https://www.youtube.com/watch?v=5ST4-8ckEWg&t=5s
Printable View
Hay lắm dqhuydhtn
Lâu lâu thắng người ta được 1 ván thì nhớ hoài. Thua cả trăm ván không ai nhắc. Giống như đội bóng đá Việt Nam lâu lâu thắng Thái Lan được 1 trận thì nhớ hoài.
Mình vẫn có quyền tự hào về những gì mình đã đạt được dù đẳng cấp của Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều nữa mới vượt mặt Trung Quốc. Nhưng mình tin là có niềm tin và cố gắng thì sẽ thành công thôi.
Muốn vượt mặt Trung Quốc về cờ tướng thì khá là viễn vông. Chỉ cần ta có 1,2 kỳ thủ được đánh giá tương đương tốp 10 của họ là tốt lắm rồi. Cá nhân có niềm tin,cố gắng nhưng tuyến trên không có tầm nhìn chiến lược, không đầu tư bài bản, không có môi trường để phát triển thì một cánh én không thể làm nên mùa xuân.
Việt Nam ăn hành còn nhiều hơn tụi nó ăn cơm mà nhớ hoài
Cờ tướng là do người Trung Hoa cải biên, và đại đa số những người chơi ảnh hưởng văn hóa trung hoa. Chứ đâu phổ dụng như cơ vua. Các bác bàn về chuyện VN hay TQ hay hơn thì chắc chắn bàn suốt đời không hết, các bác xem cơ vua Trung Quốc đâu vượt được Nga, Mỹ, Ấn độ và Đông Bắc Âu trở thành vua cờ thế giới. VN ngoài số lượng dân ít hơn TQ ngoài ra kinh phí và nhân lực đầu tư vào cờ tướng được bao nhiêu so với TQ? Cái gì được đầu tư bài bản chả hơn.
Nếu kỳ thủ THNDCHQ mà chơi "cờ úp 64" với mấy kỳ thủ VN thì họ thua là chắc. Họ đâu giỏi môn cờ này đâu, thật lạ là họ tự sáng tác ra rồi truyền lại cho VN mình. Tôi cũng chỉ gặp một vài huynh đệ biết trò này thôi. Hiện vẫn chưa có SW nào về trường phái này nhưng có lẽ sau này nó sẽ thay cho môn "cờ úp 30" (cờ úp thường mọi người vẫn chơi đó) trong tương lai các huynh đệ à.
Tôi vô tình được dạy môn này thôi nhưng nếu đã chơi thì nghiện luôn đấy chỉ có 1/3 là thực tài phần còn lại là do may mắn...
Hẹn gặp các bạn ở mục chuyên môn cờ úp nhé.