Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
TÀO NHAM LỖI - N'GOLO KANTE của làng cờ thế giới.
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2021
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định TÀO NHAM LỖI - N'GOLO KANTE của làng cờ thế giới.

    TÀO NHAM LỖI - N'GOLO KANTE của làng cờ thế giới.



    - Đa số trong chúng ta nếu đã yêu cờ thì ắt hẳn cũng dành một phần tình yêu nào đó cho bóng đá. Và nếu đã yêu bóng đá thì không thể nào không biết đến N'golo Kante,nhân vật đang nổi đình nổi đám trong làng túc cầu thế giới , con át chủ bài giúp Chelsea giành ngôi vô địch C1 năm nay. Điều đặc biệt ở Kante là anh có 1 số lượng Fan rất đông đảo nhưng lại gần như không có antifan. Cũng phải thôi, làm sao có thể ghét được anh chàng kiệm lời nhưng luôn nở nụ cười rất tươi này. Xuất thân cơ hàn, nỗ lực hàng ngày để đạt được thành công, khiêm tốn và luôn bẽn lẽn, đó là những gì mà người ta cảm nhận rất rõ về Kante. Và khi tôi xem về Kante, có một nhân vật trong làng cờ làm tôi lập tức liên tưởng đến, không ai khác đó chính là Tào Nham Lỗi, đó cũng là lí do tôi quyết định viết bài này. ( Tôi xin phép để link của bài viết về Kante ỏ cuối bài, quý kỳ hữu nào yêu thích có thể tham khảo thêm).


    1. TÀO NHAM LỖI - XUẤT THÂN ĐẶC BIỆT VÀ CƠ HÀN




    - Đúng với câu các cụ ta hay nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như Triệu Hâm Hâm được sinh ra trong gia đình giàu sang, hay Vương Thiên Nhất, Hứa Ngân Xuyên được bố mẹ hết sức ủng hộ, thì Tào khi sinh ra đã không có được may mắn như vậy. Vào một ngày mua thu mát mẻ tháng 9 năm 1992, Tào Nương năm nay đã lớn tuổi, trong một buổi sáng sớm trời vẫn còn tờ mờ sáng, bà định mở cổng ra ngoài để đi chợ. Bỗng nhiên bà phát hiện trước cửa nhà có một cái nôi nhỏ. Một thoáng giật mình, bà nhẹ nhàng tiến đến quan sát. " Trời ơi, là một đứa bé", bà thất thanh hét lên. Đứa bé còn đỏ hỏn , bên cạnh có một tờ giấy ghi : bé sinh ngày 3/11/1991.Lúc này bé rất yếu, sắc mặt không được tốt. Bà liền nhanh chóng bế cậu bé vào trong nhà .

    - Nhìn cậu bé đáng yêu và non nớt, hai ông bà Tào đã cảm thấy đây là mối lương duyên mà ông trời gửi gắm cho mình. Sau khi bàn bạc, hai ông bà quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé. Tuy nhiên 4 người con của ông bà thì hết mực phản đối. Nói thêm một chút về hai ông bà, chồng của Tào Nương họ Lưu, năm đó 53 tuổi, công tác tại ngành đường sắt, Còn Tào Nương 51 tuổi,làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ. Gia cảnh hết sức bình thường, đồng lương còm cõi lại phải nuôi 4 miệng ăn, có thể nói là rất khó khăn. Các con bà đều khuyên hãy mang cậu bé đến viện phúc lợi để người khác nhận nuôi. Tuy nhiên nhìn cậu bé đáng yêu và tội nghiệp, bỏ mặc mọi lời can ngăn, hai ông bà đã quyết định sẽ nuôi bé thành người. Vậy là gia đình họ có thêm một thành viên bé nhỏ, họ quyết định đặt tên cậu bé là TÀO NHAM LỖI, ( Chữ Lỗi trong từ lỗi lạc ) , với hi vọng sau thành cậu bé sẽ đạt được những thành tựu lớn lao.

    2. QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH


    - Lưu bối là một người rất đam mê cờ tướng. Lúc rảnh rỗi ông hay mang theo Lỗi , hai ông cháu cùng nhau đi chơi cờ. Cậu bé Lỗi khi đó đã xem và học rất nhanh. Năm lên 4 tuổi, Lỗi bắt đầu được ông dạy , và đến 5 tuổi thì ông nội đã không còn là đối thủ của Lỗi nữa. Ông Lưu bèn mang cậu bé đi tỉ thí với nhưng người xung quanh, Lỗi cũng đều thắng. Ông Lưu nhận ra Lỗi rất có thiên tư về cờ nên trong lòng khấp khởi, quyết nuôi dưỡng cậu bé thành tài.

    - Tuy nhiên điều không may là năm Tào lên 6 tuổi thì ông nội mắc bệnh nặng không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, ông Lưu đã dặn dò gia quyến : " đứa bé này rất có tố chất về cờ, sau này phải dốc lòng nuôi dưỡng nó". Để thực hiện nguyện vọng của chồng, Tào Nương đã bước chân vào một con đường mới vô cùng cực khổ và gian nan. Để tìm cho Tào nhóc một lớp học tốt về cờ, bà đã không quản ngại rời bỏ quê hương,mang theo Tào tha hương đến khắp nơi để bái thầy học nghệ.

    MẸ GIÀ ĐƠN BÓNG MỘT THÂN
    NUÔI CON HẾT CẢ MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI




    - Hai bà cháu đã rong ruổi qua khắp Hà Nam, Hồ Bắc, Thiên Tân , Liêu Ninh, Quảng Đông.. rất nhiều nơi đã lưu lại dấu chân của hai người. Trên bước đường đầy khó khăn đó, có bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt chắc chỉ có hai bà cháu mới là người hiểu rõ nhất. Biết được sự hy sinh và kỳ xọng đó, Tào đã chuyên tâm học hành để không phụ lòng ơn dưỡng dục. Lúc còn tiểu học, Tào một mặt bái sư học cờ, một mặt tham gia thi đấu giải đạt được rất nhiều thành tích. Năm Tào lên 7 tuổi, được tham gia đánh xa luân chiến 1 với 10 người cùng với đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung. Ván cờ đó Tào nhận được rất nhiều lời khen, đươc coi là " tiểu thần đồng". Năm 11 tuổi Tào tham giải giải cờ toàn quốc dành cho lứa tuổi 12 đã đạt được ngôi vị quán quân. Năm 13 tuổi tham gia giải vô địch cá nhân lứa U16, cũng xuất sắc đạt ngôi vô địch, đồng thời vinh dự được tấn phong " Tượng Kỳ Đại Sư", trở thành ĐẠI SƯ TRẺ TUỔI NHẤT TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC. Ở đây chúng ta cũng có thê thấy, năm 13 tuổi tức là mới lớp 7 , ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ còn hồn nhiên vui đùa, trong sáng và nghịch ngợm thì Tào đã đạt danh hiệu đại sư, điều đó cũng cho thấy áp lực khủng khiếp đã đè lên vai cậu nhóc bé nhỏ này như thế nào.

    - Khi Tào đi học, tào có rất ít bạn, lại thường bị bạn bè trêu chọc bắt nạt. " thằng nhà quê'', '' đồ bỏ đi".. là những câu mà Tào thường xuyên hứng chịu. Tuy nhiên Tào không hề căm hận mà chỉ cười nhẹ. " so với những gì mà ông bà nội hi sinh cho tôi thì những câu chửi đó có đáng gì " .

    - Nếu nhắc tới con đường trưởng thành của Tào thì không thể không nhắc tới trường trung học Binh Hà ở Thâm Quyến. Tào nương mỗi tháng chỉ có 500 tệ tiền lương hưu ( khoảng 1 triệu 7 tiền Việt ) , số tiền này chỉ đủ đóng học phí, cuộc sống hết sức khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của hai bà cháu, lãnh đạo nhà trường đã bố trí chỗ ăn ở , rồi miễn phí toàn bộ tiền ăn uống cũng như học phí cho Tào. Lại bố trí cho Tào nương một vị trí dọn dẹp trong kí túc xá để có tiền sinh hoạt. Những cuộc thi mà Tào tham gia đều do nhà trường liên hệ, sắp xếp và tiến cử. Năm 2006, nhờ được coi là tài năng đặc biệt, thông qua sự giúp đỡ của nhà trường, Tào đã được chính quyền địa phương cấp cho hộ khẩu, nhờ đó có thể được tiếp tục học cấp 3. TRước khi vào năm học mới , còn quyên góp được số tiền 3000 tệ giúp đỡ. Khi hồi tưởng lại , Tào nghẹn ngào: " nếu không nhờ ơn dưỡng dục của ông bà nội, không có sự giúp đỡ của những người tốt xung quanh sẽ không thể có được tôi của ngày hôm nay. Cho dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng của mọi người".

    3. CÁC THÀNH TÍCH NỔI TRỘI



    - Năm 2008 đạt ngôi vô địch giải cờ thành phố Thâm Quyến
    - Năm 2016 đạt ngôi vô địch giải Hàn Tín Bôi
    - Năm 2018 đạt ngôi vô địch cúp Dương Quan Lân Bôi bảng hải ngoại
    - Năm 2019 giải cờ tướng ĐẠI ĐỊA BÔI đạt ngôi á quân
    - 17/5/2019 giải liên minh thế giới trí lực vận động xuất sắc đạt quán quân
    - 3/11/2019 cùng với đội Hà Nam xếp hạng 4 giải giáp cấp liên tái
    - 15/12/2019 giải một vành đai một con đường cúp Tạ Hiệp Tốn kỳ vương đạt giải 3
    - 31/12/2019 giải BÀn An vĩ nghiệp bôi xuất sắc lên ngôi đầu.

    4 - KẾT LUẬN VÀ CẢM TƯỞNG

    - Chắc hẳn chúng ta khi xem Tào thi đấu sẽ thấy rõ sự bẽn lẽn và cái tật hay nháy mắt của anh chàng này. Đặc biệt khi ông kễnh này " lắc đầu" hay " gãi đầu gãi tai" thì rất có thể đối phương sắp ăn quả cục vào đầu hoặc buông cờ, rất hài hước. Hiện nay Tào là 1 trong những người có lối chơi công sát rực lửa nhất, không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Tào đặc biệt mạnh ở trung cục với lối đánh thâm sâu ảo diệu. Điểm yếu của anh chàng này có lẽ nằm ở cờ nhanh, khi anh thiếu một chút " quái" cần thiết, còn ở cờ chậm thì thực sự rất đáng thưởng thức. Nhưng cho dù thế nào thì Tào cũng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, là một hình mẫu cho những người muốn theo con đường cờ chuyên nghiệp để noi theo. Cái Tào thiếu lúc này là một chức vô địch quốc gia Trung Quốc để được trở thành kỳ vương, và đó có lẽ cũng là mog ước lớn nhất của ông nội Tào, Lưu tiền bối trước khi mất.

    ( ongiabao lược dịch và chỉnh sửa từ Nhật bản).

    https://www.youtube.com/watch?v=oxjbXdy6c1E bài viết về N'golo Kante

    Link một số ván đấu hay của Tào :

    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=045033CBCD8D70
    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0120373819DDD7
    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046708BADCE444
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    534
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bài viết rất hay
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phần mềm cờ tướng bản quyền: Alpha Cat - Bugchess 2023 - Nadechess (XQMS)
    Zalo: An Thien Tran - Phone: 0934 571 206 - Q12, Tp. Hồ Chí Minh
    Fanpage: https://www.facebook.com/phanmemcotuong
    Website: https://phanmemcotuong.net

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. Thích COTUONGVIAHE- ONGIABAO đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi COTUONGVIAHE- ONGIABAO Xem bài viết
    TÀO NHAM LỖI - N'GOLO KANTE của làng cờ thế giới.



    - Đa số trong chúng ta nếu đã yêu cờ thì ắt hẳn cũng dành một phần tình yêu nào đó cho bóng đá. Và nếu đã yêu bóng đá thì không thể nào không biết đến N'golo Kante,nhân vật đang nổi đình nổi đám trong làng túc cầu thế giới , con át chủ bài giúp Chelsea giành ngôi vô địch C1 năm nay. Điều đặc biệt ở Kante là anh có 1 số lượng Fan rất đông đảo nhưng lại gần như không có antifan. Cũng phải thôi, làm sao có thể ghét được anh chàng kiệm lời nhưng luôn nở nụ cười rất tươi này. Xuất thân cơ hàn, nỗ lực hàng ngày để đạt được thành công, khiêm tốn và luôn bẽn lẽn, đó là những gì mà người ta cảm nhận rất rõ về Kante. Và khi tôi xem về Kante, có một nhân vật trong làng cờ làm tôi lập tức liên tưởng đến, không ai khác đó chính là Tào Nham Lỗi, đó cũng là lí do tôi quyết định viết bài này. ( Tôi xin phép để link của bài viết về Kante ỏ cuối bài, quý kỳ hữu nào yêu thích có thể tham khảo thêm).


    1. TÀO NHAM LỖI - XUẤT THÂN ĐẶC BIỆT VÀ CƠ HÀN




    - Đúng với câu các cụ ta hay nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như Triệu Hâm Hâm được sinh ra trong gia đình giàu sang, hay Vương Thiên Nhất, Hứa Ngân Xuyên được bố mẹ hết sức ủng hộ, thì Tào khi sinh ra đã không có được may mắn như vậy. Vào một ngày mua thu mát mẻ tháng 9 năm 1992, Tào Nương năm nay đã lớn tuổi, trong một buổi sáng sớm trời vẫn còn tờ mờ sáng, bà định mở cổng ra ngoài để đi chợ. Bỗng nhiên bà phát hiện trước cửa nhà có một cái nôi nhỏ. Một thoáng giật mình, bà nhẹ nhàng tiến đến quan sát. " Trời ơi, là một đứa bé", bà thất thanh hét lên. Đứa bé còn đỏ hỏn , bên cạnh có một tờ giấy ghi : bé sinh ngày 3/11/1991.Lúc này bé rất yếu, sắc mặt không được tốt. Bà liền nhanh chóng bế cậu bé vào trong nhà .

    - Nhìn cậu bé đáng yêu và non nớt, hai ông bà Tào đã cảm thấy đây là mối lương duyên mà ông trời gửi gắm cho mình. Sau khi bàn bạc, hai ông bà quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé. Tuy nhiên 4 người con của ông bà thì hết mực phản đối. Nói thêm một chút về hai ông bà, chồng của Tào Nương họ Lưu, năm đó 53 tuổi, công tác tại ngành đường sắt, Còn Tào Nương 51 tuổi,làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ. Gia cảnh hết sức bình thường, đồng lương còm cõi lại phải nuôi 4 miệng ăn, có thể nói là rất khó khăn. Các con bà đều khuyên hãy mang cậu bé đến viện phúc lợi để người khác nhận nuôi. Tuy nhiên nhìn cậu bé đáng yêu và tội nghiệp, bỏ mặc mọi lời can ngăn, hai ông bà đã quyết định sẽ nuôi bé thành người. Vậy là gia đình họ có thêm một thành viên bé nhỏ, họ quyết định đặt tên cậu bé là TÀO NHAM LỖI, ( Chữ Lỗi trong từ lỗi lạc ) , với hi vọng sau thành cậu bé sẽ đạt được những thành tựu lớn lao.

    2. QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH


    - Lưu bối là một người rất đam mê cờ tướng. Lúc rảnh rỗi ông hay mang theo Lỗi , hai ông cháu cùng nhau đi chơi cờ. Cậu bé Lỗi khi đó đã xem và học rất nhanh. Năm lên 4 tuổi, Lỗi bắt đầu được ông dạy , và đến 5 tuổi thì ông nội đã không còn là đối thủ của Lỗi nữa. Ông Lưu bèn mang cậu bé đi tỉ thí với nhưng người xung quanh, Lỗi cũng đều thắng. Ông Lưu nhận ra Lỗi rất có thiên tư về cờ nên trong lòng khấp khởi, quyết nuôi dưỡng cậu bé thành tài.

    - Tuy nhiên điều không may là năm Tào lên 6 tuổi thì ông nội mắc bệnh nặng không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, ông Lưu đã dặn dò gia quyến : " đứa bé này rất có tố chất về cờ, sau này phải dốc lòng nuôi dưỡng nó". Để thực hiện nguyện vọng của chồng, Tào Nương đã bước chân vào một con đường mới vô cùng cực khổ và gian nan. Để tìm cho Tào nhóc một lớp học tốt về cờ, bà đã không quản ngại rời bỏ quê hương,mang theo Tào tha hương đến khắp nơi để bái thầy học nghệ.

    MẸ GIÀ ĐƠN BÓNG MỘT THÂN
    NUÔI CON HẾT CẢ MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI




    - Hai bà cháu đã rong ruổi qua khắp Hà Nam, Hồ Bắc, Thiên Tân , Liêu Ninh, Quảng Đông.. rất nhiều nơi đã lưu lại dấu chân của hai người. Trên bước đường đầy khó khăn đó, có bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt chắc chỉ có hai bà cháu mới là người hiểu rõ nhất. Biết được sự hy sinh và kỳ xọng đó, Tào đã chuyên tâm học hành để không phụ lòng ơn dưỡng dục. Lúc còn tiểu học, Tào một mặt bái sư học cờ, một mặt tham gia thi đấu giải đạt được rất nhiều thành tích. Năm Tào lên 7 tuổi, được tham gia đánh xa luân chiến 1 với 10 người cùng với đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung. Ván cờ đó Tào nhận được rất nhiều lời khen, đươc coi là " tiểu thần đồng". Năm 11 tuổi Tào tham giải giải cờ toàn quốc dành cho lứa tuổi 12 đã đạt được ngôi vị quán quân. Năm 13 tuổi tham gia giải vô địch cá nhân lứa U16, cũng xuất sắc đạt ngôi vô địch, đồng thời vinh dự được tấn phong " Tượng Kỳ Đại Sư", trở thành ĐẠI SƯ TRẺ TUỔI NHẤT TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC. Ở đây chúng ta cũng có thê thấy, năm 13 tuổi tức là mới lớp 7 , ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ còn hồn nhiên vui đùa, trong sáng và nghịch ngợm thì Tào đã đạt danh hiệu đại sư, điều đó cũng cho thấy áp lực khủng khiếp đã đè lên vai cậu nhóc bé nhỏ này như thế nào.

    - Khi Tào đi học, tào có rất ít bạn, lại thường bị bạn bè trêu chọc bắt nạt. " thằng nhà quê'', '' đồ bỏ đi".. là những câu mà Tào thường xuyên hứng chịu. Tuy nhiên Tào không hề căm hận mà chỉ cười nhẹ. " so với những gì mà ông bà nội hi sinh cho tôi thì những câu chửi đó có đáng gì " .

    - Nếu nhắc tới con đường trưởng thành của Tào thì không thể không nhắc tới trường trung học Binh Hà ở Thâm Quyến. Tào nương mỗi tháng chỉ có 500 tệ tiền lương hưu ( khoảng 1 triệu 7 tiền Việt ) , số tiền này chỉ đủ đóng học phí, cuộc sống hết sức khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của hai bà cháu, lãnh đạo nhà trường đã bố trí chỗ ăn ở , rồi miễn phí toàn bộ tiền ăn uống cũng như học phí cho Tào. Lại bố trí cho Tào nương một vị trí dọn dẹp trong kí túc xá để có tiền sinh hoạt. Những cuộc thi mà Tào tham gia đều do nhà trường liên hệ, sắp xếp và tiến cử. Năm 2006, nhờ được coi là tài năng đặc biệt, thông qua sự giúp đỡ của nhà trường, Tào đã được chính quyền địa phương cấp cho hộ khẩu, nhờ đó có thể được tiếp tục học cấp 3. TRước khi vào năm học mới , còn quyên góp được số tiền 3000 tệ giúp đỡ. Khi hồi tưởng lại , Tào nghẹn ngào: " nếu không nhờ ơn dưỡng dục của ông bà nội, không có sự giúp đỡ của những người tốt xung quanh sẽ không thể có được tôi của ngày hôm nay. Cho dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng của mọi người".

    3. CÁC THÀNH TÍCH NỔI TRỘI



    - Năm 2008 đạt ngôi vô địch giải cờ thành phố Thâm Quyến
    - Năm 2016 đạt ngôi vô địch giải Hàn Tín Bôi
    - Năm 2018 đạt ngôi vô địch cúp Dương Quan Lân Bôi bảng hải ngoại
    - Năm 2019 giải cờ tướng ĐẠI ĐỊA BÔI đạt ngôi á quân
    - 17/5/2019 giải liên minh thế giới trí lực vận động xuất sắc đạt quán quân
    - 3/11/2019 cùng với đội Hà Nam xếp hạng 4 giải giáp cấp liên tái
    - 15/12/2019 giải một vành đai một con đường cúp Tạ Hiệp Tốn kỳ vương đạt giải 3
    - 31/12/2019 giải BÀn An vĩ nghiệp bôi xuất sắc lên ngôi đầu.

    4 - KẾT LUẬN VÀ CẢM TƯỞNG

    - Chắc hẳn chúng ta khi xem Tào thi đấu sẽ thấy rõ sự bẽn lẽn và cái tật hay nháy mắt của anh chàng này. Đặc biệt khi ông kễnh này " lắc đầu" hay " gãi đầu gãi tai" thì rất có thể đối phương sắp ăn quả cục vào đầu hoặc buông cờ, rất hài hước. Hiện nay Tào là 1 trong những người có lối chơi công sát rực lửa nhất, không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Tào đặc biệt mạnh ở trung cục với lối đánh thâm sâu ảo diệu. Điểm yếu của anh chàng này có lẽ nằm ở cờ nhanh, khi anh thiếu một chút " quái" cần thiết, còn ở cờ chậm thì thực sự rất đáng thưởng thức. Nhưng cho dù thế nào thì Tào cũng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, là một hình mẫu cho những người muốn theo con đường cờ chuyên nghiệp để noi theo. Cái Tào thiếu lúc này là một chức vô địch quốc gia Trung Quốc để được trở thành kỳ vương, và đó có lẽ cũng là mog ước lớn nhất của ông nội Tào, Lưu tiền bối trước khi mất.

    ( ongiabao lược dịch và chỉnh sửa từ Nhật bản).

    https://www.youtube.com/watch?v=oxjbXdy6c1E bài viết về N'golo Kante

    Link một số ván đấu hay của Tào :

    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=045033CBCD8D70
    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0120373819DDD7
    http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046708BADCE444
    Tào Nham Lỗi hy sinh cho cờ tướng quá nhiều!Tôi tin ,rồi đây những thành quả tốt đẹp sẽ đến với Tào!Mình rất thích lối chơi cống hiến của Tào!Cảm ơn tác giả về bài viết rất hay !

  5. Thích COTUONGVIAHE- ONGIABAO đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    May 2021
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Langtudatinh: có thể nói đến giờ phút này Tào đã thành công rồi mà anh. Tào hiện là chủ lực số 1 của đội Hà nam ở giáp cấp liên tái, đãi ngộ chắc chắn không thấp. với số lượng cup mà Tào đã đạt được từ năm 7 tuổi thì chắc chắn đủ cho 1 phòng trưng bày riêng. Tào chỉ cần phấn đấu 1 danh hiệu kỳ vương nữa là viên mãn.

TÀO NHAM LỖI - N'GOLO KANTE của làng cờ thế giới.

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68