Tạ Tịnh đang suy nghĩ miên man sau nước thứ 10 tốt 3 tấn 1 của Trịnh. Xem ra nước tiến tốt này cao thâm lắm chứ ko vừa :D
Printable View
Tạ Tịnh đang suy nghĩ miên man sau nước thứ 10 tốt 3 tấn 1 của Trịnh. Xem ra nước tiến tốt này cao thâm lắm chứ ko vừa :D
Tạ thua rồi. Bỏ sw ra test thì Trịnh đi giống đến 95%. Ko ngẫu nhiên mà giới cờ Trung Quốc đặt biệt danh cho Trịnh là "cơ khí nhân".
Đã đưa link video lên anh em F5 lại nhé.
Trịnh đã thắng sau gần 60 hiệp. Trận này xem không tương xứng với giải thưởng tí nào. Nếu Tạ mà thay bằng VTN thì chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều.
Trịnh đánh ván này xứng đáng là nhà vô địch của các nhà vô địch. Hắn bỏ quân lấy thế rồi lại bỏ trước lấy sau. Xem Đồng đánh như đi dạo. Khả năng điều quân của Đồng thì như hắn đang vẽ thư pháp. Mấy nước B3.1 phế tốt hay 2 nước lên voi và hạ voi của trịnh nhìn đẹp mắt thật. Sớm muộn thì Đồng sẽ đứng số 1 trung quốc cả trên bảng xếp hạng và thực tế về lực cờ. Ít nhất thì giải lần sau vẫn là Trịnh Duy Đồng + 1 đấu thủ đủ điều kiện.
Trận này làm tôi liên tưởng đến những ván cờ đỉnh cao của Hứa Ngân Xuyên đánh bại thần cờ Hồ Vinh Hoa với thủ pháp của cờ vây. Khá thú vị là Tạ Tĩnh là đệ tử chân truyền của Hồ Vinh Hoa, còn Trịnh Duy Đồng gần đây cũng đến học tập Hứa Ngân Xuyên (trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Trịnh đã gọi Hứa và Lữ Khâm là thầy). Khác biệt trong đấu pháp là Hứa vây 1 quân mạnh của Hồ khiến Hồ mất cây mà thua cục. Còn trận này Trịnh vây cả bàn cờ. Đến nước thứ 22 thì toàn bộ quân của Tạ đều bị quân của Trịnh bao phủ tứ phía. Đến cả người ngoại đạo khi nhìn vào cũng phải vỗ đùi cái đét mà khen tuyệt !!!
hay qua trinh duy dong
Hình ảnh trao giải
Giải thưởng giải này còn cao hơn cả Bích Quế Viên (100 vạn tệ so với 70 vạn tệ cho nhà vô địch). Nhưng đúng vào lịch giải đồng đội ở Việt Nam nên có vẻ ít bạn bình luận quá :D Trên mấy trang cxa bình luận xôm lắm, mà toàn tiếng trung, tôi chỉ đoán ý thôi :D