Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
|| Góc thảo luận || Chủ đề: Làm sao để nâng cao trình độ cờ tướng ??? - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 42
  1. #31
    Ngày tham gia
    Oct 2017
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo toi muo'n nang cao trinh do co cung nhu mot tro choi nao do' can phai hy sinh thoi gian,cong su'c,tien bac..........cho no'.Ne'u ko muo'n ma't ji ma doi dc thi ko co' dau,don gian the' thoi.Phuong pha'p nhu the' nao thi hoi nguoi di truo'c........

  2. Thích dangtrang90, luongdangxuan đã thích bài viết này
  3. #32
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tâm lý chiến..

    Chào các bạn !

    Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của mình..

    Hôm này là một ngày rất dài, từ 7h sáng đến tận 9h tối.. Với một người chỉ chơi và chơi như tôi thì cường độ làm việc như vậy là hơi quá tải một chút.. Tuy nhiên lên diễn đàn ngó nghiêng thấy các bạn biểu dương bài viết của mình cũng thấy rất vui, cũng muốn lên múa may vài dòng trước khi đi ngủ . Thật ra thì cũng không hẳn là U23 làm tôi quên topic này, mà là bây giờ cũng bắt đầu bớt rảnh như trước, cũng dậy cờ, cũng bình cờ, cũng youtube các kiểu.. Nên thỉnh thoảng đá lên diễn đàn xem có ai hưởng ứng hay không, chứ cứ một mình viết bài mà chẳng có like, cũng chẳng có mấy người tương tác thì cũng lười viết lắm các bác ạ ..

    Bài viết hôm nay sẽ là về tâm lý chiến ! Đó là một cơ sở lý thuyết rất rất nhiều người biết, nhưng vẫn dụng được nó thì chẳng được bao nhiêu. Hôm nay viết về vấn đề này cũng là vì buổi sáng đã chứng kiến một đại cao thủ ngã ngựa vì nó, không biết người đó - cũng là sếp của tôi đọc được bài viết này có buồn hay không nhưng thật sự cảm giác trong lòng cứ nhức nhối khó chịu và chắc là phải viết ra vài dòng cho nó .. Cũng là cái tâm lý chiến này nó hết sức quan trọng tới kết quả của ván cờ, bất cứ kỳ thủ nào, trình độ nào nếu mạnh về tâm lý chiến thì cũng luôn có những kết quả tốt hơn những kỳ thủ ngang mình thậm chí là mạnh hơn mình một chút mà có tâm không vững.

    Thưa các bạn ! Các môn thể thao nói chung, và thể thao trí tuệ nói riêng thì yếu tố tâm lý là cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể thấy đội tuyển bóng đã U23 Việt Nam chơi thăng hoa thế nào khi tinh thần chiến đấu của cả đội được đẩy lên đỉnh điểm. Với cờ, điều đó cũng quan trọng, trước trận chiến tôi luôn chân trọng đối thủ, nghiên cứu kỹ điểm mạnh - điểm yếu của đối thủ để đưa ra những đối sách thích hợp. Tuy nhiên, khi đã bước vào trận đấu, tôi chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào diễn biến của ván đấu, tập trung vào từng nước cờ một. Nhiều lúc thật sự tôi còn quên mất là tôi đang đánh với ai.. Chính điều đó, với những người theo dõi tôi thi đấu từ lâu, khi mà sức cờ của tôi chỉ ở mức nhàng nhàng chưa có số má đã hạ gục được biết bao cao thủ lừng danh khi có cơ hội. Một số bạn nói với tôi, cứ gặp mạnh là nghĩ mình thua chắc, để rồi vào ván đấu chơi như gà mắc tóc. Như vậy thì đúng là thua chắc thật ! Hãy tin tôi ! Bạn có thể chiến thắng bất cứ ai .. ( Trừ SW ) vào một ngày đẹp trời, tinh thần thoải mái và phong độ lên cao. Cứ tập trung vào từng nước cờ một, và rồi sai lầm sẽ không từ bỏ một ai ! Ngay cả một tuyệt đại cao thủ.. Điều kiện tiên quyết của chiến thắng của bạn là sai lầm của đối phương ! Hãy nhớ điều đó ! Và nếu tâm không vững, đầu không lạnh thì xác suất mắc sai lầm của bạn là cực kỳ lớn.. Ngày hôm nay, chứng kiến lãnh đội của mình cáu gắt trong một trận đấu quan trọng, anh tỏ ra rất bực mình và khó chịu khi một người nào đó mắc sai lầm , làm dán đoạn ván đấu của anh.. Để rồi sau đó anh bỏ không xe để thua ngược.. Thật là đáng tiếc, tiếc không phải vì thua, tiếc vì tại sao không để mọi thứ nhẹ nhàng ! Sai lầm thì đã xảy ra rồi, có ai là muốn và cố tình tạo ra sai lầm đâu ?! Tại sao phải khó chịu về nó để rồi không giữ được bình tĩnh và đưa ra những quyết định không có lợi cho mình..

    Nói tóm lại ! Hãy giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh ! Câu châm ngôn này luôn đúng trong mọi trường hợp ! Và đặc biệt rất đúng với môn thể thao trí tuệ mà chúng ta đang yêu mến các bạn ạ !

    Chúc các bạn có thêm một cái nhìn mới, về một khái niệm có thể mới cũng có thể cũ ( Tùy người ) này nhé !..

  4. #33
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvananh Xem bài viết
    Kinh nghiệm chơi cờ bản thân tôi rút ra là thiết lập cờ thế buộc đối phương suy nghĩ , thời gian đối phương suy nghĩ mình cũng đã suy nghĩ rồi , đây là cách chủ độn tốt nhất ... thiết lập cờ thế nếu đối phương đi trước thì ta nên lên mã và dần dàn trận ra cờ thế có lợi cho mình , rồi các nước sau rất dễ suy nghĩ , do mình đã chủ động cờ thế . Thú thật chơi cờ sáng cờ tướng cờ vua tôi với nguyên tắc này chiếm phần lợi cho mình rất lớn ... tạo cờ thế buộc đóiphương nát óc là ca đánh tốt nhất , rất đa dạng thế trận cờ thế mình đặt ra . xin góp ý vậy
    Tôi nói với cha nội này đừng có cmt những kiểu này nữa. Ai mà theo ông nội này thì 1 tỷ năm sau vẫn không lên được cờ chút nào. Ông này ông nói tùm lum tà la không à.

  5. Thích Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  6. #34
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tui, các bạn mới biết chơi cờ tướng nên học theo thứ tự bên dưới đây là cách học cờ tướng nhanh nhất và bền vững nhất. Còn bạn nào pro rồi thì bỏ qua dùm tui nha.
    A/ Giai đoạn nhập môn
    1. Học luật cờ tướng Việt Nam (2004), học cách gọi nước đi
    2. Học phân tích điểm mạnh yếu của từng loại quân, học các yếu lĩnh trong cờ tướng (tâm lý và các thủ thuật)
    3. Học lý thuyết chung về khai-trung-tàn cuộc.
    Qua giai đoạn này thì các bạn biết thế nào là cờ tướng rồi, nhưng để đánh được với người ta thì các bạn phải thông thạo giai đoạn tân thủ.
    B/ Giai đoạn tân thủ
    1. Học sát pháp
    2. Học cờ tàn thực dụng
    3. Học sức tính khoảng 3 - 4 nước
    4. Học khai cuộc một số thế trận thường gặp tầm 15 nước đầu
    Ở giai đoạn này các bạn có thể đánh online. Giai đoạn này các bạn không nên đánh với cao thủ làm gì cho mệt mà nên đánh với cùng cấp độ, làm sao chiếu bí tướng của họ cái đã rồi tính tiếp. Một số bạn quá ức chế vì thua độ ở ngoài quán rồi tức ói máu về bỏ qua các giai đoạn cơ bản để cho nhanh lên cờ với mục đích trả thù. Ừ thì nhanh lên cờ nhưng cái căn bản trước đó không nắm vững sẽ dẫn đến sau này bị loạn cờ và hay mắc sai lầm cơ bản. Nếu thành thục giai đoạn này, các bạn cảm thấy bản thân có lực cờ rồi tuy nhiên đừng có tự tin. Tui lấy ví dụ về bản thân tui ở giai đoạn này. Tui hoàn thành giai đoạn tân thủ xong thì vỗ ngực, vươn vai vì đánh bại được nhiều tân thủ khác ở một quán cờ ven đường Sài Gòn (nơi tui sinh hoạt).

    Vốn có tính cẩn thận khi gặp cao thủ ở đó thì tui thường buộc họ chấp 1 con mã hoặc chấp 3 nước mới chịu đánh độ. Có trường hợp tui bền sĩ tượng còn cao thủ có 1 con mã và 1 con chốt cao. Theo như tui học được cờ tàn thực dụng thì cho rằng cờ này hòa nhưng khi gặp phải cao thủ là họ biết cách để đánh bại tui. Rút cuộc là tui thua vì chưa phân tích cách để thủ hòa ở trường hợp này. Mà muốn đánh hòa được ở trường hợp này thì phải học giai đoạn cao thủ.

    Rất may tui gặp được 1 cao thủ ở đó. Hầu như ai cũng nể anh ấy hết trơn. Anh không theo nghiệp cờ nhưng vẫn thường xuyên trau dồi thêm về cờ tướng, cập nhật thêm các biến mới từ các giải bên Tàu. Anh ấy chỉ cho tui rất nhiều thứ. Anh bảo em đồn toàn lực lên mà đánh anh đi, chiếu bí anh đi, anh không đánh trả đâu. Tôi đồn toàn lực lên tấn công ầm ầm vào con tướng của anh ấy nhưng không sao chiếu bí được. Đến gần hết cờ thì anh ấy phản công 1 cái toi luôn. Như vậy, để đánh bí được anh ấy các bạn nên học giai đoạn cao thủ nhé.
    C/ Giai đoạn cao thủ
    1. Cờ tàn nâng cao. Phân tích rõ tường tận mọi biến vì sao hòa, vì sao tàn này lại thắng-thua
    2. Học chuyên sâu vào khai cuộc, học các khai cuộc lạ và giang hồ,...
    3. Xem các ván đấu của các đại kiện tướng, biết phân tích các biến từ khai cuộc cho đến tàn cuộc. Biến nào có lợi, biến nào ôn hòa, biến nào yếu,...
    4. Giải cờ thế
    5. Học đánh cờ với SW
    6. Rèn sức tính > 5 nước
    ....
    Đến giai đoạn này là các bạn trở thành một kỳ thủ nghiệp dư rồi. Có thể đánh độ được rồi. Tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu với kỳ thủ chuyên nghiệp còn thiếu nên phải tìm cho được 1 sư phụ lão luyện kèm cặp thêm. Hoặc có thể sinh hoạt ở một câu lạc bộ cờ chuyên nghiệp nào đó để trau dồi kinh nghiệm thêm. Còn bản lĩnh thì rèn bằng cách đánh độ thật nhiều vào. Tìm những người chơi tân thủ rồi chấp họ luôn con mã, đôi mã thậm chí là con xe. Mục đích chấp cờ không phải là để giương oai, vỗ ngực như lần trước mà là để rèn sức chịu đựng, rèn tâm lý, rèn cách phản công.

    Rồi các bạn cũng nên tham gia các giải nghiệp dư cờ tướng, các giải gameshow truyền hình. Tui thấy một số kỳ thủ tham dự gameshow trạng cờ đất việt nhưng vẫn bị những nước cờ sai lầm cơ bản bất chấp ở khai-trung-tàn cuộc.

    Đến đây, tui hết công lực rồi. Trình độ của tui sau 3 năm (từ tháng 2 năm 2015) chỉ đến đây thôi do đó tui không thể cmt tiếp được nữa. Để nâng cao hơn nữa lên chuyên nghiệp (kỳ vương, kỳ thánh) thì các bạn phải tâm huyết hơn nữa với cờ. Tui chỉ chơi nghiệp dư cho vui, mục đích là giao lưu với mấy ông bạn ở đất Sài Thành là chủ yếu. Do vậy, tui xin dừng tại đây.
    Lần sửa cuối bởi hoccachhoc, ngày 03-02-2018 lúc 04:08 AM.

  7. #35
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    147
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Chào các bạn !

    Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của mình..

    Hôm này là một ngày rất dài, từ 7h sáng đến tận 9h tối.. Với một người chỉ chơi và chơi như tôi thì cường độ làm việc như vậy là hơi quá tải một chút.. Tuy nhiên lên diễn đàn ngó nghiêng thấy các bạn biểu dương bài viết của mình cũng thấy rất vui, cũng muốn lên múa may vài dòng trước khi đi ngủ . Thật ra thì cũng không hẳn là U23 làm tôi quên topic này, mà là bây giờ cũng bắt đầu bớt rảnh như trước, cũng dậy cờ, cũng bình cờ, cũng youtube các kiểu.. Nên thỉnh thoảng đá lên diễn đàn xem có ai hưởng ứng hay không, chứ cứ một mình viết bài mà chẳng có like, cũng chẳng có mấy người tương tác thì cũng lười viết lắm các bác ạ ..

    Bài viết hôm nay sẽ là về tâm lý chiến ! Đó là một cơ sở lý thuyết rất rất nhiều người biết, nhưng vẫn dụng được nó thì chẳng được bao nhiêu. Hôm nay viết về vấn đề này cũng là vì buổi sáng đã chứng kiến một đại cao thủ ngã ngựa vì nó, không biết người đó - cũng là sếp của tôi đọc được bài viết này có buồn hay không nhưng thật sự cảm giác trong lòng cứ nhức nhối khó chịu và chắc là phải viết ra vài dòng cho nó .. Cũng là cái tâm lý chiến này nó hết sức quan trọng tới kết quả của ván cờ, bất cứ kỳ thủ nào, trình độ nào nếu mạnh về tâm lý chiến thì cũng luôn có những kết quả tốt hơn những kỳ thủ ngang mình thậm chí là mạnh hơn mình một chút mà có tâm không vững.

    Thưa các bạn ! Các môn thể thao nói chung, và thể thao trí tuệ nói riêng thì yếu tố tâm lý là cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể thấy đội tuyển bóng đã U23 Việt Nam chơi thăng hoa thế nào khi tinh thần chiến đấu của cả đội được đẩy lên đỉnh điểm. Với cờ, điều đó cũng quan trọng, trước trận chiến tôi luôn chân trọng đối thủ, nghiên cứu kỹ điểm mạnh - điểm yếu của đối thủ để đưa ra những đối sách thích hợp. Tuy nhiên, khi đã bước vào trận đấu, tôi chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào diễn biến của ván đấu, tập trung vào từng nước cờ một. Nhiều lúc thật sự tôi còn quên mất là tôi đang đánh với ai.. Chính điều đó, với những người theo dõi tôi thi đấu từ lâu, khi mà sức cờ của tôi chỉ ở mức nhàng nhàng chưa có số má đã hạ gục được biết bao cao thủ lừng danh khi có cơ hội. Một số bạn nói với tôi, cứ gặp mạnh là nghĩ mình thua chắc, để rồi vào ván đấu chơi như gà mắc tóc. Như vậy thì đúng là thua chắc thật ! Hãy tin tôi ! Bạn có thể chiến thắng bất cứ ai .. ( Trừ SW ) vào một ngày đẹp trời, tinh thần thoải mái và phong độ lên cao. Cứ tập trung vào từng nước cờ một, và rồi sai lầm sẽ không từ bỏ một ai ! Ngay cả một tuyệt đại cao thủ.. Điều kiện tiên quyết của chiến thắng của bạn là sai lầm của đối phương ! Hãy nhớ điều đó ! Và nếu tâm không vững, đầu không lạnh thì xác suất mắc sai lầm của bạn là cực kỳ lớn.. Ngày hôm nay, chứng kiến lãnh đội của mình cáu gắt trong một trận đấu quan trọng, anh tỏ ra rất bực mình và khó chịu khi một người nào đó mắc sai lầm , làm dán đoạn ván đấu của anh.. Để rồi sau đó anh bỏ không xe để thua ngược.. Thật là đáng tiếc, tiếc không phải vì thua, tiếc vì tại sao không để mọi thứ nhẹ nhàng ! Sai lầm thì đã xảy ra rồi, có ai là muốn và cố tình tạo ra sai lầm đâu ?! Tại sao phải khó chịu về nó để rồi không giữ được bình tĩnh và đưa ra những quyết định không có lợi cho mình..

    Nói tóm lại ! Hãy giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh ! Câu châm ngôn này luôn đúng trong mọi trường hợp ! Và đặc biệt rất đúng với môn thể thao trí tuệ mà chúng ta đang yêu mến các bạn ạ !

    Chúc các bạn có thêm một cái nhìn mới, về một khái niệm có thể mới cũng có thể cũ ( Tùy người ) này nhé !..
    Anh Trang viết quá chính xác, "Nói tóm lại ! Hãy giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh !", em cũng xin góp vui câu này: "Biết đúng chưa chắc đã làm đúng, nhưng nếu không biết đúng thì không thể làm đúng, muốn có món trứng ốp la ngon thì phải có nguyên liệu trứng tốt nhưng có nguyên liệu trứng tốt chưa chắc có món trứng ngon". Trong bài ca cổ Bánh bông lan, Minh Vương có nói về cách làm bánh bông lan ngon: "Nhưng nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàn, và phải khéo tay".

  8. #36
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    quá thât tế.Tỏi muốn chia sẽ thêm nhưng ko biết cách gỏ như thế nào
    Lần sửa cuối bởi lamhai0009, ngày 03-02-2018 lúc 10:45 PM.

  9. Thích dangtrang90, TuyenNinhBinh, hoccachhoc đã thích bài viết này
  10. #37
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hoccachho quá thât té rát họp vói tõi.

  11. Thích dangtrang90, TuyenNinhBinh, hoccachhoc đã thích bài viết này
  12. #38
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin chào các bạn !

    Bỏ bê topic khá lâu, phần vì bận, phần vì cũng không biết viết cái gì...

    Nay trời đẹp, rảnh rỗi làm vài dòng chia sẻ cùng các bạn hữu gần xa..

    Thời gian gần đây tôi có tập luyện thêm món CỜ VUA để phục vụ cho công tác giảng dậy các bạn nhỏ, ban đầu cũng nghĩ là chắc cũng đơn giản thôi nhưng hỡi ôi... Khi bắt đầu vào nghiên cứu mới thấy có thật nhiều những khái niệm, lý thuyết hết sức mới mẻ. Để lĩnh hội cũng như nắm bắt được thì cần cả một quá trình thật dài, chứ không thể nào ngày một ngày hai mà thành tài được.. Tôi nói điều này để làm gì nhỉ? Thưa là vì có quá nhiều người tôi thấy họ nghĩ rằng học cờ, cao cờ là cái gì đó dễ dàng lắm . Rằng thì họ ở lĩnh vực nào đó giỏi giang bao nhiêu, chỉ cần đầu tư ít thời gian là sẽ thành tài mà thôi. Hay một giọng văn kinh điển của những người không bao giờ lên đỉnh cao đó là: " Nếu tôi mà không đi làm, tập trung tập luyện cờ mấy tiếng một ngày thì chắc chắn giờ tôi phải giỏi lắm, không như anh A, anh B hay a C nào đó rồi... " Quả thực có thể thế thật, nhưng điều đó đã không xảy ra, và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra cả vì nếu ai đó suốt ngày nói một chữ " NẾU "... Thay vào đó, tôi xin kể đến các bạn về 2 cái tên mà tôi rất khâm phục:

    Số 1: Chính là đồng hương của tôi, anh Chu Tuấn Hải, thay vì nếu như một số người thì anh vẫn là một kỹ sư xây dựng hạng cứng, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình , vẫn gom góp tiền và đang xây một ngôi nhà cực kỳ lung linh . Và ai cũng biết hiện tại thì anh đang là một trong những kỳ thủ đỉnh cao của cờ tướng phong trào. Điều đó không phải đương nhiên xảy ra, và cũng không phải tự nhiên tôi khâm phục anh. Song song với công việc, anh luôn sắp xếp những thời gian rảnh để nghiên cứu cũng như thi đấu cọ xát hàng ngày. Trình độ của anh hiện tại là sự tích lũy của một thời gian dài với sự đầu tư nghiêm túc và khoa học cho việc tập luyện. Có khá nhiều điều tôi cũng phải học hỏi ở anh..

    Người thứ 2: Chính là ngài Mr . Tuyến. Chắc chắn về sự bận rộn trong công việc của anh thì không phải nói tới quá nhiều nữa, thế nhưng nếu các bạn là những thành viên ruột của TLKĐ sẽ thường thấy anh xuất hiện trên kênh youtube của hocco.vn với những trận chiến nảy lửa với các chiến tá hàng đầu Hà thành, đương nhiên anh không thể có những kết quả khả quan, nhưng cũng rất khó để các đối thủ của anh giành được chiến thắng một cách dễ dàng. Để được như vậy thì anh cũng không ngừng học hỏi, không ngừng nghiên cứu cũng như thi đấu cọ xát mọi lúc có điều kiện ( Đa phần vào các ngày thứ 7, chủ nhật )..

    Cả hai nhân vật ở trên thì đều phải qua một quá trình mới đạt được trình độ như vậy, và trong những hoàn cảnh rất khó khăn về thời gian nhưng họ vẫn có được cách khắc phục, cách cân bằng giữa công việc và đam mê chứ không phải là " NẾU " như một số người. Vậy điều tôi muốn nói ở bài viết này là gì? Đó là các bạn muốn cao cờ? Thì các bạn phải đầu tư thời gian và tâm huyết cho nó, nếu các bạn có ít thời gian thì phải biết sắp xếp một cách khoa học , và việc cao cờ đó cần phải trải qua một quá trình, chứ không thể ngày một ngày hai, lượm được bí kíp cái là trở thành cao thủ ngay được !

    Chúc các bạn qua bài viết này sẽ nhận thức đúng đắn hơn về việc tập luyện để trở thành cao thủ nhé ! Hãy coi việc tập luyện như một trải nghiệm, và có cao lên hay không, có trở thành một cao thủ hay không thì nó còn phụ thuộc vào một chữ " DUYÊN " nữa, hay còn gọi là "duyên kỳ ngộ ".. Chứ không có chữ NẾU đâu các bạn nhé ! Một chữ nếu này hôm sau rảnh tôi có thể viết tiếp..

    Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau !

  13. #39
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    21
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết hay và ý nghĩa. Đúng là việc cân đối giữa công việc và luyện tập cờ rất khó khăn, phải có quyết tâm và đam mê mới làm thực hiện được bởi vì có quá nhiều yếu tố khác ảnh hưởng: Kinh tế, tuổi tác, thời gian...

  14. Thích Thaygiaolang, dangtrang90, duchieuckc, trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #40
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chủ đề hay quá cảm ơn Trang!

  16. Thích thanhgianggas, Thaygiaolang, dangtrang90, trung_cadan đã thích bài viết này
|| Góc thảo luận || Chủ đề: Làm sao để nâng cao trình độ cờ tướng ???
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68