PDA

View Full Version : Đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 26 !!!



trung_cadan
28-10-2011, 01:03 AM
Topic này lập ra để cập nhật các thông tin về đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 26 ( Indonesia ) . Chắc chắn sẽ có 2 môn được anh em TLKD quan tâm .

1- Bóng đá

2- Cờ vua

Xin được mời nhà báo Hữu Bình ( repoter ) cho các thành viên được biết sơ bộ về sự chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam trước trận đánh lớn , những thuận lợi và khó khăn ???

trung_cadan
28-10-2011, 01:08 AM
Logo chính thức của giải đấu :

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/08/logo-271011_b8233.jpg

Sân vận động chính :

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/08/svd-271011_5f7b3.jpg

Rồng komodo ( biểu tượng của Indonesia ) :

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/08/mascott-271011_f2484.jpg

vicaichet
28-10-2011, 01:13 AM
có cả tá lả nữa bác trungcadan ơi =))

trung_cadan
28-10-2011, 01:20 AM
Mình chưa động đến môn đánh bài , nghe nói đoàn thể thao Việt Nam đã định tham gia , nhưng tại giống tá lả quá nên nghỉ thì phải , quá đáng tiếc , huấn luyện viên nước ngoài đánh giá đội dự tuyển mình tiềm năng lắm :)) .

themgaidep
28-10-2011, 08:03 AM
Nhiều người kêu ca là có các môn thi đấu "lạ" ở SEA GAMES lần này thì người ta liền trả lời rằng: Thế hồi SEA GAMES 2002 ở VN các ông không có môn "lạ" à: lặn và đá cầu chinh là môn gì vâỵ?

Các nhà tổ chức SEA GAMES năm nay lý luận rằng môn đánh bài cũng là thể thao trí tuệ như cờ tướng và cờ vua vậy!

Congaco_H1R5
28-10-2011, 08:15 AM
Trong cai ao làng SEA Games thì lúc nào chả có môn lạ - heheheh
Ở Phi thì có môn Arnis (võ gậy)
Ở Indo thì có "tá lả"
Thái lan thì có Muay ...
P73 VN thì có lặn - vui nhất là là bơi không lại người ta thì rủ nhau lặn , hậu duệ của Yết Kiêu mà :D

Ngoài ra Đại hội thể thao trong nhà châu á cũng không thiếu những môn lạ như :
Môn Kabaddi truyền thống tại Ấn Độ
Kurash ở Trung Á
...

themgaidep
28-10-2011, 08:52 AM
Có một số báo thể thao đưa tin môn đánh bài này giống y chang môn đánh tá lả của Việt Nam, kể ra cũng nhàn nhã đấy chứ vì VDV của ta không cần phải luyện tập mấy vì rèn luyện cả năm rồi.

6789
28-10-2011, 09:08 AM
Thể thao của Đông Nam Á là vùng trũng của thế giới. Khó tiến bộ được vì có nhiều môn lạ thế giới cũng không theo kịp :)). Em bắt đoàn chủ nhà xếp hạng nhất (win 100% luôn).8->

hao nam dong
28-10-2011, 12:10 PM
-Lịch thi đấu bóng đá nghe nói đội tuyển nam VN phải đá lúc 8h sáng,các cầu thủ phải dậy từ 4 h sáng vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi di chuyển đến sân thì quả là bất lợi.

Congaco_H1R5
28-10-2011, 12:19 PM
Tín mới là có thể trận bóng 8 h snág đó chuyển sang 14 h chiều
Có lẽ đá bóng buổi sáng không giống ai nên phải chuyển
U.23 VN có thể thi đấu với Brunei lúc 14 giờ | Thể thao - Thanh Niên Online (http://thethao.thanhnien.com.vn/Pages/20111028/U-23-VN-co-the-thi-dau-voi-Brunei-luc-14-gio.aspx)

6789
28-10-2011, 12:33 PM
Đá bóng 8h sáng có sao đâu, em hồi nhỏ trốn học đi đá bóng cũng toàn vào tầm đấy. Mấy ông cầu thủ cứ kêu như vạc, nhức hết cả đầu. Vuốt cho sáng kiến đá bóng 8h sáng, rất thông minh, không sợ bố mẹ phát hiện...:D

trung_cadan
28-10-2011, 09:09 PM
Tin mới nhất là chuyển trận Việt Nam - Bruney vào lúc 16h00 ngày 12-11 rồi ạ , kể ra kiện cáo tí cũng hay , he he !!!

reporter
28-10-2011, 10:27 PM
Khả năng lần này đoàn VN không đạt tốp 3 khá cao. Đấy là trong trường hợp Malaysia phát huy thế mạnh ở các môn thể thao giải trí như leo tường, dù lượn, bài bridge... Tuy nhiên, các nhà thể thao cũng như người hâm mộ cần tỉnh táo để đưa ra đánh giá đúng đắn, thay vì chỉ căn cứ vào bảng tổng sắp mà thôi. Theo tôi nên có 3 bảng xếp hạng khác nhau:

1/ Nếu chỉ xét các môn OLympic, VN đứng thứ mấy?

2/ Chỉ xét các môn Olympic + Asiad, VN đứng hạng bao nhiêu?

3/ Chỉ xét các môn có tần suất cao tại SEA Games?

Với riêng giới thể thao nước nhà thì, ngoài SEA Games 26, chúng ta còn đang đồng thời chuẩn bị cho một sự kiện thể thao lớn nhất TG: Olympic London 2012. Hiện TTVN đang đầu tư cao độ (trong khả năng) cho hơn 50 VDV trọng điểm thuộc 14 môn để tìm vé tới Olympic London 2012. Tới thời điểm này mới tạm xác định được 3 suất: Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ, HCD giải VDTG vừa qua), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, gần như chắc chắn!) và Hoàng Quý Phước (đạt chuẩn B, vẫn còn khả năng bị loại). Dự kiến nếu có từ 15-20 suất Olympic là quá thành công rồi.

trung_cadan
28-10-2011, 10:31 PM
Em quan tâm trọng điểm đến :

1- Môn Vua ( bóng đá , không có HCV coi như vứt 1 nửa Sea Games )

2- Hoàng hậu ( Điền kinh )

3- Bóng chuyền

4- Cờ vua

5- Cầu lông ( Tiến Minh )

Còn mấy món trèo tường trèo tiếc thì em xin không quan tâm lắm ạ :)) .

cuongsym
28-10-2011, 10:35 PM
Mình chưa động đến môn đánh bài , nghe nói đoàn thể thao Việt Nam đã định tham gia , nhưng tại giống tá lả quá nên nghỉ thì phải , quá đáng tiếc , huấn luyện viên nước ngoài đánh giá đội dự tuyển mình tiềm năng lắm :)) .

mình lại tuởng món tá lả để nhậu. hehe

reporter
28-10-2011, 10:43 PM
Em quan tâm trọng điểm đến :

1- Môn Vua ( bóng đá , không có HCV coi như vứt 1 nửa Sea Games )

2- Hoàng hậu ( Điền kinh )

3- Bóng chuyền

4- Cờ vua

5- Cầu lông ( Tiến Minh )

Còn mấy món trèo tường trèo tiếc thì em xin không quan tâm lắm ạ :)) .

Bóng đá thì 5-5. Vì rõ ràng đội ta trận hay trận dở ngay từ công tác chuẩn bị. Chớ quên rằng Malaysia dù không có đội hình thật sự mạnh nhất vẫn thủ hòa VN 1-1 ngay tại sân Mỹ Đình ở giải giao hữu mới đây.

Cầu lông thì Tiến Minh có lẽ chỉ ngại đối thủ chủ nhà (Indonesia) và tay vợt số 1 TG Lee Chong Wei (Malaysia) thôi.

Cờ vua VN mạnh nhất khu vực, điều này k phải bàn cãi. Chỉ tài năng trẻ So Wesley của Philippines và ĐKT Utut Adianto (Indo) có thể bất ngờ "cản mũi kỳ đà" các VDV Việt Nam. Phải chăng vì vậy mà BTC giới hạn mỗi kỳ thủ chỉ được dự tối đa 2 nội dung?

Bóng chuyền thì chưa đánh đã biết: Nữ bạc (làm sao qua cửa Thái Lan?), nam phấn đấu... Đồng.

Điền kinh năm nay vẫn hy vọng Vũ Thị Hương (100, 200m), Trương Thanh Hằng (800, 1500), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp). Riêng Đình Cương phong độ gần đây giảm sút, khó bảo vệ thành công cả 2 HCV 800 và 1500m nam.

Bơi lội năm nay khá triển vọng, ngoài Hữu Việt còn một số gương mặt trẻ xuất sắc như Quý Phước, Ánh Viên (14 tuổi)... Hy vọng có 2 HCV hoặc hơn thế nữa?

reporter
28-10-2011, 10:49 PM
Tới nay, còn đúng 2 tuần nữa SG sẽ khai mạc. Mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin về SG26 qua trang web chính thức:

SEAGAMES 26th (http://www.seag2011.com)

trung_cadan
28-10-2011, 10:55 PM
Điểm báo về sự chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam ( Thông tin lấy trên các tranh chính ) :

- Huấn luyện viên Falko Goetz hiện đang rất đau đầu về trường họp chấn thương của tiền đạo Đình Tùng ( Thanh Hoá ) , Trung vệ Long Giang và hậu vệ biên phải Xuân Hiếu , hiện chỉ còn 3 ngày nữa đội U23 sẽ lên đường tìm kiếm chiếc HCV sau 50 năm chờ đợi !!!

- Tiến Minh bất ngờ bại trận ở vòng 2 giải cầu lông Pháp mở rộng 2011 trước Shon Wan Ho của Hàn Quốc và tụt xuống hạng 8 thế giới !!!

- Đoàn VDV Việt Nam thi đấu tại Palembang có thể phải ở trên tàu quân sự thay vì ở trên khách sạn hoặc làng VDV tại Indonesia tới đây ...

- Bơi lội nâng cao chỉ tiêu HCV với hy vọng dồn vào Hữu Việt , Quý Phước , Thành Nguyện và Kim Tuyến , đây là tin mừng cho môn bơi vốn phát triển không tốt tại Việt Nam nhưng lại hết sức tiến bộ trong thời gian gần đây !!!

hung vi
28-10-2011, 11:48 PM
SEA GAMES 26 lần này Môn bóng đá Nam được chờ đợi nhất, với những cầu thủ kinh nghiệm và khát khao chiến thắng( Thành Lương,Trọng Hoàng,Đình Tùng,Long Giang và những cầu thủ khác) sẽ làm thay đổi màu huy chương..

Được sếp ở bảng nhẹ ký cơ hội vào bán kết là rất lớn,nếu đạt phong độ cao Môn bóng đá Nam sẽ có huy chương vàng SEAGAMES ,sau 50 năm mỏi mòn chờ đợi, đánh dấu cột mốc huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tiến lên giành nhất toàn đoàn

themgaidep
29-10-2011, 08:24 AM
Xếp vào bảng này thì bóng đá dễ vào bán kết thôi, chứ còn vào rồi thì gặp ai ở bán kết cũng sẽ khó khăn lắm: Indo, Malay, Thái...

reporter
03-11-2011, 08:18 PM
VN - PHILIPPINES 3-1
(Bình luận ngắn viết riêng cho THĂNG LONG KỲ ĐẠO)

Thắng lợi, đấy là điều quan trọng nhất chúng ta cần ở trận mở màn. Các cụ bảo "đầu xuôi, đuôi lọt" mà. Nhưng mà vẫn có chút gì đó không khỏi băn khoăn, lo ngại. Các chân sút của VN dường như có vấn đề gì đó về tâm lý thì phải. Không hiểu sao các cơ hội ngon ăn cứ đến rồi đi, người xem bồn chồn và sốt ruột. Lẽ ra chính chúng ta chứ không phải Philippines là đội mở tỷ số trước, vậy mà... Rồi điều phải đến cũng đến. Một đòn hồi mã thương của người Phi đưa bạn vượt lên dẫn bàn.

Hình như cứ phải tới khi bị đặt trước thử thách thật lớn về bản lĩnh (và cả cái gọi là sự tự ái ẩn sâu trong mỗi người nữa), thì các học trò của Falko Goetz mới làm được việc phải làm.

Công bằng mà nói, Philippines vẫn thể hiện được một diện mạo khá tươi mới về mặt cá nhân, với hơn nửa đội là các Phi kiều đến từ khắp các châu lục. Nhưng độ nhuần nhuyễn và chiến thuật của bạn thì không thể so sánh được với U.23 VN. Chúng ta đã không nản chí, đã miệt mài tấn công, và kết quả là chiến thắng xứng đáng với 3 bàn thắng, trong đó có lẽ quan trọng nhất chính là pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội bạn (giúp giải tỏa bế tắc), san hòa 1-1 trước khi "gà son" Hoàng Thiên và cầu thủ đa năng Văn Quyết ghi 2 bàn còn lại.

Một chiến thắng khá "đau tim", đầy khó khăn, nhưng dù sao cũng khơi ra không ít bài học cho thầy trò họ. Tới đây xin được mở ngoặc một chi tiết nhỏ: trận này ta vắng 2 trụ cột, trung vệ Long Giang và tiền đạo Đình Tùng (chấn thương), nên trận sau có lẽ lực lượng sẽ tốt hơn...:-?

Xin một lần nữa chúc mừng đội quân tiên phong của đoàn TTVN đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch chinh phục tấm HCV 52 năm chờ đợi! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Congaco_H1R5
03-11-2011, 08:31 PM
Anh bạn Mattew Hartmann ( Đội trưởng U23 Philipin) được cái rất tốt bụng , sau khi những Thành Lương - Văn Quyết -Trong Hoàng không làm cách nào đưa bóng vào lưới thì Mattew Hartmann đã giúp U23 làm viếc ấy , cú đánh đầu đẹp mắt và hóc hiểm.
Cúa cứa lòng của Văn quyết vào phút 90+ 3 là 1 tuyệt phẩm
Chúc mừng U23 Việt Nam với thắng lợi đầu tay.

6789
03-11-2011, 08:42 PM
Cú cứa lòng cũng bằng chân trái của đội bạn ở đầu hiệp 2 không chạm cột dọc (lúc tỷ số đang 1-0) có lẽ...hì hì. Trận này đội U23 Việt Nam có vấn đề bất ổn, nếu không nhanh chóng khắc phục chúng ta sẽ phải tạm biệt sớm với môn bóng đá ở Sea Games lần này, điều đó là sự thật. Chiến thắng ngày hôm nay không hề làm thỏa mãn người hâm mộ, nhưng cũng phải cảm thông vì trận ra quân bao giờ các cầu thủ tâm lí cũng bị "khớp" thì phải. Chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam!!! @};-

themgaidep
03-11-2011, 08:55 PM
Hiệp một các cầu thủ VN đá "bờ lô" quá, xem thót hết cả tim, may mà mình không đau tim bẩm sinh.:)):P@};-

hung vi
04-11-2011, 02:11 AM
Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên(3_1)@};-@};-@};-
Nếu hôm nay các tiền đạo và tiền vệ của Việt Nam sút chính xác hơn nữa tỉ số sẽ cao hơn(*)(*)(*)
Rất đáng mừng thể lực các cầu thủ Việt Nam đã được nâng lên rất nhiều...Chúc các cầu thủ của chúng ta hãy phát huy tinh thần (Quyết thắng) hơn nữa và Vô Địch giải này làm thỏa mãn tất cả cổ động viên Việt Nam sau 52 năm mỏi mòn chờ đợi.**==**==**==.@};-@};-@};-

reporter
04-11-2011, 08:38 AM
Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên(3_1)@};-@};-@};-
Nếu hôm nay các tiền đạo và tiền vệ của Việt Nam sút chính xác hơn nữa tỉ số sẽ cao hơn(*)(*)(*)
Rất đáng mừng thể lực các cầu thủ Việt Nam đã được nâng lên rất nhiều...Chúc các cầu thủ của chúng ta hãy phát huy tinh thần (Quyết thắng) hơn nữa và Vô Địch giải này làm thỏa mãn tất cả cổ động viên Việt Nam sau 52 năm mỏi mòn chờ đợi.**==**==**==.@};-@};-@};-

Sao tự nhiên có quả cờ Mẽo bay phần phật thế hung_vi ơi?

hung vi
04-11-2011, 09:42 AM
Sao tự nhiên có quả cờ Mẽo bay phần phật thế hung_vi ơi?

Chào Bác Reporter...Em thấy trong Smiliie list không có Cờ Đỏ Sao Vàng nên đành mượn tạm cờ(Mẽo) vậy...Để nhắc nhắc nhở các cầu thủ thi đấu không phải vì(xiền) và nhớ trong quá khứ đội tuyển(VN cộng hòa) đã từng Vô Địch SEA GAME...(Em lý luận tí):))
Bác soi xét em quá...Kính bác ly cafe buổi sáng~o)~o)~o).Chúc bác "Một ngày tốt lành"

hung_namdong
04-11-2011, 09:51 AM
Chúc Mừng chiến thắng của đội U23 Việt Nam.
Chúc các anh bình tĩnh,tự tin,chiến thắng!

huyenmapu
04-11-2011, 10:37 AM
Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Và cám ơn anh bạn Mattew Hartmann đã có cú đánh đầu tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam :D. Hôm qua xem đá bóng tiếc thay cái Tivi của quán Cafe bị hỏng mất tiếng nên chưa cảm nhận hết không khí nóng bỏng của toàn trận. Chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam!!! %%- %%- %%-

themgaidep
04-11-2011, 01:14 PM
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng: thắng nhọc nhằn khiến chúng ta không kiêu ngạo và bớt chủ quan, sẽ tốt hơn cho đội tuyển bóng đá VN.

Nhận xét hay thật.

themgaidep
04-11-2011, 01:14 PM
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng: thắng nhọc nhằn khiến chúng ta không kiêu ngạo và bớt chủ quan, sẽ tốt hơn cho đội tuyển bóng đá VN.

Nhận xét hay thật.

Congaco_H1R5
04-11-2011, 05:04 PM
Còn có mấu câu nhận xét rất hay của chuyên gia (hình như cũang của ông Vinh)
"Các cầu thủ bóng đá VN chỉ "ranh vặt" chứ lối đá không thông minh" :D
Nhận xét rất phũ phàng nhưng mà nó ...đúng .
Rõ ràng tư duy chiến thuật của các cầu thủ Vn là một hạn chế rất lớn.

themgaidep
05-11-2011, 07:57 PM
Đội tuyển bóng đá VN đã bắt đầu ra quân với Myanmar ở lượt đấu thứ 2, VN mặc áo trắng, màu áo rất may mắn của đội tuyển.

Dự đoán VN 4-1 Myanmar

Congaco_H1R5
05-11-2011, 08:49 PM
Hết hiếp 1 - khá hơn trấn trước Vn 0 bị dẫn bàn - nhưng cơ hội tạo ra so với trận với Phi là quá ít

trung_cadan
05-11-2011, 08:53 PM
Tấn công không định hướng , tiền vệ công thiếu sáng tạo , Văn Quyết phải đá tiền vệ chứ không phải là tiền đạo .

Không phải mẫu tiền đạo tỳ đè thì phải có khoảng trống chứ không phải nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương !!!

leanhvu_dn
05-11-2011, 09:06 PM
tối nay khong biết đá với myamar thế nào đây ???
rơi vào bảng nhẹ mà không vào được chung kết thì...??/?

themgaidep
05-11-2011, 09:26 PM
VN đá bế tắc quá, đá hơn người, phút 69 chưa ghi bàn.:-? Bắt đầu sốt ruột, chúng ra rơi vào "bảng ruồi" (cách gọi của một số anh em chơi cờ ghi được xếp vào bảng nhẹ ký) mà nhọc nhằn quá.

Congaco_H1R5
05-11-2011, 09:52 PM
Không thua - nhưng mà nhục
hơn người mà VN đá như gà mắc tóc - bực cả mình .
Nếu Mya đá quả quả phát 0 trúng xà ngang thì bẽ mặt đến chừng nào :D

trung_cadan
05-11-2011, 09:54 PM
Tỷ lệ bàn thắng Việt Nam chấp hiệp 1 là 3/4 , cả trận là 1 1/2 .

Quá ngon nếu nhìn vào trận đấu 5-0 của chúng ta trước họ ở VFF CUP .

Hôm nay các em tiền vệ tiền đạo đá hay ghê , đặc biệt là em Trọng Hoàng và em Văn Bình , các em ý đang được tung hô là xương sống đấy .

Hài hước !!!

themgaidep
05-11-2011, 09:58 PM
Thôi tha cho các em ý đi, vì lịch sử chứng minh rằng khi chúng ta đã nhọc nhằn ở vòng ngoài thì vào vòng trong đá rất hay, và ngược lại.=))=))=))

(Điên thế chứ lị, đá với chả đấm, chẳng ra cái gì, tức quá đi, thế này thì chịu làm sao được hả zời.:)>-, bao giờ thì có được thành tích như cờ tướng đây.)[-(:|

Congaco_H1R5
06-11-2011, 12:35 PM
Thế mới biết mình dại.

" HLV Stefan Hasson rất vui mừng khi U-23 Myanmar tìm được 1 điểm nữa để có cơ hội giành vé vào bán kết. Nhà cầm quân người Thụy Điển này nói: “Chúng tôi từng thua U-23 VN đến 0-5 ở Giải bóng đá quốc tế VFF - Cúp Eximbank 2011 nên đã chú trọng chơi phòng ngự trong lần gặp lại này. U-23 VN là đội bóng tốt nhưng lối chơi của họ không có gì thay đổi so với trận đấu ở Hà Nội. Chúng tôi đã thành công khi tìm được 1 điểm dù khá khó khăn ".
Thế mới biết mình dại, tự vạch áo cho người xem lưng trước.

p/s : Nói VFF dại là còn quá " lịt sự " :D

themgaidep
06-11-2011, 12:54 PM
Sáng nay trên các tờ báo thể thao đồng loạt " mắng như tát nước vào mặt" BHL và cầu thủ vì họ đã hòa một trận cực kỳ thất vọng.

Mình thì lại cực kỳ thất vọng với tác giả của những bài báo đó...

Congaco_H1R5
07-11-2011, 07:07 PM
Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng B - U23 Đông Timor vươn lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước người Phi .
U23 Việt nam xếp thứ hai - hô hô hô - :D

themgaidep
07-11-2011, 07:13 PM
:-L~X(VN mà phải cạnh tranh vé vào vòng 2 với Brunei thì đúng là kể chuyện cổ tích các bác nhỉ?

themgaidep
09-11-2011, 08:10 PM
Hôm nay chúng ta lại phải kể thêm một chuyện khó tin nữa, đó là chuyện tuyển bóng đá Việt Nam tìm cách để "lật đổ" ngôi đầu bảng của Đông Timor. Giá trị đảo lộn hết cả!:-s|-)=P~:))^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Congaco_H1R5
09-11-2011, 08:50 PM
Hết hiệp 1 - chơi hơn 1 người khoảng 30 phút nhưng vẫn không ghi đươc bàn nào - suýt phải vào lưới nhắt bóng -
VN không biết chắt chiu cơ hội - cảm giác hàng tiền đạo sợ phải sút bóng :D

reporter
09-11-2011, 09:10 PM
U.23 VN vừa mở được tỷ số sau 52 phút căng như dây đàn (hơn người từ phút 24) trong trận gặp "hiện tượng" Đông Timor (có hơn nửa đội là cầu thủ nhập tịch từ Brazil, Bồ Đào Nha...). Nhẹ cả người!

binhsevot
09-11-2011, 09:20 PM
VN đá như mứt, ku Văn Quyết thân làm tiền đạo thì chuyền cho tiền vệ dứt điểm, khác nào mình nhường cho thằng hàng xóm thịt vợ mình, ku Ngọc Anh nhận thẻ vàng thứ hai trong giải và trận sau ngồi ngoài, cũng là một bài học nhớ đời

reporter
09-11-2011, 09:21 PM
2-0 rồi, Việt Nam coi như bỏ túi 3 điểm trước Đông Timor kèm theo vị trí nhất bảng. CẢ 2 bàn thắng đều do các cầu thủ xứ Nghệ ghi (Trọng Hoàng và Văn Hoàn).

themgaidep
09-11-2011, 09:34 PM
Trận này sẽ win, nhưng cách đá của VN không thuyết phục, nhất là Thành Lương.

binhsevot
09-11-2011, 09:41 PM
Dự đoán, khi VN gặp những đối thủ cứng cựa như Mã, Nam Dương... ở bán kết thì họ sẽ dừng bước. Thần rùa Ka mê không phải lúc nào cũng đứng bên cạnh những người chuyên môn kém.

themgaidep
09-11-2011, 09:44 PM
Vậy là trong 3 trận đấu thì chúng ta có 2 trận hơn người, các đối thủ của chúng ta đá "rắn" quá. Chắc điều may mắn nhất cho tuyển VN là chưa ai bị chấn thương.

Congaco_H1R5
09-11-2011, 09:53 PM
Thắng 2-0 nhưng xem chả sướng :D
Giá như bên Timor Leste đừng mất người thì xem hay hơn -
Ai chả muớn đội nhà thắng nhưng thắng như này chả thích :D.
Thẻ đỏ có phần hơi nặng tay

Congaco_H1R5
12-11-2011, 05:48 PM
Hết hiệp 1 U23 Việt Nam - U23 Brunei : 6-0 : Một cuộc tàn sát vô nhân đạo :D hehehe

Congaco_H1R5
12-11-2011, 07:03 PM
Theo Thanh niên Online
Dương Thành Tâm đoạt HCV thứ 2 cho teakwondo

Đáng chú ý là ở trận bán kết gặp VĐV chủ nhà Indonesia, Tâm dẫn trước 1-0 cho đến khi sắp hết giờ. Tuy nhiên, cú ra đòn yếu ớt ở phút chót của đối phương được các trọng tài cho 3 điểm, khiến Tâm bị xử thua.

Không đồng ý với kết quả trên, BHL teakwondo VN đã khiếu nại. Sau khi hội ý, tổ trọng tài đã hủy bỏ đòn đánh của VĐV Indonesia, giữ nguyên kết quả thắng 1-0 cho Tâm.

Ở trận chung kết, Tâm thắng 3-1 trước Peerathep Sila-on của Thái Lan.

Ăn gian không được thì bỏ :D

6789
12-11-2011, 07:11 PM
Ở Sea games 22 đội chủ nhà "ăn gian" hơn nhiều bác Gà ơi :D, chấp nhận thôi, thể thao Đông Nam Á mà :(

themgaidep
13-11-2011, 12:28 AM
Hôm nay đá chuẩn thì VN có thể ghi được 12 bàn thắng, uổn quá, phí quá. Trận nào cũng dứt điểm kém. Hoan hỉ gì với cái đội tiểu nhược ấy chứ nhỉ.

themgaidep
13-11-2011, 12:30 AM
Ở Sea games 22 đội chủ nhà "ăn gian" hơn nhiều bác Gà ơi :D, chấp nhận thôi, thể thao Đông Nam Á mà :(

SEA GAMES 22 là kỳ đại hội ít ăn gian nhất đấy bác ah, công tác chuẩn bị cũng tốt hơn nhiều những lần sau của các đại hội lần thứ 24,25. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư đồng bộ hơn, hoàn thành đưa vào sử dụng tốt hơn.:):):). Người VN yêu SEA GAMES hơn các Quốc Gia khác.

thangpool
13-11-2011, 12:31 AM
chuẩn quá rùi

themgaidep
13-11-2011, 11:07 PM
Thái Lan hôm nay đen quá, bị đuổi 2 người. Lúc bị kém 1 người đá vẫn hăng say, tưởng lật ngược, ai dè thêm một chú nữa bị thẻ đỏ.

Đúng kiểu đánh cờ chấp luôn 2 cây. Khai cuộc (đầu hiệp) đi nhầm một cây vào mồm đối thủ (dính thẻ vàng thứ 2, thành thẻ đỏ, bị đuổi), trung cuộc (giữa hiệp hai) đi thêm một quân nữa vào mồm đối thủ.:)):)):)):)).

trung_cadan
14-11-2011, 12:07 AM
Đến hôm nay đoàn Việt Nam được 17 Huy chương vàng , đáng tiếc là Hương đã thất bại cự ly 100m sở trường ( lý do là chấn thương ) . Không ổn chút nào .

Thái bị loại , vậy ta sẽ gặp Malay hoặc Indo ở bán kết .

Quý Phước HCV 100m ếch ( chuẩn B Olimpic )

1 tin hơi buồn là Liêm thất thủ trong bộ môn cờ tưởng ở ván thứ 4 , Đào Thiên Hải và Nguyễn Thị Thanh An vẫn vững vàng trong môn cờ đôi .

Người thép Vũ Văn Huyện giành ngôi vô địch 10 môn phối hợp ,

Dương Thị Việt Anh vô địch nhảy cao nữ với thành tích 1m90 , Nguyễn Thanh Phúc vô địch đi bộ 20km nữ , em trai cô là Nguyễn Thanh Hưng cũng giành HCD 20km nam .

Nhưng chiến thắng đáng giá nhất lại đến từ HCB của VDV Nguyễn Thị Phương trong môn 3000 m vượt rào nữ , trước đích khoảng 2m chị bị kiệt sức và đã ngã xuống và để đối thủ vượt qua , trong con mưa lạnh ở Palembang , người anh hùng của chúng ta trong nỗ lực cuối cùng vẫn sử dụng chút sinh lực còn lại thò tay rướn chạm đích đến và sau đó đã ngất đi ...

Nước mắt đã rơi , vì vinh quang của tổ quốc , cám ơn Nguyễn Thị Phương đã cho chúng tôi 1 bài học quý giá về tinh thần khát khao chiến thắng ...

Tặng bạn đọc những hình ảnh về người anh hùng Việt Nam Nguyễn Thị Phương :

Ngã trước thiên đường 2 m :

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/11/13/IMG1742_1.JPG

Cú rướn tay chạm đích đến :

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/11/13/t377934.jpg

trung_cadan
14-11-2011, 12:25 AM
Danh sách HCV của đoàn thể thao VN ở SEA Games 26


Ngày 12/11:

01. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)

02. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam – nữ)

03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)

04. Dương Thành Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân dưới 74kg nam)

05. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng 50 kg nữ)

06. Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường (TDDC, đồng đội nam)


Ngày 13/11:

07. Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20 km nữ)

08. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, K 200m)

09. Vũ Thành Hưng (Bắn súng, súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m)

10. Hà Minh Thành (Bắn súng, súng ngắn bắn nhanh cự ly 25m)

11. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm)

12. Lê Bích Phương (Karatedo, hạng cân 55kg nữ)

13. Đinh Thị Như Quỳnh (Đua xe đạp, băng đồng)

14. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, bơi bướm 100m nam)

15. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)

16. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1500m nữ)

17. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp)

Robetto
14-11-2011, 01:15 AM
Cú rướn tay chạm đích đến :

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/11/13/t377934.jpg

Trông cái ảnh này cảm động quá!Cảm ơn Nguyễn Thị Phương!@};-

Congaco_H1R5
14-11-2011, 12:20 PM
Cập nhật SEA Games: Cầu mấy nữ tuột vàng I(Vietnamnet)
Câu mây VN tuột vàng ( thethaovanhoa)

Đọc đề mục cứ tưởng là một trận đâu 50-50 và Đội câu mây nữ chỉ thua trong gang tấc
Ai dè thua "lấm lưng trắng bụng " 0 - 3
Thiệt tình ........

trung_cadan
14-11-2011, 11:59 PM
Hôm nay đã giành được 26 cái HCV

Chán nhất là Vũ Thị Hương , lại đồng cái món 200m nữ , hix .

trung_cadan
15-11-2011, 12:00 AM
Vừa xong thì 27 cái !!! để xem nó là môn nào !!!

Ngày 14/11:

26. Nguyễn Trường Giang (Ném lao)

25. Trần Huệ Hoa (Nhảy 3 bước nữ)

24. Trần Khánh Trang (Vovinam, hạng dưới 50kg nữ)

23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, hạng dưới 55kg nam)

22. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, toàn năng nữ)

21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam, biểu diễn đòn chân đồng đội nam)

20. Khổng Văn Khoa (Vật, hạng cân dưới 74kg)

19. Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)

18. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn hơi 10m Nam)

tulanh
15-11-2011, 02:20 AM
trên trang của SEA Games nó tính nhầm VN được HCV cầu mây bác ạ, bản tin thể thao cũng có nói :D

themgaidep
15-11-2011, 01:35 PM
VN chưa chắc đã kết thúc "hội làng" ở vị trí thứ 3 đâu nhé, theo tính toán của nhiều chuyên gia thì Thái Lan thừ rồi, Thứ 3 là tranh chấp của VN và Singapore & Malaysia

Congaco_H1R5
15-11-2011, 05:12 PM
Qua 26 kỳ SEA Games , hầu hết nước chủ nhà đều thế này - thế nọ
May ra có SEA Games 25 tại Lào là trong sáng và sạch sẽ nhất .
Nước chủ nhà bẩn nhất là Indonesia , trước kia thì không theo dõi nhưng năm 1997 và 2011 này thấy mà tởm :D

nomeaningvn
15-11-2011, 07:10 PM
Thử google câu "Nước chủ nhà bẩn nhất" ra thì thấy kết quả là VN đứng đầu kết quả tìm kiếm là sao nhỉ :))

trung_cadan
15-11-2011, 11:43 PM
Ngày 15/11:


44. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy ngựa nữ)

43. Nguyễn Hà Thanh (TDDC, xà kép)

42. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)

41. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)

40. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m nam)

39. Nguyễn Tuấn Đạt (TDDC, nhảy ngựa)

38. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m nữ)

37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, vượt rào 400m nam)

36. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch)

35. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng nam 60kg)

33. Hoàng Cường (TDDC, thể dục tự do nam)

32. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, tự do đơn môn)

31. Nguyễn Văn Dực (Vật, cổ điển hạng cân 120kg nam)

30. Trần Thị Diệu Ninh (Vật, tự do hạng cân 59kg nữ)

29. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, đối kháng hạng dưới 73kg nữ)

28. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)

27. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 50m tự chọn nam)

vicaichet
16-11-2011, 09:12 AM
Thử google câu "Nước chủ nhà bẩn nhất" ra thì thấy kết quả là VN đứng đầu kết quả tìm kiếm là sao nhỉ :))

bác gúc bằng tiếng anh hay tiếng Việt vậy #:-s

LêMinhKhuê
16-11-2011, 12:01 PM
Thứ tư, 16/11/2011, 10:47 GMT+7

Lê Quang Liêm vô địch cờ tưởng

Ngày thi đấu thứ năm của đoàn Việt Nam được mở hàng bằng hai tấm HC vàng ở môn cờ vua, trong đó đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm đã đăng quang ngôi vô địch nội dung cờ tưởng.
* Tiếp tục cập nhật
Đào Thiên Hải và Nguyễn Thiên An giành chiến thắng nội dung đôi nam nữ.
Sáng nay, hai nội dung đầu tiên của môn cờ vua đã hoàn tất những ván đấu cuối. Hiện đang đứng số một về cờ vua khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã giành hai tấm HC vàng đầu tiên với chiến công của Lê Quang Liêm ở nội dung cờ tưởng và Đào Thiên Hải/ Nguyễn Thiên An ở nội dung đôi nam nữ phối hợp.

Theo VNEXPRESS

trung_cadan
17-11-2011, 12:35 AM
Ngày 16/11

56. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m tự do)

55. Mã Minh Cẩm (Billiard, carom 1 băng)

54. Lâm Đông Vượng, Trần Thế Thường (Vovinam, song luyện mã tấu)

53. Nguyễn Huy Hà (Vật, hạng cân 55kg)

52. Nguyễn Thế Anh (Vật, hạng cân 60kg)

51. Nguyễn Duy Hoàng (Bắn súng, súng trường ba tư thế)

50. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn ổ quay 25m)

49. Ngô Hữu Vượng (Bắn súng, súng ngắn 10m mục tiêu di động)

48. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing, đồng đội nữ cự ly 2.000m)

47. Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (Rowing, đua thuyền đôi nữ hạng nặng)

46. Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An (Cờ vua, cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ)

45. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ tưởng)

trung_cadan
17-11-2011, 01:29 AM
U23 Việt Nam: Sao phải chọn?

Thay vì dành thời gian và tâm huyết nghĩ về đối thủ “dễ chơi” sẽ gặp ở vòng bán kết, các tuyển thủ phải sớm hoàn thiện những miếng đánh sở trường để U23 Việt Nam thực sự là một đội bóng bất khả chiến bại.

http://bongdaplus.vn/Image.aspx?id=29675&ts=626&ty=0&lm=634570233226830000

U23 Việt Nam đã giành vé đến bán kết. Có ý kiến cho rằng, HLV Falko Goetz nên chọn cho mình một đối thủ thật ưng ý ở vòng đấu loại trực tiếp thì cơ hội lên ngôi vô địch mới cao.

U23 Thái Lan đã bị loại. Đối thủ của U23 Việt Nam là 2 trong số 3 đội bóng U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Singapore. Trong đó, Indonesia đã giành vé đi tiếp. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia và Singapore. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể chọn hoặc Indonesia, hoặc một trong 2 đội bóng còn lại.

Nhiều người nói rằng, U23 Việt Nam nên tránh đội chủ nhà. U23 Indonesia quá toàn năng, lại có lợi thế sân nhà. Thế nhưng, U23 Malaysia cũng chứng tỏ họ xứng đáng là nhà vô địch SEA Games với màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Còn U23 Singapore, nếu đủ bản lĩnh để bước qua khe cửa hẹp, họ cũng thật sự đáng gờm.

Đã vào đến vòng bán kết thì không có đội bóng yếu. Hay nói đúng hơn, những đối thủ mà chúng ta có thể phải chạm trán đều thuộc diện sừng sỏ ở ĐNÁ. Thế nên, có lựa chọn đối thủ nào thì cũng chẳng thể mang đến cho U23 Việt Nam lợi thế tuyệt đối. Chiến thắng chỉ đến nếu chúng ta có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi đối thủ.

http://bongdaplus.vn/Uploaded/LanNH/2011_11_16/phaichon1.jpg

Vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này không phải là chọn đối thủ nào, mà chính là họ phải thể hiện được khát vọng, bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Chúng ta không thể đến ngôi vị cao nhất chỉ với thứ vũ duy nhất là sự may mắn. U23 Việt Nam phải chứng tỏ là một đội bóng có khát vọng, bản lĩnh và được chuẩn bị tốt nhất về cả tinh thần lẫn chuyên môn.

Vậy nên, U23 Việt Nam cần phải xác định được tư tưởng sẽ đánh bại mọi đối thủ trên con đường chinh phục tấm HCV SEA Games. Và, thay vì dành thời gian và tâm huyết nghĩ về đối thủ “dễ chơi” sẽ gặp ở vòng bán kết, các tuyển thủ phải sớm hoàn thiện những miếng đánh sở trường để U23 Việt Nam thực sự là một đội bóng bất khả chiến bại.

Sao phải chọn đối thủ ở vòng bán kết, nếu chúng ta thực sự tin vào bản lĩnh của mình?

Khắc Sơn - bongdaplus

Congaco_H1R5
17-11-2011, 09:12 AM
Điểm lại các môn đã thi đâu xong tại SEA Games 26
Nhưng môn mà Việt nam giành giải nhất toàn đoàn là :
Thể dục dụng cụ với 11 HCV trên tổng số 14 bộ Huy chương
Bắn súng với 7 HCV trên tổng số 14 bộ huy chương .
.................

themgaidep
17-11-2011, 09:27 AM
Vị trí thứ 3 có vẻ khá chắc chắn đối với VN rồi, chúng ta đang hiện thời bỏ khá xa hai "đối thủ" Malaysia và SIngapore trên bảng tổn sắp huy chương.

Chúng ta thừa nhận Thái Lan tốt hơn và họ sẽ giành vị trí thứ 2 khi kết thúc đại hội, nhưng nếu có thể thì vẫn cứ đặt mục tiêu vượt luôn cả Thái Lan!

tulanh
17-11-2011, 10:14 AM
Một số clip của VĐV Việt Nam giành HCV tại SEA Games 26 :)
fVPM7bLNRZc
SMslFa3nWy0
Rao1tGhjghQ
n0ENwLjX7VY
5oxr_kENicg

TheLastGame
17-11-2011, 02:51 PM
Các bác lãnh đạo nhà mình sau thất bại tại giải ASIAD năm ngoái năm nay đạt chỉ tiêu rón rén quá nhỉ, có 70 HCV. Thời gian diễn ra giải còn vài ngày nữa mà bây giờ đã 62 chiếc rồi mà VN vẫn còn nhiều món ngon chưa chén như Wushu, Cử tạ, lặn. Dự đoán chắc phải được tầm 80 chiếc.

Hoàng Quý Phước đúng là hàng hiếm nhỉ, VN bơi lội luôn bết bát mà bây giờ kiếm được VĐV tiềm năng quá, mới 18 tuổi đã làm hổ báo khu vực rồi, VĐV tiêu biểu nhất năm nay khó thoát được tay VĐV này rồi. Tương lai Hoàng Quý Phước chắc còn tiến xa, hy vọng sẽ làm nên chuyện ở đấu trường châu Á, thế giới chắc khó có cửa.

Congaco_H1R5
17-11-2011, 03:44 PM
còn nhiều món ngon chưa chén như Wushu, Cử tạ, lặn.
Có môn lặn không bác ?
Tra danh sách các môn ở SEA Games 26 nhưng không thấy môn này
Nghe nói , SEA Games 22 năm 2003 , môn này được chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu được một số ít các QG tán thành , khi đó các hậu duệ của Yết Kiêu chơi không giữ mối giữ mang gì tất nên các SEA Games sau đó không nước chủ nhà nào chịu chơi nữa hết .

tiu
17-11-2011, 03:48 PM
Tiếc quá Tiến Minh đã thua ở tứ kết cầu lông trước VDV Singapore rồi, hụt một chiếc HCV mình rất mong mỏi.

TheLastGame
17-11-2011, 04:24 PM
Có môn lặn không bác ?
Tra danh sách các môn ở SEA Games 26 nhưng không thấy môn này
Nghe nói , SEA Games 22 năm 2003 , môn này được chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu được một số ít các QG tán thành , khi đó các hậu duệ của Yết Kiêu chơi không giữ mối giữ mang gì tất nên các SEA Games sau đó không nước chủ nhà nào chịu chơi nữa hết .

Có, nhiều nội dung nữa là khác, bác xem ở đây Lịch thi đấu SEAGame 26 tại Indonesia | SEA Games 2011 (http://seagames.vnexpress.net/tin/lich-dau/) , tổng cộng là 16 nội dung, VN chắc chén đậm món này. Bác quên là năm 2009 Seagames tổ chức tại bạn Lào thì không có mới là lạ, VN chén 8/16 cái, Indo chén 3/16. VN âm mưu soán ngôi TL trên đất của bạn thân, lặn & đá cầu có cả nhưng không thành công :D, thua 83-86.

Những môn kiểu như dùng đồng hồ tính giờ như thế này thì chủ nhà muốn chơi xấu cũng không được, vấn đề là trình độ của mình hay mình nhường đến đâu thôi. Indo mồm cũng rộng, ăn 12/12 HCV trượt patin, bảo sao không nhất toàn đoàn, lại còn thòng 12 cái HCV môn dù lượn trong ngày cuối cùng nữa, nói chung các ông chủ nhà Đông Nam Á tính toán rất kỹ.

Có 3 môn chủ lực mà Olympic nào cũng có là thể dục dụng cụ, bơi và điền kinh. Trong 3 môn này thì bơi của VN bết bát quá, thế mới thấy Quý Phước hàng hiếm như thế nào.

Congaco_H1R5
17-11-2011, 05:20 PM
U23 Lào - U23 VN
Mới mươi phút đầu Lào dẫn 1-0 , dẫn trước 1 người
VN bị 1 thể đỏ của Long Giang và 1 thẻ vàng của Âu Văn Hoàn .
Không hiểu sao đã chắc chắn vào bán kết , cẫn tránh thẻ phạt để đầy đủ quân số cho trận bán kết mà các cầu thủ VN đã thiều đầu óc đến như thế
Xem bực cả cái ...mình :D

Congaco_H1R5
17-11-2011, 05:49 PM
Câu nói khùng điên và ngu nhất trong ngày :
"Nếu trong trường hợp U23 không đứng đầu bảng B , U23 Indonesia sẽ có những tính toán để tránh gặp U23 VN ở bán kết "
Câu này đước phát lên ở phút 38 của trận VN - Lào khi VN bị Lào dẫn 1-0 và kém 1 người - các cầu thủ VN như một bầy gà nuốt dây thun
(BLV Huy béo của VTC 3)

themgaidep
17-11-2011, 06:36 PM
VN lại vượt lên rồi. 2-1

chotlut
17-11-2011, 07:22 PM
Và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Tuy nhiên Vn có thể phải trả một cái giá rất đắt khi Long giang sẽ ngồi ngoài trận bán kết.

themgaidep
17-11-2011, 08:12 PM
Tất cả các loại thẻ được xóa khi vào bán kết chứ bác Chotlut.8->

Congaco_H1R5
17-11-2011, 08:21 PM
Tất cả các loại thẻ được xóa khi vào bán kết chứ bác Chotlut.8->

Hình như không có vụ này , cái này tùy thuộc vào điều lệ giải , nhưng có lẽ SEA Games không xóa thẻ trước vòng bán kết , vì lẽ đó nên F.G mới cất Thành Lương trên ghế dự bị .

trung_cadan
17-11-2011, 08:22 PM
Bóng trước trận đấu là Việt Nam chấp 2 đứt , thế là các em nhà ta cứ thua sớm 1 quả cho an toàn , kết quả 3-1 làm hài lòng những ai đi cửa dưới ;)) nhưng lại làm tan nát cõi lòng những CDV thích cửa trên ( đương nhiên là có khá nhiều ) .

Tài phút thứ 20 là 3 , đứng mãi đến hết H1 vẫn là 3 , quả nhiên penalty em Trọng Hoàng sút rất chuẩn khi đá chệch cột :)) .

Bất ngờ là hình như em Văn Thắng đá bể nồi cơm anh em khi ghi bàn 3-1 thì phải , tuy nhiên , với kèo 2 đứt thì 1 số anh em đã làm được chút kinh tế rồi ;)) .

Thái Lan bán độ từ trận thua Indo , hôm nay thua Sin là làm nốt nhiệm vụ đã hứa với các anh lãnh đạo liên đoàn cá độ bóng đá thôi .

P/s : Lưu ý , tin Thái Lan bán độ đến từ 1 thành viên kỳ cựu trong ngành báo chí Thể thao và cực kỳ hiểu biết của diễn đàn ...

Ôi thôi , bao giờ tôi mới có được lòng tin về đội U23 đây ???

Tặng các bạn 2 câu thơ chắc nhiều người biết :

Hoan hô đội bóng tỉnh ta

Đi làm kinh tế phương xa mới về

nomeaningvn
17-11-2011, 08:54 PM
Tiếc quá Tiến Minh đã thua ở tứ kết cầu lông trước VDV Singapore rồi, hụt một chiếc HCV mình rất mong mỏi.

Bố bảo em cũng không dám đặt cửa vô địch vào ông Minh lùi này. Cứ có tí áp lực là anh đánh như mứt, toàn thua bọn đứng dưới hàng mét trong BXH. Top 10 thế giới mà không có tí hình bóng "đại ca" nào cả, chán.

trung_cadan
17-11-2011, 09:44 PM
Ngày 17/11

68. Lê Đăng Minh (Pencak Silat, hạng cân dưới 90kg nam)

67. Trần Thị Luyến (Pencak Silat, đối kháng nữ hạng cân dưới 75kg)

66. Cấn Tất Dự (Vật, hạng cân dưới 74kg)

65. Bùi Tuấn Anh (Vật, tự do hạng cân dưới 66kg)

64. Hà Văn Hiếu (Vật, tự do hạng cân 120kg)

63. Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền, Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ đồng đội)

62. Nguyễn Thị Yến (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 60kg nữ)

61. Nguyễn Hương Xuân (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 50kg nữ)

60. Châu Bá Anh Tư (Bơi lội, bơi đường dài 5000m nam)

59. Dương Thanh Bình và Nguyễn Đình Huy (Rowing, chèo thuyền đôi)

58. Trần Văn Toàn (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 60kg nam)

57. Võ Duy Phương (Pencak Silat, tanding hạng cân từ 50-55kg nam)

themgaidep
17-11-2011, 10:38 PM
NHiều khả năng VN vượt chỉ tiêu 70 HCV, các bác nhà mình ra chỉ tiểu khéo thế không biết. Vượt - Vượt chỉ tiêu mãi. Chưa khi nào không đạt chỉ tiêu cả.

Trước khi thi đấu cứ tung hỏa mù, rồi tung cả, nào là khó đạt vì các nước đầu tư nhiều tiền, nào là ta sẽ bị trọng tài ép, nào là môn này mới...khiến người hâm mộ thông cảm ghê lắm (nếu không đạt chỉ tiêu HCV).

Bây giờ thì tha hồ khoe: chúng ta đã đạt được kết quả vang dội, ngoài mong đợi, chúng ta thật tuyệt vời!

binhsevot
17-11-2011, 10:55 PM
Cách đây 2 tháng tình cờ gặp bác Thắng tổng cục trưởng, hỏi thăm thì bác bảo dạo này bác lo đôn đốc chuẩn bị SEA Games nên bận lắm. Chắc kỳ này thành tích vang dội bác sẽ có cái để báo cáo tốt với cấp trên đây, bù lại cho những ngày bận rộn, nhất là khi đội bắn súng của vợ bác vượt chỉ tiêu xuất sắc. Nếu có quả HCV bóng đá nữa thì hoàn hảo, chỉ tiếc mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, không biết thần Rùa Kamê còn đứng về phía ta ở bán kết nữa không

Congaco_H1R5
18-11-2011, 09:00 AM
Bất ngờ là hình như em Văn Thắng đá bể nồi cơm anh em khi ghi bàn 3-1 thì phải , tuy nhiên , với kèo 2 đứt thì 1 số anh em đã làm được chút kinh tế rồi .
Hôm qua nghe nói thấy vui vui và ngờ ngờ ngờ .
Hôm nay đọc bài này (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/doi-tuyen-viet-nam/9566/u23-viet-nam--chech-choac---vi-dieu-gi-.html) thấy lăn tăn ,lắn tắn :D

Congaco_H1R5
18-11-2011, 09:39 AM
Đọc bài này thấy hay quá nên post lên đây để mọi người cùng xem

Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi vẫn còn nguyên sự trĩu nặng, của những câu hỏi bủa vây và một nỗi buồn len lỏi. Có lẽ, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp khác cũng có chung cảm giác, mặc dù trận đấu với Lào đã mãn cuộc khá lâu rồi. Chiến thắng của U23 Việt Nam như một trò đùa, vở kịch diễn quá tệ...

Khi bước chân vào sân đấu, cứ nghĩ, hôm nay sẽ là một cữ tập nhẹ nhàng cho U23 VN, một ngày vui vẻ, trước khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt phía trước.

Nhưng, rốt cuộc thì sao? Câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng suốt đường về khi chỉ xoay quanh câu hỏi: Vì sao? Vì đâu mà các học trò của HLV Falko Goetz đá như vậy?
http://image.thethao.vietnamnet.vn/Images/2011/11/18/08/20111118080938_vn1.jpg
Hình ảnh này bản chất của nó thật ý nghĩa và xúc động... Ảnh: Gia Khánh


Không ai trong người người đưa tin chúng tôi, có câu trả lời, hay sự cắt nghĩa nào đó một cách chính xác nhất. Chỉ duy nhất, nỗi buồn thì cứ len lỏi trong chúng tôi suốt chặng đường về như thế.

Rất buồn là đằng khác, bởi chỉ cách buổi chiều ảm đạm trong lòng chúng tôi chừng 48 giờ đồng hồ, gần như những ai đọc bản tin thể thao, ai chứng kiến những bước chạy của Nguyễn Thị Phương ở nội dung 3000m rào đều chút nữa bật khóc vì nỗ lực của cô gái này.

Hình ảnh của Phương gục ngã ngay trước vạch đích vì kiệt sức, rồi cố vươn tay để chạm vào vạch vôi màu trắng trước mặt ấy có lẽ chính là những vết cắt hình ảnh rất đáng nhớ của thể thao nước nhà tại SEA Games này.

Càng nghĩ tới hình ảnh của cô gái xứ Thanh, chúng tôi những người làm báo thể thao càng tủi, khi soi lại trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trong buổi chiều 17/11.

http://image.thethao.vietnamnet.vn/Images/2011/11/18/08/20111118080948_Pha-an-mung-cua-Van-Quyet.jpg
Tuy nhiên, trong chiều 17/11, Văn Quyết cùng đồng đội không cho thấy được sức mạnh của sự đoàn kết, vì cái chung. Ảnh: Gia Khánh

Chính bởi chiến thắng rất bẽ bàng ấy, khiến tất cả cảm thấy mệt mỏi, và nản vô cùng... Không chỉ những ngày tác nghiệp vất vả nơi xứ người, mà còn bởi công sức và niềm tin của mình bị bào mòn một cách rất "kịch" như vậy.

****

Nhiều đồng nghiệp của tôi, cho hay, mỗi lần Quốc ca Việt Nam cất lên, dù ở nhà thi đấu hay sân vận động, tất cả đều "nổi da gà" vì một cảm giác thiêng liêng, tự hào và thấy yêu lắm hai tiếng Việt Nam.

Rất tự hào, và thiêng liêng khi nhắc về Tổ quốc. Chính bởi lẽ ấy, khi kết thúc trận đấu với Lào rất nhiều bạn đồng nghiệp của tôi đã phải "chạy trốn" về khách sạn, hoặc đâu đó để làm việc. Vì sợ một câu hỏi, bạn từ đâu đến.

http://image.thethao.vietnamnet.vn/Images/2011/11/18/08/20111118080938_Viet-Nam-(do)---Lao-3-1.jpg.jpg
Tuy nhiên, trong chiều 17/11, Văn Quyết cùng đồng đội không cho thấy được sức mạnh của sự đoàn kết, vì cái chung. Ảnh: Gia Khánh


Chúng tôi luôn tự hào và nói rằng nơi đi và trở về là Việt Nam. Nhưng chỉ sau 1 trận đấu, mọi người đều sợ khi nói về bóng đá, cảm thấy mắc cỡ khi nhắc về trận đấu thắng mà như thua ấy.

Hình ảnh trước mỗi trận đấu, các tuyển thủ đặt tay lên ngực trái, nơi có bóng hình của Tổ quốc, nơi có lá Quốc kỳ, bỗng nhạt nhoà hẳn.

Chợt tự nói một mình rằng, đừng đặt tay lên ngực trái, nơi có hình bóng đất nước ấy nếu như vinh quang cho Tổ quốc được đong đếm bằng những toan tính, bằng những câu chuyện không thật...

Hãy đặt tay lên trái tim của mình, để cảm nhận và biết rằng ở đó có gia đình, đất nước và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Và đừng làm tổn thương họ, nếu như còn thấy rằng Việt Nam là Tổ quốc của mình...

Duy Linh (từ Jakarta)
(thethao.vietnamnet.vn)

Congaco_H1R5
18-11-2011, 12:24 PM
Vưa xem xong TTTT môn cử tạ , môn môn thi rất nhàm chán
Thế nhưng , sau khi VĐV Indonesia đẩy được 154 kg ở phần cử đẩy với vẻ đắc ý vì Ứng cử viên cho HCV ở hạng cân này là Thạch Kim Tuấn chỉ đẩy được 147 kg .
Bất ngở xảy ra khi Trần Lê quốc Toàn đang kỷ lần đẩy thứ 3 là 155kg cho dù lần thứ hai anh không đẩy được 153 kg - và Toàn đã thành công nâng tông ciử là 280 kg giành HCV đầu tiên trong ngày .

hung vi
18-11-2011, 12:45 PM
“U23 VN dù sao đi chăng nữa cũng đã vượt qua được vòng bảng với tư cách nhất bảng. Đấy là một thành công rồi. Nhưng nói thật, nhìn cái cách Indonesia hạ Thái Lan và cái cách VN chật vật vượt qua Đông Timor hay Lào thì quả nhiên không thể không lo lắng. Đấy là không kể Indo rất hay được trọng tài thiên vị. Tuy nhiên trái bóng tròn đầy bất ngờ. Khi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu của trọng tài chưa vang lên thì không thể nói trước được gì. Thế mới là bóng đá!”@};-@};-@};-

themgaidep
18-11-2011, 07:55 PM
Xem các trận đấu của VN ở vòng bảng trong suốt hiệp một ức chết không tả nổi.

themgaidep
18-11-2011, 07:56 PM
"Bất ngờ là hình như em Văn Thắng đá bể nồi cơm anh em khi ghi bàn 3-1 thì phải , tuy nhiên , với kèo 2 đứt thì 1 số anh em đã làm được chút kinh tế rồi"

Nếu thế này thì cửa trên vẫn mất xiền còn gì nữa các bác nhỉ.

trung_cadan
18-11-2011, 11:48 PM
Lúc đó ăn được kèo đầu trận , nhưng dễ đứt hiệp 2 và đứt độ Sửu ( số lượng bàn thắng là 3 , thì tổng bàn 3 là hoà , dưới 3 là Sửu thua , trên 3 là Tài thắng bạn ơi ) !!!

binhsevot
19-11-2011, 12:56 AM
Vưa xem xong TTTT môn cử tạ , môn môn thi rất nhàm chán
Thế nhưng , sau khi VĐV Indonesia đẩy được 154 kg ở phần cử đẩy với vẻ đắc ý vì Ứng cử viên cho HCV ở hạng cân này là Thạch Kim Tuấn chỉ đẩy được 147 kg .
Bất ngở xảy ra khi Trần Lê quốc Toàn đang kỷ lần đẩy thứ 3 là 155kg cho dù lần thứ hai anh không đẩy được 153 kg - và Toàn đã thành công nâng tông ciử là 280 kg giành HCV đầu tiên trong ngày .

Nhớ cái hình ảnh Hoàng Anh Tuấn khóc khóc mếu mếu, đập tay xuống sàn bùm bụp ở hạng cân này những SEA Games trước mà em thấy ức chế, đến hôm nay mới được giải tỏa.

trung_cadan
19-11-2011, 01:51 AM
Ngày 18/11

71. Hồ Ngân Giang (Judo, hạng cân dưới 60kg)

70. Nguyễn Thị Tươi, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Nguyệt (Đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nữ)

69. Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, hạng cân 56kg)

trung_cadan
19-11-2011, 02:00 AM
Hôm nay niềm hy vọng số 1 Thạch Kim Tuấn thất bại ở môn cử tạ hạng 56 kg , đối thủ người Indo đã thoáng có biểu hiện ăn mừng , rất may mắn và xuất sắc thì Trần Lê Quốc Toàn cử đẩy 155kg thành công và cướp HCV của đối thủ trong gang tấc :)) ( lúc nâng 153 thì rơi ) .

Đội kiếm nữ chơi quá tốt khi giành 5 HCV ( chỉ tiêu 2 ) , có cô bé ăn mừng vừa cao vừa đẹp vừa trắng , trông yêu thế :) .

Văn Ngọc Tú ( Judo ) thua ippon ngay giây thứ 20 , mặt ngẩn ra như ngỗng , khổ thân cô nàng 4 lần vô địch liên tiếp quá , chủ quan khổ thế đấy .

Boxing hồi xưa chỉ mơ đồng , hôm nay 6 ông lẫn bà vào chung kết , mai hy vọng có 3 thì thành công rực rỡ .

Bọn bóng đá U23 mai mà bán thì chúng mày chết , tao tin thế , an ninh đã vào cuộc , nhưng có đá thực thì cũng khó do Indo khá rực lửa .

Tóm lại theo tính toán từ ông Hoàng Vĩnh Giang thì chúng ta có khả năng đạt khoảng 85 HCV tổng sắp , cũng do chủ nhà cố gắng quá chứ không chẻ hoe ra ngôi số 1 khéo Việt Nam cầm ...

Thằng Trọng Hoàng , Văn Quyết , Long Giang , chúng mày cứ cẩn thận củi lửa .

Bonus quả ăn mừng bàn thắng của Văn Thắng , bên cạnh đó là nỗi niềm của Văn Quyết ( mất 500 quả rung chăng ??? ) .

Nào , kính mời :

http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/11/18/25/94ec604d5222ea.jpg

trung_cadan
19-11-2011, 02:01 AM
Công nhận mình đá bóng từ bé chỉ úp tay lên mồm khi đội mình bị thủng thôi , hà cớ gì ông em Văn Quyết lại thế nhỉ ??? ... =)) !!!

CXQ
19-11-2011, 06:56 AM
Vưa xem xong TTTT môn cử tạ , môn môn thi rất nhàm chán
Thế nhưng , sau khi VĐV Indonesia đẩy được 154 kg ở phần cử đẩy với vẻ đắc ý vì Ứng cử viên cho HCV ở hạng cân này là Thạch Kim Tuấn chỉ đẩy được 147 kg .
Bất ngở xảy ra khi Trần Lê quốc Toàn đang kỷ lần đẩy thứ 3 là 155kg cho dù lần thứ hai anh không đẩy được 153 kg - và Toàn đã thành công nâng tông ciử là 280 kg giành HCV đầu tiên trong ngày .

Em nghe phong phanh là 284kg? Thành tích của Quốc Toàn tăng đều đều theo từng giải. Cái bóng của Hoàng Anh Tuấn trong đội tuyển cử tạ Việt Nam quá lớn. Giờ đây Hoàng Anh Tuấn đang lu mờ vì dính doping thì lại xuất hiện Thạch Kim Tuấn. Tưởng Quốc Toàn sẽ đứng sau Thạch Kim Tuấn nữa nhưng lần này Quốc Toàn đã chứng tỏ được mình. Nếu thành tích nâng lên 290kg thì khả năng có HCV Olympic London 2012 là điều hoàn toàn có thể.

CXQ
19-11-2011, 07:02 AM
Không biết có ai đã post clip này chưa :D Xem Clip này buồn cười mấy đồng chí Indonesia. Môn pencatsilat, việc thi đấu biểu diễn thì họ ôm trọn bộ HCV (cái này có trọng tài bảo kê rồi), còn ở nội dung đối kháng..chiến thắng bất kể mọi thủ đoạn.
Nhìn võ sĩ Indonesia chạy như lợn để né đòn võ sĩ Thái Lan làm mất mặt tinh thần thượng võ cao thượng.

tc3U7VFTfqk

themgaidep
19-11-2011, 07:44 AM
Bọn này "bẩn tính" quá, đạp cho nó phát vào mặt ý.

hai_au106
19-11-2011, 10:01 AM
Ở Indonesia,vé đang sốt sình sịch, dường như SEA Games dừng cả lại để hướng về trận bán kết bóng đá VN_Indo,hy vọng VN sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình

Congaco_H1R5
19-11-2011, 10:19 AM
Bọn này "bẩn tính" quá, đạp cho nó phát vào mặt ý.

Tận cùng của sự bẩn thỉu mang tên Indonesia :
VietNamNet - Đánh không lại, cắn đối thủ để chiến thắng | Danh khong lai, can doi thu de chien thang (http://thethao.vietnamnet.vn/vn/sea-game/9603/danh-khong-lai--can-doi-thu-de-chien-thang.html)

NguyenToan
19-11-2011, 10:42 AM
Bóng Đá + | Tường thuật SEA Games: Wushu đang tranh tài | Bong da (http://bongdaplus.vn/Toan-canh/Tuong-thuat-SEA-Games-Wushu-dang-tranh-tai/29791.bbd)

Các pác xem link này có đăng hôm nay thi đấu môn cờ tướng mới ghê chứ

Cờ tướng
Các kỳ thủ Ngô Lan Hương, Hoàng Hải Bình, thi đấu ván thứ 7

hai_au106
19-11-2011, 11:00 AM
Việt Nam vẫn giữ ngôi số 2,nhưng bị đoàn Thái Lan áp sát
-Hy vọng vàng hôm nay đặt vào môn Quyền anh,khi đã có 6 võ sĩ VN vào đến trận CK
Ngoài ra Whusu,Judo cũng có cơ hội
-Môn Billarr 2 VĐV Vn vào Ck Carom,chắc chắn có 1 Vàng,1 Bạc
-Môn Cờ Vua (cờ nhanh) Liêm gắp VĐV Malay Elo có hơn 2300,chắc chắn sẽ thắng.
Hy vọng sau ngày hôm nay Vn vẫn giữ được vị trí thứ 2

CXQ
19-11-2011, 11:47 AM
Bóng Đá + | Tường thuật SEA Games: Wushu đang tranh tài | Bong da (http://bongdaplus.vn/Toan-canh/Tuong-thuat-SEA-Games-Wushu-dang-tranh-tai/29791.bbd)

Các pác xem link này có đăng hôm nay thi đấu môn cờ tướng mới ghê chứ

Cờ tướng
Các kỳ thủ Ngô Lan Hương, Hoàng Hải Bình, thi đấu ván thứ 7

Đỡ không nổi =)) Mấy đồng chí PV này làm ăn rõ chán :))

Congaco_H1R5
19-11-2011, 12:00 PM
Đỡ không nổi =)) Mấy đồng chí PV này làm ăn rõ chán :))
Đã thế mình CM lên bảo sai - nó lại không đăng và không sưa luôn chứ :D

Taxi_Girl
19-11-2011, 12:04 PM
mời các bác xem clip trận CK kinh điển môn pencak silat tai SEA Games26:
HCV lố bịch nhất SEA Games 26 24H.COM.VN (http://hn.24h.com.vn/seagames-26/hcv-lo-bich-nhat-sea-games-26-c358a417635.html)

hai_au106
19-11-2011, 12:40 PM
Đúng là bó tay với tay võ sĩ Indo và ông trọng tài môn Silat

CXQ
19-11-2011, 01:10 PM
Đồng cảm với nỗi bất công đó, Liên đoàn Pencak Silat Singapore ngay trong buổi tối đã gửi thư xin lỗi tới những người đồng nhiệm, đồng môn phía Thái Lan về những chuyện đã xảy ra.

Thay mặt cho phía Singapore bà Isiah Majid ngoài lời xin lỗi cho Thái Lan còn đề nghị BTC rút tên trọng tài Jasni Salam ra khỏi công tác cầm cân nảy mực tại SEA Games 26 vì lý do "ông Jasni Salam đã bôi nhọ hình ảnh của Pencak Silat nước chúng tôi".

Những hành động rất đẹp đó của Singapore cũng không thể cứu nổi một trận đấu "thảm hoạ", thậm chí Dian Kristano vẫn thản nhiên như không có gì khi lên bục nhận HCV, và hát Quốc ca đầy tự hào như chính mình vừa chiến thắng một cách cao thượng vậy.

CXQ
19-11-2011, 01:16 PM
mời các bác xem clip trận CK kinh điển môn pencak silat tai SEA Games26:
HCV lố bịch nhất SEA Games 26 24H.COM.VN (http://hn.24h.com.vn/seagames-26/hcv-lo-bich-nhat-sea-games-26-c358a417635.html)

CLIP hài Sác-lơ (Charlie Chaplin) buồn cười thật. Phải nói là nhịp giữa Sác-lơ và trọng tài rất đều =))

tamtieutieudaotan
19-11-2011, 03:55 PM
võ là môn đề cao tính "thượng võ", xem lại cái clip của VDV Pencak Silat người INDONEXEA chạy như vịt thế kia chẳng hiểu tính" thượng võ" của họ đó "ném" chỗ nào rồi.

themgaidep
19-11-2011, 04:05 PM
Một HCV được nhà nước Indonesia thưởng 20.000 USD nên mới ra nông nỗi thế. Họ kiếm xiền bằng mọi giá mà.

themgaidep
19-11-2011, 04:14 PM
Tất nhiên nước chủ nhà nên tước HCV ngay lập tức của võ sỹ này nếu còn biết xấu hổ, họ cứ làm ngơ có nghĩa là INDONESIA thừa nhận chiếc HCV "bẩn" đó - họ đã làm xấu hỉnh ảnh, đất nước, con người và ngành thể thao của chính họ.

hai_au106
19-11-2011, 04:50 PM
Việt Nam đã giành thêm 3 HCV trong buổi sáng nay (1 Whusu, 1 bơi 10.000km và 1 cử tạ), hiện chúng ta có 74HCV,hơn THái Lan 5 chiếc

Tuy nhiên cuộc đua giành ngôi thứ 2(cũng coi như nhất toàn đoàn vì không tính chủ nhà) vẫn đang rất khốc liệt vì Thái Lan còn nhiều môn thế mạnh,trong khi VN có vẻ như đã gần "hết đạn" (lặn,6 võ sĩ Ck quyền anh, Whusu,Cờ Vua...)

Nhới lại SEA Games lần trước tại Lào, VN và Thái Lan cũng đua tranh ngôi nhất toàn đoàn hết sức gay cấn,chúng ta dẫn đầu suốt từ đầu đến cuối,nhưng trong 2 ngày cuối cùng lại để Thái Lan vượt qua giành ngôi Vô địch (83HCV so với 86 HCV của Thái,kém Thái vẻn vẹn 3 chiếc,tiếc ơi là tiếc...)

hai_au106
19-11-2011, 04:55 PM
20 phút nữa là tròn 4h chiều,Việt Nam có 1 nữ võ sĩ đầu tiên tham gia trận CK môn Quyền anh,hạng 63kg nữ,(đây là thế mạnh của Thái Lan),ngoài ra là 1 số cự ly vòng loại môn lặn,2 trận CK tán thủ,3 nội dung CK taolu của Whusu,dự kiến chúng ta có thêm khoảng 3HCV nữa,có lẽ tạm thời chưa bị người Thái vượt qua...
Ngoài ra lúc 4h chiều còn có trận bán kết bóng đá Nam giữa Malaysia và Myanmar cũng rất đáng xem....

hai_au106
19-11-2011, 05:02 PM
Môn cờ Vua (cờ nhanh nam) vừa đánh xong vòng 6,cả Liêm và Sơn cùng thắng,Liêm tạm dẫn đầu với 5 điểm,Sơn xếp thứ 3 với 4 điểm...
Kỳ thủ Rudin của Indo bám sát sau Liêm ở vị trí thứ 2 với 4,5 điểm. Chiếc HCV cờ nhanh đang là cuộc cạnh tran rất gay cấn giữa Liêm,Sơn và Rudin.(chỉ còn 2 vòng nữa)

hai_au106
19-11-2011, 05:20 PM
Tính đến 16h00 chiều nay, đoàn thể thao Thái Lan đã có sự bứt phá mạnh mẽ và giành tổng cộng 76 HCV và vượt qua đoàn TTVN (75 HCV, 74 HCB, 73 HCĐ) để tạm thời chiếm ngôi thứ 2 trên bảng tổng sắp sau đoàn chủ nhà Indonesia (130 HCV, 101 HCB, 92 HCĐ).

Vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Futsal nam Việt Nam đang thi đấu và tạm dẫn 2-1 trước đối thủ Philippines ở những phút cuối hiệp 1.

hai_au106
19-11-2011, 05:21 PM
Còn đội tuyển Fusal nữ để thua THái Lan 1-2 trong trận chung kết bảng,gần như hết cơ hội tranh HCV (90% Fusal nữ VN giành HCB),giờ ngồi xem nốt mấy thông tin huy chương rồi ra quán xem hiệp 2 trận bán kết Myanmar_malaysia
Bác nào có kết quả trận này cập nhật hộ với

binhsevot
19-11-2011, 05:38 PM
Còn đội tuyển Fusal nữ để thua THái Lan 1-2 trong trận chung kết bảng,gần như hết cơ hội tranh HCV (90% Fusal nữ VN giành HCB),giờ ngồi xem nốt mấy thông tin huy chương rồi ra quán xem hiệp 2 trận bán kết Myanmar_malaysia
Bác nào có kết quả trận này cập nhật hộ với

Hết hiệp 1 tỉ số vẫn đang là 2 không

themgaidep
19-11-2011, 05:56 PM
Tính đến giờ thì Thái Lan đã vượt VN trên bảng tổng sắp. Thai Lan 75 HCV>< VN 74 HCV. Tuy nhiên VN đã hoàn thành chỉ tiêu, giờ cứ thêm cái nào là "lãi" cái đó.@-)

hai_au106
19-11-2011, 07:13 PM
trận Bk 1 Bóng đá nam đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Malai
Tiếc cho Myanmar,chuyền ban rất hay nhưng thua về thể lực nên để thua vào gần cuối trận
Còn hơn 1 tiếng nữa sẽ diễn ra trận đại chiến Việt Nam_Indo

Robetto
19-11-2011, 07:24 PM
mời các bác xem clip trận CK kinh điển môn pencak silat tai SEA Games26:
HCV lố bịch nhất SEA Games 26 24H.COM.VN (http://hn.24h.com.vn/seagames-26/hcv-lo-bich-nhat-sea-games-26-c358a417635.html)

Xem xong clip này,em lại cứ tưởng đây là clip hài chứ?:-o
Thế hóa ra là trận chung kết môn pencak silat à các bác?:D^:)^

6789
19-11-2011, 07:35 PM
Giống cái này không nhỉ? =))=))=)), hoan hô các bạn Indo

zskO9O3hF78

Robetto
19-11-2011, 07:41 PM
Hay là trận chung kết kia "đạo" lại clip hài của Charlie Chaplin các bác nhỉ?

themgaidep
19-11-2011, 08:29 PM
VN bắt đầu đá bán kết với Indo. Cố lên các em! Chém hết cho anh.:-L:-L:-L. Khai cuộc tốt vào...:)):)):)):))@};-@};-@};-

gamaimo
19-11-2011, 08:31 PM
Mấy em cố lên, chị chỉ có duy nhất món " bánh tráng thịt heo" thưởng cho mấy em thôi, của ít nhưng lòng nhiều.

themgaidep
19-11-2011, 08:55 PM
Đến phút thứ 21 thì tỉ số về Thẻ vàng đã là 1-0 nghiêng về tuyển VN:D:D:D:D

trung_cadan
19-11-2011, 08:59 PM
Trái tim tôi đang đập gấp cùng với đội tuyển , tiến lên Việt Nam !!!

trung_cadan
19-11-2011, 09:02 PM
Mũi đã cay vì nỗ lực của Bửu Ngọc , tiến lên em !!!

chotlut
19-11-2011, 09:04 PM
Một chút khó khăn cho U23 VN khi thủ môn chính, người thi đấu hay nhất từ đầu trận gặp phải chấn thương. Rất may là anh đã đứng dâỵ và tiếp tục thi đấu.

themgaidep
19-11-2011, 09:15 PM
Nguyễn Mai Phương - HCV Wushu này các bác=D>=D>


http://seagames.vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c7/c3/Mai-Phuong.jpg

Trần Tổng Đài Chủ
19-11-2011, 09:26 PM
Nguyễn Mai Phương - HCV Wushu này các bác=D>=D>


http://seagames.vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c7/c3/Mai-Phuong.jpg

xinh quá việt Nam tiến lên

Congaco_H1R5
19-11-2011, 09:26 PM
Tưởng chưng như U23 VN bị thiêu cháy bởi chảo lửa Gelora Bung Karno , U23 Indo với khí thế hưng hực , chưa có con số thông kê nhưng dương như họ cầm bóng 70% - Kệ con con số này không quan trong , quạn trong là hết 45 phút +5 của hiệp 1 , U23 Vn vẫn còn sạch lưới - Hy vong hiệp 2 cục diện vẫn thế nhưng VN có 1 bàn thắng còn Indo thì 0
hehehehehe

themgaidep
19-11-2011, 09:31 PM
Trọng tài này đem đến cho chúng ta rất nhiều may mắn, anh em cứ yên tâm. Hiệp hai kiểu gì VN cũng kiếm được một quả Penalty.=))=))=))=)).

Nhìn chung vòng bảng các em của tuyển VN đá lúc mạnh, lúc yếu tùy theo "mục tiêu" của từng trận, tuy nhiên thì vòng này đá trận nào "xanh - chính" trận ấy nên phải win thôi. =;=;

Congaco_H1R5
19-11-2011, 09:36 PM
Tới thời điểm này , Vn đã có 80 HCV trong đó , các hậu duệ của Yết Kiệu đã lập 1 hatttrick :D

themgaidep
19-11-2011, 09:38 PM
Để đồng ý cho môn leo tường, đánh bài indo, võ cổ truyền Indo, thì chủ nhà phải "lại quả" cho VN: Vovinam, lặn.

trung_cadan
19-11-2011, 10:07 PM
Thôi xong , hàng rào lởm quá :( !!!

6789
19-11-2011, 10:25 PM
Trên khán đài có 1 biểu ngữ:" Good Bye Việt Nam" =((

Congaco_H1R5
19-11-2011, 10:26 PM
Phút 88
Tỉ số đã là 0-2 , không thèm xem chiếu lại dù biết thế nào cũng bù giờ 5phút nhưng đã tắt TV.
Một cái thua toàn diện , không đổ lỗi cho Trong tài hay gì gì khác .
Các câu thủ VN đã kém và đội mạnh hơn đã thắng .
Buồn .

themgaidep
19-11-2011, 10:27 PM
"Ngủ ngoan Akay ơi", đội bóng VN..^:)^^:)^^:)^^:)^

ChjmSe
19-11-2011, 10:28 PM
Tuyển bóng đá của chúng ta cũng goodbye indonesia thôi =((

trung_cadan
19-11-2011, 10:33 PM
Trân trọng chúc mừng VFF và các cầu thủ U23 Việt Nam , lại 1 lần nữa sự phối hợp của các người đã vứt tình yêu của tôi vào bể phốt . Thêm 1 ngày buồn và thảm họa !!!

hai_au106
19-11-2011, 10:35 PM
0-2, một thất bại tâm phục khẩu phục
Quá buồn

hai_au106
19-11-2011, 10:42 PM
Lẽ ra thằng Indo ghi thêm bàn thứ 3 ở phút bù giờ
Ti vi nó cứ quay đi quay lại cái biểu ngữ Goodbye Vn mới tức chứ
Không thèm xem bóng đá nữa,xem các môn khác thích hơn. Việt Nam tranh hạng 3 chắc thua nốt Myanmar

binhsevot
19-11-2011, 10:55 PM
Cái thằng Đình Tùng em thấy ức chế quá bác ạ. Ai đời nó sút bắn chim lia lịa, bỏ phí bao cơ hội tạo ra, mà cơ hội sút có nhiều nhặn gì cho cam. Nó tưởng đang chơi rugby đó chắc. Chẳng hiểu ở nhà sao nó ghi nhiều bàn thế. Cuối cùng bị thay ra cũng đáng, cùn hơn dao mẻ.

Còn ông Quyết HLV trưởng hình như chả có bài vở mảng miếng ra tấm ra món, thua chỉ biết phất tay xua cầu thủ xông lên, thay người đến phút 88 thì thay làm gì nữa cho phí thời gian.

Anh ku Phú thì quá non, có tình huống gẩy bóng gà qué nên dẫn tới quả phạt bàn thua thứ hai.

Tóm lại trận này các chân tiền VN sút mạnh và hiểm, nhưng hiểm thì không mạnh và mạnh thì không hiểm, may cho mấy ông tài trợ đỡ tốn 1 triệu $

tiu
19-11-2011, 10:57 PM
Các cầu thủ bị tâm lí chạy không nổi nữa, tiền đạo cầm bóng mà bị nó cướp bóng dễ dàng.

Robetto
19-11-2011, 11:02 PM
Em nghĩ,sau thất bại này của tuyển U23 Việt Nam,khi các cầu thủ về nước,anh em chúng ta lại có nhiều báo để đọc vui đây!:-| Nào là bán độ,lối chơi,tinh thần thi đấu...

forevertb
19-11-2011, 11:16 PM
Các cầu thủ của chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Xin đừng trách họ nữa!

hoanghm
19-11-2011, 11:31 PM
Các bạn nên nhớ đây là đội U23 chứ không phải đội tuyển quốc gia, nên chúng ta không nên tiếc làm gì. Mình thì nghĩ U23 Việt Nam thua trận này cũng có cái hay. VFF cũng không vì thành công của tuyển U23 như mọi năm mà vẫn giữ bộ máy của VFF như cũ được. Và thất bại này sẽ khiến cho việc thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ nhanh chóng được xúc tiến để nâng tầm của bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy mơ Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam một ngày không xa sẽ góp mặt trong giả bóng đá châu lục. Xa hơn nữa là WC. Chúng ta cùng hy vọng nhé. (Mặc dù mình biết 20,30 hay 50 năm nữa có thành hiện thực hay không.):P

hoanghm
19-11-2011, 11:48 PM
Cũng cần nói thêm hôm nay mấy anh em hâm mộ bóng đá ra quán bia cổ vũ bóng đá khi có chút bia vào rồi mọi người ra độ Indo CH (Độ là 1 bữa bia cho thứ 7 tuần sau) Hầu như ai cũng chọn Việt Nam. Riêng mình và 1 anh nữa nằm ngược lại:>. Thật sự từ sau trận chung kết Sea games 2003 (Việt Nam là chủ nhà) mình không còn là fan của U23 Việt Nam nữa. Gần đây sau sự kiện Bầu Kiên thì mình càng không thể.

trung_cadan
20-11-2011, 12:20 AM
Ngày 19/11

80. Châu Nguyên Quốc (Kempo, hạng cân 75kg)

79. Dương Thị Huyền Trang (Lặn, 100m vòi hơi chân vịt nữ)

78. Nguyễn Trung Kiên (Lặn, 100m vòi hơi chân vịt nam)

77. Nguyễn Thị Thương (Lặn, 800m vòi hơi chân vịt nữ)

76. Tô Hải Long (Judo, hạng 81kg nam)

75. Bùi Thị Hòa (Judo, hạng 63kg nữ)

74. Nguyễn Quốc Nguyên (Billiard, carom 3 băng)

73. Châu Bá Anh Tư (Bơi lội, đường trường 10.000m nam)

72. Nguyễn Mai Phương (Wushu, trường quyền nữ)

luongthuylinh
20-11-2011, 10:51 AM
Mình xem kết quả môn bóng đá là một thành công lớn cho những người yêu bóng đá Vietnam chân chính, chúng ta không thể sống với một khối u suốt đời được, chúng ta cần một cuộc phẫu thuật, vô địch SEAGAMES để lam gì? Để giúp các vị trong LIEN ĐOÀN kết nối xem như là môt thành công vĩ đại của nhiệm kỳ này ư? THái Lan vô địch Seagames nhiều lần liên tiếp đó, bây giờ họ đang ở đâu? Thiết nghĩ, ngay bản thân người hâm mộ chúng ta phần lớn cũng đã bị cái thành tích cỏn con truoc mắt mà mang ra ve vuốt, chỉ là một giải nghiệp dư ( THAILAN, VIETNAM, INDO, MALAY,...nước nào tổ chức thì nước đó dẫn đầu về số HCV) vậy mà làm cho cả nước phát sốt lên, tại sao chúng ta ko xem đây chỉ là một sân chơi cho các cầu thủ trẻ rèn luyện? Giải này là U23, nếu cần chúng ta vẫn có thể gửi các cầu thủ u20 , nếu điều đó phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của một nền bóng đá. Chỉ mỗi việc thanh lập CÔNG TY CỔ PHẦN quản lý Vleague mà mấy ba trong Liên Đoàn lại cứ thích Trách Nhiem hữu hạn, cho dễ bề thao túng, đó mới là thất bại lớn nhất của bóng đá vietnam chứ không phải kết quả trận đấu tối qua!

themgaidep
20-11-2011, 01:48 PM
tyDxJey1ypk

Tránh đòn bằng cách núp sau lưng trọng tài và cả trận chỉ biết mỗi “miếng”… chạy vòng quanh sàn đấu, vậy nhưng võ sỹ Dian Kristanto của Indonesia rốt cuộc vẫn được xử thắng trong trận chung kết hạng cân 50kg đầy bi hài ở môn Pencak Silat.

Theo một nguồn tin, ngay trong buổi tối 17/11, Liên đoàn Pencak Silat Singapore đã gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo và VĐV đội tuyển Pencak Silat Thái Lan vì sự bất công mà ông trọng tài người Singapore gây ra. Thậm chí, chính phía Singapore còn đề nghị BTC không tiếp tục để trọng tài Jasni Salam làm nhiệm vụ tại SEA Games 26


Đặc biệt là khi VĐV đoạt HCV này khi về nhà vẫn phát biểu: " Tôi tự hào khi đoạt HCV, xin được tặng chiến thắng này cho người thân, bạn bè, và người hâm mộ Pencak Silat"^:)^^:)^^:)^^:)^

hoanghm
20-11-2011, 02:13 PM
Thư Jakarta: Chuyện bình thường, thế thôi
Cập nhật lúc 20/11/2011 08:02:00 AM (GMT+7)

.Họ tên: *
Email của bạn: *
Email gửi tới: *
Lời nhắn:
Gửi

Khi trọng tài người Hàn Quốc cất lên hồi còi mãn cuộc, người tôi lặng đi ít phút trước khi về trung tâm báo chí để tiếp tục công việc của mình. Không phải tôi buồn, bởi là người Việt Nam yêu bóng đá, chuyện chúng ta thất bại hay dang dở giấc mơ dường như đã thành quen. Nhưng tôi vẫn thương cho mình, cho người hâm mộ nơi quê nhà, thương cho BĐVN...


Góc Phạm Văn Mách: Thua để thay đổi
Falko Goetz hò hét học trò trong sự bất lực
Chùm ảnh U23 Việt Nam gục ngã trong trận bán kết
Nhật ký đoàn TTVN ngày 20/11: Nỗi buồn ở lại
HLV Goetz: "U23 VN mắc nhiều sai lầm..."
U23 Việt Nam "thất bại" với chính mình...


Sau những giờ ai nấy đều miệt mài làm việc để truyền tải những thông tin nóng nhất về quê nhà, câu chuyện của cánh báo giới chúng tôi trước lúc trận bán kết 2 lăn, chỉ xoay quanh về U23 VN, về cơ may trước người Indonesia... Lý trí một đằng, lòng lại mong muốn một nẻo. Bỏ công việc sang một bên, là người Việt Nam, ai chẳng ao ước nhìn đội nhà chiến thắng trên sân đấu hừng hực "lửa"?



Chúng ta mong mỏi là một chuyện nhưng thực lực ra sao lại cho một câu trả lời khá. Ảnh: Gia Khánh



Rồi lại nghĩ đến người hâm mộ, với hàng triệu trái tim dù trách móc, dù hoài nghi thì cũng sẽ vẫn canh cánh hướng về thầy trò HLV Goetz, với khát vọng BĐVN "đổi đời"...

Mong là vậy, nghĩ là thế nhưng trong lòng vẫn mang nỗi e ngại, khi lý trí "cân đo đong đếm" rằng, U23 VN ở cửa dưới và thật khó vượt ải Indo.

Lấn cấn cũng chẳng phải điều gì lạ, khi mà U23 Việt Nam chơi không thật ấn tượng như những gì mà người ta kỳ vọng, thậm chí rất chênh vênh và có vấn đề.

Chưa kể, khi bước vào sân, nhiều người đã "ngộp" vì không khí ở Gelora Bung Karno. Đến lúc ấy, mối lo lại tăng lên một ít, bởi những hình ảnh tận mắt trông thấy tại "chảo lửa" của Indonesia này còn dữ dội hơn sự mường tượng rất nhiều.

Và quả thực, kết quả ra sao thì đã rõ. Đội bóng áo đỏ không vượt qua được chính mình, dù họ đã chiến đấu hết sức, nhưng vẫn phải quỵ gối trước sức mạnh của đội chủ nhà.



BĐVN đã thua tâm phục khẩu phục trước Indonesia. Ảnh: Gia Khánh




Thất bại rất hợp lý, khi năng lực chỉ có thế, nên dù giấc mơ Vàng lại dang dở thì cũng chẳng mấy ai quá phiền não, hay trách móc cầu thủ. Chỉ có điều, những câu hỏi bao giờ BĐVN đoạt Vàng SEA Games, khi nào thì người hâm mộ không còn phải ăn quả đắng bởi một vài "cậu bé Vàng" của mình nữa mới đau hơn bao giờ hết.

Khi chúng tôi rời trung tâm báo chí lúc đồng hồ đã điểm sang 23 giờ đêm, tất cả đều mang trong mình tâm trạng như thế, nhưng ở đó lại không có nỗi buồn của trận thua vừa kết thúc...


****


Trước ngày U23 VN xung trận, tôi đã có những phút rất mộng mơ với những bản hoà tấu sâu lắng từ Kenny G, những điệu hip hop của Akon, và hẳn nhiên cũng khát vọng rằng U23 Việt Nam sẽ có được kỳ tích ở thánh địa Gelora Bung Karno để ít nhiều không cảm thấy công việc trong những ngày qua tại Jakarta chẳng hoàn toàn vô nghĩa.

Tuy nhiên, rốt cuộc khát vọng ấy vỡ tan tành, và một lần nữa tôi nói rằng thất bại đó là rất xứng đáng. Và phút lặng người ở sân sau trận đấu ấy chỉ là bỗng dưng tôi nhớ về sự kỳ vọng của rất đông người ở quê nhà.



Thôi thì đành an ủi, thua có khi lại hay, để BĐVN làm cuộc "đại phẫu" thực sự. Ảnh: Gia Khánh




Có lẽ giờ phút ấy, TP.HCM hay Hà Nội sẽ chẳng có cơn bão nào, thay vào đó là sự hụt hẫng và nỗi buồn nào đó khó có thể gọi thành tên. Thói quen nhìn đội nhà thất bại khó hiểu, hay gục ngã trước cửa thiên đường đã ăn sâu vào nhiều thế hệ CĐV Việt Nam mất rồi...

Biết trách ai, khi nhiều cầu thủ đã rất nỗ lực rồi, hoặc một vài chuyện có vấn đề thì bằng chứng ở đâu. Thôi thì cứ tạm trách rằng mình quá yêu và tin đi... Ngày mai, mặt trời cũng lại lên thôi!

Nhưng nói gì thì nói, bây giờ tôi lại quay về cảm giác day dứt khi những dự định ở Jakarta của mình chưa thể thực hiện, và có lẽ là không thể như đã từng nói ở thư trước.

Bởi có một bản hòa tấu khác - hòa tấu vang lên từ đoàn quân áo đỏ, đã không đến. Tôi thừa nhận, có chút hụt hẫng. Rõ ràng, hôm qua không phải là ngày đẹp trời của người Việt Nam yêu bóng đá VN, ở Thủ đô Indonesia, dù đó là ngày cuối tuần.

Duy Linh (từ Jakarta)
Nguồn VietNamNet (http://vietnamnet.vn/vn/index.htm)


"Thói quen nhìn đội nhà thất bại khó hiểu, hay gục ngã trước cửa thiên đường đã ăn sâu vào nhiều thế hệ CĐV Việt Nam mất rồi..."

"Thôi thì cứ tạm trách rằng mình quá yêu và tin đi... "

Đọc hai câu này tôi cũng cảm thấy xót xa quá...

hai_au106
20-11-2011, 07:44 PM
Đoàn Việt Nam đã giành thêm 5 HCV trong ngày hôm nay,vươn lên 85 HCV,tiếp tục chạy đua quyết liệt với Thái Lan tranh vị trí thứ 2.
Chiếc HCV thứ 85 thuộc về Siêu ĐẠi Kiện tướng LÊ Quang Liêm nội dung cờ nhanh nam

hai_au106
20-11-2011, 07:55 PM
5 chiếc HCV trong ngày 20-11:9Tinhs đến 19h)

81. Đỗ Hồng Ngọc (Shorinji Kempo, hạng 45kg)
82. Lê Thị Thu Hằng (Shorinji Kempo, hạng 48kg)
83. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua, cờ nhanh cá nhân)
84. Đặng Hào (Judo, hạng dưới 100kg)
85. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ nhanh cá nhân)

Đoàn Thái Lan đã bứt lên với tốc độ khủng khiếp: 90HCV,bỏ xa Việt Nam 5 chiếc. Tuy nhiên hy vọng vào lúc 19h30 tối nay,đoàn VN sẽ thu hẹp khoảng cách khi thi chuhng kết các nội dung lặn,sở trường của chúng ta...

hai_au106
20-11-2011, 07:58 PM
Ngoài ra không rõ 6 võ sĩ vào CK môn quyền anh thế nào? mình mới có thông tin là 1 nữ võ sĩ của chúng ta đã thua trong trận CK hạng 63kg,còn 5 người kia?

hai_au106
20-11-2011, 08:05 PM
90 HCV của Thái Lan: Điền kinh 14, bơi lội 8,taewkondo 7, cử tạ 7,cano 5,judo 4, quyền anh 4,đấu kiếm 3,bắn súng 1,bóng chuyền nữ 1,rowing 3,bi sắt 3,tenis 1,cờ Vua 1 (cờ tiêu chuẩn nữ)...
Còn mấy môn nữa nhiều quá,đánh vào không xuể,cập nhật mấy môn cơ bản lên cho mọi người biết thôi

hai_au106
20-11-2011, 08:06 PM
theo trang web của ban tổ chức thì đến thời điểm này,VN mới có 82 HCV thôi

Medaltally
no
country
sum

1
INA
144
120
111
375

2
THA
91
77
101
269

3
VIE
82
81
86
249

4
MAS
51
44
69
164

5
SIN
40
43
71
154

6
PHI
25
46
64
135

7
MYA
10
21
27
58

8
LAO
8
6
34
48

9
CAM
3
11
20
34

10
TLS
1
1
4
6

11
BRU
0
2
7
9

TOTAL
455
452
594
1501

themgaidep
20-11-2011, 08:15 PM
Việt Nam có 86 chiếc HCV rồi.

Congaco_H1R5
20-11-2011, 08:54 PM
18h35: Ở môn kempo, VĐV Nguyễn Bá Tân đã giành HCV ở hạng cân 50kg nam sau khi vượt qua một VĐV người Indonesia với tỷ số 10-0. Đây là HCV thứ 86 của VN tại SEA Games 26.
Đây là chiếc HCV thứ 86 - môn võ này hình như là của Indonesia , tông hợp các đòn thế của nhiều môn phái , nghe đâu là khi thi đấu thì đến một nữa số VĐV rời sàn đấu theo phương ...song song với mặt đất :D

hai_au106
20-11-2011, 09:45 PM
Đây là chiếc HCV thứ 86 - môn võ này hình như là của Indonesia , tông hợp các đòn thế của nhiều môn phái , nghe đâu là khi thi đấu thì đến một nữa số VĐV rời sàn đấu theo phương ...song song với mặt đất :D

Hình như không phải môn này, môn võ tàn bạo nhất SEA Games lần này là môn Tarung Derajat .

Tarung Derajat là môn võ tổng hợp của Indonesia – tập hợp toàn bộ các đòn đánh hiểm nhất của những môn võ có tính sát thương cao nhất: Pencak Silat, Muay Thái, kick-boxing, karatedo, taekwondo hệ phái ITF, aikido và jujutsu. Khi thi đấu kết hợp các đòn đấm, đá, chỏ, gối, vật lộn di chuyển. Tóm lại tất tật những động tác gì của bộ phận nào trên cơ thể cũng được phép sử dụng miễn là triệt hạ đối phương một cách nhanh nhất.

Thua vì... thương đối thủ

Trong khi ấy, tất cả các VĐV của Việt Nam tham dự nội dung thi đấu này có đúng… 3 tháng để làm quen với môn võ tàn khốc Tarung Derajat. 6 VĐV (4 nam, 2 nữ) của chúng ta là những VĐV trẻ lấy từ các bộ môn võ khác.

Ngay luật thi đấu, các VĐV của chúng ta cũng còn bỡ ngỡ, chính vì thế trong trận đấu đầu tiên, võ sĩ Việt Nam đã bị thua vì không dám… tàn bạo với đối phương. Vì môn thể thao này yêu cầu tính chiến đấu cao nên sau khi ra đòn trúng đối phương thì phải tiếp tục tiến lên và ra đòn tiếp. Dù ra đòn trúng đối phương nhiều hơn nhưng VĐV của VN vẫn bị xử thua vì bị trừ điểm do đã lùi lại sau khi ra đòn.

HLV trưởng môn Tarung Derajat Việt Nam Nguyễn Văn Hướng cho biết, do mới làm quen nên đã có nhiều bỡ ngỡ, các VĐV Việt Nam không nắm luật thi đấu rõ nên đã để thua đáng tiếc. Vì chưa nắm được luật và cũng theo thói quen, VĐV của ta sau khi ra đòn lại không đánh tiếp vì vậy bị trọng tài trừ điểm. Ta đã bị xử thua dù VĐV Việt Nam ra đòn trúng nhiều hơn VĐV nước bạn.

“Các VĐV của chúng ta nếu muốn chiến thắng thì buộc phải chiến đấu quyết liệt hơn nữa, tránh bị trừ điểm đáng tiếc như vừa rồi” - ông Hướng nhận định.

zzz
20-11-2011, 10:24 PM
Đây là chiếc HCV thứ 86 - môn võ này hình như là của Indonesia , tông hợp các đòn thế của nhiều môn phái , nghe đâu là khi thi đấu thì đến một nữa số VĐV rời sàn đấu theo phương ...song song với mặt đất :D

Môn này xuất thân từ Nhật, có thể hiểu như một loại Kungfu Nhật, chắc là thi đấu bằng tay không với nhau. Ngoài ra xem hình còn thấy cả sử dụng gậy và kiếm.


Hình như không phải môn này, môn võ tàn bạo nhất SEA Games lần này là môn Tarung Derajat .


Còn môn Tarung Derajat tàn bạo thì mới chỉ là biểu diễn chứ không là môn chính thức ở kỳ đại hội này

trung_cadan
21-11-2011, 01:32 AM
Ngày 20/11

87. Dương Thị Huyền Trang, Võ Thị Thanh Vy, Trần Thị Quỳnh, Võ Thị Đài Trang (Lặn, 4x100m nữ chân vịt)

86. Nguyễn Bá Tân (Kempo, hạng cân 50kg nam)

85. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ nhanh nam)

84. Đặng Hào (Judo, hạng cân 100kg nam)

83. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua, cờ nhanh nữ)

82. Lê Thị Thu Hằng (Kempo, hạng cân 48kg)

81. Đỗ Hồng Ngọc (Kempo, hạng cân 45 kg)

trung_cadan
21-11-2011, 01:38 AM
Thái Lan đang dẫn chúng ta 95-87 , đây là 1 kết quả khá khó để lật ngược lại , tuy nhiên , đây là 1 mùa Seagames thành công , vấn đề là chiếc HCV bóng đá vẫn chỉ là ước mơ mà thôi !!!

hai_au106
21-11-2011, 12:51 PM
Huy chương vàng bóng đá nam ư? đành phải chờ thêm 2 năm nữa đến SEA Games 2013 ở Myanmar, giấc mộng vàng từ 1959->2013 sẽ tròn 54 năm. Dài bằng 1 đời người!

hai_au106
21-11-2011, 12:57 PM
Thái Lan vẫn băng băng lao lên,họ đã có 95 HCV

Việt Nam đang cố bám theo với khoảng cách khá xa (87HCV). Hy vọng đến cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ có cú bứt thần kỳ để đuổi kịp Thái Lan,với hàng loạt các môn thế mạnh tiếp tục "xung trận" như Lặn,Cờ chớp nam, cờ chớp nữ, Whusu (3 taolu, 3 trận CK tán thủ),3 trận chung kết quyền anh (2 trận gặp Thái,1 trận gặp Myanmar),và trận CK Fustal nữ với Thái Lan

Ngoài ra liệu có hy vọng "nhặt" thêm vài chiếc vàng từ Dù lượn, Leo tường, Kempo?

hai_au106
21-11-2011, 01:01 PM
rất tiếc 3 trong 6 trận Chung kết quyền anh mà chúng ta tham gia đã diễn ra hôm qua,các tay đấm VN đều thua các tay đấm Thái Lan. Nên sau 3 trận CK này, số HCV của Thái Lan được +3,còn VN +0

hai_au106
21-11-2011, 04:32 PM
Việt Nam đã có thêm 2 HCV nữa,1 của Sport Aerobic và 1 của Mai Hưng nội dung cờ tiêu chuẩn nữ
Số HCV của chúng ta hiện là 89

hai_au106
21-11-2011, 04:38 PM
cập nhật lúc 15h30:
Đoàn Việt Nam đã giành 91 HC vàng với hai chức vô địch wushu tán thủ của các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Bích, Tân Thị Ly hạng 48 kg và 54 kg.

hai_au106
21-11-2011, 06:00 PM
Thái Lan bứt tốc nhanh quá, lên đến 101 HCV rồi. Có lẽ VN đã hết hy vọng đuổi kịp Thái Lan.
Vừa xem 1 số HCV của các đoàn,đoàn Lào có 7HCV thì có 2 cái tùe môn Vovinam, đoàn Campuchia có 4HCV thì 2 từ Vovinam,1 từ bi sắt...Hì công nhận Vovinam giúp cho bạn Lào và bạn Campuchia được nhiều thật

hai_au106
21-11-2011, 06:17 PM
Môn bóng đá nam trận tranh HCĐ, Việt Nam vừa nhận bàn thua thứ 2 truoc Myanmar từ 1 quả đánh đầu ,0-2, một lối chơi rời rạc và vô hồn...

mrbomb
21-11-2011, 06:20 PM
Mơ Thành Bảo vô địch thế giới cờ tướng còn nhiều hy vọng hơn mơ VN vô địch bóng đá nam.

trung_cadan
21-11-2011, 06:20 PM
Chỉ 1 từ cho U23 Việt Nam thôi , Nhục Nhã !!!

hai_au106
21-11-2011, 06:21 PM
Myanmar vừa bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, không hiểu các cầu thủ VN có định đá trận này không vậy?

mrbomb
21-11-2011, 06:22 PM
Chỉ 1 từ cho U23 Việt Nam thôi , Nhục Nhã !!!

Tiếc là mấy thằng trên sân nó không hiểu mấy chữ này bác ạh :(

hai_au106
21-11-2011, 06:38 PM
3-0 rồi
nhục nhục nhục quá

binhsevot
21-11-2011, 06:54 PM
May quá VN gỡ lại được một bàn, khi hàng công không làm được việc thì hàng thủ lên tiếng, hàng thủ thủ không tốt nhưng công rất tài, giỏi quá VN ơiiiiiiiiiiiiiiiii

binhsevot
21-11-2011, 07:09 PM
Kết thúc trận đấu, Văn Quyết xả xú páp bằng một thẻ đỏ, may quá thẻ đỏ này không cộng dồn vào SG sau.

Các pác phải nhìn thấy mặt tích cực giúp em: VN sau giải này, các cầu thủ U23 biết mình là ai, đang ở đâu, bớt khụng khiệng khệnh khạng chút; các bác VFF cũng vỡ vạc được một số điều, da mặt mỏng đi được vài mm, các bác đó quá cao tay khi tổ chức đại hội trước khi SEA Games kết thúc nên toàn tổng kết tốt.

Congaco_H1R5
21-11-2011, 07:09 PM
U23 VN - U23 Myanmar 1 -4
Chả biết nói gì ngoài 2 từ : Nhục nhã

thaibason
21-11-2011, 07:44 PM
4-1.Danh dự tổ quốc, niềm tin người hâm mộ được mua bán bằng tiền.
''cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền'' chân lí ấy chắc chắn sẽ ko bao giờ thay đổi.

themgaidep
21-11-2011, 07:57 PM
Nhục hết chỗ nói, các cầu thủ thực sự là "buông xuôi".

binhsevot
21-11-2011, 08:06 PM
Món quà người hâm mộ VN gửi tặng VÊ ÉP ÉP vì những đóng góp của họ cho bóng đá nước nhà

http://nf5.upanh.com/b4.s13.d5/d0606ec458c1af22295cc4d3f18b3a17_37959665.45b7777d5653be7a1f8861730fabdbef.gif

gamaimo
21-11-2011, 10:53 PM
Tinh thần dân tộc iem có thừa nhưng khi xem trận chung kết bóng đá Seagames 26 thì thấy Việt Nam mình không xứng đáng ở sân chơi này. Kiêu ngạo, khệnh khạng, đặc biệt là luôn tự sướng và không biết mình đang ở đâu nên luôn làm tổn thương người hâm mộ. Điều đáng tệ hơn nữa là "bí cháo" nhà mình là chất xúc tác làm họ hư, các bác thử thống kê lại xem, mỗi lần đội bóng thi đấu có được tí chiến thắng là nổ, tâng họ lên mây rồi họ làm mưa làm gió, làm giá, làm đủ thứ luôn. Năm trước, cũng tầm thời gian này, iem bị tai nạn phải khâu 12 mũi sau bắp chân mà vẫn cố gắng bước đi tập tễnh để cổ động cho đội bóng thi đấu AFF cup và iem cũng bị tổn thương khi đội mình phơi áo và năm này cũng thế, nó còn đau hơn năm trước. Không biết các cầu thủ nhà mình có bao giờ nghĩ tới các vận động viên đang chạy điền kinh hay không, đặc biệt là chị em phụ nữ, họ phải sử dụng thuốc để làm nhịp tim chậm lại( nhịp tim của vận động viên điền kinh không quá 60lần/ phút) chưa kể là phải uống những thuốc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản nữa, họ hi sinh như thế và cũng mang được rất nhiều Vàng về cho Nước nhà nhưng những thành tích đó có tậu được xe hơi, nhà lầu cho họ không? toàn nghe thấy là " sẽ thưởng" cho đội bóng " nếu" chứ không nghe thấy là "sẽ thưởng" cho các môn khác? Có phải là " phân biệt đối xử " không? Không biết ông Đức có đọc trang này hay không nhỉ?

themgaidep
21-11-2011, 10:56 PM
Nhiều tin vỉa hè cho rằng; HLV trưởng bị "đánh hội đồng" để phản đối kiểu huấn luyện "kỷ luật sắt" - cấm cầu thủ đủ thứ, hic, đúng là chỉ có ở VN mới có chuyện đó.

themgaidep
21-11-2011, 10:57 PM
Cũng chỉ nên giữ lại Thành Lương và Ngọc Bữu cho đội tuyển QG thôi, còn lại thì loại hết được rồi, đặc biệt là "ngôi sao sáng" được kỳ vọng nhất là Trọng Hoàng.

themgaidep
21-11-2011, 11:30 PM
Malaysia đã win Indonesia trên chấm phạt đền, họ vô địch SEA GAMES lần thứ 2 liên tiếp. Mình ghét đội này thế không biết, và thương Indo quá (dù Indo đã loại VN ở bán kết).

trung_cadan
22-11-2011, 02:08 AM
Ngày 21/11

96. Lương Văn Toàn (Quyền anh, hạng cân 81kg nam)

95. Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Dương Thị Huyền Trang, Phan Lưu Kỳ Duyên (Lặn, tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nữ)

94. Trần Bảo Thu (Lặn, 400m vòi hơi chân vịt nam)

93. Hoàng Thị Như Ý (Cờ vua, cờ chớp nữ)

92. Phan Văn Hậu (Wushu, Tán thủ hạng cân 56kg nam)

91. Tần Thị Lý (Wushu, tán thủ nữ hạng cân 56kg)

90. Nguyễn Thị Bích (Wushu, tán thủ nữ hạng cân 48kg)

89. Nguyễn Thị Mai Hưng (Cờ vua, cờ tiêu chuẩn nữ)

88. Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông, Nguyễn Tiến Phương (Aerobic, nội dung nam - nữ)

mrbomb
22-11-2011, 02:32 AM
Em may hơn các bác là lâu lắm rồi không xem bóng đá VN, không đặt niềm tin vào bóng đá VN nữa.
Không nên đặt niềm tin nhầm chỗ! Niềm tự hào dân tộc không nên đặt vào những thằng bất tài, ngu ngốc.

hai_au106
22-11-2011, 10:26 AM
Indo năm nay lại về nhì,đúng là vua về nhì
Đoàn VN giành 96HCV,nhiều nhất trong lịch sử SEA Games (không tính năm 2003 trên saan nhà)

themgaidep
22-11-2011, 10:41 AM
Đoàn thể thao VN đã vượt quá xa chỉ tiêu rồi, xin chúc mừng các VDV, đặc biệt là các môn thể thao Olimpic cơ bản như điền kinh, bơi lội...

hoanghm
22-11-2011, 11:29 AM
U23 VN thua to: Ông Hỷ hết son, còn ai từ chức?


Người Việt Nam có một thói quen là khi có lỗi thường hay đổ cho tập thể, cho khách quan. Nhưng nếu cái “tính xấu” ấy được phát ra từ một người nước ngoài, một ông Tây thì có lẽ ta cần phải xem xét lại…

Không ít người hâm mộ bảo Falko Goetz “nhập gia tùy tục” nhanh quá. Chẳng phải ông thích chén thịt chó lá mơ (như báo chí từng “chém” tưng bừng hồi ông mới sang), hay mê món hàu sống (như Calisto) mà bởi ông “nhiễm” cái tật “đổ thừa” từ lúc nào không hay. Này nhé, ông coi chuyện U23 Việt Nam thua cuộc chỉ là do “không may mắn”, và rằng: “Chủ nhà Indonesia mạnh và hay… U23 Việt Nam đã cố gắng hết khả năng nên có thể ngẩng cao đầu…”

Những câu xã giao kiểu tưng tửng như vậy chẳng một ai muốn nghe và cũng không ai thèm để ý. Hơn 80 triệu con tim nơi quê nhà cần một lời giải thích, hay đúng ra là một lời xin lỗi chân thành và thẳng thắn hơn thế nhiều.

Ông Hỷ hay ông Goetz sẽ từ chức sau thất bại của U23 Việt Nam?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở vị trí của Falko Goetz, người mới chỉ đến Việt Nam có vài tháng, chưa bập bẹ nói được một câu tiếng Việt cho tròn vành rõ nghĩa, và hoàn toàn xa lạ với văn hóa bản địa thì làm được cái gì?

Falko Goetz đề cao tính kỷ luật. OK. Buổi tập gần như thiếu hẳn tiếng cười. Các tuyển thủ chỉ biết tập, tập và tập như những cái máy. Thôi thì “robot” cũng được, mà “xe tăng” như ông thầy luôn cũng chẳng sao. Cứ cắm cúi mà đá vì đồng đội, vì tập thể là tốt rồi.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là bề nổi, bởi 21 cầu thủ như một, vừa đá vừa phải nghe ngóng nơi quê nhà xem “tình hình chiến sự” ra sao, cuộc chiến giữa nhóm “bầu Kiên” và VFF diễn ra thế nào. Miếng cơm manh áo bị ảnh hưởng nên trận nào (ngoại trừ trận thắng Brunei 8-0) cũng bị nghi ngờ "có mùi" cả.

Đã vậy, VFF còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi tổ chức Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ VI ngay lúc cả nước đang hướng về SEA Games 26. Chẳng biết có chuyện khuất tất gì hay không, nhưng khi mà “thượng đang bất chính” như vậy thì “hạ không tắc loạn” sao được?

Không chỉ yếu về tính kỷ luật, U23 Việt Nam còn kém cả về tinh thần trách nhiệm. Ở các quốc gia khác, việc được khoác lên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia là một vinh dự không gì so sánh được.

Còn ở nước ta thì khác, mỗi dịp lên tuyển là một lần các tuyển thủ có cơ hội đánh bóng tên tuổi. Bài học giá cầu thủ tăng phi mã sau AFF Cup 2008 vẫn sờ sờ ra đó. Và với những “ông trẻ” vừa mới chân ướt chân ráo vượt qua vòng bảng đã được đeo ngay cái “vòng danh lợi” 1 tỷ do VFF trao tặng, thì việc mơ tưởng đến “một cái đầu lạnh và một trái tim hồng” chẳng khác nào câu chuyện cổ tích kiểu Andersen.

Trong cuốn sách gối đầu giường của trẻ con thời xưa, “Tam Tự Kinh”, có nói rằng: “Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn”, nghĩa là: con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện, tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường và sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau.

Những đứa trẻ của Falko Goetz, dù được thầy giỏi, tâm huyết đến mấy, nhưng nếu sống trong môi trường nhiễu nhương với toàn những “thói quen cho nhận” mà VFF đang tạo ra thì sớm muộn cũng hư người.

Mỗi một thời đại lịch sử sẽ sản sinh ra những con người đặc trưng cho thời kỳ đó. Mỗi một cung cách quản lý sẽ cho ra những “sản phẩm” theo hình mẫu của “bộ máy sản xuất”.

Bộ máy VFF đã xuống cấp và chẳng thể hy vọng nó cho ra những kết quả như ý được nữa. Bởi vậy, thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games này, phần thuộc về Falko Goetz rất nhỏ mà phần nhiều thuộc về cách quản lý cũng như điều hành yếu kém của VFF.

U23 Việt Nam nói riêng và cả nền bóng đá của chúng ta nói chung, nếu muốn cải thiện được vị trí trên bản đồ thế giới thì cần phải tìm ra đúng chỗ ung nhọt đang gây nhức nhối và loại trừ nó đi.

Nhưng giờ thì để xem ai sẽ dám đứng dậy xin lỗi người hâm mộ nước nhà.

Còn từ chức ư ? Để xem ông Goetz và ngài chủ tịch VFF- tự trọng của ai cao hơn !

(Theo VTC)

doccocuukiem
22-11-2011, 12:00 PM
VN thua đá bóng thấy nhiều người thất vọng vì trước đó ảo tưởng nhiều quá. Thật ra với tố chất người VN hay châu Á nói chung thì ko phù hợp chơi bóng đá đỉnh cao ( Trừ Nhật, Hàn và 1 số nước A rập bởi vì mấy dân tộc này tuy cũng Á châu nhưng trong gen có khác biệt). Thật ra với những con người như vậy, theo ý kiến cá nhân tôi vài chuc năm nữa cũng vậy thôi, top đầu vượt trội có thể đá ngang với Châu Âu, Mỹ vẫn chỉ là Nhật, Hàn. Còn VN vẫn loanh quanh sea game, cùng lắm là đuổi kịp Thái lan. Ngay cả "đại gia" TQ cũng còn xếp hàng sau Nhật và Hàn nhiều.

Congaco_H1R5
22-11-2011, 12:49 PM
Sau khi U23 VN thua U23 Indo trong trận bán kết . Những nguời vui mừng và thở phào nhẹ nhỏm chắcl là mấy anh CS Giao thông :D

tiu
22-11-2011, 01:48 PM
Chiều nay có 2 trận chung kết nam và nữ giữa VN và Thái Lan. Không biết nhà đài có tường thuật trực tiếp không ta.

ppt
22-11-2011, 02:10 PM
VTC3 đang trực tiếp CK Futsal nữ đó bạn.

luongthuylinh
22-11-2011, 02:34 PM
Cũng chỉ nên giữ lại Thành Lương và Ngọc Bữu cho đội tuyển QG thôi, còn lại thì loại hết được rồi, đặc biệt là "ngôi sao sáng" được kỳ vọng nhất là Trọng Hoàng.
" Giải pháp" này có lẽ là để thỏa mãn cơn tức giận nhiều hơn là bắt đúng bệnh cho nền bóng đá chúng ta. Thiết nghĩ, chúng ta đã " thua" từ lâu lắm rồi, từ sau trận chung kết AFF CUP 2008 lận, trân đấu đó được coi là liều thuốc ru ngủ hàng triệu người hâm mộ( cũng như các quan chức trong LIÊN ĐOÀN) được ve vuốt bởi báo chí rằng: chúng ta là đệ nhất ĐÔNG NAM Á, Chúng ta có giải VLEAGUE số 1 khu vực, chúng ta đang đi đúng hướng...Thời bao cấp,lý do được đưa ra sau mỗi lần bàn đến chiến lược phát triển là: CHÚNG TA KHÔNG CÓ TIỀN! Còn bây giờ thì sao?
Chúng ta vẽ một lớp phấnlà OLYMPIC BRAZIL với giá 300000 Euro, nhưng khi làm bóng đá trẻ thì chúng ta" thiếu kinh phí"???? Không trồng cây mà muốn hái quả? Không lẽ cả một chiến lược phát triển chỉ đuọc thễ hiện qua bàn thắng " ruà" của CÔNG VINH trong tran chung kết AF CUP 20008 ư? CHÚNG TA XÂY NHÀ TỪ NÓC, đúng , và hình nhu người hâm mộ VIỆT NAM chỉ" phẫn nộ" khi cái nóc bị thủng lỗ chỗ mà thôi, vậy thì có gì đâu.... THỦNG CHỖ NÀO CỨ VÁ CHỖ NAÝ...và lại tiếp tục hi vọng một giải đấu may mắn với một bàn thắng may măn lacó thể xoa dịu những người đang chỉ trích thoi mà,HỠi Ông HỶ, ÔNG TUẤN...CÁC ÔNG YÊN TÂM MÀ GIỮ GHẾ NHA!

chotlut
22-11-2011, 02:35 PM
Việt Nam đang bị dẫn 0-2, còn 5p nữa cho các cố gắng của chị em.

themgaidep
22-11-2011, 02:47 PM
Thua 0-2 thì khó gỡ trong vòng 5' quá. Cố lên các bạn.

hai_au106
22-11-2011, 03:04 PM
dù sao vào CK còn hơn các nam cầu thủ nhiều.
Tranh hạng 3 thuaMyanmar1-4,trong khi Lào đá ngang ngửa với Myanmar và chỉ thua sát nút 2-3,có lẽ SEA Games tới VFF nên cho đội U23 sang Lào tập huấn trước khi vào giải

hai_au106
22-11-2011, 05:54 PM
Bảng vàng thành tích của đoàn TTVN ở SEA Games 26


Ngày 12/11:
1. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, quyền biểu diễn đôi nam nữ).
2. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, kayak 500m K2)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng 68kg)
4. Dương Thành Tâm (Taekwondo, đối kháng dưới 74kg)
5. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng 50kg nữ)
6. Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường (TDDC, đồng đội nam)
Ngày 13/11:
7. Nguyễn Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20km)
8. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, 200m K1)
9. Vũ Thanh Hưng (Bắn súng, 50m súng trường hơi nằm bắn)
10. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng dưới 55kg nam)
11. Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh)
12. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm, kiếm chém)
13. Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp, băng đồng)
14. Hoàng Quý Phước (Bơi, 100m bướm nam)
15. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao nữ)
16. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1500m nữ)
17. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp)
Ngày 14/11:
18. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn)
19. Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh)
20. Khổng Văn Khoa (Vật, 74kg nam)
21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam, đòn tấn công)
22. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, toàn năng)
23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, đối kháng dưới 55kg nam)
24. Trần Khánh Trang (Vovinam, đối kháng dưới 50kg nữ)
25. Nguyễn Trường Giang (Điền kinh, ném lao )
26. Trần Huệ Hoa (Điền kinh, nhảy xa 3 bước)
Ngày 15/11:
27. Trần Quốc Cường (Băn súng, 50m súng ngắn tự chọn)
28. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, dưới 73kg)
29. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)
30. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy trống đơn môn)
31. Hoàng Cường (TDDC, tự do đơn môn)
32. Trần Thị Diệu Ninh (Vật, dưới 55kg nữ)
33. Trần Văn Dực (Vật, 120kg vật cổ điển nam)
34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng 60kg)
35. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch nữ)
36. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)
37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, 400m vượt rào)
38. Nguyễn Tuấn Đạt (TDDC, nhảy ngựa)
39. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m)
40. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m)
41. Nguyễn Văn Hùng (Điền kinh, nhảy xa 3 bước)
42. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)
43. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)
44. Nguyễn Hà Thanh (TDDC, xà kép)
Ngày 16/11:
45. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ tưởng)
46. Đào Thiện Hải - Nguyễn Thị Thanh An (Cờ vua, cờ phối hợp)
47. Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (Rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng)
48. Ngô Hữu Vượng (Bắn súng, súng ngắn 10m di động)
49. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn ổ quay 25m)
50. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ (Rowing, W4X 2.000m nữ)
51. Nguyễn Duy Hoàng (Bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế)
52. Nguyễn Huy Hà (Vật, hạng 55kg)
53. Nguyễn Thế Anh (Vật, hạng 60kg)
54. Lâm Đông Vượng, Trần Thế Thường (Vovinam, song luyện mã tấu)
55. Mã Minh Cẩm (Billard và Snookers, carom 1 băng)
56. Hoàng Quý Phước (Bơi, 100m tự do nam)
Ngày 17/11:
57. Võ Duy Phương (Pencak silat, tanding dưới 55kg)
58. Châu Bá Anh Tư (Bơi đường dài, 5.000m)
59. Dương Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy (Rowing, đôi nam)
60. Trần Văn Toàn (Pencak silat, tanding dưới 60kg)
61. Nguyễn Hương Xuân (Pencak silat, tanding dưới 55kg)
62. Nguyễn Thị Yến (Pencak silat, tanding dưới 65kg)
63. Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)
64. Hà Văn Hiếu (Vật, vật tự do hạng 120kg)
65. Bùi Tuấn Anh (Vật, vật tự do hạng dưới 66kg)
66. Cấn Tất Dự (Vật, vật tự do hạng dưới 74kg)
67. Trần Thị Luyến (Pencak Silat, tanding dưới 75kg)
68. Lê Đăng Minh (Pencak Silat, tanding dưới 90kg)
Ngày 18/11:
69. Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, hạng 56kg)
70. Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, Kiếm liễu đồng đội nữ)
71. Hồ Ngân Giang (Judo, hạng dưới 60kg)
Ngày 19/11:
72. Nguyễn Mai Phương (Wushu, Trường quyền nữ)
73. Châu Bá Anh Tư (Bơi đường dài, 10.000m)
74. Nguyễn Quốc Nguyện (Billiard, caroom 3 băng)
75. Tô Hải Long (Judo, dưới 81kg)
76. Bùi Thị Hòa (Judo, dưới 63kg)
77. Nguyễn Thị Duyên (Lặn, 800m vòi hơi chân vịt)
78. Nguyễn Trung Kiên (Lặn, 100m vòi hơi chân vịt)
79. Dương Thị Huyền Trang (Lặn, 100m vòi hơi chân vịt)
80. Nguyễn Quốc Châu (Shorinji Kempo, hạng 75kg)
Ngày 20/11:
81. Đỗ Hồng Ngọc (Shorinji Kempo, hạng 45kg)
82. Lê Thị Thu Hằng (Shorinji Kempo, hạng 48kg)
83. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua, cờ nhanh cá nhân)
84. Đặng Hào (Judo, hạng dưới 100kg)
85. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ nhanh cá nhân)
86. Nguyễn Bá Tân (Kempo, hạng 50kg)
87. Dương Thị Huyền Trang, Võ Thị Thanh Vy, Trần Thị Quỳnh, Võ Thị Đài Trang (Lặn, 4x100m vòi hơi chân vịt)
Ngày 21/11:
88. Nguyễn Tiến Phương, Vũ Bá Đông, Trần Thu Hà (Sport Aerobic, 3 người)
89. Nguyễn Thị Mai Hưng (Cờ vua, cờ tiêu chuẩn nữ)
90. Nguyễn Thị Bích (Wushu, tán thủ dưới 48kg)
91. Tân Thị Ly (Wushu, tán thủ dưới 56kg)
92. Phan Văn Hậu (Wushu, tán thủ dưới 56kg)
93. Hoàng Thị Như Ý (Cờ, cờ chớp cá nhân)
94. Hoàng Thị Như Ý (Lặn 400m, vòi hơi chân vịt)
95. Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Phan Lưu Kỳ Duyên (Lặn, 4x400m tiếp sức nữ)
96. Lương Văn Toàn (Quyền anh, hạng 81kg)

themgaidep
22-11-2011, 08:06 PM
Các quan chức của đoàn thế thao VN về nước được rồi, ăn chăc giải 3 toàn đoàn.

zzz
22-11-2011, 09:34 PM
Tin trên VnExpress

Chủ tịch VFF và đội U23 cùng xin lỗi người hâm mộ
Từ Jakarta, liên tiếp những lời xin lỗi từ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, đội U23 Việt Nam và HLV Falko Goetz đã được gửi tới người hâm mộ Việt Nam sau kết quả thi đấu tồi tệ gây thất vọng lớn tại SEA Games 26.

Trận tranh huy chương đồng SEA Games 26 tối qua đã để lại một nỗi thất vọng rất lớn trong lòng người hâm mộ. Không cảm nhận được tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ cũng như khó chấp nhận phong độ chuyên môn đội thể hiện, đứng trước thực tế trình độ bóng đá Việt Nam đang bị tụt hậu so với khu vực, người hâm mộ Việt Nam đã trải qua một đêm với cơn ác mộng bóng đá.

Không khí buồn cũng bao trùm toàn đội U23 Việt Nam tại Jakarta. Liên tiếp những lời xin lỗi từ đây đã được gửi về nước tới người hâm mộ.

Người nói ra điều này đầu tiên là HLV trưởng Falko Goetz tại cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi thất vọng và cảm thấy mệt mỏi. Giờ chưa phải là lúc tìm ra người chịu trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam bởi có rất nhiều lý do. Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi đã không thể hiện được nhiều và đã kết thúc SEA Games 26 theo cách không thể thất vọng hơn”.

Vào lúc nửa đêm hôm qua, trên trang thông tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng lời xin lỗi của đội U23 Việt Nam.

Lời xin lỗi này được gửi từ Lãnh đội đội tuyển U23 Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, tới người hâm mộ bóng đá cả nước. Trong thông tin này có viết: "Dù toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng trong những trận cầu quyết định lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đây là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, hy vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U23 vững mạnh hơn".

Sáng nay, trên báo Bóng đá, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã lên tiếng xin lỗi: "Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 đã làm thất vọng người hâm mộ với các trận đấu thiếu thuyết phục. Thất bại này là một nỗi đau của bóng đá Việt Nam. Thay mặt Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước đoàn thể thao Việt Nam và người hâm mộ cả nước. Chúng tôi sẽ sớm chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chỉ ra thiếu sót, báo cáo trước lãnh đạo và nhân dân nhằm sớm đưa bóng đá Việt Nam trở lại vị thế xứng đáng trên đấu trường quốc tế".

Trong ngày hôm nay, VnExpress đã trao đổi với Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành tại Jakarta về thất bại của U23 Việt Nam, ông cho biết: "Bóng đá là môn thể thao rất quan trọng và được các nước đầu tư hết sức kỹ lưỡng. Chúng ta cũng có sự chuẩn bị rất tốt, nhưng trong thi đấu thì có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả. Trong trận bán kết trước chủ nhà Indonesia, trước đối thủ rất mạnh và đồng đều về lực lượng, với hơn 80 nghìn khán giả trên sân, chúng ta tuy không thể thắng nhưng cũng đã chiến đấu hết mình để rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. Còn những gì chưa đạt được, những gì còn khiếm khuyết thì các nhà chuyên môn, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam sẽ tổng kết và rút ra những kinh nghiệm sát thực nhất trong những ngày tới".

Tìm đỏ mắt trong đoạn này không thấy từ "từ chức", một điều thường thấy ở nước ngoài. Chắc nó KHÔNG nằm trong vốn từ vựng của những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

zzz
22-11-2011, 09:51 PM
Thấy báo chí thông báo, tại Indo tối qua, tối thiểu 2 cổ động viên thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy khi vào sân.

Ở VN, đội nhà thua nên không có đua xe bạt mạng, do vậy không có tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người VN cũng khôn ngoan, biết quý mạng sống của mình, không phát cuồng nên không tự tử khi đội nhà thua như từng có ở Brasil hay Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có anh nào tự tử thua độ thì ta không tính tới (vì VN thắng hay thua cũng sẽ có anh thua độ). Tóm lại phải ghi công đội U23 thua đã bảo toàn được tính mạng quý giá của người dân VN :))

themgaidep
22-11-2011, 09:55 PM
Giải bóng đá vô địch quốc gia thì "bết bát"- thành tích đội tuyển đi thi đấu quốc tế kém cỏi, ông Tổng thư ký và ông Chủ tịch liên đoàn từ chức cũng xưng đáng lắm. Làm gương để xem còn ai dám ứng cử vào các vị trí "khó không giành cho người yếu tim" làm không?

hoanghm
23-11-2011, 12:33 PM
Tin hot. Nghi vấn U23 bán độ.

Link đây:Nghi vấn tiêu cực sau thất bại của U-23 VN - Thể thao - Tuổi Trẻ Online (http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/466312/Nghi-van-tieu-cuc-sau-that-bai-cua-U-23-VN.html)

themgaidep
23-11-2011, 08:13 PM
Anh em TLKD đã bàn đến vấn đề này rồi mà, cũng chẳng ai bất ngờ, chỉ là một thông tin thêm khẳng định rằng chuyện đó rất có thể xảy ra mà thôi.

doccocuukiem
24-11-2011, 12:21 AM
LK nhạc chế : "Bóng Đá Seagames" [ Cáp Anh Tài ] - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=iEX8gAf6Jaw)

trung_cadan
24-11-2011, 12:55 AM
Thể thao VN và những khoảnh khắc đọng lại ở SEA Games 26

(TT&VH) - SEA Games 26 đã chính thức khép lại sau lễ bế mạc giản dị nhưng nhiều ý nghĩa diễn ra vào tối qua, khép lại 11 ngày tranh tài sôi nổi của Đại hội thể thao Đông Nam Á. TT&VH đã bình chọn 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất và 10 khoảnh khắc thất vọng nhất để thay lời tổng kết về thành tích của đoàn thể thao VN tại kỳ SEA Games năm nay.

10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất

1. Kình ngư Hoàng Quý Phước làm nên lịch sử

Với 2 chiếc HCV 100m bướm và 100m tự do, Hoàng Quý Phước xứng đáng

là một trong những VĐV VN xuất sắc nhất tại SEA Games 26.

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/20/QUYPHUOC.JPG

Tối 13/11, bằng phong độ và ý chí thi đấu tuyệt vời, kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước đã mang về chiếc HCV mang tính lịch sử cho môn bơi lội VN tại SEA Games 26 ở nội dung 100m bướm với thành tích 53”07, đoạt chuẩn B dự Olympic London 2012. Tối 16/11, Hoàng Quý Phước lại viết lên trang sử mới cho đời mình cũng như cho bơi lội VN khi lần đầu tiên, bơi lội VN giành được tấm HCV 100m tự do với thành tích 50”79. Hay nói cách khác, đây cũng là lần đầu tiên kể từ Đại hội thể thao Đông Nam Á đổi tên từ SEAP Games thành SEA Games, bơi lội VN đoạt được một tấm HCV ở nội dung trên.

2. Đấu kiếm lập đại công

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/20/DAUKIEM.JPG

Lệ Dung đã cùng ĐT đấu kiếm VN trải qua kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử. Ảnh: Quốc Khánh

Đấu kiếm chính là ĐT đã giành chiếc HCV thứ 70 cho đoàn thể thao VN tại SEA Games 26, giúp đoàn thể thao VN cán mốc 70 HCV đã đặt ra trước ngày khai mạc Đại hội. Không những thế, với ưu thế tuyệt đối ở các nội dung kiếm liễu nữ, kiếm 3 cạnh nữ và kiếm chém nữ, ĐT đấu kiếm VN đã mang về tổng số 5 HCV, trong đó trọn bộ HCV cả cá nhân lẫn đồng đội ở nội dung kiếm liễu nữ và kiếm 3 cạnh nữ, đứng vị trí số một toàn đoàn tại SEA Games 26. Đây là kết quả ấn tượng nhất của các kiếm thủ VN kể từ khi bắt đầu tham dự SEA Games đến nay.

3. Điền kinh gặt hái mùa vàng

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/20/VIETANH.JPG

Dương Thị Việt Anh với thành tích nổi bật ở nội dung nhảy cao đã làm quên đi khoảng trống

do đàn chị Bùi Thị Nhung để lại.
Sáng 13/11, Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20km đã gây sửng sốt khi đoạt tấm HCV đầu tiên cho điền kinh VN, vì chưa trong lịch sử điền kinh VN chúng ta chưa bao giờ có vàng ở nội dung tại SEA Games.

Chiều cùng ngày, ở nội dung nhảy cao, Dương Thị Việt Anh cũng đã thể hiện phong độ quá xuất sắc khi đoạt HCV với mức xà 1m90. Hơi tiếc cho Vân Anh khi cô chỉ thiếu 2cm nữa mới đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Việt Anh đã thực sự khỏa lấp được hình bóng đàn chị Bùi Thị Nhung.

Vũ Văn Huyện đã tiếp tục bảo vệ tấm HCV 10 môn phối hợp với thành tích 7.223 điểm, bỏ quá xa đối thủ Niềm vui nhân đôi khi người về nhì là Nguyễn Văn Huệ, một VĐV của VN với thành tích 6.830 điểm. Trên đường chạy 1500m, Trương Thanh Hằng bứt tốc để về đích đăng quang với thành tích 04’15’’77. Ở nội dung 800m ngày 15/11, cô gái bé nhỏ tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV với thành tích với 2’02”67.

Trong khi đó, ở nội dung 800m nam, chàng trai Dương Văn Thái đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á ở tuổi 19. Thành tích 1’ 49’’42 của Thái đã xô đổ kỷ lục QG mà đàn anh Lê Văn Dương lập được năm 2004 (1’ 49’’81).

4. TDDC VN bách chiến bách thắng

Ngân Thương (trái) và Hà Thanh (giữa) đã góp công lớn để ĐT TDDC lập được thành tích

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/21/HATHANH.JPG

chói sáng tại SEA Games 26.

Với 9 HCV đoạt được chỉ trong ngày 15/11, TDDC VN đã làm “kinh hoàng” các đối thủ và 11 HCV chung cuộc đã đưa TDDC VN lên vị trí số một toàn đoàn.

Xúc động nhất là Đỗ Ngân Thương, chỉ đặt mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 26 do bị lật cổ chân, và chỉ có quá ít thời gian để lấy lại phong độ sau gần 2 năm vắng bóng nhưng đã gây bất ngờ. Bằng ý chí và bản lĩnh phi thường, Ngân Thương đã xuất sắc giành được 2 HCV với màn trình diễn ấn tượng ở môn xà lệch (12.9 điểm) và cầu thăng bằng(12.300 điểm). Phan Thị Hà Thanh cũng chẳng khó khăn thi đấu thành công khi giành thêm 2 HCV, nâng tổng số HCV cô đoạt được lên con số 3 và đưa tổng số HCV TDDC VN lên con số 11.

5. Bắn súng mang về 7 HCV

Ngày 12/11, ở nội dụng súng ngắn ổ quay nam, Hoàng Xuân Vinh đã thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua VĐV Thái Lan để giành HCV súng ngắn ổ quay, đây là HCV thứ hai của Vinh ở SEA Games. Tấm HCV cuối cùng (trong tổng 7 HCV) của bắn súng đã khiến môn này có số nhiều HCV thứ 3 cho đoàn thể thao VN sau TDDC và điền kinh.

6. Karate vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/23/KARATE.JPG


Tham dự SEA Games 26 mà không có những võ sỹ chủ lực như Hải Yến, Ngọc Thành (kumite) hay Hoàng Ngân (kata) vì đã nghỉ thi đấu hoặc bị chấn thương, nhưng ĐT karate VN vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với 3 HCV, 8 HCB và 3 HCĐ. Đây là kỳ SEA Games mà 2 quốc gia mạnh nhất về karate trong khu vực Đông Nam Á là VN và Malaysia đều thi đấu không thành công vì công tác trọng tài của nước chủ nhà Indonesia, nên thành tích 3 HCV nói trên xứng đáng được coi là nỗ lực vượt bậc của thầy trò HLL Lê Công, vì nếu không bị trọng tài thiên vị hoặc xử ép thì số HCV của ĐT karate VN lẽ ra phải nhiều hơn thế.

7. Pencak Silat chói sáng ngay tại Indonesia

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/23/SILAT.JPG


Indonesia là quốc gia khai sinh ra môn pencak silat, nhưng ở SEA Games 26 diễn ra tại Jakarta, các võ sỹ pencak silat VN mới là những người thi đấu xuất sắc nhất. Ngoại trừ các nội dung biểu diễn bị chủ nhà Indonesia thâu tóm trọn bộ huy chương, các VĐV pencak silat đã chơi cực kỳ nổi bật ở những trận chung kết nội dung đối kháng, trong đó có nhiều trận đấu gặp đúng VĐV chủ nhà Indonesia được khán giả và trọng tài cuồng nhiệt ủng hộ, nhưng ĐT pencak silat VN vẫn xuất sắc giành được tới 6 HCV, gấp đôi chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường.

8. Xuất sắc như rowing

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 26, ĐT rowing VN đã lập nên một chiến tích tuyệt vời khi giành được 2 HCV và một HCB chỉ trong một buổi sáng, hoàn thành chỉ tiêu 2 HCV đặt ra trước ngày lên đường. Đến ngày thi đấu thứ 2, các VĐV rowing VN giành thêm được một HCV nữa, giúp ĐT rowing kết thúc SEA Games 26 với thành tích 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Được biết, do điều kiện kinh phí không dư dả nên ĐT rowing chỉ được làm quen với hồ Cipule, địa điểm thi đấu môn rowing tại SEA Games 26, trước khi thi đấu có 2 ngày.

9. Futsal nam nữ đều vào chung kết

Nói tới bóng đá là nói tới thất bại của U23 VN ở SEA Games 26, nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận nỗ lực của 2 ĐT futsal nam nữ, khi họ đã lọt vào tới trận chung kết như mục tiêu đã đề ra trước lúc lên đường. Đối thủ đã khiến 2 ĐT futsal nam và nữ VN trở thành bại tướng trong trận chung kết diễn ra vào ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 26 đều là Thái Lan (ĐT nam thua 3-8, ĐT nữ thua 2-4), nhưng đây là kết quả đã được dự báo từ trước, vì trình độ futsal của Thái Lan đã vượt khỏi tầm vóc khu vực từ rất lâu.

10. Trần Lê Quốc Toàn khẳng định tài năng

Ngày 18/11, Trần Lê Quốc Toàn đã làm cả nhà thi đấu như nghẹt thở khi anh chinh phục thành công mức cử 155kg, đạt tổng cử 280 kg để mang về tấm HCV đầu tiên cho cử tạ VN tại SEA Games 26 ở hạng cân 56kg.

trung_cadan
24-11-2011, 12:56 AM
10 khoảnh khắc đáng quên nhất

1. Bóng đá thảm bại

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/24/VNTEAM.JPG

Thất bại thảm hại của ĐT bóng đá U23 VN đã khiến bức tranh của thể thao VN

tại SEA Games 26 không được toàn mỹ và trọn vẹn. Ảnh: Quốc Khánh

Từ chỗ là á quân của SEA Games 25, U23 VN đã đến với SEA Games 26 bằng phong độ rất kém cỏi, và trong suốt 7 trận đấu tại giải (5 trận vòng bảng và 2 trận bán kết, tranh HCĐ), U23 VN chưa bao giờ thể hiện được diện mạo ấn tượng và phải chia tay SEA Games 26 bằng thất bại 1-4 đầy tủi hổ trong trận tranh HCĐ trước U23 Myanmar, đối thủ từng chua chúng ta 0-5 cách đây gần một tháng.

Thất bại nặng nề của ĐT bóng đá đã khiến bức tranh chung của đoàn thể thao VN tại SEA Games 26 không được sáng sủa tươi tắn như lẽ ra phải thế, khi các VĐV khác đã thi đấu rất cố gắng để giúp đoàn thể thao VN lọt vào top 3 chung cuộc của SEA Games 26.

2. Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương bị truất ngôi

Chiều 13/11, cô gái vàng của điền kinh VN Vũ Thị Hương kết thúc cuộc đua 100m nữ ở vị trí thứ 3 với thành tích 11”73, một thông số đến Hương cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Tại SEA Games 25, cô cán đích ở thời gian 11’’34, chỉ chịu thua kỷ lục Đông Nam Á do VĐV Lidia De Vegar (Philippines) thiết lập năm 1987 đúng 6% giây. Chiến tích của Hương ở Asian Games 16 năm 2010 là 11”43. Ở Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Hương cũng đạt phong độ khá tốt là 11”50.

Tại cự ly 200m sau đó, Vũ Thị Hương lại lần nữa chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở các cự ly chạy tốc độ tại SEA Games khi cô chỉ giành được HCĐ với thành tích 24”06.

3. Tiến Minh lại gây thất vọng nặng nề

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/23/11/24/TIENMINH.JPG

Là cây vợt nằm trong tốp đầu thế giới nhưng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất,

Tiến Minh đều bị loại sớm vì nhược điểm tâm lý.

Ở kỳ SEA Games mà cây vợt số một thế giới Lee Chong Wei không tham dự, Tiến Minh được dự báo sẽ không quá khó khăn để giành HCV đơn nam SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bất ngờ không mong đợi đã xảy ra, khi ngay ở vòng tứ kết, Tiến Minh đã bị loại một cách đau đớn sau thất bại 0-2 (14-21, 15-21) trước đối thủ người Singapore Wong Zi Liang Dere, và nguyên nhân được người trong cuộc lý giải là do “áp lực tâm lý quá lớn dẫn tới phong độ không như ý muốn”. Theo lý giải của HLV trưởng Nguyễn Thế Huy, do phải chịu áp lực tâm lý quá lớn nên Tiến Minh đã không thi đấu đúng phong độ. Cũng theo ông Huy, cho dù chuyên gia nước ngoài và BHL đã nhắc nhở và làm mọi cách để Tiến Minh thả lỏng tâm lý nhưng cuối cùng cây vợt này vẫn chơi rất tệ. Đây là SEA Games thứ 2 liên tiếp Tiến Minh gây thất vọng nặng nề.

4. Taekwondo không thể tạo nên cơn mưa vàng

Niềm hy vọng lớn nhất của taekwondo tại SEA Games 26 là ĐKVĐ SEA Games và á quân Asian Games Nguyễn Thị Hoài Thu đã thất bại ngay ở vòng bán kết hạng cân trên 53kg trước Worawong Pongpanit (Thái Lan), cho dù đây là đối thủ mà từ trước đến nay chưa bao giờ thắng được Hoài Thu ở các sân chơi quốc tế. Tại SEA Games 26, taekwondo là ĐT mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN, nhưng ở kỳ Đại hội này, ĐT taekwondo chỉ giành được 3 HCV, không tương xứng với thực lực của một ĐT được coi là hàng đầu khu vực như VN. Thậm chí, lẽ ra ĐT taekwondo VN chỉ có 2 HCV tại SEA Games 26 nếu như không có chiếc HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của Hà Thị Nguyên, võ sỹ không được kỳ vọng sẽ lấy vàng ở kỳ Đại hội năm nay.

5. Nguyễn Thị Phương mất HCV 3.000m vượt chướng ngại vật vì kiệt sức

Cũng trong ngày 13/11 Nguyễn Thị Phương để tuột mất HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật khi cô chỉ cách chiến thắng có 1m và 2 bước chân thì cô bỗng dưng gục ngã. Có lẽ vì thời tiết quá khó chịu, mưa nắng thất thường, Phương đã không đủ thể lực cho cuộc chạy. Cô bị ngất và tỉnh lại không thể cầm nổi những giọt nước mắt tiếc nuối trong phòng hồi sức, khiến ai cũng thương cảm.

6. Kỳ SEA Games thất bại của các nội dung võ biểu diễn

2011 là kỳ SEA Games thất bại của nội dung biểu diễn của các môn võ là thế mạnh của đoàn thể thao VN ở sân chơi khu vực từ nhiều năm nay như taekwondo, karate, pencak silat và kể cả wushu. Ngoại trừ chiếc HCV taekwondo nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ của Đình Toàn-Minh Tú và chiếc HCV wushu nội dung Trường quyền nữ của Mai Phương, các võ sỹ VN thi đấu tại Jakarta đã không thể giành thêm một chiếc HCV biểu diễn nào nữa, mà một phần nguyên nhân quan trọng là do sự tùy hứng của các trọng tài trong quá trình cho điểm. Ngay cả các nội dung thi đấu đối kháng mà trọng tài còn có thể can thiệp vào kết quả thi đấu thì việc các môn biểu diễn vốn nặng về cảm tính bị phán xử không công bằng cũng là chuyện dễ hiểu.

7. Đô vật Lương Thị Quyên bị xử ép trắng trợn

Ngày 16/11, đô vật hạng 63kg Lương Thị Quyên, người đã tham dự 5 kỳ SEA Games liên tiếp và từng 3 lần đoạt HCV ở các năm 2003, 2005, 2007, đã bị trọng tài tước mất tấm HCV. Những giọt nước mắt của Quyên đến giờ vẫn gây ám ảnh cho các phóng viên VN tác nghiệp tại Palembang. “Có lẽ tôi sẽ giải nghệ chứ chơi thể thao kiểu này chán lắm”, Quyên buồn bã nói. Cô khóc nức nở, khiến BHL cũng phải bối rối.

8. Xe đạp VN thi đấu không thành công

Chỉ giành được chiếc HCV duy nhất ở nội dung băng đồng nữ nhờ công của Đinh Thị Như Quỳnh, cuarơ mới 19 tuổi và tham dự kỳ SEA Games lần đầu tiên trong đời, xe đạp VN chỉ giành được duy nhất một HCV ở các nội dung địa hình tại SEA Games 26. Trong khi đó, ở nội dung đua tính giờ kéo dài 70 km, do không biết chủ nhà Indonesia sẽ lựa chọn đoạn đường đèo dốc cho nội dung tính giờ cá nhân, nên BHL đội xe đạp VN chỉ lựa chọn các tay đua chuyên về tốc độ như những giải đấu khác, thay vì ưu tiên chọn người có kinh nghiệm leo dốc. Hậu quả là khi cách đích 3 km, cuarơ Hồ Văn Phúc gần như đã ngất xỉu vì kiệt sức và để đối phương qua mặt giành mất HCV.

9. Hy vọng vàng Thạch Kim Tuấn để mất vàng

Ngày 17/11, VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn đã gây thất vọng não nề khi thất bại ở hạng 56 kg. Anh đã hấp tấp, chủ quan ở cử giật nên đã trả giá đắt.

10. Nỗi buồn Nguyễn Thị Thúy

Ngày 18/11, Nguyễn Thị Thúy (53kg) tưởng đã tưởng cầm vàng trong tay nhưng lại đánh vuột mất. Do nhẹ cân nhất trong các lực sĩ tham gia nên chỉ cần thành công ở mức tạ 120kg (cử đẩy) là Nguyễn Thị Thúy sẽ lên ngôi vô địch dù đạt mức cử tổng là 205 kg như Prapawadee (Thái Lan). Đúng lúc đó, một sự nhầm lẫn từ các thành viên trong ĐT cử tạ khiến Nguyễn Thị Thúy phải chinh phục mức tạ 121kg. Dù đã dễ dàng nâng tạ lên vai nhưng cô gái này lại không chinh phục thành công do hơi vội ở động tác nâng tạ cuối cùng. Thế là chiếc HCV nghiễm nhiên rơi vào tay Prapawadee đang trên đà sa sút còn Nguyễn Thị Thúy đành nhận HCĐ mức cử tổng 200kg.

TT&VH

trung_cadan
24-11-2011, 11:27 PM
Tôi trở về từ nơi tủi nhục nhất

Hôm qua, tôi có cơ hội trở về quê nhà cùng chuyến bay với thầy trò HLV Falko Goetz. Một chặng đường dài đằng đẵng, đưa rất nhiều trái tim Việt thoát khỏi cái nơi tủi nhục nhất!

Đón U23 Việt Nam ở Nội Bài ngoài lác đác người thân của cầu thủ còn có thêm… hai anh chàng tặng hoa nữa. Hai anh này, một thì làm nhiệm vụ cầm sẵn những vòng hoa kết rồi đưa cho anh còn lại đứng choàng vào cổ các tuyển thủ.

Suốt cả buổi, cả người tặng lẫn người nhận chẳng nở nổi một nụ cười. Thế nên, có tuyển thủ gượng ép đeo, có tuyển thủ bỏ qua rồi đi.

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/11/24/u23buon14.JPG

Thành Lương và nỗi buồn rất cũ!

Thế đấy, chưa bao giờ U23 Việt Nam trở về nước sau một giải đấu lại có cảnh tặng hoa như “chế giễu” vậy. Hình ảnh ở Nội Bài cũng là hình ảnh cuối cùng, kết lại một cuộc hành trình tìm Vàng bất thành, bẽ mặt.

24h giờ trước đó, tôi đã cố gắng hết sức mới có thể ngồi xem cho trọn 90 phút thi đấu của U23 Việt Nam với U23 Myanmar cũng chỉ vì hy vọng. Sau bàn thua đầu, tôi hy vọng gỡ hòa. Rồi đến bàn thua thứ hai, tôi soi vào đồng hồ thấy thời gian còn đủ để hy vọng. Nhưng niềm tin sau đó bị ăn mòn, bị cảm thấy như đặt nhầm chỗ lúc lưới Tuấn Mạnh rung lên lần thứ 3. Đến đây, mọi thứ tan chảy.

Cánh phóng viên Việt Nam lũ lượt rời khỏi khán đài, họ kéo tôi, mắng tôi: “Ở lại xem bàn thua thứ 4 à?”. Tưởng đùa hóa ra lại thành thật.

Một phút trước khi hết giờ, Văn Quyết nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 vì lỗi cố tình đá bóng vào lưới U23 Myanmar khi trọng tài đã cắt còi. Tấm thẻ đỏ đươc rút từ từ như để những ai yêu bóng đá Việt thấm cho thấu cái tủi nhục của đoàn quân bại trận

Nỗi đau nhân lên trong người khi tôi đưa mắt nhìn về phía ít những CĐV Việt Nam đã lặn lội từ quê nhà sang. Họ lọt thỏm trên khán đài Bung Karno, người vịn tay lên hàng rào, người ngồi xụp xuống… tất cả đổ loang nỗi buồn trải dài tới mông mênh.

Hà Thành