Nhưng trước khi vào được vòng loại trực tiếp thì cũng phải qua ải 7 ván thụy sĩ rồi thì phải. Qua 7 ván này thì cũng loại đi rất nhiều kì thủ yếu hơn rồi (trong đó có cả Trương Bân)
Printable View
Năm nay chia hạt giống thì Trịnh Duy Đồng cùng nhánh với Triệu Hâm Hâm, gay go đây
Năm ngoái Vương chung rồi năm nay tới lượt Trịnh cho nó công bằng hehe
CŨng ko hẳn. Nói thật đánh chính quy thì mình tử vong mới cao với bọn Tàu. Vì khai cục chính quy, họ thuộc lòng như cháo chảy. Chỉ cần khai cục và trung cục, mình bằng phân họ thôi, thì tàn cục họ vần cho mình ra bã. Nhìn gương Lại Lý HUynh thì thấy. Đánh cầu biến, gây bất ngờ cho họ ở trung cục thì có khi còn ăn.
Đánh với cao thủ Trung Quốc thì Lại Lý Huynh vẫn là người có thể gây bất ngờ cao nhất. Kế đến theo mình là bác Vũ Hữu Cường, tiếc là bác ấy đã bị loại. Kế nữa là bác Trần Văn Ninh. Điều kiện đầu tiên để có thể cầm cự với họ là khai cuộc phải cực mạnh. Khai cuộc yếu thì đừng mong trung cuộc có thể gây khó khăn cho họ được, vì sức tính của họ hơn ta nhiều. Điều kiện thứ 2 là phải nghiêm cứu nhiều đòn phi đao (những nước đi,nhánh biến tiềm ẩn độ sát thương cao). Để thắng họ cần chuẩn bị kỹ chứ không phải phút ngẫu hứng, xuất thần là được.
Chơi tàu thì mình thấy bác Bảo tung quẩy tốt, tiếc là bác ấy quy ẩn.