PDA

View Full Version : Đại chiến thành CỔ LOA



Thaygiaolang
30-09-2016, 09:18 AM
Nhìn về phía thành Cổ Loa, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra những làn khói trắng mong manh nhưng lại bốc lên cao ngút trời tạo nên những hình thù kì quái quyện vào nhau như long tranh hổ đấu, như chiến thần xung trận…. Đó chính là dư âm trận đại chiến kinh hoàng cách đây chưa đầy năm ngày của Bách tam thập kiệt đến từ các võ đường Đất Bắc.
Còn nhớ cách đây hơn nửa tháng, Đông Anh Giáo Chủ Trần Bá Tuyết bất ngờ phát thiệp anh hùng mời thập đại võ đường bao gồm Tràng An(Ninh Bình), Tam Điệp(Ninh Bình), Thái Bình, Thái Nguyên, Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo, Xuân Hoà(Vĩnh Phúc), Ngọc Thanh (Vĩnh Phúc), Sóc Sơn, Bắc Cạn và Kỳ Duyên đến dự đại hội anh hùng cùng “Bình Đao, Luận Kiếm” tại Thành Cổ Loa.

https://c2.staticflickr.com/6/5202/29388426873_6dd4e75911_b.jpg

Ngay sau khi nhận được thiệp anh hùng, Chiến lược gia hàng đầu Ninh Bình - Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến - đã tập hợp tất cả các tướng lĩnh của Tràng An Đường, cùng nhau bàn kế sách quyết tâm giành ngôi vị Quán Quân tại Đại hội anh hùng do Đông Anh Đường chủ trì. Với nhận định và phân tích sâu sắc “Đây là giải cá nhân nhưng ngôi vị quán quân có đóng góp một phần rất lớn công lao của cả tập thể” vì thế ngài Đơn Đao Phó Hội đã yêu cầu tất cả các huynh đệ của Tràng An phải cố gắng hết sức, chiến đấu hết mình làm hao binh tổn tướng hoặc chí ít cũng phải đánh trọng thương các tướng lĩnh của các võ đường khác, tạo điều kiện cho các huynh đệ của mình vượt lên phía trước giành ngôi vị quán quân mang về vinh quang to lớn cho Tràng An Đường. Mặc dù xuất chinh “Bắc Phạt” với hai danh tướng hàng đầu là Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến, Tuý Kỳ Tiểu Tiên Đặng Văn Tiên cùng các mãnh tướng Thuốc “Nổ” thần công Bùi Quang Thắng, Thiên Phương Hoạ Kích Đặng Hồng Quang, Thanh Lâm Quái Kiệt Đinh Hồng Quân nhưng do thiếu vắng Quái Thủ Giang Hồ Vũ Thái Hoà, Ẩn Tàng Cư Sĩ Chu Hoài Nam và Tài năng trẻ Nguyễn Hồng Thắng đang bế quan tu luyện chưa thể xuống núi nên lực lượng của Tràng An Đường có phần hơi mỏng. Tuy nhiên, điều đó lại càng làm cho tinh thần chiến đấu của huynh đệ Tràng An Đường tăng lên gấp bội.
Sự xuất hiện của Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến tại đại hội anh hùng lần này làm cho các anh hùng hào kiệt xôn xao, không khí đại hội anh hùng bỗng chốc trở nên hưng phấn. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, công lực của ngài Đơn Đao Phó Hội đã thăng tiến vượt bậc, liên tục hạ nhiều kỳ nhân, dị sĩ của cả hai phái hắc bạch, từ đó từng bước khẳng định vị thế của mình trong giới võ lâm, góp phần quan trọng đưa làng cờ Ninh Bình xuất hiện trên bản đồ Việt Nam. Chính điều này đã khiến cho các anh hùng hào kiệt của cả hai phái Hắc, Bạch đều chín phần phục, mười phần kính ngài. Các bậc cao nhân tiền bối đều đánh giá đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức minh chủ của đại hội lần này. Về phần các anh hùng hào kiệt, đại đa số đều mong mình tránh phải đụng độ với ngài Đơn Đao Phó Hội bởi họ biết với công lực thâm hậu và bản lĩnh cao cường của ngài thì khi đối mặt, họ sẽ không hề có chút cơ hội nào. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cao thủ lại háo hức, mong được đối đầu và chiến thắng ngài Đơn Đao Phó Hội vì họ biết rằng… dù mong manh nhưng chiến thắng đó sẽ là một chiến thắng vô cùng ý nghĩa, một chiến thắng giúp cho danh tiếng của họ vang lừng bốn biển khi hạ được một đại cao thủ nổi tiếng giang hồ.
Tại đại hội lần này, các anh hùng hào kiệt đều phải vượt qua 7 cửa ải vô cùng khắc nghiệt. Khi bước vào mỗi cửa ải, họ phải chiến đấu với một trong các cao thủ tham dự đại hội. Người giành được chiến thắng hoặc bất phân thắng bại sẽ được thăng cấp và tiếp tục đụng độ với cao thủ cùng đẳng cấp. Càng đi sâu vào các cửa ải thì số lượng cao thủ được thăng cấp cao càng ít và các trận đấu ở đẳng cấp cao sẽ càng khốc liệt, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến thất bại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẳng cấp không được tăng lên và con đường đi tới ngôi vị minh chủ đại hội cũng xa dần. Sau khi qua được 7 cửa ải, cao thủ nào được thăng cấp nhiều nhất sẽ là người giành được ngôi vị minh chủ đại hội cùng phần thưởng 5 triệu lượng vàng.

https://c8.staticflickr.com/6/5240/30014993215_1ce9be0552_b.jpg

Sau ba ải đầu tiên, ngũ hổ tướng của Tràng An Đường đều giành được chiến thắng tuyệt đối, đẩy rất nhiều cao thủ lùi về tốp sau. Bước vào cửa ải thứ 4, Tuý Kỳ Tiểu Tiên Đặng Văn Tiên đụng độ sát thủ Thái Nguyên Phạm Đức Hùng. Nhận ra cao thủ tốp đầu của Đại Hội Võ Lâm Miền Bắc 2016, ngài Đơn Đao Phó Hội lập tức chỉ thị cho Tuý Kỳ Tiểu Tiên phải cầm chân bằng được danh thủ đất Thái để các tướng lĩnh của Tràng An Đường có cơ hội vươn lên… Trong một ngày thi đấu tâm lí thoải mái nhưng hừng hực khí thế tấn công, Tuý Kỳ Tiểu Tiên đã làm được nhiều hơn điều mà sư huynh Vũ Văn Tuyến mong đợi. Chiến thắng trước Thái Nguyên sát thủ Phạm Đức Hùng đã làm cho Tuý Kỳ Tiểu Tiên tăng lên hai cấp đồng thời giúp ngài Đơn Đao Phó Hội bớt đi một đại kình địch trên con đường chinh phục ngôi vị minh chủ đại hội. Tuy nhiên, trận chiến vô cùng khốc liệt đó cũng làm cho Tuý Kỳ Tiểu Tiên bị nội thương trầm trọng. Chính vì vậy khi phải đụng độ sư huynh Vũ Văn Tuyến ở ải thứ 5, Tuý Kỳ Tiểu Tiên đã hoàn toàn thất thủ. Mặc dù giành chiến thắng ở ải 6 nhưng đến cửa ải thứ 7, Tuý Kỳ Tiểu Tiên sai lầm về chiến thuật, cầu thắng quá mức nên phải buông kiếm, rơi đao trước một sát thủ khác của Thái Nguyên là Hoàng Thái Sơn và tụt xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.

https://c2.staticflickr.com/9/8560/30014996785_d21ff3baf7_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5339/29931590031_1f57dd9c09_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/8/7482/30015003815_c2b0fcbb1c_b.jpg

Luôn cẩn trọng trước tất cả các cao thủ tham gia đại hội, với phương châm “Cao chiêu hại não”, “Đơn giản mà hiệu quả” ngài Đơn Đao Phó Hội đã tiến từng bước rất vững chắc. Qua 5 ải, chém 5 mãnh tướng mà thần thái vẫn rất ung dung tự tại, chứng tỏ nội lực của ngài không hề suy giảm. Lúc này hầu hết các chiến tướng đều ít nhất 1 lần thất thủ, chỉ có 2 cao thủ vượt 5 ải chém được cả 5 tướng là Tiểu tướng Đông Anh Đỗ Quốc Soái và ngài Đơn Đao Phó Hội. Đương nhiên, tại ải thứ 6, việc chám trán giữa hai cao thủ đang ở cấp cao nhất này là điều không thể tránh khỏi. Với kinh nghiệm lão luyện của một hảo thủ đã từng nhiều năm Nam Chinh Bắc Chiến, chiến lược gia của Ninh Bình biết rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất, quan trọng nhất, quyết định nhất trên con đường đến với ngôi vương của đại hội lần này. Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu trận đấu, chiến lược gia Ninh Bình đã hoàn toàn tập trung cao độ, vận toàn bộ công lực tấn công đối phương bằng tuyệt chiêu “Pháo đầu tấn tốt ba”. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng ngài Đơn Đao Phó Hội đã tấn công ào ào như vũ bão làm cho tiểu tướng Đông Anh choáng váng, liên tục ở thế hạ phong, âm thầm chịu đựng, chờ đợi sai lầm của đối phương để phản công. Không hổ danh là “Điện Quân Trạng Cờ miền Trung 2015”, ngài Đơn Đao Phó Hội dàn trận vô cùng kín đáo, đến 1 giọt nước cũng khó có thể lọt qua. Đến hiệp đấu thứ 11, sáng suốt nhận định tình thế có thể ăn hơn 1 Pháo nhưng lại không được thế tấn công, Văn Tuyến tiên sinh chuyển hướng phế pháo đổi Mã, Tượng qua đó hơn cây mà vẫn giữ được thế công mạnh mẽ. Đến hiệp thứ 50, đôi bên hình thành thế trận Xe, Mã, 3 tốt bền sĩ tượng đấu với Xe, Mã, Tốt đôi Sĩ, chiến lược gia Ninh Bình nhanh chóng đấu xe đảm bảo an toàn tuyệt đối và giành thắng lợi thuyết phục ngay sau đó. Chiến thắng nghẹn thở này đã giúp danh kỳ Vũ Văn Tuyến chạm một tay tới chức vô địch… Không tự mãn với chiến thắng then chốt ở ải thứ 6, ngài Đơn Đao Phó Hội bình tâm bước vào cửa ải cuối cùng. Tại đây, danh kỳ Vũ Văn Tuyến phải chạm trán với sát thủ nổi tiếng giang hồ và cũng là một trong những ứng cử viên chức vô địch Cổ Lễ tiên sinh Nguyễn Văn Tuấn. Bôn ba khắp chốn giang hồ, Cổ Lễ tiên sinh là nỗi khiếp sợ của nhiều anh hùng, hào kiệt. Còn nhớ cách đây 3 năm, Cổ Lễ tiên sinh xuất hiện tại Ninh Bình và chấp tất cả các cao thủ của Ninh Bình xuất trước 2 chiêu trong đó có cả danh kỳ Vũ Văn Tuyến. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chuyện cũ đã trở thành quá khứ, danh kỳ Vũ Văn Tuyến đang ở một đẳng cấp rất khác xưa. Do chủ quan dẫn đến thất thủ ở ải đầu tiên cho nên trước khi bước vào trận đấu này, Cổ Lễ tiên sinh hiểu rằng chỉ có chiến thắng thì mới giúp mình đứng trong tốp đạt giải. Chính vì vậy, Cổ Lễ tiên sinh nhập trận với tinh thần quyết tâm tử chiến, khí thế vô cùng hung hãn, chiêu số cực kì ác hiểm. Chỉ trong phút chốc đã phá Tượng, ép xe đổi pháo mã hình thành thế trận Song Xe, Mã bền sĩ tượng đối Xe Pháo hai Mã khuyết tượng. Tay động mà tâm không hề lay động. Ngài Đơn Đao Phó Hội bình tĩnh đưa song chưởng nghênh chiến, chỉ sau 5 chiêu sắc sảo đã ép Cổ Lễ tiên sinh phải đấu Mã đưa trận đấu trở thành Bất Phân Thắng Bại qua đó chính thức giành ngôi vị minh chủ đại hội một cách hoàn toàn thuyết phục.

https://c4.staticflickr.com/8/7547/30015007635_e352159c93_b.jpg

Trận đại chiến giữa 11 võ đường trên thành Cổ Loa đã kết thúc, vinh quang đã thuộc về Tràng An Đường, ngôi vị quán quân đã thuộc về Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến. Ngài bước lên bục vinh quang trong tiếng nhạc hùng tráng và những tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt của hàng trăm kỳ thủ đang theo dõi giải đấu danh giá này. Một chiến thắng rất ngọt ngào cho những cố gắng luyện tập không ngừng của danh kỳ đất Ninh Bình. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng thể hiện tài trí tuyệt vời của chiến lược gia hàng đầu Ninh Bình.

https://c3.staticflickr.com/9/8402/29720972610_e8eafd9043_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/9/8377/29388445943_4695cba213_b.jpg

Đại hội anh hùng đi đến hồi kết để lại trong lòng các anh hùng hào kiệt rất nhiều cảm xúc, đại quân Tràng An nhanh chóng thu quân trở về đại bản doanh. Tại đây, toàn bộ 5 triệu lượng vàng đã được ngài Đơn Đao Phó Hội khao quân suốt ba ngày ba đêm. Tất cả các huynh đệ của Tràng An đều vô cùng hân hoan và tự hào về chiến thắng vang đội của đại danh thủ Vũ Văn Tuyến.
Thật đúng là….

Mang chuông đi đánh xứ người
Chuông vang muôn dặm, tiếng cười muôn nơi !

minhtam29
30-09-2016, 09:34 AM
Kim Dung tái xuất, quả Phi phàm phi phàm

truclinh
30-09-2016, 10:39 AM
Như chuyện Kim Dung - Like

Thaygiaolang
30-09-2016, 01:34 PM
Hihi. Cảm ơn bác Minhtam29 và Truclinh đã nhiệt tình cổ vũ. Em chơi cờ thì kém nên chỉ biết dùng ba tấc lưỡi của mình để tô điểm thêm vẻ đẹp của môn thể thao mà mình rất đam mê.
:nhaynao :nhaynao :nhaynao :nhaynao :nhaynao