Mình thấy mấy ông này sân si phết. Ban đầu thì là bình luận vui, riết rồi thành cãi nhau luôn. Mà cãi nhau vì cái chuyện không thể xàm hơn. Thiết nghị nên đóng topic này lại vì nó chả có ích gì cả, còn có tính chất gây chiến
Printable View
Tôi vẫn thích lối đánh của Nhất, thích công phá khi có cơ hội.
Còn so sánh thì mỗi người mỗi ý. Nêu quan điểm của mình. Nhưng vẫn có gì đó là chưa cân bằng lắm.
Các ông cứ suốt ngày so sánh làm gi, xét tổng thể chung thì Nhất là số 1 rồi. Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Tào Nham Lỗi, Mạnh Thần, Hồng Trí, Từ Siêu... có thể thắng được Nhất trong 1 vài ván đấu hoặc thời điểm nào đó, nhân đấy các fan được dịp hô hào cổ vũ ầm ầm, như ad Trung cadan hò hét trận Trịnh thắng Nhất đàu năm ở Tài Thần Bôi chắng hạn.
Mỗi người 1 quan điểm nên có thần tượng khác nhau, gần đây có ông hay xem clip của cờ tướng đam mê lại suốt ngày khen Trình Tấn Siêu, có ông hay xem kỳ bài lại thích Lưu Tông Trạch, nhưng đấy chỉ là cờ hạng làng hạng xã của Trung Quốc thôi, Lưu Tông Trạch gặp Đào Hán Minh ( kỳ vương lâu rồi ) gần đây trong 1 giải đấu bị đánh cho từ đầu tới cuối, không giẫy dụa được chút nào. Liễu Đại Hoa ( kỳ vương cao tuổi mà hiện giờ trên bảng xếp hạng TQ tìm mỏi mắt) trong 1 lần đánh giao lưu với mấy tướng Hà Nội thắng dễ như chẻ tre.
Sao lại lấy tuổi tác luận anh hùng? Hồ Vinh Hoa vô địch khi mới 15 tuổi, đánh bại cả đại cao thủ Ma kỳ Dương Quang Lân khi đó, và liên tiếp 10 giải sau đó Hồ Vinh Hoa luôn giành chức vô địch được tôn là "Thập liên bá". Trịnh Duy Đồng 18 tuổi là đủ khôn lớn để thi đấu đỉnh cao rồi. Nếu như không muốn nói "tài không đợi tuổi", tuổi trẻ có những lợi thế mà tuổi già không sánh được, đó là sự sáng tạo, sung sức, hùng tâm, nhanh nhẹn; lớn tuổi hơn có thể kinh nghiệm hơn, nhưng càng lớn tuổi thì sự sáng tạo biến hóa càng kém đi.
Không thể nói vì trẻ tuổi nên lúc đó cờ còn non là không đúng, 15 tuổi Hồ Vinh Hoa đã làm cả làng cờ Trung Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung chấn động, thì Trịnh Duy Đồng 18 tuổi là đủ già lắm rồi, nên không thể mang vấn để tuổi tác ra ở đây để luận anh hùng. Theo tôi, dù thế nào thì Đồng cũng khó mà vượt qua được Nhất, tiệm cận kẻ 10 kẻ 9,5 hoặc cùng lắm 9,9 cũng đã là quá tốt rồi. Đừng ảo tướng muốn hơn cả 10 hay 11 làm gì.
Bác nói mà chả suy nghĩ. Bác có biết người ta tạo ra giải U20 U23 Junior Senior là gì không bác, tại sao sinh viên đại học đa số là trên 20? Có những trường hợp siêu đặc biệt thì không ai nói, Trịnh 18 tuổi vô địch cá nhân Trung Quốc 2 lần ngay lúc Vương Thiên Nhất, Hứa Ngân Xuyên, Tào Nham Lỗi, Uông Dương,... ai hơn nổi. Suy nghĩ kĩ hãy phát biểu. Mình luôn có số liệu để chứng minh và số liệu đó là sự thật
Vài ván chỗ nào bác. Bác xem kĩ lại topic xem thử bao nhiêu ván. Và năm nay Đồng bao tuổi Nhất bao tuổi. Nói không suy nghĩ vậy bác. Tào Nham Lỗi gặp Đồng nó vã cho liên tiếp. Nhất gặp Lỗi là die
[QUOTE=Cogavitnganngong;605310]Bác nói mà chả suy nghĩ. Bác có biết người ta tạo ra giải U20 U23 Junior Senior là gì không bác, tại sao sinh viên đại học đa số là trên 20? Có những trường hợp siêu đặc biệt thì không ai nói, Trịnh 18 tuổi vô địch cá nhân Trung Quốc 2 lần ngay lúc Vương Thiên Nhất, Hứa Ngân Xuyên, Tào Nham Lỗi, Uông Dương,... ai hơn nổi. Suy nghĩ kĩ hãy phát biểu. Mình luôn có số liệu để chứng minh và số liệu đó là sự thật[/QUOTE
bạn haohoa nói rất đúng và hay. bạn ko phải tranh luận với cháu "cờ gà vịt ngan ngỗng" này đâu :)))). cháu nó mới học cấp 1 nên bác có nói nên trời dưới biển thì nó cũng chỉ theo lý lẽ của trẻ con mà thôi :)))). ko chấp làm gì bác ah. nói nhiều nó lại cho 1 bài trên này đọc mà chả hiểu mẹ gì
bạn haohoa nói rất đúng và hay. bạn ko phải tranh luận với cháu "cờ gà vịt ngan ngỗng" này đâu :)))). cháu nó mới học cấp 1 nên bác có nói nên trời dưới biển thì nó cũng chỉ theo lý lẽ của trẻ con mà thôi :)))). ko chấp làm gì bác ah. nói nhiều nó lại cho 1 bài trên này đọc mà chả hiểu mẹ gì