PDA

View Full Version : Vũ Trụ dạy chúng ta biết khiêm tốn và nhân ái !



nhachoaloiviet
02-11-2011, 01:07 PM
RWPaoSMu_Xg&feature=related

huyenmapu
02-11-2011, 06:28 PM
Đoạn Clip hay tuyệt :)>- . Thank Nhachoa vì một ước mơ dành cho tương lai con em chúng ta 8-> .

hoang__tu
02-11-2011, 11:39 PM
rất hay đó bạn..thank nhé

kt22027
16-11-2011, 09:45 AM
clip này hay quá bác nhachoaloiviet ơi.

Xem xong thấy mình nhỏ bé quá, mọi việc mọi thứ gần như không thấm thía vì so với vũ trụ. Đời người như một tia chớp lóe lên rồi tắt.

Cũng nên nói thêm là chấm nhỏ xíu đó được nhìn từ ngoài rìa của thái dương hệ, giống như đứng ngoài cửa nhỉn vào nhà thôi mà địa cầu đã nhỏ đến thế!

Bác nhachoa cũng mê thiên văn học quá hả? nhìn chữ ký Vũ Trụ Một Nhà là biết rồi! ;)

như bác tôi cũng mê mấy con số lớn và rất thích tìm cách so sánh để mình cảm nhận được cái lớn của nó. Vũ trụ là một trong những thí dụ có rất nhiều con số lớn khủng khiếp. Nhưng cờ tướng có con số còn lớn hơn cã vũ trụ nữa kìa! thí dụ có hai người ngồi đánh cờ, tìm đủ mọi cách để có những ván cờ hoàn toàn khác nhau, số ván cờ khác nhau còn nhiều hơn tất cả các nguyên tử trong toàn vũ trụ này!

nhachoaloiviet
16-11-2011, 10:48 AM
Vâng mình cũng ko có kiến thức căn bản gì về thiên văn học cả nhưng lại quá choáng ngợp trước sự kỳ vỹ và sự rộng lớn + bí hiểm của vũ trụ. Hiện tại mình đang tìm hiểu những series phim khoa học nói về thuyết Vũ Trụ Song Song. Hồi bé chúng ta rất sợ ma hay những hiện tượng siêu nhiên...Lớn lên chút đi học ta thêm hiểu biết và thay đổi nhận thức,ta cảm thấy tự tin vào thế giới vật chất xung quanh ta là rõ ràng,không tin rằng có hiện tượng ma quái nào không thể hiểu được bằng khoa học...
Nhưng đến bây giờ khi tìm hiểu những điều mà thiên văn học đang phát hiện ra, nhất là thuyết Vũ Trụ Song Song thì lại bật ngửa ra rằng : trong vũ trụ này không có điều gì là không thể xảy ra,rằng chúng ta chưa biết gì về thế giới vật chất này cả...Mình đang ngờ ngợ về khái niệm Creator mà người phương Tây vẫn hay nói đến (mình không theo một Tôn Giáo nào cả)...
Việt Nam chúng ta có một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực Vật Lý -Thiên Văn học bên Mỹ : giáo sư Trịnh Xuân Thuận có rất nhiều bài giảng rất hay về TVH. Mình hay tìm sách của ông để tham khảo.Các bạn có cảm giác thế nào khi được biết một sự thật thú vị : Tất cả những nguyên tử đang tạo nên cơ thể của mình đang sống đều có nguồn gốc từ những vụ nổ do phản ứng hạt nhân trong lõi những ngôi sao đã chết???
Hihi còn Vũ Trụ Nhất Gia không phải ý nói về TVH, mà là triết học. Một nhân sinh quan rất đơn giản của một thư pháp gia Nhật Bản: Dưới vòm trời nơi nơi đều là người một nhà. Đừng có đánh đấm tranh giành gì nhau, gà cùng một mẹ cả !

doccocuukiem
16-11-2011, 12:19 PM
Vũ trụ là một trong những thí dụ có rất nhiều con số lớn khủng khiếp. Nhưng cờ tướng có con số còn lớn hơn cã vũ trụ nữa kìa! thí dụ có hai người ngồi đánh cờ, tìm đủ mọi cách để có những ván cờ hoàn toàn khác nhau, số ván cờ khác nhau còn nhiều hơn tất cả các nguyên tử trong toàn vũ trụ này!

Bổ sung cho bác 1 tý, tổng số biến hóa của cờ tướng là 10 mũ 50 ( 10 to the power 50), tổng số biến hóa này bao gồm cả các nước đi phạm luật. Còn thực tế theo máy tính tính toán số tổ hợp ván đấu hợp lý thì thấp hơn nhiều, vào khoảng 185 triệu mà thôi. Tổng số nguyên tử trong vũ trụ vào khoảng 10 mũ 80 ( 10 to the power 80)

kt22027
16-11-2011, 12:50 PM
@nhachoaloiviet

Khoa học hiện thời nhất là về thiên văn và lý thuyết vật lý có rất nhiều cái mới có 30 năm trước nó chỉ có thể nằm trong phim khoa học giả tưởng thôi. Nhờ kính Hubble mà mình biết thêm được rất nhiều thứ.

Còn khái niệm về vũ trụ song song hay vũ trụ đa chiều đã có từ lâu rồi tuy nó chỉ là một khái niệm về tôn giáo thôi, hình như trước Phât giáo thì phải.

Nếu bác nhachoaloiviet thích tìm hiểu về vũ trụ hay thuyết Creator (hay phản Creator) hãy google: gravitational singularity, string theory, hay antimatter.

Vì nhà tôi có con nít nên TV thường thường là cho xem đài Discovery, Science, hay Learning Channel thôi nên tôi được xem rất nhiều phim giáo dục và khoa học. Bác thích vũ trụ nên tìm show của Carl Sagan (ông trong clip trên) gọi là Cosmos, nếu tìm không ra cho tôi biết tôi sẽ upload cho, nhưng không có phụ đề tiếng Việt đâu.

kt22027
16-11-2011, 01:04 PM
Bổ sung cho bác 1 tý, tổng số biến hóa của cờ tướng là 10 mũ 50 ( 10 to the power 50), tổng số biến hóa này bao gồm cả các nước đi phạm luật. Còn thực tế theo máy tính tính toán số tổ hợp ván đấu hợp lý thì thấp hơn nhiều, vào khoảng 185 triệu mà thôi. Tổng số nguyên tử trong vũ trụ vào khoảng 10 mũ 80 ( 10 to the power 80)

Cám ơn bác doccocuukiem.

Tổng số VỊ TRÍ thì cờ không hơn được tổng số nguyên tử được như bác đã nêu trên. Nhưng tổng số VÁN thì nhiều hơn 10 mũ 80 rất nhiều vì những ván cờ là một chủi dài cùa những vị trí. Mỗi một khúc của môt nước đi có thể đâm ra nhiều chủi khác và những chủi con lại đâm ra nhưng chủi con nữa. Trong lâp trình họ gọi là game tree.

nhachoaloiviet
16-11-2011, 01:42 PM
Cám ơn bác doccocuukiem.

Tổng số VỊ TRÍ thì cờ không hơn được tổng số nguyên tử được như bác đã nêu trên. Nhưng tổng số VÁN thì nhiều hơn 10 mũ 80 rất nhiều vì những ván cờ là một chủi dài cùa những vị trí. Mỗi một khúc của môt nước đi có thể đâm ra nhiều chủi khác và những chủi con lại đâm ra nhưng chủi con nữa. Trong lâp trình họ gọi là game tree.

Chúng ta cũng không nên tranh cãi về hai vấn đề này hihi, nhưng số ván cờ có thể xảy ra cũng không thể nhiều hơn số nguyên tử trong vũ trụ được. Nếu có chăng nhiều hơn thì cũng là những ván cờ không có ý nghĩa.
Nhưng khái niệm Vũ Trụ Song Song đã không còn nằm trong giáo lý tôn giáo nữa mà đã và đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu . Nó bắt nguồn từ một ý niệm mang tính chất tôn giáo hay thần thoại nhưng giờ đây đã nghiêm túc hơn rất nhiều.

kt22027
16-11-2011, 01:59 PM
Theo tôi biết vũ trụ song song là cách duy nhất có thể giải thích được để cho hai thuyết lớn trong vật lý nằm chung một giường đó lá thuyết tương đối của Einstein và thuyết Quantum vì hai thuyết này nghich nhau nhưng theo nhận xét thì cà hai đều đúng. String theory tìm giải pháp cho cái rắc rối này và từ đó sinh ra rất nhiếu cái lạ như vũ trụ song song.

nhachoaloiviet
16-11-2011, 02:23 PM
Vâng bây giờ thuyết Vũ Trụ Song Song đã phát triển đến mấy bậc và người ta đã chia ra làm nhiều dạng của Vũ Trụ Song Song. Theo mình biết thì Vũ Trụ Song Song không phải là sinh ra từ mâu thuẫn thuyết Tương Đối Rộng và Thuyết Lượng Tử.
Mình chỉ muốn tìm hiểu Vũ Trụ Song Song theo theo dạng Đa Vũ Trụ được đề cập đến từ lâu thôi.Không phải Vũ Trụ Song Song theo dạng Vũ Trụ Âm Dương. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì thuyết đa vũ trụ có tính hợp lý theo bản chất Xác Suất của sự vật. Vì không tin vào một Vũ Trụ với quá nhiều hằng số Vật Lý ưu ái dành cho sự sống và ý thức xuất hiện, người ta mới ngờ ngợ đến Vũ Trụ SOng Song,mặc dù đó chỉ là lý thuyết.
Theo mình hiểu thì Vật Chất Tối mới sinh ra do mâu thuẫn Thuyết Lượng Tử ,nếu sai sót xin bác kt220227 chỉ bảo thêm!

kt22027
16-11-2011, 02:54 PM
Không dám chỉ bảo đâu bác ơi, tôi cũng chỉ tìm hiểu vì thích thôi chứ không có chuyên nghiệp đâu.

Bác nhachoaloiviet tìm xem series này nè, nó có giải thích sự mâu thuẫn giữa Tương Đối và Lượng Tử và giải pháp là String Theory. Tôi xem cái nay rồi, rất hay. Xem dễ hiểu hơn là đọc sách. http://video.pbs.org/video/1512280538/

Vật Tối cũng là lý do người ta nghĩ là phải có vũ trụ khác vì công tới cộng luôi thấy thiếu quá chừng. Nhưng tôi nhớ không lầm là khoảng 4 tháng trước người ta tìm ra mấy chất bị mất trong vũ trụ rồi, để tồi tìm lại tài liệu xem.

doccocuukiem
16-11-2011, 02:59 PM
Vũ Trụ Song Song là gì nhỉ ? Các bác có thể giải thích đơn giản 1 chút ko?

kt22027
16-11-2011, 03:05 PM
Vũ Trụ Song Song là gì nhỉ ? Các bác có thể giải thích đơn giản 1 chút ko?

Vũ trụ song song là lý thuyết vật lý, nói là không phải chỉ có 1 vũ trụ như ta thấy mà có hằng hà sa số vũ trụ, mỗi một vũ trụ có định luật riêng của nó... dài vòng lắm bác ơi ;;)

nhachoaloiviet
16-11-2011, 03:22 PM
Vũ Trụ Song Song là gì nhỉ ? Các bác có thể giải thích đơn giản 1 chút ko?

Hugh Everett là một nhà Vật Lý người Mỹ, ông là người đầu tiên đưa ra khái niệm vũ trụ song hành (parallel universe) vào năm 1957. Theo lý thuyết này (chưa được chứng minh), thì có nhiều vũ trụ - giống như vũ trụ mà chúng ta biết - tồn tại song hành lẫn nhau. Chúng ta có thể là con "người" trong vũ trụ này, nhưng có thể trở thành con "vật" nếu tồn tại trong một vũ trụ khác.

Khái niệm này nghe có vẻ ko hợp lý trong cuộc sống bình thường. Nhưng đối với ngành Vật Lý Lượng Tử (quantum physics), khái niệm này có vẻ hợp lý. Ví dụ như hạt ánh sáng photons - vừa có tính sóng, vừa có tính hạt.

Trên đây là một chút khái niệm về Vũ trụ Song Song bác ơi. Tuy nhiên có rất nhiều hướng và cảm quan khác nhau, nó lại được chia nhánh và nghiên cứu rộng ra. Ví dụ như nhánh Đa Vũ Trụ là hợp lý nhất theo Tính Xác Suất. Bác hiểu nôm na thế này : Nếu Vũ Trụ ta đang sống có ánh sáng đi với vận tốc 300.000 km/1s ; Nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C ... và chúng ta may mắn xuất hiện sự sống và ý thức. Vậy ở một vũ trụ khác vận tốc ánh sáng chỉ là 100km /1s , nước sôi ở 200 độ C thì sao? Liệu có dạng sự sống khác xuất hiện không...

nhachoaloiviet
16-11-2011, 03:26 PM
Vũ trụ song song là lý thuyết vật lý, nói là không phải chỉ có 1 vũ trụ như ta thấy mà có hằng hà sa số vũ trụ, mỗi một vũ trụ có định luật riêng của nó... vài vòng lắm bác ơi ;;)

Bác ơi sao không thấy Video gì cả toàn mục gì gì đó?

kt22027
16-11-2011, 03:34 PM
@nhachoaloiviet

Xin lỗi, đây là link Video: The Elegant Universe: Part 1 | Watch NOVA Online | PBS Video (http://video.pbs.org/video/1512280538/)

nhachoaloiviet
16-11-2011, 03:36 PM
Hỏng rồi bác ơi huhu.

kt22027
16-11-2011, 04:00 PM
Hỏng rồi bác ơi huhu.

Youtube cung có nè

ULlR_pkHjUQ

kt22027
17-11-2011, 02:48 AM
@nhachoaloiviet

Tuy xem phim dễ hiểu hơn, nhưng chịu khó đọc sách thì thấy hay hơn nhiều. Tôi cũng có quyển The Elegant Universe, hy vọng bác tìm được sách này phiên bản tiếng Việt, còn nếu bác đọc được nguyên bản Anh ngữ thì còn hay hơn nữa. Nếu bác tìm mua không được bản Anh ngữ, gửi nhắn tin cho tôi, tôi sẽ gửi biếu bác sách này. Biết đâu vì niềm đam mê này mà bác bỏ công chuyễn dịch ra sách cho lớp trẽ Việt Nam thì quý lắm.

Còn đây là tin tìm ra được số lượng mất tích trong vũ trụ
http://tintuc.xalo.vn/001006980181/Sinh_vien_giai_ma_bi_an_tung_lam_dau_dau_nha_thien_van.html

nhachoaloiviet
17-11-2011, 12:09 PM
Cảm ơn bác rất nhiều, em sẽ lên hiệu sách kiếm xem có quyển nào không. Nhưng sách tiếng Anh thì chắc không đọc nổi vì toàn từ chuyên môn.

kt22027
30-11-2011, 07:06 AM
Các nhà thiên văn/bác học vừa tìm ra được một hành tinh rất giống địa cầu cách chúng ta khoảng 20 năm ánh sáng (quá gần so với sự rông lớn của vũ trụ)

Tuy đã biết nhóm hành tinh này vài năm rồi nhưng mới đây các nhà khoa học vừa tính ra nhiệt đô, độ nặng... thì thấy cơ hội hành tinh này có nước rất cao. Trong số các nhà bác học này có môt ông tự tin đến mức nói là ông nghĩ cơ hội có sinh vật trên hành tinh này là 100%!

Muốn chứng minh là hành tinh này có nước lõng thì chắc phải theo dõi thêm vài năm nữa, nhưng muốn chứng minh là có sư sống trên hành tinh này thì không dễ.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_g
Found: New Planet Gliese 581g Is Habitable Like Earth - TIME (http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2022489,00.html)

Mời bác nhachoaloiviet và các bạn nào thích thiên văn hãy chờ tin vui, tôi nghĩ là một ngày gần đây khoa học sẽ chứng minh được là trái đất không phải là hành tinh duy nhất có sự sống.

Lâm Đệ
30-11-2011, 08:52 AM
khoa học sẽ chứng minh được là trái đất không phải là hành tinh duy nhất có sự sống.

Sống trên trái đất hay ở một hành tinh nào khác không quan trọng .Sống trong lòng người tình mình mới là thiên thu bác ạ

nhachoaloiviet
30-11-2011, 11:41 AM
Sống trên trái đất hay ở một hành tinh nào khác không quan trọng .Sống trong lòng người tình mình mới là thiên thu bác ạ

Đúng là càng sống người ta càng yêu đời,yêu người hơn. Bác Lâm đã chứng tỏ tuổi trẻ chưa chắc đã yêu đương mãnh liệt hơn lớp tiền bối.
A.Einstien có nói một câu : Sớm hay muộn, loài người sẽ giải thích được tất cả mọi bí ẩn trong vũ trụ này. Nhưng không thấy ai nói loài người sẽ hiểu hết được mọi bí ẩn của tình yêu ,của lòng người tình mình cả hehe

Lâm Đệ
30-11-2011, 11:45 AM
Hehe thế mới gọi là Lòng ai xao xuyến cho mình ngẩn ngơ chứ nhachoa

kt22027
30-11-2011, 01:05 PM
Sống trên trái đất hay ở một hành tinh nào khác không quan trọng .Sống trong lòng người tình mình mới là thiên thu bác ạ

Vậy người tình mình sống trong mình, mình có được thiên thu theo không? ;)
Bác Lâm Đệ yêu đời quá hả chắc chắn là bác đang được sống trong lòng người tình.

kt22027
30-11-2011, 01:11 PM
Đúng là càng sống người ta càng yêu đời,yêu người hơn. Bác Lâm đã chứng tỏ tuổi trẻ chưa chắc đã yêu đương mãnh liệt hơn lớp tiền bối.
A.Einstien có nói một câu : Sớm hay muộn, loài người sẽ giải thích được tất cả mọi bí ẩn trong vũ trụ này. Nhưng không thấy ai nói loài người sẽ hiểu hết được mọi bí ẩn của tình yêu ,của lòng người tình mình cả hehe

Đồng ý là càng già càng yêu mạnh. Tôi có hỏi ba tôi ông nói là "khác hơn hồi đó, lúc già mình hiểu và cảm được người kia gần như là chính mình"

Lâm Đệ
30-11-2011, 05:24 PM
Vậy người tình mình sống trong mình, mình có được thiên thu theo không? ;)
Bác Lâm Đệ yêu đời quá hả chắc chắn là bác đang được sống trong lòng người tình.

Hehe Khi bác yêu thuơng ai hết mình thì bị phụ tình hay không đuợc yêu ,bị lừa dối...v ..v Những điều đó không còn quan trọng nữa Bởi tình yêu còn lớn hơn cả sự chết .Yêu thật thì tuyệt vời ,người yêu giả thì rốt cuộc sống cả một đời cũng chẳng thể biết tình yêu là gì .Bác cứ yêu hết mình đi cho dù phải chia tay vì một cảnh đời nào đó thì sẽ đuợc người yêu dấu hát cho bài này

Em nơi phương đây, đường xưa vẫn đó, dấu chân còn đây, ngóng trông đêm ngày
Anh ơi, anh ơi, vòng tay còn ấm, mát môi còn say, cớ sao còn mãi, cứ mãi lênh đênh như chiếc thuyền trôi,
Trôi đi mênh mang chẳng biết khi nao, trở về bến cũ
khiến ai chờ mong, héo hon đêm ngày
Anh ơi, anh ơi ở phương xa đó, nếu mây mù giăng, nếu mưa ngập lối
Hãy nhớ nhé anh, em vẫn chờ mong,
Dang đôi tay yêu trong cơn mơ đường tình yêu
đắm say triền miên khiến ta tình ái
Cất bước lên cao, em vẫn chờ mong ...

nhachoaloiviet
30-11-2011, 05:28 PM
Thật ra Yêu là một môn nghệ thuật he he. Và nó cũng có trình độ ,cấp bậc giống như cờ tướng vậy. Có người cao,có người thấp,có người trung bình...Như bác Lâm em nghĩ là cũng phải rơi vào tầm 2600 Elo về yêu rồi.

sibachao
02-12-2011, 10:50 PM
Vũ trụ dạy chúng ta khiêm tốn, không gì chí lý hơn! Đây là đoạn văn nổi tiếng ở đầu cuốn sách "Chấm xanh nhạt" của nhà thiên văn Carl Sagan. Toàn bộ cuốn sách này Sagan lấy cảm hứng từ bức ảnh cùng tên chụp Trái Đất do phi thuyền Voyager "ngoái lại" chụp trước khi rời Thái Dương Hệ.

Ngay đầu video cũng có một bức ảnh nổi tiếng khác là "Viên bi xanh" do phi hành gia Mỹ chụp. Cả hai bức ảnh này đã khiến bao thế hệ nhân loại phải suy ngẫm về sự nhỏ bé của mình, của ngôi nhà chúng ta giữa lòng vũ trụ.

Lan man một chút, xem video này tự nhiên nhớ lại clip bài hát "Sleeping Child" của Michael-Learns-To-Rock cũng có hình ảnh viên bi xanh. Và cũng có nhắc đến "All the kings and the leaders" hệt như ý Sagan "every king... every supreme leader". Cám ơn vũ trụ, cám ơn đứa bé ngủ, đã dạy chúng ta hãy yêu thương nhau hơn, hãy trân trọng nhau hơn, đó chính là cách duy nhất để tự cứu bản thân chúng ta!

scholes
02-12-2011, 11:09 PM
..

Lan man một chút, xem video này tự nhiên nhớ lại clip bài hát "Sleeping Child" của Michael-Learns-To-Rock cũng có hình ảnh viên bi xanh. Và cũng có nhắc đến "All the kings and the leaders" hệt như ý Sagan "every king... every supreme leader". Cám ơn vũ trụ, cám ơn đứa bé ngủ, đã dạy chúng ta hãy yêu thương nhau hơn, hãy trân trọng nhau hơn, đó chính là cách duy nhất để tự cứu bản thân chúng ta!

Bạn thật có lòng bao dung, nhưng một điều đáng buồn là cuộc sống hiện đại đang làm cho con người ngày càng thực dụng, ngày càng thờ ơ, ngày càng thô bạo với chính đồng loại của mình

kt22027
03-12-2011, 03:38 AM
Bạn thật có lòng bao dung, nhưng một điều đáng buồn là cuộc sống hiện đại đang làm cho con người ngày càng thực dụng, ngày càng thờ ơ, ngày càng thô bạo với chính đồng loại của mình

Vậy bác scholes nghĩ nguyên do chính là gi? có cách nào để làm giảm đi điều đáng buồn này không?

Tôi thì nghĩ mỗi người góp một phần nhỏ về công sức hay hành động, dù nhỏ đến đâu, như một giọt nước trong biển lớn, cũng giúp được chung cuộc tốt hơn. Tôi nghĩ tính lạc quan rất quan trọng (vì thế có tiêu đề này), và tích cực trong mọi việc dù việc đó nhỏ đến đâu cũng sẽ có kết quả tốt. Một thí dụ nhỏ là xả rác, nếu nhiều người không xả rác thì số người hay xả rác tự nhiện nhột nhạt khi định xả rác, và lần lần sau vài thế hệ người ta sẽ không xả rác nữa.