gian lễ hội diễn ra, đã có rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí...từ dân gian đến hiện đại được tổ chức rất quy mô và bài bản. Trong đó phải kể đến bộ môn Cờ Tướng.

Cá nhân tôi đánh giá: Có thể nói trong hàng trăm năm truyền thống văn hóa của Bình Đà, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một giải Cờ Tướng qui mô, bài bản và chất lượng cao như nă nay, nơi mà giải đã quy tụ rất nhiều các danh thủ tên tuổi, từ thi đấu A1 quốc gia chuyên nghiệp-Chú Tiến, đến giang hồ cao thủ khét tiếng như Trần Quang Chiến cùng với sự góp mặt của hàng chục kỳ thủ nghiệp dư yêu Cờ ở khắp các địa phương kéo về tranh tài.

THÀNH CÔNG NHẤT: Lần đầu tiên giải Cờ được tổ chức bài bản như này, là nhờ đến sự phối hợp giúp đỡ của Chính quyền Bình Đà, người dân Bình Đà, Ban tổ chức, và sự góp mặt thi đấu của hàng chục các kỳ thủ khắp mọi nơi.
CÔNG SỨC LỚN NHẤT: Sự nhiệt tình của thành viên BTC là anh " Hey-Jude"- Kiêm kỳ thủ và " Hoàn Béo "- Kiêm kỳ thủ. Hoàn Béo là kỳ thủ duy nhất của Bình đà vượt qua được các đối thủ mạnh để vào đến vòng cầm CỜ BỎI. Anh chính là người đã loại và biến Quán quân năm 2014 trở thành Cựu Vương một cách đầy thuyết phục sau 2 ván cờ chậm tiêu chuẩn. Sau 2 ván chiến thắng, đối thủ của anh (Tức cưj Vương 2014) phải kêu lên đầy thán phục rằng :" Anh đánh cao quá, khai - trung- tàn đều rất chặt trẽ ... " Cá nhân tôi đánh giá Hoàn béo hiện đã gia nhập đội ngũ TÁ MỚI của làng cờ thủ đô, chắc chắn giải năm sau anh sẽ còn tiến xa hơn, và bay cao hơn.

THẤT BẠI ĐÁNG TIẾC NHẤT: Có thể nói luôn đó chính là " Chiến Đen"- Khi đã đã khiến hàng loạt các tướng tá ( Chú Tiến) phải quy hàng, nhưng lại rơi đao trong trận trung kết trước anh Long Âm Tàn. Có thể nói về đẳng cấp và công lực thì Chiến hiện đã dư sức ngồi ở " Mâm hàng Tướng " còn anh Long thì tạm ngồi mâm " Thượng, Đại Tá"... Nhưng thắng thua 1 ván trong sân cờ bỏi là điều hoàn toàn có thể sảy ra trong sân Cờ Bỏi. Úy có thể ăn Tá, Tá có thể ăn Tướng, Tướng có thể ăn Đại sư, Đại sư có thể ăn Đặc Cấp đại sư... đó chính là nét thú vị nhất mà chỉ có Sân cờ Bỏi mới có thể mang lại.

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LỚN NHẤT: Thể theo mong muốn của người dân Bình Đà, và các Kỳ thủ của CLB Cờ tướng Bình Đà, là trong 3 năm nữa phải đưa giải cờ tướng Bình Đà sánh ngang tầm với giải cờ Chùa Vua, giải cờ làng Nành ( Ninh Hiệp), giải cờ Hòe Thị ( Từ Liêm) Giải cờ chùa Trăm Gian (Hà Tây). Để đạt được thành công đó thì rất cần sự đồng lòng góp sức của tất cả mọi người dân và chính quyền địa phương, các kỳ thủ gần xa, và đặc biệt là sự đóng góp về mặt tài chính của các Mạnh Thường Quân. Rất mong các người con thành đạt của Bình đã cũng như các người dân ở địa phương khác sẽ cùng chung tay, góp sức để giải cờ Bình Đà năm 2016 sẽ thành công hơn nữa.

Góp Ý: Mặc dù giải đã thành công tốt đẹp rồi, nhưng có một số trận đấu cờ Bỏi, trong đó có thể Kể đến trận : Hoàn Béo vs Long  T, Chiến vs Chú Tiến, khiến các kỳ thủ phải thi đâu dưới mưa (đánh cờ mà ướt như đá bóng).. Bởi vì sân cờ không có mái che. Tôi mong BTC sang năm sẽ bố trí hệ thống bạt che, phòng khi trời mưa, nếu trời nắng thì kỳ thủ và khán giả cũng đỡ mệt.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở giải sang năm 2016.