PDA

View Full Version : Đà Nẵng, kỉ niệm đẹp của tôi



6789
29-10-2011, 12:30 AM
Chuyện của tôi viết ra đây 95% là sự thật, văn vẻ không hay, mong các bạn cùng trải nghiệm những ngày tôi đến với Đà Nẵng, với giải A2-2011.

Sau khi biết tin giải A2 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10, ngay đầu tháng 9 tôi đã cùng clb Hải Phòng toan tính chuyện tham gia. Quyết tâm vậy thôi, nhưng tôi biết có khá nhiều khó khăn đang chờ đón trước mắt...Anh em clb thống nhất là lên danh sách tham gia giải. Ai cũng muốn đi, nhưng công việc, sức cờ, rồi chuyện tế nhị về kinh tế nữa. Hòa Nguáy sốt sắng đầu tiên (có lẽ vì chú em này vẫn còn hậm hực vụ A2 năm ngoái). Người có lực cờ tốt nhất clb anh Bùi Xuân Trọng, nhưng cái khó vợ anh ấy sắp sinh. Rồi anh Thành "xích thố" cũng muốn đi, lại chuyện muôn thuở, kinh tế khó khăn...

Cuối cùng cũng chốt lại được danh sách sau bao sóng gió, động viên lẫn nhau, làm vừa lòng người này, mất lòng người kia. Thôi thì mình nhàm việc nhớn, dâu trăm họ, đành phải tặc lưỡi cho chuyến đi thi đấu tốt đẹp, tôi tự nhủ thế :)...Đoàn dự kiến xuất phát sẽ gồm: Tôi, bác Hùng, Long CA, Hòa Nguay, anh Trọng "ngáo" và Huy bk. Long CA chịu trách nhiệm lo việc công văn giấy tờ cho đoàn (món giấy tờ này tôi chịu). Lên sở VHTT & DL nói chuyện cho ngọn ngành đầu đuôi quá khó với tôi. Đến hôm cuối cùng cũng được triệu tập vì mang chức danh chủ tịch clb cờ HP. Anh Hùng (PGĐ) dặn dò kĩ lưỡng, có vẻ những người chơi cờ HP đã làm mất lòng tin của các lãnh đạo của Sở từ lâu lắm rồi. Theo trí nhớ của tôi, HP có đoàn góp mặt thi đấu giải A2 từ khoảng năm 95-96 gì đó (cũng tại ĐN). Từ hồi đấy cho tới nay HP chẳng hề tham gia bất cứ giải cờ tướng nào trong toàn quốc (giải A2 năm ngoái tôi vì công việc vẫn chưa sẵn sàng tham gia, với lại lúc đó phong trào tự phát quá, chưa có ban bệ, tổ chức như clb HP bây giờ). PGĐ sở mời chúng tôi uống nước, nói rõ quan điểm sẽ giúp đỡ về công văn giới thiệu, còn kinh phí lo tự túc. Sở cũng chủ trương cử một đồng chí (cậu Dương) đi cùng đoàn HP lần này, mọi thủ tục sẽ do cậu này lo giùm (quá tốt với tay mơ như tôi). Nhưng có vẻ để giám sát chúng tôi quậy phá gì không? xem mấy chú lính trẻ làm ăn ra sao đây mà :D.

Bắt đầu về nhà là tôi khởi động guồng máy "chiến tranh". Tiền, nói có vẻ hơi nhạy cảm, nhưng e rằng chuyện này quan trọng lắm đấy 8->. Thuê chốn ăn, nghỉ cho mọi người (tiện thể thuê luôn cho đoàn TLKD). Tôi chưa bao giờ tới Đà Nẵng, cũng chẳng có bà con họ hàng ở đó. Mối quan hệ tốt nhất của tôi ở ĐN: Chotlut (1 mem của TLKD, ông bạn cùng chơi Fantasy). May mắn lại có thêm nvmb giúp sức, tạm ổn. Đoàn HP chúng tôi sẽ ở chung khách sạn với đoàn TLKD, đợt này tha hồ chém gió thả bão, khối chuyện đây. Vé máy bay cũng đã đặt từ trước rồi, tưởng là thi đấu đến ngày 16, đã cố đặt vé ngày 17 về cho anh em được thư giãn chơi bời tham quan ở ĐN một hôm, ai dè ngày 15 đã kết thúc giải, chuyện đó nói sau...

Mấy hôm ra Hồ chơi, tôi đã biết thông tin anh Thành "xích thố" sẽ thi đấu cho đoàn Lạng Sơn, thoáng chút buồn và giận. Giá như chỉ cần một lời nói, một chút thành ý vì clb, vì màu cờ sắc áo, đời nào tôi để anh Thành phải đi thi đấu cho đoàn khác. Lực lượng của đoàn HP còn đang mỏng, yếu, nhưng cố kìm nén không biểu lộ gì, tôi vẫn chỉ trêu đùa như ngày thường và chém gió với mọi người xung quanh. Hôm liên hoan chia tay anh em clb lên đường, tôi cũng nói rõ chỉ tiêu của đoàn HP: 1 A1 và 3 cấp 1 (quá sức nhưng không phải không thể, tôi nghĩ thế). Ngày 6/10, Online thấy bọn Trung_cadan, Themgaidep, Alex....chụp ảnh tưng bừng ở ĐN, tôi rạo rực háo hức lắm. Lần đầu tiên được tham gia trận đánh lớn, kinh nghiệm và chuyên môn của tôi gần như bằng con số 0. Chỉ có một điều: nếu anh em chịu đoàn kết bàn bạc chiến thuật, rồi mấy trò khích tướng lăng nhăng, những đòn về tâm lí, chăm lo cho người khác...tôi tự tin bản thân sẽ tác động làm cho anh em lúc ở ĐN an tâm hơn nhiều....

Chiều ngày 07/10, tôi ra Hồ khá sớm chơi, anh em bắt đầu xuất hiện. Tiễn mọi người đi có Tuấn 007 (cái thằng này đúng là cánh tay trái, nhiệt tình, được việc, sống hết lòng với clb). Thêm Dũng Nhachoa ra chào hỏi tạm biệt, rồi phải đi ngay vì cv (thằng này cũng ok). Tôi tin lúc đó sĩ khí lên đường của mọi người rất cao, bịn rịn với mấy chú bác ở Hồ xong nhảy vào luôn quán bia Hà Nội....nhậu :)). Đến sân bay lại gặp Thành "béo" đang đứng chờ, có lẽ các đoàn khác sẽ phải ghen tỵ với HP khi có những thành viên như thế, tự hào chất HP thật....Nung Ninh Nà Nên Nuôn! :)>-. Anh em check in xong ra cà phê cà pháo, chém gió nhiệt tình:


http://ne5.upanh.com/b5.s1.d2/e2edb5bef7b8eff3209d1b55170d64d2_37203355.002.jpg

http://ne6.upanh.com/b3.s6.d4/9f90a381abc0eaf6e86e7c10376029fd_37203356.003.jpg

http://ne8.upanh.com/b3.s19.d1/f73c765d5bbb759c7f2e5d382d371069_37203358.004.jpg

http://ne1.upanh.com/b6.s18.d2/4a12dff9adeefad79ae19bfb371fc737_37203361.005.jpg

Có cô bạn gái của Dương ra đưa tiễn người yêu, ok may mắn rồi. Vợ Hòa Nguáy định ra sân bay tiễn thì chít, đang có bầu không may lắm đâu Hòa ơi...(hôm bụng ỏng đòi ra sân bay anh đã định nói thế....hehe)

Chui vào con chim sắt bay vút trong khoảng tối mà lòng tôi thấy vừa khoan khoái, một chút lo âu...một chút gì đó nhớ nhớ....Hải Phòng thân yêu..hì hì. Đúng là:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Giấc ngủ ập đến lúc nào không biết, quên cả cô tiếp viên có khuôn mặt tròn xinh xắn...(*)

(Còn tiếp).

trung_cadan
29-10-2011, 12:50 AM
Bài viết rất hay và chân thực , tiến lên huynh !!!

anhtuank11
29-10-2011, 01:03 AM
e cũng vui vì được vào ăn theo hehe, tiếc là " trời đổ cơn mưa " , may mà cùng bệnh nhân người anh kịp đi chùa Linh Ứng, năm sau đi tiếp lala

Lâm Đệ
29-10-2011, 01:30 AM
Bài viết có lửa quá ,phải công nhận anh 6789 là người đã thổi hào khí nhiệt tình đến anh em kỳ thủ Hải Phòng ,mới đầu chỉ là một ý nghĩ thôi thế mà anh cặm cụi làm hết từ thành lập CLB cho đến Kỳ đài...v ..v ,âm thầm thế nhưng mọi người biết hết .Sinh vào thời xa xưa chắc anh cũng thành Tống giang rồi

nhachoaloiviet
29-10-2011, 08:28 AM
Hihi anh viết đầu đến cuối đều chân thực, có mỗi hai câu thơ cuối đang bị tình nghi hehe

6789
29-10-2011, 08:33 AM
Hihi anh viết đầu đến cuối đều chân thực, có mỗi hai câu thơ cuối đang bị tình nghi hehe

Sao mà tình nghi?hờ hờ có cho cái kẹo to bằng nắm đấm anh mày cũng không phọt nổi 1 câu thơ :)). Chưa đọc bài thơ Giang Hồ của Phạm Hữu Quang à? :P

nvmb1
29-10-2011, 12:37 PM
Cái này anh Tuấn Anh mới mở bài thôi, còn thân bài và kết luận tiếp tục viết chứ anh. Cuối tuần không đi đâu chơi mà lại online thế anh. Đà Nẵng thời tiết cực đẹp, nắng nhẹ, mát mẻ chẳng bù mấy ngày mưa lúc kết thúc giải. Cuộc đời còn dài, sau này sẽ gặp lại ĐN thôi. Phải có chút gì đó tiếc nuối mới đầy đủ hương vị cuộc sống được o:-)

themgaidep
29-10-2011, 01:12 PM
Cứ như NVMB1 thì tiếc nhiều sẽ làm cuộc sống nhiều hưong vị phải không? Nhưng thế thì nhanh già lắm vì cứ phải tiếc.

6789
29-10-2011, 03:27 PM
Cái này anh Tuấn Anh mới mở bài thôi, còn thân bài và kết luận tiếp tục viết chứ anh. Cuối tuần không đi đâu chơi mà lại online thế anh. Đà Nẵng thời tiết cực đẹp, nắng nhẹ, mát mẻ chẳng bù mấy ngày mưa lúc kết thúc giải. Cuộc đời còn dài, sau này sẽ gặp lại ĐN thôi. Phải có chút gì đó tiếc nuối mới đầy đủ hương vị cuộc sống được o:-)

Sẽ viết tiếp, ở ĐN những 10 ngày còn dài mà :D. Tiếc nhất những ngày ở ĐN không được đi đâu chơi, lỗi hẹn với kế hoạch: Lăng Cô, Bà Nà, Hội An, tắm biển Phạm Văn Đồng, thánh địa Mỹ Sơn... Đúng là tiếc thật, nhất định sẽ gặp lại!

hung vi
29-10-2011, 06:00 PM
Nhật ký Đà Nẵng hay quá,viết tiếp đi nhé 6789(đang mơ màng cô tiếp viên xinh đẹp thế nào)...6789 mở hàng ký sự chắc là sắp có rất nhiều bài, mà các phóng viên đang ỉm hàng đây..~o)~o)~o)

6789
29-10-2011, 10:35 PM
Khoảng hơn 10h tối tới ĐN...Phù, bố khỉ thời tiết xấu nên máy bay phải lượn thêm vào vòng mới hạ cánh an toàn hay sao ấy, cũng Từ Hoảng thật :D. Vừa xuống máy bay mấy ông vdv thi nhau mở phone gọi điện thoại cho người thân. "Hèn", tôi nghĩ thầm ;)), ngày xưa Ngô Khởi đi đánh trận mẹ ốm cũng không ghé qua nhà thăm, mới có hơn 1 tiếng đồng hồ và xa nhà khoảng 500 km mà đã cuống hết cả lên rồi...xíiiiiiii. Ờ thì mình cũng khởi động cục gạch cho bằng chị bằng em :)...Mưa nhỏ, không nặng hạt nhưng cũng đủ ướt nếu cứ sĩ diện nhân trần. Tót lên taxi một mạch về thẳng khách sạn Trang Thư 41 Đống Đa. Chia phòng xong, tôi và anh Trọng, Long CA, Hòa Nguáy ở tầng 3, tạm gọi là Cencom (thấy hồi chiến tranh Irak quân đội Mẽo gọi trung tâm chỉ huy như vậy :D). Tùng LG chưa gì đã í ớ gọi đi nhậu rồi, đợi mấy nàng kỳ thủ HP trang điểm xong, tất cả kéo nhau xuống quán bún vịt kế dưới nhà ăn khuya. Trung_cadan, Tuấn Alex, và mấy chú em của đoàn TLKD cũng góp vui. Chẳng thấy con themgaibeo đâu, nghe cá dán nói:" Nó ngủ rồi, cái thằng khó tính như ma, ăn ngủ điều độ lắm huynh ơi...". Rượu vào lời ra, những đứa con của thần gió Huayra lâu rồi mới có dịp hội ngộ, đường Đống Đa bỗng nhộn nhịp hẳn lên.... Ăn uống như mấy ông hảo hớn Lương Sơn Bạc rồi đi khò, mai còn khối chương trình, lo gì...

Đêm đầu tiên chung chăn gối, thất thân với mấy nàng kỳ thủ đáng yêu mới thấy ngủ với chúng nó là sai lầm :((...hic hic...Ngáy như thiên lôi đang bị viêm phế quản, phòng ngủ đẹp mê hồn bỗng dưng biến thành địa ngục trần gian >:P. Năm anh em ghép hai giường vào ngủ, đã chật chội rồi còn bị cháo hành thế này mới khổ cái thân tôi chứ (Tùng LG say bết nên rúc lên phòng ngủ cùng cho đỡ....buồn :D)...

08/10 dậy ăn sáng cà phê, thời tiết đẹp thật, tôi tung một quả hàng chào ngày mới với mọi người:" Nghe nói ĐN toàn mưa, mình tới đây nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng ngay...". Điện thoại cho vợ chồng chotlut và nvmb đến chém gió. Ông 4 mắt nvmb1 cứ ngồi tấm tắc khen tôi trẻ, "em chỉ nghĩ anh 26,27 tuổi thôi", (chuyện, vẫn đi thẩm mỹ viện đấy ông Nguyễn Văn Mười Ba ạ:D)...Lại còn khen Trung_cá dán đẹp trai có chít tôi không cơ chứ, đúng là ông bốn mắt. Chán chê, cả bọn rủ nhau tới kỳ đài Hoàng Anh ở đường Bàu Hạc của anh Trần Văn Ninh tham quan giao lưu.


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6319-1.jpg

Tới nơi thấy các lộ anh hùng đã tụ tập khá đông, hoa cả mắt. Đoàn Khánh Hòa, đoàn Bình Dương, đoàn Hải Phòng, đoàn TLKD, thêm anh Cường Kim Liên và Ngọc "vẩu" của đoàn Hà Nội cũng có mặt, Đại Hội Võ Lâm...Anh Ninh, anh Hòa (đệ tử của anh Ninh, sau này tôi mới biết anh làm thơ khá hay) rất bận rộn nhưng không quên nở nụ cười thân thiện đón chào mọi người. Đi dạo quanh có lão tướng Trần Quốc Việt đang giao lưu với kỳ thủ của đoàn KH


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6358.jpg

Chưa ấm chỗ ngồi, ông nvmb mon men gạ tôi chơi cờ úp :D. Thích thì nhích, mình phải giở võ cho mấy fan ĐN tâm phục mới được, chơi cờ úp không có nắp hả? úp quân cờ xuống, tôi phủ đầu ngay:"Theo kinh nghiệm hành tẩu giang hồ lâu năm, những quân cờ bẩn nhất, nhiều dấu nhất là con xe, con pháo, không tin mở thử coi...". Gà Mái Mơ (gấu của chotlut) nhanh nhẩu mở thử, chém gió thế mà ăn tiền :)), đúng thật nhân bảo như thần bảo. Những ánh mắt thán phục nhìn nhà vô địch, bây giờ mình phán chiều nay lô về số nào tin sái cổ ngay đây :D. Thôi, giở bài võ cỏn con ok rồi, tôi dạo này đánh cờ như mơ ngủ, chẳng may thua vẫn có điểm trước vợ chồng chotlut, nvmb... :D


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6360.jpg
thi đấu cờ úp với nvmb, tỷ số 1-1

http://ne8.upanh.com/b2.s9.d4/11d2094f338a2c4a36d879200905b0bd_37241798.006.jpg
Huybk gặp 1 kỳ thủ "lạ mặt" và thua 0-2

http://ne4.upanh.com/b5.s6.d1/42c6abcb0110a733210f7128eb6c304d_37241804.007.jpg
Anh Bùi Xuân Trọng và anh Trần Văn Ninh giao lưu 2 ván

http://ne0.upanh.com/b6.s17.d2/51518dd58523ff625cf4c0d7dd3d3d4e_37241810.008.jpg

Gần trưa các đoàn đã về hết, chỉ còn bàn cờ của anh Trọng và anh Ninh giao lưu đang vào tàn cuộc. Tôi hồi hộp chờ xem anh Trọng thi đấu với một đối thủ lớn như thế nào. Mấy năm nay ở HP các bố cứ tự sướng với nhau, khai cuộc kém, chẳng chịu up-date hàng mới gì hết, bây giờ cho bơi ra biển xem sao? Phong cách chơi cờ của anh Ninh hay thật, đại cao thủ có khác, ván 1 thoáng nhìn cứ nghĩ anh Trọng ưu thế có vẻ thắng ngay, vậy mà anh Ninh vẫn bình tĩnh, âm thầm phản đòn giành chiến thắng khiến tôi phục sát đất. May mắn ván 2 anh Trọng gỡ hòa, anh Ninh vui vẻ bắt tay chào tạm biệt tiễn chúng tôi. Tỷ số giao hữu 1-1 quá đẹp rồi, nó cũng là động lực giúp anh Trọng tự tin trước khi vào giải đấu. Lúc ngồi chờ kết thúc trận đấu, gặp Quang Vĩnh Phúc cũng đến kỳ đài Hoàng Anh, nói chuyện mới biết năm nay Quang thi đấu cho đoàn chủ nhà Đà Nẵng. Ngẫm lại thấy anh em yêu cờ vì thỏa mãn đam mê của mình vất vả thật, không có đội thi đấu cho tỉnh nhà đành phải khoác áo đội khác. Chính anh Trọng mấy năm trước có thành tích lọt vào A1 cũng phải khoác áo cho đội BCA chứ có phải HP đâu, lãnh đạo sở mà bỏ qua là mấy bác kỳ thủ phải đi đá thuê hết, nghĩ cũng tội...

Nvmb có việc về trước, còn đoàn HP cùng hai "hướng dẫn viên du lịch" (vợ chồng chotlut) đi bem cơm gà, nghe kể từ ở nhà rùi, có vẻ hấp dẫn lắm, mà đúng ngon thật:


http://ne0.upanh.com/b4.s3.d2/0b8db7e76082477bbfd04472e9d731a7_37251100.hinhanh0031.jpg

Về k/s nghỉ trưa để chiều còn đi họp hành cho máu, định đùn đẩy cho Long CA và Dương đi, nhưng nghĩ lại mình phải đi chứ, lần này còn lần sau...

Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của themgaidep làm tư liệu, thông cảm nhá :D.

(Còn tiếp).

themgaidep
29-10-2011, 10:54 PM
Dùng được ảnh của tôi, nhưng có lẽ phải trả tí chút nhuận ảnh nhỉ bác nhỉ.

6789
30-10-2011, 10:25 PM
Về k/s Hòa Nguay biết tin anh Thành "xích thố" đã đến ĐN, tôi kêu Hòa gọi lên phòng hỏi han xem tình hình nghỉ ngơi chỗ nào. Giận thì giận đấy, nhưng anh em cùng clb không quan tâm nhau sao được. Anh ấy đi thi đấu giải này cũng tốt, kỳ nghệ tiến bộ có cái hay:


http://ne3.upanh.com/b2.s16.d2/bf844286beae5e816dbbde19211696ad_37252273.010.jpg

Gần 3h chiều Trung_cadan điện thoại hỏi tôi dậy chưa, chuẩn bị đi họp kĩ thuật."Đang đánh phấn, sẵn sàng rồi ông ạ", vui vẻ đùa cợt thế bỗng nghe giọng Trung buồn buồn:" Có khi em phải về thôi huynh ạ, thằng cu nhà em sốt cao quá, hai mẹ con nó đang trong viện...". Đùa hả? phi xuống tầng 1 (cencom của đoàn TLKD ở tầng 1) hỏi thăm tình hình xem sao, Trung đang nhờ Lê Minh đặt gấp vé máy bay để về HN (vé của Trung không đổi được vì mua giá rẻ). Buồn cho thằng em, sắp vào cuộc chơi rồi ở nhà có việc hệ trọng, không biết thằng cu bệnh nặng đến mức nào nữa...Tôi, themgaidep, Tuấn Alex và Dương cùng tới khách sạn Đà Nẵng- số 3 Đống Đa. Vừa đi vừa nghĩ nếu mình chẳng may bị vào hoàn cảnh của Trung thì sao nhỉ? Chắc mình sẽ như lửa đốt trong lòng, lo âu và tiếc nuối lắm đấy. Càng nghĩ càng thương Trung, nó đi cũng có rủng rỉnh lắm gì đâu, chỉ vì đam mê, nhiệt huyết...Mới lúc sáng anh em còn bàn tính vụ phỏng vấn phỏng viếc, chém bài sao cho hợp lí...:(

Vài phút đi bộ đã đến nơi tổ chức giải đấu, khách sạn Đà Nẵng đẹp và hoành tráng thật:


http://ne6.upanh.com/b1.s1.d3/6cf649ac5a7154813a407fea21155000_37252276.2045.jpg

http://ne7.upanh.com/b1.s10.d1/3b6f14af53025154f7a72ff467ad03f5_37252277.2046.jpg

http://ne8.upanh.com/b1.s6.d2/7f98d16bd171fa37df5fa01479023931_37252278.2047.jpg

http://ne9.upanh.com/b5.s2.d3/75c53c2febc923cc612d4e0d6b960455_37252279.2049.jpg


Cuộc họp do ông Đỗ Đình Giang - Tổng trọng tài làm chủ trì, đại loại chúc mừng rồi phát thẻ cho các đoàn. Cũng may không có nhiều tiết mục kính thưa, xin giới thiệu đồng chí này, xin chào mừng ông kia (không thì tôi ngủ gật mất :D). Buổi họp cũng khá nhanh, có khoảng tiếng rưỡi thôi (:|. Tin quan trọng nhất tôi nắm được giải thi đấu đến ngày 15 kết thúc. Ồ de, thế lại có thêm một ngày để du hí rùi đây....hehe


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6381.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6388.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6383.jpg

Cuối cùng cũng thoát nạn ^:)^, cầm kết quả bốc thăm soi xem cầu thủ của mình đá với ai:

- Bùi Xuân Trọng (HPH) vs Nguyễn Thăng Long (HNO)

- Vũ Huy Cường (HNO) vs Phạm Văn Huy (HPH)

- Bùi Kim Long (HPH) vs Trần Quốc Việt (BDU)

- Lê Anh Vũ (DAN) vs Vũ Thái Hòa (HPH)

Aí chà, gặp toàn hàng khủng, nhưng mà đoàn mình có ai hạt giống đâu, kệ, tý về tính sau. Đưa thẻ và kết quả bốc thăm để Dương cầm lên nhà cho anh em châm kíu, tôi gọi cho Trung xuống quán cà phê dưới đường ngồi tâm sự. Hai ông thần gió của TLKD hôm ấy bỗng nhiên nhân văn thế , toàn dùng lời lẽ trong phim bộ tình cảm Hàn Xẻng an ủi nhau ;;). Tôi động viên Trung quên hết vụ A2 này đi, coi như xui xẻo, chuyện gia đình quan trọng hơn (giọng điệu ông kụ non lắm...). Bác SM dặn dò ngược lại:"Anh giúp em phối hợp cùng với thằng hói làm vụ A2 này nhá, cố gắng, có gì không biết ở nhà em điện thoại chỉ cho...". Lúc cá dán lên taxi còn bắt tay bắt chân cứ như "nghìn trùng xa cách" không bằng ấy." Về tới nơi nhớ vào bệnh viện ngay với mẹ con nó rồi cho anh biết tin về cháu nhé...".

Bây giờ đến việc của tôi, về phòng lên kế hoạch cho ngày mai... Phạng nốt ly cà phê rồi 3 chân 4 cẳng chui vào cencom. Đầu tiên là màn dạo gió, khích bác:" Ông Long CA sướng nhở, được gặp ngay Trần Quốc Việt, đúng như ý rồi còn gì nữa". Gớm, của đáng tội lúc sáng xem Trần Quốc Việt đánh cờ ở kỳ đài Hoàng Anh, khi đi về Long CA cứ hùng hổ:" Tôi thấy cờ Trần Quốc Việt cũng bình thường, gặp tôi chắc gì đã ăn được. Tóm lại tôi đi giải này chỉ thích gặp cao thủ, giết hết...". "Hưm, ông may ra được gặp cao thủ ván đầu tiên, đấu theo hệ Thụy Sĩ lũy tiến, giết được ai mà cứ phét lác quen thân, thử xem phiêu lưu được đến đâu?.". Nghĩ thầm thế thôi tôi chứ cũng khoái hùng tâm của Long CA. Phải thế chứ, đi thi đấu mà cứ nghe danh cao thủ vãi... ra quần rồi thì vứt. Tôi tiếp tục ra chiêu:" Trần Quốc Việt nổi tiếng Phản Công Mã, nhưng chắc gì đã bằng tôi, không nhầm ở giải HP-League ông cũng thua tôi trận phản công đấy, tý tôi chỉ cho ông vài đường cơ bản, trận đấy tôi thuộc như lòng bàn tay" :D. Kể ra đùa vậy cũng hơi ác,thấy Long CA mặt mũi đỏ gay lên như con gà chọi, tôi dịu giọng nịnh:"Biết người ta sở trường phản công mã rồi mình chơi trận khác, ông nổi tiếng trí trá Tào man mà". Được tâng bốc, Long CA bắt đầu hào hứng:" Ông yên tâm, mai tôi ném đá dò mìn, cứ tiên nhân chỉ lộ là đao pháp của hắn phải loạn, lúc đấy tôi sẽ cắt tiết...". Eo, thằng này chỉ được chốc lát yên bình, giật cấp 12 ngay...

Coi như xong một ông, tối nay cứ việc luyện công thêm nhé, SW có rồi, các ván đấu của cao thủ Tung Cuả cũng không thiếu. Quay sang Hòa Nguáy thấy đang ôm quyển...Doremon. Vãi luyện với thằng này thật, hành lí của nó có khoảng 10 cuốn truyện tranh Nhựt Bổn." Thằng béo ngố, mai không thi đấu à? mày gặp chủ nhà đấy" Tôi gắt gỏng..."Huynh yên tâm, em đi hậu nhất...Việt Nam...hì hì". "Vâng, cũng nghe nói mày thi đấu A2 từ ngày quần thủng đít, thành tích tốt nhất là 3 điểm, cứ ngồi mà bão.". Tôi bắt đầu xoóc Hòa Nguáy. Nó vẫn khì khì cười hiền lành:" Trận nào em chả thuộc, tối nay xem lại, bây giờ thư giãn chút". Liếc ông Trọng "ngáo" trông như mất sổ gạo, tóc tai chẳng ra ngôi ra thứ gì hết:" Còn ông này thì sao, gặp lại cố nhân của clb HP đấy". (anh Long Âm Tàn đã từng thi đấu với anh Thành "xích thố" ở giải Kỳ Vương Đất Bắc.)."Không tính tiền", ngắn gọn ba từ xong anh "ngáo" chui vào toilet gội đầu....Mịe, sao đoàn mình toàn hàng siêu khủng chém gió...Mai mà thua hết thì cứ liệu cái thần hồn...

Sai lầm lớn nhất có lẽ tôi không động viên Huy chu đáo ngay lúc đầu. Tuy gặp phải hòn đá tảng anh Cường KL nhưng đúng ra tôi cũng nên truyền nhiệt cho chú em mới đúng. Đằng này tôi chỉ nói có vẻ như trận đấu đã an bài:" Mai em cứ chơi cống hiến, được thua không quan trọng...". Huy ngủ dưới tầng 2 (cùng với bác Hùng và Dương) nên có vẻ rụt rè, chưa hòa nhập với phong cách của chúng tôi, những người chém to kho mặn.

Lại một đêm nữa bị tra tấn, cứ ông Long CA gọi:" Đò ơiiiiiiiiii..." là Hòa Nguáy phục kích sẵn sàng:" Ơiiiiiiiiiiiiii...". Tôi và Trọng "ngáo" không tài nào ngủ được chỉ ngồi hút thuốc nhìn nhau tủm tỉm cười....Mai bắt đầu ra trận mà vẫn ngồi nói phét. Tôi tung hàng cho Trọng "ngáo" chuyện trên trời dưới biển, bỗng đâu một thứ âm thanh kì quái thứ 3 xuất hiện:"bzù bzù bzù...". Không thể tả chính xác nổi, nhưng tiếng ngáy của Trọng "ngố" còn độc hơn bọn kia, nó đều đều...Ngố cái gì mà ngố, hóa ra mình là công cụ ru ngủ mà không biết, ức chế thật, già rồi mà còn bị con nít nó lừa...

(Còn tiếp).

themgaidep
30-10-2011, 11:42 PM
3 bác ngáy ngủ được miêu tả buồn cười quá, hôm ở Đà Nẵng nghe bác 6789 tâm sự rầu rầu còn buồn cười hơn đọc bài này, lúc ấy cười rũ rượi.

Sáng hôm sau thấy mắt bác 6789 đỏ ngầu nhưng vì quen thức đêm nên không vấn đề gì, chỉ e rằng nếu phải thức suốt giải thì hơi lo.

huybk158
30-10-2011, 11:46 PM
Những ngày ở DN mưa nhiều nhưng không khí đẹp và trong lành không giốn như HN,chỉ tiếc là ko dc di chơi đâu,hi Có hôm mấy anh em rủ nhau đi chùa ji đó mà em không biết,ở nhà ngủ đến tối :D
Mấy vòng đầu thua nhiều nên phải đánh từ dưới lên mỗi hôm lại leo được lên 1 bàn đến hôm cuối cùng được ngồi ở dãy 3 quả là mình đánh thăng tiến ghê:P . Vào 1 ngày đẹp trời,hi khi leo lên được dãy giữa rôi,trong lòng rất phấn khởi Ngồi đối diện với mình là 1 cô gái rất dễ thương ( khuôn mặt nhỏ nhắn sao đáng yêu thế nhử ) thật ngồi đánh ván cờ mà không tập trung đươc,đối thủ hôm đó là Ngô Hồng thuận của HCM may mà ông này dính phải trận sở trường của mình là thuận pháo hoành xe đối trực xa đến nước thứ 20 rồi mà đối thủ con có 5' trong khi thời gian mình còn gần 40' ,hic. Ngồi ung dung hình như cô ấy cũng đang nhìn mình:-| ,chắc ít tuổi hơn mình nhiều rồi,hehe Trong đầu lúc đó hiện ra những giấc mộng màu hồng lung linh:x híc,cảm nắng rồi. dù những ngày ở Dn hầu như là mưa nhiều,sao mình lại có thể say nắng được nhỉ,mưa nhiều mới thấy nhớ HN biết bao ...hôm cuối cùng, Đoàn Hp có đi hát karaoke,sắp về rồi mà mình vẫn bị sốt chắc chẳng có cơ hội được gặp lại cô ấy nữa rồi.. Nhưng thật bất ngờ cô ấy xuất hiện trước mắt mình, biết nói ji đây,mình chỉ nc với cg khi có ít người thôi đông thế này chắc chả có cơ hội ji rồi,cứ để tg trôi qua vậy .... Không hiểu sao lúc ra về cô ấy có quay ra chào mình rồi về chắc tại biết mình từ mấy hôm trước,tại cái nhìn hôm đánh cờ đó chăng .. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc trào dâng,lúc đó chắc chảng có ai đẻ ý được chuyện này,hihi. Thôi đó cũng chỉ là 1 chút cảm xúc ở DN thôi,chỉ là 1 chút cảm xúc rồi tan biến nhanh khi về HN chẳng biết được thông tin ji về cái nắng đó cả. Mình là 1 người hiền lành và ít nói ( mọi người bảo thế ) Nhưng cũng chẳng sao ka,Mình là người Hp như anh Tuấn anh có nói là Chém To Kho Mặn,hi nhưng đi đâu mình cũng thấy mình ko được như thế có lẽ xuât xứ về gia đình từ nhỏ đã như vậy rồi. Cảm ơn CLB HP cảm ơn anh TA 6789 và rất nhiều các anh khác trong CLB đã giúp đỡ em nhiều,Cờ là 1 niềm đam mê,là khát vọng chiến thắng đã đánh cờ là đánh hết mình dẫu có thắng thì đó là thành quả mà mình làm được rất đáng tự hào,còn khi thua là 1 bài học . Dù đã liên tiếp thua những ván đầu tiên nhưng kết quả cuối cùng là do chính khả năng của em làm được bằng thực lực của mình !
Chúc tất cả anh em HP sức khỏe và CLB ngày càng phát triển

huybk158
30-10-2011, 11:49 PM
quên Anh TA cho em viết vài dòng ở đây nhé.Thanhk Anh

vuhongson
31-10-2011, 12:04 AM
Hay tuyệt! đọc xong có cảm giác chính mình đang tham gia chuyến đi dó :D:D

aof_k42
31-10-2011, 12:14 AM
=)) =)) =)) đoạn cuối đúng là buồn cười thật. Mà anh TA nhớ nhỉ. Các chi tiết rất chuẩn.

Congaco_H1R5
31-10-2011, 10:49 AM
Lại 1 đêm nữa bị tra tấn, cứ ông Long CA gọi:" Đò ơiiiiiiiiii..." là Hòa Nguáy phục kích sẵn sàng:" Ơiiiiiiiiiiiiii...". Tôi và Trọng "ngáo" không tài nào ngủ được chỉ ngồi hút thuốc nhìn nhau tủm tỉm cười....Mai bắt đầu ra trận mà vẫn ngồi nói phét. Tôi tung hàng cho Trọng "ngáo" chuyện trên trời dưới biển, bỗng đâu 1 thứ âm thanh kì quái thứ 3 xuất hiện:"bzù bzù bzù...".
Đi nhiều ngủ chung phòng cũgn nhiều nên mới thấy cái vụ ngáy này rất phong phú và đa dạng . Hhehehehe.
Viết hay lắm 6789

6789
31-10-2011, 03:19 PM
Đi nhiều ngủ chung phòng cũgn nhiều nên mới thấy cái vụ ngáy này rất phong phú và đa dạng . Hhehehehe.
Viết hay lắm 6789

Bác Gà đi ngủ chung phòng với ai mà cũng nhiều vậy? :D

Congaco_H1R5
31-10-2011, 03:22 PM
Bác Gà đi ngủ chung phòng với ai mà cũng nhiều vậy? :D

E hehehehe - ngủ chung phòng máy máy cái máy đưa đò hạng nặng thôi :D

Tối đến chúng tôi vẫn tiếp tục công việc - sau khi cảm thấy đã mệt mỏi , tôi lăn đùng ra ngủ , nhưng giữa đêm tôi giật mình thức dậy - không rõ lúc ấy là mấy giờ , một tiếng động lạ xuất hiện trong căn phòng , nghe chừng như tiếng xẻ gỗ , nhưng không phải , vì thỉnh thoảng nó nấc lên như tiếng con thú bị đâm trọng thương , liên tục và đều đều như thế , thì ra tiếng động đó của một người trong số chúng tôi , anh ta bị một hội chứng gì đó mà tôi cũng không rõ ,tiếng động này chỉ phát lên trong lúc anh ta đang ngủ .
Sau đó thì tôi cũng thiếp đi - tỉnh dậy , lúc này không rõ ngày hay đêm vì chúng tôi không nhìn được mặt trời ,trong phòng lúc nào cũng có ánh sáng của rất nhiều bóng đèn - còn đêm hay ngày chỉ căn cứ theođồng hồ mà thôi.
Một đoạn trích trong Blog nhân 1 chuyến đi công tác :D

6789
31-10-2011, 04:34 PM
Ngày 09/10 cả đoàn HP dậy sớm, đi ăn sáng, cà phê rồi nhanh chóng đến hội trường thi đấu. Quang cảnh hội trường rộng và lý tưởng thật, bàn ghế tinh tươm, khâu công tác chuẩn bị phải nói chu đáo vô cùng...=D>


http://ne4.upanh.com/b4.s17.d2/39cce1d2c047ba894152bb2460fe0e6b_37306324.2039.jpg

http://ne1.upanh.com/b2.s4.d4/e97ea505f29adb8b88e34b7391f2cb92_37306331.012.jpg

http://ne8.upanh.com/b5.s18.d2/6eae3947f00c20d6803134d0685a9a3c_37306338.013.jpg

http://ne3.upanh.com/b5.s6.d1/7d1d9d2bcbe3187c8112a7a351bb94e6_37306343.016.jpg

http://ne8.upanh.com/b1.s4.d3/ba318e47c504d2adbf19b80bdeded629_37306348.018.jpg


Hôm nay một số vị lãnh đạo com-lê cà vạt trông nghiêm trọng quá :-ss, biết thế tôi cũng mặc đồ cho chỉnh chu. Ngoài trời mưa rả rích, đang cáu tiết vì đêm không ngủ được và quan trọng nhất lại không rõ sẽ được lên vô tuyến lúc đại diện cho đoàn HP nhận cờ lưu niệm :">. Trông tôi lôi thôi luộm thuộm, vớ được đôi dép của Hòa Nguáy mới mua là bem luôn. Chả bù cho con themgaibeo, cứ tươi roi rói như sắp được lấy vợ mới, ngồi cạnh hắn mà phát ngượng, đúng một thiện một ác :D


http://ne9.upanh.com/b6.s13.d1/4ec96fb733c8c89be0fb70d79fabdace_37306849.022.jpg

http://ne3.upanh.com/b2.s18.d2/ad0f2526a1b67cb872e0cbd651e15025_37306853.024.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6400.jpg

http://ne1.upanh.com/b4.s10.d3/34ccc0768cebd5b56279a29446d481f1_37306841.011.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6406-1.jpg

Hai anh em được cấp cho một cái bàn để tác nghiệp, hai thẻ trọng tài ghi rõ họ tên. Themgaidep rỉ tai tôi:" Còn tôi với bác chiến đấu thôi, vụ này bác nhiệt tình nhé, rồi bác sẽ nổi tiếng ở TLKD cho mà coi...". Hơ hơ, con themgaibeo đang nịnh mình đây, ừ thì trước lúc A2 mem của TLKD cũng chưa rõ 6789 là ai, người ta chỉ biết có ông thần gió người HP. Từ ngày tham gia diễn đàn TLKD dám chắc thời gian online của tôi là số 1 luôn! Những người hay để ý sẽ thấy nick 6789 lúc nào mà chẳng sáng...hí hí. Tôi cười không nói gì, nhưng tin rằng Themgaidep hiểu ý tôi, người sẽ hết mình vì TLKD, vì những thông tin truyền tải nóng hổi cho các chú các bác đang ngóng chờ...Tôi đam mê đâu có kém ai :P.

Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, themgaidep tất bật loạc toạch máy tính liên tục, luôn chân luôn tay đi chụp ảnh đăng tin. Tôi chọn trận của anh Bình Thanh Hóa và anh Trần Văn Ninh tường thuật trực tiếp, phong cách chơi cờ của hai anh tôi đều thích với lại trận này có vẻ hay nhất theo đánh giá của tôi trước khi diễn ra vòng 1.

Dạo quanh bàn cờ của 4 cơ thủ HP, anh em tự tin lắm. Tối qua học bài chán chê rồi, trước lúc vào thi đấu tôi cũng bắt tay từng người động viên lấy tinh thần (bắt chước Herto Cuper hồi làm hlv cho Valencia mỗi khi cầu thủ của mình ra sân ấy mà :D). Liếc sang bàn nữ, cô nương Tranbinh đang run rẩy thi đấu vì bị máy lạnh chiếu tướng, ngắm nghía các kì thủ nữ xem sao...hì hì (không phải xem cờ mà là thưởng ngoạn dung nhan các bác ạ) 8->.

Làm biên bản của trận anh Bình cũng thích (trước khi thi đấu hai anh em hẹn hò sẽ giao lưu ở HP nếu có dịp), chữ viết rõ ràng, mỗi khi tôi tới gần anh lại để dịch biên bản sang một bên cho tôi dễ dàng ghi chép. Tình hình đoàn HP có vẻ khả quan, anh Trọng vẫn đang giữ tiên, Hòa Nguáy hơn thế trận và thi đấu rất tự tin. Long CA ép bác Việt "xế lô" trối chết, Huy chau mày tính toán nhưng cũng không có vẻ gì sợ sệt anh Cường KL cho lắm. Đi nhiều mỏi chân thật, thỉnh thoảng tôi cũng cầm máy ảnh chụp giúp cho themgaibeo vì có yêu cầu muốn xem hình ảnh của kì thủ địa phương. Hôm nay mới thấy năng suất làm việc của hắn, thôi gọi là themgaidep chứ không béo biếc gì hết, tổ quốc ghi công @};-...

Anh Trọng bị đá hòa trong 1 hình cờ bất biến, cũng may. Theo đánh giá gà vịt của tôi nếu cố cưỡng có khi còn bục ấy chứ. Hòa Nguáy chiến thắng khiến tôi giảm bớt áp lực. Trận anh Bình hòa rồi, ba ông em Sơn, Minh, Tuấn (TLKD) cũng hòa. Bây giờ ra theo dõi Long CA làm ăn ra sao. Lại hòa nữa...lắm hòa thế, con cháu nhà ông Hòa đại nhân à...hmm. Huybk bị mất xe (đổi đôi nhưng kém nặng) thêm vài nước nữa kí biên bản chịu thua. Vậy là chỉ tiêu ngày đầu ra quân được 2 điểm đã hoàn thành, lúc đấy thích thật, cứ cái đà này HP lọt vào tốp ten ấy chứ, tôi mơ màng. Long CA khoe loạn hết cả lên, nào là:" tôi đánh ván cờ ác thật, sót mỗi một tí...". "Vâng, một tý của ông to bằng hai nhũ hoa bà Tây, cờ đấy vào tay tôi đến Hứa Ngân Xuyên cũng phải đi chứ nói gì Trần Quốc Việt". Tôi phũ phàng cho Long CA hạ cánh. Gặp ông bạn Lâm "người mẫu" cũng chỉ gật đầu chào, hôm nay bận thi đấu mà. Loáng thấy ông bạn tiễn đối thủ, hai anh em mới trò chuyện, hẹn hò nhậu tới bến khi nào có thời gian rảnh.

Vui nhất là anh Thành "xích thố" thi đấu với Võ Văn Chương, anh Thành lấy tên Âu Quốc Cường thi đấu cho đoàn Lạng Sơn. Bàn cờ bị lép từ đầu đến cuối, anh Chương đi sót nước bị dính cục, anh Thành mới phát loa:" Ván này bác ép em quá, nhưng đoạn này thì em đi đâu bác cũng không đỡ được rồi". Ôí giời ơi, phong cách HP đây, dễ thở một cái là nổ ngay lập tức. Ván cờ gây sửng sốt nhất là của Dâu Tây, vừa đi qua nhìn kém thế, quay lại chưa đến 1 phút thấy Trang win...hì hì. Hôm nay phải ra quán cơm Miền Tây bên kia đường thực chiến xem sao, hồi sáng đi ngang qua cũng kịp quan sát thấy có mấy em trẻ lắm...;;)

(Còn tiếp).

themgaidep
31-10-2011, 04:51 PM
Đi nhiều ngủ chung phòng cũgn nhiều nên mới thấy cái vụ ngáy này rất phong phú và đa dạng . Hhehehehe.
Viết hay lắm 6789

Em cứ nghe bác nói đi nhiều và ngủ chung nhiều rồi tủm tỉm cười thầm; Hóa ra lão Gà cũng "từng trải" lắm, chẳng hiền lành như mình nghĩ đâu.:)):)):)). Có chăng chỉ kém "tay" 6789 chút xíu thôi.

laototphilao
31-10-2011, 11:18 PM
Bác 6789 viết hay đó, vừa truyền tải đuợc thông tin cần thiết, lại có nét dí dỏm mặc dù chữ nhỏ mắt tôi hơi kém vẫn đọc 1 lèo hết cả mấy pape!

hung vi
31-10-2011, 11:45 PM
Nhìn ảnh thấy 6789 nghiêm nghị quá như cớm hình sự còn Themgaidep rất chè tươi:)):)):)) tiếp tục ký sự nữa nhé..Chờ sốt ruột quá~o)~o)~o)

themgaidep
01-11-2011, 10:26 AM
Bác 6789 nghiêm nghị vì bị mất ngủ nhiều quá mà.

anhtuank11
01-11-2011, 10:28 AM
Bồ kết nhất thi thoảng a nhà mình có cái điệu cuời hí hí .....sao giống mình thế nhỉ hí hí, ký sự dài tập và hay mà ông anh nhỡ tay ấn nhầm viết lại thì đau sờ cau lắm hí hí, chờ mãi ko đến ngày a hùng hảo hán và các nữ hiệp tụ hội ở IDOL nhẩy

6789
01-11-2011, 11:06 AM
Bồ kết nhất thi thoảng a nhà mình có cái điệu cuời hí hí .....sao giống mình thế nhỉ hí hí, ký sự dài tập và hay mà ông anh nhỡ tay ấn nhầm viết lại thì đau sờ cau lắm hí hí, chờ mãi ko đến ngày a hùng hảo hán và các nữ hiệp tụ hội ở IDOL nhẩy

Đừng có mà "ám", rồi sẽ có đoạn đấy.b-)

trung_cadan
01-11-2011, 07:48 PM
Đang chờ phần tiếp theo đấy huynh nhé , ( Trả thù mấy lần bị réo ) he he !!!

hung_namdong
01-11-2011, 11:15 PM
Văn phong của 6789 huynh cũng hay ra phết,viết hay và dí dỏm quá.
Cám ơn huynh!

hung_namdong
01-11-2011, 11:19 PM
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6406-1.jpg

Anh 6789 cho em hỏi tí,trong tấm hình này thì ông nào là Thiện vậy?Em nhìn mãi mà khồng ra vì thấy ông nào cũng ......................

6789
02-11-2011, 01:07 AM
Kết quả của vòng 1 của đoàn chúng tôi khá khả quan. Anh em kỳ thủ lẫn thành viên clb HP phấn khích lắm, chỉ duy nhất có Huy và anh Trọng chưa hài lòng với những gì đang có :D. Bằng hữu trên diễn đàn cũng cổ vũ nhiệt tình cho đoàn HP :x, vợ chồng chotlut còn khoe nhờ có cơm cánh gà nên mới bay cao được như vậy :-w. Ông SM ở nhà hò hét thiếu biên bản, phê bình phê lọ chán chê rồi quay sang...dỗ ngọt =)) (cố gắng lắm rồi đó, mới lần đầu ra "đấu trường châu âu", cũng tíu tít như ai chứ có ngồi chơi đâu :-o...Lại còn thỉnh thoảng bận bịu đi xem ai là chị mày nữa chứ....hehe ;;)). Nói thật, tôi chưa quen làm biên bản trực tiếp lắm, giá có người ngồi cạch bày vẽ khoảng dăm bẩy phút thì ngon. Trước giải ngồi tự mày mò cách post không cần Saola, vậy mà chỉ có copy với paste còn nhầm lung tung hết cả :^o.

Bốc thăm ván 2 buổi chiều HP lại gặp toàn xương xẩu khó nhằn. Anh Điệp hạ đo ván Hòa Nguáy, anh Võ Văn Hoàng Tùng cũng bem nốt Long CA, niềm hy vọng số 1 của clb HP anh Trọng "ngáo" đi hậu chiến thắng một kì thủ Bình Dương, còn Huy xuất sắc đá hòa với Võ Văn Chương. Kiếm được 1,5 điểm vòng 2 đầy khó khăn này kể ra cũng không tệ, với lại cũng hay, đỡ bị nghe Long CA khoe chiến tích suốt từ lúc ăn cơm đến khi vào trận 2, điếc tai lắm!!!

Buổi chiều tôi làm trực tiếp được hai ván đấu cùng một lúc...hehe (nhờ có nvmb giúp sức chạy giấy đưa thư ;))). Trận của bác Trềnh A Sáng vs Lại Việt Trường và trận anh Ninh "cót" vs Lâm "mẫu". Ván cờ của Trường với bác Sáng khá hay, có một chi tiết đáng chú ý: Nước thứ 33 Trường "ngọng" đã rụng kim nhưng lờ tịt vẫn thi đấu như không có chuyện gì xảy ra =)). Phải đi thêm 5 nước nữa bị bó tròn không còn cửa giãy giụa ông thủy thủ nước mía mới buông đao chịu trói :)). Rất có khả năng bác Sáng không để ý chuyện đó. Khi hết ván có người méc, bác Sáng cũng chỉ cười và no comment. Ván Lâm "mẫu" tôi cứ ngỡ phần thắng chắc nghiêng về chú "búp bê". Bàn này Lâm có vẻ hơi hơi "mầm non" cờ tàn thì phải? xe mã tốt sĩ tượng bền mà không bem nổi xe pháo đôi sĩ ~X(. Phải nói tay Ninh chơi cũng giang hồ thật. Thế mới biết ở cuộc chơi lớn, kinh nghiệm chinh chiến như Lâm "mẫu" đâu phải ít mà vẫn bị hòa khi hình cờ có vẻ chắc ăn đến 70%. Lại một điều quý báu nữa để tôi học hỏi. Trông khuôn mặt Lâm lành lắm, chẳng giống một kỳ thủ đằng đằng sát khí gì hết, thảo nào đóng clip cũng bị Mỹ Tâm....bắt nạt :D


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/NguyenHoangLamCopy.jpg

http://ne6.upanh.com/b2.s8.d1/bb84092eb24dc9f010f419389d4a9a4b_37461396.032.jpg

Hồi sáng chứng kiến ông Âu Quốc Cường nổ, chiều nay tiếp tục thêm bác Phạm Văn Trung của đoàn Lạng Sơn làm ầm ĩ như giết trâu mổ bò =)),"chú thấy anh đánh cao không...", "nhớ đưa ván này lên mạng cho anh em VP xem nhé".

Xong việc, tính luôn chuyện đi uống cho say rồi khò trước mấy cái máy kéo kia cho đỡ nhức óc. Cả đoàn kéo nhau ra số 6 Lê Lai quán Hùng Xiệc nhậu. Nhờ thổ địa nvmb làm hướng đạo, không những đã ngon-bổ-rẻ còn gặp bác chủ quán người Nam Định vui tính chiều khách. Lên kế hoạch cho vòng 3 xong xuôi, tôi tiên hạ thủ vi cường, leo lên giường trùm chăn ngáy trước, mặc cho bọn kia hì hục với mấy cái laptop. Lũ này làm gì sau đó có ông trời mới biết được :D....

(Còn tiếp).

themgaidep
02-11-2011, 08:17 AM
Ngoài thi sỹ Nhạchoa đã "phát tài" giờ đến lượt nghệ sỹ 6789 "tái xuất giang hồ". Chắc CLB HP còn nhiều cao nhân ẩn dật lắm.:D:D:D:D

nvmb1
02-11-2011, 09:34 AM
Giờ mới nhớ ra là anh Lâm người mẫu từng chở Mỹ Tâm vi vu trong clip Cây Đàn Sinh Viên >:). Hơi thiếu sót tý là quên chụp mấy món nhậu hải sản ngon bổ rẻ ở quán Hùng Xiệc đưa lên trên này cho anh em thèm chơi :P.

themgaidep
02-11-2011, 09:46 AM
Mình chưa được xem Clip này của Lâm mẫu nhỉ.:-t

nhachoaloiviet
02-11-2011, 09:57 AM
Bật bài cây đàn sinh viên là thấy anh Themgaidep ơi. Cả bài gì của Thanh Thảo nữa nhiều lắm...

trung_cadan
02-11-2011, 12:30 PM
Nào thì cây đàn sinh viên , Mỹ Tâm xinh đẹp và Lâm mẫu ngon giai :)) !!!

8aEuEkxIWDQ

reporter
02-11-2011, 12:41 PM
Lâm người mẫu (năm nay 36 tuổi, sinh 1975) một thời rất "đắt sô" đóng các clip ca nhạc (trong đó có không ít clip nhạc hải ngoại). Nhưng giờ hắn chỉ cờ với quạt, cafe cà pháo thôi. Mới hay sức hút của cờ ghê thật!

hung vi
02-11-2011, 12:45 PM
Theo bí kíp của 6789 chân nhân..Bác Vũ Minh999999 kinh doanh thêm món "Cánh gà" bán ở Thăng long kỳ đạo cốc ,chắc rất đắt hàng..=))=))=))
Em cờ thấp em cứ làm vài "cánh gà" là ối cao thủ kêu như vạc...Chỉ có Đinh Bộ Lĩnh:)):)):))

6789
03-11-2011, 03:22 AM
Ngày 10/10 thi đấu 1 ván, hôm qua tôi hơi say nên ngủ khá ngon (không phải ăn cháo hành ban đêm :D). Sáng dậy khoan khoái với ý nghĩ hôm nay đoàn HP sẽ đại thắng. Bốn đối thủ vừa tầm ở vòng 3, tâm lí anh em cũng ok, còn nghi ngờ gì nữa ;;). Long CA mở hàng cất tiếng đầu tiên, Hòa Nguáy chẳng chịu kém cạnh cùng bắt nhịp bài ca chiến thắng. Hai tay này song ca ngáy có âm vực rộng lên hôm nay cùng hòa tấu đây mừ. Bàn cờ anh Trọng xô xát quá, công nhận "ngáo" nhà mình chơi ván nào cũng cống hiến, khán giả vây xunh quanh rất đông. Tiếc rằng trong thời điểm quyết định, nếu nước thứ 31 anh "ngáo" đi S5.6, có lẽ đối thủ còn muôn vàn khó khăn với anh. Lỗi lầm là lấy nước sau làm nước trước. Thua ván cờ như vậy không có gì đáng trách móc hết, tôi vẫn đặt niềm tin lớn nhất vào anh Trọng. Ván đấu hấp dẫn thật, căng thẳng đến mức tôi phải dặn dò Long CA để ý tới Huy vì tôi không thể phân thân được. Vậy mà ông CIA thoắt ẩn thoắt hiện,tung tăng khắp hội trường, chỉ chực gặp ai quen để khoe mới thắng đây, lạ gì...

Việc đưa tin trực tiếp lên diễn đàn cũng dễ dàng hơn nhờ có Tuấn Alex tham gia (ông ẻm hôm nay bắt tay hòa đồng đội khá sớm, tất cả cùng nhàn). Huy và anh Trọng thất bại khiến bao nhiêu hào hứng ban sáng của tôi bỗng tiêu tan :(, đang buồn rầu được nvmb khuyên giải nên đi chơi đâu đó cho thoải mái tinh thần toàn đội. Mấy ngày ĐN mưa suốt, hôm nay đỏ, trời tuy âm u nhưng tạnh ráo. Long CA đi cùng đoàn BCA giao lưu giao ban gì đó, nghe nói được CAĐN mời. Đánh dây thép rủ ông "xích thố" đi cùng, tôi qua phòng gọi bác Hùng thấy Huy thả hồn chiêm bao. Đang tuổi ăn tuổi ngủ có khác, bom có nổ bên cạnh cũng chấp hết, thôi khỏi gọi làm phiền. Nvmb không đi vì bận phải đưa rước chipchip , nhưng tư vấn cho chúng tôi tham quan chùa Linh Ứng (Vương Bình của ta đây rồi, chuẩn đố ai chỉnh nổi). Đi qua cầu Thuận Phước - cầu treo dài nhất Việt Nam - gặp một đoàn đi phượt. Vui ghê, bắt đầu thấy sảng khoái rồi đấy, mấy bác này cũng nghịch, biết được chụp hình vẫy tay chào lia lịa...


http://ne4.upanh.com/b3.s19.d2/6f8e1a811cb79c332ac86db73fb8e5cf_37446134.033.jpg

http://ne6.upanh.com/b3.s20.d1/f2378c9c0e86c625c5c2c6c505d84e01_37446136.036.jpg

http://ne8.upanh.com/b5.s1.d3/da6338e977432b1548d28d5f35c5b96a_37446138.038.jpg

http://ne0.upanh.com/b4.s16.d2/863306a1c3a5a320e9cd0406c82640fb_37446140.039.jpg

http://ne2.upanh.com/b2.s2.d4/ca5583829d06c4fdac07a38cca0fa7e8_37446142.040.jpg

http://ne5.upanh.com/b3.s17.d1/5ce855733f752f7a9d62b65215516f48_37446145.041.jpg

6789
03-11-2011, 03:27 AM
Chùa Linh Ứng đúng là nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người. Ngoài khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, nhân tạo nhưng ở đây vẫn mang đến một cảm giác không gian thanh tịnh, trang nghiêm mà không hề gò bó. Đứng trên độ cao gần 1500m ngắm biển, được hưởng không khí dễ chịu, chúng tôi thấy thoải mái thực sự. Bức tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m, hoành tráng vô cùng, bỏ máy ảnh ra mà phệt thôi.


http://ne2.upanh.com/b1.s1.d2/ee476902c525cd5afdd76dc6e8cb19e3_37444492.043.jpg

http://ne6.upanh.com/b3.s2.d4/1ed932f9ff38e645678fe9e1e9cc9942_37444576.061.jpg

http://ne7.upanh.com/b3.s9.d1/2b8087c29a4eb09756b47cc66125c875_37444497.045.jpg

http://ne3.upanh.com/b1.s17.d1/0467bebe2a9c7a9fac4101e666f13a82_37444503.046.jpg

http://ne0.upanh.com/b2.s7.d2/fdd8a68cac48be14ba0a96452d26f6c6_37444510.047.jpg

http://ne4.upanh.com/b4.s5.d4/94b3f4ebe3f6a2598fe734608c4767d4_37444514.048.jpg

http://ne7.upanh.com/b6.s3.d1/869fab89819e894c24dc658c4583a9d0_37444567.051.jpg

http://ne9.upanh.com/b5.s11.d2/a98922f1223bd57d3f14ec41f546072d_37444569.054.jpg

http://ne0.upanh.com/b6.s1.d3/02af203c3aceb422ba06b65c4712ba20_37444570.055.jpg

http://ne1.upanh.com/b1.s10.d1/aab997e65e3460e7f2b016033174a5f8_37444571.057.jpg
Nguay... tự sướng đấy các bác ạ :D

http://ne2.upanh.com/b3.s12.d2/84354338b47f68f0377fa16e779eb1ee_37444572.060.jpg

Anh lái taxi gợi ý qua tiếp bãi biển Phạm Văn Đồng. Ừ thì đi, mọi người đang bồ kết cảnh sắc của ĐN <:-P


http://ne1.upanh.com/b2.s17.d2/5e0736ce1b91c500889649d52a4beea2_37444961.062.jpg

http://ne4.upanh.com/b2.s8.d1/0fa58a7880a4c8dfdd34fcfa4702c4ad_37444964.067.jpg

http://ne5.upanh.com/b5.s20.d1/59844a89fea73d38e1d29f5853d7adad_37444965.068.jpg

http://ne9.upanh.com/b3.s8.d4/1441ac9c7f679a1d9df201913dd37515_37444969.070.jpg

http://ne0.upanh.com/b1.s13.d5/1782ef4a114c2a655c2d24cdb51010ab_37444970.071.jpg

Hòa Nguáy có ý kiến xuống biển tắm, nhưng chẳng ai hùa theo (tắm kiểu gì? Có mang đồ theo đâu, định nude hả? để dành chờ mấy anh em clb HP vào cổ động đi cùng cho vui...). Tiếc thật, ĐN đẹp thế mà số tôi không phải số hưởng...:-?

(Còn tiếp).

huyenmapu
03-11-2011, 09:34 AM
http://ne0.upanh.com/b1.s13.d5/1782ef4a114c2a655c2d24cdb51010ab_37444970.071.jpg[/center]

Tiếc thật, ĐN đẹp thế mà số tôi không phải số hưởng...:-?

(Còn tiếp).

Lúc nào chụp ảnh cũng thấy anh nghiêm nghị như xã hội đen đi họp quốc hội. Lần đầu tiên thấy anh 6789 làm dáng xitin vậy trước ống kính ;)) . Xem ký sự thấy các anh vui quá.

6789
03-11-2011, 09:37 AM
Lúc nào chụp ảnh cũng thấy anh nghiêm nghị như xã hội đen đi họp quốc hội. Lần đầu tiên thấy anh 6789 làm dáng xitin vậy trước ống kính ;)) . Xem ký sự thấy các anh vui quá.

Làm gì có xã hội đen nàođi họp...quốc hội, lại xoáy mềnh rồi :((

huyenmapu
03-11-2011, 09:40 AM
Chú Trọng trông như đang đi nghỉ dưỡng ở Rìpot hay sao ý :-/ . Cháu nhìn hổng giống đi chùa chút nào chú ơi. Nam mô a di .....

Đấy là chú Âu Cuốc Kường đó huyenmapu ơi.

Congaco_H1R5
03-11-2011, 09:45 AM
Hòa Nguáy có ý kiến nhẩy xuống biển tắm, nhưng chẳng ai hùa theo (tắm kiểu gì? Có mang đồ theo đâu, định nude hả? để dành chờ mấy anh em clb HP vào cổ động đi cùng cho vui...). Tiếc thật, ĐN đẹp thế mà số tôi không phải số hưởng...

Lúc đó mà nude để tắm biển thì Đoàn Hài Phòng còn nổi tiếng biết dường nào - các lại báo báo mạng , báo giấy- truyền hình đều đưa tin ấy chứ :D

6789
03-11-2011, 09:56 AM
Chú Trọng trông như đang đi nghỉ dưỡng ở Rìpot hay sao ý :-/ . Cháu nhìn hổng giống đi chùa chút nào chú ơi. Nam mô a di .....

Chú này hổng phải chú Trọng cháu ạ, nhầm (độ này cháu hay lẫn lắm cháu ơiiii ;)))

nhachoaloiviet
03-11-2011, 10:04 AM
Mấy anh em hôm đến Linh Ứng Tự có gặp vị cao tăng nghiện rượu không nhẩy hehe?

huyenmapu
03-11-2011, 10:20 AM
Chú này hổng phải chú Trọng cháu ạ, nhầm (độ này cháu hay lẫn lắm cháu ơiiii ;)))

Cháu dạo này công việc bộn bề, học trước quên sau :-s . Cháu cám ơn chú 6789 đã nhắc nhở :-" . Chú Thành Xích Thố mà cháu lại nhầm sang chú Trọng 8-|. Thành thật cáo lỗi ạ :(( .

nvmb1
03-11-2011, 01:14 PM
May mà em tư vấn tranh thủ đi chơi ĐN trước đi, chứ đợi đến hết giải mà đi chơi thì có mà hối với tiếc, hehe. Trong tất cả các đoàn dự giải A2 lần này chỉ có đoàn HP là du hí được ĐN, các đoàn khác thì pó tay vì hết giải được nghỉ 2 ngày mà 2 ngày mưa từ A đến Z :-ss. Cũng hơi tiếc vì không có được chuyến đi Lăng Cô ( Huế ) chung với đoàn HP sau giải vì trời mưa nhưng ăn nhậu thì đoàn HP cũng vô địch. Anh 6789 cứ nói sao mà rẻ thế nhậu xả láng lại toàn hải sản tươi sống, mực tôm, cá, bia bọt đầy đủ cho hơn 10 người mà chỉ có 500k, ở HP nhậu sơ sơ cũng gấp 2,3 rồi, phải thế chứ vì em là thổ địa mà >:)
Ấy thế mà khi nghe bác themgaidep nói đoàn TLKD và HP mỗi đoàn góp lúa 5 chai để liên hoan tổng kết, anh 6789 trợn mắt lên nói làm gì lắm thế 1,5 chai mỗi đoàn là tẹt ga rồi. 5 chai thì đoàn HP làm được 9,10 bữa liên hoan ấy chứ, hehe

6789
03-11-2011, 01:29 PM
Nhầm rùi nvmb ơiii, các đoàn khác đi chơi còn ghê hơn đoàn HP nhiều. Có ít nhất anh Long CA đi cùng đoàn BCA tới Hội An. Rồi đoàn HN nữa chứ...hehehe

Nguay
03-11-2011, 01:43 PM
Nhầm rùi nvmb ơiii, các đoàn khác đi chơi còn ghê hơn đoàn HP nhiều. Có ít nhất anh Long CA đi cùng đoàn BCA tới Hội An. Rồi đoàn HN nữa chứ...hehehe
Em bảo tắm biển luôn thì huynh không chịu [-([-(,bị quả "át vía" nên mưa to bjo tiếc quá :-":-":-"

trung_cadan
03-11-2011, 02:00 PM
Mỗi cái đoàn TLKD là toàn ngủ , chán :( .

Sang năm cải tổ lại !!!

themgaidep
03-11-2011, 03:00 PM
Mỗi cái đoàn TLKD là toàn ngủ , chán :( .

Sang năm cải tổ lại !!!

Nói không biết ngượng mồm :-?

huyenmapu
03-11-2011, 07:22 PM
Nói không biết ngượng mồm :-?

Em kết nhất câu này của bác Themgaidep :P. Câu nói hay nhất trong ngày đó. Bác Trung biết sao được đoàn TLKD có đi chơi đâu đâu vì bác phải về HN mất bao nhiêu ngày rùi mà. Người biết rõ nhất là bác Themgaidep đây nè ;)

phituongcuoc
03-11-2011, 10:10 PM
Tui kiện "ông chủ tịch " 6789 nhé! Sao lại nhắc đến nỗi buồn " Xe, Mã, Tốt " của tui vậy hehehe. Giải kỳ này đánh tệ thật :( đấu xong giải đấu thủ mạnh ở BP chắc cáo lão về quê luôn quá.

Đi ĐN về cũng muốn viết vài dòng hồi ký, nhưng cứ loay hoay với thằng cu ở nhà mà chẳng làm ăn gì được. Thôi thì góp vào đây một bài thơ cho thêm lửa vậy.

Đà Nẵng Tình thâm

Nơi đây Đà Nẵng tôi qua
Một ngày cứ ngỡ như là bao năm
Anh em chén rượu tình thâm
Lời ca tiếng hát thăng trầm ngất ngây
Cuộc đời trăm đắng nghìn cay
Mấy ai không có phút giây ngậm ngùi
Thôi thì cứ mượn cuộc vui,
đêm nay bỏ mặc đất trời ... Ta say!

Đà Nẵng 07/10/2011
phituongcuoc.

Phút Thăng Hoa

Kẻ cầm đàn, kẻ nâng ly.
Kẻ ngân nga hát ... kẻ thì vui say.
Cuộc cờ mở, chén Quỳnh cay.
Chỉ trong phút chốc mà ngây ngất lòng.

Đà Nẵng 07/10/2011
phituongcuoc.

Chân thành cảm ơn tình cảm của GD anh Ninh, chú ba Cân và anh em Đà Nẵng đã giành cho chúng tôi. Mong rằng sẽ còn nhiều dịp hội ngộ.

trung_cadan
03-11-2011, 10:17 PM
Nói không biết ngượng mồm :-?

Ngượng cái gì , chả toàn ngủ thì sao ??? ;)) !!!

6789
03-11-2011, 10:35 PM
@phituongcuoc: Bạn có nhớ bài thơ anh Hòa hôm ra quán Hùng Xiệc tặng anh em không? Nói mọi người bỏ qua cho (xấu hổ thiệt), bài thơ khá hay nói về đạo chơi cờ, nhưng anh Hòa đọc nhanh và khó nghe...Hy vọng bạn mình nhớ được :)

nvmb1
03-11-2011, 11:56 PM
@phituongcuoc: Bạn có nhớ bài thơ anh Hòa hôm ra quán Hùng Xiệc tặng anh em không? Nói mọi người bỏ qua cho (xấu hổ thiệt), bài thơ khá hay nói về đạo chơi cờ, nhưng anh Hòa đọc nhanh và khó nghe...Hy vọng bạn mình nhớ được :)

Anh 6789 có thể liên hệ mod Lê Anh Vũ Đà Nẵng để xin bài thơ của anh Hòa. Vì mod Anh Vũ và anh Hòa rất thân nhau và hầu như gặp nhau suốt tuần ở CLB cờ Hoàng Anh của chủ xị Trần Văn Ninh.

phituongcuoc
04-11-2011, 10:38 AM
@phituongcuoc: Bạn có nhớ bài thơ anh Hòa hôm ra quán Hùng Xiệc tặng anh em không? Nói mọi người bỏ qua cho (xấu hổ thiệt), bài thơ khá hay nói về đạo chơi cờ, nhưng anh Hòa đọc nhanh và khó nghe...Hy vọng bạn mình nhớ được :)

Hehehe... mình cũng như bạn thôi, không nhớ nỗi. Bài thơ dài mà mình cũng chỉ nghe qua được hai ba lần gì đó nên làm sao nhớ nỗi. Để mình nhờ Hòa đại nhân post lên diễn đàn cho anh em thưởng thức. Phải công nhận Hòa đại nhân có khiếu thơ, đọc mấy bài thơ nghe đã tai luôn.

6789
04-11-2011, 12:17 PM
Ngày 11/10, Vòng thi đấu thứ 4 của đoàn HP thật tồi tệ, duy nhất có anh Trọng hậu thủ chiến thắng. Bắt đầu có những va chạm không đáng ở diễn đàn, nhưng động vào box HP chọc ngoáy là không được rồi, thành viên clb chúng tôi chẳng bao giờ sang box clb khác phát biểu gì hết, tôi nóng giận thực sự x-(. Một số bạn bè biết tính nóng nảy có phần xấu nết của tôi, họ nhắn tin động viên khuyên bảo, tôi dịu ngay. Nội bộ clb HP cũng có những dấu hiệu không hay, một kỳ thủ bắt đầu sinh hoạt bừa bãi, bỏ đội đi thâu đêm (lại giở bài Pháo Đầu Mã Đội dội binh 5 vào đội nữ đoàn khác đây mà, chán >:P). Tuấn 007 treo thêm giải thưởng ở vòng 5 nhằm khích lệ tinh thần, nhưng quả thật lúc này anh em kỳ thủ không còn hứng thú để ý vấn đề đó nữa...

Vòng 5 vẫn chỉ có 1,5 điểm kiếm được từ ván thắng của anh Trọng và Long CA cầm được hòa đi hậu. Hòa Nguay thua trận khá nhanh, Huy vẫn dậm chân tại chỗ với 0,5 điểm. Tôi hoang mang và ức chế nhưng vẫn phải chôn kín trong lòng, nếu mình buông xuôi chắc tất cả mọi người nản lắm đây. Giá như tôi cũng ngồi thi đấu (gì chứ dám chắc phải xếp trên được 1 đến 2 kỳ thủ ở giải này :D), chỉ thắng hay thua cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều, cứ việc chuẩn bị tinh thần: thắng được tung hô, thua cười trừ là xong, đơn giản. Tìm ra chiêu phạt Huy rồi, nhưng thật ra tôi nghĩ đó lại là liệu pháp tâm lí tốt nhất: Phạt lên cencom sinh hoạt, phải mạnh dạn chém gió, dượt trận cùng mọi người mới rút ra được kinh nghiệm chứ... Trông phong cách Huy thi đấu không ổn, ngồi tịt một chỗ, cứ nhăm nhăm nhìn bàn cờ từ đầu đến cuối... Tôi khuyên Huy thỉnh thoảng nên đi lại trong lúc thi đấu cho đỡ gò bó, thoải mái tinh thần mới bật ra nước cờ xuất thần được. Có đoàn nào chu đáo được như chúng tôi đâu, kì thủ thi đấu lúc nào cũng có chai nước bên cạnh, phòng thi đấu nếu như không có máy điều hòa mỗi ông phải có thêm cái khăn lạnh nữa, các ông hắt hơi cũng có người ra lau mũi :P. Mấy bố trẻ cứ gọi là được ve vuốt từ đầu tới chân. Chửi bới tùm lum trong phòng một lúc rồi cũng thấy mình quá đà - đừng đùa với bà lúc bà nổi cơn :">- Lực cờ của đoàn HP có hạn, tôi tự an ủi vậy, lại giở trò xoa dịu thư giãn vui vẻ cùng mọi người bằng cách mở nhạc DJ trong phòng và lôi Hòa Nguay ra....múa cột :)).

Đi ăn cơm gà theo chỉ dẫn của Gà Mái Mơ xem sao? Vận có tấy được lên chút nào hông...hehehe. Dù mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt đươc chuột, mê tín chút xíu chẳng sao. Hôm nay ở hội trường thi đấu cũng vui, làm quen với Võ Minh Nhất, phải nói chú em này tận tình thật, tôi hỏi sờ lần sờ mò từng nước đi, Nhất vui vẻ chỉ bảo từng biến. Themgaidep buộc phải chụp ảnh hình cờ lên diễn đàn, nhiều yêu cầu linh tinh quá, không thể đáp ứng nổi. Chữ viết của các kỳ thủ nhìn chung là xấu, ai cứ nói chữ bác sĩ thế này thế nọ thì phải xem biên bản cờ mới biết, có khi liên đoàn cờ nên khắc phục bằng cách ném cho ông nào chữ xấu 1 quyển....tập viết trước khi diễn ra giải :D.

Chuyện hài hước nhất là anh Âu Quốc Cường (vẫn lại tay này :))) thi đấu với Uông Dương Bắc, lối đánh của anh Cường rất hung hãn, thí xe cục. Đang buồn buồn vì thành tích của đoàn HP thì bỗng bị hích, quay lại thấy con cháu nhà Âu Dương Phong nói khẽ:" Thí xe đấy". Tưởng thế nào, bộp bộp 2 phát tiếp theo anh Kường nhà ta bỗng dưng mặt đần thối, sót nước rồi ông ơi, chưa gì đã khoe cao =)).... Vòng này bắt đầu bứt tốp, mấy chú ngựa ô lao xao trưa hè bị rụng hết, các cao thủ đã mở máy. Lâm "mẫu" thua anh Cường KL làm tôi áy náy mãi, vì hôm qua rủ bạn đi nhậu. Lâm nói mai gặp "cường địch", sụt sùi cảm nhẹ mà bạn tôi vẫn chẳng từ chối phát "dzô" nào, lịch sự mà. Lúc đấy nghĩ ngay chuyện mai Lâm sẽ mệt mỏi, nhưng phải ông bạn có tính cả nể, suốt trận đấu đó thấy Lâm kém thế tôi lo lắng lắm, cuối cùng thua thật, bạn không nghĩ nhưng tôi cũng ngại.

Tuy xác định trước giải này đoàn HP thi đấu: cọ xát, học hỏi là chính... Nhưng đã vào cuộc chiến không bao giờ tôi nghĩ vậy: Thua thầy một dặm không bằng kém bạn một li. Dù thắng thua ra sao, nhưng phải ngẩng cao đầu không hổ thẹn. Xếp hạng toàn đoàn, HP ngụp lặn mãi ở dưới đáy BXH, mặt mũi nào nhìn anh em clb ở nhà nữa. Tất cả do tôi bất tài, không biết khơi dậy niềm tin cho kỳ thủ của mình, chỉ chém gió lăng nhăng mà thôi....Cả đêm tôi nằm suy tư, buồn thật, nỗi buồn giấu kín trong thâm tâm. ĐN vẫn mưa mãi không chịu ngớt, đúng là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...Nhưng giờ phút này không được nản, phải đoàn kết hơn lúc nào hết. Cười thầm vì mấy tiếng ngáy, tôi tự ru mình bằng những giấc mơ đẹp nhất...

Up lại mấy cái ảnh của kỳ thủ HP cho mọi người chiêm ngưỡng nhé :D


http://ne3.upanh.com/b1.s20.d1/af9dc32f9482c364f1c6b1e9d52554f5_37499943.025.jpg
Vũ Thái Hòa

http://ne6.upanh.com/b1.s4.d3/42f9adb3817283fa359ff26c608972a4_37499946.026.jpg
Bùi Kim Long

http://ne8.upanh.com/b6.s18.d2/ce8a8c02c38ea0475012ee42e6905d92_37499948.027.jpg
Bùi Xuân Trọng

http://ne1.upanh.com/b2.s19.d2/30f8ef824fe4f67446920d1d392f27a4_37499951.029.jpg
Phạm Văn Huy

(Còn tiếp).

themgaidep
04-11-2011, 01:12 PM
Mấy ngày ĐN mưa công nhận buồn thật, đường ngập trắng xóa, nước chảy xối xả, chỉ có xuống dưới quán cafe dưới đường ngắm những giọt nước mưa hết sức dã man vì đã làm anh em không thể đi đâu được8->8->8->

huyenmapu
04-11-2011, 02:28 PM
Nỗi lòng về những băn khoăn của chủ tịch ngày hôm nay mới được bày tỏ. Chủ tịch tâm sự nghe dễ thương quá ;)) ........

nvmb1
04-11-2011, 05:00 PM
Mấy ngày ĐN mưa công nhận buồn thật, đường ngập trắng xóa, nước chảy xối xả, chỉ có xuống dưới quán cafe dưới đường ngắm những giọt nước mưa hết sức dã man vì đã làm anh em không thể đi đâu được8->8->8->
Hôm nay cũng mưa tầm tã từ sáng đến giờ, chỉ có điều là thiếu anh 6789 và themgaibeo chém gió ở ĐN thôi :)>-.

themgaidep
04-11-2011, 06:18 PM
Hôm nay cũng mưa tầm tã từ sáng đến giờ, chỉ có điều là thiếu anh 6789 và themgaibeo chém gió ở ĐN thôi :)>-.

Mưa thích quá còn gì, "hai chú cháu" nhà em tha hồ lãng mạn, cần gì đến 2 anh đâu.[-X[-X[-X

6789
04-11-2011, 06:21 PM
Mưa thích quá còn gì, "hai chú cháu" nhà em tha hồ lãng mạn, cần gì đến 2 anh đâu.[-X[-X[-X

Sao lại chà đạp em nó thế hả themgaidep ơi :))...Vuốt cho câu hai chú cháu nhà em, hơi bị Đoàn Chuẩn đấy =))=))=))

nvmb1
04-11-2011, 06:55 PM
Mưa phùn nhè nhẹ thì máu lãng mạn em còn chảy được chứ mưa to kiểu ào ào liên tục thế này thì ở nhà online chém cờ vua online trên Play Chess Online - Free Chess Games at Chess.com (http://www.chess.com) cho lành :-ss. Tình yêu " chú cháu " đang là mốt đấy mấy bác ạ nhưng không phải kiểu kiều nữ và đại gia :)). Anh 6789 gửi em ít bánh đa cua HP, nghe danh món đó đã lâu giờ trời mưa đói bụng mới sực nhớ :((

vokontum
04-11-2011, 07:14 PM
nvmb1 co phai Nguyen Kim Quy khong?

nvmb1
04-11-2011, 07:26 PM
nvmb1 co phai Nguyen Kim Quy khong?

Không phải bạn à. Anh 6789 thì đặt tên là Nguyễn Văn Mười Ba, giờ có người nhầm Nguyễn Kim Quý chắc phải xem lại giấy khai sinh quá 8-x

themgaidep
04-11-2011, 08:16 PM
Bánh Đa Hải phòng ngon ngon, nhưng xuống HP thì tùy quán thôi. Bác 6789 gửi "hàng bánh đa cua" cho em nó đi kìa.

nvmb1
04-11-2011, 08:30 PM
Em vừa ăn cơm xong, no quá. Tặng anh themgaidep 1 em để anh xơi tạm đỡ đói =)) ( học trò cũ của em )

Congaco_H1R5
04-11-2011, 08:33 PM
Em vừa ăn cơm xong, no quá. Tặng anh themgaidep 1 em để anh xơi tạm đỡ đói =)) ( học trò cũ của em )

Úi , hóa ra nvmb1 cũng hay "tháo giày" ra chợ bán "dứt cháo" đón xuân sang giống mình à :D

nvmb1
04-11-2011, 08:41 PM
Úi , hóa ra nvmb1 cũng hay "tháo giày" ra chợ bán "dứt cháo" đón xuân sang giống mình à :D

Ack, không phải. Chỉ đi dạy kèm thôi chứ không có "tháo giày" hay "dứt cháo" gì cả. Được cái toàn dạy mấy em xinh xinh, được tiếng chứ chẳng có mấy miếng~X(.

6789
04-11-2011, 10:08 PM
@nvmb1: Gửi bánh đa đỏ thì quá nhẹ nhàng :D, nhưng quan trọng phải biết nấu đấy nhé, đúng vị bánh đa cua HP. Lâu rồi anh cũng không ăn bánh đa cua đồng, cũng loại bánh đa đấy nhưng nấu với cua bể mới ngon...Mai anh sẽ hỏi cách chế biến cả hai kiểu, rồi gửi cho em :x.

nvmb1
04-11-2011, 11:00 PM
@nvmb1: Gửi bánh đa đỏ thì quá nhẹ nhàng :D, nhưng quan trọng phải biết nấu đấy nhé, đúng vị bánh đa cua HP. Lâu rồi anh cũng không ăn bánh đa cua đồng, cũng loại bánh đa đấy nhưng nấu với cua bể mới ngon...Mai anh sẽ hỏi cách chế biến cả hai kiểu, rồi gửi cho em :x.

Em nói đùa chọc anh tý chứ làm chỉ cần anh nghĩ đến là được rồi, gửi làm gì cho phiền anh. Có gửi thì ít nhất cũng gửi được vài kg vàng, chí ít cũng phải bằng vàng thằng Luyện nó cướp được chứ :-B. Có dịp em nhất định ghé HP ăn hết đặc sản HP trừ món gà móng đỏ ra vì ăn gà móng đỏ sẽ không được ăn Chip Chip :(. Tất nhiên hải sản ngon hơn rồi o:-)

6789
05-11-2011, 10:35 AM
Ngày 12/10, Trung_cadan đã thu xếp công việc gia đình ổn thỏa bay vào ĐN từ đêm hôm trước. Thằng cu cũng may chỉ bị sốt cao không có gì quá nghiêm trọng. Đang tường thuật trực tiếp trận Trương Á Minh vs Nguyễn Quốc Tiến không hiểu sao 3G của tôi bị hỏng, đúng lúc thật...hmm. Rảnh chân theo dõi diễn biến của anh em HP ngày hôm nay. Từ khi ở nhà ra nơi thi đấu, tôi tự ra nghị quyết: Không trực tiếp bất cứ 1 ván đấu nào của đoàn HP nữa, từ nay cho hết giải (đen lắm, cứ trực tiếp trận nào thua trận đấy :-?). Huy thay Hòa Nguay xách cặp để.....cờ cao (nếu xách cặp mà cờ cao ngay được mình xách suốt đời =))).

Kết quả bốc thăm vòng 6 may mắn cho đoàn HP có hai kỳ thủ gặp nhau: Bùi Kim Long vs Vũ Thái Hòa. Mật độ giải lần này thi đấu dày đặc (các kỳ thủ đều ca cẩm chuyện đó), 2 ngày đấu 4 trận. Như vậy nếu bắt tay hòa thì Long và Nguay được nghỉ ngơi một buổi và mỗi người có thêm 0,5 điểm, rất có lợi vào thời điểm này. Anh "ngáo" hôm nay đi hậu gặp bác Bùi Dương Trân, giữ được hòa ván này là quá tốt rồi. "Ngáo" đang có 3,5 điểm và tràn trề cơ hội lọt vào A1, trận này quan trọng đây. Bác Trân sử dụng Ngũ Lục Pháo, anh Trọng bình tĩnh chống đỡ, phòng thủ tích cực cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý: Hòa Đại Nhân! Huy cũng khác hẳn, thi đấu tự tin và có ván thắng đầu tiên. Đẹp zai roài, cả 4 kỳ thủ HP đều có điểm :D, nụ cười đã chiếu trên môi.

Lúc ăn trưa vui vẻ vô cùng, hôm nay chuyển phỏm, nghỉ thi đấu ở quán cơm Miền Tây sang quán khác. Không thể tiếp tục hành trình ở quán đó nữa, ngắn gọn nhận xét trong mấy chữ Đ: Đen, đắt, đếu đớp được... Đồ ăn đã không ngon mà đắt dã man, bữa nào cũng hơn 500k, hết hồn con chồn với quán này. Các bà công chúa phục vụ cũng miêu tả gói gọn trong mấy chữ L: Lười, láo, lì... ~X(

Chiều thi đấu vòng 7, đối thủ cũng khá cân sức với chúng tôi:

Bùi Xuân Trọng (HPH) - Võ Văn Hoàng Tùng (DAN)

Vũ Thái Hòa (HPH) - Lê Văn Minh (HYE)

Lê Anh Vũ (DAN) - Bùi Kim Long (HPH)

Phạm Văn Huy (HPH) - Lê Phạm Duy Thái (CMA)

Đi ngang qua chỗ anh em TLKD măm măm, tôi kịp trêu chọc Lê Minh bằng cách ra độ: chấp hòa ăn. Nhưng khi về dặn dò Hòa Nguáy đi tiên cứ thủ chắc, chơi thật cẩn thận, nếu đội bạn nôn nóng thì phản công :-w. Quả nhiên Lê Minh dính đòn, thấy Hòa Nguáy có vẻ nhút nhát dễ xơi, ào ào tấn công nên mất quân, kém nặng rồi die luôn. Long CA cũng nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng khai cuộc quen thuộc. Huy tuy mất quân nhưng chiếm đại ưu thế. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác hôm nay sẽ là ngày đại thắng của đoàn HP. Chắc có lẽ sáng sớm ngủ dậy đã nhận được tin nhắn: Em chúc đoàn HP hôm nay thi đấu tốt nha... Thần may mắn đã xuất hiện 8->, tự dưng mê tín thế không biết. Ông "ngáo" đánh ván cờ xô xát kinh người, đang chiếm chút ưu thế, chỉ đi một nước yếu ngay lập tức đã bị khán giả đánh giá: Kém nặng, dễ dẫn đến thua :(. Anh Võ Văn Hoàng Tùng có nước cờ xuất sắc quá, đổi xe pháo lấy xe pháo đôi sĩ. Con tốt cũng đang vào gần cửu cung , nguy hiểm vô cùng cho mãnh tướng HP...

Tôi sốt ruột và hồi hộp đi ra ngoài hút thuốc hàn huyên với thầy Trần Viết Bảo. Thầy Bảo cũng theo dõi ván đấu nên biết được sự lo lắng của tôi. Thầy kể chuyện những lãnh đội căng thẳng trong tình huống tương tự ntn nhằm trấn an tôi.... Lúc đó tai tôi như ù đặc, hầu như không nghe được tiếng xung quanh...Chạy vội vào phòng thi đấu xem sao, diễn biến quá bất lợi cho anh Trọng. Nhưng chỉ một nước sót của đối phương, "ngáo" nhà ta đã sát cục tuyệt vời. Khán giả xung quanh xuýt xoa, khen nức khen nở vì không nghĩ nước cờ anh "ngáo" lại giang hồ tàn độc đến như vậy.

Bùi Xuân Trọng - Võ Văn Hoàng Tùng 1-0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 P1+1 8. P9+1 R1+5 9. R9.4 E7+5 10. H3+4 A4+5 11. H4+5 H7+5 12. C5+4 R1-2 13. C5-2 H2+1 14. C7.1 R1.4 15. R2+5 P7+1 16. C1.2 K5.4 17. A4+5 P7+1 18. C5.9 E3+1 19. P5+1 P7+1 20. P5+1 R4+2 21. P7+1 R4+1 22. H9-7 R4+2 23. P5+1 P7+1 24. C2-1 C8+6 25. R2+4 C8.5 26. H7+8 R4+1 27. K5+1 R4-1 28. K5-1 R4.6 29. P5+1 P7+1 30. E3+1 R6.4 31. P5+1 C2-2 32. H8+6 P7.6 33. P5.6 ">


Trái tim như bật ra khỏi lồng ngực, nghẹn thở thật, tôi phải kìm chế cảm xúc, lúc ấy chỉ muốn lao vào đấm đá Trọng "ngáo" cho đã đời....Chẳng ai có kiểu biểu lộ yêu thương lại trái ngược như vậy đâu nhỉ? :x. Một vé vào A1 của đoàn HP đang dần dần trở thành hiện thực. Huy kết thúc ván cờ bằng một chiến thắng nữa, chiến thắng 4 sao cho đoàn HP. Vỡ òa trong sung sướng, tôi tung tăng như con cá cảnh khắp hội trường, nhìn ai cũng đáng yêu thế không biết. Đã đoàn nào làm được kỳ tích như chúng tôi chưa? toàn thắng một vòng đấu đâu có phải dễ :D!!!

Anh em clb ở nhà biết tin thắng trận liên tục spam và nhắn tin điện thoại chúc mừng. Bằng hữu trên diễn đàn cũng chia vui bằng những lời khen đáng trân trọng :x. Bỏ cả việc bốc thăm lượt tới ra sao, kéo nhau ra quán nhậu đã , mưa lúc nào mát mặt lúc đấy mà. Dù biết đường còn dài và nhiều gian nan lắm, kệ thây nhà nó, lâu rồi không được hưởng không khí hân hoan thực sự. Đội bóng đá Việt Nam có vô địch World cup cũng chưa chắc mang lại được cho tôi cảm giác như lúc đó, nói thật đấy! Tôi giả nai lên diễn đàn cảm ơn cảm huệ như người nhớn, tự dưng lịch sự đột xuất :D, cứ làm như là vô địch luôn rồi không bằng ấy :-ss...Hôm nay mấy nàng kỳ thủ HP có ngáy to đến mức nào tôi cũng cho đó là nhạc hòa tấu của Paul Mauriat 8->, sướng không chịu nổi, mãi sau mới chịu được...một ngày quá đẹp với đoàn HP!!!


http://nd1.upanh.com/b4.s1.d3/bec164af2a432f99f1df61ac28f4b8c3_36422271.dscn6741copy.jpg
Chiếc áo hồng "may mắn" :D

P/s: Các bác đừng thắc mắc tại sao cuối bài em hay cho chuyện ngáy ngủ vào nhé, vì nó đêm nào cũng đồng hành với em trong suốt giải A2 đấy ạ :D (em bị Hành nên phải Hành lại các bác chút), cùng chia sẻ với em nhé....hehe.

(Còn tiếp).

themgaidep
05-11-2011, 01:11 PM
ơ hơ bài viết nhắc đến quán cơm Miền Tây, Themgaidep cùng anh em ăn hai bửa ở đó xong cũng nghỉ chơi với quán đó luôn.

Sau có tên Trung cadan truy vấn hỏi Themgaidep: Sao không cho anh em ăn ở đó thì Themgaidep trả lời gần giống với bác 6789 trong bài này, tên này đành phải ngậm ngùi theo đoàn. Hehe. Quá đắt với anh em nghèo như chúng mình...:>=)).

Bài viết của bác 6789 chân thật quá, miêu tả sống động "hồi ức' đánh A2 - một trí nhớ tuyệt với của một tác giả có hành văn tự sự gần gũi, diễn đạt dễ hiểu@};-@};-.

laototphilao
05-11-2011, 02:13 PM
ơ hơ bài viết nhắc đến quán cơm Miền Tây, Themgaidep cùng anh em ăn hai bửa ở đó xong cũng nghỉ chơi với quán đó luôn.

Sau có tên Trung cadan truy vấn hỏi Themgaidep: Sao không cho anh em ăn ở đó thì Themgaidep trả lời gần giống với bác 6789 trong bài này, tên này đành phải ngậm ngùi theo đoàn. Hehe. Quá đắt với anh em nghèo như chúng mình...:>=)).

Bài viết của bác 6789 chân thật quá, miêu tả sống động "hồi ức' đánh A2 - một trí nhớ tuyệt với của một tác giả có hành văn tự sự gần gũi, diễn đạt dễ hiểu@};-@};-.

Ở Đà Nẵng không có cơm tấm ah bác Thèm gái đẹp truớc đọc ký sự Sài Gòn của Trung_Cadan vào ăn cơm tấm cả tuầm mà buồn cuời đau cả bụng

6789
05-11-2011, 02:20 PM
Ở Đà Nẵng không có cơm tấm ah bác Thèm gái đẹp truớc đọc ký sự Sài Gòn của Trung_Cadan vào ăn cơm tấm cả tuầm mà buồn cuời đau cả bụng

Đà Nẵng có cơm tấm, nhưng có lẽ anh em muốn ăn gần nhà cho tiện, tranh thủ thời gian còn nghỉ ngơi, lại còn vì mưa suốt. Có hôm đi thi đấu cách xa khoảng 50m mà phải gọi taxi...Mấy hôm đó thi đấu liên tục ai cũng mệt và căng thẳng. :)

hp007hp
05-11-2011, 02:28 PM
E vào đó mấy hôm cũng bị dính chưởng 1 phát, ở đâu cũng vậy có abc rồi lại 123, nhưng nói chung ở tp lớn Đà Nẵng sinh hoạt như vậy là rẻ hơn trong suy nghĩ của mình rất nhiều. Chắc nhiều ae cũng có cùng nhận định như thế. Hẹn gặp lại Đà Nẵng sớm nhất có thể, lần đầu còn nhiều nuối tiếc quá.

6789
07-11-2011, 04:23 PM
Tâm điểm vòng 8 của đoàn HP là ván đấu anh Trọng gặp bác Trềnh A Sáng. Hôm qua trước khi đi ngủ cao thủ "ngáo" bỗng nhiên có yêu cầu rất đáng yêu: tắt máy lạnh, mở cửa sổ cho thoáng, đang bị "ốm"... Chuẩn tấu luôn. Bây giờ ông là Sao, nói gì mà chúng tôi chẳng chịu. Ông lăn đùng ra mà ốm thật bỏ bố chúng tôi....hihi :P. Vừa ra khỏi của phòng ks, tôi bảo Huy nhường anh Trọng xách cặp, tôi tính chiêu bài mị dân thế nhưng ai dè mình cũng ngờ ngợ chuyện đó :)), không lẽ ai xách cặp người đó sẽ thi đấu khởi sắc hơn?...hehe (gậy ông đập lưng ông rồi) :-$. Anh ngáo hỏi:" sao lại là tôi?". " Muốn....cờ cao không? xách đi đừng lằng nhằng, thích bật lại trung tâm hả?....", quả đấy mà cãi nữa có khi phải biếu bác "ngáo" một phát uyên ương cước vào cái bụng giun ấy chứ, tội kháng chỉ =)).

Trên đường đi tôi liên tục động viên nhắc nhở:" Anh nên biết rằng, thua chẳng mất gì nhưng nếu thắng được Trềnh A Sáng, lịch sử sẽ gọi tên anh. Giải quyết xong trận này có cơ kiện tướng đấy, cứ chơi tóe loe ra, thắng ván này làm quà tặng cho công chúa ở nhà nhé..." @};-. Tuy anh "ngáo" trầm ngâm không nói gì, nhưng tôi tin lời nói của mình sẽ tác động rất lớn. Gần đến hội trường anh "ngáo" mới phát biểu một câu:" Yên tâm đi, anh gặp ai cũng không ngại, đá phát chết". Hô hô, nhắc đến chiến đấu vì con cái, danh vọng ai chẳng có thêm động lực và quyết tâm. "Ngáo" nhà mình lại khai cuộc trận Tam Binh Ngũ Thất Pháo sở trường, xác định luôn được thua cho mấu, sao phải nghĩ =D>. Hòa Nguáy đấu với kỳ thủ Lê Thành Công của đoàn KH, ở cùng KS. Công là người rất dễ mến, gặp anh em luôn tươi cười chào hỏi, gây cho tôi 1 cảm tình đặc biệt :). Huy tiếp chiêu cùng bác Kỳ Sơn của Lạng Sơn, đêm hôm trước tôi bày bàn cờ ra nói với Huy:" Mày coi anh là ông Kỳ Sơn, óanh thử 1 ván xem sao?". Lúc này Huy khác hẳn, tự tin lắm, thắng tôi rất nhanh. Có cảm giác thời điểm đó phong độ của Huy như đang... lên đồng.

Trước lúc vào hội trường thi đấu, gặp lão Hoa Hòa Thượng, ngoại giao xíu. Lão Cường KL bắt tay tôi chúc mừng đoàn HP (tại hôm qua tôi nổ ghê quá, ai quan tâm giải A2 mò vào TLKD cũng biết đoàn HP đang tưng bừng thì phải), tôi tranh thủ nổ :" Anh biết vì sao HP đánh hay không?". Lão Cường vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, tôi tiếp luôn cho lão này gục hẳn:" Em đầu tư cho mỗi kỳ thủ HP 1 lọ....dầu gió, vào thi đấu là thoa khắp người cho đối phương hoang mang, tưởng gặp phải cao thủ...miền Nam hehe". Lão Cường KL đã hiểu ra tôi chém gió cho vui, lão cười sằng sặc khoái trí với câu chuyện tếu của tôi, rồi lão phán:" chuẩn chuẩn..." :D. Không có chuyện động trời xảy ra như giấc mơ của anh em clb HP, anh Trọng chưa đủ tầm với bác Sáng, thua trận tâm phục khẩu phục, dù đã cố hết sức có thể.


http://nf0.upanh.com/b6.s12.d4/8c698a2de7e82ce53196d67e078ce977_37641610.2043.jpg

Chúng tôi không vì thế mà quá buồn, cũng nên biết sức mình ở đâu, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Cứ huyễn hoặc tưởng mình ghê gớm lắm điều đó không nên chút nào, phải phấn đấu hơn nữa, clb HP muốn phát triển còn rất nhiều việc phải làm. Huy có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, một tín hiệu đáng mừng o:-). Tôi biết Huy rất muốn thể hiện đi thi đấu lần này không phải đi du lịch, quyết tâm của em nó cao và tôi vui vì điều đó 8->. Tuy Long CA thê thảm bại trận, Hòa Nguáy cầm hòa được đối thủ dù phải đi hậu, vậy là chúng tôi đang dần dần cải thiện vị trí trên bảng XH theo chiều tích cực. Chiều nghỉ thi đấu, mọi người đều mệt mỏi vì mấy mấy ngày bị tra tấn thần kinh và thể lực. Qan gia ngõ hẹp thế nào anh Trọng bốc thăm gặp đúng chú Tiến, khó khăn đây. Trên diễn đàn có lời khuyên đoàn HP nên vận động hành lang để ít nhất anh Trọng có một ván hòa, cửa vào A1 sẽ sáng sủa. Tôi quan sát thấy tâm lí anh Trọng vẫn bình thường, chẳng có gì e ngại lắm, ok rồi.

Gạt hết những lời xúi tiêu cực ra khỏi đầu, tôi cùng mọi người xác định luôn, rất có thể HP không đạt được mục tiêu, nhưng nếu dính vào chuyện xin xỏ, mua bán điểm số thiên hạ sẽ chê cười. Xuất A1 với clb chúng tôi cao quý thật, nhưng không bằng thực lực lại là chuyện khác, oai gì cái danh hão!!! Anh em chúng tôi rủ nhau đi lên Plaza thư giãn, chơi điện tử...hehe, toàn trò trẻ con...Mấy ông còn kéo nhau vào xem phim, tôi về trước tiện đi tìm trong siêu thị có trà Tầu và thuốc lá loại mình hay dùng không.


http://nf1.upanh.com/b1.s2.d1/40c11962b9f9a875952799e1c934982a_37642631.2052.jpg

http://nf4.upanh.com/b6.s16.d2/7cc16ede2ed7380c39fc9cc5bdd36456_37642634.2053.jpg

http://nf8.upanh.com/b1.s13.d5/92db897c1ee31855423a64353901e0e6_37642638.2054.jpg

http://nf1.upanh.com/b3.s3.d3/c4abda773e0139c3692c005d58332902_37642641.2055.jpg

Đêm đó may mắn có một kỳ thủ HP lại tiếp tục vượt rào, chắc đi xem cầu Sông Hàn quay đây mừ.... :-@. Cũng hay, bớt đi 1 loại âm thanh hifi. Chẳng ngờ Hòa Nguáy solo quá tốt, tiếng ngáy của Cấp Tiên Phong hôm nay bỗng thay đổi, nó giống như xe Vespa đề và nổ máy: xoạch xoạch xoạch....pằng, pằng....pằng pằng pằng... %-(. Tôi và Huy cứ rũ ra cười . Mai sẽ bận rộn đây, ngóng anh Tuấn Vuminh999999, Trang "tơ" và đội cổ động viên HP vào ĐN. Háo hức được gặp mặt lão Song_Huong thơ thẩn. Thơ lão này đọc thấy hay hay nhưng chẳng hiểu hết ý tác giả, mình dốt thế không biết ~X(....hì hì.

nhachoaloiviet
07-11-2011, 04:55 PM
Hehe em vào muộn không biết anh em được đi chơi bắn súng vui thế. Nhìn mấy anh em cầm súng mặt mũi hầm hố,nhìn quá nguy hiểm hehe.

Lâm Đệ
07-11-2011, 09:01 PM
Viết hay quá , nín thở đọc một hơi rồi mới ra quán

Nguay
07-11-2011, 11:11 PM
Hehe em vào muộn không biết anh em được đi chơi bắn súng vui thế. Nhìn mấy anh em cầm súng mặt mũi hầm hố,nhìn quá nguy hiểm hehe.
Hí hí huynh "khen" theo nghĩa gì thế?:-w:-w(đen hay bóng :-??).May mà em đứng chụp ảnh 8-x8-x.

6789
07-11-2011, 11:22 PM
Hí hí huynh "khen" theo nghĩa gì thế?:-w:-w(đen hay bóng :-??).May mà em đứng chụp ảnh 8-x8-x.

Hòa Nguáy đợt này phấn đấu mua cho vợ cái LX nhé, cho nó được thưởng thức mùi vị của Vespa =))

Nguay
07-11-2011, 11:32 PM
Hòa Nguáy đợt này phấn đấu mua cho vợ cái LX nhé, cho nó được thưởng thức mùi vị của Vespa =))
Dạ! Vợ em cũng khen là cứ hôm nào em đi uống riệu :>:>:> là lại hoang phí tiền bạc thay xe anh ạ ;;);;)

chotlut
07-11-2011, 11:42 PM
Phải công nhận 6789 có trí nhớ tuyệt vời. Các chi tiết miêu tả rất chân thực và sống động. Hôm cuối cùng, khi lão 6789 đang ngồi tự sướng bằng cách ấn thank các bài viết chúc mừng thành công của đoàn HP, tớ đã rìnhchụp được 1 phát, để hôm nào rảnh up lên cho anh em thưởng lãm.

nvmb1
08-11-2011, 09:40 AM
Hic, nhớ 1 lần dẫn Chip Chip vào phòng đoàn HP chơi, thấy anh Trọng sao cứ mãi nằm trong chăn không chịu đi ra. Thì ra lão mặc độc mỗi chiếc quần sì, xấu hổ :-??. Vẫn ấn tượng với anh Trọng, không cần biết đối thủ là ai, lúc nào cũng nói bem hết, băm hết quăng bom tứ phía. Nhưng từ khi thua Lê Hải Ninh thì bom cũng xịt theo và thấy anh "điềm tĩnh" hơn và thi đấu tốt hơn. Còn anh Tuấn Anh lúc nào cũng "đỏm dáng" ăn mặc rất hợp mốt, tóc tai keo láng mượt, nước hoa thơm phức. Ngày cuối mới biết, anh Tuấn Anh tham gia giải A2 chuẩn bị đồ còn kĩ và nhiều hơn mấy thí sinh VN đi thi giải Nam Vương quốc tế. Với trí nhớ cực tốt, phải công nhận điều này vì hôm xếp đồ chuẩn bị về có hàng chục bộ đồ thế mà anh ấy vẫn nhớ ra là thiếu 2 cái quần sì:-@. Mà mấy bác cũng cảm ơn cái trí nhớ tốt ấy vì như thế mới có cái phóng sự về những ngày ở ĐN chân thật và chính xác đến từng milimet thế. Và cũng nhắc nhở luôn là những người có trí nhớ tốt thì nhớ rất dai, thù rất lâu và hay để bụng lắm đó, đừng có dại gây thù chuốc oán với san bằng tất cả ( đoạn này em chém tý, hehe ) :D

Congaco_H1R5
08-11-2011, 09:45 AM
Còn anh Tuấn Anh lúc nào cũng "đỏm dáng" ăn mặc rất hợp mốt, tóc tai keo láng mượt, nước hoa thơm phức. Ngày cuối mới biết, anh Tuấn Anh tham gia giải A2 chuẩn bị đồ còn kĩ và nhiều hơn mấy thí sinh VN đi thi giải Nam Vương quốc tế

Ơ hơ - chuyện này giờ mới biết :D

chotlut
08-11-2011, 09:52 AM
Phải công nhận 6789 có trí nhớ tuyệt vời. Các chi tiết miêu tả rất chân thực và sống động. Hôm cuối cùng, khi lão 6789 đang ngồi tự sướng bằng cách ấn thank các bài viết chúc mừng thành công của đoàn HP, tớ đã rìnhchụp được 1 phát, để hôm nào rảnh up lên cho anh em thưởng lãm.
Đây mời các bác chém giùm, ghét cái lão này lắm ý!
http://www.thanglongkydao.com/members/chotlut-albums-duoi-hinh-bat-chu-picture352-tu-suong.jpg

6789
08-11-2011, 10:09 AM
@nvmb1: ai lại mang chuyện...đếm thiếu quần sì ra bàn luận bao giờ hả em? =)).

Chuyện là thế này các bác ạ: Em cũng chẳng biết có thiếu hay không đâu, nhưng phải cái tính già nên cẩn thận, bắt nọn người khác trước. Đang thu dọn hành lí em bỗng dưng trợn mắt hỏi Hòa Nguay:" Mày là chuyên gia cầm nhầm, bỏ 2 cái quần... ra đây mau.". Hòa Nguay kinh nghiệm giang hồ lâu năm, nên em khai cuộc thế nó bắt bài luôn và sau đó em chỉ biết câm nín nghe tiếng Nguay mắng:" Anh mới là chuyên gia cầm nhầm, em đang thiếu đây này....". Cuối cùng cả 2 thống nhất cùng giở hành lí ra kiểm kê lẫn nhau rồi kết luận:" Hòa cơ bản".

(đoạn này bonus, mọi người không cần bấm Thank :)))

6789
08-11-2011, 10:15 AM
Ơ hơ - chuyện này giờ mới biết :D

Em đã quảng cáo trước là em có 3 túi hành lí mà....hihi. Thế mà vẫn thua 1 người...hix.



Đây mời các bác chém giùm, ghét cái lão này lắm ý!
http://www.thanglongkydao.com/members/chotlut-albums-duoi-hinh-bat-chu-picture352-tu-suong.jpg

Thua ở Fantasy rồi đổ bộ sang đây ném bom đấy hả? :-|

themgaidep
08-11-2011, 10:47 AM
Bác 6789 yêu cầu không bấm nhưng vẫn bấm "Bonus" một cái.

anhtuank11
08-11-2011, 10:53 AM
tiếc quá e ko được đọ súng, a trọng đã ngáo lúc cầm súng lại càng ngáo hơn hí hí, mấy hôm ấy bọn em đang tíu tít chuẩn bị hành lí, quan trọng nhất là Minh Mạng thang doping cho các bác hehe, nhất là bác nào hay dùng binh 5 tấn 1.
Huynh cho em đan xen tí nhật ký từ lúc cùng điệp viên người Anh và nhạc hoa lên máy bay nha ( 2 anh em này phát hiện được trước lúc bay và lúc về đến HP cái máy bay mình đi vẫn xịt lốp hehe) , đúng là "máy bay ngố" .

6789
08-11-2011, 11:12 AM
tiếc quá e ko được đọ súng, a trọng đã ngáo lúc cầm súng lại càng ngáo hơn hí hí, mấy hôm ấy bọn em đang tíu tít chuẩn bị hành lí, quan trọng nhất là Minh Mạng thang doping cho các bác hehe, nhất là bác nào hay dùng binh 5 tấn 1.
Huynh cho em đan xen tí nhật ký từ lúc cùng điệp viên người Anh và nhạc hoa lên máy bay nha ( 2 anh em này phát hiện được trước lúc bay và lúc về đến HP cái máy bay mình đi vẫn xịt lốp hehe) , đúng là "máy bay ngố" .

Anh đi máy bay muốn ói quá, định nhờ cô tiếp viên hàng không mở cái cửa số để hành sự mà không được :D. Viết đi ngài hói!

anhtuank11
08-11-2011, 11:30 AM
Ok anh, e viết xong up lên luôn, sắp đến đoạn hay rồi a nhở. Sau này a em mình in tuyển tập bán chạy phải biết hihi

6789
08-11-2011, 11:33 AM
Ok anh, e viết xong up lên luôn, sắp đến đoạn hay rồi a nhở. Sau này a em mình in tuyển tập bán chạy phải biết hihi

Sánh này in mà bán được: Anh bỏ cờ luôn =))=))=))

nvmb1
08-11-2011, 12:14 PM
Sánh này in mà bán được: Anh bỏ cờ luôn =))=))=))

Bỏ cờ theo nghiệp viết lách hả anh, nhuận bút chỉ sợ không đủ để chung thua cờ :))

nhachoaloiviet
08-11-2011, 01:47 PM
Sắp đến hồi mf bọn em vào sau chưa anh ơi? Nếu đến anh viết nhớ lăng xê em hay hay một tý nhé.

anhtuank11
08-11-2011, 05:33 PM
Đoạn đó tôi đang viết yên tâm hồi cấp 3 giỏi Văn nhất lớp phải ko 007 hehe

anhtuank11
08-11-2011, 06:30 PM
Ngày 13/10/2011 Sáng: Mình chấm thi chọn học sinh giỏi cho HP ở trường Trần Phú mà tâm trạng cứ nghĩ đến ngày mai lên đường.\:D/
Cũng may là ông anh trên Sở chiều mình như anh 6789 chiều mình vậy hehe nên mình tìm cách đẩy hạ ngày chấm sớm lên 1 ngày nếu ko cũng chết với 007 hắn mà điên lên thì CAPSTAN ( cho a phát súng tim a nát hic).
Cứ em nào chữ đẹp ( chắc là học sinh nữ ) mình đoán chủ nào tớ nấy mình tặng thêm điểm hehe, em nào làm bài dùng chiến lược pháo đầu cấp tiến trung binh là cũng được ưu ái hí hí:-|.
Đang làm việc thì điệp viên và nhạc hoa í ới gọi phải nhớ mang chứng minh thư (chắc sợ mình được dịp gặp các em trong đội dance lại quên mất lời anh hem dặn dò hi), cũng phải nói rằng buổi trưa uống rượu giao lưu nhiều em diện váy ngon thật.
Chiều: uống rượu phê pha mình đi cắt tóc ngắn 3 li, bảo thằng bạn là mai tao vào ĐN đòi nợ thuê hê hê. Sau đó chụp một nón Naiki đi cà phê~o) tiếp, cô em trường bạn tủm tỉm cười lại lộ ra má lúm đồng tiền xinh đáo để hehe. Sau khi hì hục chắt rượu ngon khà khà, được dịp sinh nhật tại Đà nẵng diện kiến với hiều hảo hán và nữ hiệp các lộ thì vui phải biết.
Đại ca 6789 tiền trạm trước cho mình thì khỏi phải nói rồi, “ăn chơi là chú cứ phải gọi cho anh” huynh nhẩy. Đêm về lên mạng xem kết quả đoàn mình, mình linh cảm trước đoàn HP kiểu gì cũng vượt chỉ tiêu, nhất là có 3 anh e mình vào làm hoạt náo viên.
18h Ngày 14/10/2001, tại tửu quán Minh hoạch, 3 anh em chơi hết 2 con gà, đi với ông nhạc hoa và 007 mình lép hơn vì nhạc hoa có dáng vẻ hào sảng, cao to nhưng ko đen hôi, giọng nói lớn trầm, vào ĐN các a em bất ngờ về hắn đây. Ông này viết bài giới thiệu kỳ đài Nokten hay éo ịu được nhiếu fan lắm. hehe.Điệp viên thì đúng là hán tử trượng phu với cái bụng thế kia mà tu rượu xong thì hết vài lít, trên Fantasy thì ông này cũng nhiều fan. Bù lại mình dáng vẻ thư sinh nên vào tửu quán mấy em tiếp rượu cứ nhìn 3 anh phê vãi, hay là bọn này nhìn đầu bóng của mình soi gương đây.
007: này hói, ông mang doping vào tôi e ko tiện nó ko cho mang lên máy bay.
Nhachoa: nó tưởng a em mang chất nổ lỏng trả thù cho Binladen thì bỏ mẹ
GSTS ( giáo sĩ tiên sư ): Yên tâm, tôi có bảo kê tại sân bay rồi bọn hải quan nhìn tôi vào là sợ vãi tè.
007, nhạc hoa gật gù tợp nốt mấy bát rượu nghe chừng khoái chí.
19h30 bảo kê tại sân bay dẫn 3 vip vào làm thủ tục hải quan ko hỏi han gì về “chất nổ “ trong túi hihi.
“ quý khách đi ĐN lên máy bay màu tím”
Nhạc hoa: làm éo gì có con nào màu tím ở đây nhở, chỉ có mỗi con ngố màu xanh đang xịt lốp kia kìa.
007: hehe chắc là với VN Airline thì đó là màu tím.
GSTS: thôi lên đi tôi sốt ruột lắm nghe đâu hãng này nhiều em tiếp viên trẻ đẹp đây. 3 anh em lục cục lên con màu tím ( à ko con màu xanh xịt lốp ) trong lòng hí hửng vì sắp hội ngộ HP bang, TLKD bang và nhiều anh hùng hảo hán từ các trấn, lộ hội tụ về ĐN.
( còn tiếp )

hp007hp
08-11-2011, 06:48 PM
Đố a 6789 và TuấnH khều được nhược điểm của e.
(trừ khoản rượu về ngủ ngay)

nhachoaloiviet
08-11-2011, 07:08 PM
Hehe Giáo Sư Cơ Điện Tuấn Hói viết hay và chi tiết ghê!!! Còn tiếp thì nhanh nhanh hoàn chỉnh để lắp ráp vào cho khớp thời gian với bài của chưởng môn 6789 nhé!!!

6789
08-11-2011, 08:58 PM
Sao lại để các em ở đường Nguyễn Trãi lấy trán soi gương thế hả ông giáo sư :))

6789
08-11-2011, 09:45 PM
Ngày 14/10, sáng chúng tôi dậy rất sớm chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án ra quân. Anh Trọng, Huy sẽ sử dụng trận thuận pháo chủ động đối công chứ không phòng thủ. Hòa Nguáy đi tiên chơi cấp tiến trung thất binh. Long CA tiếp tục lại thua choáng váng trước tiểu tướng của đoàn BCA, Huy và anh Trọng quả nhiên đã không bị lép vế nhờ có những phương án đối công rất chủ động. Hòa Nguáy nhanh chóng hơn 1 quân pháo, bài cấp tiến cũ rích nhưng may sao đối thủ lại không thuộc dễ dàng mắc trận. Lúc này bàn cờ của ba mũi nhọn đoàn HP đều khó lường, dẫu có vẻ sáng sủa nhưng tôi vẫn cẩn trọng đi xung quanh anh em liên tục để theo dõi diễn biến. Hòa Nguay cuối cùng cũng hạ được đối thủ khá kiên cường, dẻo dai. Huy đang hơn hẳn 2 quân (pháo, mã) và cũng chỉ chờ đội bạn kí biên bản nữa thôi. Ván anh "ngáo" quan trọng nhất, đấu với kỳ thủ kinh nghiệm như chú Tiến không thể khinh suất, điều gì cũng có thể xảy ra nếu anh "ngáo" có chút lơ là. Ơn trời, đến một nước đi nếu chú Tiến nhượng bộ sẽ kém thế, và kết quả buộc phải hòa.

Về lí thuyết và theo giang hồ truyền khẩu cái gọi là luật bất thành văn: Nếu vòng thứ 9 đạt 5,5 điểm có nhiều cơ hội lọt vào A1. Vì vòng 10 và 11 những người bằng điểm sẽ bắt tay nhau hòa để cùng được điểm chuẩn 6,5 (A1). Vậy là con đường của chúng tôi đã bằng phẳng, chỉ cần anh Trọng gặp đối thủ đồng ý hòa là ngon. Hòa Nguáy 5 điểm chiều đi hậu hy vọng thắng (dù rất khó) cũng là hoàn thành sứ mạng. Huy 4,5 điểm đi tiên gặp ngôi sao trẻ của đoàn HCM Trần Thanh Tân (quả là không may mắn nếu đụng Huy vào thời điểm đó....hehe).

Chúng tôi bước vào vòng đấu thứ 10 với tâm lí khá thoải mái. Nhưng rồi có trục trặc, đối thủ của anh "ngáo" không đồng ý bắt tay hòa, kỳ thủ này từ chối với lí do thi đấu vì thành tích đồng đội. Đành phải lao động thôi, đâu phải luật gì cũng chính xác và tính toán cứ dễ dàng như đếm cua trong lỗ. Hòa Nguáy bị anh Võ Văn Chương dồn ép suốt ván đấu và thua trận. Long CA tung hết sức lực ra thi đấu cũng giành chiến thắng khá nhọc nhằn (lúc đi đến hội trường thi đấu cứ nằng nặc đòi....xách cặp, bây giờ mới biết chiêu này hữu hiệu sao :))). Anh Trọng phòng thủ khá vững vàng trước những công phá của đối thủ, điều mong đợi đẹp nhất của chúng tôi đã tới, đối thủ buộc phải hòa không dám cưỡng. Dù hơi ưu chút về thế trận, nhưng kết quả hòa quá mỹ mãn rồi, anh "ngáo" không dại gì xông lên mạo hiểm, an toàn là bạn. Phong độ Huy vẫn gớm ghê, thí quân lấy thế rồi dồn ép đối phương chống đỡ vất vả. Phải nói Huy thi đấu quá xuất thần, nhưng đến những lúc cần sử dụng kinh nghiệm Huy vẫn chưa có. Ván đấu có lúc dừng lại vì tranh cãi về việc tróc quân phạm luật hay không. Lúc đầu khá thuận lợi khi bác Giang tổng trọng tài xử Tân sai luật phải thay đổi nước đi (nếu thay đổi Tân sẽ thua ngay lập tức). Nhưng thầy Hồng ra phản biện chính xác về luật mới, người thay đổi nước đi là Huy chứ không phải Tân (dù vậy Huy vẫn tràn đầy cơ hội thắng trận). Lúc thầy Hồng ra phân xử tôi có thể đoán trước ai sẽ là người phải thay đổi nước đi rồi, nhưng tôi im lặng và đứng cạnh ra hiệu cho Huy bình tĩnh giải quyết phần còn lại ván cờ. Quan trọng nhất tránh không để những sự việc trên gây ức chế, thắng lợi đang nằm trong tầm tay rồi. Anh Trọng có 70% cơ hội vào A1 (vòng sau được đi tiên), chiến thắng của Huy làm cho vị trí của đoàn HP đại nhảy vọt, không thể ngờ được chúng tôi lại đang xếp thứ 8 và Huy đạt vđv chuẩn cấp 1 trước một vòng đấu. Hòa đi tiên cũng dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần 0,5 điểm là đúng mục tiêu ban đầu đề ra.

Hôm ấy làm trực tiếp biên bản trận anh Đào Cao Khoa và Nguyễn Phụ Xuân cũng hả hê. Anh Khoa dạo này lười biếng, gặp đối thủ nghị hòa là anh ok luôn, cho đỡ mệt, nghe anh Khoa nói vậy :D. Nhưng đúng lúc đoàn HN đang cần điểm để tranh đua cùng đoàn HCM chức vô địch, khi Trường "ngọng", Ngọc "vẩu".... hụt hơi thì Đại Bàng tung cánh đúng lúc. Phong cách đánh cờ của anh Khoa vẫn làm say đắm tôi như thủa nào, hòa hoa, lãng tử (khoảng năm 96,97 anh Khoa hay xuống HP đánh cờ độ, có lúc về nhà tôi chơi cả đêm, hồi đấy thần tượng lão này lắm. Trẻ trẻ đẹp trai mà đánh nhanh kinh khủng, có cảm giác lão này như cái máy không phải nghĩ hay sao ấy?). Lúc anh Khoa sát cục đẹp mắt thật, ít người có lối chơi bay bướm như thế. Giá lão này không rượu bia vô độ chắc vẫn còn đáng gờm ở VN lắm ấy chứ. Kết quả vòng 10 khả quan cho đoàn HN, vẫn còn cơ hội phía trước. Vậy là giải năm nay sẽ căng thẳng gay cấn đến vòng cuối cùng chứ không tẻ nhạt như mọi người lo ngại.

Hôm nay đúng là ngày hội ngộ giang hồ trà Bắc. Anh Tuấn Song_huong không quản ngại mưa gió vượt qua Hải Vân Quan cưỡi chiến mã để đến với A2, gặp mặt các bằng hữu giao tình với nhau qua TLKD (tình cảm giữa member của diễn đàn mình là thế đấy các bác ạ, không phân biệt màu da, tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo :D....ngắn gọn là tình không biên giới). Anh Tuấn Vuminh và Trang "tơ" cũng đã đến, bỗng dưng xuất hiện toàn bác trường đoàn mới toanh của HP và HY :D. Mấy ngày thi đấu cuối, các anh bảo vệ được chỉ đạo làm căng, không đeo thẻ không cho vào. Chiều thi đấu xong, Quân "bún" lúc đó thua trận, cứ toe toét cười rủ tối đi nhậu, kêu ca giải này em đánh chán quá. Cái thằng đã thần ngang lại còn thần rượu , hứa nhậu nốt bữa này rồi về luyện tập tốt để thi đấu giải đối thủ mạnh sắp tới ở Bình Phước.

Chuyển qua chuyện đi nhậu chút, mọi người chắc không thể hình dung nổi thổ địa nvmb chỉ cho tôi một quán nhậu rẻ ntn. Hôm đó gồm hai đoàn HP và TLKD, thêm anh Vuminh, anh song_huong, Trang "tơ", Quân "bún", Thành "xích thố", gần 20 người mà tính tiền hết có hơn 600k....hic, nhậu thế này nhậu cả đời, điều đó không bao giờ xảy ra nếu ở HN và HP :D. Lúc đang nâng ly vui vẻ thì nhận được kết quả bốc thăm ngày mai, tin sét đánh: Anh Trọng 6 điểm đấu với bác Trần Quốc Việt 5,5 điểm, đen thôi. Trăm đường không tránh khỏi số, tuy anh "ngáo" được lợi thế đi tiên nhưng với kinh nghiệm như bác Việt rất có thể đoàn HP trắng tay toàn tập. Đương nhiên bác Việt ở thế không còn gì để mất sẽ chiến đấu hết mình rồi, chông gai đeo bám chúng tôi đến tận vòng đấu cuối :(. Long CA biết kết quả gặp Quân "bún" như bắt được vàng, lập tức thì thầm mùa xuân rồi tươi cười mãn nguyện (chẳng biết giao tình đậm sâu đến đâu, vì có hôm ở ĐN thấy Long cùng đoàn BCA đi giao lưu). Tôi tím mặt bàng hoàng, biết thừa có ẩn ý gì lúc đó và không hài lòng chút nào.... Quân vẫn bình thường vui vẻ, nhưng hình như hiểu ý của tôi. Quân nói giải này em thi đấu không tốt, coi như em bỏ cuộc ngày mai là xong. Đang lo lắng ngày mai sẽ ra sao lại gặp chuyện không hay vừa xảy ra, cuộc nhậu cũng kém vui kể từ đó.

Về khách sạn khá sớm, Quân "bún", Trọng "ngáo", Hòa Nguáy đi thắng cảnh ĐN. Tôi lang thang đi dạo một mình chờ anh em HP vào. Đường Đống Đa về tối nổi bật có vũ trường Phương Đông, nhìn nam thanh nữ tú, đầu xanh đầu đỏ dập dìu dắt tay nhau đi vào bar nhạc lòng đầy tiếc nuối...huhu. Các cháu bây giờ ăn mặc hớ hênh thật, cứ gọi là ngắn như không có....chẹp chẹp....Thôi chờ mấy thằng giặc cỏ sắp tới nơi rồi, chơi bời để sau, vẫn còn một ngày mai căng thẳng...Ngày phán quyết.


http://nf6.upanh.com/b6.s7.d2/d043d57f8f72d70605ace751939c6e8e_37698946.2044.jpg
Vũ trường New Phương Đông lúc ban ngày, đối diện khách sạn ĐN


http://nf5.upanh.com/b5.s5.d2/34bd1c34fe495ee37c1e41d2f4e0b69b_37699895.hinhanh0007.jpg

http://nf4.upanh.com/b5.s7.d3/e0fb87f633d5d8923818dc269a975962_37699904.hinhanh0009.jpg
"Nhất Sát Võ Lâm" Thầy Lê Thiên Vị chơi cờ Vua với bác Hùng bên ngoài phòng thi đấu


(Còn tiếp).

anhtuank11
08-11-2011, 10:34 PM
Đọc những dòng này e thực sự cũng cảm nhận được những suy tư của một người cầm quân như thế nào@};- .à hôm đó em cắt đầu 3 li nên hơi bóng, vả lại 3 anh em hào sảng đẹp giai các em soi là đúng rồi, 007 yên tâm đọc tiếp đoạn sau nhé hehe

anhtuank11
08-11-2011, 11:49 PM
[/B]
20h Tối 14/10: Ba anh em vi vu trên con chim sắt màu xanh xịt lốp, nói thật lúc nhạc hoa và điệp viên phát hiện mình hơi ca mơ run vì lần đầu tiên đi máy bay xịt. Không sao vì theo kinh nghiệm mình đọc trên www.tuvien.com mục chết và tái sinh thì trước khó khăn cứ nammo adiđàphật (tín ngưỡng của mình là Phật giáo mà ), khi đó mình chả sợ cái gì hết.
Máy bay cất cánh, nhìn xuống những ánh đèn bé xíu như sao xa, mình cảm thấy thật nhỏ bé, HP về đêm cũng lung linh đấy chứ.
Anh bạn trẻ 007 bỏ qua hết các điệp vụ và các cô nàng xinh tươi cũng nhòm qua ngắm nhìn thành phố. Thi thoảng hắn lêu lêu la la một điệp khúc nào đó mà chính hắn cũng ko nhớ là bài gì hihi, mình và nhạc hoa khoái hắn ở điểm yêu đời khi có tí men vào.
Ngắm cảnh ko được bao lâu tai mình hơi ù đi vì lên cao rồi, cô em tiếp viên xinh tươi giơ tay giơ chân hướng dẫn 1 số thủ tục khai cuộc hì hì, em kia thỏ thẻ vài ba tiếng Hello , Hê leo … 007 thắc mắc sao họ kém thông minh nhỉ, ghi luôn vào đĩa sẵn giống như " báo đây báo đây, kết quả đây, " đỡ phải trình bày rườm rà.

Mình thấy nhạc hoa vẫn bình thản đọc báo, chắc hắn quen với đường bay dài nhiều rồi, trong lòng cũng nhớ bà xã lắm đây.
GSTS, 007: nhachoa, em tiếp viên này xinh ấy chứ nhỉ ?:D
Nhachoa: ôi giời, đường bay ngắn thế này theo kinh nghiêm của tôi thì ít em xinh lắm, e này bình thường. Trước tôi bay từ Úc về gặp được một e xinh hơn cả hoa hâu.
007 và mình gật gù lơ mơ tưởng tượng độ xinh như thế nào ( quái cánh chúng mình cứ có tí etanol vào là hám của lạ hí hí)
Ngồi buồn một lúc thì mình rụt rè hỏi
007, tôi lấy laptop ra được ko, tự nhiên cứ thấy ngại vì em ấy cứ “soi”
007: bảo em ấy lấy hộ đi.
Mình hơi đỏ mặt vừa nhìn em vừa lấy laptop ( nhỡ may tung chất nổ lỏng ra thì tán loạn lên cho mà xem), thoáng nghĩ tình huống cướp máy bay trên phim HBO mà cười, cô em cười lại mới chết, phê quá.
Thẩm cờ mấy ván cờ trong giải Bát vương trên lap mình bỗng thấy choáng. Bỏ mẹ rồi phê máy bay hay phê người đẹp đây. Đội hình Fantasy của DuongPho có thằng nào đá cho Fulham đâu mà …, đừng.. Mình chạy nhanh vào phía cuối máy bay và trả lại tên cho em. Mệt.:((
007 và nhạchoa vẫn khỏe re.
Nhachoa: Ông hói phê thật rồi, ko sao sắp đến rồi, cố lên.=D>
007 an ủi: Thôi lần sau anh em mình chọn con nào lốp căng tí đi chắc ko say he he.
Xuống sân bay 2 hán tử xách hành lí hộ , cảm động đến nỗi trời cũng đổ mưa hì hì.
Vừa vui vừa mệt, thấy huynh 6789 và các anh em trong HP bang, TLKD bang mừng mừng tủi tủi, coi bộ mặt mình thẫn thờ như con cá mại cờ ấy.
Huynh 6789: Thôi các chú lấy phòng xong a dẫn ra quán “Bé Mai” tiếp thêm kalo và etanol mai còn lên New Phương Đông. Bé Mai là ai mà hay vậy ta ?~:>~:>

HP: Một Đêm "mùa vắng những cơn mưa "
( còn tiếp )

nvmb1
09-11-2011, 01:09 AM
Anh 6789 nhầm tên quán Sỹ Mai thành Bé Mai làm anhtuank11 tưởng bở sẽ được em Bé Mai nào đó nạp kalo và etanol cho =P~.

6789
09-11-2011, 01:26 AM
Anh 6789 nhầm tên quán Sỹ Mai thành Bé Mai làm anhtuank11 tưởng bở sẽ được em Bé Mai nào đó nạp kalo và etanol cho =P~.

Thì ra nvmb chưa biết quán Pé Mai bán bún bò đêm đường Đống Đa, ngon lắm đó và Pé Mai gần 40 tuổi =))

nvmb1
09-11-2011, 11:11 PM
Thì ra nvmb chưa biết quán Pé Mai bán bún bò đêm đường Đống Đa, ngon lắm đó và Pé Mai gần 40 tuổi =))

Tại em cũng không ở khu vực Đống Đa nên cũng không rành mấy Pé ở đó lắm, gì chứ Pé mà U40 càng không biết ^:)^. Đang chờ đọc tiếp bài ký sự, lý sự những ngày A2 ở ĐN của anh San Bằng Tất Cả nhưng Sống Bằng Tình Cảm :)>-.

anhtuank11
10-11-2011, 12:38 AM
Đêm ngày 14/10 Mình và 007, nhachoa huynh 6789, các huynh đệ của TLKD bang và 2 người bạn ĐN dễ thương a chotlut và chị gamaimo:)>- thưởng thức những bát phở nghi ngút khói và thơm lừng. Vì mệt nên mình không hào hứng với men say và gái đẹp ở New Phương Đông nữa hic.
Bà chủ của tửu quán bé Mai có nước da trắng, dáng cao nhanh nhẹn , miệng lúc nào cũng tươi, thảo nào đông khách thế, hỏi huynh 6789 mới biết là cháu mấy đời của Bé Mai hí hí =))=)), một thương hiệu ĐN qua mấy thế kỷ. Chắc chắn là các huynh 6789, Trung cadan… và nhiều a e mod khác sẽ xây dựng thương hiệu TLKD lâu bền đến nhiều đời sau như thế@};-@};-@};-.
Huynh 6789, 007 và nhachoa uống cũng khá nhiều vì được gặp nhiều fan chúc tụng.Mình xin phép mọi người lên phòng sớm và chờ các anh em trong HP bang họp bàn cho vòng đấu cuối cùng.
23h30 Họp , 007, nhạchoa kiểm tra tuyệt nhiên ko có máy nghe trộm nào cả, Ok men.:-c

Huynh6789 điềm tĩnh: Ngày mai, quan trọng nhất là a Trọng vs Trần Quốc Việt, ko biết a và mọi người định tham mưu thế trận gì vậy?
Hòa Nguay: Bác Việt hay đỡ phản cung mã, đứng tấn chắc đấy
007: Nhưng họ cần điểm phải lao lên mình cũng dễ
Huynh LongCA đệ Huy mịn và nhachoa đồng thanh: cứ bài tủ bang mình mà chơi Pháo đầu cấp tiến ……hí hí:D
Huynh 6789: Thực ra a Trọng chỉ cần hòa vì có hệ số cao nên ko cần thiết phải đôi công, ném đất ném cát dò mìn đã cũng được.
Mình ngồi nghe mà nhớ lại trước lúc sư phụ quy tiên có triệu tập các Huynh đệ:a Trọng ngáo, a Thành xích thố, aMinh bạc, a Kiên, a Tuấn kon, Thành thần y, 007, nhạchoa …..có dặn
“ Ta tin tưởng 6789 đủ thông minh lanh lợi, bang giao rộng rãi để lãnh chức chưởng môn. Hiện nay giang hồ hiểm ác, nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế, hoàn vũ quá, mỹ nhân thì ít mà mỹ viện thì nhiều. Chúng lắm mưu ma chước quỷ nhưng khó lòng mua chuộc được 6789. các con hãy hết lòng cùng 6789 tiếp tục xây dưng môn phái, phát triển kỳ đài Nockten, rồi một ngày nào đó rạng danh ta đi cũng cam lòng…”
Đêm ĐN mưa càng nặng hạt, cuối cùng Huynh 6789 và mọi người thống nhất thế trận mà Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chống quân Nguyên tại Vạn Kiếp năm xưa: “ Trọng pháo chiếm trung, ném đất cát tung hỏa mù chia cắt đối thủ, Binh 5 binh 7 ko tiến mà leo lên mình ngựa dùng câu liêm quăng vào chân tượng, mã của chúng, xa giữ hà…., công thủ toàn diện, đối phương nghị hòa hay đánh thì Đại tướng Trọng “Pháo” toàn quyền quyết định”. Xung quanh vẫn im lặng như tờ, các anh em chia tay với bài tủ đè “ chúc bé ngủ ngon “, mình và nhachoa chưa hát hết bài thì 007 đã ngủ từ bao h ( đã thế mai hát nhạc DJ cho bõ tức hehe )
Không biết quần hùng vào ngày phán quyết ra sao, Thế trận chống Nguyên Mông, Huynh Trọng quyết thế nào nhỉ ?
Mọi người xem trang nhất TLKD huynh 6789 tường thuật tiếp nha.=;
Chào mọi người thân ái và quyết thắng.=;=;
PS: Nhạchoa, 007 chú ý, Nhạchoa, 007 chú ý nhachoa, 007 nghe rõ trả lời, chim ưng gọi đại bàng, những lúc Huynh 6789 đi vắng và lúc tôi ngủ trong những ngày mưa gió đan xen ký sự tiếp nha hehe

6789
11-11-2011, 11:41 PM
Đêm hôm ấy tại cencom rất nhộn nhịp, ngoài anh em HP còn có quân sư Quân "bún" cùng đến ăn nằm với mọi người :D. Mọi người bàn bạc chiến thuật để ngày mai anh Trọng ra trận, cố gắng tìm phương án tối ưu để đánh.....hòa với lão tướng Trần Quốc Việt . Quân có ý kiến:" Mình đã biết đối thủ mai đi hậu sẽ phản công mã, vậy hãy tìm phương án nào của trận đó bình ổn là ok...". Kể ra kế hoạch như vậy cũng đúng, nhưng đi vào sở trường của người ta có phức tạp thêm không? Mỗi một kiểu khai cuộc làm sao có thể trong một đêm mà nắm bắt được hết các biến, mình chuẩn bị thế này nhưng người ta sẽ đi kiểu khác thì sao? Quan trọng là bác Việt rất rành khai cuộc này.... Tranh luận, tính toán chán chê rồi anh Trọng quyết định: khởi mã, chẳng khai cuộc rõ ràng gì hết, dùng nội lực phá hòa.

Sáng hôm sau chúng tôi tiến tới hội trường rầm rộ lắm, hôm nay có thêm Tuấn 007, Tuấn "hói", Dũng Nhachoa, Ngọc chotlut (gớm ông này tự dưng ăn mặc như đi họp cấp cao, bình thường cứ quần soóc diễn :))). Gà Mái Mơ nhận trách nhiệm ở nhà chuẩn bị sẵn món bánh tráng cuốn thịt heo mời 2 đoàn HP và TLKD kết thúc về nhà liên hoan đập phá. Long CA nhẹ nhàng thắng Quân "bún" để đạt điểm số cần thiết. Huy gặp Tùng LG quyết đấu, nhưng thực sự tôi tin tưởng Tùng LG với bản lĩnh cuả mình sẽ giành chiến thắng. Hòa Nguay trước khi thi đấu hỏi nhỏ tôi:" Anh ơi, hôm nay đánh thế nào?". Tôi nói với Hòa phải cố đánh thắng vì thành tích toàn đoàn. Lúc đối thủ nghị hòa, Nguay ra hỏi tôi một lần nữa, tôi nói thôi hòa luôn đi. Vì hai bác 5 điểm có cố thi đấu cũng chẳng giải quyết được gì, bắt tay hòa sẽ đủ số điểm vđv cấp 1. Với Nguay đấy cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi tham gia giải A2 từ trước tới nay. Bàn cờ anh Trọng vẫn căng như dây đàn, hình cờ hai bên giằng co với ưu thế 1 chút nghiêng về anh "ngáo". Cuối cùng hết thử được độ lì lợm của anh "ngáo", bác Việt cũng buộc phải kí biên bản hòa. Anh em HP phấn khởi lắm, chỉ tiêu đã xong, chỉ còn ngồi chờ công bố BXH chung cuộc của BTC.

Sốt ruột quá, vớ được Tranbinh thả dáng đi qua, tôi vội vàng gọi:" Nhung, Nhung anh nhờ chút việc. Tính hộ anh hệ số xem anh Trọng có được vào A1 không?". Chuyên gia đây rồi, gì chứ vị cô nương này tính toán hệ số chuẩn không phải chỉnh luôn. Nhung giải thích hệ số gì gì đó thì tôi không hiểu, nhưng kết luận cuối cùng anh Trọng chắc chắn sẽ trong tốp 36 người đứng đầu....Với giọng nói chân thành và xúc động, tôi nói với Nhung:" Anh chẳng biết cảm ơn thế nào cho đủ, thôi thì anh chịu thiệt thòi chút....chụp với cô kiểu ảnh làm kỷ niệm" :D. Hai anh em cười vang vui vẻ, trước giải này có gì thắc mắc tôi vẫn thường đt hỏi Nhung, lần nào cũng được hồi đáp nhiệt tình chỉ dẫn cặn kẽ từng chút một, cảm ơn Nhung nhiều lắm! @};-.

Anh Cường KL thua kì thủ Đào Quốc Hưng, vậy là mọi nỗ lực của đoàn HN đã chấm hết, chức vô địch thuộc về đoàn HCM hoàn toàn xứng đáng. Nỗi buồn của mấy anh em HN rồi cũng chóng qua, họ biết rằng dù rất cố gắng nhưng để vượt qua được HCM còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Phong trào cờ miền Bắc mấy năm nay phát triển theo chiều hướng tích cực, hy vọng ngày không xa sẽ là cuộc lật đổ. Anh em chúng tôi bắt đầu chụp hình lưu niệm, giờ đây chỉ còn những tiếng cười, những lời chúc tụng, không còn gianh giới tỉnh, thành này khác nữa, chúng tôi đều là con em Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S yêu dấu.


http://nf3.upanh.com/b4.s9.d1/8b91cc61c8fd373863e8b6e7e4f86a43_37846813.2058.jpg
Anh Tuấn Song_Huong (thứ 3 từ trái qua) chụp hình kỉ niệm với đoàn HP


http://nf4.upanh.com/b2.s9.d2/c2b7ff24aada19c1538241a491a99153_37900114.d242ccd25b731e95f6015cd59aa96d62.jpg
Nhachoa, Nguay, Phituongcuoc, bác Hùng


http://nf3.upanh.com/b2.s12.d2/4d1418053ef5e93eeabe8639a5acd3e0_37900083.49b5fad9305efc8ba0f963195ad3e55b.jpg
Tập thể đoàn HP


http://nf1.upanh.com/b2.s7.d2/0acfb1aa80ff94bd02aa34dd6baeda62_37900111.b64973edad6516afec14ee2cad13035e.jpg
Chotlut người ngồi thứ 2


http://nf8.upanh.com/b2.s11.d2/423c2a98df1c2c0df6edb0f46bac9bc0_37900088.1534f64ee1eb4696b1777a81b8832763.jpg
Anh vuminh99999,6789, thầy Bảo,bác Giang,bác Hùng, Nguay, Tuấn "hói, Long CA


http://nf3.upanh.com/b3.s19.d1/16bbb1fbafcb4e5879c7f5758b3b546a_37900093.4045ec76e67297004a9fe47c03af0370.jpg
Toàn Hotboy....hehe


http://nf4.upanh.com/b2.s7.d1/50d8383e5af7184bec9714df1a3b7b17_37900084.865dd06468747c4c92db8e33ceaad894.jpg

Khiếp, hôm ấy Sao được người hâm mộ mời chụp ảnh ghê quá, tính sơ sơ 10 ngàn lệ phí 1 kiểu ảnh mà tôi cũng thu được khối tiền (tính ra đủ tiền vé máy bay khứ hồi =)))


http://nf7.upanh.com/b5.s16.d2/1b1cdc9a310fec2429e503672c23a519_37900067.1ba673c5e85dd4320a65f350f90c4bea.jpg
Trung_cadan nhanh nhẩu nộp 10k


http://nf1.upanh.com/b2.s12.d3/72da86c9345ab80e10794b0f2a688696_37900081.9deb4e77acaef665ba7b68baf6b0f711.jpg
Trang "tơ"


http://nf2.upanh.com/b1.s1.d2/40f9e16db3f164fef3b64db995075b24_37900082.40fbf6bd8f17abb1e5bd41fbbf5cb87e.jpg
Nguay


http://nf5.upanh.com/b4.s10.d4/63aeb7c05a01541bce0cb410c992da37_37900125.f70c77ebcd671044f53b44c839c64972.jpg
Anh Vuminh999999


http://nf7.upanh.com/b3.s11.d2/cf78791c0ec52976554e978d808ad2fc_37900107.b3bc5c17b439253aa7420943b7d5dc3f.jpg
Cô nương Tranbinh


http://nf0.upanh.com/b4.s15.d2/ec27a6f6495a440a52f7f122fbb29063_37900090.2558c6e0ee0034e07f942d026419fc7e.jpg
Phituongcuoc


http://nf1.upanh.com/b4.s13.d1/582b57aae14861fd91fa52afd685dc23_37900071.5ea0b7e99e28b39cd07921574f2c11f3.jpg
Tuấn Alex


http://nf8.upanh.com/b2.s15.d2/f7ce7df45f7f6d7a99259261dae84de2_37900068.02f98d3cd6ea7d745df6c341d0720a8a.jpg
Strawberry

6789
11-11-2011, 11:42 PM
Ngồi xem lễ trao giải tôi cứ tủm tỉm cười thầm, đoàn HP thành tích nhỏ bằng móng tay út của những đoàn khác, thế mà cứ làm như vô địch không bằng ấy :D. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã chiến thắng, chiến thắng được bản thân, nỗ lực hết mình đến cuối giải bằng sự đoàn kết của anh em clb. Lúc đó chỉ ước gì tất cả anh em clb HP cùng có mặt, cùng chia sẻ niềm vui....Kết quả đó cũng là sự cố gắng hết mình mới đạt được, tạm hài lòng với những gì mình đang có đã :)

Xong việc chúng tôi kéo nhau về nhà chotlut liên hoan, buổi giao lưu của kỳ thủ ba miền: Bắc, Trung, Nam. Háu đói mọi người bem sạch những gì chủ nhà mang ra thết đãi, chỉ sơ ý chút thôi ngoảnh lại còn toàn....rau sống x-(. Thương tình chotlut cũng cho được bát bún riêu, rút kinh nghiệm lần sau đi ăn tập thể không chủ quan chểnh mảng như thế nữa :((


http://nf9.upanh.com/b2.s12.d3/2e89e10273078d2527aeb817b6d734bd_37900159.287cfa6b39becc415b80bf6980461848.jpg

http://nf5.upanh.com/b6.s3.d1/9dfe6b93ad699698318831a7935f6508_37900165.0379167580e168604d9b6514e32ce2b7.jpg

http://nf6.upanh.com/b1.s3.d3/98e925c1a61e783637bc94f4c7f29615_37900166.b8b8bd79aa395b0286d470fa235a97f2.jpg

http://nf7.upanh.com/b6.s2.d1/c9eaf5ae94781977dc8948e5f5e65a63_37900167.c19f7b1bed6c6edc8bd1fef009763791.jpg

http://nf1.upanh.com/b4.s5.d4/1da3feb7735433cf98dbd28bbbbbe8ba_37900171.d4a0bf427d53bcfd6fa9faf14fd6db13.jpg

trung_cadan
11-11-2011, 11:53 PM
Em đến chịu cái độ nặng của mấy cái ảnh , mãi không load xong :(( !!!

jayjay
11-11-2011, 11:54 PM
Đúng như biệt hiệu,công nhận trông ảnh Anh Trọng trông ngáo thật:))

6789
11-11-2011, 11:58 PM
Em đến chịu cái độ nặng của mấy cái ảnh , mãi không load xong :(( !!!

Ông Alex gửi hình cho đấy, thế mà cũng đòi làm chiên gia hình ảnh của TLKD, chán thật ~X(

trung_cadan
12-11-2011, 12:01 AM
Nhìn kỹ sao mình ghét cái tay của thằng Gà toi thế , xấu kinh :)) !!!

Lâm Đệ
12-11-2011, 01:33 AM
Nhachoa đẹp trai quá ,trông cao lớn vạm vỡ ,mặt lại giả bộ khờ khờ dễ làm các em xiêu lòng .Chân nhân chụp với ai cũng choàng vai thắm thiết chỉ có chụp với tranbinh là đứng đờ ra .Anh Vuminh trông rất nho nhã nhưng trực giác của tôi lại bảo anh giống Bố Già chẳng biết có đúng không .Trung trông trẻ ra nhiều .Em bé nào ngồi cạnh Trang trông kháu nhỉ ?lần đầu tiên biết mặt thi sĩ songhuong ,bây giờ bác đã đuợc diện kiến ....người ấy..... thôi khỏi phải làm thơ ...gửi tranbinh.. nữa vì có gì muốn nói là nói luôn khỏi thơ phú cho mệt
bác themgaidep trông đứng đắn quá khi bác cười mới thấy vui .có người hùng Trọng ngố trông ngố thiệt ,cái nhìn lúc nào cũng như sững sờ ngạc nhiên truớc cuộc đời này hehe

6789
12-11-2011, 02:01 AM
Nhachoa đẹp trai quá ,trông cao lớn vạm vỡ ,mặt lại giả bộ khờ khờ dễ làm các em xiêu lòng .Chân nhân chụp với ai cũng choàng vai thắm thiết chỉ có chụp với tranbinh là đứng đờ ra .Anh Vuminh trông rất nho nhã nhưng trực giác của tôi lại bảo anh giống Bố Già chẳng biết có đúng không .Trung trông trẻ ra nhiều .Em bé nào ngồi cạnh Trang trông kháu nhỉ ?lần đầu tiên biết mặt thi sĩ songhuong ,bây giờ bác đã đuợc diện kiến ....người ấy..... thôi khỏi phải làm thơ ...gửi tranbinh.. nữa vì có gì muốn nói là nói luôn khỏi thơ phú cho mệt
bác themgaidep trông đứng đắn quá khi bác cười mới thấy vui .có người hùng Trọng ngố trông ngố thiệt ,cái nhìn lúc nào cũng như sững sờ ngạc nhiên truớc cuộc đời này hehe

Cô bé ngồi cạnh Trang "tơ" là kì thủ Cao Phương Thanh (HCM) đấy ạ....Nhận xét của bác Lâm Đệ rất thú vị và tinh tế =D> 8->

Lâm Đệ
12-11-2011, 02:22 AM
Cô bé ngồi cạnh Trang "tơ" là kì thủ Cao Phương Thanh (HCM) đấy ạ....Nhận xét của bác Lâm Đệ rất thú vị và tinh tế =D> 8->

Hì hì thì ra là thế cám ơn bác 6789 đã bật mí ,thế mà thằng Trang tơ mấy lần tôi tra hỏi cứ dài mồm chối .... đâu có... Giải năm nay có nhiều chuyện vui buồn quá mong đuợc đọc tiếp tùy bút của bác .Chúng ta có một Trang ( tơ) đã bỏ cuộc chơi và một Trang (dâu)lên ngôi Á hậu, vui buồn lẫn lộn Hôm nay tôi ra quán cười ba tiếng ,khóc ba tiếng xong rồi nốc cạn một vò mỹ tửu

huyenmapu
12-11-2011, 02:28 AM
Anh 6789 ơi sao không có cái ảnh nào của em trong đó vậy ~X( . Chỗ trống bên cạnh anh Vuminh là chỗ của em vậy mà anh Alex nhằm lúc em đi rửa tay để vào óanh chén vụ bánh tráng cuộn thịt heo lại chụp làm em hổng có mặt ở đó :-s ( Em đang mơ chút ;)) ). Hẹn vào cùng anh Vuminh vậy mà hổng đi được tiếc quá là tiếc :(( . Chắc gì giải A1 tới này mọi người đi được đông đủ như vậy lần nữa :-s .

alex_ferguson
12-11-2011, 03:11 AM
Nhìn mãi không thấy mình đâu !

huyenmapu
12-11-2011, 03:21 AM
Nhìn mãi không thấy mình đâu !

Anh Alex cứ giả vờ :P. Chắc tại thấy ảnh của mình đẹp zai sáng chói hoa mắt nên không thấy được mình đây mừ :D .

themgaidep
12-11-2011, 08:19 AM
Tưởng chủ nhà thết đãi duy nhất món bánh tráng cuốn thịt, anh em đói ăn loáng một cái đã vươn vai chuẩn bị đứng dậy thì chủ nhà tiếp tục mang ra đĩa bún và bát canh riêu cua ngon thơm phức...Đành cố ăn tiếp vì tiếc... nhưng no quá rồi, há mồm ra không được. Bực ghê người!:-t:-t:-t:-t8->:P

themgaidep
12-11-2011, 08:22 AM
Nhìn kỹ sao mình ghét cái tay của thằng Gà toi thế , xấu kinh :)) !!!

Ghét gì nó vậy, chắc tại cái tính hay đố kỵ thôi.

@6789 Đúng là ảnh nặng thật, latop của tôi chạy ì ạch bác ạ.

@ Lâm Đệ

Thi sỹ SongHuong không những làm thơ hay mà tửu lượng cũng khá lắm ạ. Chắc hợp với Bác đấy.

6789
12-11-2011, 08:54 AM
Vụ ảnh "nặng" này chỉ có Alex mới giải quyết được thôi :D

Congaco_H1R5
12-11-2011, 08:55 AM
Ảnh upload lên Picasa hoặc photobucket là tự động giảm dung lượng vừa phải .
Cái upanh.com ảnh nặng bao nhiêu nó đưa lên bấy nhiệu nên nặng "lè lưỡi"

themgaidep
12-11-2011, 09:00 AM
Vụ ảnh "nặng" này chỉ có Alex mới giải quyết được thôi :D

Bao nhiêu ảnh của Alex, cậu này đều làm nhẹ cả, riêng có mấy cái này là làm ngơ.=))=))=))=)) Tệ quá, tệ quá, anh em toàn máy tính còi cọc, chip máy tính và quạt máy tính réo ầm ầm.=))=))

anhtuank11
12-11-2011, 09:01 AM
@};-@};-Đà Nẵng kỷ niệm đẹp của em là "bánh tráng " ko phải là ngon mà " cực ngon" a chot và chị mái mơ nhỉ hihi. Cám ơn Tuấn Alex nhé, ảnh lưu lại những kỷ niệm khó phai, toàn hot boy cả. Mình cũng thích khung hình 3 anh em phóng viên rất chuyên nghiệp, như ba pho tam thế và đều Thiện cả. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần hạnh phúc nha.@};-@};-

song_huong
12-11-2011, 09:55 AM
Lần đầu tiên biết mặt thi sĩ songhuong ,bây giờ bác đã đuợc diện kiến ....người ấy..... thôi khỏi phải làm thơ ...gửi tranbinh.. nữa vì có gì muốn nói là nói luôn khỏi thơ phú cho mệt


@ Bác Lâm Đệ :
Đâu phải diện kiến là nói luôn được bác ( cái này thì bác hiểu hơn ai hết mà ). Hơn nữa diện kiến với làm thơ tặng đâu có bù trừ được. :D. Nhiều lúc thơ nói được nhiều hơn mọi lời bác à. Chúc bác cuối tuần vui vẻ. Mà hình như bác cũng ở Hải phòng phải không?. Có dịp SH ra HP diện kiến bác, làm chung mỹ tửu cho thoả lòng. Thân

Lâm Đệ
12-11-2011, 10:16 AM
Bác songhuong đúng là thi sĩ ,diện kiến mới là khó nói bác nhỉ mà lắm khi không nói lại hay hơn Tôi không ở Hải Phòng bác ạ nhưng nơi ấy có những người bạn mà mình quí mến như anh em

6789
13-11-2011, 01:50 AM
Tối hôm đó đoàn HP tổ chức liên hoan, địa chỉ số 6 Lê Lai vẫn là nơi tin cậy nhất để ghé qua. Cũng nhân dịp này Tuấn "hói" tổ chức sinh nhật, không còn gì có thể vui hơn, song hỷ lâm môn! Buổi tiệc tuy đơn sơ nhưng có sự góp mặt của khá nhiều bằng hữu : Võ Minh Nhất, Lâm "mẫu", anh Hòa, vợ chồng chotlut, nvmb và...."cô cháu gái" :)).

Kết thúc anh em rủ nhau đi karaoke, khám phá ĐN chút xem sao, bõ công 10 ngày kham khổ chịu nhiều căng thẳng :)). Quán Karaoke IDOL trang trí rất bắt mắt, âm thanh tuyệt hảo, nhưng tiếc là tôi chẳng có diễm phúc được thể hiện lời ca tiếng hát . Chưa thấy một đôi vợ chồng nào như nhà chotlut, sao không dự thi chương trình cặp đôi hoàn hảo nhỉ, vợ hát chồng khen hay, chồng nhảy vợ vỗ tay...(đố ai có thể giằng được micro của đôi này) đúng là:

Thế gian được vợ hỏng chồng
Nhà nó lại được....cả ông lẫn bà ^:)^


http://nf5.upanh.com/b4.s10.d3/74d8a78d983411b57b117a4019dfe4bd_37896415.hinhanh0021.jpg

http://nf1.upanh.com/b3.s7.d2/32b8692f058cb5e04fd2408a670d9210_37896421.hinhanh0025.jpg
Cho các bác xem bằng chứng chứ không lại bảo nói điêu :D

Cuộc vui thêm thú vị và tuyệt vời hơn nữa nhờ có sự góp mặt đầy bất ngờ của các kỳ thủ nữ đoàn TPHCM...Ai có ngờ đâu trong đoàn HP có anh bị cảm nắng :P. Ông nhachoa cũng bon chen đòi hầu rượu các giai nhân (nhưng không được, toàn chị mày đấy, thích ăn cùi chỏ sang ngang sầu li biệt thì cứ nói b-)....Tôi phải dọa dẫm ngay mới giữ nổi trật tự, hehe). Tuấn 007 ga-lăng lạ thường, xung phong đứng chọn bài hát cho mọi người. Tuấn "hói" đang "khổ vì yêu nàng", nhảy nhót như con linh dương bỗng bẽn lẽn hiền khô....Kinh quá, các bác HP nhà ta cứ làm hàng làm họ, lạ gì bản mặt của mấy ông này =)).

Ngày 15/10, chúng tôi hẹn hò với vợ chồng chotlut và nvmb đi Lăng Cô chơi, nhưng mưa tầm tã suốt ngày, mọi người đành phải chui trong phòng chơi bài và chén cơm hộp....cầm hơi :(. Tối hôm đó đoàn HP và TLKD góp gạo thổi cơm chung, tổ chức buổi liên hoan tổng kết. Lúc chiều themgaidep hỏi tôi xem ở đâu nhậu hợp lí rồi nhờ giải quyết vụ Trung_cadan (tên này đang chùm chăn dỗi vì trời mưa, anh em đi vào siêu thị xem hàng hiệu không rủ hắn đi cùng...:D). Tưởng chuyến bay từ ĐN-SG bị hoãn, có luôn kế hoạch mời đoàn nữ TPHCM cùng góp vui. Anh em hai đoàn chúng tôi phấn khởi lắm, themgaidep hò hét mọi người:" Tắm rửa nhanh lên nhé, nhớ ăn mặc thật chỉnh tề....". "Tắm thôi khỏi cần rửa...", tôi còn sốt ruột hơn giục giã, sợ mấy ông make-up cẩn thận quá muộn giờ mất. Trung_cadan chắc cũng thế, làm bộ giận nãy nhưng vẫn phải vớt vát:"Em là em không muốn đi đâu, đang cáu lắm đấy, nhưng hôm nay tổng kết mời vợ chồng chotlut và nvmb, không đi cũng dở...".Hô hô, tôi lạ gì ông hả cá dán, có mà gan thép mới chịu ngủ tiếp trong những trường hợp như vậy :P, con vẹo này lập tức mặc quần áo nhanh hơn dòng suy nghĩ của người khác, sẵn sàng lên đường ngay :-|. Nhưng rồi chuyến bay ĐN-SG không bị hủy như dân đồn, đoàn TPHCM ra về mang theo bao tiếc nuối của các chàng trai trẻ (mấy thằng tôi cũng ngẩn ngơ chứ đâu có kém gì...hic). Hôm đấy chỉ toàn tiếng cười, ôn lại những chuyện vui buồn xung quanh giải A2. Anh Song_huong vẫn ở ĐN phi chiến mã ghé qua, bác Giang tổng trọng tài cũng tới dự (hết giải bác Giang về ở cùng phòng với bác Hùng, hai ông già cùng bầu bạn, cho đỡ buồn ).

Hôm sau đoàn TLKD về trước, chúng tôi ở lại nhưng cũng chỉ biết quanh quẩn trong phòng, trời vẫn mưa như trút nước. Chiều tranh thủ mưa nhỏ mọi người vào chợ ĐN mua đồ về làm quà, món Ché bà Đệ được ưa chuộng nhất. 5h chiều dọn dẹp hành lí rồi về, tiễn chúng tôi có vợ chồng chotlut ra tận sân bay không quản ngại mưa gió, cảm động thật! Tạm biệt Đà Nẵng, nơi đầy ắp những chân tình khó quên...Cảm ơn vợ chồng Ngọc chotlut, Mẫn nvmb, anh Tuấn Song_huong, những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi đã từng có...@};-

Về đến HP, dù đã biết trước sẽ có chờ đón, nhưng chúng tôi vẫn thật sự bất ngờ và xúc động. Anh em clb HP ra đón với hoa và lời chúc, mát ruột thế không biết.... Ai cũng nghẹn ngào vui sướng. Kéo nhau đi nhậu tiếp thôi, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được. HP thời tiết đẹp lắm, nhưng chúng tôi không quên đem bão gió từ ĐN về chia sẻ cùng với anh em clb của mình...:x


http://nf2.upanh.com/b2.s20.d1/fc404f76bcfc8cc479fe9a52b4169f30_37898232.2061.jpg

http://nf3.upanh.com/b6.s17.d2/ae0076a1ac7797a0feb4aba55a971d64_37898233.2063.jpg

http://ne8.upanh.com/b3.s4.d3/753bb56321c2be0fb7f721cc288c15ed_36689788.img0405.jpg

http://ne2.upanh.com/b2.s5.d4/af0ab24a441306fd7439ddc311b1b71b_36689792.img0406.jpg


Chuyến thi đấu giải A2 là một kỉ niệm đẹp của cá nhân tôi, vui có, buồn có, nhưng mãi mãi những kỉ niệm đó sẽ không phai mờ trong tôi....Một lần nữa chân thành cảm ơn những người anh, người bạn đã quan tâm theo dõi, động viên cho đoàn HP. Ước mơ ít nhất một lần được cùng mọi người gặp mặt đông đủ chung vui, những người bạn trên diễn đàn TLKD của tôi. Tạm biệt nhé Đà Nẵng yêu dấu, hẹn gặp lại!!! http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/iuiu.gif

JwUDkysU0QA&feature=player_embedded#!

Lâm Đệ
13-11-2011, 02:16 AM
Không thấy chị Tomato ra đón đoàn ,mắt anh 6789 có chút tơ vuơng

alex_ferguson
13-11-2011, 03:32 AM
Hay quá anh 6789 ơi !
Ảnh ọt em đã xử lý rồi nha ! Anh themgaidep vào lại xem đã ngon chưa :D

themgaidep
13-11-2011, 08:14 AM
Hôm liên hoan chia tay Đà Nẵng cũng mưa to quá, nghe nói sau vài hôm thôi ĐN nắng rất đẹp. Ác thật.

nvmb1
13-11-2011, 01:01 PM
Ngay hôm đoàn HP và TLKD rời ĐN, ngày hôm sau ĐN nắng đẹp, mát mẻ trong lành, thôi thì nắng mưa là chuyện của trời :^o. Chỉ tiếc là những kế hoạch du hí Lăng Cô, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Bà Na bị phá sản, tiếc nuối tý cho đủ hương vị của chuyến A2 lần này. Sau này sẽ gặp lại, nhất định thế >:D<.

6789
14-11-2011, 08:46 AM
Cám ơn tình yêu http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/iuiu.gif

JwUDkysU0QA&feature=player_embedded#!

nhachoaloiviet
14-11-2011, 10:01 AM
Hic hôm ngồi hát trong quán iDOL ,vừa vặn nện hết can rượu của Giáo Sư Cơ Điện xong tây tây thì đoàn nữ của TP ập đến. Trời ơi nhìn thấy các nữ VDV toàn người dễ thương, có cả thần tượng của em...Em đã lê la ngồi cạnh các bạn ấy,đang mới làm quen cầm được tý tay hỏi han mình mình tớ tớ, thế rồi nhắng 1 cái đã bị 6789 Chân Nhân kick ra 1 bên, lý dó là Tòng không được sàm sỡ Tẩu...
Đúng là thấp cổ bé họng khổ quá hhuhu3:-O

themgaidep
14-11-2011, 10:39 AM
Nhachoa đi với 6789 bị "lép" quá, hic, đúng là trời không thương người hiền!:)):)):))

hoanghm
14-11-2011, 11:19 AM
Nhachoa đi với 6789 bị "lép" quá, hic, đúng là trời không thương người hiền!:)):)):))
Đúng ra là: " Trời đã sinh ra nhachoa sao còn sinh ra 6789"\:D/\:D/\:D/

nhasu15
14-11-2011, 01:39 PM
Quả thật 6789 là một nhân tài văn học.

gamaimo
15-11-2011, 11:32 AM
Iem định chờ tới lúc bác 6789 phát hành tập cuối thì iem mới tung hàng nóng của iem ra, tại sao trên đường trường lại chỉ có mình iem là dám chiến với bác 6789? Bác ấy không đáng sợ như các bác nghĩ đâu.

Hay là bác 6789 thi viết kí sự với iem đi, và khán giả là người bình chọn cho nó công bằng?

Vợ chồng iem cũng không phải là người Đà Nẵng, có thể nói, kỷ niệm vui nhất mà vợ chồng iem có từ ngày vào Đà Nẵng chính là thời gian có với đoàn Hải Phòng và đoàn Hưng Yên( trên danh nghĩa)

@ Phi vụ tìm phòng ở cho đoàn thi đấu:

Vợ à! Sắp tới có giải thi đấu A2 cờ tướng tại Đà Nẵng, vợ đi với anh tìm cho mấy anh trong thanglongkydao mấy cái phòng.
Thi đấu mấy ngày, phòng ra răng( như thế nào), mấy tiền thì vưa(vừa), thi đấu ở địa điểm mô(nào)?
Nghe thông báo là ở đường Ngô Gia Tự, vợ tìm chỗ mô mà "ngon bổ rẻ" ấy, ở trong vòng 10 ngày.
Đi tìm 1 vòng, chỗ ưng ý thí giá cứa cổ, chổ vừa giá thì lúc vào phòng maimo ngửi thấy mùi mốc và ẩm và lắc đầu đi ra.
Tới khách sạn Viễn Đông em lề tân giới thiệu thấy ấm ấm bụng, gamai bóp giá: Em ơi, em có thể làm việc với giám đốc giảm giá phòng cho chị được không? họ ở 6 phòng trong vòng 10 ngày lận, vả lại, họ tự bỏ tiền túi để đi thi đấu, trong số họ 1 nứa là sinh viên. Kì kèo mãi, em í quyết định là 420k/450k cho 1 phòng ở 4 người. Em í dẫn vợ chồng iem lên xem phòng, iem bảo chồng: Chồng chụp cho iem mấy bức hình để post lên mạng, chồng chụp luôn em lễ tân để sau này các anh ấy tiện nhận dạng. Thế là chồng iem chụp ưa ý iem luôn.

themgaidep
15-11-2011, 01:32 PM
'Hàng nóng" của Gamaimo có khởi đầu hay đấy, tung tiếp đi gà mái nhé.

gamaimo
15-11-2011, 04:07 PM
Tập 2: @ Bức xúc:

Việc phòng ốc coi như là xong xuôi thì bỗng dưng ông nguyễn Văn Mười Ba thọc gậy bánh xe( suy nghĩ lúc đó). Bởi vì rõ ràng là thông báo thi đấu ở Ngô Gia Tự nên tìm địa điểm ở khách sạn Viễn Đông là " vừa lòng dân, hợp ý Đ", ai ngờ lại đổi địa điểm thi đấu ở đường Đống Đa? Đáng lẽ ra thì ông Mười Ba gọi điện thoại cho chotlut nhà iem thông báo và bàn bạc 2 anh em cùng đi tìm phòng chỗ mới thì đỡ ấm ức hơn, đằng này ông ấy tung luôn số km từ Viễn Đông tới Đống Đa(bán phá giá hay định cướp việc làm của chị gà đây?). Thực sự iem nghĩ từ Viễn Đông tới Đống Đa không xa lắm, vì cơ quan iem làm ở đó, mỗi lần iem ra trực( iem làm Bệnh viện) iem vù 1 nháy là tới Đống Đa liền, iem mới bảo với chotlut: Chồng à! Chồng gọi cho mấy anh ấy bảo là ở Đà Nẵng không tắc đường như ở Hà Nội mô mà lo, đi taxi cùng lắm là 7 phút, ở Viễn Đông nếu rãnh thì đi tới Ngô Gia Tự đánh cờ giao lưu. Chotlut bảo với iem: Để mai anh rỗi anh đi tìm xung quanh Đống Đa xem có chỗ nào vừa ý không đã rồi anh gọi, đang có ý định như thế thì nghe bác 6789 gọi cho chotlut đi đặt phòng giùm vì Nguyễn Văn Mười Ba đã tìm thấy phòng ưa ý.( Hôm đó iem đi trực nên chotlut đi 1 mình, thấy chotlut bảo là phòng cực đẹp nên yên tâm)

gamaimo
15-11-2011, 04:50 PM
Tập 3: @ Không còn gì để nói:

Trăm nghe không bằng 1 thấy, nếu bảo là thất vọng toàn tập là vẫn còn nói kém cho Su - Pờ-Mốt nhà mình. toàn thể cư dân thanglongkydao nghe này, Avatar của Mốt nhà mình phô-tô-sốp đó, các em tuổi teen đừng có thần tượng mà vỡ mộng nghe!

Còn ngài themgaidep thì khỏi phải nói, chỉ cần ngài ấy đủ 60 tuổi là y chang Avatar luôn, cái mắt còn nháy nháy mới ác nữa chứ.

Chờ mãi để xem hình hài cái anh cầm cục gạch dấu sau lưng như thế nào mà không chờ được, đành hẹn sáng hôm sau. Rồi cũng gặp, đầu tiên, iem tưởng bác ý có chân trong trường Nguyễn Đình Chiểu, sau tháo kiếng ra thì trông cũng tàm tạm, nếu em teen nào mà thần tượng thì nên thần tượng anh 6789 ấy, nhưng mà iem nói trước là phải xin phép vợ anh ấy đã nhé!

Đó là 3 người iem mà iem xếp giải đưa vào kí sự, iem quyết thoáng thêm giải khuyến khích nữa là ngài Tuấn Alex, ngài ấy rất là trẻ so với tuổi, ngài ấy có nụ cười rất là tươi, cùng tàm tạm nhưng chia buồn với mấy em là ngài ấy cũng đã có zợ.

Tổng kết lại là các Mốt nhà mình đều bị thiếu cân, trừ em Trang đang tuổi ăn, tuổi lớn, bác Sông Hương thì hơi mập. Hehe! chỉ có chotlut và themgaidep là người đẹp dáng chuẩn thôi!

themgaidep
15-11-2011, 05:00 PM
Nhiều ngừời bị "dìm hàng" quá gà mái nhỉ, lại còn nữa; Chotlut mà chuẩn kg cái gì chớ, sao dám sánh ngang với Themgaidep được.~X(~X(:D

gamaimo
15-11-2011, 05:18 PM
Tập 4: @ Tiếc!

Tiếc là không được thấy ngài BSX, nghe ai đó thông báo là ngài ấy cũng bận việc. Iem muốn được thấy ngài ấy với lí do đơn giản là: ngài ấy cũng giống iem, là fan của Liv.

Tiếc là vợ chồng iem không đồng hành cùng đoàn Hải Phòng và đoàn Hưng Yên trong suốt thời gian thi đấu được bởi vì nhà có việc nên phải về ( nhưng mà hở tí thời gian nào là ông chotlut lại dính vào cái máy để theo dõi), mõi lần kì thủ của 2 đội HP và HY thắng là vợ chồng nhà iem vui, thua thì vợ chồng iem buồn. Thực lòng mà nói, vợ chồng iem cảm giác đã trở thành là người của HP và HY từ lúc nào.

Tiếc là Su - Pờ - Mốt nhà mình phải mất 2 lần tiền để vào Đà nẵng do con của ngài ấy ốm.

Tiếc là mấy ngày ở Đà Nẵng lại mưa, không đưa được ae đi chơi Đà Nẵng, tiếc là lỡ hẹn chuyến đi Lăng Cô cũng vì trời mưa.

May mắn nhất là có 1 hôm trời nắng, iem cũng có gắng thiết đãi được món " bánh tráng thịt heo", " bún rêu cua theo cách nấu của Nghệ An" cho 2 đoàn và mọi người khen là ngon.( khen thiệt hay khen giả vờ thì iem không xác minh được nha!)

@ bác nào chụp mấy nháy tại nhà iem thì tung lên mạng đi chứ!

gamaimo
15-11-2011, 05:21 PM
Nhiều ngừời bị "dìm hàng" quá gà mái nhỉ, lại còn nữa; Chotlut mà chuẩn kg cái gì chớ, sao dám sánh ngang với Themgaidep được.~X(~X(:D
Ngài thì cũng đẹp nhưng ngài bị hói, chotlut nhà iem thấp hơn ngài 1 tí nhưng lại không hói, bù qua sát lại thì coi như là bằng nhau đê, không là iem dìm ngài luôn đó!

Congaco_H1R5
15-11-2011, 05:23 PM
Ngài thì cũng đẹp nhưng ngài bị hói, chotlut nhà iem thấp hơn ngài 1 tí nhưng lại không hói, bù qua sát lại thì coi như là bằng nhau đê, không là iem dìm ngài luôn đó!

Phản đối sự đe dọa dìm hàng =))

gamaimo
15-11-2011, 05:45 PM
Tập 5:@ những cổ động viên ấn tượng nhất:
Nếu được trao giải là không cần phải hội ý với hội đồng quản trị hay ban bệ nào hết, iem trao luôn cho Fan của đội Hải Phòng, nhiệt tình thì nhiều người có thừa nhưng mà tâm huyết thì cả đội HP thành 1 khối thống nhất giữa fan và kỳ thủ( có được tính điểm cho ông bầu 6789 không fan HP?), ngài nhachoaloiviet bị ngài 6789 mắng cho sa sả mà không tự ái bỏ về mới lạ ( các ngài vẫn nhớ phi vụ tranh cãi về tài năng của Chị Nhô và ngài Sơn già tại quán bún gần khác sạn chứ? iem nhớ lâu lắm, cho nên đừng có ai để iem thù nha!)

gamaimo
15-11-2011, 05:47 PM
Phản đối sự đe dọa dìm hàng =))

Người bình thường thì không được dìm, nhưng iem là phóng viên, iem có quyền dìm trong khả năng có thể.

themgaidep
15-11-2011, 06:07 PM
Đúng như câu mà thanh niên giờ hay dùng: Em đẹp- em có quyền.:)):)):))

gamaimo
15-11-2011, 06:09 PM
Tập 6: @ thanglongkydao Idol:

Sau khi nhậu ở quán Hùng Xiệc xong, hôm đó trùng với sinh nhật cảu ngài Anh Tuấn, ai cũng muốn gáy cho nên sau khi họp và thống nhất chọn địa điểm đẻ thi gáy là Kraoke Idol.
Giọng ca không ổn định nhất đã thuộc về ngài 6789, khi thì bắt chước cái em Quang Vinh( bài hát: Nếu lúc), khi thì lại đổi tông sang Jimi Nguyễn, khi lại đổi sang giọng Chế Linh... không biết đâu mà lần.
Tiện thể đây iem kịch liệt phản cung lại ngài 6789 bảo là vợ chồng iem chuyên cướp mic làm ngài ấy không có cơ hội để hát, điều đó sai sự thật, chẳng qua là ngài ấy ghen ăn tức ở, không có girl nào hát với ngài ấy, hoặc là có hát cùng nhưng lại hát rất dở làm bài hát bị bể xô, còn vợ chồng iem thì bài nào bài ấy hát cực chuẩn, ngài ấy cũng có nhã ý nhờ iem hát cùng để nâng giọng ngài ấy lên nhưng iem không chịu. Có ngài hp007, ngài anhtuan, ngai nhachoaloiviet làm chứng.
Người nhiệt tình nhất là ngài hp007, không dành hát mà chỉ bấm bài cho mọi người hát thôi, iem cũng được ngài ấy ưu tiên cho 2 bài, còn ngài 6789 lấy tư cách ông bầu ra bắt ngài hp007 ưu tiên 4 bài luôn.
Iem cũng ấn tượng với giọng ca của ngài anhtuan, từ trước tới giờ chỉ có chotlut nhà iem là hát chuẩn nhất bài Những ánh sao đêm, iem bị chotlut nockout cũng từ bài đó. Ai ngờ, giọng của anhtuan cũng khỏe không kém, nhưng mà iem cũng chỉ thích mỗi có chotlut nhà iem hát thôi, anhtuan đừng buồn nhé!

song_huong
15-11-2011, 08:01 PM
Tập 6: @ thanglongkydao Idol:


từ trước tới giờ chỉ có chotlut nhà iem là hát chuẩn nhất bài Những ánh sao đêm, iem bị chotlut nockout cũng từ bài đó. Ai ngờ, giọng của anhtuan cũng khỏe không kém, nhưng mà iem cũng chỉ thích mỗi có chotlut nhà iem hát thôi, anhtuan đừng buồn nhé!

Hèn chi nịck của vợ chốt lụt là gà mái mơ. Bác SH cam đoan cả đoàn Hưng Yên và Hải phòng cộng cả ban bệ mod của TLKD mà tra ra được từ gà mái mơ bác SH chít liền :D. Từ điển tự cổ chí kim không thể tìm ra. Bởi vậy vợ chồng nhà chốt lut còn mơ dài dài. Lại còn cái dzụ chốt lụt nhà em chuẩn mới ghê chứ, :DĐề nghị SM Trung baned nịck gà mái mơ cho đến khi tỉnh :D:D

themgaidep
15-11-2011, 08:20 PM
Em tra cứu có từ GÀ Mái Mơ thật bác SH ạ. Ví dụ: làm thế nào để chọn gà mái mơi ngon?

Link đây ạ (http://giadinh360.vn/hoidap/cach-chon-ga-mai-mo-ngon)

Congaco_H1R5
15-11-2011, 08:30 PM
Em tra cứu có từ GÀ Mái Mơ thật bác SH ạ. Ví dụ: làm thế nào để chọn gà mái mơi ngon?

Link đây ạ (http://giadinh360.vn/hoidap/cach-chon-ga-mai-mo-ngon)

Bây giờ thì mình đã hiểu :D

toan2324
15-11-2011, 10:58 PM
Em tra cứu có từ GÀ Mái Mơ thật bác SH ạ. Ví dụ: làm thế nào để chọn gà mái mơi ngon?

Link đây ạ (http://giadinh360.vn/hoidap/cach-chon-ga-mai-mo-ngon)

Không biết ngày trước bác chotlut có đọc bài này ko nhỉ?
"Một số đặc điểm để chọn được gà mái mơ ngon:
Chọn những con gà có lông và da mềm mại, chân vàng, mặt hồng tươi, ức mềm, dày thịt, phao câu căng tròn, mỏ to, hậu môn nhỏ, lườn to, bóp nhẹ dưới ức thấy xương mềm là gà non"
:))

6789
16-11-2011, 10:58 AM
Ông chotlut được vợ lăng-xê chắc tủm tỉm cười sướng lắm đây nhưng giả bộ không biết gì =)). Tôi sợ công nghệ bơm vá của vợ chồng nhà ông rồi đấy ^:)^....Khi đoàn nữ TPHCM đến, trong lúc tang gia đang bối rối, 2 vợ chồng hát hết phần của người khác :))

nvmb1
16-11-2011, 11:04 AM
Bữa đó em phải đưa Chip về chứ có em ở đó bảo đảm không có liveshow vợ chồng nhà chotlut đâu, hehe. Em có 1 giọng hát rất ư là gây mất tập trung, em mà sinh ra sớm thêm vài chục năm thì bảo đảm hát cho bộ đội ta nghe đánh thằng Mỹ cút nhanh nữa vì tiếng hát của em át cả tiếng bom 8-x

song_huong
16-11-2011, 11:07 AM
Em tra cứu có từ GÀ Mái Mơ thật bác SH ạ. Ví dụ: làm thế nào để chọn gà mái mơi ngon?

Link đây ạ (http://giadinh360.vn/hoidap/cach-chon-ga-mai-mo-ngon)

Gà mái mơ mà thèm gái đẹp tra đó không phải gà mái mơ bác SH nói. Mơ đây là mơ màng. Mơ và tỉnh chứ k phải gà mái tơ. Bởi vậy mới tìm k ra. Hi hi.
Mà lại mơ giữa ban ngày nữa mới chết. Xuỵt nhỏ thôi chứ không mụ gà mái mơ vào đọc thấy mổ cho vài phát là đi đời. :D:D:D

gamaimo
16-11-2011, 11:48 PM
Hèn chi nịck của vợ chốt lụt là gà mái mơ. Bác SH cam đoan cả đoàn Hưng Yên và Hải phòng cộng cả ban bệ mod của TLKD mà tra ra được từ gà mái mơ bác SH chít liền :D. Từ điển tự cổ chí kim không thể tìm ra. Bởi vậy vợ chồng nhà chốt lut còn mơ dài dài. Lại còn cái dzụ chốt lụt nhà em chuẩn mới ghê chứ, :DĐề nghị SM Trung baned nịck gà mái mơ cho đến khi tỉnh :D:D

1. Bác SH đề nghị Bác Trung Ca _dan baned nick iem ư? Iem nghĩ là dạo này iem đang là đối tác của bác Trung bên chỗ Fantasy( Hãng thông tấn của iem đang kí hợp đồng với Bác Trung) nên chưa bị baned đâu Bác ạ, vả lại iem chỉ sợ khi bang nick iem rồi thứ nhất là cả nhà nhớ iem, thứ 2 là lấy ai mà hầu thơ của Bác, thứ 3 là lấy ai mà chiến với Bác 6789 đây?

2. Gà Mái Mơ ở trong từ điển VN có 1 tập luôn, và đoàn HY và đoàn HP không gọi tên thật của iem mà gọi là mái mơ đó Bác ạ.

3. Hãng thông tấn của iem vừa kiếm được việc làm nên iem năn nỉ Bác là đừng có kích động Bác Trung, bác í baned nick iem thì iem đói Bác ạ.

4. Iem nghe nói là chỉ baned những nick ai nói sai và nói quậy thôi chứ có nghe nói là bang nick những người hay mơ mộng đâu bác?

gamaimo
16-11-2011, 11:57 PM
Ông chotlut được vợ lăng-xê chắc tủm tỉm cười sướng lắm đây nhưng giả bộ không biết gì =)). Tôi sợ công nghệ bơm vá của vợ chồng nhà ông rồi đấy ^:)^....Khi đoàn nữ TPHCM đến, trong lúc tang gia đang bối rối, 2 vợ chồng hát hết phần của người khác :))

Hehe, iem nghĩ ai đó đang bận tiếp khách thì phải, iem còn 3 tập nữa, Bác hết chưa?

gamaimo
17-11-2011, 12:00 AM
Bữa đó em phải đưa Chip về chứ có em ở đó bảo đảm không có liveshow vợ chồng nhà chotlut đâu, hehe. Em có 1 giọng hát rất ư là gây mất tập trung, em mà sinh ra sớm thêm vài chục năm thì bảo đảm hát cho bộ đội ta nghe đánh thằng Mỹ cút nhanh nữa vì tiếng hát của em át cả tiếng bom 8-x

Em Mười Ba hỏi Bác 6789 rồi lại thi với vợ chồng chotlut nhé, ở đây có vé thông hành rồi.

gamaimo
17-11-2011, 12:07 AM
Không biết ngày trước bác chotlut có đọc bài này ko nhỉ?
"Một số đặc điểm để chọn được gà mái mơ ngon:
Chọn những con gà có lông và da mềm mại, chân vàng, mặt hồng tươi, ức mềm, dày thịt, phao câu căng tròn, mỏ to, hậu môn nhỏ, lườn to, bóp nhẹ dưới ức thấy xương mềm là gà non"
:))

Cái nick này là ông chotlut đặt cho iem hôm bắt đầu thi đấu giải A2 ở Đà Nẵng, có nghĩa là sau khi sống chung với iem rồi đó Bác!:))

6789
17-11-2011, 12:11 AM
Hehe, iem nghĩ ai đó đang bận tiếp khách thì phải, iem còn 3 tập nữa, Bác hết chưa?

Hết lâu rồi :-?. Đừng "dìm" anh nữa nhé ~X(

anhtuank11
17-11-2011, 01:34 AM
a chị chốt vừa dìm vừa sô e hehe, đụng chạm đến hói lại lăng xê ca sĩ xịn hí hí, công nghệ PR 3 D mới ra lò đấy à hehe

6789
28-11-2011, 12:02 PM
Hehe, iem nghĩ ai đó đang bận tiếp khách thì phải, iem còn 3 tập nữa, Bác hết chưa?

Cô Gà Mái quảng cáo còn 3 tập nữa mà lâu phát hành thế nhở??? ;));));))

nvmb1
28-11-2011, 05:53 PM
Chắc thấy anh im hơi lặng tiếng nên chị Gà mái mơ cũng im lặng là vàng luôn :)).

gamaimo
29-11-2011, 10:29 PM
Tập 7: @ Ai còn nhớ???

1. Anh ơi! Phòng anh bốn trăm nhưng anh không phải mất đồng nào, còn tụi em ba trăm rưỡi nhưng phải bỏ tiền túi đó anh ạ, xót lắm!

2. Anh ... làm như thế nào mà vợ anh cho anh đi những 10 ngày thế? - Ui giời, gian nan lắm, anh phải ngoan hẳn 1 tháng, làm hết việc nhà mới được đi đấy!

3. Nói về tầm cỡ huấn luận viên thì Mô -ri - nhô là người vĩ đại - Vĩ đại gì mà vĩ đại? chỉ giỏi to mồm, em đéo thích - Tao nói thiệt, mày đéo biết gì về bóng đá - Sao lại không biết, có biết 1 tíiiiiiii, anh mới là người không biết, Alex fe - gu - sơn mới là người vĩ đại - Ơ hay! thì tao có bảo là Fe - gu - sơn không vĩ đại đâu, mày đéo biết gì về bóng đá ....

4. Chi à! đội em 7 thằng ra sân mà mới được có 8 điểm, chắc là thua.... Pơ si vừa ghi được 1 bàn chị ạ, thấy vui vui ... Pơ si lại làm thêm nháy nữa rồi chị ạ ... Khả năng em thắng, Pơ si vừa làm nháy thứ 3.

5. Thú thật, bây giờ mình cũng chẳng biết phòng mình là số mấy, chỉ biết mở cửa là vào thôi! Phòng 201 là phòng mình đó anh! - Thế à?

6. Anh ... đã có gia đình chưa hả anh...? - Có vợ và ... con rồi đó em ạ.

7. Anh ấy có vẻ thích ăn chipchip nhỉ?

8. công chúa của ... này, có xinh không?

9. Ui giời, cái nước ấy ông ta đi đéo hiểu nổi, đang 1 pháo, 2 mã, 2 xe, tự dưng đi nước thí xe, thuaaaaaaa!

10. Đây là diễn đàn người yêu cờ, chỉ 1 Fantasy là đủ!

11. Anh... ! Mấy giờ phải ra sân bay? - 17h30 - Kịp không nhỉ? - Kịp! - Đi đi...

12. người ta bảo đeo nhẫn là không tốt đâu! - Thế à? ở trang nào nói thế, để về em tháo nhẫn ra ! - Ui! ... có vợ rồi ạ? - 1 vợ và 1 con rồi đấy!

gamaimo
29-11-2011, 11:00 PM
Cô Gà Mái quảng cáo còn 3 tập nữa mà lâu phát hành thế nhở??? ;));));))

Không phải là iem không muốn xuất bản mà là iem chọn thời gian để xuất bản, xuất bản vào cuối tuần là trùng với Fantasy, iem không thích lắm.

gamaimo
29-11-2011, 11:04 PM
Ông Mười ba đưa ảnh chipchip lên Avata, bây giờ thì iem đã hiểu, khi đang love thì họ đưa hết mọi thứ ra khoe, và sau yêu, mười ba gọi điện cho chị chị nói cho mà nghe nhé!

nvmb1
29-11-2011, 11:30 PM
Sau yêu là cưới nên em sẽ đưa ảnh cưới chụp chung lên và sẽ gọi điện cho chị gamaimo hỏi đang ở đâu em chạy tới phát thiệp hồng :))

themgaidep
30-11-2011, 12:07 AM
Ông Mười ba đưa ảnh chipchip lên Avata, bây giờ thì iem đã hiểu, khi đang love thì họ đưa hết mọi thứ ra khoe, và sau yêu, mười ba gọi điện cho chị chị nói cho mà nghe nhé!

Ông chotlut tệ thật, :D:D:D:D, cứ để chú em nvmb đỡ đòn thay.:D

gamaimo
04-01-2012, 10:15 PM
Đà Nẵng lại mưa, chotlut không ở nhà mọi thứ như vắng lặng hơn, ăn cơmmột mình thật là khó nuốt, càng nuốt nước mắt càng chảy nhưng cũng phải cố ăn để chotlut yên tâm về mình, đối với mình cách xa sao mà khó thế? Mò mẫm tới 2 tập còn nợ anh em thì nhớ lại đang để trong máy của chotlut mất rồi, đành phải post lại vâỵ. Không biết tơí bao giờ mới lại có dịp hội ngộ như Đà Nẵng tháng 10 nữa, nhưng có 1 điều mình tin là tình anh em của Hưng Yên, Hải Phòng và vợ chồng chotlut ngày càng gắn bó sau dịp hội ngộ đó, đối với mình thì đây là giá trị lớn nhất mà chotlut mang lại khi chơi cờ.Nhớ lại hôm đó, chotlut sợ mình không chu đáo nên ngoan đột xuất trước mấy ngày, sau mình hỏi lại: Nếu đó là bạn của em thì anh sẽ ntn? - anh cho em đi thoải mái, mình reply lại là: với em thì bạn cuả anh cũng như bạn của em, em làm được gì trong khả năng của em thì em sẽ cố gắng, nhưng em không cho anh đi một mình, 2 vợ chồng cũng lên kế hoạch là đưa đoàn đi tham quan 1 số nơi nhưng rồi đành lỗi hẹn khi đoàn được nghỉ thì vợ chồng có việc phải về quê, cố gắng vào sớm thì trời mưa tầm tã. Tuy Hưng Yên và Hải Phòng tự túc đi nhưng thể hiện trách nhiệm rất cao, từ ông bầu tới kỳ thủ cũng như cổ động viên, ngầu nhất là sir 6789 đặc biệt là khi đeo kính, nhắc tới kính lại nhớ, sir âý mãi chơi game ở Big C Đà Nẵng mà mắt còn ngắm ... để kính rơi mất tiếc hùi hụi, không phải tiếc vì kính mắc tiền mà tiếc mất rồi không thể tìm ra cái kính thứ 2 - loại kính duy nhất là ngài ấy ngầu và phong độ hơn. Em Trang được mùa nghe! Chị chưa thấy chotlut khen ai mà gặp em là choáng bởi khuôn m mặt tin và nụ cười dễ thương của e mà bây giờ hay gọi là baby đó em. Hôm chia tay, đoàn Hưng Yên về sớm, không gặp được ai ngoài bác Vuminh999999 và em Trang, hôm đó là thứ 2 chotlut phải đi làm, làm xong vội vội vàng vàng tới sân bay để chia tay đoàn, chia tay nhưng không có nghĩa là xa!!

gamaimo
04-01-2012, 10:55 PM
Đà Nẵng mưa!!!
Xa xa quá???
Nhớ một người,
Nhớ quá đi thôi!
Nhớ ngày xưa,
Xưa xưa âý!
Mấy đứa mình...
Cùng nhau tắm mưa.
Không ướt mưa!
Nhưng vẫn lạnh...
Bởi một điều,
Qúa cách xa nhau!!!

trung_cadan
04-01-2012, 11:41 PM
Trời lạnh quá nên nhiều tâm sự , thành thật mà nói chuyến đi Đà Nẵng của mình rất đáng nhớ với những nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của anh em huynh đệ TLKD , bên cạnh đó là sự nhiệt tình của 2 vợ chồng lão chotlut , Nvmb1 cùng với sự hiếu khách của đoàn cờ tướng chủ nhà Đà Nẵng ...

Do 1 số thay đổi vì lý do khách quan và chủ quan nên nhiều dự định trong chuyến đi này mình chưa làm nổi , nhưng 1 bài phóng sự thì 1 vài hôm tới rảnh rỗi trong dịp nghỉ tết mình sẽ viết để tặng các anh em bạn bè .

Nhớ món bánh cuốn với thịt của chị maimo ghê , mong chị ở nhà 1 mình thật vui vẻ vì có lẽ : Lúc xa nhau mới thấy mình cần nhau như thế nào , he he !!!

gamaimo
05-01-2012, 09:10 PM
Bây giờ có món bánh hỏi cũng ngon lắm, ban tổ chức fantasy chốt ngày off cuối mùa ở Hải Phòng đi, maimo sẽ thiết đãi ae!