Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch hạng nhất quốc gia năm 2015 !!! - Trang 39
Close
Login to Your Account
Trang 39 của 88 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... CuốiCuối
Kết quả 381 đến 390 của 871
  1. #381
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng muốn gửi lời cám ơn đến Trung_cadan và ae pv chiến trường đã luôn cống hiến nhiệt tình vì ty cờ. Đặc biệt là những bài viết, nhận xét ngắn gọn của Trung_cadan mình đọc thấy cười liên tục, rất thông minh, dí dỏm và hài hước hihi. Phải nhận xét bình luận hài hước, dí dỏm thế mới thích Trung ạ!

  2. #382
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Lê Phan Trọng Tín ( BR-VT ) 1-0 Đào Cao Khoa ( BDU )

    Cánh đại bàng bị bắn rụng ván đấu vô cùng quan trọng , chúc mừng kỳ thủ của chủ nhà Vũng Tầu !!!
    Trung bình luận cứ gọi là phê đê mê luôn keke!

  3. Thích hoanghm, truongbatoanhatinh, TuongLong, taotung, trung_cadan, quangmap đã thích bài viết này
  4. #383
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Nguyễn Hữu Hùng ( BPH ) 1-0 Phạm Quốc Hương ( HNO ) :

    Mông cổ tướng quân đang lầm bầm ăn vạ như thường lệ mỗi khi anh rơi kiếm !!! Ván đấu rất chắc chắn và uyển chuyển của anh Hùng sún
    Đọc bình luận này của Trung thú vị quá haha! Tiếp tục phát huy Trung nhé!

  5. #384
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    30
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy kỳ thủ Hn đánh chán quá, không biêt kết yhusc giải có ai lọt vào top 10 không nữa đây???

  6. Thích hoanghm, sonphuthuy, hongdoan, hoangdaihiep1973, TuongLong, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #385
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    30
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy kỳ thủ Hn đánh chán quá, không biêt kết thuc giải có ai lọt vào top 10 không nữa đây???

  8. Thích anh_sai, diep, hongdoan, hoangdaihiep1973, TuongLong, trung_cadan, taotung đã thích bài viết này
  9. #386
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thư Vũng Tầu ( LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI ) :


    Đoàn Hà Nội tại bữa liên hoan do BTC chiêu đãi :



    Nếu bạn là một cổ động viên của cờ tướng Hà Nội , chắc có lẽ không thể vui khi nhìn vào kết quả của anh em trong giải đấu lần này . Hà Nội là một ví dụ điển hình cho nghịch lý mang tên : chân đế phong trào mạnh và đỉnh cao thì bèo nhèo , danh tướng Nguyễn Thành Bảo hàng tháng lĩnh lương đều nhưng vắng mặt trong hầu hết mọi giải đấu , tất cả điện thoại , email ... anh đều tắt hết mỗi số tài khoản nhận tiền là bật 24/24 . Hàng ngày trên diễn đàn lẫn trong các cuộc gặp tôi đều nhận được những câu hỏi liên quan đến Tây Độc mà hầu hết đều là : Sao Bảo không thi đấu hả Trung , sao Bảo đi đâu thế nhỉ , sao lại bỏ cuộc , sao không có tin tức . Cảm giác thực sự nhàm chán đến mức khó chịu mà đôi lúc cá nhân tôi đều phải phát cáu mà rằng : Em liên quan gì đến ông Bảo mà hỏi lắm thế ???

    Mang tiếng là đội cờ thủ đô , chắc ít ai biết sau cú tăng lương năm 2014 ( chủ yếu phục vụ cho việc đánh giải đại hội TDTT chứ không phải thành tích đoạt HCV đồng đội quốc gia 2013 ) , đến đầu năm nay toàn đội nhận lệnh giảm 30% lương không rõ lý do , lại thêm từ đầu năm đến giờ ( gần 4 tháng ) cả huấn luyện viên lẫn các kỳ thủ đều chưa ai nhận được 1 cắc nào . Vé máy bay giá rẻ có gần 1 tr bay 2 tiếng đến thành phố được chuyển đổi thành vé tàu 1,5 triệu đi gần 48 tiếng ( quá lãng phí vì quan liêu ) . Nói thật đời kỳ thủ đã vất vả rồi , trước khi thi đấu tiền ăn phải tự túc , tiền tiêu không có lấy 1 xu , hỏi rằng biết ăn nói với gia đình vợ con như thế nào khi đằng đẵng đi gần nửa tháng mà phải vay mượn ??? Biết mua quà bằng gì , ăn cơm bụi giá rẻ ở đâu ??? Trong khi các đoàn khác trưa cơm hàng , tối bia rượu thì hình ảnh quen thuộc của Hà Nội từ đầu giải là Trường ngọng hoặc Hương ngỗng cứ lang thang xách túi nilon mua mấy hộp cơm mang lên phòng ăn cùng anh em và thầy Trần Viết Bảo ???

    ( Đã không chung chiến tuyến , nhưng vẫn là chị em , Phi Liêm ( Bình Dương thẩm cờ cùng các bạn )



    Ờ thì câu trả lời dễ nhất là đổ cho cơ chế , có cơ chế nào mà không xin được đi vé máy bay giá rẻ thay vì di chuyển tàu hỏa cơm niêu nước lọ mệt mỏi , có cơ chế nào mà chậm lương 4 tháng giời . Vâng , đi thi đấu như đi đánh trận , đến Gia Cát Lượng khi xưa tài trùm thiên hạ mà còn phải 6 lần ra Kỳ Sơn thất bại vì một lý do hết lương thảo , thì những Cường kim liên , Ngọc gái , Hương ngỗng , Trường ngọng tiền không xu dính túi thì đánh được ai , tranh huy chương gì ???

    Cũng vì cơ chế , nên nhà á quân châu Á 2014 Nguyễn Phi Liêm phải khoác áo Bình Dương để có thể có tiền đúng hạn hàng tháng lo chuyện gia đình , Cháy cô nương Kim Loan lập 1 hattrick thua 3 trận liên tiếp vì bực dọc trong lòng , Những thành viên đội Kỳ Hữu lẫy lừng từng bỏ tiền túi làm giải , cho anh em đi thi đấu Trung Quốc như Kiên bang chủ , Lê Linh Ngọc , Đặng Hữu Trang phải khoác áo Bình Phước , Phạm Tuấn Linh tự túc ăn ở trong cái tên thành phố Hồ Chí Minh , Nguyễn Thăng Long ở lại Sài Gòn từ giải đồng đội TLKD để tiết kiệm tiền vé , Cả Ngọc Tùng lẫn Huy Tùng đều đã bỏ cờ dù có lúc đoạt thành tích tốt . Cánh đại bàng Đào Cao Khoa công trạng to lớn phải cống hiến cho Bình Dương .Nguyễn Đại Thắng ( từng đánh giải trẻ Đông Nam Á ) chơi cho Vũng Tầu ... Danh tướng Bùi Dương Trân vắng mặt . Tất cả những nhân vật kể trên đều đã , đang và sẽ cùng nhau gây dựng nên một phong trào Hà Nội với tiếng vang rất lớn , ngày nay phải khoác áo xứ người tranh đoạt vinh quang . Tuyến 1 sứt mẻ trầm trọng , tuyến 2 vì đam mê không biết hướng đi kiểu gì ??? Lòng người Hà Nội nguội lạnh vì chẳng biết vui vẻ vì đâu , cổ vũ ai ?

    Vẫn còn vô vàn lý do khác cho thành tích bết bát của đội cờ tướng thủ đô mà tôi chưa tiện nói ra , nhưng với tư cách là người yêu cờ tướng Hà Nội , người gần chục năm nay lăn lộn ở các giải đấu lớn nhỏ vì một mục tiêu nâng cao và phát triển phong trào , tiệm cận và tranh đoạt thành tích với những đội khác mạnh về cả kỳ lực lẫn kinh tế . Tôi cho rằng Hà Nội cần phải thay đổi , nếu không , chỉ 1-2 năm nữa thôi , cái tên đội cờ tướng Hà Nội đầy mến yêu và tự hào sẽ dần biến mất khỏi những trận chiến lớn nhất trong các giải cờ tướng toàn quốc ...

    THAY ĐỔI Ở ĐÂU , THAY ĐỔI CHỖ NÀO ??? xin giành câu trả lời đến những người có quyền lực và trách nhiệm của sở TD TT Hà Nội , sau đó mới đến chúng ta , những người yêu cờ chân chính , luôn hết mình vì những hơi thở , những hoạt động của làng cờ tướng THĂNG LONG ...

    Quay trở lại các diễn biến chính trong ngày hôm nay , ở bảng nam thành phố Hồ Chí Minh vẫn chứng tỏ mình là cái nôi số 1 đất Việt khi chia nhau nắm chặt các vị trí dẫn đầu , điểm sáng nằm ở Nguyễn Trần Đỗ Ninh , Nguyễn Hoàng Lâm , Trương Á Minh , Trềnh A Sáng , Trần Thanh Tân ... Bình Dương sau thất bại của Đào Cao Khoa giờ chỉ còn hy vọng vào ngôi sao sáng nhất của họ , đương kim vô địch Lại Lý Huynhtài cao trấn áp quần hùng . Cánh chim đầu đàn của Đà Nẵng mang tên Tôn Thất Nhật Tân vẫn bám riết top đầu chờ cơ hội . Cần Thơ có thể không mơ ngôi cao nhưng luôn chứng tỏ họ là đội cờ ngựa Ô của giải với bộ 3 mạnh mẽ gồm lão tướng Đình Đại , kiếm khách Huỳnh LinhNguyễn Anh Đức .

    Bảng nữ Phi Liêm đơn kiếm diệt quần ma đang nắm giữ thứ hạng đầu , điều thú vị là vị trí thứ 3 đang được kỳ thủ trẻ nhiều triển vọng Võ Thị Thu Hằng của thành phố đánh chiếm , ngôi sao của Bình Định Hồ Thị Thanh Hồng cùng Nguyễn Thị Hồng Hạnh của Bộ Công An vẫn đang bám đuổi quyết liệt để chờ đợi Đàm Dung hay Bún phu nhân xảy chân . Bảng nữ còn 4 ván và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị đang chờ đợi , chúng ta hãy cùng chờ xem .

    Hôm qua phóng viên chiến trường nợ bạn đọc mục THƯ VŨNG TÀU là bởi thể lực quá mệt mỏi , lại có tự thưởng mình chút ít bia rượu buổi tối nên lăn quay trong chăn không ấm nệm không êm quên hết sự đời , hôm nay một mình 1 ngựa xông xáo phục vụ diễn đàn . Quả là vất vả nhưng hôm nay lao động quần quật , nhìn lượng truy cập và like , cổ vũ dầy đặc nên có tí phởn , nhất quyết đêm hôm vận công chém gió một chút ngõ hầu mua lấy vài nụ cười phục vụ anh em .

    Tin vui là tôi nhận được số tiền 100 đô la Mỹ ủng hộ từ anh Hoàng Công Tâm ( gốc Khánh Hòa ) , anh Tâm là Việt kiều Mỹ sống tại Arizona , người thường xuyên tài trợ cho các giải đấu online lẫn offline của hội cờ tướng Việt Nam trên facebook . Lý do của anh Tâm nói là chia sẻ một phần chi phí đi lại ăn uống mà anh em phóng viên chiến trường chuyên vác tù và hàng tổng vẫn phải tự túc lâu nay . Xin được chân thành cảm ơn anh , số tiền không quá lớn nhưng không hề nhỏ ,thực sự làm ấm lòng chiến sĩ ...


    Mệt thì có mệt thật , nhưng bản tính khó thay đổi vẫn kịp mò ra bãi biển Thủy Tiên chụp ảnh tự sướng , có điều vì thời gian có hạn nên biển tắt sạch nắng , chụp vội chụp vàng cái ảnh này tặng anh em xin tí like cho nó ảo , he he ...

    Và bây giờ tiếp tục là câu nói quen thuộc nhưng chưa bao giờ là nhàm chán với cá nhân tôi : chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp , chân thành cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ ...

    Trân trọng ...

    Trung_cadan , từ phố biển Vũng Tầu ...

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. Thích hiepsy_007, trauvang97, Tiểu Nhị, kynhan, sugar, zinzin86, anhduchuy, thisicom, Ugly Fish, TCNguyen, hung_john, vananh92bn, whisky314, Phong109, langtugiangho, redtn2002, caoboi_ht87, MinhThai, thainguyenkydao1, nphduc, caothu_qa, chienxahanoi, clb Song Hong, hvtrong_neu, hp007hp, hoanghm, Taxi_Girl, scholes, quandh, xiangqi_newbie, convitchatchan, luuhieukhanh, lanhdiensu, dole3, anh_sai, boyhp, Minh Ngọc, phamtuanhn, dat0989344840, dungtamnghinicksau, kyhiepCXQ, phananhtuan, nguyenthao, tu_ma_vo_tinh, ldvinh, hoang van hoa, phamhaiduong, quangtxb, nhasu15, sonphuthuy, leutrong, tuanbb88, trai_qn08, odukich, minhtam29, diep, truongbatoanhatinh, Tiểu Phạm, hongdoan, minh_phuong, HoangHongAu, Pham Quang Hung, trongqn, ketban4p_83, FGYan, tommy2011, VINHCAN_TO, anhkent, kiemthancf, thanhnp_vam, reporter, thanh09, pheox, Tvsi, cobra, hao nam dong, song_huong, haosu80, se7en_love, HoangKyAnh, ducanhducanh, TheLiving, dqhuydhtn, 3minh, Xuanvu2012, macthjen, duonggia77, anhthubl, hieunq79, phatruhi, langel, superkid, Napoli, cotuongkhupho2, cuongrhm, quangmap, Bateo, dtdl, pduythanh, Congaco_H1R5, 6789, vanphi, nvhbkhn, kiem_go, vuhongson, tuancaothu, ppt, lethanh82, Luhanhcodoc, caobathu2007, Kiem_Nhat, lehaininh, phinhung, Caruri, Vui99, daidangminh, hoangdaihiep1973, nguoituyet, hoacongtu, thachhau, TuongLong, vuminh999999, abc, trinhson, Thợ Điện, theh145171, binti2007, doioikhoi, baonguyen75, caothucodon, QuachThanhAG, parksungwan123, tuan_tvkg, vumanhtan, ngoa_long, jayjay, lethang, mv3, rubytran, ali_hanoi, TuanHai_Kk, ahua575, hiepfestival, trieuhoang, doshaku, tranvanloc, anhtuan1710, NgoHTrung, Pandora, sanhchay đã thích bài viết này
  11. #387
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định Người hâm mộ cờ

    Gửi: Trung_cadan và anh em kỳ thủ Hà Nội!
    Là người hâm mộ cờ tướng Hà Nội, từng phút xem Trung_cadan tường thuật từng nước đi của các bạn, tôi rất buồn khi thành tích của các bạn chưa thuyết phục. Sau khi đọc thư ngỏ của Trung_cadan tôi thấu hiểu điều kiện của các bạn hơn, tôi thực sự cảm thông, chia sẻ và khâm phục các bạn.
    - Trung_cadan: Bạn đã làm rất tốt phần việc của mình, bạn nói lên bức súc của bản thân cũng là bức súc chung của người hâm mộ cờ Hà Nội, tôi rất biết ơn vì nhiệt huyết của bạn nhưng không thể đồng tình với ý: "Lòng người Hà Nội nguội lạnh vì chẳng biết vui vẻ vì đâu , cổ vũ ai ? ".
    - Các kỳ thủ: Thành tích hiện tại của các anh có thể chưa tốt, nhưng mong các anh hãy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, hãy nhớ rằng ở nhà người thân cùng chúng tôi vẫn đang theo dõi, cổ vũ và cầu mong cho các anh khỏe mạnh, đạt thành tích tốt.
    - Bản thân tôi văn dốt, không biết động viên các anh ra sao, chỉ mong các anh hiểu lòng người hâm mộ vẫn luôn hướng về các anh, cầu mong các anh vượt qua khó khăn và làm được điều tốt nhất trong khả năng của mình.

  12. #388
    Ngày tham gia
    Feb 2015
    Bài viết
    188
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhờ có diễn đàn TLKD, các kỳ thủ miền Bắc với miền Nam, miền Trung , cũng gần gũi như nhau. Nên cũng có rất nhiều người không biết tại sao ở miền Bắc lại ủng hội cổ vũ cho Kỳ thủ miền Nam, và nhiều anh chị em ở miền Nam cổ vũ cho kỳ thủ miền Bắc. Bản thân tôi ở miền Bắc thường hay quan tâm ủng hộ anh Tân ở miền Trung và em Duy DHTN.
    Vấn đề mỗi người hâm mộ cờ chúng ta hãy hành động đều đặn hàng ngày mỗi ngày 15 phút thực sự chăm sóc xây dựng diễn đàn, nếu hôm nay nghỉ thi mai bù nhưng luôn đảm bảo như vậy.
    Theo tôi, có rất nhiều cách hâm mộ cờ tướng, chúng ta có thể thành nhóm nghiên cứu về Cờ tướng mỗi tuần gặp nhau ở quán Cafe hoặc ở Kỳ đài nào đó. Cứ 10 người một nhóm, rất nhiều thứ thú vị về Cờ tướng anh em sẽ trao đổi cho nhau, qua đó sẽ có thông tin tổng hợp, bài viết hay nhất gửi lên diễn đàn.
    Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công !
    Lần sửa cuối bởi clb Song Hong, ngày 07-04-2015 lúc 05:00 AM.

  13. #389
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thư Vũng Tầu ( LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI ) :


    [B][I][CENTER][COLOR="#006400"]Đoàn Hà Nội tại bữa liên hoan do BTC chiêu đãi :

    \ Vé máy bay giá rẻ có gần 1 tr bay 2 tiếng đến thành phố được chuyển đổi thành vé tàu 1,5 triệu đi gần 48 tiếng ( quá lãng phí vì quan liêu ) . Nói thật đời kỳ thủ đã vất vả rồi , trước khi thi đấu tiền ăn phải tự túc , tiền tiêu không có lấy 1 xu , hỏi rằng biết ăn nói với gia đình vợ con như thế nào khi đằng đẵng đi gần nửa tháng mà phải vay mượn ??? Biết mua quà bằng gì , ăn cơm bụi giá rẻ ở đâu ??? Trong khi các đoàn khác trưa cơm hàng , tối bia rượu thì hình ảnh quen thuộc của Hà Nội từ đầu giải là Trường ngọng hoặc Hương ngỗng cứ lang thang xách túi nilon mua mấy hộp cơm mang lên phòng ăn cùng anh em và thầy Trần Viết Bảo ???
    [B][I][COLOR="#006400"]

    ( Đã không chung chiến tuyến , nhưng vẫn là chị em , Phi Liêm ( Bình Dương thẩm cờ cùng các bạn )
    "Một tiền gà, ba tiền thóc" _ Ngồi trên tàu 2 đêm 1 ngày tiền tiêu dưới 300K/người mới lạ.

  14. #390
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    127
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lòng người Hà nội không nguội lạnh mà đang nóng thì có...hỡi ơi thì có. Trung em hãy cố gắng mà cadan cho anh em thỏa lòng! Thank em nhiều!

Giải vô địch hạng nhất quốc gia năm 2015 !!!
Trang 39 của 88 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68