Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình

    Với sự hào phóng về tấm lòng, vô tư về kinh phí của ngài Ninh Văn Mạnh, đại gia vùng Kim Sơn, danh thủ miền biển lớn... Giải cờ tướng Đấu Thủ Mạnh tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất chính thức khởi tranh ngày 08 tháng 10 năm 2017, quy tụ 20 cao thủ mạnh nhất tỉnh Ninh Bình hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính và tràn đầy cảm xúc. Sẽ không có những trận đấu chênh lệch về công lực. Sẽ luôn là sự tập trung cao độ khi trận đấu bắt đầu. Sẽ là những trận đấu không khoan, không nhượng vì không một ai muốn mình trở thành kẻ chiến bại. Đấu tranh để sinh tồn. Chiến thắng để khẳng định chính mình. Sẽ là niềm vinh dự vô cùng to lớn cho kì thủ đạt ngôi vị quán quân lần này. Sẽ là niềm hãnh diện tuyển đỉnh vô song khi giành được ngôi vị cao nhất trong số những kì thủ mạnh nhất tỉnh. Sẽ là niềm tự hào với vinh quang lưu truyền thiên cổ khi khẳng định mình tại một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất tỉnh trong vòng 100 năm trở lại đây.



    Lãnh đạo các CLB họp bàn trước giải.
    Mr. Trương Mạnh Toàn - Mr. Phạm Trung Kiên - Mr. Vũ Văn Tuyến - Mr. Hoàng Trọng Tuệ

    Xin điểm danh các vị anh hùng sẽ tranh tài tại đại hội võ lâm lần này:

    1. Ngài Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến: ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán Quân với bảng thành tích dài dằng dặc mà bất kì một kì thủ nào của tỉnh Ninh Bình cũng phải trầm trồ thán phục. Liên tục vô địch tỉnh Ninh Bình từ năm 2009 đến 2014. Quán quân giải cờ tướng Doanh nhân toàn quốc 2015. Điện Quân Trạng Cờ miền Trung 2015. Quán quân giải cờ tướng Đông Anh mở rộng 2016. Quán quân kì đài hồ Gươm 2017... Thời gian gần đây, ngài Đơn Đao Phó Hội liên tục tầm sư học đạo, lên danh sơn, gặp danh sư, luyện được rất nhiều tuyệt chiêu phi đao sát cục, công lực không ngừng tiến bộ dần đạt tới cảnh giới của hàng cận Tướng. Từng đòn, từng thế, từng tuyệt chiêu đang ngấm sâu vào da thịt, vào tâm can làm cho khả năng sử dụng các tuyệt chiêu càng ngày càng linh hoạt. Khi không phải chịu áp lực "phải vô địch", khi không còn sự chủ quan, lơ là trong một giải đấu được xác định mà mỗi trận chiến đều là sinh tử, khi đang ở điểm rơi phong độ ngay sau ngôi vị Quán Quân giải Kì Đài Hồ Gươm... thì việc giành ngôi vị Quán Quân là điều "khó mà tránh được"
    2. Sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải: Danh thủ hàng đầu Ninh Bình, chưa một lần về tay trắng khi tham gia các giải đấu nội bộ tỉnh Ninh Bình trong 5 năm trở lại đây. Quán quân liên tiếp 2 giải "Tràng An mở rộng 2016 và 2017". Á quân Tràng An mở rộng 2015. Quán Quân Kim Sơn mở rộng 2015. Á Quân Tam Điệp mở rộng 2014... Là kì thủ hàng đầu với bảng thành tích vô cùng đáng nể nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Một kì thủ mà cả tài năng và nhân cách đều được rất nhiều các kì thủ trong và ngoài tỉnh trân trọng. Một kì thủ đang tiến bộ không ngừng bởi anh chưa bao giờ thỏa mãn với những thành công mình đã đạt được. Một kì thủ có công lực kinh hồn, sẽ là người duy nhất có khả năng cản được bước tiến của ngài Đơn Đao Phó Hội. Một kì thủ mà trời đất sinh ra để làm giảm lòng kiêu hãnh của những danh thủ hàng đầu ở CLB Tràng An, làm cho CLB Tràng An không thể độc chiếm ngôi vương tại vùng đất Ninh Bình, làm cho các kỳ thủ của CLB Tràng An không hề cô đơn trên con đường vươn tới cảnh giới tối cao của kì đạo.
    3. Túy Kỳ Tiểu Tiên Đặng Văn Tiên: Quán quân liên tiếp hai giải cờ tướng Kim Sơn mở rộng 2016, 2017. Quán quân giải cờ tướng Tam Điệp mở rộng 2014. Sở hữu công lực trung tàn vô cùng khủng khiếp lại được Danh Sư Vũ Hữu Cường chỉ điểm nên anh đã nhanh chóng vươn lên trở thành một sát thủ hàng đầu Ninh Bình. So về công lực cờ chắc chắn anh kém xa "Túy Kỳ Đại Tiên" Trềnh A Sáng nhưng về "Tửu công" thì trong làng cờ chắc ít người sánh kịp. Đó cũng là lí do anh nhận được ngoại hiệu "Túy Kỳ Tiểu Tiên". Thời gian gần đây, Túy Kỳ Tiểu Tiên đã tập trung nhiều hơn cho "Kỳ Đạo" và tránh xa "Tửu Pháp" để tập trung cao độ cho giải đấu danh giá này. Sẽ không phải là bất ngờ quá lớn khi anh giành được ngôi vị quán quân.
    4. Tài năng trẻ Nguyễn Hồng Thắng: Được khai quật từ năm 2016 và nhanh chóng trở thành một kỳ thủ hàng đầu, một kỳ thủ có lối đánh dũng cảm đến mức liều lĩnh. Một kỳ thủ có sức tấn công siêu mạnh đến mức...thường xuyên lơ là phòng thủ. Tuy nhiên, với lối đánh sáng tạo nhờ vào căn cơ là tài năng thiên bẩm, sinh ra là để chơi cờ, không sớm thì muộn anh cũng sẽ trở thành kì thủ có khả năng thống trị làng cờ Ninh Bình. Sư huynh Vũ Văn Tuyến đã sớm phát hiện và để tâm đến tài năng trẻ này. Anh liên tục uốn nắn cho Nguyễn Hồng Thắng từng đường đi, từng nước bước, từng đòn, từng thế, từng kinh nghiệm quý báu mà anh đã học được trên giang hồ. Sư huynh đã từng nói, chỉ cần rèn cho "cái tâm lặng như mặt nước", không nặng thắng thua, không ham danh vọng... thì với tài năng ấy sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới tối cao của kỳ đạo và đến lúc đó "muốn thua cũng khó".
    5. Thanh Lâm Quái Kiệt Đinh Hồng Quân: Sinh ra và lớn lên giữ vùng núi rừng Cúc Phương kỳ bí. Sớm bộc lộ năng khiếu về cờ tướng từ khi lên 10 tuổi. Anh là kỳ thủ lớn của các trận đấu lớn nhưng cũng là kỳ thủ bé của các trận đấu nhỏ. Chính vì vậy, trong các giải đấu phong trào của tỉnh, anh có thể thắng những danh thủ hàng đầu nhưng lại thua lãng xẹt những kỳ thủ có tên nhưng không có tuổi trong làng cờ Ninh Bình. Đó cũng là lí do anh chưa có thành tích nào ở tỉnh Ninh Bình nhưng vẫn luôn được các kỳ thủ hàng đầu nể trọng. Thời gian gần đây, công lực của anh đột ngột tiến bộ rất nhanh. Giải cờ tướng Kim Sơn mở rộng 2017 là một giải mà anh thỏa sức vẫy vùng khiến các kỳ thủ hàng đầu của Ninh Bình phải giật mình kinh hãi. Có lẽ, sau nhiều năm luyện các độc chiêu sát thủ, đã đến thời điểm căn cơ nội lực tích tụ đầy đủ, tương thích với các tuyệt chiêu đã luyện được nên các tuyệt chiêu giờ đây đã có thể phát huy uy lực vốn có của nó. Liệu anh có thể làm nên kỳ tích tại giải đấu lần này? Chúng ta hãy cùng chờ đợi...
    6. Quái Nhân Phạm Văn Thạo: Hai lần vô địch FPT Hà Nội. Sở hữu công lực trung tàn kinh hồn và những đòn phế quân, tạo sát cục rất kỳ dị đến mức không tưởng như quỷ thần nhập hóa, đi không ai biết, đến không ai hay. Từ năm 2011, Quái nhân Phạm Văn Thạo nghe tiếng ngài Đơn Đao Phó Hội nên đã đến tận đại bản doanh để thách đấu. Hai danh thủ đã bất phân thắng bại suốt ba năm liền. Sau đó cả hai quyết định tạm dừng trận chiến tưởng như không có hồi kết thúc. Cả hai cùng tầm sư học đạo và hẹn ngày tái đấu. Ngài Đơn Đao Phó Hội đi về hướng Bắc, tới Thăng Long Kỳ Đạo Cốc để luyện thần công, theo đường chính đạo. Quái nhân Phạm Văn Thạo không rõ đi về phương nào và gặp vị dị nhân nào mà sau 3 năm gặp lại, công lực thăng tiến kinh hồn và đặc biệt là võ công rất tà dị, đòn thế thiên biến vạn hóa thực thực hư hư, lúc ẩn thì mềm mại uyển chuyển, khi hiện ra lại khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Hai đại cao thủ tiếp tục giao chiến sau nhiều năm không giáp mặt. Dù sở hữu sức tấn công vô cùng mạnh liệt, chiêu số vô cùng quỷ mị, liên tục nhằm tử huyệt của đối phương ra đòn chí mạng.... nhưng có lẽ "Tà không thể thắng chính" nên Quái Nhân Phạm Văn Thạo đã thất thủ với tỉ số sát nút 2-3 và tiếp tục lui về ẩn dật. Tuy nhiên, khi thiệp anh hùng đến tay, Quái nhân Phạm Văn Thạo lại một lần nữa hạ sơn, quyết tâm chinh phục ngôi vương của đại hội võ lâm "Đấu thủ mạnh Ninh Bình". Sự xuất hiện của Quái nhân Phạm Văn Thạo chắc chắn sẽ làm đại hội trở nên khốc liệt và càng khó đoán định được kết quả.
    7. Xích Cước Đại Tiên Trương Mạnh Toàn
    8. Thuốc Nổ Thần Công Bùi Quang Thắng
    9. Ẩn Tàng Cư Sĩ Chu Hoài Nam
    10. Nhiếp Ảnh Di Hồn Lương Quốc Hoàn
    11. Bắc Sơn Song Hùng Phạm Duy Hảo
    12. Bắc Sơn Song Hùng Phạm Duy Hào
    13. Giáo Làng Thư Sinh Phạm Trung Kiên
    14. Huyện Ủy Đại Nhân Hoàng Văn Huế
    15. Phó Đô Đốc Vũ Đình Huân
    16. Kim Sơn Tam Thánh Ngô Quang Trường
    17. Kim Sơn Tam Thánh Vũ Thành Tuyên
    18. Kim Sơn Tam Thánh Lê Quốc Khang
    19. Phong Trần Kiếm Khách Đặng Văn Tụy
    20. Mai Đức Thiên
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 17-10-2017 lúc 03:35 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngó sơ qua không ai bằng bác Tuyến .Các bác ấy cũng cao nhưng chưa vời vợi .tuy được ông Giáo đặt biệt hiệu kêu rổn rảng nhưng danh tiếng chưa đến được Đế đô hãy còn lòng vòng trong miền ....dê núi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Blue Bell Xem bài viết
    Ngó sơ qua không ai bằng bác Tuyến .Các bác ấy cũng cao nhưng chưa vời vợi .tuy được ông Giáo đặt biệt hiệu kêu rổn rảng nhưng danh tiếng chưa đến được Đế đô hãy còn lòng vòng trong miền ....dê núi
    Cảm ơn bác Blue Bell, bác nói thế gây áp lực cho tôi quá, con người ta đôi khi biển lớn ko sợ nhưng lại nguy ơ Vũng trâu đằm đấy.lại lý Huynh của chúng ta ko thua ai ơ giải liên minh trí tuệ thế giới, nhưng khi đánh các giải ơ địa phương bên trung quốc bị thua rất nhiều, vừa rồi thua cả Trương Bân và Lý Bỉnh Hiền. Tuy nhiên tôi sẽ rất cố gắng và luôn ghi nhớ những lời động viên khích lệ của bác, những lời của bác lúc nào tôi cũng muốn nghe.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Blue Bell Xem bài viết
    Ngó sơ qua không ai bằng bác Tuyến .Các bác ấy cũng cao nhưng chưa vời vợi .tuy được ông Giáo đặt biệt hiệu kêu rổn rảng nhưng danh tiếng chưa đến được Đế đô hãy còn lòng vòng trong miền ....dê núi
    Hihi. Một giải địa phương nhỏ nhỏ ở vùng quê be bé cũng được bác Blue Bell quan tâm thì thật là vinh hạnh cho chúng em. Em mắc chút bệnh nghề nghiệp, tuy không thông làu kinh sử nhưng cũng có chút ít vốn chữ nghĩa nên mới cuồng ngôn, lộng ngữ viết bài cho rôm rả diễn đàn chứ nào có ý khoa trương kiêu ngạo. Bài viết của em cũng chỉ giới hạn ở làng quê hẻo lánh đâu có ý sánh với biển rộng núi cao. Miền Dê núi quê em lại được bác dùng để đối với "Đế Đô" thì thật là....thích thú. Em ít chữ cứ nghĩ là Đế Đô phải được đối với CỐ ĐÔ thì mới chuẩn ý và thêm phần kính trọng Đế Đô. Xét về công lực "chơi" Cờ của chúng em đúng là còn rất khiêm tốn, đại đa số chỉ lòng vòng trong thành Hoa Lư. Nhưng nếu so về cái tâm với phong trào cờ cả nước và công lực "tổ chức" thì bọn em cũng đã vang tới Đế Đô Trung Hoa và Malaysia từ sau giải "Ngôi sao quốc tế 2015". Các giải Ninh Bình mở rộng 2014, 2015, 2016.... luôn được các anh em kì hữu từ Nam tới Bắc, từ Cố Đô đến Thủ Đô mong ngóng, đợi chờ và ủng hộ nhiệt tình.
    Đường xa vạn dặm ba người thấy.
    Một bước sang ngang vạn kẻ nhìn.
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 08-10-2017 lúc 06:39 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình rất phục cái tâm với cờ của anh Tuyến. Mình không bàn công việc chính ngoài đời, nhưng cái tâm với cờ của anh làm mình rất ngưỡng mộ. Rất muốn được một lần giao lưu với anh

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh khai mạc giải


    Ông Hoàng Trọng Tuệ - Chủ nhiệm CLB Kim Sơn khai mạc giải


    Ông Trương Mạnh Toàn đại diện các kì thủ cảm ơn nhà tài trợ


    Tặng hoa nhà tài trợ


    Các lãnh đội chụp ảnh lưu niệm cùng nhà tài trợ Ninh Văn Mạnh

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 1


  8. Thích TamTuongQuan, chienxahanoi, Nguu Ma Vuong, TuyenNinhBinh, quangtxb đã thích bài viết này
  9. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả ván 1


  10. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 2


  11. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hoàng Văn Huế và Đặng Văn Tiên


Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68