Em chuẩn bị làm đây , máy ở quán bị lỗi phông chữ , laptop thì hỏng mất rồi , nên phải về máy bàn làm :) !!!
Printable View
Trung xem lại điểm của Hà thành đi nhé, Hà thành có 3 ván thắng và 2 ván hòa, tổng số là 8đ.
Lượt đi thắng Hà Đông 7-1, lượt về thắng AE2 6-2, và có có trận đấu bù gần nhất ngày 13/7 thắng Sơn Đồng 5-3 em nhé !
Đã cập nhật xong các ván đấu của trận Anh Em 1 5-3 Đông Anh !!!
Kết quả chi tiết bảng B :
Anh Em 1 2-0 Đông Anh ( HSP 5-3 ) :
- Đại Ngọc Lâm ( AEM 1 ) 2-0 Nguyễn Văn Vịnh ( DAN )
- Lưu Mạnh Hà ( DAN ) 1-1 Phạm Quang Minh ( AEM 1 )
- Lê Quang Bình ( AEM 1 ) 2-0 Nguyễn Tuấn Khi ( DAN )
- Tô Anh Tuấn ( DAN ) 2-0 Đỗ Sỹ Đăng ( AEM 1 )
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Thăng Long Kỳ Đạo Hà Nội 1-1 Kỳ Anh ( HSP 4-4 ) :
- Nguyễn Việt Tuấn ( TLKD ) 0-2 Nguyễn Đại Thành ( KAN )
- Quản Thanh Tùng ( KAN ) 0-2 Nguyễn Hưng Hải ( TLKD )
- Phùng Thế Tấn ( TLKD ) 0-2 Ngô Văn Khánh ( KAN )
- Vũ Kim Luyện ( KAN ) 0-2 Tạ Văn Thịnh ( TLKD )
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
Việt Sơn 2-0 Hà Tây ( HSP 5-3 ) :
- Nguyễn Khánh Ngọc ( VSO ) 2-0 Nguyễn Tuấn Dũng ( HTA )
- Nguyễn Văn Tuấn ( HTA ) 1-1 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO )
- Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Nguyễn Thành Thái ( HTA )
- Dương Đình An ( HTA ) 2-0 Nguyễn Thế Tuấn ( VSO )
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Năm Cửa Ô 2-0 Kinh Kỳ ( HSP 6-2 ) :
- Phùng Quang Điệp 2-0 Phạm Hải Đường ( KKY )
- Nguyễn Xuân Quang ( KKY ) 2-0 Vũ Văn Thanh ( NCO )
- Lê Hải Ninh ( NCO ) 2-0 Nguyễn Thăng Long ( KKY )
- Nguyễn Thăng Long ( NCO ) 2-0 Nguyễn Đức Mạnh ( KKY )
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
Mời các đội Năm Cửa Ô , Kỳ Anh và Việt Sơn cập nhật biên bản , xin cám ơn nhiều !!!
Như vây là lượt trận thứ 16 .Vòng đấu bảng TLKD thuộc bảng B,giải đồng đội cờ tướng TLKD 2014 đã xác định được 4 đội lọt vào vòng tứ kết đó là <Năm Cửa Ô,Việt Sơn,Anh Em 1 và Hà Tây > Nhưng vẫn còn đó đôi điều đọng lại .Đó là CLB cờ tướng Đông Anh ,đây mới đúng là đội cờ đi trong đam mê mà ko có ghì phải nuối tiếc.Mặc dù trong mấy mùa giải gần đây các anh đều ko vượt qua được vòng bảng ,nhưng các anh với một kim chỉ nam tâm quyết<<Không phải Mãnh Long thì đã không Quá Giang ,Ko phải Rắn độc thì ko có sương mù>>,.Nương theo phương châm ấy , các kiếm thủ miền Quan Ngoại ấy đã không quản ngại lộ trình xa xôi với đầy tự tin vào bản sắc dị biệt của tông phái mình , đã vượt ải để vào võ lâm Trung THổ thi thố .Mà nơi đó trái tim MINH CHỦ chính là THĂNG LONG KỲ ĐẠO CỐC mặc dù các anh đã ko đạt được kết quả như mong đợi .Nhưng niềm vui nho nhỏ của người này là nỗi buồn của người khác và ngược lại ,âu cũng chỉ là cuộc chơi rồi lại trở về với nhip sống đời thường .RẤt trân trọng và yêu mến tinh thần thi đấu của các anh ....ĐÔNG ANH CLUC
Đông Anh vẫn còn cơ hội lớn ở cup Bạc mà năm ngoái các anh đã dừng chân khá đáng tiếc , đội hình đẹp nhất của Đông Anh theo ý kiến tôi như sau :
1- Nguyễn Văn Vinh ( Phong độ thất thường )
2- Lưu Mạnh Hà ( Ổn định và vững vàng )
3- Tô Anh Tuấn ( lối chơi giang hồ dựa nhiều vào trung cuộc và thành tích thì cực ít thua )
4- Lưu Quang Tuyên ( Cánh chim đại bàng vùng quan ngoại )
Với đội hình này thì họ sẽ là ứng cử viên của cup bạc đó :) !!!
Vâng,xin cảm ơn đông anh cluc.
Việt Sơn 2-0 Hà Tây ( HSP 5-3 ) :
- Nguyễn Khánh Ngọc ( VSO ) 2-0 Nguyễn Tuấn Dũng ( HTA )
- Nguyễn Văn Tuấn ( HTA ) 1-1 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO )
- Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Nguyễn Thành Thái ( HTA )
- Dương Đình An ( HTA ) 2-0 Nguyễn Thế Tuấn ( VSO )