PDA

View Full Version : Trịnh Duy Đồng – Tượng kỳ đặc cấp đại sư trẻ tuổi nhất!!!



Tây Phương Thất Bại
11-08-2015, 01:24 PM
Trịnh Duy Đồng – Tượng kỳ đặc cấp đại sư trẻ tuổi nhất

Trịnh là người chăm chỉ nhất, luôn luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất mỗi lần tập cờ. Cậu bé có tài năng thiên phú cực cao, độ lạnh lùng trong khi chơi cờ đã vượt qua rất nhiều kỳ thủ đã thành danh”. Phó viện trưởng kỳ viện Thành Đô, tượng kỳ đại sư Tưởng Toàn Thắng tự hào nói về ái đồ Trịnh Duy Đồng của mình. Huấn luyện viên của đội Tứ Xuyên: “Nếu có 1 từ để biểu đạt hình tượng của Trịnh đối với tôi thì đó chính là “ kỳ si”. Tư lệnh Hồ Vinh Hoa: Trịnh Duy Đồng sẽ là đại diện tiêu biểu nhất cho lớp kỳ thủ trẻ, nhìn từ góc độ phát triển, bọn họ sẽ trở thành niềm hi vọng lớn nhất của toàn quốc”. Thần tượng của Trịnh Duy Đồng là Hứa Ngân Xuyên, hơn nữa Hứa cũng rất coi trọng Trịnh, “Tôi xem qua rất nhiều ván cờ của cậu ta, cảm thấy cậu ta là kỳ thủ rất có thiên bẩm. Từ 15 tuổi đến 20 tuổi là giai đoạn tối quan trọng, nếu cứ dựa theo sự phát triển ổn định như vậy, rất có khả năng cậu ta sẽ là nhân vật thống lĩnh làng cờ trong tương lai.” – Đó chỉ là 1 số ít những lời khen ngợi dành cho Tiểu Trịnh.



https://farm1.staticflickr.com/505/19864478853_6bc078a70e_c.jpg

Trịnh Duy Đồng sinh năm 1994, năm 12 tuổi dành chức quán quân toàn quốc lứa tuổi thiếu niên, 14 tuổi đại diện cho đội hình 2 của Tứ Xuyên chinh chiến tại tượng kỳ ất cấp liên tái, thành tích 5 thắng 4 hòa. Sau đó Trịnh Duy Đồng đại diện cho đội Trung Quốc tham dự giải vô địch Châu Á dành cho lứa tuổi thiếu niên và giành chức quán quân, 15 tuổi đại diện cho Tứ Xuyên tham gia giáp cấp liên tái, là kỳ thủ trẻ nhất của giải. Tại giải giáp cấp năm đó Trịnh đã có thành tích rất ấn tượng với chỉ 1 lần bại trận trước đặc cấp quốc tế đại sư Hứa Ngân Xuyên. Cùng năm đó tại giải cá nhân, Trịnh đứng vị trí thứ 12, trở thành tượng kỳ đại sư trẻ nhất, với sự trưởng thành rất nhanh của mình, liên tiếp giành được quán quân “Dương Quan Lân bôi công khai tái”, quán quân giải thiếu niên Châu Á, quán quân “danh san quán quân”, và quán quân cá nhân toàn quốc.

Trịnh Duy Đồng khiêm tốn nói: “Tôi tranh thủ mọi cơ hội thi đấu, giao lưu cọ sát để đột phá, bây giờ tôi vẫn còn rất nhiều điểm yếu, cần phải không ngừng tiến bộ mới được. Tưởng Toàn Thắng cho rằng Trịnh bây giờ xếp ở top đầu ở bảng xếp hạng vì vậy đối thủ hết sức xem trọng và thường xuyên nghiên cứu lối chơi của Trịnh, như vậy muốn thắng cũng khó, nhưng Trịnh đã biết vượt qua áp lực giành được chức quán quân toàn quốc, trở thành đặc cấp đại sư và tìm được cảm giác của 1 cao thủ tuyệt đỉnh.

- Trịnh đã thành danh như thế nào?

Để hiểu thêm về con đường dẫn dắt Trịnh đến với nghiệp cờ, chúng ta hãy quay trở lại thời điểm khi Trịnh lên 7 tuổi, khi đó Trịnh đã tham gia lớp năng khiếu về cờ tướng, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên cần làm đó là xếp 1 bàn cờ rồi ngồi chơi với bố, tuy bố Trịnh cũng hiểu đôi chút về cờ tướng nhưng rất nhanh đã không phải là đối thủ của con trai.

Sau đó, Trịnh tiếp tục theo học cờ tại cung thanh thiếu niên, phát hiện ra tài năng kinh người của Trịnh, các thầy giáo ở đó đã giới thiệu cậu tới trường cờ tại Thành Đô, nơi có nhiều huấn luyện viên có trình độ cao tiếp tục bồi đắp và đào tạo thêm. Tại trường Trịnh có cơ hội cọ sát với nhiều cao thủ, tìm ra vấn đề, phân tích những nguyên nhân dẫn đến sai lầm, ngoài ra còn thường xuyên lấy kỳ phổ của các cao thủ ra học tập.

Năm 2006, Trịnh theo học trường trung học cơ sở Liệt Ngũ tại Thành Đô, lúc đó Trịnh đã trở thành quán quân giải thiếu niên toàn quốc, nhưng Trịnh là 1 học sinh rất đơn điệu, tính cách ôn hòa, có mối quan hệ rất tốt với các bạn. Nhiều lúc, buổi chiều không thể lên lớp vì phải tham gia vào lớp học cờ của kỳ viện, các bạn sẽ giúp cậu ôn tập lại bài cũ. Tác dụng của việc chơi cờ đối với tư duy logic là rất tốt vì vậy mà việc học toán đối với cậu cũng không có gì là khó, cho dù 1 hoặc 2 tuần không lên lớp, chỉ cần có sự chỉ bảo của thầy giáo rất nhanh chóng Trịnh có thể nắm bắt được bài học.

Năm 15 tuổi, Trịnh cùng đội Tứ Xuyên tham gia giáp cấp liên tái, lúc đó cũng là lần đầu tiên Trịnh đối diện với lựa chọn khó khăn của đời mình, mặc dù về phương diện cờ tướng Trịnh đang có những bước tiến vượt bậc nhưng về học tập áp lực lại cực kỳ lớn, nên chăng ngừng học 1 thời gian, dốc toàn lực cho việc học cờ và tham gia thi đấu? Bố mẹ Trịnh, thầy giáo cũng như bản thân Trịnh đang rất phân vân do dự về vấn đề này. Thầy hiệu trưởng đã nhóm họp các thầy cô giáo để cùng thảo luận, cuối cùng đã đưa ra quyết định, Trịnh ở phương diện cờ tướng có tư duy tốt, thiên bẩm cao, con đường kỳ lộ sẽ rất sáng lạn trong tương lai, theo kế hoạch Trịnh đã quyết định ngừng học 1 năm, sau đó sẽ định hướng phát triển. Sau đó, Trịnh rời trường chính thức gia nhập Thành Đô kỳ viện, trở thành 1 vận động viên cờ tướng chuyên nghiệp. Năm 20 tuổi tại giải cá nhân toàn quốc lần thứ 49 diễn ra vào năm ngoái Trịnh giành quán quân, từ lúc tân Trung Quốc thành lập đến nay, đạt được thành tích này chỉ có 18 người . Dựa theo quy định, quán quân cá nhân toàn quốc trực tiếp được tấn thăng tượng kỳ đặc cấp đại sư, Trịnh cũng chính là tượng kỳ đặc cấp đại sư đầu tiên của kỳ đàn Tứ Xuyên và trong lịch sử phía tây Trung Quốc.

Trịnh Duy Đồng nói những năm qua trong đội chuyên nghiệp đã cho cậu rất nhiều vinh quang. Trước mắt đại học Bắc Kinh đã quyết định đặc cách nhận Trịnh vào học tập tại trường, nhưng Trịnh đã quyết định mấy năm nữa mới tới Bắc kinh, còn bây giờ là lúc tinh thần đặt hết vào con đường cờ chuyên nghiệp. Trịnh Duy Đồng cũng bộc lộ cậu thích đọc những loại sách về kinh tế và chính trị.

- Học tập và nhận được sự chỉ bảo tại Thành Đô kỳ viện

Khi vào trong kỳ viện thời gian tham gia thi đấu, tập luyện và nghiên cứu kỳ phổ đã chiếm hết thời gian của Trịnh, thỉnh thoảng cũng nghe nhạc, đọc sách nhưng không có thần tượng, nếu nhất định phải thần tượng 1 ai đó thì đó chính là tượng kỳ đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên. Máy tính cơ bản không dùng để lên mạng, không chơi game, không xem phim, chỉ dùng để xem kỳ phổ, thỉnh thoảng xem 1 chút tin tức, nhưng Trịnh cười và tiết lộ sớm sẽ công khai Weibo, nói sẽ giao lưu với mọi người, bây giờ đang thịnh hành cái này, không thì lạc hậu quá.

Trịnh nói năm 10 tuổi thường xuyên khóc sau khi thua cờ, là 1 kỳ thủ tương lai của Tứ Xuyên, đương nhiên Trịnh được rất nhiều người gửi gắm niềm tin, giải cá nhân toàn quốc năm 2010, vòng cuối cùng gặp “Nhất Ca” Tưởng Xuyên, đáng tiếc là đã đánh mất cơ hội thành kỳ vương toàn quốc năm 16 tuổi. Qua kinh nghiệm nhiều giải đấu, ngày nay khi gặp đối thủ mạnh Trịnh có tâm lý thi đấu khá vững vàng, Trịnh đúc kết “đừng xem trọng thắng thua, bây giờ hay thua cờ, dần dần sự chịu đựng áp lực sẽ mạnh lên thôi!”. Lần đầu tiên tham gia giải cá nhân nam thanh niên, 9 vòng thắng 6 hòa 3 giành quán quân nhưng Trịnh không quan tâm lắm đến những gì giới truyền thông đang ca ngợi mình, thậm chí ngay cả bức ảnh ngày đăng quang cũng không lưu lại. “Ảnh đều là do người khác giúp tôi chụp, tôi cũng chưa từng xem qua, haha”.



- Lược dịch: Nguồn Tứ Xuyên Nhật Báo

cuc2
11-08-2015, 04:04 PM
Trong các ky thủ đại diện cho thế hệ trẻ, Trịnh duy Đồng chính là kỳ thủ mà Vương thiên Nhất khó chơi nhất tại thời điểm hiện tại, mình rất thích lối chơi của Vương thiên Nhất nhưng quả thực thấy Trịnh đánh cờ khác Vương thường giải quyết ván cờ nhanh gọn, xử lý trung cuộc quá mạnh thường các ván thắng của Trịnh trên dưới 100 nước là quá nhiều, Vương thiên Nhất chơi tàn mạnh đại loại hơi giống SW. Tận dụng ưu thế nhỏ để dành thắng chính vì vậy mà ván thắng cửa Vương thường rất nhiều nước đi. Thành tích đối đầu với Vương thì càng ngày Trịnh càng sáng. Hy vọng hai kỳ thủ với hai lối chơi tương đối khác nhau này trong tương lai sẽ cho chúng ta nhiều sự ngạc nhiên thú vị!!

trung_cadan
11-08-2015, 04:54 PM
Bài viết tuyệt hay, cám ơn Tây Phương luôn bại :tlkdcuoi...

Tây Phương Thất Bại
11-08-2015, 06:31 PM
Không hiểu sao trên nhiều bài báo đều viết Trịnh Duy Đồng là đặc cấp đại sư.

trung_cadan
11-08-2015, 06:42 PM
Cứ vô địch Trung Quốc thì là Đặc cấp đại sư , 01xq không phải cái gì cũng đúng !!!

Tây Phương Thất Bại
11-08-2015, 08:16 PM
3 điều kiện để được tấn thăng tượng kỳ đặc cấp đại sư:

- 1 lần vô địch cá nhân toàn quốc hoặc 4 lần đạt được từ vị trí thứ 6 trở lên.
- Trong vòng 3 năm phải 2 lần đoạt á quân hoặc quý quân giải vô địch cá nhân toàn quốc.
- Trong các giải của hiệp hội tượng kỳ Trung Quốc phải đạt được tiêu chuẩn qui định (2 lần vô địch giải dành cho tượng kỳ đại sư, hoặc 1 lần đồng thời tỷ lệ thắng phải đạt 77%, hoặc đoạt quán quân giải “Uy Khải Bôi – toàn quốc tượng kỳ bài danh tái”..

phieumien
12-08-2015, 01:23 AM
Bài viết loại này mình rất thích vì tạo rất nhiều khích lệ cho các kỳ thủ yêu thích cờ Tướng dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cảm ơn Tây Phương Bất Bại. À, sao mình bấm nút Thanks không được vậy - cứ hiện lên cái bảng "databasa error"

Tây Phương Thất Bại
12-08-2015, 01:52 AM
Bài viết loại này mình rất thích vì tạo rất nhiều khích lệ cho các kỳ thủ yêu thích cờ Tướng dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cảm ơn Tây Phương Bất Bại. À, sao mình bấm nút Thanks không được vậy - cứ hiện lên cái bảng "databasa error"

Tây Phương Thất Bại nhé! Hehe

trung_cadan
19-08-2015, 06:52 PM
Mời các bạn xem ván cờ nhanh , Trịnh Duy Đồng tiên thắng Triệu Hâm Hâm tại Tôn Hồ Bôi 2014 nhé :

OwkonUO_lzc

trung_cadan
19-08-2015, 07:01 PM
Trịnh Duy Đồng 2-0 Vương Thiên Nhất :

estGxCm9iF4

thanhnguyen
10-09-2015, 05:20 PM
Trong các ky thủ đại diện cho thế hệ trẻ, Trịnh duy Đồng chính là kỳ thủ mà Vương thiên Nhất khó chơi nhất tại thời điểm hiện tại, mình rất thích lối chơi của Vương thiên Nhất nhưng quả thực thấy Trịnh đánh cờ khác Vương thường giải quyết ván cờ nhanh gọn, xử lý trung cuộc quá mạnh thường các ván thắng của Trịnh trên dưới 100 nước là quá nhiều, Vương thiên Nhất chơi tàn mạnh đại loại hơi giống SW. Tận dụng ưu thế nhỏ để dành thắng chính vì vậy mà ván thắng cửa Vương thường rất nhiều nước đi. Thành tích đối đầu với Vương thì càng ngày Trịnh càng sáng. Hy vọng hai kỳ thủ với hai lối chơi tương đối khác nhau này trong tương lai sẽ cho chúng ta nhiều sự ngạc nhiên thú vị!!

Chia sẽ với bạn thông tin mình kiếm được, trong 30 ván giao đấu giữa 2 kỳ thủ này thì Vương hơi nhỉnh hơn 1 tí với tỉ số 8-6. Còn lại 16 ván hòa...http://goo.gl/luOqxh