PDA

View Full Version : Phỏng vấn Trịnh Duy Đồng sau khi đăng quang!!!



Việt Chù
01-12-2015, 08:15 AM
Thật đáng tiếc cho Triệu ca ca

Ngày 30-11-2015, giải vô địch cá nhân Trung Quốc lần thứ 50 đã hạ màn, kỳ thủ sinh năm 1994 đã lần thứ 2 liên tiếp giành chức vô địch. Phóng viên Sina đã có buổi phỏng vấn Trịnh Duy Đồng ngay sau khi đăng quang.



https://farm6.staticflickr.com/5766/23406846386_fd3bcc1cca_z.jpg
Trịnh Duy Đồng trả lời phỏng vấn

-PV: Mục tiêu của bạn trước khi giải khởi tranh?

-TDĐ: (cười) Mục tiêu ban đầu của mình là giữ vững tư cách tham gia ở Giáp tổ là được rồi, nhưng không ngờ càng vào vòng trong càng thấy thuận lợi, vận may tương đối tốt.

-PV: Bạn đánh giá thế nào về các đối thủ của mình tại giải?

-TDĐ: Những đối thủ mình gặp tại giải có lẽ là tâm lý đã sợ thua mình rồi, nhưng từ góc độ của mình mà nói, cảm thấy bản thân thời gian này trạng thái không được tốt, rất nhiều giải thành tích bình thường, đã lâu lắm rồi không giành được chức vô địch. Nhưng vì trên bảng xếp hạng mình đứng ở vị trí cao, từ khi Vương Thiên Nhất bị loại, mình luôn được xếp ở vị trí bàn đầu, cho nên khi đối đầu với mình, mọi kỳ thủ đều cho rằng tinh thần mình thoải mái, xem mình là người có hi vọng đoạt ngôi vô địch lớn nhất.

-PV: Còn về trận chung kết giữa bạn và Triệu đặc cấp đại sư thì sao?

-TDĐ: Thật tiếc cho Triệu ca ca, vì trong thi đấu mình luôn chiếm ưu thế, nhưng rất nhiều lần bị mất tiên thủ. Ở trong những cuộc thi đấu có thể lệ thi đấu tàn khốc như thế này, bị đối thủ gỡ hòa khiến cho tâm lý của bạn bất ổn, hoang mang, mình kỳ thực chơi cũng không tốt cho lắm, đi nhiều nước rất kém. Nhưng mọi người thi đấu đến giờ phút này thể lực cũng đã giảm sút, Triệu ca ca có lẽ cũng không còn sung sức nữa.

-PV: Mục tiêu tiếp theo của bạn?

-TDĐ: “Bích Quế Viên bôi” sắp khởi tranh rồi, trước mắt đây là giải đấu có phần thưởng cao nhất, mục tiêu của mình đương nhiên là chức quán quân, phải dốc toàn lực mới được.

“Bích Quế Viên bôi” cũng là giải đấu lớn nhất cuối cùng trong năm, trải qua lịch trình thi đấu khốc liệt như vậy, Trịnh Duy Đồng nói vọng ra từ trong thang máy: “kết thúc Bích Quế Viên bôi phải cho bản thân thư giãn mới được”.


Lược dịch - Tượng Kỳ Vương Tử (SINA)

trung_cadan
01-12-2015, 04:19 PM
Để tránh những luồng thông tin gây mệt mỏi cho đội ngũ Mod đang miệt mài phục vụ miễn phí anh em , tôi xin phép xóa toàn bộ các bài liên quan , chấm dứt tranh luận tại đây .

CÙNG THÊM ÁNH SÁNG VÀ BỚT TIẾNG ỒN NHÉ CÁC BẠN !!!

http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/8839-Them-anh-sang-va-bot-tieng-on?p=150586

@Việt Chù : Em xem lượng like dành cho em trên diễn đàn và facebook là hiểu , không cần bực mình !!!

ykm
01-12-2015, 06:01 PM
Trịnh Duy Đồng đánh vậy mà còn nói “mình kỳ thực chơi cũng không tốt cho lắm, đi nhiều nước rất kém”, thế thì khi “cu” ấy chơi tốt “bố” ai chịu cho nổi… khiêm tốn quá.
Cứ “chém” cho nó sướng, có mấy khi được “chém” đâu, ví dụ như:
“Giải này tui vừa đánh vừa…ngủ - sáng thắng thì chiều ngủ hay chiều thắng thì…tối ngủ hehehe, chỉ khi gặp Triệu ca ca tui mới phải “miễn cưỡng” tiếp huynh ấy chút chút thôi hihiiii. Hai lần Quán quân thì có là “rì”… vấn đề là phải “lang thanh bốn bể” như Vương huynh mới có nhiều cơ hội thăng tiến trong…”tình trường” chứ hahahaaa….”

Tui “chém ró” mọi người đừng ném tui nha hihihiiii, Bích Quế Viên “boi” năm ni mà bốn “bố” đầu Bảng anh hùng Vương - Trịnh – Triệu – Hứa vào vòng 2 thì “đã” hỉ heheheee.