Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Từ Siêu - Kỳ vương khiêm tốn
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định Từ Siêu - Kỳ vương khiêm tốn

    TỪ SIÊU - KỲ VƯƠNG KHIÊM TỐN !!!





    Biên tập: Nguyễn Thanh Hiệp


    Giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc năm 2017 được tổ chức Kim Mậu viên đại tửu điếm, Thẩm Quyến. Trận chiến cuối cùng giải nam tranh chức quan quân là một trận đại chiến tiêu điểm. Giang Tô kỳ viện Từ Siêu (徐超 - Xu Chao) 2 ván cờ chậm đều hòa với đương kim quán quân cũng là đệ nhất cao thủ kỳ đàn đương thời Vương Thiên Nhất (王天一 Wang Tianyi) để bước vào ván cờ nhanh (khoái kỳ). Từ Siêu cầm đỏ đi tiên cấp tấn trung binh sử dụng phi đao 17 năm trước khởi xướng thế công mãnh liệt. Trung cục tiên khí hậu đoạt (bỏ trước lấy sau) phế xe xảo diệu dùng tam tử xe, pháo, mã tuyệt sát Vương Thiên Nhất xe song pháo. Từ Siêu dũng mãnh đoạt chức quán quân, đây là chiến tích tuyệt với của anh sau Đại Kỳ thánh chiến tám năm trước, trở thành vị quán quân thứ 19 trong lịch sử, được tấn phong Đặc cấp đại sư.

    Nói về con đường lên ngôi quán quân, Từ Siêu khiêm tốn cho rằng thành công lần này có được do anh đã chiến đấu hết mình và đặc biệt là do vận khí quá tốt (ý nói may mắn - NTH). "Lần này tôi cảm thấy mình đã phát huy cực hạn bản thân đồng thời vận khí cũng đặc biệt tốt. Nhất là khi đối đầu với Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất, liên tục là 3 vị kỳ vương đều hòa ở các ván cờ chậm. Đến cờ nhanh may mắn lại bốc thăm đi tiên nên thủ thắng". Từ Siêu bổ sung thêm: "Nếu ngẫu nhiên đi sau chắc không đoạt giải được, dù sao trình độ của họ so với tôi đều cao hơn".

    Từ Siêu sinh năm 1981 thật khiêm tốn mặc dù 8 năm trước đã đánh bại hàng loạt kỳ vương, đặc cấp đại sư đoạt vòng nguyệt quế giải Đại kỳ thánh chiến. Lần thi đấu này Từ Siêu vượt qua Hoàng Hải Lâm, Kim Ba, Thân Bằng, Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất trở thành kỳ vương sau Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh, Hứa Ngân Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Vu Ấu Hoa, Hồng trí, Tưởng Xuyên, Tôn Dũng Chinh, Vương Thiên Nhất, Tạ Tĩnh, Trịnh Duy Đồng trở thành vị kỳ vương thứ 19.

    Nhìn lại các kỳ thủ đã bị Từ Siêu đánh bại, Hoàng Hải Lâm là lớn tuổi nhất nhưng thực lực còn đang rất mạnh, Đại lực thần Kim Ba, Loạn chiến vương Hồng Trí, ngay cả Thân Bằng với lối công kích mạnh mẽ, chiêu pháp hung hãn cũng ngậm ngùi dừng bước. Riêng 3 vị kỳ vương Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất lực cờ chắc không cần bàn gì. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

    Từ Siêu làm sao đạt được thành tích này? Anh nói: "Chiến thuật của tôi tương đối hợp lý, đối với các kỳ thủ giỏi tôi đặt mình vị trí thấp hơn, ý định cầm hòa và tìm cơ hội trong cờ nhanh, và phi thường may mắn, cờ nhanh tôi đều thắng!". Đúng là Từ Siêu liên tục thắng 3 vị kỳ vương nhờ vào cờ nhanh, thắng Thân Bằng cũng bằng cờ nhanh, kỳ tích hơn nữa 4 trận anh đều bốc thăm được đi tiên, vận khí của anh đúng là thần thánh ^^.

    Ngày hôm nay cùng Vương Thiên Nhất đánh một trận, là gian khổ nhất. Từ Siêu tiết lộ mấu chốt Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất: "Sau khi hòa cờ chậm, đến ván cờ nhanh tôi đã chuẩn bị bố cục cấp tấn trung binh, anh ấy thường sử dụng biến M3/4 nhưng nay lại không đi. Thuận thế tôi dùng phi đao hơn 10 năm trước thắng Miêu Lợi Minh đem ra sử dụng. Khả năng thời gian lâu quá nên anh ấy không để ý."

    Đúng vậy, năm 2000 Từ Siêu đã chinh chiến với những kỳ thủ đỉnh cao, còn Vương Thiên Nhất (sinh năm 1989) mới 11 tuổi, chỉ là một cậu bé, không để ý việc này cũng là hợp tình hợp lý. Từ Siêu đồng thời cũng nói về ranh giới thắng thua trong ván cờ: "Lúc Thiên Nhất tiến tốt hẳn là không nghĩ đến kế hoạch đánh tượng bỏ pháo của tôi, lại có thủ đoạn bình pháo bỏ xe, cấp tấn trung binh nên hơi phân tâm, về sau muốn cứu vãn thì không còn cơ hội".

    Lần này đoạt vòng nguyệt quế, Từ Siêu cũng không đặt mình ở vị trí quá cao: "Phải nói rằng, tôi thấy mình so với những kỳ vương chân chính có sự chênh lệch vẫn còn thật lớn, đặc biệt là ở cờ chậm, lần này đấu loại tôi thắng cũng là do may mắn. Về sau muốn nâng cao cờ chậm càng phải bỏ nhiều công sức, theo chân bọn họ học tập nhiều".
    Đoạt được giải quán quân lần này Từ Siêu có tư cách có thể tham gia rất nhiều thi đấu, bao gồm: Bích Quế viên bôi, Đại kỳ thánh chiến, Tạ Hiệp Tốn bôi ,...Từ Siêu hẳn là nhiều việc phải làm. Nói về điều này Từ Siêu phát biểu: "Tôi bình thường đều bận bịu với 2 người con gái, tuy ở nhà có ông bà giúp đỡ nhưng cũng muốn lo cho gia đình. Hoạt động cờ tướng ngày càng mở rộng nên bình thường cũng tốn nhiều công sức".

    Đối với lịch trình phía trước Từ Siêu nói: "Như vậy càng phải đặt tâm tư nâng cao kỳ nghệ, những con bài giải này đã dùng hết, còn phải dụng tâm nghiên cứu, nói chung phải tự nỗ lực đi lên".

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Từ Siêu quả thật rất khiêm tốn và nhận xét khá chính xác. Mình thấy a vẫn còn có 1 khoảng cách với các kì vương khác tuy ko lớn như a nói. Dù sao cũng xin chúc mừng và dành sự ngưỡng mộ cho Từ Siêu.

  3. Không thích TuyenNinhBinh không thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những người sinh năm 1981 thường rất khiêm tốn trước những thành công của bản thân và sẽ càng nỗ lực nhiều hơn nữa để thành công tiếp nối những thành công.

  5. Thích maky267, TuyenNinhBinh, lethang, tinhlahan702, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    16
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mặc dù Từ Siêu tự nhận là may mắn nhưng cũng phải xem may mắn là hành trang không thể thiếu của bất cứ nhà vô địch nào. Hơn nữa đánh với những người danh tiếng lẫy lừng xếp trên mình cả chục bậc trên bảng xếp hạng ngoài việc kỳ đạo tinh thông còn phải có một thần kinh thép để dám tính và dám đi những nước cờ quyết định. Ngoại trừ những kỳ nhân mấy trăm năm hoặc 99 năm mới có một như Hồ Vinh Hoa hay Hứa Ngân Xuyên thì hầu như bất cứ ai đối đầu với những nhà vô địch cũng chịu sức ép tâm lý của "cửa dưới" rất nặng nề, vậy mà Từ Siêu đã vượt qua được tất cả. Để so sánh thì những Vương Gia Lương, Diêm Văn Thanh hay Uông Dương ở thời điểm đỉnh cao của họ đã sở hữu kỳ nghệ được xem là không thua bất cứ kỳ vương nào nhưng toàn bị tâm lý yếu rồi thua trận, Từ Siêu chưa bao giờ được xem ngang hàng với những vị ấy mà lại dám đánh những trận liều chết như vậy. Về lâu về dài có thể Từ Siêu sẽ không bao giờ cân bằng được thành tích đối kháng với Triệu Hâm Hâm hay Vương Thiên Nhất, nhưng câu chuyện cổ tích mà anh mang đến ở giải năm nay sẽ là nguồn động viên to lớn cho rất nhiều kỳ thủ trẻ nuôi ước mơ lấy cờ làm nghề. Riêng ở giải năm nay, xét về kỳ nghệ hay bản lĩnh Từ Siêu vô địch cũng xứng đáng như 18 vị kỳ vương trước đó.

  7. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Những người sinh năm 1981 thường rất khiêm tốn trước những thành công của bản thân và sẽ càng nỗ lực nhiều hơn nữa để thành công tiếp nối những thành công.
    Hoang đường ! Dựa vào đâu nói thế hay ông cũng sinh năm 81 nên tự cho mình là cao nhân chăng? Xem ra ông ví mình sang quá đấy

  8. Thích TuyenNinhBinh, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi onlylovenh Xem bài viết
    Từ Siêu quả thật rất khiêm tốn và nhận xét khá chính xác. Mình thấy a vẫn còn có 1 khoảng cách với các kì vương khác tuy ko lớn như a nói. Dù sao cũng xin chúc mừng và dành sự ngưỡng mộ cho Từ Siêu.
    Có lẽ đây là kỳ vương vô địch nhưng trình cờ thì k thể ngồi chung mâm được với top 10 TQ!mà chắc có lẽ a sẽ k bao giờ lên được đẳng cấp của VƯơng,Trịnh,Triệu,Hứa,Hồng,Lữ...

  10. Thích TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Conan Xem bài viết
    Hoang đường ! Dựa vào đâu nói thế hay ông cũng sinh năm 81 nên tự cho mình là cao nhân chăng? Xem ra ông ví mình sang quá đấy
    Conan đúng là thám tử tài ba. Suy luận nhanh và chính xác quá. Cơ mà...mình nói những người sinh năm 1981 "thường" khiêm tốn chứ không nói tất cả và cũng không nói những người sinh năm khác không khiêm tốn và không thành công. Độ tuổi nào cũng có người thành đạt và người chưa thành đạt, độ tuổi nào cũng có người khiêm tốn và người chưa khiêm tốn, độ tuổi nào cũng có người thích chém gió và người chưa thích chém gió, độ tuổi nào cũng có người giật mình khó chịu khi thấy người khác tự khen hoặc khi thấy người khác hơn mình.

  12. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quả là kỳ nghệ của Từ Siêu chưa thể sánh ngang với những cao thủ top đầu hoặc những vị kỳ vương trước được. Vì các vị như Vu Ấu Hoa hay Đào Hán Minh mà các bạn vẫn hay chế là cờ yếu thì lúc đỉnh cao, kỳ lực của họ vẫn rất khủng khiếp ( Nếu không tin các bạn có thể xem lại các ván đấu có bình luận của những vị ấy thì sẽ rõ giới chuyên môn đánh giá thế nào, hiện tại do tuổi tác đã cao nên chuyện không so bì kịp với các cao thủ đương đại là điều dễ hiểu). Hoặc như Tạ Tịnh ( kỳ vương sinh năm 94 như mình) được đánh giá yếu nhất trong lịch sử kỳ vương nhưng vẫn ở một đẳng cấp khá cao ( mọi người hay gọi là " Kèo trên" đấy ạ ). Từ Siêu nhảy vọt hai mươi bậc trên bảng xếp hạng để giành ngôi vị quán quân quả là không thể thiếu yếu tố may mắn được. Nhưng, những gì anh ấy thể hiện ở giải này quá xuất sắc ( mọi người đừng bảo rằng thắng Tưởng Xuyên là may mắn, thắng Triệu nhỏ là do số Triệu nhỏ hẩm hiu, thắng Vương thì là do Vương quá kiệt sức), có thể những trận đối đầu tiếp theo hoặc mãi sau này anh không thể thắng nổi những vị mà a đã vượt qua trong giải này ( nhưng cũng khó nói lắm nha ), nhưng có thể nói rằng, giải này anh là người xuất sắc và xứng đáng nhất. Chúc mừng anh

  13. Thích Vui99, tinhlahan702, trung_cadan, tây môn kramnik, maky267, lethang đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    127
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Binh Pháp Tôn Tử từng nói: Biết người biết ta, trăm trận không bại, Từ Siêu đã biết cả người lẫn ta, tự lượng sức mình, đề ra chiến thuật hợp lý. Chiến thắng là điều tất yếu.
    Lại nữa, Binh Pháp cũng có nói: Gấp 10 thì bao vây, gấp 5 thì phục kích, bằng quân thì dàn trận đánh khéo, kém quân thì du kích rút lui. Đánh thắng 3 vị kỳ vương nhờ biết kém quân nên chuẩn bị độc chiêu khiến đối thủ trở tay không kịp.

    Có thể nói Từ Siêu thắng do MAY MẮN là số 1, tuy nhiên, bên cạnh May Mắn, anh còn có chiến thuật binh pháp hợp lý.

    Để lên được đỉnh cao và duy trì được phong độ như Vương như Trịnh hay như top 5 Trung Quốc, anh cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa.

  15. Thích Vui99, trung_cadan, maky267 đã thích bài viết này
    Không thích tây môn kramnik không thích bài viết này
  16. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Quả là kỳ nghệ của Từ Siêu chưa thể sánh ngang với những cao thủ top đầu hoặc những vị kỳ vương trước được. Vì các vị như Vu Ấu Hoa hay Đào Hán Minh mà các bạn vẫn hay chế là cờ yếu thì lúc đỉnh cao, kỳ lực của họ vẫn rất khủng khiếp ( Nếu không tin các bạn có thể xem lại các ván đấu có bình luận của những vị ấy thì sẽ rõ giới chuyên môn đánh giá thế nào, hiện tại do tuổi tác đã cao nên chuyện không so bì kịp với các cao thủ đương đại là điều dễ hiểu). Hoặc như Tạ Tịnh ( kỳ vương sinh năm 94 như mình) được đánh giá yếu nhất trong lịch sử kỳ vương nhưng vẫn ở một đẳng cấp khá cao ( mọi người hay gọi là " Kèo trên" đấy ạ ). Từ Siêu nhảy vọt hai mươi bậc trên bảng xếp hạng để giành ngôi vị quán quân quả là không thể thiếu yếu tố may mắn được. Nhưng, những gì anh ấy thể hiện ở giải này quá xuất sắc ( mọi người đừng bảo rằng thắng Tưởng Xuyên là may mắn, thắng Triệu nhỏ là do số Triệu nhỏ hẩm hiu, thắng Vương thì là do Vương quá kiệt sức), có thể những trận đối đầu tiếp theo hoặc mãi sau này anh không thể thắng nổi những vị mà a đã vượt qua trong giải này ( nhưng cũng khó nói lắm nha ), nhưng có thể nói rằng, giải này anh là người xuất sắc và xứng đáng nhất. Chúc mừng anh
    Tạ Tịnh sinh năm 89 em ơi. Nhìn mặt Tạ Tịnh vậy mà 94 à?

  17. Thích Thaygiaolang, tinhlahan702 đã thích bài viết này
Từ Siêu - Kỳ vương khiêm tốn
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68