PDA

View Full Version : Cô bé “VÀNG” Đinh Trần Thanh Lam : “Tôi luôn chờ các bạn ở phía trước”



trung_cadan
11-08-2017, 05:20 PM
Cô bé “VÀNG” Đinh Trần Thanh Lam : “Tôi luôn chờ các bạn ở phía trước”

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20622252_1417020838353071_4960293746433681820_n.jpg?oh=b19e31207d4870235dc6fc233b6178e8&oe=5A367C17

Khi những tia nắng chiều dần tắt và những cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa.Mưa mau dần và lớn hơn, xiên xẹo theo gió, mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống. Chúng hò reo, hạt này chê hạt kia rơi chậm và thách đố nhau xem ai về đích trước. Thế rồi chúng phấn khích, rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc, lớp này nối tiếp lớp kia xối xả rơi xuống như những làn sóng bất tận dồn dập vỗ vào bờ. Trong khán phòng thi đấu, một cô bé ngồi yên lặng tập trung cao độ dường như tất cả mọi chuyển động, thời gian, không gian đều dừng lại xung quanh cô; cái cảm giác chinh phục cả một trận chiến khổng lồ 32 quân hiện rõ trên khuôn mặt đầy tự tin của cô bé 9 tuổi : Đinh Trần Thanh Lam của đoàn TP.Hồ Chí Minh. Với những nước đi tấn công uyển chuyển, sắc bén dồn dập như vũ bão chèn ép thế trận đến nghẹt thở và buộc đối phương ký biên bản chịu thua giống như những làn sóng mưa dữ dội làm cho những chiếc lá rơi lã tã ở ngoài sân, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi : “Nụ cười chiến thắng!”.

Đinh Trần Thanh Lam một cái tên xa lạ của hai năm về trước, nay đã trở thành quen thuộc dưới các cặp mắt của tập thể BHL, quý vị phụ huynh và các em vận động viên đoàn thành phố. Khi nói về Thanh Lam thì anh Đinh Trí Diễm Lộc (HLV Q.06) cho biết : “Bé bắt đầu làm quen với các quân cờ vào năm 7 tuổi, chính xác là ngày 03/6/2015 khi Trung Tâm TDTT Quận 6 mở lớp giảng dạy năng khiếu, Thanh Lam đến với cờ do đam mê là chính. Giai đoạn đầu khi đấu tập Thanh Lam thua em Mai Hồng Đào cùng nhóm tuổi rất nhiều có khi tới 10 ván/buổi, nhưng với sự quyết tâm học hỏi số trận thua của Thanh Lam giãm dần và chỉ sau 4 tháng tập luyện bé Thanh Lam đã đoạt hạng nhất cá nhân nữ khối tiểu học tại giải Vô địch học sinh của quận 6 vào tháng 11/2015”. Tháng 02/2016 lần đầu tiên tham dự giải Vô địch học sinh TP.HCM , mặc dù nhỏ tuổi phải đánh với các chị nhưng bé cũng đã xuất sắc đạt chiếc huy chương vàng cờ nhanh cá nhân nữ 9t đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp cho phong trào cờ tướng của quận 6. Với lòng đam mê, sự kiên trì học hỏi và được sự ủng hộ tuyệt đối của bố, mẹ thì ngoài những giờ học năng khiếu tại trung tâm bé Thanh Lam được bố Đinh Trí Diễm Lộc thường xuyên chở đi tham dự các giải đấu tập bất kể xa gần ở Quận 3, Quận Tân Bình, CLB Cờ Kỳ Hội Quán, giải Trẻ Mai Thanh Minh … vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và nhờ thế kỳ nghệ của bé ngày càng tiến bộ.

Tháng 8/2016 : giải Vô địch Cờ Tướng Trẻ Toàn Quốc được tổ chức ngay tại TP.HCM, lần đầu tiên tham dự giải toàn quốc cô bé Thanh Lam còn nhiều bở ngỡ và choáng ngợp với không khí thi đấu. Với sự động viên, quan tâm của bố Lộc cùng với sự quyết tâm của bản thân qua từng ván đấu bé Thanh Lam xuất sắc đoạt 05 huy chương vàng, 01 huy chương bạc trong đó thâu tóm 03 huy chương vàng cá nhân 9t nữ ở cả ba thể loại cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn đầy thuyết phục. Một sự khởi đầu tuyệt vời cho những nổ lực bản thân cũng như sự khát khao chiến thắng chinh phục huy chương.

Với những thành tích ban đầu đầy khích lệ đó, cô bé Thanh Lam tiếp tục hăng say tập luyện và có những bước tiến không ngừng trong thi đấu và luôn gây khó dễ cho các chị tại các giải cờ thành phố và trở thành một vận động viên nhí chủ lực của đội tuyển quận 6 nói riêng và của thành phố nói chung.

Tại giải Vô địch Cờ tướng Trẻ Toàn quốc 2017, với lối đánh công thủ toàn diện, sắc bén Thanh Lam tỏ ra vượt trội hơn hẳn các bạn cùng nhóm tuổi và đoạt chức vô địch cá nhân ở cả 03 thể loại cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn trước 01 vòng đấu và khát khao chiến thắng ở ván thi đấu cuối cùng thể loại cờ tiêu chuẩn để lập kỷ lục thắng tuyệt đối 21 điểm/21 trận. Đối với bé Thanh Lam không có gì là không thể chinh phục chỉ cần có niềm tin, quyết tâm là sẽ làm được, khi hỏi về ước mơ thì bé Thanh Lam cho biết “sẽ cố gắng phấn đấu để sau này được vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải cờ tướng quốc tế”, một ước mơ quá đẹp ! Trao đổi với anh Đinh Trí Diễm Lộc phụ huynh của em Thanh Lam nói rằng :

- Thành công của bé Lam ngày hôm nay chính là niềm tự hào đồng thời cũng chính là nguồn động lực để cho bé tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Là phụ huynh, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng với bé trên tất cả các chặng đường phía trước bất kể gian nan, khổ cực như thế nào để ước mơ hoài bão đó thành hiện thực. Đó là cả một chặng đường dài nhưng chúng tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Con chim non nhỏ bé yếu ớt Đinh Trần Thanh Lam ngày nào nay đã vươn mình bay xa với khẩu hiệu “Tôi muốn ở phía trước” để chinh phục mọi thử thách.

Và cuối cùng xin được nhắn nhủ với bé rằng : “Con đã cố gắng từng ngày và thành công ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với sự nổ lực bản thân của con. Chặng đường thực hiện hoá ước mơ và ước mơ trở thành hiện thực vẫn còn xa lắm và điều quan trọng là hãy không ngừng nổ lực, không ngừng cố gắng và đừng bao giờ nghĩ chuyện từ bỏ ước mơ của mình. Thành công sẽ luôn mĩm cười với những ai biết kiên trì nuôi dưỡng ước mơ.”.

Các bạn nhỏ khác hãy cùng nhau thực hiện ước mơ của mình đi nào, các bạn sẽ không đơn độc bởi vì “Có người luôn chờ các bạn ở phía trước”

Saigon 10/8/2017 : Nguồn : facebook huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa

quechi2903
08-09-2017, 12:28 PM
Em Lam giỏi quá. Bằng tuổi em gái mình, tuổi các bé còn thích chơi chạy nhảy, xem youtube là chính thì Lam biết đam mê và theo đuổi đam mê rồi.