PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - GW 6



Pandora
19-09-2015, 11:52 AM
Trận đấu sớm Chelsea vs Arsenal còn gần 1 tiếng nữa. Hóa ra Pedro vẫn đá chính từ đầu. Đen quá.

hainodie
19-09-2015, 12:03 PM
bác tranfer nó à?

123456
19-09-2015, 12:19 PM
nó đá chính chăc j đã ăn điểm mà đã tiếc :))

Pandora
19-09-2015, 12:47 PM
Vòng này gặp đội cứng quá (thực ra giờ này đội nào với mềnh cũng cứng :(().

So sánh với đối thì khả năng sẽ là:

Lloris, Richards, Kolarov, Chadli, Coutinho C vs De Gea, Amavi, Pedro, Shaqiri, Wilson, Aguero

_De Gea dễ sạch lưới hơn Lloris

_Amavi dễ ăn assist hơn Richards, mong có nhiều phạt góc :D

_Pedro, Shaqiri, Wilson, Aguero đều có khả năng ăn bàn. Đành trông chờ Coutinho thôi.

hainodie
19-09-2015, 12:50 PM
bác chủ tịch bắt đầu vượt núi. em cũng phải tăng tốc thôi. đặt niềm tin vào livepol.

123456
19-09-2015, 12:56 PM
4-3-3 huyền thoại để đối đầu với đội bóng nhà giàu 102M nào :cuoihihi

Congaco_H1R5
19-09-2015, 01:14 PM
Arsenal lép quá, Sanchez mất dạng đâu mất rồi :(

chienxahanoi
19-09-2015, 01:33 PM
VÒNG này cứ cảm thấy ca mơ run bất an thế nào ý :lanh
Không biết có sir nào thế không? hehe

Congaco_H1R5
19-09-2015, 01:37 PM
Diego Costa hung hăng nhưng Gabriel quá ngu dính thẻ đỏ :D

Manhhungctn
19-09-2015, 01:41 PM
Bị Costa gây ức chế cho vào tròng rồi. Trận này có khi hỏng ăn Sanchez, hy vọng Pedro tỏa sáng.

pduythanh
19-09-2015, 01:43 PM
Diego Costa hung hăng nhưng Gabriel quá ngu dính thẻ đỏ :D

Tay hậu vệ đó tay mơ quá nên khổ thôi bác Gà nhỉ :cuoideu :cuoihihi Ngài PCT đang lo CECH mất CS đấy!

pduythanh
19-09-2015, 01:46 PM
Bây giờ em mới thấy rõ hơn là ngài PCT đã thảo mai rồi mà ngài Chủ tịch còn khủng khiếp hơn :tlkdcuoi Thảo mai về lờ :hoa2 :cuoihihi

Pandora
19-09-2015, 01:50 PM
Nếu giải NHA chỉ có 5 vòng đấu, Chiến quẩy đã vô địch giải Fantasy rồi đó. Ko thể nghĩ được là cái tên mang lại nhiều may mắn cho Chiến quẩy đến vậy: Manơcanh Tuyet Chinh :))

Xem đội hình của đội dẫn đầu nào. Đội hình 93.9 và dư tới 7.7 ở bank.

Hart

Jagielka - Gomez - Taylor

Ayew - Mahrez - Yaya - Payet

Lukaku - Vardy - Wilson C

+ Có tới 4 cầu thủ đá trong 1 trận SWA vs EVE, khó để ăn điểm khi 2 đội đá chắc phết :D

+ Payet nổ vòng trước nhưng tuần này đối đầu với Hart. Nếu Kompany ko chấn thương chắc Sir Chiến quẩy cũng ko tha.

+ Đặt C cho cầu thủ từng làm hattrick. Cũng khôn ngoan ghê khi Wilson chỉ phải đối mặt với hàng phòng ngự của đội trong vị trí xuống hạng Sunderland.

Giá có cái WC để copy đội hình phát :P

hao nam dong
19-09-2015, 02:18 PM
VÒNG này cứ cảm thấy ca mơ run bất an thế nào ý :lanh
Không biết có sir nào thế không? hehe

Vòng này đen rồi,4 thằng đỏ thiếu người ra sân nên -4 ai ngờ thằng Pedro vẫn đá bực thật

pduythanh
19-09-2015, 02:22 PM
Vòng này đen rồi,4 thằng đỏ thiếu người ra sân nên -4 ai ngờ thằng Pedro vẫn đá bực thật

Hazard sắp tăng tiền đó bác đã chuẩn bị đủ tiền để xúc cu em này chưa :chaochao

hao nam dong
19-09-2015, 02:27 PM
Hazard sắp tăng tiền đó bác đã chuẩn bị đủ tiền để xúc cu em này chưa :chaochao

Thằng này khi nào ghi bàn đã rồi tính sau,có khi lại gẫy chân đến nơi giống Shaw ý

Congaco_H1R5
19-09-2015, 02:29 PM
Trọng tài quá ác khi dứt cho Cazola 1 cái thẻ đỏ nữa

hao nam dong
19-09-2015, 02:29 PM
Hai thằng Arsenal bị đuổi thì thua chắc rồi

Congaco_H1R5
19-09-2015, 02:35 PM
Đây chắc là trận đầu tiên Chelsea giữ sạch lưới trong mùa bóng này

pduythanh
19-09-2015, 02:41 PM
Thằng này khi nào ghi bàn đã rồi tính sau,có khi lại gẫy chân đến nơi giống Shaw ý

Em xem trước trận này rồi mà bác không tin em, nó ghi bàn rồi đấy ạ và chắc lại có 3 bonus thôi :hongio

hao nam dong
19-09-2015, 02:42 PM
Hazard sắp tăng tiền đó bác đã chuẩn bị đủ tiền để xúc cu em này chưa :chaochao

Mịa Arsenal bị đuổi 2 thằng nên Hazard ghi bàn mà đối thủ mình có thế mới bực

Congaco_H1R5
19-09-2015, 03:19 PM
Con Manơcanh đặt C chuẩn thật :D

pduythanh
19-09-2015, 03:39 PM
Con Manơcanh đặt C chuẩn thật :D

Bác làm em gợi nhớ bác Vũ Minh tầm này năm ngoái :cuoihihi

123456
19-09-2015, 03:40 PM
đội bóng nhà giàu pick team chuẩn vãi ,để ngay thằng thẻ đỏ dự bị :botay tỉnh vậy sao win đây :(

anhtuank11
19-09-2015, 04:41 PM
cuối tuần rồi bắn thôi 3-4-3

chienxahanoi
19-09-2015, 04:59 PM
Chọn nhầm thủ môn rồi hic. Tim howard cả núi điểm để ngoài cho em peter check ra sân :tlkhocloc

ninhnc
19-09-2015, 05:32 PM
Đổi sang chiến thuật 4-4-2. Ai ngời tiền đạo dự bị ghi bàn, quả này Chiến quẩy cười mình thối mũi đây :D

Congaco_H1R5
19-09-2015, 05:40 PM
Wesham đá với đại gia trên sân khách là nổ đùng đùng :D

Robetto
19-09-2015, 06:19 PM
Đổi sang chiến thuật 4-4-2. Ai ngời tiền đạo dự bị ghi bàn, quả này Chiến quẩy cười mình thối mũi đây :D

Sao anh ko cho thằng Đó vào kèm em??Đá với cửa trên mà chơi thế thì sao lại được :tlkdcuoi

pduythanh
19-09-2015, 06:26 PM
Kolarov khả năng lớn sẽ được ra nghỉ sau 45 phút tệ hại trong hiệp 1 :cuoihihi Nếu mà ra nghỉ sau 45 phút thật thì e rằng các vòng sau dễ mất suất vào tay Clichy lắm :tlkdcuoi

Pandora
19-09-2015, 07:34 PM
Yaya kém duyên ghê, 2-3 cơ hội bỏ lỡ.

Pandora
19-09-2015, 07:37 PM
Đội bóng khủng long đến từ HP 38 điểm và De Gea, Darmian, Gomez. Đội mềnh có 23 điểm và Llorris, Darmian, Gomez, Chadli, Coutinho C.

Như vậy sẽ là 15 + De Gea vs Llorris + Chadli + Coutinho C. Căng phết. Coutinho ghi bàn mới có cơ hội.

Congaco_H1R5
20-09-2015, 02:34 AM
Con hàng Huth của Leicseter ai thèm đếm xỉa trao đổi gì đâu mà mất 0,1 M sáng nay , mất của đao lòng quá :(

chienxahanoi
20-09-2015, 03:39 AM
Lý do vì sao Chelsea thắng:

http://www.101greatgoals.com/wp-content/uploads/2015/09/Screen-Shot-2015-09-19-at-22.10.17.png

hainodie
20-09-2015, 04:16 AM
thích hàng tiền vệ mancity mà không biết dung thằng nào. toàn thằng hay.

alex_ferguson
20-09-2015, 04:26 AM
Cảm giác đạt 50 điểm quá khó khăn

123456
20-09-2015, 02:19 PM
vòng nghĩ đến những kết quả điên rồ,tí thì trúng trận MC :)) chỉ tiếc là chưa đủ điên rồ để tưởng tượng ra kịch bản này.trận Chel - Ars thì mường tượng ra dc trận thua của Ars nhưng sau 2 vòng ko dám tin vào Chel nữa :botay trận New thì thất vọng toàn tập :botay trước vòng đấu thực sự đã nghĩ âm 4 để mua 1 HV của New 1 cách nghiêm túc :botay

Congaco_H1R5
20-09-2015, 03:31 PM
8.0 là cái giá quá chát cho một cầu thủ gốc Á, nhưng mà cái thằng SON này xem ra son nhỉ, vừa nộ ở Europa League, giờ lại nổ típ :D

Pandora
20-09-2015, 03:32 PM
Tự dưng Gomez lại mất vị trí vào tay Moreno. Kèo với đội bóng của HP lại thành hơi khó

Giờ là 2 + De Gea + Darmian + Targett vs Darmian + Coutinho C.

Điều kiện tiên quyết là MU phải nhai được Soton. Và còn phải chờ Coutinho nổ súng. Có thể may mắn với Sturridge trở lại.

Pandora
20-09-2015, 03:33 PM
Tự dưng Gomez lại mất vị trí vào tay Moreno. Kèo với đội bóng của HP lại thành hơi khó

Giờ là 2 + De Gea + Darmian + Targett vs Darmian + Coutinho C.

Điều kiện tiên quyết là MU phải nhai được Soton. Và còn phải chờ Coutinho nổ súng. Có thể may mắn với Sturridge trở lại.

123456
20-09-2015, 04:17 PM
Tự dưng Gomez lại mất vị trí vào tay Moreno. Kèo với đội bóng của HP lại thành hơi khó

Giờ là 2 + De Gea + Darmian + Targett vs Darmian + Coutinho C.

Điều kiện tiên quyết là MU phải nhai được Soton. Và còn phải chờ Coutinho nổ súng. Có thể may mắn với Sturridge trở lại.

gomez ko vào sân luôn thì sẽ là tin vui :)) đứng ngoài đang có 2 thằng 5đ sẵn sàng vào sân :)) nói thật vòng này mà thắng dc Place club thù đúng là tại số :cuoihihi

vuminh999999
20-09-2015, 04:17 PM
Gomez không đá ? khả năng thua nhiều quá , đen thật :buon

vuminh999999
20-09-2015, 05:22 PM
Lại mua phải chân gỗ mang tên Benteke rùi :buon

vuminh999999
20-09-2015, 05:47 PM
Chấp nhận -4 điểm mua về cho làm C đá 45 phút rời sân thua Ac milan đúng 1 điểm ??? A cay quá éo muốn chơi nữa , bỏ giải luôn , mấy ông chủ tich muốn làm gì thì làm :dapchetmay

Pandora
20-09-2015, 05:50 PM
Vẫn thua H2H. Đắng

anhtuank11
20-09-2015, 05:59 PM
Lại mua phải chân gỗ mang tên Benteke rùi :buon
e cũng cho nó ngậm C sủi hu hu

pduythanh
20-09-2015, 06:04 PM
Vẫn thua H2H. Đắng

Em xin :cuoihihi :tlkdcuoi Anh chủ tịch thua liền 6 trận từ đầu mùa và hôm nay cũng thua với số điểm 41-42 có kém gì bác Vũ Minh đâu mà bác bỏ giải sớm thế :hoa2 Ngồi xem trận Liverpool tối nay còn đau tim hơn cả đánh kèo cửa dưới 10 củ ở ngoài đời ý các bác ạ! :chaochao chúc các bác ngủ ngon dù em biết bác chủ tịch sẽ ngủ không ngon tí nào cả :cuoideu

pduythanh
20-09-2015, 06:12 PM
Em xin thông báo một tin chính thức, bác Gà cũng đã ngã ngựa trận đầu tiên :tlkdcuoi Mùa này H2H lại ghi tên của Milan rồi!!!

vuminh999999
20-09-2015, 06:14 PM
Chấp nhận -4 điểm mua về cho làm C đá 45 phút rời sân thua Ac milan đúng 1 điểm ??? A cay quá éo muốn chơi nữa , bỏ giải luôn , mấy ông chủ tich muốn làm gì thì làm :dapchetmay

Cay cái chỗ chỉ cần nó đá đủ 60 phút éo ghi bàn cũng được thì đã chén con AcMilan rùi .............

trung_cadan
20-09-2015, 06:21 PM
Cay cái chỗ chỉ cần nó đá đủ 60 phút éo ghi bàn cũng được thì đã chén con AcMilan rùi .............

Còn 1 con nữa đang chờ huynh đây :tlkdcuoi ... EM VẪN TỪNG ĐỢI ANH , NHƯ HOA TỪNG ĐỢI NẮNG :cuoihihi !!!


Em xin thông báo một tin chính thức, bác Gà cũng đã ngã ngựa trận đầu tiên :tlkdcuoi Mùa này H2H lại ghi tên của Milan rồi!!!

Toàn những nhận định mang tính 1 chiều và thiếu sự quan sát , nghiên cứu nghiêm túc ... :venhvao

dangtrang90
20-09-2015, 06:25 PM
Bóng bánh chán quá, mục tiêu trụ hạng mà khó ghê... :(

trung_cadan
20-09-2015, 06:26 PM
Con gừ chienxahanoi với con toét trinh đứng đầu BXH Class , sao toàn giặc cỏ khởi nghĩa thế nhỉ , tuy nhiên Gia Cát Dự vài vòng nữa lại bị dìm trong bể phốt thôi :tlkdcuoi !!!

chienxahanoi
20-09-2015, 06:30 PM
Con gừ chienxahanoi với con toét trinh đứng đầu BXH Class , sao toàn giặc cỏ khởi nghĩa thế nhỉ , tuy nhiên Gia Cát Dự vài vòng nữa lại bị dìm trong bể phốt thôi :tlkdcuoi !!!
Chạ giấu gì các sir, trận Man vừa rồi lập công đều người nhà em cả, có 5 bàn thôi ạ :cuoihihi


Xơ nào đang mất ngụ thì vào chém gió cho ... Vui hehe.

trung_cadan
20-09-2015, 08:08 PM
Chạ giấu gì các sir, trận Man vừa rồi lập công đều người nhà em cả, có 5 bàn thôi ạ :cuoihihi


Xơ nào đang mất ngụ thì vào chém gió cho ... Vui hehe.

Tao bắt đầu có tí nể mày rồi đấy :venhvao !!!

Congaco_H1R5
20-09-2015, 11:11 PM
Em xin thông báo một tin chính thức, bác Gà cũng đã ngã ngựa trận đầu tiên :tlkdcuoi Mùa này H2H lại ghi tên của Milan rồi!!!
Ngã là ngã thế nào ?
Mà cộng nhận đúng điên thật, 3 con hàng LIV đem về 3 point- trước khi trận đấu diễn ra Coutinho + 8 vs Stekeleburg tưởng như kê gối ngủ ngon, mà đúng ngủ ngon thật, làm một giấc tới sáng, mở máy xem mà giật nảy cả mình =)), may mà vẫn win đúng 1 điểm

pduythanh
21-09-2015, 12:10 AM
Ngã là ngã thế nào ?
Mà cộng nhận đúng điên thật, 3 con hàng LIV đem về 3 point- trước khi trận đấu diễn ra Coutinho + 8 vs Stekeleburg tưởng như kê gối ngủ ngon, mà đúng ngủ ngon thật, làm một giấc tới sáng, mở máy xem mà giật nảy cả mình =)), may mà vẫn win đúng 1 điểm

Ai mà ngờ ông 18+ lại thua vì chuyển nhượng âm :buon thôi đành chúc mừng bác Gà vậy, cứ thắng trận mà hơn 1 điểm là quá đỏ rùi :botay

6789
21-09-2015, 12:12 AM
Vòng này OẲNG rồi :tlkhocloc

Congaco_H1R5
21-09-2015, 01:32 AM
Ai mà ngờ ông 18+ lại thua vì chuyển nhượng âm :buon thôi đành chúc mừng bác Gà vậy, cứ thắng trận mà hơn 1 điểm là quá đỏ rùi :botay
Sao lại dùng từ "thôi đành" nghe miễn cưỡng quá :(.
Chỉ tiêu trụ hạng thôi chứ cũng không tranh đua gì, mưa ngày nào mát mặt ngày đó thôi, vài vòng nữa vào dây đen là top sau ào ào qua mặt thôi mờ :(

123456
21-09-2015, 01:38 AM
âm 4 đã hại bác 69 :lolz e đã nói rồi,mua hàng liv để đó như đánh lô thôi chứ ko tin tưởng dc đâu mà ngậm C :lolz

ninhnc
21-09-2015, 02:29 AM
Vòng này OẲNG rồi :tlkhocloc

Thần xôi lại lên tiếng :D

123456
21-09-2015, 03:10 AM
Còn 1 con nữa đang chờ huynh đây :tlkdcuoi ... EM VẪN TỪNG ĐỢI ANH , NHƯ HOA TỪNG ĐỢI NẮNG :cuoihihi !!!



chị tính thế nào cafe phát giải đen cho bác 69 đi kìa :tlkdcuoi

P/S : càng dự đoán càng nhoe nhoét thế này sau chạ dám gia cát dự nữa đâu :tlkhocloc

piggeeD
21-09-2015, 04:04 AM
Mịa Arsenal bị đuổi 2 thằng nên Hazard ghi bàn mà đối thủ mình có thế mới bực

hihi Haz xuống giá bán lỗ quá nên thôi đành để lại, giờ hưởng quả ngọt :venhvao

Pelle thì xuống 1 giá vòng này, không kịp bán mua Benteke ! Đành bán Ozil mua Coutinho, giữ lại Pelle. Hưởng tiếp quả thơm :venhvao

thua 1 trận lại thăng 1 trận, chẳng lẽ vòng tới thua AC Nockten :tltat

Mr Khanh
21-09-2015, 04:30 AM
Sao lại dùng từ "thôi đành" nghe miễn cưỡng quá :(.
Chỉ tiêu trụ hạng thôi chứ cũng không tranh đua gì, mưa ngày nào mát mặt ngày đó thôi, vài vòng nữa vào dây đen là top sau ào ào qua mặt thôi mờ :(

Chúc mừng bác giành chiến thắng :D cuối năm lên nhận cúp nhớ phần thằng em cái đùi gà nhé ;))

Congaco_H1R5
21-09-2015, 04:35 AM
Chúc mừng bác giành chiến thắng :D cuối năm lên nhận cúp nhớ phần thằng em cái đùi gà nhé ;))
Nắm ngoái anh bị thằng Rose của chú bắn một phát, chết đứng giữa trận tiề, tưởng chừng năm nay thằng Martin cho nếm quả đắng nữa. Ơn giời !

123456
21-09-2015, 04:59 AM
thề :( năm nay chả muốn thắng H2H tí nào cả :( thích ăn điểm Classic cao hơn mà khó quá :(

HNN
22-09-2015, 03:53 AM
Vòng này OẲNG rồi :tlkhocloc

Thanks Sir (E ko go dc dau tren dien dan).

alex_ferguson
22-09-2015, 03:54 AM
Ae có ai vào đc trang chủ fantasy ko ?

123456
22-09-2015, 04:42 AM
Ae có ai vào đc trang chủ fantasy ko ?

em vào bình thường a ơi

ninhnc
22-09-2015, 06:38 AM
Ae có ai vào đc trang chủ fantasy ko ?

Vào nhanh lên mà mua mua bán bán đi chứ. Để hơn 10 củ ở ngoài gặp tớ là không hay tí nào đâu :D

hp007hp
22-09-2015, 06:39 AM
Lẹt đẹt mãi cũng chán chả biết làm gì. Đã thế vồng này ko làm gì luôn, tập yoga tí lấy lại tinh thần :)

toan2324
22-09-2015, 07:30 AM
Vòng này OẲNG rồi :tlkhocloc

Có lẽ đây là điệp khúc anh mình thích nhất trong bài hát hay sao ý :tlnghiengnga

pduythanh
22-09-2015, 07:49 AM
Các bác thi nhau tậu thằng cháu Martial ào ào ghê nhỉ :cuoihihi thấy đâu đâu cũng bổ sung ngay chân sút của MU nhất là khi chân gỗ Benteke mang về 2 điểm (có C) lại đang vàng vọt nữa :tlkdcuoi Em cảm ơn tất cả các bác đã đặt niềm tin vào con hàng MU nhà em, riêng em thì "Bụt Chùa nhà hết thiêng rồi ạ" :buon :botay

123456
22-09-2015, 01:27 PM
thật ra Martial mùa này về MU hên vãi luôn :)) hàng TV đã mạnh rồi,chỉ cần R10 chịu đã hộ công thì nó sẽ ghi bàn đều đều thôi :)) (mong là thế :cuoihihi )

pduythanh
22-09-2015, 09:32 PM
Từ năm ngoái ôm cặp Di Maria + R10 đã oẳng suốt thời gian dài đến mức phải cạch mặt lão K Gan ra rồi, đến đầu năm nay nghe nói Depay làm trùm giải Hà Lan mới chuyển về cùng với đó là R10 được trả lên hàng công 100% (không phải đá tiền vệ nữa) Lại một lần nữa khấp khởi mừng thầm làm nguyên cặp Depay + R10, đến bây giờ 6 vòng đã qua hai thằng đó thật là quá phí tiền, ăn hại :buon Rất may mà mình đã tỉnh táo đẩy cả 2 thằng đó đi từ cách đây ba vòng rồi :cuoihihi Đến giờ lại xuất hiện thằng cháu từ trên trời rơi xuống này nữa cũng phải suy nghĩ thật, nhưng nhìn xa xa thì không tính trận cuối tuần gặp Mèo đen xem chừng là dễ thở chứ ba bốn trận tiếp sau đó gặp toàn hàng cứng, lại phải đá sân khách thì đều lành ít dữ nhiều :lenlut Thôi cứ để các bác trải nghiệm trước, em lội nước theo sau :tlkdcuoi Nếu các bác bội thu từ thằng cháu đó thì gia đình MU của em ngoài đời thực cũng phấn khởi theo :hoa2 Thật tâm ai cũng muốn hàng của đội bạn xịt nhưng riêng em với trường hợp này em cổ vũ cả hai tay ạ! Chúc các bác thành công :hongio

pduythanh
22-09-2015, 09:39 PM
thật ra Martial mùa này về MU hên vãi luôn :)) hàng TV đã mạnh rồi,chỉ cần R10 chịu đã hộ công thì nó sẽ ghi bàn đều đều thôi :)) (mong là thế :cuoihihi )

Cũng rất thông cảm với các Sir đang rơi vào trạng thái loạn tiền đạo, có lẽ chưa đến mức khủng hoảng niềm tin sau vụ ôm Benteke, Coutinho chân gỗ của Liverpool nhưng em cũng đã cảm nhận được hiện tại có một số Sir đang phải rất trông chờ vào quả phao mang tên Martial này thật rồi :)) Chúc số đông các Sir thành công! :hoa2

123456
23-09-2015, 04:37 AM
http://bongdaso.com/Diego-Costa-CH%C3%8DNH-TH%E1%BB%A8C-b%E1%BB%8B-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-th%E1%BA%B3ng-tay-_Art_155011.aspx


“Tiền đạo Chelsea, Diego Costa bị cấm thi đấu 3 trận. Án phạt liên quan đến tình huống cầu thủ này gây gổ với Laurent Koscielny của Arsenal ở phút 43”, trích thông báo của LĐBĐ Anh (FA).

Theo FA, án phạt đối với Diego Costa có hiệu lực ngay lập tức. Tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil bị cấm thi đấu ngay trận Chelsea gặp Walsall tại League Cup đêm nay và 2 trận đấu với Newcastle và Southampton tại Premier League.

FA đã thông báo án phạt Diego Costa đến Chelsea trước khi công bố rộng rãi đến công chúng. Ngay sau khi nhận được thông báo từ FA, The Blues đã lập tức kháng án cho cựu tiền đạo Atletico Madrid nhưng thất bạ

việc thiếu vắng Costa sẽ mở ra cơ hội cho Remy và Falcao,khả năng lớn là Falcao sẽ dc đá chính.liệu đây có là cơ hội cho chú hổ? các HLV có hàng Chel đừng vội lo lắng,New là 1 đối thủ rất tuyệt vời cho Chelsea vào thời điểm này.1 đội bóng yếu toàn diện,trong bối cảnh Chel vừa kiếm dc 1 chiến thắng quan trọng.khi những Hazzard,F4 đã dc giải toả tâm lý.nếu khát khao của Falcao đủ lớn,sự tươi mới trong lối chơi nhiều khả năng sẽ giúp Chelsea có chiến thắng đẹp mắt :tlkdcuoi tôi tin là vậy :cuoihihi

pduythanh
23-09-2015, 05:05 AM
http://bongdaso.com/Diego-Costa-CH%C3%8DNH-TH%E1%BB%A8C-b%E1%BB%8B-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-th%E1%BA%B3ng-tay-_Art_155011.aspx



việc thiếu vắng Costa sẽ mở ra cơ hội cho Remy và Falcao,khả năng lớn là Falcao sẽ dc đá chính.liệu đây có là cơ hội cho chú hổ? các HLV có hàng Chel đừng vội lo lắng,New là 1 đối thủ rất tuyệt vời cho Chelsea vào thời điểm này.1 đội bóng yếu toàn diện,trong bối cảnh Chel vừa kiếm dc 1 chiến thắng quan trọng.khi những Hazzard,F4 đã dc giải toả tâm lý.nếu khát khao của Falcao đủ lớn,sự tươi mới trong lối chơi nhiều khả năng sẽ giúp Chelsea có chiến thắng đẹp mắt :tlkdcuoi tôi tin là vậy :cuoihihi

Vòng tới Mourinho sẽ mang chân sút một thời làm mưa làm gió ở sân Sant Jamepark về để chống lại đội bóng cũ :cuoihihi Remy sẽ có cú đúp như bao lần khác dưới màu áo của NewCastle chăng??? Chỉ có điều lần này anh sẽ khoác màu áo Chelsea mà thôi :tlkdcuoi

6789
24-09-2015, 08:12 AM
Thanks Sir (E ko go dc dau tren dien dan).

Yêu cầu mod quản lí khóa nick 1 tuần đi, vi phạm nội quy diễn đàn kìa :cainhau

123456
25-09-2015, 04:08 AM
tuần vừa rồi dự 6 trận chỉ đúng tỷ số 1 trận (Tot vs Crys),đúng dc me mé thế trận của Chel (nguỵ biện tí :venhvao) :)) đoán dc MC thủng 2 bàn trước WHU rồi mà ko luận ra dc tỷ số 2-1 :botay trận MU đúng dc thắng thua,an ủi là đoán dc thế trận điên rồ nhiều bàn thắng :tlkdcuoi còn 2 trận New,với Liv thì sai toét :buon tuần này tiếp tục mặt dày dự đoán tiếp dù biết rằng đoán thường sai :cuoihihi

Tot vs MC : đội có hàng công cực kỳ tệ đối đầu với đội có hàng phòng ngự tốt nhất PRM (MC mới thủng 2 bàn sau 6 vòng ), Kane vẫn cứ năng nổ,nhưng sự vô duyên vẫn cứ đeo bám cầu thủ này,chú Min Son mới đến đã cho thấy đôi chút khởi sắc.tuy nhiên như em đã đề cập từ đầu mua,vấn đề chính của Tot là hàng TV đang quá yếu,họ thi đấu thiếu ý tưởng,thừa sức khoẻ nhưng lại nặng nề,thiếu hiệu quả.hãy cứ nhìn đội hình ra sân của Tot trong mùa này thì rõ,HV + TD giữ nguyên,nhưng mỗi vòng lại xuất phát với 1 bộ khung TV khác nhau.vô hình chung,Tot chỉ còn biết trông chờ vào sự toả sáng (ngày càng hiếm hoi ) của Kane,cái duyên của Min Son ---> thật dễ hiểu cho thành tích ghi bàn của Tot mùa này đúng ko các bác?,chiều bên kia thì ngược lại,năm nay tuy MC ko có bước chuyển biến nào đột phá.nhưng trong 1 tập thể cạnh tranh,các đối thủ chính đều yếu đi ít nhiều (Chel,Ars,Tot,1 phần nào đó là sự chuyệch choạc của MU do R10 tậm tịt),việc MC bảo toàn dc sức mạnh của mình,thì đương nhiên là họ sẽ trở nên mạnh hơn.1 chút niềm tin cho Tot khi họ dc đá trên sân nhà,MC đang tổn thất vài trụ cột chấn thương,trận thua tuần trước của MC đã chứng minh họ ko phải là bất khả xâm phạm.tỷ số 1-0 cho MC chăng?

Lei vs Ars : phong độ thất thường,dường như đã thành đặc sản của Ars trong những năm qua.trận thua Chel vòng trước có phần oan ức,1 chút an ủi cho Ars khi kẻ thủ ác Costa đã bị cấm nóng 3 trận,Gabriel đã dc xoá thẻ đỏ.tuy nhiên 3đ đã mất thì ko thể lấy lại dc.1 điểm cần nhấn mạnh,là vấn đề của Ars năm nay chả khác j những năm trước :)) thực tế đã chứng minh Ars sẽ ko thể vô địch với chân gỗ Giroud,nhưng mùa hè này Ars lại ko mang về dc chân sút nào,Walcot đã dc tin tưởng lĩnh ấn hàng công 3 trận vừa qua.nhưng hiệu quả thì không dc bao nhiêu.làm khách trên sân của ngựa ô Lei năm nay,với 1 siêu nhân Mahrez.trận này t đặt cửa cho Ars,vì Lei là 1 đội thi đấu khá cởi mở,năm nay họ chưa giữ sạch lưới dc trận nào.gặp 1 đội đá đôi công như vậy,Ars luôn tỏ ra dễ đá.3-2 cho Ars chăng?

Liv vs Ast kẻ khốn gặp khó,Liv 4 trận gần đây ở PRM ko thắng,Ast còn khổ hơn khi 4/5 trận gần đây họ đều thua.sự thiếu vắng đội trưởng Henderson khiến Liv khốn khổ hơn nhiều so với mọi người nghĩ.1 thủ lĩnh tinh thần,1 TV dẫn dắt lối chơi,1 cầu thủ đã khẳng định dc mình,dc chính ng tiền nhiệm là G8 chấp nhận ra đi để Henderson có đất diễn tối đa.nay,Henderson chấn thương dài hạn ko hẹn ngày trở lại,Liv đá lối đá vô hồn và thiếu bản lĩnh,2 trận thua tan tác trước MU,WHU,1 trận hoà bạc nhược trước Nor.lần này tiếp đón Ast trên sân nhà,1 đối thủ ko quá khó xơi,nhưng đủ khó chịu để ngăn Liv có dc 3đ dễ dàng,thêm nữa Benteke gặp chân thương,cũng khiến hàng công của Liv cùn đi rất nhiều,nhưng vòng này tôi đặt niềm tin vào Coutinho và Sturrdige. 1-0 cho Liv chăng?

MU vs Sun Martial đến đã mang 1 làn gió tươi mới đến cho MU.hàng TV của MU năm nay vốn đã rất mạnh và dồi dào nhân lực,hàng HV với 2 cánh Shaw (đang chấn thương),Darmiran cũng cung cấp cho tuyến trên thừa bóng để diễn.cái MU còn thiếu chỉ là 1 TD để chuyển hoá những điều trên thành bàn thắng.hãy quên 1 TD R10 đi,hãy trả a về vị trí hộ công "quen thuộc" ,nhường đất diễn cho Martial.MU đang có phong độ cực cao khi tuyến trên đã dc thông nòng,lối đá vốn chắc chắn ,khoa học đặc sản của viêm Gan A.dc thi đấu trên sân nhà,tiếp 1 Sun đang khủng hoảng nặng nề.1 trận thắng là điều ko cần bà cãi chăng? mạnh dạn 3-0 cho MU (vì vòng này e mua Martial :cuoihihi )

New vs Chel Costa bị cấm thi đấu 3 trận,nhưng Chel vừa đón trận thắng thứ 3 liên tiếp.quan trọng là Chel đang lấy lại dc sự tự tin.họ có thừa những cá nhân có thể đảm nhận khâu ghi bàn.New là 1 đối thủ rất phù hợp với Chel với thời điểm hiện tại.theo quan điểm cá nhân,tôi cho rằng án phạt của Costa thời điểm này lại có đôi phần lợi thế cho Chel.hàng công sẽ dc làm mới,ko còn "áp lực" nhồi cho siêu sao,tiếp 1 đối thủ dễ xơi.tôi hoàn toàn tin vào chiến thắng cho Chel. 2-0 cho Chel chăng?

WHU vs Nor đây là 1 nhận xét bonus :cuoihihi WHU có thể nói là 1 thú vị ở PRM năm nay.1 lịch sử đấu khô máu (chỉ có thắng thua ko có hoà),1 danh sách nạn nhân gây sốc (Ars,Liv,MC),nhưng 1 phong độ thì rất chi là phập phù :)) 2 vòng vừa rồi,WHU đã phá cái dớp rất quan trọng,họ đã thắng dc 1 đội bóng yếu trên sân nhà (New) và thắng dc MC trên sân khách.WHU năm nay trình diễn 1 bộ mặt rất cổ điển,đó là 1 tập thể đồng đều, kinh nghiệm thi đấu tròn vai, xoay quanh 1 siêu sao.năm nay họ đi dc tới đâu thì chưa rõ,vì lối thi đấu này ẩn chứa nhiều nguy cơ đã dc chứng minh bằng thực tế lịch sử.khi siêu sao bị mắc cảm,thì cả hệ thống sẽ sụp đổ.nhưng,vấn đề là hiện tại, siêu sao của họ đang rất khoẻ và phong độ cao :)) 3-1 cho WHU chăng??

Pandora
25-09-2015, 11:25 PM
Vẫn ko thấy Bình dibui đâu. Thế này là thế nào nhỉ? Hôm nay có gặp ở quán cờ thì chienxahanoi nhắc dibui nhé.

123456
26-09-2015, 04:50 AM
đùa,pm fb mời bác chủ tịt đi cafe ko thèm rep luôn :botay có gói xôi cứ tự kỳ ăn 1 mình thế ko tốt đâu :lolz

alex_ferguson
26-09-2015, 05:02 AM
Đợi mãi mà chưa thấy đá

dibui
26-09-2015, 08:45 AM
Vẫn ko thấy Bình dibui đâu. Thế này là thế nào nhỉ? Hôm nay có gặp ở quán cờ thì chienxahanoi nhắc dibui nhé.

Nhắc gì vậy bạn ?

pduythanh
26-09-2015, 10:27 AM
Điểm tin tình hình các đội trước vòng đấu thứ 7:

26/09 18:45 Tottenham – vs – Manchester City
Ryan Mason và Mousa Dembele tiếp tục vắng mặt, trong khi Alex Pritchard và Nabil Bentaleb vẫn chưa bình phục chấn thương. Christian Eriksen sau khi bình phục chấn thương đã ra sân từ ghế dự bị hôm CN tuần trước, và chơi trọn 90 phút trong trận gặp Arsenal hôm giữa tuần. Danny Rose sau khi đã ra sân trong trận đấu ở Capital One Cup nhiều khả năng sẽ trả lại vị trí bên cánh trái cho Ben Davies.
Pellegrini sẽ vắng một loạt vị trí trước chuyến làm khách đến White Hart Lane, ông xác nhận: "Mangala, Clichy, Delph, Silva, Bony và Kelechi đều không thể góp mặt.” Tuy nhiên, Vincent Kompany, Joe Hart, Pablo Zabaleta và Samir Nasri đã trở lại. Pellegrini cũng tin tưởng Aguero sẽ sớm lấy lại phong độ trước đối thủ yêu thích, tiền đạo người Argentina đã có 10 bàn trong 7 trận gặp Spurs tại giải Ngoại hạng. Silva nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đấu ở Champions League, trong khi Mangala có thể vắng mặt tới 3 tuần.

26/09 21:00 Leicester City – vs – Arsenal
Ranieri đã có một loạt sự thay đổi trong trận đấu ở Capital One để giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị tiếp đón Arsenal. Nathan Dyer vẫn đang hồi phục tốt sau chấn thương, tuy nhiên vẫn chưa đủ thể lực để thi đấu. Matty James đã trở lại tập nhẹ và cần thêm vài tuần nữa để hoàn toàn khỏe mạnh. Leicester là đội bóng duy nhất còn bất bại tại giải Ngoại hạng mùa này.
Francis Coquelin sẽ vắng mặt trong chuyến đi đến King Power, nhưng khả năng sẽ sớm trở lại tập luyện ngay trong tuần này. Santi Cazorla và Gabriel nhận án treo giò 1 trận, tạo điều kiện để Per Mertesacker trở lại đội hình xuất phát. Arsene Wenger thừa nhận đã sử dụng Alexis Sanchez trong khi anh chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tuy nhiên hoàn toàn không lo ngại về việc tiền đạo người Chile vẫn đang tịt ngòi. Jack Wilshere khả năng sẽ trở lại vào dịp giáng sinh.

26/09 21:00 Liverpool – vs – Aston Villa
Chấn thương gân kheo khiến Benteke bỏ lỡ cơ hội đối mặt với đội bóng cũ. Brendan Rodgers không biết chắc thời gian bình phục của tiền đạo người Bỉ, nhưng khả năng sẽ là 2-3 tuần. Roberto Firmino dính chấn thương lưng và cũng phải ngồi ngoài. Dejan Lovren gặp vấn đề với cái đầu gối và khả năng phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Jordan Henderson và Jon Flanagan vẫn đang trong phòng điều trị, trong khi Kolo Toure phải chờ kết quả kiểm tra y tế trước trận.
Adama Traore đã trở lại tập nhẹ nhưng vẫn không đủ thể lực để cùng cả đội đến Anfield. Idrissa Gana và Gabby Agbonlahor sẽ chờ kết quả kiểm tra y tế trước trận. Jose Crespo và Tiago Ilori vẫn đang cố gắng lấy lại thể lực để có thể ra sân, trong khi Gary Gardner đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối anh gặp phải hôm thứ 2.

26/09 21:00 Stoke City – vs – AFC Bournemouth
Marc Wilson sẽ có buổi kiểm tra trước trận sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Fulham. Nếu anh không kịp bình phục, Marc Muniesa hoặc Phillipp Wollscheid sẽ đá cặp cùng Geoff Cameron. Bojan và Jon Walters đã được cho nghỉ hôm giữa tuần và sẽ trở lại đội hình chính thức. Ryan Shawcross đang trong quá trình hồi phục, trong khi Mame Diouf nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi đã được cho nghỉ tuần trước. Ibrahim Afellay và Charlie Adam đã mãn hạn treo giò. Peter Crouch đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa này trong trận đấu hôm thứ 3, trong khi Peter Odemwingie cũng đá có trận đấu đầu tiên sau 12 tháng vật lộn với chấn thương.
Sylvain Distin đã có trận đầu tiên đá chính ở tuần trước khi Tommy Elphick dính chấn thương mắt cá, và khả năng sẽ phải vắng mặt một thời gian. Harry Arter tái phát chấn thương, nhưng vẫn hy vọng sẽ trở lại vào tháng 10. Charlie Daniels đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng trấn giữ hành lang trái. Callum Wilson hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn.

26/09 21:00 West Ham United – vs – Norwich City
Angelo Ogbonna, Enner Valencia và Alex Song chắc chắn vắng mặt, trong khi một số cầu thủ khác đã phải thi đấu 120 phút trong trận đấu ở Capital One Cup và Bilic sẽ phải chờ kết quả kiểm tra thể lực của Victor Moses hay Manuel Lanzini. Joey O’Brien nhiều khả năng không kịp bình phục, trong khi Kouyate trở lại sau chấn thương đe dọa vị trí của Obiang.
Matt Jarvis không thể ra sân chống lại CLB chủ quản, tạo điều kiện để Martin Olsson trở lại đội hình chính thức sau chấn thương, đẩy Robbie Brady lên chơi ở vị trí cao hơn. Tân binh Dieumerci Mbokani đã có trận đá chính đầu tiên ở mùa này hôm thứ 4, và sẵn sàng cạnh tranh với Cameron Jerome cho vị trí tiền đạo. Alex Tettey trở lại sau khi mãn án treo giò. Youssouf Mulumbu có thể trở lại sau đợt tập trung ĐTQG, trong khi Gary Hooper vẫn phải chờ thêm vài tuần nữa.

26/09 21:00 Manchester United – vs – Sunderland
Marcos Rojo, Paddy McNair và Luke Shaw chắc chắn vắng mặt khiến Louis van Gaal đang phân vân cho vị trí hậu vệ trái. Ashley Young đã chơi ở vị trí này hôm giữa tuần, tuy nhiên Daley Blind hoặc Matteo Darmian cũng có thể chơi ở đó nếu cần. Phil Jones đã trở lại tập luyện nhưng nhiều khả năng sẽ không được mạo hiểm sử dụng, theo thói quen của HLV người Hà Lan. Anthony Martial đứng trước cơ hội là cầu thủ Man United đầu tiên khi bàn trong 3 trận liên tiếp, kể từ khi ra mắt, tại giải ngoại hạng, trong khi Wayne Rooney đã có 11 trận liên tiếp chưa ghi bàn kể từ tháng 4.
Jermaine Defoe đã được cho nghỉ hôm giữa tuần vì một vấn đề với cái gân kheo, nhưng khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đấu tối nay theo lời của Advocaat. Jack Rodwell cũng nhiều khả năng sẽ bình phục chấn thương mắt cá khiến anh vắng mặt trong trận gặp Man City hôm thứ 3. Younes Kaboul trở lại sau án treo giò, còn Adam Matthews đang trong phòng điều trị.

26/09 21:00 Southampton – vs – Swansea City
Ronald Koeman xác nhận Bertrand đã trở lại, dù chưa sẵn sàng thi đấu đủ cả trận, và nhiều khả năng Matt Targett sẽ tiếp tục đá chính. Steven Caulker đã trở lại tập luyện sau khi khỏi ốm, trong khi Jordy Clasie cũng đã tham gia cùng cả đội, dù chưa đủ thể lực thi đấu. Jay Rodriguez cũng đang tích cực lấy lại thể lực tốt nhất và sẽ sớm trở lại. Graziano Pelle nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong trận gặp MK Dons vì vấn đề ở bàn chân.
Vấn đề ghi bàn đang khiến Gary Monk đau đầu khi không có cầu thủ Swansea nào ngoài Bafetimbi Gomis và Andre Ayew ghi tên mình vào danh sách, khiến bầy thiên nga đã 3 trận liên tiếp không có được bàn nào. Gary Monk nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi và chuyển từ sơ đồ kim cương sang 4-2-3-1. Với phong độ kém thuyết phục thời gian gần đây, vị trí của Gylfi Sigurdsson đang bị đe dọa, và nếu cầu thủ người Iceland bị đẩy lên ghế dự bị, Ki Sung-yeung hoặc Jonjo Shelvey sẽ được trám vào .

26/09 23:30 Newcastle United – vs – Chelsea
Daryl Janmaat vắng mặt trong trận đấu hôm thứ 4 vì bị ốm, tuy nhiên cầu thủ người Hà Lan đã vượt qua buổi kiểm tra thể lực đễ sẵn sàng đón tiếp Chelsea. Tuy nhiên, Papiss Cisse và Cheick Tiote chắc chắn vắng mặt và chỉ có thể trở lại tập luyện sớm nhất vào thứ 2 tới. Jack Colback, Rolando Aarons, Massadio Haidara và Paul Dummett đều sẽ phải chờ kết quả kiểm tra thể lực trước trận. Aleksandar Mitrovic đã mãn án treo giò là tin vui cho Steve McClaren trong hy vọng cải thiện hàng công cũng như phong độ của toàn đội.
Willian đã sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt trong trận thắng Arsenal tuần trước, trong khi Kenedy cũng có thể kịp bình phục chấn thương bắp chân khiến anh phải ngồi ngoài trong trận gặp Walsall. Thibaut Courtois là trường hợp duy nhất phải vắng mặt vì chấn thương, còn Diego Costa bắt đầu án treo giò 3 trận. Mourinho vẫn chưa quyết định Radamel Falcao hoặc Loic Remy sẽ đá chính, trong khi với việc Kurt Zouma chắc suất đá chính, John Terry sẽ phải cạnh tranh cùng Gary Cahill để hy vọng lấy lại vị trí chính thức.

27/09 22:00 Watford – vs – Crystal Palace
Miguel Britos trở lại sau án treo giò và cũng đã có trận thi đấu cho đội U21 hôm thứ 5. Tuần này cũng đánh dấu sự trở lại của Lloyd Doyley sau 5 tháng dưỡng thương, trong khi Victor Ibarbo cũng đã sẵn sàng ra sân. Valon Behrami tiếp tục thụ án treo giò, Joel Ekstrand đang trong phòng điều trị, còn Mamadou Oulare chưa đủ thể lực để thi đấu.
Alan Pardew xác nhận Connor Wickham và Chamakh là 2 gương mặt duy nhất chắc chắn không thi đấu vì chấn thương. Dwight Gayle đã ghi điểm với hat-trick hôm giữa tuần, và khả năng sẽ được xem xét một suất đá chính trong bối cảnh Palace đã 2 trận liền không ghi bàn. Julian Speroni dù đã bình phục nhưng vẫn cần thêm vài trận nữa để có thể lấy lại suất bắt chính từ McCarthy. Scott Dann, Mile Jedinak và Damien Delaney sẽ phải chờ kết quả kiểm tra thể lực trong hôm nay để biết có thể tham gia trận đấu ngày mai hay không.

29/09 02:00 West Brom – vs – Everton
Chris Brunt, Gareth McAuley và Salomon Rondon đều đã khỏe mạnh, giúp Tony Pullis có đầy đủ đội hình trong tay để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ 2 tới. Saido Berahino cũng đã chứng minh được giá trị với bàn thắng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ở Villa Park. Ben Foster dính chấn thương trong một buổi tập và tiếp tục ngồi ngoài ít nhất tới Giáng sinh.
John Stones vẫn đang hồi phục tốt sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận gặp Reading và sẽ phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai. Seamus Coleman có thể trở lại sau khi đã bình phục chấn thương tuy nhiên Kevin Mirallas sẽ bị treo giò. Bryan Oviedo sẽ tập luyện cùng cả đội trong hôm nay nhưng Mo Besic thì không thể. Tyias Browning hy vọng tiếp tục giữ được vị trí sau màn trình diễn ấn tượng, khóa chặt Jefferson Montero.