PDA

View Full Version : Tổng kết cúp bạc 2016



kyhiepCXQ
02-10-2016, 11:19 PM
Sau trận đấu vé vớt cuối cùng đầy kịch tính với clb Đông Anh thì cúp vàng đã chính thức gọi tên Đống Đa. Trận đấu này mang đúng tính chất của một trận "chung kết" bởi bất cứ sai sót nào đều sẽ phải làm khán giả ở cúp Vàng! Kết quả hòa cả 4 bàn khiến hai đội phải thi đấu thêm cờ nhanh 15'để chọn ra đội đi tiếp! Cuối cùng, thần may mắn đã gọi tên Đống Đa sau những loạt đấu súng định mệnh!

Kết quả cờ chậm:
Bàn 1: Lưu Quang Tuyên (DAN) 1-1 Phí Mạnh Cường (DDA)
Bàn 2: Quản Thanh Tùng (DDA) 1-1 Nguyễn Văn Vịnh (DAN)
Bàn 3: Đỗ Văn Quý (DAN) 1-1 Nguyễn Đại Thành (DDA)
Bàn 4: Đặng Tiến Đạt (DDA) 1-1 Hoàng Hà Phan (DAN)

Kết quả cờ nhanh:
Bàn 1: Phí Mạnh Cường (DDA) 2-0 Lưu Quang Tuyên (DAN)
Bàn 2: Nguyễn Văn Vịnh (DAN) 0-2 Đặng Tiến Đạt (DDA)
Bàn 3: Nguyễn Đại Thành (DDA) 0-2 Đỗ Văn Quý (DAN)
Bàn 4: Đàm Văn Long (DAN) 0-2 Quản Thanh Tùng (DDA)

kyhiepCXQ
29-10-2016, 12:08 AM
CÙNG NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH TIẾN VÀO CÚP VÀNG CỦA CLB ĐỐNG ĐA:

CLB Đống Đa với lực lượng là các thành viên của đội trẻ cờ tướng Hà Nội trong suốt hơn 10 năm qua đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh ở cúp Bạc để bước vào cúp Vàng danh giá! Sau đây xin mời quý vị cùng nhìn lại những vòng đấu mà clb Đống Đa đã thi đấu tại giải vô địch các clb khu vực phía Bắc - cúp Thắng Long Kỳ Đạo 2016:

CLB Đống Đa với những cái tên đã khá quen thuộc trong làng cờ Hà Nội như Phí Mạnh Cường, Phí Trọng Hiếu, Quản Thanh Tùng, Đặng Tiến Đạt...tham dự cúp Bạc 2016 với mục tiêu vẫn là học hỏi, cọ xát, và tất nhiên tiến càng sâu càng tốt! Rơi vào bảng A với những clb rất mạnh như Đông Anh, Kinh Kỳ, Kinh Bắc...thế nhưng Đống Đa vẫn thi đấu vô cùng sòng phẳng với các bậc đàn chú, đàn anh và cống hiến những ván đấu rất hấp dẫn.

Ván 1 - bảng A:
CLB Đống Đa 4-4 CLB Đông Anh
Bàn 1: Lưu Mạnh Hà (DAN) 0-2 Phí Mạnh Cường (DDA)
Bàn 2: Nguyễn Đại Thành (DDA) 1-1 Nguyễn Văn Vịnh (DAN)
Bàn 3: Phạm Đắc Chí (DAN) 2-0 Đặng Tiến Đạt (DDA)
Bàn 4: Phạm Đức Quân (DDA) 1-1 Đỗ Văn Quý(DAN)

Bước vào giải đấu, Đống Đa ván đầu gặp phải thử thách lớn mang tên Đông Anh - đối thủ đầy duyên nợ trong suốt mấy năm trở lại đây! Bước vào diễn biến ván đấu, Phí Mạnh Cường - thủ lĩnh của clb Đống Đa đã cho thấy sức mạnh của mình khi đi hậu kích bại người đàn anh cũng từng là thành viên của tuyển trẻ Hà Nội đó là trọng tài Trạng cờ Quý Tỵ 2013 - Lưu Mạnh Hà. Tuy vượt lên dẫn trước nhưng 3 bàn còn lại của Đống Đa đều gặp phải những khó khăn nhất định! Đặng Tiến Đạt sau một thời gian dài không thi đấu đỉnh cao, quay trở lại đã có một ván cờ thiếu chắc chắn, thất tiên nặng nề trước mũi tiên phong Phạm Đắc Chí của Đông Anh và sớm thất bại ở bàn số 3! Kỳ thủ mới của Đống Đa là Phạm Đức Quân tuy hơn phân trước Đỗ Văn Quý của Đông Anh nhưng lại không tận dụng được ưu thế và kí hòa đầy tiếc nuối! Đống Đa từ hòa đến thua bởi Nguyễn Đại Thành kém thế và phải chống đỡ nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh trong hình cờ pháo 2 tốt đấu với đơn mã (2 bên đều bền sĩ tượng)! Cuối cùng, Thành đã may mắn thủ hòa khi kỳ thủ đàn anh không thể đưa được đủ binh lực sang tấn công và 50 nước không ăn quân! Đống Đa khởi đầu giải đấu năm nay với một trận hòa có phần may mắn trước Đông Anh và dự báo sẽ là mùa giải rất khó khăn cho các kỳ thủ trẻ!

kyhiepCXQ
31-10-2016, 12:02 PM
Ván 2 - Bảng A:
CLB Học viện TLKĐ2 0-8 CLB Đống Đa
Bàn 1: Nguyễn Nhật Minh (HV2) 0 - 2 Phí Mạnh Cường (DDA)
Bàn 2: Phí Trọng Hiếu (DDA) 2 - 0 Nguyễn Thành Trung(HV2)
Bàn 3: Vũ Tùng Lâm (HV2) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Minh(DDA)
Bàn 4: Quản Thanh Tùng(DDA) 2 - 0 Trần Đức Lương(HV2)

Sau trận khởi đầu đầy khó khăn với CLB Đông Anh thì tại vòng 2 này, CLB Đống Đa đã giành được thắng lợi thuyết phục trước các kỳ thủ đội 2 của Học viện TLKĐ với tỉ số đậm 8-0! Tuy nhiên diễn biến trận đấu lại không dễ dàng như tỉ số 8 trắng mà Đống Đa có được. Với sở trường là khai cuộc, ngay từ đầu Học viện đã vượt lên chiếm ưu thế khi Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Nhật Minh đều ưu khai cuộc trước Nguyễn Hoàng Minh và đội trưởng Phí Mạnh Cường của Đống Đa! Thậm chí Tùng Lâm có pháo trống và Nhật Minh còn hơn cây Cường culu nhưng do kinh nghiệm còn thiếu nên bộ đôi của Học viện không thể giành chiến thắng trước bộ đôi của Đống Đa và thất bại rất đáng tiếc! Ở 2 bàn còn lại, Quản Thanh Tùng của Đống Đa với lợi thế đi tiên dần dần lấn từng chút một trước Trần Đức Lương của Học viện, sau đó cụ thể bằng việc hơn cây và giành thắng lợi sau cùng! Tài năng trẻ Phí Trọng Hiếu cũng đưa về tàn chắc thắng trước Nguyễn Thành Trung và hoàn tất chiến thắng 8-0 cho CLB Đống Đa. Thắng lợi này giúp Đống Đa có được 3 điểm sau 2 trận cùng hệ số rất cao và gửi lời thách thức đến Song Kinh trong cuộc chiến nảy lửa sắp tới!!!

kyhiepCXQ
24-11-2016, 11:32 PM
Ván 3 - bảng A:
Kinh Kỳ 4-4 Đống Đa
Bàn 1: Phí Trọng Hiếu (DDA) 1-1 Phạm Quốc Hương (KKI)
Bàn 2: Nguyễn Văn Trì (KKI) 1-1 Nguyễn Đại Thành (DDA)
Bàn 3: Quản Thanh Tùng (DDA) 1-1 Nguyễn Minh Hưng (KKI)
Bàn 4: Nguyễn Quốc Tiến (KKI) 1-1 Đặng Tiến Đạt (DDA)

Sau 2 trận đấu đầu tiên vô cùng ấn tượng khi thủ hòa CLB Đông Anh và thắng đội hình 2 của học viện Thăng Long Kỳ Đạo với tỉ số cách biệt thì các kỳ thủ trẻ của Đống Đa đã dần dần cho các đội đàn anh thấy được năng lực tiềm tàng của mình. Ván 3 là ván đấu bản lề cho cuộc chiến tranh thứ hạng cao tại bảng A, vừa là thử thách thực sự đối với đội quân có tuổi đời trẻ nhất giải! Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra khi Đống Đa chạm trán Kinh Kỳ 1 với mũi chủ công là danh thủ Phạm Quốc Hương cùng dàn tá rất khủng như thầy Tiến phù thủy, sát thủ Nguyễn Minh Hưng...Thêm phần bất lợi cho Đống Đa trong trận đấu này đó là Kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường phải ngồi trên băng ghế dự bị do thể lực không đảm bảo khiến cho Đống Đa lâm vào tình thế khó khăn trước đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều! Tuy nhiên "người đóng thế" Phí Trọng Hiếu - ĐKVĐ U15 quốc gia đã làm quá tốt phần việc của mình khi bức hòa đàn chú Phạm Quốc Hương trong hình cờ ưu thế chút đỉnh! Trận chiến thực sự căng thẳng ở 3 bàn còn lại khi Quản Thanh Tùng có được ưu thế nhỏ trước Nguyễn Minh Hưng thế nhưng anh càng tìm cách khuếch đại nó thì Hưng Kinh Kỳ càng dẻo dai, tìm đủ mọi cách để đưa thế cờ về hòa hoãn và tỉ số hòa được ấn định tại bàn số 3 này! Ở bàn số 4, thầy Tiến phù thủy ưu thế khá lớn tuy nhiên sự lỳ lợm của lãnh đội Đặng Tiến Đạt đã không cho thầy phù thủy có được chiến thắng sau cùng! Mọi sự chú ý đổ dồn vào bàn Nguyễn Văn Trì - Nguyễn Đại Thành! Chịu lép vế trong khai cuộc nhưng ở giai đoạn trung cuộc, kỳ thủ trẻ của Đống Đa có những nước phản công nguy hiểm, buộc danh tá của Kinh Kỳ phải lùi về chống đỡ. Khá đáng tiếc cho Thành khi anh ta bỏ lỡ cơ hội vàng bắt chết quân đưa về tàn chắc thắng và đỡ rất vất vả mới đưa được về hình tàn đơn sĩ tượng thủ hòa đơn mã! Một trận đấu kịch tính và tỉ số hòa 4-4 (cả 4 bàn đều hòa) là tỉ số hợp lý đối với những gì đã diễn ra và hơi tiếc một chút khi Đống Đa không thể biến những ưu thế của mình thành một chiến thắng! Tuy vậy, chừng đó cũng là quá đủ để Đống Đa gửi lời tuyên chiến tới Kinh Bắc ở loạt trận tiếp theo!