Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Thiên Nhất vô địch, hơn hệ số phụ Trịnh Duy Đồng - Giải vô địch Thế Giới - Trang 55
Close
Login to Your Account
Trang 55 của 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 54553545556 CuốiCuối
Kết quả 541 đến 550 của 552
  1. #541
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Bì ca Xem bài viết
    Nguyên nhân thất bại của nam Việt Nam

    HLV Hồng: 65% (tức khoảng 2/3)
    Liên đoàn, tổng cục (cấp quản lí): 25% (1/4)
    Lại Lý Huynh: 10%
    Trang tơ: 0%

    Phân tích về thất bại của tuyển Việt Nam, các bác cứ chĩa mũi dùi vào người kém hơn là Trang tơ: hạng 17 thấp nhất trong lịch sử tuyển nam. Thực chất là bất công cho gà tơ.

    Thứ nhất, việc Trang tơ giành được suất có xứng đáng không về mặt tuyển chọn, xin thưa là hoàn toàn xứng đáng. Trang đã vô địch quốc gia và có suất dự tuyển. Ở vòng 2 Trang giành hạng nhì chung cuộc, không được chấp điểm nào, có chăng chỉ chấp về sức khỏe khi hai anh kia đấu 6 ván nhiều hơn, được dự giải thế giới, vậy thì ai bảo là không xứng đáng? Hỏi những người gạch đá Trang tơ nhiều nhất xem họ có tự gạch tên mình hay gửi đơn từ chối lên các cấp lãnh đạo khi có suất vì bảo tôi không xứng đáng hay không? Chắc chẳng có ai trả lời là có.

    Xét về khía cạnh là người xuất sắc nhất hay không được cử đi thì Trang hoàn toàn không xứng đáng. Đơn giản bây giờ tổ chức một trận phân tiên 10 ván Lại Lý Huynh và Trang tơ xem những người ủng hộ Trang tơ nồng nhiệt nhất có dám bắt cửa Trang hay không, mình chắc chắn là không. Ai cũng biết trình của Huynh xưa đến nay đều cao hơn Trang, đơn cử phong độ hiện tại Huynh vừa thắng Lỗi còn Lỗi lại thắng Trang.
    Nhưng xét về mặt này thì đâu phải là lỗi của Trang. Có thể nói lỗi của Trang ở thất bại của tuyển là không có gì, vì trình của Trang chỉ có thế thôi, đánh thua cả anh Canađa vô danh thì đủ biết trình còn phải tập luyện nhiều.

    Vậy Trang không phải xuất sắc nhất được cử đi thì là lỗi của ai? Đó chính là lỗi của ông Hồng, hlv trưởng đội tuyển.

    Ông Hồng là người được toàn quyền quyết định đội tuyển. Khi đã triệu tập 6 người vô dự tuyển thì phải đặt khả năng của họ ngang nhau. Nếu tin tưởng Trang Hưng là những nhà vô địch thì cử họ đi luôn giải thế giới chứ cần gì phải dự tuyển tốn tiền nhà nước chu cấp trong thời gian tập trung? Còn nếu đã triệu tập vô tuyển thì phải công bằng coi trình độ như nhau. Đằng này trước tiên ông tuyên bố hai anh vô địch vào thẳng vòng hai, chắc chắn có suất đi đánh, vô hình chung đã tạo nên sự phân biệt đẳng cấp trong tuyển. Các bạn thử hình dung ông Pắc háng treo tuyên bố công phượng xuân trường luôn có chắc suất dự giải thì sẽ làm các cầu thủ khác nản chí vì tập luyện làm gì khi có cầu thủ thượng đẳng và hạ đẳng trong tuyển, mình có may mắn lọt vào tuyển thì cũng chỉ làm nền cho mấy cầu thủ tầng lớp trên. Tuyển cờ tướng cũng tương tự như vậy. Ngay từ đầu là tạo tâm lý không tin tưởng ở những người còn lại ngoài 2 anh vô địch nầy.
    Tiếp tục là việc tập huấn. Tiếng là hlv trưởng nhưng tập trung tuyển ông không truyền đạt được thêm mảng miếng nào, cho quân tự tập. Quân thì lại giấu bài nhau để còn chờ tung phi đao khi tuyển chọn. Đâm ra cuối cùng chỉ loanh quanh ở trung tâm mất thời gian vô ích trông ngày tháng dần qua. Đã thế tập huấn tuyển có hơn tháng thì ông cũng chuồn qua đài Loan với danh nghĩa dẫn đoàn TPhcm đi giao lưu (mà ông là hlv trưởng). Sao ham chơi thế hả ông? Chả lẽ không có ông thì họ không đi giao lưu được hay sao (nên nhớ tphcm có đại sư Diệp khai nguyên cũng là người rất thông thạo tiếng Hoa chứ không chỉ mỗi ông Hồng), mà giao lưu thì có phải là việc quan trọng hơn tuyển đâu.
    Việc tập huấn be bét đó đã khiến một số người chẳng đi đâu được thì loanh quanh ở trung tâm, còn Lại lý huynh thì tranh thủ qua Hàng châu cày giải đồng đội tàu và kiếm thêm thu nhập. Ông đi thì không sao còn Huynh đi thì ông cho là vô kỉ luật và từ đó dẫn đến quan hệ đổ vỡ với kì thủ được coi xuất sắc nhất tuyển nầy.
    Khi huynh qua hàng châu thì ông coi là vô kỉ luật, là người "có tài không có đức" nên ban đầu thì dậm dọa không cho dự tuyển nữa, rồi đuổi khỏi tuyển (tức không lương tuyển thời gian đó) nhưng vẫn "rộng lòng" cho đánh dự tuyển. Ông còn khoe trên fb là "bao che" hành động qua Hàng châu của Huynh khi giấu không cho lãnh đạo biết. Nếu Huynh qua Hàng châu là sai trái thì việc ông bao che cho cái sai là còn sai gấp đôi. Nếu đã coi Huynh "vô đức" sao không loại luôn khỏi tuyển mà lại dùng cái cách thi tuyển hai lần nhằm tạo ức chế cho kỳ thủ này. Cuối cùng ông chọn được người "có đức" nhưng lại "bất tài" nên làm việc gì cũng khó, bác Hồ dậy thế rồi không sai đâu.
    Ông viết trên fb là ông chọn tuyển không vì tư lợi, không vì cá nhân, nhưng mình ngờ là ông muốn đẩy được cả hai thành viên của tphcm, nơi ông làm hlv trưởng, vào tuyển. Xét thấy hưng trình kém hơn Quang thì ông đẩy thẳng vào, còn Quang nhóc trình khá hơn thì chắc sẽ có trong 2 suất dẫn đầu vòng 1. Như vậy việc ông chọn hai nhà vô địch không phải là ưu ái Trang như mọi người lầm tưởng mà chính là ưu ái Hưng. Trang trước nay chẳng phải đệ của ông thì ông ưu ái làm gì. Tuy nhiên nếu cho Hưng vào thẳng thì kì cục quá nên ông mới cho cả hai vào vòng 2 và làm Trang bị ném đá oan. Cuối cùng sau khi khiến người khá nhất ức chế thì ông đã thành công với việc hai anh tphcm đều được dự quốc tế. Nếu ông tin vào hai nhà vô địch và cho rằng họ xứng đáng đi quốc tế thì sao lại không dám cho tất cả đánh vòng tròn từ đầu, hay sợ hai anh vô địch tụt xuống 5 6? Không phải ông sợ thế đâu mà ông chỉ sợ không cho quân ông đi đầy đủ thôi.
    Sau khi đã khiến Huynh ức chế thì dễ hiểu là lúc tuyển chọn huynh đánh cho có và còn ngầm ý phản đối nên bị loại là điều dễ hiểu.
    Đến khi dẫn đoàn sang Manila thì dường như ông chỉ làm vì chứ có thấy giúp được gì cho kì thủ đâu, toàn chụp hình bể bơi, seo phì với gái, khoe quà này nọ của bạn bè quốc tế, khoe mua rượu về xài chẳng may bị vỡ. Không có tấm hình nào chụp ông họp đội rút kinh nghiệm hay chuẩn bị cho kì thủ đấu ngày hôm sau cả, thế làm hlv trưởng làm chi? Ông năm nay ngoài 70, ở tuổi cổ lai hy rồi thì chắc cũng chả biết thông tin gì mới mà cập nhật thế trận mới cho quân của mình. Chỉ động viên vài câu suông cố lên cố lên thì có cần thêm tiền bạc cho một ông sú pót tơ đi theo đoàn hay không? Sự vô dụng này dẫn đến việc gặp cùng một đối thủ không phải hàng đỉnh cao như ngô Tôn hàn mà quân ta thua cả hai ván, chả có tí kinh nghiệm nào được rút ra sau ván thua đầu tiên.
    Có thể kết luận ông Hồng người nắm quyền sinh quyền sát ở tuyển là 2/3 hay khoảng 65% nguyên nhân thất bại.


    Vậy thì khi ông Hồng bất tài vô dụng lại tư lợi làm mưa làm gió ở tuyển thì vai trò của cấp lãnh đạo ở đâu? Liên đoàn giờ chả có người chuyên môn cờ tướng nên bị ông Hồng bịt mắt, nói gì cũng gật. Cách chọn tuyển bất cập không ai can gián. Đến khi cử đoàn sang thì trưởng đoàn tô quốc khanh mặt béo ị cũng là một tay cờ vua chớ có phải cờ tướng đâu. Mà dân cờ vua thì đi cờ tướng làm gì, về chuyên môn chả giúp được gì, có đi họp chắc cũng ù cạc như vịt nghe sấm. Đáng ra tiền cho ông Khanh qua đó du hí để cho một HLV làm việc chuyên môn tốt đi giúp đoàn còn hữu ích hơn. Một khi tin tưởng nhầm người hlv trưởng, không có can thiệp kịp thời khi hlv tư lợi trong việc chọn người, cử người đi thừa thãi thì trách nhiệm của liên đoàn, của tổng cục cũng phải chiếm đến 1/4 tức 25%

    Vậy còn 10% còn lại trách nhiệm thuộc về ai? Mình cho là Lại lý huynh. Nếu Huynh muốn đi giải thế giới thì đừng tham tiền qua Hàng châu. Ở đời cái gì cũng muốn có thì chả được đâu. Việc bay đi bay lại trong một thời gian làm giảm sút sức khỏe. Thêm nữa nếu đã có ấm ức xung đột sao không dũng cảm bỏ tuyển ngay từ đầu để phản đối ông HLv mà vẫn còn nhẫn nhịn tham gia đánh dự tuyển, rồi phần thì mệt mỏi phần thì ức chế không thể hiện được hết khả năng dẫn đến bị loại. Có thể nói Huynh góp 10% vào thất bại của tuyển khi dùng dằng giữa món lợi cá nhân là Hàng châu và trách nhiệm ở tuyển mà không quyết được.

    Vậy với 65% thì ông Hồng nên từ chức ngay và luôn nếu có liêm sỉ , nghỉ hưu và bỏ tiền túi mà đi du hí, mà chụp choẹt với gái nếu thích chả ai quan tâm, ngoài 70 rồi, vẫn làm hòn đá tảng cản trở phát triển của nền cờ tướng đến lúc nào nữa hả ông?? Hay đợi năm sau đi Canađa bằng tiền ngân sách rồi mới cam tâm về hưu?

    với 25% trách nhiệm thì liên đoàn nên cải tổ lại bộ máy , chọn người xứng đáng mà làm, thí dụ một số bạn đề cử Võ Minh nhất làm hlv trưởng cũng tốt và phải có người chuyên môn đúng ra coi sóc tránh tình trạng một tay che trời nầy.
    Một bài viết có nhiều thông tin đa chiều ( chưa nói đúng sai )nhưng đáng suy ngẫm , cờ nhiều khi hên xui theo lời a Điệp hay có thể nói là thánh cho ăn lộc chứ đệ nhất cờ như Huynh đi giải thì đã ko có chuyện để bàn Huynh cũng sẵn sàng dám nói theo kiểu Nhất ,ai ko phục có thể đánh cờ với tôi . Ko phải ai cũng có thể làm thế nhưng đấy là cuộc đời , Huynh cũng phải trách mình tại sao giải A1 ko vô địch , còn bạn kêu đánh phân tiên 10 bàn Huynh có thắng 100 lần chung cuộc thì nhà nước hay tổng cục vẫn phải lấy kq theo hệ quốc gia , có chăng chỉ chép miệng nói Huynh cao hơn mà cái này ai cũng biết nên nói làm gì , thanks 1 số thông tin đa chiều ( chưa khẳng định đúng sai ) ....

  2. Thích hocnganxuyen, taotung, giangbd đã thích bài viết này
    Không thích tuongquan, airwalkboy không thích bài viết này
  3. #542
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngô Tông Hàn từng hạ cả Triệu Quốc Vinh và Bảo thái bình bạn nghĩ Quang nhỏ với Trang hay hơn 2 đại cao thủ này à , về kinh nghiệm quốc tế Hàn Singapore hơn 10 năm đánh quốc tế đấy , lúc này được coi là cao thủ ngoài Hoa lục đấy nhé ....

  4. Thích lethang, daidangminh, taotung, giangbd đã thích bài viết này
  5. #543
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    75
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Bì ca Xem bài viết
    Nguyên nhân thất bại của nam Việt Nam

    HLV Hồng: 65% (tức khoảng 2/3)
    Liên đoàn, tổng cục (cấp quản lí): 25% (1/4)
    Lại Lý Huynh: 10%
    Trang tơ: 0%

    Phân tích về thất bại của tuyển Việt Nam, các bác cứ chĩa mũi dùi vào người kém hơn là Trang tơ: hạng 17 thấp nhất trong lịch sử tuyển nam. Thực chất là bất công cho gà tơ.

    Thứ nhất, việc Trang tơ giành được suất có xứng đáng không về mặt tuyển chọn, xin thưa là hoàn toàn xứng đáng. Trang đã vô địch quốc gia và có suất dự tuyển. Ở vòng 2 Trang giành hạng nhì chung cuộc, không được chấp điểm nào, có chăng chỉ chấp về sức khỏe khi hai anh kia đấu 6 ván nhiều hơn, được dự giải thế giới, vậy thì ai bảo là không xứng đáng? Hỏi những người gạch đá Trang tơ nhiều nhất xem họ có tự gạch tên mình hay gửi đơn từ chối lên các cấp lãnh đạo khi có suất vì bảo tôi không xứng đáng hay không? Chắc chẳng có ai trả lời là có.

    Xét về khía cạnh là người xuất sắc nhất hay không được cử đi thì Trang hoàn toàn không xứng đáng. Đơn giản bây giờ tổ chức một trận phân tiên 10 ván Lại Lý Huynh và Trang tơ xem những người ủng hộ Trang tơ nồng nhiệt nhất có dám bắt cửa Trang hay không, mình chắc chắn là không. Ai cũng biết trình của Huynh xưa đến nay đều cao hơn Trang, đơn cử phong độ hiện tại Huynh vừa thắng Lỗi còn Lỗi lại thắng Trang.
    Nhưng xét về mặt này thì đâu phải là lỗi của Trang. Có thể nói lỗi của Trang ở thất bại của tuyển là không có gì, vì trình của Trang chỉ có thế thôi, đánh thua cả anh Canađa vô danh thì đủ biết trình còn phải tập luyện nhiều.

    Vậy Trang không phải xuất sắc nhất được cử đi thì là lỗi của ai? Đó chính là lỗi của ông Hồng, hlv trưởng đội tuyển.

    Ông Hồng là người được toàn quyền quyết định đội tuyển. Khi đã triệu tập 6 người vô dự tuyển thì phải đặt khả năng của họ ngang nhau. Nếu tin tưởng Trang Hưng là những nhà vô địch thì cử họ đi luôn giải thế giới chứ cần gì phải dự tuyển tốn tiền nhà nước chu cấp trong thời gian tập trung? Còn nếu đã triệu tập vô tuyển thì phải công bằng coi trình độ như nhau. Đằng này trước tiên ông tuyên bố hai anh vô địch vào thẳng vòng hai, chắc chắn có suất đi đánh, vô hình chung đã tạo nên sự phân biệt đẳng cấp trong tuyển. Các bạn thử hình dung ông Pắc háng treo tuyên bố công phượng xuân trường luôn có chắc suất dự giải thì sẽ làm các cầu thủ khác nản chí vì tập luyện làm gì khi có cầu thủ thượng đẳng và hạ đẳng trong tuyển, mình có may mắn lọt vào tuyển thì cũng chỉ làm nền cho mấy cầu thủ tầng lớp trên. Tuyển cờ tướng cũng tương tự như vậy. Ngay từ đầu là tạo tâm lý không tin tưởng ở những người còn lại ngoài 2 anh vô địch nầy.
    Tiếp tục là việc tập huấn. Tiếng là hlv trưởng nhưng tập trung tuyển ông không truyền đạt được thêm mảng miếng nào, cho quân tự tập. Quân thì lại giấu bài nhau để còn chờ tung phi đao khi tuyển chọn. Đâm ra cuối cùng chỉ loanh quanh ở trung tâm mất thời gian vô ích trông ngày tháng dần qua. Đã thế tập huấn tuyển có hơn tháng thì ông cũng chuồn qua đài Loan với danh nghĩa dẫn đoàn TPhcm đi giao lưu (mà ông là hlv trưởng). Sao ham chơi thế hả ông? Chả lẽ không có ông thì họ không đi giao lưu được hay sao (nên nhớ tphcm có đại sư Diệp khai nguyên cũng là người rất thông thạo tiếng Hoa chứ không chỉ mỗi ông Hồng), mà giao lưu thì có phải là việc quan trọng hơn tuyển đâu.
    Việc tập huấn be bét đó đã khiến một số người chẳng đi đâu được thì loanh quanh ở trung tâm, còn Lại lý huynh thì tranh thủ qua Hàng châu cày giải đồng đội tàu và kiếm thêm thu nhập. Ông đi thì không sao còn Huynh đi thì ông cho là vô kỉ luật và từ đó dẫn đến quan hệ đổ vỡ với kì thủ được coi xuất sắc nhất tuyển nầy.
    Khi huynh qua hàng châu thì ông coi là vô kỉ luật, là người "có tài không có đức" nên ban đầu thì dậm dọa không cho dự tuyển nữa, rồi đuổi khỏi tuyển (tức không lương tuyển thời gian đó) nhưng vẫn "rộng lòng" cho đánh dự tuyển. Ông còn khoe trên fb là "bao che" hành động qua Hàng châu của Huynh khi giấu không cho lãnh đạo biết. Nếu Huynh qua Hàng châu là sai trái thì việc ông bao che cho cái sai là còn sai gấp đôi. Nếu đã coi Huynh "vô đức" sao không loại luôn khỏi tuyển mà lại dùng cái cách thi tuyển hai lần nhằm tạo ức chế cho kỳ thủ này. Cuối cùng ông chọn được người "có đức" nhưng lại "bất tài" nên làm việc gì cũng khó, bác Hồ dậy thế rồi không sai đâu.
    Ông viết trên fb là ông chọn tuyển không vì tư lợi, không vì cá nhân, nhưng mình ngờ là ông muốn đẩy được cả hai thành viên của tphcm, nơi ông làm hlv trưởng, vào tuyển. Xét thấy hưng trình kém hơn Quang thì ông đẩy thẳng vào, còn Quang nhóc trình khá hơn thì chắc sẽ có trong 2 suất dẫn đầu vòng 1. Như vậy việc ông chọn hai nhà vô địch không phải là ưu ái Trang như mọi người lầm tưởng mà chính là ưu ái Hưng. Trang trước nay chẳng phải đệ của ông thì ông ưu ái làm gì. Tuy nhiên nếu cho Hưng vào thẳng thì kì cục quá nên ông mới cho cả hai vào vòng 2 và làm Trang bị ném đá oan. Cuối cùng sau khi khiến người khá nhất ức chế thì ông đã thành công với việc hai anh tphcm đều được dự quốc tế. Nếu ông tin vào hai nhà vô địch và cho rằng họ xứng đáng đi quốc tế thì sao lại không dám cho tất cả đánh vòng tròn từ đầu, hay sợ hai anh vô địch tụt xuống 5 6? Không phải ông sợ thế đâu mà ông chỉ sợ không cho quân ông đi đầy đủ thôi.
    Sau khi đã khiến Huynh ức chế thì dễ hiểu là lúc tuyển chọn huynh đánh cho có và còn ngầm ý phản đối nên bị loại là điều dễ hiểu.
    Đến khi dẫn đoàn sang Manila thì dường như ông chỉ làm vì chứ có thấy giúp được gì cho kì thủ đâu, toàn chụp hình bể bơi, seo phì với gái, khoe quà này nọ của bạn bè quốc tế, khoe mua rượu về xài chẳng may bị vỡ. Không có tấm hình nào chụp ông họp đội rút kinh nghiệm hay chuẩn bị cho kì thủ đấu ngày hôm sau cả, thế làm hlv trưởng làm chi? Ông năm nay ngoài 70, ở tuổi cổ lai hy rồi thì chắc cũng chả biết thông tin gì mới mà cập nhật thế trận mới cho quân của mình. Chỉ động viên vài câu suông cố lên cố lên thì có cần thêm tiền bạc cho một ông sú pót tơ đi theo đoàn hay không? Sự vô dụng này dẫn đến việc gặp cùng một đối thủ không phải hàng đỉnh cao như ngô Tôn hàn mà quân ta thua cả hai ván, chả có tí kinh nghiệm nào được rút ra sau ván thua đầu tiên.
    Có thể kết luận ông Hồng người nắm quyền sinh quyền sát ở tuyển là 2/3 hay khoảng 65% nguyên nhân thất bại.


    Vậy thì khi ông Hồng bất tài vô dụng lại tư lợi làm mưa làm gió ở tuyển thì vai trò của cấp lãnh đạo ở đâu? Liên đoàn giờ chả có người chuyên môn cờ tướng nên bị ông Hồng bịt mắt, nói gì cũng gật. Cách chọn tuyển bất cập không ai can gián. Đến khi cử đoàn sang thì trưởng đoàn tô quốc khanh mặt béo ị cũng là một tay cờ vua chớ có phải cờ tướng đâu. Mà dân cờ vua thì đi cờ tướng làm gì, về chuyên môn chả giúp được gì, có đi họp chắc cũng ù cạc như vịt nghe sấm. Đáng ra tiền cho ông Khanh qua đó du hí để cho một HLV làm việc chuyên môn tốt đi giúp đoàn còn hữu ích hơn. Một khi tin tưởng nhầm người hlv trưởng, không có can thiệp kịp thời khi hlv tư lợi trong việc chọn người, cử người đi thừa thãi thì trách nhiệm của liên đoàn, của tổng cục cũng phải chiếm đến 1/4 tức 25%

    Vậy còn 10% còn lại trách nhiệm thuộc về ai? Mình cho là Lại lý huynh. Nếu Huynh muốn đi giải thế giới thì đừng tham tiền qua Hàng châu. Ở đời cái gì cũng muốn có thì chả được đâu. Việc bay đi bay lại trong một thời gian làm giảm sút sức khỏe. Thêm nữa nếu đã có ấm ức xung đột sao không dũng cảm bỏ tuyển ngay từ đầu để phản đối ông HLv mà vẫn còn nhẫn nhịn tham gia đánh dự tuyển, rồi phần thì mệt mỏi phần thì ức chế không thể hiện được hết khả năng dẫn đến bị loại. Có thể nói Huynh góp 10% vào thất bại của tuyển khi dùng dằng giữa món lợi cá nhân là Hàng châu và trách nhiệm ở tuyển mà không quyết được.

    Vậy với 65% thì ông Hồng nên từ chức ngay và luôn nếu có liêm sỉ , nghỉ hưu và bỏ tiền túi mà đi du hí, mà chụp choẹt với gái nếu thích chả ai quan tâm, ngoài 70 rồi, vẫn làm hòn đá tảng cản trở phát triển của nền cờ tướng đến lúc nào nữa hả ông?? Hay đợi năm sau đi Canađa bằng tiền ngân sách rồi mới cam tâm về hưu?

    với 25% trách nhiệm thì liên đoàn nên cải tổ lại bộ máy , chọn người xứng đáng mà làm, thí dụ một số bạn đề cử Võ Minh nhất làm hlv trưởng cũng tốt và phải có người chuyên môn đúng ra coi sóc tránh tình trạng một tay che trời nầy.
    Viết đúng và viết hay quá.

  6. Thích nguyenvanluan, duchieuckc, BTNghiaktvn, giangbd đã thích bài viết này
    Không thích tuongquan không thích bài viết này
  7. #544
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    83
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các ông phân tích sai hết rồi. Tất cả lỗi chỉ là tại các đội bạn quá mạnh mà đội ta lại thiếu may mắn. Đen thôi đỏ quên đi.

  8. Thích BachHo đã thích bài viết này
    Không thích BTNghiaktvn không thích bài viết này
  9. #545
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Đang ở
    Minh Tân Kinh Môn Hải Dương
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ghét nhất cái kiểu chê kỳ thủ mấy thằng trau kia lại bảo vào đánh có được thế ko . Tao có quyền chê ko xu nịnh

  10. Thích giangbd đã thích bài viết này
    Không thích dethichoo, trung_cadan, tây môn kramnik không thích bài viết này
  11. #546
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    9
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Bì ca Xem bài viết
    Nguyên nhân thất bại của nam Việt Nam

    HLV Hồng: 65% (tức khoảng 2/3)
    Liên đoàn, tổng cục (cấp quản lí): 25% (1/4)
    Lại Lý Huynh: 10%
    Trang tơ: 0%

    Phân tích về thất bại của tuyển Việt Nam, các bác cứ chĩa mũi dùi vào người kém hơn là Trang tơ: hạng 17 thấp nhất trong lịch sử tuyển nam. Thực chất là bất công cho gà tơ.

    Thứ nhất, việc Trang tơ giành được suất có xứng đáng không về mặt tuyển chọn, xin thưa là hoàn toàn xứng đáng. Trang đã vô địch quốc gia và có suất dự tuyển. Ở vòng 2 Trang giành hạng nhì chung cuộc, không được chấp điểm nào, có chăng chỉ chấp về sức khỏe khi hai anh kia đấu 6 ván nhiều hơn, được dự giải thế giới, vậy thì ai bảo là không xứng đáng? Hỏi những người gạch đá Trang tơ nhiều nhất xem họ có tự gạch tên mình hay gửi đơn từ chối lên các cấp lãnh đạo khi có suất vì bảo tôi không xứng đáng hay không? Chắc chẳng có ai trả lời là có.

    Xét về khía cạnh là người xuất sắc nhất hay không được cử đi thì Trang hoàn toàn không xứng đáng. Đơn giản bây giờ tổ chức một trận phân tiên 10 ván Lại Lý Huynh và Trang tơ xem những người ủng hộ Trang tơ nồng nhiệt nhất có dám bắt cửa Trang hay không, mình chắc chắn là không. Ai cũng biết trình của Huynh xưa đến nay đều cao hơn Trang, đơn cử phong độ hiện tại Huynh vừa thắng Lỗi còn Lỗi lại thắng Trang.
    Nhưng xét về mặt này thì đâu phải là lỗi của Trang. Có thể nói lỗi của Trang ở thất bại của tuyển là không có gì, vì trình của Trang chỉ có thế thôi, đánh thua cả anh Canađa vô danh thì đủ biết trình còn phải tập luyện nhiều.

    Vậy Trang không phải xuất sắc nhất được cử đi thì là lỗi của ai? Đó chính là lỗi của ông Hồng, hlv trưởng đội tuyển.

    Ông Hồng là người được toàn quyền quyết định đội tuyển. Khi đã triệu tập 6 người vô dự tuyển thì phải đặt khả năng của họ ngang nhau. Nếu tin tưởng Trang Hưng là những nhà vô địch thì cử họ đi luôn giải thế giới chứ cần gì phải dự tuyển tốn tiền nhà nước chu cấp trong thời gian tập trung? Còn nếu đã triệu tập vô tuyển thì phải công bằng coi trình độ như nhau. Đằng này trước tiên ông tuyên bố hai anh vô địch vào thẳng vòng hai, chắc chắn có suất đi đánh, vô hình chung đã tạo nên sự phân biệt đẳng cấp trong tuyển. Các bạn thử hình dung ông Pắc háng treo tuyên bố công phượng xuân trường luôn có chắc suất dự giải thì sẽ làm các cầu thủ khác nản chí vì tập luyện làm gì khi có cầu thủ thượng đẳng và hạ đẳng trong tuyển, mình có may mắn lọt vào tuyển thì cũng chỉ làm nền cho mấy cầu thủ tầng lớp trên. Tuyển cờ tướng cũng tương tự như vậy. Ngay từ đầu là tạo tâm lý không tin tưởng ở những người còn lại ngoài 2 anh vô địch nầy.
    Tiếp tục là việc tập huấn. Tiếng là hlv trưởng nhưng tập trung tuyển ông không truyền đạt được thêm mảng miếng nào, cho quân tự tập. Quân thì lại giấu bài nhau để còn chờ tung phi đao khi tuyển chọn. Đâm ra cuối cùng chỉ loanh quanh ở trung tâm mất thời gian vô ích trông ngày tháng dần qua. Đã thế tập huấn tuyển có hơn tháng thì ông cũng chuồn qua đài Loan với danh nghĩa dẫn đoàn TPhcm đi giao lưu (mà ông là hlv trưởng). Sao ham chơi thế hả ông? Chả lẽ không có ông thì họ không đi giao lưu được hay sao (nên nhớ tphcm có đại sư Diệp khai nguyên cũng là người rất thông thạo tiếng Hoa chứ không chỉ mỗi ông Hồng), mà giao lưu thì có phải là việc quan trọng hơn tuyển đâu.
    Việc tập huấn be bét đó đã khiến một số người chẳng đi đâu được thì loanh quanh ở trung tâm, còn Lại lý huynh thì tranh thủ qua Hàng châu cày giải đồng đội tàu và kiếm thêm thu nhập. Ông đi thì không sao còn Huynh đi thì ông cho là vô kỉ luật và từ đó dẫn đến quan hệ đổ vỡ với kì thủ được coi xuất sắc nhất tuyển nầy.
    Khi huynh qua hàng châu thì ông coi là vô kỉ luật, là người "có tài không có đức" nên ban đầu thì dậm dọa không cho dự tuyển nữa, rồi đuổi khỏi tuyển (tức không lương tuyển thời gian đó) nhưng vẫn "rộng lòng" cho đánh dự tuyển. Ông còn khoe trên fb là "bao che" hành động qua Hàng châu của Huynh khi giấu không cho lãnh đạo biết. Nếu Huynh qua Hàng châu là sai trái thì việc ông bao che cho cái sai là còn sai gấp đôi. Nếu đã coi Huynh "vô đức" sao không loại luôn khỏi tuyển mà lại dùng cái cách thi tuyển hai lần nhằm tạo ức chế cho kỳ thủ này. Cuối cùng ông chọn được người "có đức" nhưng lại "bất tài" nên làm việc gì cũng khó, bác Hồ dậy thế rồi không sai đâu.
    Ông viết trên fb là ông chọn tuyển không vì tư lợi, không vì cá nhân, nhưng mình ngờ là ông muốn đẩy được cả hai thành viên của tphcm, nơi ông làm hlv trưởng, vào tuyển. Xét thấy hưng trình kém hơn Quang thì ông đẩy thẳng vào, còn Quang nhóc trình khá hơn thì chắc sẽ có trong 2 suất dẫn đầu vòng 1. Như vậy việc ông chọn hai nhà vô địch không phải là ưu ái Trang như mọi người lầm tưởng mà chính là ưu ái Hưng. Trang trước nay chẳng phải đệ của ông thì ông ưu ái làm gì. Tuy nhiên nếu cho Hưng vào thẳng thì kì cục quá nên ông mới cho cả hai vào vòng 2 và làm Trang bị ném đá oan. Cuối cùng sau khi khiến người khá nhất ức chế thì ông đã thành công với việc hai anh tphcm đều được dự quốc tế. Nếu ông tin vào hai nhà vô địch và cho rằng họ xứng đáng đi quốc tế thì sao lại không dám cho tất cả đánh vòng tròn từ đầu, hay sợ hai anh vô địch tụt xuống 5 6? Không phải ông sợ thế đâu mà ông chỉ sợ không cho quân ông đi đầy đủ thôi.
    Sau khi đã khiến Huynh ức chế thì dễ hiểu là lúc tuyển chọn huynh đánh cho có và còn ngầm ý phản đối nên bị loại là điều dễ hiểu.
    Đến khi dẫn đoàn sang Manila thì dường như ông chỉ làm vì chứ có thấy giúp được gì cho kì thủ đâu, toàn chụp hình bể bơi, seo phì với gái, khoe quà này nọ của bạn bè quốc tế, khoe mua rượu về xài chẳng may bị vỡ. Không có tấm hình nào chụp ông họp đội rút kinh nghiệm hay chuẩn bị cho kì thủ đấu ngày hôm sau cả, thế làm hlv trưởng làm chi? Ông năm nay ngoài 70, ở tuổi cổ lai hy rồi thì chắc cũng chả biết thông tin gì mới mà cập nhật thế trận mới cho quân của mình. Chỉ động viên vài câu suông cố lên cố lên thì có cần thêm tiền bạc cho một ông sú pót tơ đi theo đoàn hay không? Sự vô dụng này dẫn đến việc gặp cùng một đối thủ không phải hàng đỉnh cao như ngô Tôn hàn mà quân ta thua cả hai ván, chả có tí kinh nghiệm nào được rút ra sau ván thua đầu tiên.
    Có thể kết luận ông Hồng người nắm quyền sinh quyền sát ở tuyển là 2/3 hay khoảng 65% nguyên nhân thất bại.


    Vậy thì khi ông Hồng bất tài vô dụng lại tư lợi làm mưa làm gió ở tuyển thì vai trò của cấp lãnh đạo ở đâu? Liên đoàn giờ chả có người chuyên môn cờ tướng nên bị ông Hồng bịt mắt, nói gì cũng gật. Cách chọn tuyển bất cập không ai can gián. Đến khi cử đoàn sang thì trưởng đoàn tô quốc khanh mặt béo ị cũng là một tay cờ vua chớ có phải cờ tướng đâu. Mà dân cờ vua thì đi cờ tướng làm gì, về chuyên môn chả giúp được gì, có đi họp chắc cũng ù cạc như vịt nghe sấm. Đáng ra tiền cho ông Khanh qua đó du hí để cho một HLV làm việc chuyên môn tốt đi giúp đoàn còn hữu ích hơn. Một khi tin tưởng nhầm người hlv trưởng, không có can thiệp kịp thời khi hlv tư lợi trong việc chọn người, cử người đi thừa thãi thì trách nhiệm của liên đoàn, của tổng cục cũng phải chiếm đến 1/4 tức 25%

    Vậy còn 10% còn lại trách nhiệm thuộc về ai? Mình cho là Lại lý huynh. Nếu Huynh muốn đi giải thế giới thì đừng tham tiền qua Hàng châu. Ở đời cái gì cũng muốn có thì chả được đâu. Việc bay đi bay lại trong một thời gian làm giảm sút sức khỏe. Thêm nữa nếu đã có ấm ức xung đột sao không dũng cảm bỏ tuyển ngay từ đầu để phản đối ông HLv mà vẫn còn nhẫn nhịn tham gia đánh dự tuyển, rồi phần thì mệt mỏi phần thì ức chế không thể hiện được hết khả năng dẫn đến bị loại. Có thể nói Huynh góp 10% vào thất bại của tuyển khi dùng dằng giữa món lợi cá nhân là Hàng châu và trách nhiệm ở tuyển mà không quyết được.

    Vậy với 65% thì ông Hồng nên từ chức ngay và luôn nếu có liêm sỉ , nghỉ hưu và bỏ tiền túi mà đi du hí, mà chụp choẹt với gái nếu thích chả ai quan tâm, ngoài 70 rồi, vẫn làm hòn đá tảng cản trở phát triển của nền cờ tướng đến lúc nào nữa hả ông?? Hay đợi năm sau đi Canađa bằng tiền ngân sách rồi mới cam tâm về hưu?

    với 25% trách nhiệm thì liên đoàn nên cải tổ lại bộ máy , chọn người xứng đáng mà làm, thí dụ một số bạn đề cử Võ Minh nhất làm hlv trưởng cũng tốt và phải có người chuyên môn đúng ra coi sóc tránh tình trạng một tay che trời nầy.

    Bạn nói rất đúng hay và chính xác.. ... Tôi đã từng biết và gần HLV Hồng....tôi cũng suy nghĩ gần giống như bạn....nên thay HLV...liên đoàn cờ nên có sự cải tổ rõ ràng, phù hợp với su hướng phát triển cờ trên thế giới.

  12. Thích sieucuque, giangbd, taotung đã thích bài viết này
    Không thích tuongquan, NamKTS_37 không thích bài viết này
  13. #547
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi newbies Xem bài viết
    Bạn này thiếu thông tin và ý kiến phiến diện:
    - Việc TQ nhất hay không có lẽ hok phải là sự quan tâm của fan Trinh tại Việt Nam, họ chỉ tiếc cho Trịnh trong cuộc đua giải cá nhân với Vương thui.
    - Về phần thưởng thì nhất hơn nhì không nhiều nhưng đằng sau đó là một giải Sở Hà Hán Giới giữa người vô địch cá nhân TQ và người vô địch thế giới với giải thưởng khủng (nhất: 100vạn NDT, nhì: 30vạn NDT).
    - Giải thế giới là danh dự quốc gia, nếu nói TQ không coi trọng là không có cơ sở. Tôi nghĩ họ muốn quảng bá rộng rãi cờ tướng đến thế giới và họ cũng cần thể hiện sức mạnh của đội tuyển mình so với phần còn lại, cứ nhìn vào thành phần tham dự của họ là biết.
    - Nếu bạn theo dõi giải đấu sẽ thấy 2 kì thù Vương, TRịnh hoàn toàn không dễ dàng chiến thắng phần còn, ví như Tào Nham Lỗi đã hòa trong thế ưu trước TRịnh hay Vương hay VƯơng phải toát mồ hôi thủ hòa kì thủ trẻ TRịnh Ngạn Long, Trịnh Duy Đồng cũng không khuất phục được Nguyễn Minh Nhật Quang... Nên không có chuyện họ vượt quá xa theo cách bạn nghĩ đâu.
    - an ủi trịnh thôi ... nói vậy mà cũng cố giải thích cho được ... kaka.

  14. #548
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    266
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Việt cho Ông Hoàng Đình Hồng đầy kính trọng! Lều ông còn nghĩ cho sự phát triển của cờ tướng nước nhà thì ông lên viết đơn từ chức đi, ngoài 70 rồi lên ông hay nhầm lẫn lắm, ông đừng hám danh hám lợi làm gì nữa, vì thực sự mà nói là lúc này ông ko giúp gì cho cờ tướng nước nhà mà ngược lại!lêu ông còn
    Một chút suy nghĩ thì ông hãy rút lui trong danh dự đi

  15. Thích ThangDuocGi đã thích bài viết này
    Không thích tuongquan không thích bài viết này
  16. #549
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Facebook của HLV Hoàng Đình Hồng là gì vậy các bạn?

  17. Thích sieucuque đã thích bài viết này
    Không thích tuongquan không thích bài viết này
  18. #550
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    75
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangqtuan Xem bài viết
    Facebook của HLV Hoàng Đình Hồng là gì vậy các bạn?
    Hỏi lzi đừng vào đó nói linh tinh nhé anh em.nói ở đây là dc rùi,bác hồng mà suy nghĩ cho đại cục bác tự nghỉconf ko mình nói bác ko nghỉ đâu,kệ bác ấy thôi.vào viết linh tinh ko ra cái thể thống gì đâu.

Vương Thiên Nhất vô địch, hơn hệ số phụ Trịnh Duy Đồng - Giải vô địch Thế Giới
Trang 55 của 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 54553545556 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68