Ván cờ căng thẳng kịch tính, có bi có tráng. Cả 2 đã cống hiến một trận mãn nhãn người hâm mộ. Từ đại sư vào trận tập trung từ đầu đến cuối, dẹp bỏ chênh lệch danh tiếng sang một bên, đi sau nhưng không chậm. Nước thứ 15 Vương Thiên Nhất đi Pháo 8 bình 5 chém Sĩ tỏ rõ khí thế hung hãn. Từ Siêu cũng không kém cạnh, liền trong 3 nước 17, 18, 19 vận Mã uyển chuyển kết hợp với Tốt qua hà vừa ép Pháo Đỏ phải rời trung lộ vừa thoái thủ giữ Mã lộ 7 tạo thành bức tường cô lập con Xe 2 bên Đỏ với phần còn lại. Đến nước thứ 23 bên Đen chấp nhận đổi con Mã linh hoạt trên bờ sông để đưa 2 Xe và Pháo chiếm giữ trung lộ, chuẩn bị đợt tổng tiến công với 2 Xe 1 Pháo 1 Tốt. Bên Đỏ lúc này đã mất trung lộ liền chuyển Pháo sang lộ 9 chuẩn bị hình thành thế tam tử đồng biên Xe Pháo Mã liên công. Từ đại sư không buồn để ý tới sát khí của Pháo Mã Đỏ, thăng Xe chiếm lộ 4 quyết tâm sống mái một phen. Vương Thiên Nhất trong thế nguy ngập vẫn tỏ rõ bá khí, nước thứ 27 đi Xe 2 tiến 5 đánh Mã một lần nữa. Thoạt nhìn, nước đi này của bên Đỏ tương đối khó hiểu. Nếu là phòng thủ thì nên để lại chiến Xe ở hậu phương, có thể đi Xe 2 bình 4 đuổi Pháo hoặc Xe 2 bình 6 đổi Xe giảm áp lực. Nếu là tổng tấn công ở cánh trái thì có thể Xe 2 bình 7 hoặc bình 8 tạo thành thế liên công của 2 Xe 1 Mã 1 Pháo. Thế nhưng bên Đỏ lại đi Xe 2 tiến 5, phải chăng là giăng ra cạm bẫy, dụng ý là muốn mời bên Đen mãnh công? Suy nghĩ của họ Vương như thế nào không ai biết, nhưng thực tế là kể từ sau nước Chốt 4 tấn 1 phá Sĩ tuy rất hung hãn nhưng chưa đủ độ sắc bén của bên Đen, mọi thế tấn công của bên Đen đều bị bên Đỏ hóa giải đầy tinh tế. Con Xe 2 của bên Đỏ nước trước tiến lên bắt Mã rõ ràng là kế "Phao Chuyên Dẫn Ngọc" dụ bên Đen tấn công. Nước thứ 34 bên Đen thoái Xe về cản Mã, thế công đã bị bẻ gãy, bên Đỏ không còn phải lo ngại gì nữa đi Xe 2 tấn 7 bắt Xe, xác lập thế thắng. Con Xe 2 của bên Đỏ cả trận gần như chỉ di chuyển ở hàng dọc lộ 2 nhưng năng công kiệm thủ không thua gì ai. Đến nước thứ 40 bên Đỏ chuyển Xe 2 sang lộ 6 rồi mãnh tiến phá nốt con Sĩ còn lại của bên Đen, an bài cục diện.
Cả trận 2 bên đều có những nước đi vô cùng siêu việt, nhưng với cá nhân mình nước thứ 27 Xe 2 tiến 5 của bên Đỏ là nước đặc sắc nhất, một nước đi sâu thăm thẳm thể hiện tầm nhìn "tính cả thiên hạ" của Vương Thiên Nhất. Một nước công không hẳn là công mà thủ cũng không hẳn là thủ, nghi nghi hoặc hoặc làm cho đối thủ và người xem rơi vào mê trận, đến khi đánh xong ván cờ rồi mới ồ lên khâm phục.